Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Rừng rú Đông Tháp - thung lũng về nhân quyền.

SÀI GÒN – CAO LÃNH NHỮNG NGÀY KHÔNG YÊN BÌNH YÊN



SÀI GÒN – CAO LÃNH NHỮNG NGÀY KHÔNG YÊN BÌNH



Chúng tôi cực lực lên án hành vi sách nhiễu trắng trợn, giam cầm công dân tự do ngay chính một thành phố lớn này. Mọi lực lượng an ninh đều được bố trí canh giữ những con ngươi vô tội không lý do. Họ coi thường luật pháp, bất chấp mọi thủ đoạn ra tay với cả phụ nữ và trẻ em.



Nhóm của Huỳnh Thục Vy đang bị giam giữ tại trụ sở công an phường 2, Tp. Cao Lãnh
Nhóm của Huỳnh Thục Vy đang bị giam giữ tại trụ sở công an phường 2, Tp. Cao Lãnh

Hoàn kiếm - cử tri thông báo cho ông Trọng và ban bí thư.


CỬ TRI HOÀN KIẾM THÔNG BÁO TỚI TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
VÀ BAN BÍ THƯ

Tình trạng LỢI ÍCH NHÓM không chỉ hoành hành trong kinh tế mà cả trong hệ thống chính trị từ cấp cơ sở, làm vô hiệu hóa luật pháp, chống lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây phẫn nộ trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực phản động bôi đen ĐCSVN.

Điển hình là NHÓM LỢI ÍCH CHÍNH TRỊ PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua vụ bê bối liên quan nhiều ngành rất điển hình:
- Nguyễn Minh Thanh [sinh năm 1968, ở số 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, HK, HN] - một người làm nghề xào phở, chỉ dự tại chức 2 năm ở trụ sở đảng ủy quận Hai Bà Trưng nhưng mua bảng điểm 4 năm rồi kiếm được bằng tại chức của khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội. Qua việc này thấy rõ việc bán điểm và bán bằng tại khoa Luật ĐHQGHN - ai chỉ đạo? ai bảo kê đường dây bán bằng này? Câu hỏi này dành cho Bộ và Sở GDĐT. http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

Vụ án hai người đi xe hàng 3 biến thành vụ " hành hung công an "

Cập nhật: 15:58, Thứ 4, 27/08/2014

Chia sẻ lên twitterChia sẻ lên zing meChia sẻ lên facebookIn bàiGửi cho bạn bè
Báo an ninh vốn là báo lá cải, cả năm không ai đọc, nay được dùng làm tờ báo vu khống bịa đặt, dựng chuyện để chụp mũ nhân dân. Trong thế phẳng, internet toàn cầu như hiện nay, những tờ báo như thế này càng sớm giúp bạn đọc nhận ra sự bỉ ổi, sảo trá và đê tiện của những kẻ núp sau đám bồi bút ăn lương dân mà phản dân hại nước. Những kẻ được dân nuôi ăn học, trả lương, cho việc làm nhưng hại dân này sẽ sớm muộn lĩnh quả báo . 
  Hãy nhìn một ví dụ này thôi : vụ cướp Đầm Vươn có 4 thằng thì 3 thằng đã chết : thằng Minh điều tra- đánh đập chửi rủa vợ con ông Vươn ông Quý -  chết giao thông, Phạm Quý Ngọ ra lệnh bắn vào nhà Vươn cũng chết, thằng Dương Tự Trọng chỉ đạo cùng Ca ca cũng rũ tù, còn duy nhất Ca ca đang bệnh nặng sau khi nhận lon tướng. 
   Quả báo đấy, trời xử lũ ác ôn rồi, không cần chờ nhán dân xử.  Còn mấy đứa đầu lãnh du côn trong báo an ninh này hãy xem gương Hữu Ước, Đức Nhanh mà liệu, tiệt giống vì ăn không nói có, lời nói đọi máu đấy, nhất là các ngươi đang hãm hại những người công chính, những người mà cả thế giới mến mộ. 

Các đối tượng hành hung công an lĩnh án
(ANTV) - TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị can: Bùi Thị Minh Hằng, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, trú tại TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Minh, tỉnh An Giang về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cục côn đồ mạng được đẻ ra.

Dân LàmBáo
Đánh cho Mỹcútngụy nhào,
đánh cho chết mẹ blogger ViệtNam(*)
Ngày 29/8, Bộ Côn an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục an ninh mạng.
Vậy là trong tương lai ngoài việc làm quen với các định nghĩa đã có sẵn như “dư luận viên, “công an mạng” thì sắp tới blogger và những người sử dụng Internet tại Việt Nam sẽ được làm quen với một khái niệm mới là “côn đồ mạng”!?

