Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Côn đồ lộng hành, khủng bố phóng viên

Một phóng viên bị hành hung, giam lỏng khi đang tác nghiệp

Trong khi đang tác nghiệp, anh Nguyễn Quang Hải, hiện đang là phóng viên Báo điện tử VTC News bất ngờ bị nhóm người được cho là của nhà hàng Queen Bee (Láng Hạ, Hà Nội) hành hung rồi giam lỏng.
Mot phong vien bi hanh hung, giam long khi dang tac nghiep - Anh 1
Nhà hàng Queen Bee số 20 Láng Hạ (Ảnh: CTV)
Trong khi đang tác nghiệp, anh Nguyễn Quang Hải, hiện đang là phóng viên Báo điện tử VTC News bất ngờ bị nhóm người được cho là của nhà hàng Queen Bee (Láng Hạ, Hà Nội) lao tới hành hung rồi giam lỏng trong gần 2 giờ đồng hồ.
Sự việc trên xảy ra vào chiều ngay 18/3, tại nhà hàng Queen Bee, số 20 Láng Hạ, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Hải được tòa soạn cử đi tác nghiệp sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên phố Láng Hạ đoạn chạy qua trước Nhà hàng Queen Bee.
Trong quá trình ghi lại hình ảnh, anh Hải cho hay anh đã bị một nhóm người xông tới hành hung rồi “giam lỏng” tại một quán càphê nằm trong ngõ 22 phố Láng Hạ, ngay sát cạnh nhà hàng Queen Bee.
Tới khoảng 12 giờ cùng ngày, ban lãnh đạo báo điện tử VTC News nhận được thông tin về việc anh Nguyễn Quang Hải bị một số đối tượng hành hung, giữ trái phép. Ngay lập tức, báo đã cử người tới tìm hiểu, giải quyết sự việc.
Tới khoảng 13 giờ 5 phút, nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, các phóng viên tại hiện trường đã gọi điện đề nghị Công an phường Láng Hạ cũng như Công an quận Đống Đa cử lực lượng xuống hiện trường giải cứu anh Nguyễn Quang Hải.

Hà Đông Hà nội - 1400 công nhân đình công, nổ lớn tai Văn phú chết nhiều người !











Bị quản lý Hàn Quốc áp bức, quát nạt, 1.400 công nhân đình công

Tin khác : 
Nổ lớn tại Văn Phú, nhiều người chết, ba nhà liền kề bị phá hỏng nặng !
15h ngày 19/3, vụ nổ lớn đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông (Hà Nội).
Dưới đây là các hình ảnh ban đầu của vụ việc.
No lon lam rung chuyen nhieu cao oc tai Ha Dong - Anh 1
Vụ nổ khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc, cửa kính bị vỡ. Ảnh: Ngọc Khiêm.
Ngày Nay
Bức xúc từ việc 2 quản đốc người Hàn Quốc có thái độ o ép, xúc phạm, toàn bộ công nhân Công ty TNHH một thành viên may Việt Pacific đình công yêu cầu sa thải 2 vị này.
Bức xúc do bị áp bức, xúc phạm
Sáng 18/3, sau nhiều lần đề nghị không có kết quả, toàn bộ 1.400 công nhân thuộc Công ty TNHH một thành viên may Việt Pacific (đường Thanh Bình – Mỗ Lao- Hà Đông) đã tổ chức đình công, yêu cầu ban giám đốc công ty sa thải 2 quản đốc người Hàn Quốc
Theo những công nhân làm việc tại đây, toàn bộ công nhân nhà máy đã 2 lần gửi đơn kiến nghị, đề xuất lên ban lãnh đạo công ty, phản ánh về thái độ làm việc cũng như cách đối xử thiếu tôn trọng đối với công nhân của 2 quản đốc Kang Chan Ho và Kang Chan Ha nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía ban lãnh đạo.
Bi quan ly Han Quoc ap buc, quat nat, 1.400 cong nhan dinh cong - Anh 1
Bi quan ly Han Quoc ap buc, quat nat, 1.400 cong nhan dinh cong - Anh 2
Đơn đề nghị có chữ ký của toàn bộ công nhân nhưng ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên may Việt Pacific không phản hồi.
Trong đơn kiến nghị có chữ ký của toàn thể công nhân gửi lên BGĐ công ty ngày 14/3/2016 nêu rõ: “Trong thời gian qua, công nhân chúng tôi làm việc tinh thần rất nặng nề, tư tưởng chán nản vì hai anh Kang quản lý, hay quát nạt, áp bức công nhân quá mức. Công nhân hơi sơ sểnh một chút là bắt kiểm điểm, hạ mức lượng, dọa đuổi việc, chuyển đổi công việc, gây áp lực với tất cả từ quản lý tới công nhân. Sáng ra khi bước chân vào công ty chúng tôi không thấy vui vẻ, hồ hởi làm việc như trước kia mà như bước chân vào nhà tù. Tất cả từng bộ phận của công ty đều phẫn nộ vì cách quản lý của 2 anh Kang...”
Chị N.T.T công nhân công ty bức xúc: “2 ông này gây rất nhiều phẫn nộ cho công nhân và lãnh đạo, thái độ, cư xử và cách làm việc không tôn trọng người khác, không tôn trọng ý kiến công nhân dẫn đến tình trạng công nhân chán nản và xin thôi việc...”
Theo những người dân sống tại khu vực này, bắt đầu từ khoảng 7h sáng, công nhân tại đây đã tiến hành tụ tập ngoài đường, không chịu vào công ty làm việc, mang theo khẩu hiệu yêu cầu phía công ty sa thải 2 quản đốc người Hàn Quốc và 1 người phiên dịch người Việt Nam, việc làm này đã gây mất trận tự, ách tắc giao thông trong khu vực.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Khởi tố 9 chủ doanh nghiệp dược buôn bán thuốc ung thư giả

