Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Chính quyền lừa dân Tây ninh nhiều lần.

Họ gạt hoài
Những hình ảnh dưới đây là cảnh sinh hoạt ăn ở của gần 90 người dân Gò Dầu và Trảng Bàng - Tây Ninh ở vỉa hè đối diện văn phòng tiếp dân của chính phủ số 1 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông. Họ đã ở đây gần 3 tháng để chờ chính phủ giải quyết đơn khiếu kiện.



Ngày, vác đơn lang thang khắp các nơi để kêu cứu. Tối về, 90 con người chen chúc trong 3 phòng cho thuê ở ngôi nhà bên cạnh với giá 20.000đ/người/1đêm. Vỉa hè thành nơi nấu ăn và chờ đợi. Bữa ăn chỉ có cơm là chủ yếu. Họ góp 10.000đ/1 người/1 ngày ăn. Mỗi bữa ăn chỉ có 5.000đ. 5.000đ có thể mua được gì ở Hà Nội? Nửa mớ rau muống. Và Voi đã thấy họ xin bả đậu nành về để trộn với rau xào bởi đậu phụ đã là món ăn quá đắt đối với họ. Họ biết bả đậu chỉ để cho heo, gà và để có thể nuốt trôi, họ tự nhạo mình, "Thì mình cứ coi mình là heo đi, ăn cũng được mà!" và cười nụ cười không thể hồn hậu bao dung chịu đựng hơn.
Trả lời câu hỏi "10.000đ thì ăn gì hả chị?" của Voi, chị nấu cơm bảo, "Thì mua ít rau về nấu không người lái, thịt cá gì thì cũng mua thứ rẻ nhất về kho thiệt mặn để ăn hai bữa, em ạ." Voi đã thấy họ bưng nồi cơm chạy vào trong cái hẻm nhỏ gần đó bởi đặt bếp nấu ở đây là không được phép. Phía trong hàng rào sắt là trụ sở công an huyện. Họ không cho dân nấu ăn và ngồi ở đây. Mọi người nói "Nhờ có cụ Lê Hiền Đức nói giúp cho nên giờ công an họ ít đuổi hơn trước. Chỉ hôm nào có mấy ông sếp lớn ở trên về thì họ mới ra đuổi đi."
Lại hỏi, "Vất vả quá, sao mọi người không về, khi nào họ gởi giấy báo giải quyết thì ra?" Mọi người lắc đầu, "Họ gạt hoài. Mấy lần trước cũng hẹn, nói về đi rồi họ giải quyết nhưng không giải quyết, rồi chỉ về tỉnh, tỉnh chỉ ra ngoài này. Lần này bà con không về nữa, khi nào họ giải quyết bằng văn bản cho rõ ràng thì mới về. Không có tiền đi ra đi vô hoài bởi họ gạt nhiều lần rồi." Được biết, đất đai của họ bị giải tỏa lấy đất làm khu dân cư, khu công nghiệp với giá 11.000đ/ mét vuông. (Sẽ có bài viết rõ hơn về việc này.)
Giúp họ một ít tiền để dành mua gạo. Mọi người ríu rít khoe hôm qua được một người giúp cho mấy bao gạo. Cố gắng cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Viễn cảnh đói hoặc không trả nổi tiền thuê chỗ ngủ đêm đêm sắp đến mà câu trả lời cho những lá đơn thư của họ vẫn bặt vô âm tín chưa biết đến ngày nào.
Đồng bào tôi!
(fb Ngà Voi)

22 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. làm gì mà cứ như họp chợ hay định cư lâu ngày ở đây luôn vậy trời, có định về quê ăn tết không vậy, nếu như đi kiện kiểu cả năm trời không chịu về thế này chắc là còn có vấn đề lớn rồi đây, chứ không chỉ đơn giản là đi kiện vì mất đất đâu. nên về tây ninh mà giải quyết, chứ giờ chắc khu công nghiệp cũng xong hết cả rồi còn đâu

      Xóa
    2. Nhìn chẳng khác gì định cư lâu dài ở đấy thì có.. đúng là không chấp nhận nổi .Mấy lần trước cũng hẹn, nói về đi rồi họ giải quyết nhưng không giải quyết, rồi chỉ về tỉnh, tỉnh chỉ ra ngoài này. là do tỉnh không giải quyết hay là cố tình chây ỳ không chịu chấp nhận chính sách giải quyết của địa phương, còn vướng mắc điều gì nữa

      Xóa
    3. Thôi đừng có mà ngồi chửi bới đất nước chính quyền hay công an nữa đi, nhìn lại bản thân mấy người này xem có ra gì không đã, rồi hẵng đi kiện nha. Họ đã ở đây gần 3 tháng để chờ chính phủ giải quyết đơn khiếu kiện. thế không hiểu ai cho họ ở trên vỉa hè gây mất trật tự mỹ quan như thế, như thế là sai luật rồi đấy các vị

      Xóa
    4. này bạn ... nếu như nhà nước mà không ỳ ạch chây lì thì người dân họ làm gì mà phải ở nơi này..... người dân cũng không hay hớm gì mà ở nơi vỉa vè này đâu...