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Thiên đường xứ cộng sản, người có công sống trên hè phố


Cám cảnh cụ bà trăm tuổi cúng chồng bên vệ đường

08:50 ngày 29/08/2014
Cám cảnh cụ bà trăm tuổi cúng chồng bên vệ đường

Dân trí “Hàng chục năm nay, cụ bà lấy vệ đường, buồng ATM làm nhà, tối tối cụ lại cầm di ảnh chồng, tụng kinh niệm phật mong ông phù hộ”.

Đó là hoàn cảnh đầy éo le của bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1912) ở Tứ Kỳ, Hải Dương đang sống vật vờ ngay vệ đường, phía trước cột ATM Hàng Đậu, Hà Nội.

Ăn cả quần lót của trẻ em, chúng là ai ?

Dự án máy tính bảng nghìn tỷ: Ai hưởng lợi từ việc 'trấn lột' các em học sinh?

Đồng nghiệp Danlambao - Nhiều ngày qua, dư luận tỏ ra hết sức phẫn nộ trước dự án trị giá 4 ngàn tỷ đồng do sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra, theo đó mỗi học sinh tiểu học bị ép mua một máy tính bảng dùng thay cho sách giáo khoa.

Nếu dự án được thông qua, mỗi em học sinh sẽ phải mua một máy tính bảng với giá cắt cổ lên đến 3 triệu đồng. Trên thực tế, giá trị thực của loại máy này chỉ vào khoảng 500 - 700 ngàn/máy.

Sở GD&ĐT TP.HCM bị 'xúi dại'?

Nhân quyền ở trại súc vật và luật rừng.

VN "vi phạm quyền tự do đi lại"

Cập nhật: 08:52 GMT - thứ sáu, 29 tháng 8, 2014

Bà Bùi Thị Minh Hằng và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh trong phiên tòa ngày 26/8
Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam vừa ra tuyên bố chung phản đối việc bắt bớ những người tham dự phiên xét xử ba nhà hoạt động tại Đồng Tháp hôm 26/8.
Phiên tòa sơ thẩm hôm 26/8 đã kết án ba năm tù giam với bà Bùi Thị Minh Hằng, 2,5 năm tù giam với ông Nguyễn Văn Minh và 2 năm tù giam với bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.
Cả ba bị truy tố Tội “gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 245, Bộ Luật hình sự.
Những người này bắt giữ hồi tháng Hai, khi đang trên đường tới nhà ông Nguyễn Bắc Truyển, một tù nhân lương tâm vừa được trả tự do hồi đầu năm, tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Tuyên bố ngày 28/8 lên án hành động "ngăn chặn, sách nhiễu, đánh đập nhằm không cho tham dự" phiên tòa xét xử các nhà hoạt động.

Ông Bá đã đi Mỹ chữa bệnh trọng !





Đơn tố cáo ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương

Kính gửi Dân Làm Báo,

Hủy hoại đạo Phật không đâu giỏi bằng cộng sản !

 Thế lực CS độc tài đã và đang hủy hoại đạo Phật qua 4 giai đoạn:
1/ Phá hình thức và cơ sở vật chất của Phật giáo:
- Chùa bị lấy làm chuồng lợn, làm chỗ khám phụ khoa, đỡ đẻ, trạm y tế…
- Cho dân tứ xứ vào ở trong DT khuôn viên chùa rồi hợp thức hóa bằng việc công an cấp sổ Hộ khẩu.
- Bắt chư tăng hoàn tục, lấy vợ, sinh hoạt đoàn Thanh niên CS HCM.
- Tuyên truyền để ngăn cản dân chúng theo đạo.

2/ Sau khi bước một chưa triệt được đức tin, CS sang bước 2:

Chống Tàu - đi tù với tội " gây rối trật tự công cộng"

Một sỹ quan CSGT Suối tre bắn chết cấp trên, cũng được xử án vào ngày 26..8 cùng vụ án Đồng Tháp xử bà Bùi Hằng cùng 2 người bạn. Viện kiểm sát đang đề nghị án 3 năm tù cho viên sỹ quan bắn chết cấp trên, Đồng tháp cũng sơ thẩm kết án bà Bùi Hằng 3 năm. Đó là những chuyện hài có thật tại Việt nam, không Quốc gia nào có được. 

Tội chống Tàu xâm lăng

Posted by adminbasam on 29/08/2014
GS Nguyễn Văn Tuấn
29-08-2014
H1Người đàn bà tuổi trung niên với mái tóc ngắn đã điểm sương nhìn thẳng vào phía toà bằng một ánh mắt sáng ngời và sắc sảo, thần sắc toả lên một thái độ cương nghị, không hề dao động. Bà là Bùi Thị Minh Hằng, người vừa mới bị toà án Đồng Tháp tuyên án 3 năm tù giam vì tội danh “gây cản trở giao thông”. Bà Minh Hằng lãnh mức án tối đa (vì theo luật người bị tội này có mức án từ 3 tháng đến 3 năm). Tôi không quen bà Minh Hằng và bất cứ ai trong nhóm bị án phạt, nhưng nhìn hình bà Minh Hằng trước toà làm tôi nhớ đến những ánh mắt cương trực của Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, v.v.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Tham nhũng đất đai - chuyện hàng ngày của đám quan nhà sản.