Người bịnh ung thư đã khổ , gia đình cũng túng bấn theo , vậy mà lũ khốn nạn còn buôn thuốc giả về để lừa . Phải tử hình đám làm hàng gian , hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe , mạng sống của người tiêu dùng mới đáng tội !
Khởi tố 9 lãnh đạo các công ty dược lớn ở Sài Gòn tội phân phối thuốc ung thư giả
03/15/2016 - 17:14
Viện Kiểm sát tối cao CSVN vừa ký lệnh khởi tố 9 nghi can, hầu hết là người điều hành các công ty dược phẩm tư nhân có văn phòng tại Sài Gòn. Các nghi can này bị cáo buộc đã điều hành các nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư giả mạo trị giá 251 ngàn Mỹ Kim.

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Viện Kiểm sát tối cao cho biết ông Nguyễn Minh Hùng, tổng giám đốc điều hành, cùng với 4 nhân viên Công ty Pharma Việt Nam; ông Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty vận chuyển hàng hải H&C bị truy tố về tội buôn lậu. Đồng thời, ông Phạm Anh  Kiệt, tổng giám đốc điều hành công ty dược phẩm Sapharco, cùng với một dược sĩ  bị truy tố về tội dán tem giả và làm hồ sơ giấy tờ giả mạo.

Theo luật hình sự Việt Nam, nghi can buôn lậu có thể bị phạt đến án tử hình tuỳ theo tội trạng. Hồ sơ Viện Kiểm sát Tối cao cho biết đường dây buôn lậu và phân phối thuốc giả điều trị bệnh ung thư đã bị khám phá từ tháng Chín năm 2014. Bộ Y tế CSVN đã nhờ sự trợ giúp của công an điều tra nguồn gốc loại thuốc H-Capita điều trị ung thư, được Pharma Việt Nam nhập cảng từ năm 2013. Hồi tháng Năm, năm 2014, công ty này đã giành được hợp đồng cung cấp cho Sở Y tế Sài Gòn loại thuốc này với giá 31,000 đồng/viên (1.5USD), bằng một nửa giá khởi điểm của Bô Y tế. Loại thuốc trên được cho là sản xuất tại nhà máy Helix của Canada, thực tế là một công ty ma.

Không chỉ có loại thuốc điều trị ung thư, người ta còn tìm thấy hàng chục ngàn việc thuốc giả đã được nhập cảng từ năm 2012. Các công ty này khai báo đã hối lộ cho các bác sĩ ở các bệnh viện địa phương ít nhất 7 tỉ 500 ngàn triệu đồng, tương đương 336 ngàn Mỹ Kim để được phép bán thuốc giả tại các bệnh viện.

 Song Châu / SBTN

Dân Việt làm nô lệ bên Nhật kêu cứu !



Lao động Việt xuất khẩu 'chui' tại Nhật Bản kêu cứu

Zing8 liên quan

Bị cấm ăn cá, thịt, trứng, bữa cơm chỉ có rau và chỉ được phép nấu gần 4 kg gạo một bữa cho 43 người ăn, lao động Việt tại Nhật Bản bức xúc và gửi đơn kêu cứu.
Facebook L.N.H.T. - người Việt xuất khẩu lao động ở Nhật Bản - vừa đăng tải hình ảnh nơi ở và đơn của 43 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản gửi đến Ban Bảo hộ công dân - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Theo nội dung đơn, những lao động này qua Nhật với diện kỹ sư theo sự tuyển chọn trực tiếp từ một công ty con của Freesia House Corporation (6-8-3 Sotokanda Chiyoda-Ku, Tokyo, Nhật Bản). Mức lương được công ty quảng cáo trên mạng Internet quy ra tiền Việt là 30 triệu đồng, sau khi trừ hết các khoản chi phí sinh hoạt.
Song thực tế, họ chỉ là lao động tay chân được lách luật. Khi được đưa sang Nhật Bản, họ phải chuyển về tỉnh Iwate - nằm ở miền Bắc nước Nhật, làm việc tại công ty Seinan.
I
Phòng trọ có giá quy ra tiền Việt gần 10 triệu đồng/người/tháng của công nhân Việt tại Iwate, Nhật Bản. Ảnh: FBNV. 