      Xóa
    5. ăn ở đây cả năm nhưng cũng có đầy tiền đô la mà tiêu thì còn muốn đi đâu nữa hả bạn.. nhà nước không giải quyết cho họ hay là ai chây lỳ cái đám dân oan này chây lỳ không chịu chấp nhận giải quyết thì có, đất đai giải phóng mặt bằng thì tất nhiên sẽ có thế này thế kia. cả nước còn làm được mà sao dân tây ninh không chịu

      Xóa
    6. không có cái gì là lạ khi chúng giở mấy cái chiêu trò dân chủ dân oan cái gì cả, không hiểu chúng có thể thực hiện mấy cái trò đó mãi được hay sao chứ, không hiểu chúng có thể thực hiện thêm cái gì khồng đây, tuy nhiên cũng cho thấy rằng chúng đang ngày càng thể hiện cái thái độ chống phá của mình đó các bác à. Không thể cho chúng thực hiện mấy cái trò đó mãi được

      Xóa
    7. Án oan, hay dân oan nói chung cũng là oan nhưng theo tôi cũng có mức đô nào đó thôi chứ không thể như các bác nói đâu, như thế thì có vẻ không hợp lý cho lắm đâu các bác à. Có thế nào cũng cần có giới hạn chứ không thể thích nói thế nào cũng được, thế thì khó lòng có thể chấp nhận cho được. Không hiểu chúng có thể thực hiện được cái gì hơn ngoài việc thực hiện mấy cái chiêu trò xuyên tạc chứ

      Xóa
  2. Không hiểu sao những người dân này họ cứ chầu trực ở đây làm gì, không biết cái mục đích thực sự của những người này là gì nữa. Họ đi khiếu nại nhưng thực sự nó có chính xác không, không được giải quyết theo ý mình thì mè nheo, dựng lều dụng lán để ở quanh phòng tiếp dân. Không biết cái thói xấu này sinh ra từ bao giờ nhưng nó thực sự đang làm mất đi mỹ quan đô thị. Xin phải nói thật là kiến thức về pháp luật và chấp hành pháp luật của người dân vẫn còn rất kém. Nhiều người thực sự tham lợi, muốn gây khó dễ cho hoạt động của nhà nước nên mới có những tình trạng như thế này. CÒn những đơn khiếu kiện hợp lý thì chắc chắn sẽ được giải quyết theo đúng quy định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật không hiểu với những con người suy nghĩ thế nào mà thực hiện những hành vi như thế này ,những hành vi gây mất trật tự ,cản trở giao thông ,chiếm lòng lề đường .Hay lại nhận những đồng tiền dơ bẩn rồi nên bắt buộc phải thực hiện những hành vi theo chỉ huy của những kẻ đằng sau.

      Xóa
    2. Đúng là vớ vẩn quá đi ,suốt ngày dân oan mà tôi thấy oan quá đi mât ,không biết oan kiểu gì đây nữa ,mà đấy là chưa kể những bà dân oan kia toàn oan thị màu, mà thấy sao không có ông dân oan nào ra đường ngồi mà toàn thấy có mỗi bà dân oan thôi

      Xóa
  3. Người dân ở Tây Ninh hầu hết họ đều ủng hộ những dự án cần thu hồi đất để phát triển quê hương Tây Ninh, nhưng vẫn còn một nhóm nhỏ người vì quá ham muốn lợi ích và một phần bị xúi dục nên mới phát sinh ra những hiện tượng như trên. Nó không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Những việc làm này còn gây ra những tổn thất trực tiếp về kinh tế cho bà con. Việc phát triển Tây Ninh trở thành một khu công nghiệp phát triển là sẽ tạo việc làm cho rất nhiều người dân và nó sẽ thay đổi một cách toàn diện bộ mặt tình Tây Ninh. Luôn có 1 nhóm nhỏ người dân vì lý do này lý do nọ mà gây khó khăn nhưng chắc chắn sẽ có 1 biện pháp giải quyết hợp ý những người này hoặc sẽ có những biện pháp cưỡng chế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hoạt động sinh hoạt của những người dân ở đây thật cần được xử lí nhanh chóng ,tránh tình trạng tiếp diễn .Và hơn là cần có sự can thiệp tránh việc liên quan tới khiếu kiện nhiều bà con đang bị những kẻ khác lợi dụng vào những mục đích không chính đáng.