Lô đất tiền tỷ của vợ Bí thư thành ủy Việt Trì gây tai tiếng



Published on August 27, 2014   ·   
VIETTRI-THAMNHUNG
Khu đất UBND Thành phố Việt Trì đem bán trước khi thu hồi xong.

Hàng loạt người thân của lãnh đạo UBND Tp. Việt Trì (Phú Thọ) trúng đấu giá đất tại các vị trí “bờ xôi ruộng mật” một cách bất thường…

Bán đất “khống”

Dự án xây dựng hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ đoạn từ C10 đi khu đô thị Bắc Việt Trì được phê duyệt. Trên cơ sở đó, năm 2010, ông Nguyễn Quốc Liên, Chủ tịch UBND Thành phố Việt Trì ký quyết định 2135-QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh quy hoạch cục bộ vị trí khu tái định cư dự án đường và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành tại địa điểm nêu trên.
Sau đó, quyết định thu hồi đất được ban ra. Tuy nhiên, khi khu đất vẫn chưa thu hồi xong, chưa giải phóng xong mặt bằng thì UBND Thành phố Việt Trì đã tổ chức bán đấu giá.
Theo quy định của pháp luật, các cấp chính quyền không được phép bán đất hay xây dựng hạ tầng khi chưa thu hồi xong đất.
Được biết, phần bị thu hồi là đất nông nghiệp được sử dụng trồng lúa của gần 200 hộ dân thuộc 2 phường Vân Cơ và Vân Phú, Thành phố Việt Trì. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phường Vân Cơ bức xúc: “Chúng tôi thậm chí không được thông báo về việc bán đấu giá. Đây là việc làm giấu diếm và khuất tất của chính quyền thành phố vì họ sợ thông báo đến chúng tôi thì sẽ bị lộ việc chưa thu hồi xong đã bán đất”.
Bê bối hơn, theo điều tra của phóng viên, rất nhiều người là người thân của cán bộ UBND Thành phố Việt Trì trúng thầu mua đất với giá “hợp lý” và ở những vị trí đẹp, tiện lợi.
Đó là trường hợp của: bà Hà Thị Thành, vợ ông Nguyễn Quốc Liên (Chủ tịch UBND TP Việt Trì) đấu giá trúng 2 lô ở đường Nguyễn Tất Thành là: khu nhà vườn NV17, số ô: 158, diện tích: 279 m2, giá 5,6 triệu/m2; tổng tiền là: 1.562 triệu đồng. Khu vực băng 2, NV16, số ô: 142, diện tích: 279 m2, giá trúng: 2,7 triệu, tổng tiền: 753,3 triệu đồng.
Bà Phạm Kim Lan, vợ ông Đào Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì cũng mua 2 lô số 880, 881 với giá 630 triệu/2 lô. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, vợ ông Nguyễn Văn Thấn, nguyên Trưởng ban QLDA TP Việt Trì cũng mua 2 lô với giá 846 triệu/2 lô.
Bà Phạm Thị Hồng Nhung, con gái ông Phạm Việt Hùng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Việt Trì mua liền 6 lô với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hải Linh, cán bộ UBND TP Việt Trì cũng mua 2 lô. Bà Vũ Thị Thu Hà, vợ ông Phan Thanh Dương, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính mua 1 lô và nhiều trường hợp khác.
Theo quy định của khoản 2, điều 30 của Nghị định 17/2010/NĐ-CP thì: “Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó thì không được tham gia đấu giá”.
Một người dân ở phường Vân Cơ bức xúc: “Việc chưa thu hồi và đền bù xong đã bán đất là hành động ăn cướp tài sản của người này để bán cho người khác”…

Sai phạm nhưng lên chức cao hơn

Sự việc diễn ra đã gần 4 năm nhưng đến nay, khu đất mà UBND thành phố Việt Trì ra quyết định thu hồi vẫn là cánh đồng bỏ dở. Người bị thu hồi đất thì phẫn nộ với cách làm vô nguyên tắc, còn người mua đất bỗng nhiên trở thành chủ nợ với chính quyền nhưng ở thế khóc dở mếu dở vì tiền đã nộp mà qua 4 năm vẫn không nhận được đất.
Dư luận ở Việt Trì vô cùng bức xúc với cung cách làm việc coi thường pháp luật của UBND Thành phố Việt Trì nên đã “kháng cáo” đến tận Trung ương. Sự việc gây xôn xao dư luận ở Việt Trì trong nhiều năm nhưng không hiểu vì lý gì mà người đứng đầu UBND thành phố Việt Trì, trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến khu đất là ông Nguyễn Quốc Liên vẫn được “thăng” lên làm Bí thư thành ủy Việt Trì. Số tiền thu được từ bán đất không hiểu được sử dụng vào mục đích gì? 4 năm đã qua, không biết sự việc sẽ còn kéo dài đến bao giờ mới được đưa ra ánh sáng?
Nguồn: An ninh Tiền tệ và Truyền thông

Quan to quan bé cùng xâu xé, ăn cả cạp quần của dân.

