Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Dân oan tại trụ sở tiếp dân.

Hình ảnh dân oan tại trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước, thời tiết giá lạnh, thiếu lương thực và quần áo, chăn đắp. 
Họ vẫn đang vô vọng trong khiếu kiện, quan chưc VN thì đang chia bè kéo cánh triệt hạ nhau, giành ghế trước đại hội . 





9 nhận xét:

  1. những hình ảnh bịa đặt vớ vẩn,không biết từ đâu ra mấy người này,chắc mấy người này đứng ở một khu nào đó do bọn thù địch chống phá đất nước chế độ dựng lên chứ không phải là trụ sở ủy ban tiếp dân gì đâu,nhìn những người này thật đáng thương khi bị bọn phá hoại đất nước lợi dụng để tạo dựng những cảnh này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dat nguyen đi ra ủy ban tiếp dân đó xem thử coi hình ảnh đó là giả hay thật đừng ngồi đó mà gõ phím giống như lũ Cộng sản Ba Đình không bao giờ đi thực tế chỉ thích ngồi đếm phong bì và nghe báo cáo láo tôi tin những hình ảnh đó là thật,thật 100 phần 1000

      Xóa
  2. Chắc hẳn Các bạn đọc thấy rõ bài viết trên có tính xuyên tạc và đậm chất phản động đúng không vì người viết nói là quan chưc VN thì đang chia bè kéo cánh triệt hạ nhau, giành ghế trước đại hội . nhưng không có chứng cứ gì cả và những người đi đến trụ sở tiếp dân tại sao không vào trong trụ sợ mà ở ngoài để chịu lạnh và nếu vào trong trụ sở thì các cán bộ của chúng ta mới có thể giải quyết thắc mắc cho nhân dân chứ cho nên người dân hãy chấm rứt ngay những hành động này lại và hãy tin vào chính quyền của chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn phản động trong nước nhiều lắm mà bọn nó có tổ chức đàng hoàng,đứng đầu phía chính quyền là thằng Nguyễn Phú Trọng tự Lú,còn bên quân đội thì có Phùng Quang Thanh tự Múc,bên côn an thì có thằng Trần Đại Quang nghe nói thằng là bộ trưởng bộ côn an và cũng là trùm côn đồ,đây là những thằng bán nước hại dân nhận giặc làm ông cố nội của chúng

      Xóa
    2. dân oan cái gì chúng mày cơ chứ,chúng mày nghĩ rằng mấy cái trò này mà chúng mày có thể lừa được người khác hay sao cơ chứ,nên nhớ một điều rằng ở Việt Nam chẳng có khái niệm nào là dân oan cả,chỉ có những người dân chân chính thôi,còn vấn đề đất đai của người dân hay những vấn đề khác

      Xóa
  3. chẳng biết mấy người này sau buổi chụp hình được đám rận trả cho bao nhiêu mà họ nhiệt tình thật,băng rôn thì do đám rận tự làm,còn mấy người này thì thấy bài nào cũng có mặt họ là sao,nhìn ai cũng quen cả,hết dân oan dương nội,văn giang..họ đâu có thời gian mà đi làm mấy cái việc này cơ chứ,mọi việc liên quan đến dất đai của người dân đã được giải quyết rồi,đừng có ngồi đó mà ăn nói lung tung nữa,

    Trả lờiXóa
  4. dân oan cái gì chúng mày cơ chứ,chúng mày nghĩ rằng mấy cái trò này mà chúng mày có thể lừa được người khác hay sao cơ chứ,nên nhớ một điều rằng ở Việt Nam chẳng có khái niệm nào là dân oan cả,chỉ có những người dân chân chính thôi,còn vấn đề đất đai của người dân hay những vấn đề khác thì chính quyền luôn quan tâm và giải quyết một cách đúng đắn và hợp lí nhất,chẳng có gì phải oan với sai cả.

    Trả lờiXóa
  5. Chắc hẳn Các bạn đọc thấy rõ bài viết trên có tính xuyên tạc và đậm chất phản động đúng không vì người viết nói là quan chưc VN thì đang chia bè kéo cánh triệt hạ nhau, giành ghế trước đại hội . nhưng không có chứng cứ gì cả và những người đi đến trụ sở tiếp dân tại sao không vào trong trụ sợ mà ở ngoài để chịu lạn

    Trả lờiXóa
  6. chẳng biết mấy người này sau buổi chụp hình được đám rận chủ trả cho bao nhiêu mà họ nhiệt tình thế, băng rôn thì do đám rận tự làm,còn mấy người này thì thấy bài nào cũng có mặt họ là sao,nhìn ai cũng quen cả,hết dân oan dương nội,văn giang... họ đâu có thời gian mà đi làm mấy cái việc này cơ chứ,mọi việc liên quan đến đất đai của người dân đã được giải quyết rồi,đừng có ngồi đó mà ăn nói lung tung nữa,

    Trả lờiXóa