Tiếp vụ xử công an Phú yên đánh chết học sinh lớp 9

NGÀY 21/3/2016 XỬ VỤ: CÔNG AN ĐÁNH CHẾT HỌC SINH LỚP 9
FB An Don

Vụ án này được xét xử công khai vào lúc 08 giờ, ngày 21/3/2016 tại Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (Dự kiến phiên tòa kéo dài 03 ngày).

Diễn biến vụ án như sau: khoảng 19 giờ ngày 28/12/2013, trong lúc xem lô tô đã xảy ra đánh nhau giữa em Tu Ngọc Thạch và Lê Tấn Khỏe (Cả hai bằng tuổi). Khoảng 15 giờ ngày 29/12/2013, Khỏe cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước giải khát thì nhìn thấy Thạch đạp xe đi trên đường, thấy vậy Khỏe cầm vỏ chai nước khoáng chạy theo ném Thạch trúng sau cổ, sau đó hai bên gặp nhau giải hòa.

Lê Minh Phát và Lê Ngọc Tâm là Công an xã Vạn Long (Đồng nghiệp với bố em Lê Tấn Khỏe) cho rằng Tu Ngọc Thạch đang tìm Khỏe đánh nên cả hai đi tìm Thạch. Khi nhìn thấy em Thạch đang đi trên đường thì Lê Minh Phát rượt đuổi, thấy vậy em Thạch bỏ chạy xuống ruộng và trốn vào một lùm cây bên lề đường Quốc lộ 1A. Lê Minh Phát bắt được em Thạch, đã dùng còng số 8 còng tay ra sau lưng, dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, dùng chân đạp nhiều cái lên người, dùng mũ bảo hiểm đập nhiều cái lên đầu em Tu Ngọc Thạch đến nứt mũ bảo hiểm thì thôi.

Tại phòng làm việc của Công an xã Vạn Long, Lê Minh Phát vẫn tiếp tục dùng tay, chân, dùi cui đánh em Tu Ngọc Thạch đến hôn mơ. Sau đó, em Thạch được gia đình đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, hai ngày sau thì qua đời. Kết luận giám định nguyên nhân chết là do chấn thương sọ não. Khi em Tu Ngọc Thạch chết đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, mới 15 tuổi.

Ngày 14/11/2014, Tòa án huyện Vạn Ninh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt: bị cáo Lê Minh Phát 06 năm 09 tháng tù về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Bắt người trái pháp luật”; bị cáo Lê Ngọc Tâm 09 tháng tù treo về tội “Bắt người trái pháp luật”. Khi Hội đồng xét xử vừa tuyên án, bị cáo Lê Minh Phát đã dùng chân đạp văng vòng móng ngựa, làm cả hội trường một phen hết vía.

Thấy mức án quá nhẹ, gia đình em Tu Ngọc Thạch kháng cáo đề nghị Tòa án tỉnh Khánh Hòa xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Ngày 24/3/2015, Tòa án tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên hủy Bản án sơ thẩm của Tòa án huyện Vạn Ninh để điều tra lại và xét xử lại.

Bị cáo Lê Minh Phát là một kẻ có máu giang hồ bợm bãi, thi võ thuật đạt huy chương vàng môn quyền Anh, đã từng làm bảo kê cho một vũ trường ở Nha Trang, đánh lộn với một nhóm giang hồ làm một thanh niên bị thương, sợ bị trả thù nên trốn về quê sinh sống, sau đó được nhận vào làm Công an xã Vạn Long.

Anh, chị nào quan tâm đến vụ án thì đến xem !

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Ful ro hoành hành tại Lâm Hà Lâm Đồng

Côn an Lâm Đồng kích động dân hành hung những người đi thăm anh Trần Minh Nhật?
CTV Danlambao - Sáng hôm nay 15/3/2016, 21 anh em hoạt động tại khu vực Sài Gòn đã đến thăm gia đình anh Trần Minh Nhật tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà đã kích động người dân và đồng bào dân tộc thiểu số gây hấn, đe dọa giết và liên tục có hành vi bạo lực.

Khi xe vừa đến địa phận Lâm Hà thì đoàn bị lực lượng an ninh mang thường phục sách nhiễu và buộc xe quay trở lại Sài Gòn. Tuy nhiên mọi người đã cùng lên tiếng phản đối hành vi sách nhiễu, ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân và quyết tâm không quay đầu xe.