(GDVN) - Tuy người dân đã dồn điền đổi thửa từ hơn 10 năm về trước nhưng nay chính quyền lại thu hồi rồi “xé lẻ” để “bán” cho nhiều hộ khác.
Từ gương điển hình trở thành… tội đồ!
Từ những năm 2001, ông Tống Văn Minh ở xóm 1, thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc (Duy Tiên, Hà Nam) cùng với các hộ dân đã thực hiện chính sách “dồn điền, đổi thửa” theo đề án của UBND xã nhằm thực hiện các mô hình trang trại VAC. Sau khi dồn điển đổi thửa, gia đình ông Minh có tổng diện tích 2,3 mẫu (8.280m2). Có đủ diện tích lớn, gia đình ông Minh đầu tư hàng tỷ đồng thực hiện mô hình trang trại trồng cây, thả cá, chăn nuôi…
Mô hình trang trại của gia đình ông Minh được nhiều cấp ngành từ Trung ương đến địa phương tặng bằng khen, giấy khen.
Năm 2003, ông Minh được UBND xã Mộc Bắc ký hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp để sản xuất theo mô hình VAC (vườn - ao - chuồng). Trong quá trình sử dụng, gia đình ông đã cải tạo thành công mô hình VAC đạt năng suất cao. Ông được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen về sản xuất giỏi. Trong một thời gian dài, mô hình của gia đình ông Minh trở thành “điểm sáng” trong tỉnh, nhiều đoàn nông dân các tỉnh lân cận tìm đến học hỏi.
Lấy lý do hết thời hạn giao đất nên chính quyền địa phương đã ban hành văn bản nhằm thu hồi đất trang trại của gia đình ông Minh để thực hiện chính sách “dồn điển, đổi thửa” trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên, mục đích thu hồi và cách thực hiện của chính quyền có dấu hiệu mờ ám, gây nên sự bức xúc cho người dân địa phương.
Chính quyền không tạo điều kiện cho ông Minh gia hạn hợp đồng mà kiên quyết thu hồi để "xé lẻ" thành 6 thửa và giao cho 6 hộ để thu về... 180 triệu đồng.
Chủ trương dồn điền, đổi thửa của Nhà nước nhằm tăng diện tích, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, mở rộng quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa... nhưng cách thực hiện tại xã Mộc Bắc lại làm điều ngược lại. Nghĩa là, diện tích đất trang trại của gia đình ông Minh sau khi thu hồi sẽ được chính quyền “xé nhỏ” thành 6 thửa và chia cho 6 hộ.
Tiền “bán ruộng” đã gửi… ngân hàng?
Không dừng lại ở việc thu hồi đất trang trại rồi “xé nhỏ” thành nhiều mảnh, chính quyền ở xã Mộc Bắc còn tổ chức thu tiền của những hộ được ruộng. Mỗi hộ phải nộp cho chính quyền 30 triệu đồng. Với số tiền 180 triệu đồng của 6 hộ, trang trại của gia đình ông Minh được “bán tháo” một cách công khai.
Để làm rõ hơn vấn đề, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Mộc Bắc. Ông Nguyễn Văn Tiêu, Phó chủ tịch UBND xã Mộc Bắc cho biết: “Thực ra, việc ông Minh xây chuồng trại, đào ao là vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch huyện nói “hợp thức hóa” cho ông Minh nên xã mới cho làm. Sau khi thu hồi lại, xã sẽ giao người dân để sản xuất nông nghiệp, còn cụ thể làm gì thì chúng tôi chưa thể trả lời được”.
Việc tổ chức thu hồi lại đất trang trại của gia đình ông Minh là do UBND xã thực hiện, còn việc thu 180 triệu đồng của 6 hộ dân, theo ông Nguyễn Văn Tiêu, Phó chủ tịch UBND xã Mộc Bắc là do "dưới xóm họ bàn và giữ số tiền".
Khi được hỏi về số tiền 6 hộ phải nộp cho chính quyền (tổng là 180 triệu đồng) để có được khu đất trang trại gia đình ông Minh, ông Nguyễn Văn Tiêu thừa nhận: “Số tiền 30 triệu đồng/hộ là do xóm người ta bàn. Số tiền này tức là những ruộng gần, ruộng tốt, ruộng dễ làm sẽ phải bù đổi cho những ruộng ở xa, ruộng xấu và người ta sẽ dùng tiền này để bù đổi cho các hộ khác. Số tiền này xóm quản lý và UBND xã không can thiệp vào việc này. Theo chúng tôi được biết, hiện nay xóm vẫn đang gửi tiền ở ngân hàng”.
Quảng cáo
Việc UBND xã Mộc Bắc tổ chức "xé lẻ" trang trại thành những thửa ruộng manh mún đang đi ngược lại chính sách dồn điển đổi thửa của Nhà nước. Việc UBND xã Mộc Bắc thu tiền của các hộ dân không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất đoàn kết, trật tự trị an ở nông thôn theo kiểu "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Ngoài số tiền 180 triệu đồng thu được từ việc chia nhỏ rồi "bán" trang trại gia đình ông Minh, chính quyền tại xã Mộc Bắc còn "bán" bao nhiêu thửa khác nữa, số tiền là bao nhiêu và hiện nay đang ở đâu? 
Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi sai trái trên.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.
Đơn thư, hồ sơ phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Bạn đọc xin gửi về hòm thư: duyphong@giaoduc.net.vn.
Hoặc địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hải Ninh