      Xóa
  4. Ai dồn ta đến đường cùng thì phải cùng chết với họ : bom xăng

    Trả lờiXóa
  5. Trong rất nhiều vụ việc liên quan tới khiếu kiện nhiều bà con đang bị những kẻ khác lợi dụng vào những mục đích không chính đáng. Khiếu kiện làm làm theo luật thì không ai có ý kiến gì. Tuy nhiên, bà con cần để cho chính quyền có thời gian xác mình thông tin đưa ra cách giả quyết. Không phải cứ ngày nào cũng ở đó đợi làm gì cho vất vả. Mệt mình, mệt người lại làm mất đi mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người khác!

    Trả lờiXóa
  6. Dư lồn viên => BƯNG BÔ LIẾM ĐÍT !

    Trả lờiXóa
  7. Lại là một bài viết xuyên tạc cho tôi hỏi cụ Lê Hiền Đức là ai thế mà bài viết trên nói là 90 người nhưng tôi nhìn kỹ chỉ có khoảng 10 người chứ có đâu, bài viết còn nói là người dân không có gì để ăn sao không cho chúng tôi biết bữa ăn của những người này nơi ở những người này hay là họ nă ngủ ở khách sạn mà lại bảo họ không có gì để ăn và không có chỗ ở phải ở ngoài vỉa hè toàn là thông tin xuyên tạc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Ko an cuop cua nguoi ta ai ra do an dam nam de lam gi...lu khon nan vc nay an cuop nha cuop dat cua nguoi ta nhieu roi chu ko phai day la lan dau

    Trả lờiXóa
  9. Ôi, đọc mà sặc cả tiết ra, thôi, mình cứ coi mình là heo đi, coi thế là đúng đấy, sống thì phải hiểu quy chế quy định, không biết thì chắc chắn khi đến gõ cửa cơ quan nhà nước người ta cũng đã giải thích cho cặn kẽ rồi nhưng cố tình không hiểu thì đúng là heo, còn cái kiểu màn trời chiếu đất ngồi chầu chực chờ nộp đơn kiện rồi đòi giải quyết các kiểu như thế này thực chất không phải là kiểu dân oan đi đòi quyền lợi cho mình

    Trả lờiXóa
  10. Kiểu đó không phải là giúp ích gì cho đất nước mà là vì lợi ích của mình nhưng đó là cách làm ích kỷ, tâm lý của người lúc nào cũng muốn việc của mình, quyền lợi của mình được giải quyết trước, còn hàng trăm hàng triệu vấn đề của người khác họ sẵn sàng cho nó xếp sau, mấy vị có biết để giải quyết những vấn đề của các vị tự nhiên chen ngang vào người ta phải bỏ dở tất cả những việc khác đang giải quyết không?

    Trả lờiXóa
  11. Các vị có biết thế nào là nguyên tắc xếp hàng không? đi sau hoặc đã giải quyết rồi thì khi nảy sinh vấn đề gì vẫn phải xếp hàng tới lượt mình theo quy định. Mấy vị rận con yêu Tây, thích Tây, đi Tây nhiều chắc phải biết rõ điều này, không chỉ ở Tây mà ở Việt Nam cũng có, vấn đề là con người văn minh thì phải nhìn ra và ý thức được. Mấy vị có biết một ngày trên đất nước có bao nhiêu hồ sơ đề nghị, đề xuất, xin cấp cái này xin cấp cái kia

    Trả lờiXóa
  12. Hàng trăm hàng nghìn những bộ hồ sơ giấy tờ như thế được người dân mang đến cơ quan nhà nước, nộp rồi xin xỏ, từ trung ương đến địa phương, ai chả muốn những thứ mình đề nghị được đáp ứng, nhưng người ta không phải cái máy hay rô bốt, cái gì cũng một vừa hai phải thôi, mà đấy là chưa kể những bà dân oan kia toàn oan thị màu, mà thấy sao không có ông dân oan nào ra đường ngồi mà toàn thấy có mỗi bà dân oan thôi

    Trả lờiXóa