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Chính cộng sản đã khiến những phụ nữ bình thường trở thành anh hùng.

VỢ BA SÀM HOÀN TOÀN LỘT XÁC SAU ĐƠN KHIẾU NẠI LẦN 2

Càng ngày câu chuyện xung quanh Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đang ngày trở nên gay cấn hơn và "ngòi nổ" không ai khác chính là chị Lê Thị Minh Hà (Vợ Vinh). Không ai có thể nghi ngờ quyết tâm của Chị Hà trong hành trình để cứu chồng; chị đã làm những gì mình có thể với một quyết tâm có thừa nhưng tôi có cảm giác rằng đang có nhiều câu chuyện được ra đời từ người đàn bà này một cách không ý thức như thể chính chị đang bị một kẻ nào đó "giật giây" trước khi hành động. 

Án tù phi nhân.


Nguyên Thọ - Án tù cho 3 nhà hoạt động Việt Nam

Nguyên Thọ, cộng tác viên Dân Luận
Chia sẻ bài viết này
10449492_852285201451083_4618128447153062310_n.jpg
Lúc 18h50 ngày 26/8, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án vụ án Bùi Hằng cùng 2 đồng sự, với các bản án nặng nề như sau:
1) Bùi Thị Minh Hằng: 3 năm tù giam.
2) Nguyễn Văn Minh: 2,5 năm tù giam.
3) Nguyễn Thị Thúy Quỳnh: 2 năm tù giam.
Phiên tòa bắt đầu từ 7h30 và kéo dài đến 10 tiếng sau mới kết thúc. Diễn biến trong phiên tòa được Luật sư Trần Thu Nam cho là có lợi cho nhà cầm quyền, khi những nhân chứng mà các luật sư yêu cầu triệu tập đã không có mặt, một số bị ngăn chặn, một số bị bắt giữ tai các đồn công an thuộc thành phố Cao Lãnh. Vì lẽ này mà các luật sư đã yêu cầu dừng phiên tòa nhưng không được chủ tọa đồng ý.
Bắt bớ trước và trong phiên tòa
Đêm trước phiên tòa, cả thành phố Cao Lãnh náo loạn vì các lực lượng công an được tung ra lùng sục khắp các nhà nghỉ trên địa bàn, hòng tìm kiếm những người đang đấu tranh cho nhân quyền.
Đã có ít nhất 5 người bị bắt ngay đêm 25/8 là Hoàng Dũng, Trương Dũng, Phương Dung, Mai Thảo, Tiến Hưng. Có 3 nhóm khác với gần 20 người bị giam lỏng trong các khách sạn và nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong phiên tòa lần này công an tỏ ra là người chủ động trong các việc giăng bẫy, đón lõng và vồ chụp con mồi.
Khi phiên tòa diễn ra lúc 7h30 26/8 tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thì các lực lượng công an kết hợp với an ninh thường phục hoạt động tích cực hơn. Gần 100 người đến tham dự phiên tòa công khai bị bắt, nhưng chúng tôi chỉ có được danh tính của hơn 60 trường hợp.
Dư luận sau phiên tòa
Sau khi thông tin về bản án của Bùi Hằng cùng 2 đồng sự được chính luật sư Trần Thu Nam xác nhận, trên mạng xã hội Facebook tràn ngập sự phẫn nộ đến từ những người dân.
+Facebook Adam Đặng thốt lên:
Thật cay đắng thay cho những người con dân Việt, muốn tìm lẽ phải... tìm công lý...tìm sự thật của cội nguồn dân chủ. Tự do quả thật nhiêu khê...
+Facebook Hung Le Khanh liên tưởng đến chuyến đi sứ của ông Lê Hồng Anh, đặc sứ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc và đặt câu hỏi:
Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là cống vật mà đặc sứ dâng lên thiên triều?
Một bản án và một phiên toà chỉ thể hiện sự bất lực và sợ hãi của một chế độ độc tài, khát máu. Ở bất cứ một quốc gia nào lực lượng an ninh cũng là để bảo vệ dân còn nước ta, an ninh là để đàn áp đánh đập dân, trong khi dân là những người không có một tấc sắt trong tay và đáng thương hơn họ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm.
Hôm nay nhìn mẹ từ xa
Tay còng , tóc rũ sương pha bạc màu
Chiếc nón lá ấy còn đâu
Rơi vào tay giặc nát nhầu quê hương !
+Luật sư nhân quyền Trần Thu Nam là luật sư của bà Bùi Hằng đã tâm sự:
TẠM BIỆT CAO LÃNH VỚI NỖI BUỒN VÔ HẠN
Nhớ món canh cá Linh, nhớ tà áo dài và nhớ không khí của Cao Lãnh. Đặc biệt, quà mang về là nỗi thất vọng, nỗi buồn vô hạn của phiên toà. Tiếng gào thét của vợ một bị cáo (Nguyễn Văn Minh) sau khi nghe Toà tuyên án chồng mình 30 tháng tù giam "Chồng tôi vô tội, lấy súng bắn chết tôi đi" làm ám ảnh các Luật sư chúng tôi. Ôi nền tư pháp VN, công lý kiểu VN, nhà nước pháp quyền kiểu VN sao buồn! Chắc không làm luật sư nữa, đi làm nghề khác vậy.
Một vụ án mà nhà cầm quyền vi phạm pháp luật ngay từ đầu
- Một vụ ngụy tạo từ đầu đến cuối,khi khởi nguyên chỉ là có 2 chiếc xe máy chạy song song trên đường, 1 chiếc nữa của ai đó chạy phía trong, thì bị tính là xe chạy hàng ba. Không có bằng chứng cho thấy bà Bùi Hằng và 2 đồng sự đã tấn công những người làm nhiệm vụ, hoặc gây rối trật tự công cộng. Thậm chí trong bản cáo trạng con nêu rõ anh Minh đánh vào tay một người công an một cái, lẽ dĩ nhiên khi con người tấn công một ai đó đích đến không phải là tay mà là mặt, hoặc bộ phận khác dễ tổn thương.
- Vi phạm thời hạn điều tra:
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự cho biết: Theo Điều 119, Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định như sau: Không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.
Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 1 lần không quá 2 tháng; đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 2 lần, lần thứ nhất không quá 3 tháng và lần thứ hai không quá 2 tháng; Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng; đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 3 lần, mỗi lần không quá 4 tháng.
Đối với vụ án "Lấp Vò" thì ngày bắt giữ là ngày 11-2, nhưng đến ngày 10-7 mới kết thúc điều tra, tức là phải gần 5 tháng sau mới xong. Và 1 tháng sau mới đưa ra tòa. Nhà cầm quyền Việt Nam đang vi phạm trắng trợn cả những luật lệ mà họ đặt ra.
- Vi phạm quyền được xét xử công khai và minh bạch, đúng trình tự pháp luật:
Trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp có nêu rõ: vụ án xét xử công khai. Vậy mà chỉ có 2,3 nhân chứng trong tổng số 17 nhân chứng của vụ án được vào trong phiên xử. Những nguồn tin từ Dân Luận cho chúng ta thấy các nhân chứng bị bắt giữ, đánh đập và đưa trả về nhà hoặc giam giữ tại các đồn công an.
- Vi phạm khi bắt giữ người tham dự phiên tòa trái pháp luật:
Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009 (BLHS), quy định: “Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.
Công an đã bắt giữ những người tham dự một cách thô bạo mà không trưng ra bất kỳ một lý do chính đáng, một văn bản nào liên quan đến sự bắt giữ!
- Vi phạm quyền tự do ngôn luận, thông tin của người dân:
Một nguồn tin khác cho Dân Luận biết việc: "hễ có ai giơ máy điện thoại lên chụp hình là bị cướp máy ảnh, bị đánh". Pháp luật quy định rõ: Công an là lực lượng thi hành nhiệm vụ của nhà nước một cách công khai, người dân quay phim là để giám sát việc thi hành công vụ. Cho nên việc ngăn chặn người dân quay phim chụp ảnh của người dân là hành động vi phạm pháp luật.
Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Gần như ngay lập tức sau phiên tòa vi phạm pháp luật này, tòa đại sứ Mỹ đã có bản Thông cáo báo chí tuyên bố:
Về quyết định của Chính phủ Việt Nam kết án các nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và Nguyễn Văn Minh
Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết án và phạt tù các nhà hoạt động là bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh 36 tháng, 24 tháng, và 30 tháng, theo thứ tự, tù giam theo Điều 245, về “trật tự công cộng”. Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một các ôn hoà là điều đáng báo động.
Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy thả vô điều kiện ba cá nhân này, cũng như các tù nhân lương tâm khác, và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ.
(Hết tuyên bố)
Một phiên tòa hình sự công khai, nhưng việc tham dự là xa xỉ đối với các nhà hoạt động. Có những người còn bị đánh đập khi phiên tòa đã xong như là một sự trả đũa cho những vất vả mà công an, an ninh, côn đồ phải chịu đựng hai ngày qua. Một phiên tòa được tuyên với 7,5 năm tù giam, liệu có đủ thời gian cho 3 nhà hoạt động của chúng ta thụ án? Đó là câu hỏi và cũng là động lực để chúng ta biến "đau thương" thành "hành động".

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Lộ rõ kẻ thù của chị Thắng là ai.

Kính viếng hương hồn chị Võ Thị Thắng của Chủ tịch TT Sang

Hiệu Minh blog.
Chủ tịch Sang chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Internet
Chủ tịch Sang chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Internet

Và ông ghi vào sổ tang
Bút tích của Chủ tịch TT Sang trong sổ tang. Ảnh: Còm sỹ Lương Thiện dẫn
Bút tích của Chủ tịch TT Sang trong sổ tang. Ảnh: Còm sỹ Lương Thiện dẫn
Nguyên văn (có thêm vài dấu phảy cho dễ đọc)
Kính viếng hương hồn chị Võ Thị Thắng
Thành tâm chia buồn sâu sắc cùng Anh Trần Quốc Thuận và các cháu!
Với Võ Thị Thắng:
Khi nước nhà tao loạn, Võ Thị Thắng phận gái mà vẫn hiên ngang đứng lên cầm súng :”Sống vĩ đại, chết vinh quanh”!
Khi đất nước thanh bình, lý ra Võ Thị Thắng phải được cống hiến công sức mình cho đất nước trong môi trường thuận lợi, nhưng không hẳn như vậy!
Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhẫn, nhưng Võ Thị Thắng vẫn lại hiên ngang ngẩng cao đầu:”Sống vĩ đại, chết vinh quang”!
Nụ cười Võ Thị Thắng mãi mãi bất tử với non sông Việt Nam!
Trương Tấn Sang
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tich nước CHXHCN Việt Nam.
Lời bình của Mao Tôn Cua
Cụ Sang viết thế này đã rõ, có những kẻ tìm cách hãm hại chị Thắng.
Vài chi tiết là cụ viết thiếu dấu phảy, tôi thêm vào cho dễ đọc. Cụ dùng dấu ngắt câu bằng chấm than (!). Tính ta có tới 6  dấu (!)
Tham khảo bút tích khác đã đăng trên báo thì có thể thừa nhận là chữ viết trên là của chủ tịch Sang. Đây là bút tích ông viết khi thăm công an Hà Nội (21-1-2014) nhân Tết cổ truyền.
Cùng một thói quen dùng dấu chấm than để ngắt câu :)
Ghi sổ lưu niệm của chủ tịch Sang. Ảnh: An nin Thủ đô.
Ghi sổ lưu niệm của chủ tịch Sang. Ảnh: An nin Thủ đô.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Thanh kiếm và lá chắn của đảng hỗn loạn.

Công an VN gây rối loạn vì phiên tòa xử bà Bùi Hằng





VRNs (25.08.2014) – Sài Gòn – Công an tỏ ra khiếp sợ những gì sẽ xảy ra tại phiên tòa xét xử dân oan Bùi Thị Minh Hằng cùng ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, sáng mai, ngày 26.08.

Phiên tòa sơ thẩm hình sự sáng mai sẽ do thẩm phán Bùi Phước Lộc là chủ tọa phiên tòa xét xử, tại số 01 đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 23.08, nhiều nhà hoạt động xã hội từ Bác chí Nam đã bị công an, an ninh mật vụ theo dõi, cấm cửa, cấm đường đi đến Đồng Tháp.

Cấm ra khỏi nhà, cấm đi


Nhà văn Phạm Đình Trọng cho biết: “Sáng thứ bảy, tôi bị ba viên công an mặc dân sự, đi xe máy đến chốt ở khu căn hộ tôi ở. Tôi xuống nhà, hai người gặp tôi. Tôi đã căng giọng với họ…” Người hàng xóm của ông Trọng cho biết cả tuần nay an ninh chốt trước khu nhà, mỗi ngày từ 05:30 sáng.

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy từ Hà Nội cho biết bảy tám anh an ninh canh ngay lúc 19:48 phát ngày 23.08. Ông Thụy cho biết thêm, đến trưa Chủ nhật, an ninh vẫn canh cửa nhà ông.

Phóng viên trẻ Nguyễn Huy Tín, từ Nghệ An kể với VRNs: “Tôi chờ tới sát giờ bay ở ngoài quán cafe, rồi công an sắc phục, thường phục đi lại, ngồi xung quanh. Sau đó tôi tính tiền thì họ cũng tính tiền. Tôi vào xếp hàng làm thủ tục (có 1 khách trước tôi), rồi có 4 người vào xốc nách tôi xưng là công an tỉnh Nghệ An. Đưa tôi ra cổng vào sân bay rồi nói: ‘Chuyến này mi không được đi’. Tôi có hỏi vì lý do gì thì họ nói ‘vì an ninh quốc gia’. Rồi tôi đòi quay lại, thì họ xốc tôi ra khỏi khu vực sân bay rồi chặn ở cổng không cho quay lại nữa.

Tôi có đưa máy chụp hình chụp ảnh thì có hai tên lại giật điện thoại con, xóa hết ảnh, rồi nói: ‘mi làm khổ choa nhiều lắm đó’. Họ đi hai xe ôtô, rất đông. Cảnh phục thì ở phía ngoài cổng sân bay, thường phục tràn ngập sân bay”.

Tối hôm qua (24.08), ba thanh niên Công giáo Nghệ An cũng bị cấm lên máy bay để vào Sài Gòn.




140824005


Không dừng ở đó, công an Hồ Chí Minh còn tùy tiện câu lưu người. Nhà văn Phạm Đình Trọng cho biết: “Hai hôm nay tôi bị khủng bố tinh thần, đặc biệt là hôm nay [Chủ nhật, 24.08 - NV], buổi sáng vừa ra khỏi nhà đi ăn sáng thì bị bắt. Sáng không ăn gì. Trưa họ đưa đến cho tôi một suất cơm hộp nhưng tôi từ chối không ăn. Họ xỉ vả tôi, đe đánh tôi, đe dọa cả công việc làm ăn của con trai tôi”.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tù nhân báo chí Phan Thanh Hải, Phạm Bá Hải, và vợ chồng luật gia Nguyễn Bắc Truyển ở Sài Gòn, tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng, tù nhân chính trị Trương Minh Đức cùng một số người khác cũng bị câu lưu trong chính nhà mình.

Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết: “Trong hai ngày qua Chùa Liên Trì chúng tôi bị sáu công an, an ninh của Nhà nước CHXHCNVN canh gác suốt ngay đêm ! Cả đêm hôm qua [24-25.08] tuy trời mưa rất lớn nhưng những công an này vẫn che áo mưa, bắt vỏng, ghế nằm ngồi suốt đêm để canh”.

Gởi giấy mời triệu tập ngày 25.08


Nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập báo tin cho các hội viên: “Chiều muộn ngày 23.08, tôi lại nhận giấy triệu tập của Cơ quan ANĐT – công an TP.HCM, làm việc với cơ quan này vào ngày 25.08 để “trả lởi các bài viết trên Internet”.

Phóng viên Lê Thanh Tùng, tối hôm qua cũng cho biết trời tối rồi mà công an phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 vẫn đến gởi Giấy mời ngày mai (25.08) đến trụ sở công an phường làm việc với công an khu vực. Thư mời do trung tá Lương Văn Hùng ký ngày 24.08.




140824004


Phóng viên Huỳnh Công Thuận lưu ý về việc có thể công an lạm dụng phát hành Giấy triệu tập trong trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng: “Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã quy định rõ phạm vi đối tượng có thể triệu tập, tức công dân phải là một trong những đối tượng có tư cách tham gia tố tụng là: bị hại, bị can, bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người bào chữa, người giám định, người phiên dịch. Không được phép triệu tập khơi khơi để hỏi những chuyện vớ vẩn, linh tinh không liên quan đến một vụ án cụ thể”.

Chỉ với một vụ án “gây rối trật tự công cộng” do công an đạo diễn cách nay 6 tháng tại Đồng Tháp đã được công an từ Bộ đến địa phương triển khai nhiều dự án để tiêu tốn tiền thuế do nhân dân đóng góp một cách phung phí. Đồng thời lạm dụng vai trò công lực để vi phạm nghiêm trọng quyền công dân và quyền làm người của người dân Việt Nam đã được Hiến pháp và các Bộ luật quy định.

Đến bao giờ Việt Nam mới có chế tài để buộc ngành công an phải thực thi nghiêm chỉnh Hiến pháp và Luật Việt Nam?




140824008


Được biết, tuy rất nhiều công an, an ninh mật vụ đã tung ra để bằng mọi cách ngăn cản công dân đến dự khán phiên tòa công khai ngày 26.08 tới đây, nhưng nhiều nhà hoạt động đã đến được Đồng Tháp. Cho đến lúc này có không dưới 20 người từ Miền Bắc và Sài Gòn đã có mặt ở khu vực gần Tòa án tỉnh ở Cao Lãnh.

Được biết, chính sự ồn ào do công an tạo ra, rất nhiều bà con ở các tỉnh An Giang, Cần Thờ, Vĩnh Long, Mỹ Tho và cả Đồng Tháp sẽ đến dự phiên tòa sáng mai.

Cách gây náo loạn này của công an đã từng xảy ra trong các vụ xử CLB nhà báo tự do và hai nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình tại Sài Gòn, các thanh niên Công giáo và Tin Lành ở Nghệ An, …