Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Thư của công dân gửi bộ trưởng công an và ĐB QH Dương Trung Quốc


Kính thưa quý vị!
Ngày 15.5.2014, vợ tôi (Lê Thị Phương Anh, người từng nằm trong băng đảng ma tuý của Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải và đang đứng đơn tố cáo những tội ác khủng khiếp của Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và (nguyên) TBT Nông Đức Mạnh) đã bị Công an Đồng Nai bắt giữ trái pháp luật tại Tp Biên Hoà.
Mặc dù đã 7 ngày trôi qua, nhưng Công an Đồng Nai vẫn không cung cấp cho thân nhân người bị bắt bất kỳ văn bản nào về vụ bắt giữ này. Không những thế, họ còn không cho người nhà tiếp tế quần áo và thực phẩm cho người bị bắt giữ, cho đến ngày 30.5 tới đây.
Với cái cách mà nhà chức trách Việt Nam xử lý vụ tố cáo đặc biệt nghiêm trọng đối với những người đã và đang lãnh đạo đất nước, cũng như việc Công an Đồng Nai chà đạp lên pháp luật và nhân phẩm qua vụ bắt giữ Lê Thị Phương Anh, người ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đây là một vụ trả thù hòng bịt miệng người tố cáo.
Xin mời quý vị xem bức thư ngỏ mà tôi vừa gửi cho ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và ĐBQH Dương Trung Quốc ngày hôm nay trên blog cá nhân của tôi (http://www.leanhhung.com/2014/05/thu-ngo-gui-bo-truong-cong-tran-ai.html) cũng như đính kèm dưới đây.
Tôi KHẨN THIẾT kêu gọi quý vị lên tiếng để bảo vệ người tố cáo. Đây không chỉ là quyền lợi chính đáng của một công dân trong xã hội mà còn là một việc làm vô cùng cần thiết để ngăn chặn bàn tay tội ác của bè lũ cướp nước và bán nước do Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải cầm đầu, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang lăm le xâm lược Việt Nam hiện nay.
Xin trân trọng cám ơn quý vị!
Quảng Trị, ngày 22.5.2014

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Ngư dân Quảng Ngãi biểu tình phản đối Tàu cộng !

 Trong khi các trí thức tụ tập trong phòng máy lạnh, sơ mi cổ cồn ca vát " biểu tình " :


Có ông còn mặc nguyên cả comle trong khi thời tiết ngoài trời đang bốn chục độ C !
  Còn ngư dân thì đây :
"Chiều ngày 22/5, hàng trăm phụ nữ ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tập trung với băng rôn, khẩu hiệu phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép và có hành động tấn công ngư dân Quảng Ngãi trong vùng biển của Việt Nam".
À mà sao các mẹ, các chị được phép biểu tình chống TQ, được báo chí đăng, còn những người khác biểu tình hôm Chủ Nhật vừa qua thì bị dẹp? Hay là thủ tướng và báo chí kỳ thị, nhất bên trọng, nhất bên khinh?
Những người vợ ngư dân giăng biểu ngữ phản đối Trung Quốc:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-vo-ngu-dan-giang-bieu-ngu-phan-doi-trung-quoc-878470.htm

Đình chỉ 4 công an liên quan cá chết của dân khi tham gia giao thông.


Vụ “Mang quan tài đến trụ sở CA tỉnh”: Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sỹ 2

 - Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 4 chiến sỹ để phục vụ điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 15.5, nhằm mục đích yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của anh Đào Giang Nam (18 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình), người nhà nạn nhân Giang đã đem quan tài đến trụ sở Công an tỉnh Thái Bình

Ảnh: Cảnh người nhà nạn nhân Nam mang quan tài đến trước trụ sở CA tỉnh Thái Bình sáng 15.5.
Người nhà nạn nhân Nam mang quan tài đến trước trụ sở CA tỉnh Thái Bình sáng 15.5.

Trước đó, vào đêm khuya 14.5, trên đường đi đón bạn gái, Đào Giang Nam đã tử vong sau khi lao vào cột điện ven đường. 

Người nhà nạn nhân cho rằng 4 cảnh sát đi trên 2 xe tuần tra đã truy đuổi, gây nên cái chết của Nam. 

Tuy vậy, theo thông tin ban đầu mà cơ quan công an gửi đến cơ quan báo chí thì lại cho rằng anh Nam chết do tự mất lái, đâm vào cột điện ven đường; còn 4 đồng chí cảnh sát: Đinh Bá Quân, Vũ Thành Biên, Nguyễn Văn Linh và Đinh Đức Thiện thuộc Trung đội cảnh sát đặc nhiệm (CA thành phố Thái Bình) vào thời điểm đó đang tuần tra đi đến đây đã cùng nhân dân đưa anh Nam vào bệnh viện cấp cứu. 



Người nhà Giang Nam mang quan tài đến trụ sở Công an tỉnh.

Công an tỉnh khẳng định, vụ việc anh Nam tử vong đã được rút lên Công an tỉnh để điều tra theo pháp luật; nguyên nhân tử vong của anh Nam phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Công an tỉnh khẳng định nếu công an sai đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm túc đến đó. 

Quan điểm của Công an tỉnh đối với vụ việc này là nghiêm túc, khách quan, không bao che. Khi có kết luận cuối cùng, cơ quan công an sẽ trả lời đến người nhà và thông báo đến cơ quan báo chí. 

Một người trong gia đình anh Đào Giang Nam cho biết, gia đình đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nam và họ sẽ chờ trả lời của cơ quan công an rồi mới có động thái tiếp theo. 

Đình chỉ 4 công an liên quan cá chết của dân khi tham gia giao thông.


Vụ “Mang quan tài đến trụ sở CA tỉnh”: Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sỹ 2

 - Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 4 chiến sỹ để phục vụ điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 15.5, nhằm mục đích yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của anh Đào Giang Nam (18 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình), người nhà nạn nhân Giang đã đem quan tài đến trụ sở Công an tỉnh Thái Bình

Ảnh: Cảnh người nhà nạn nhân Nam mang quan tài đến trước trụ sở CA tỉnh Thái Bình sáng 15.5.
Người nhà nạn nhân Nam mang quan tài đến trước trụ sở CA tỉnh Thái Bình sáng 15.5.

Trước đó, vào đêm khuya 14.5, trên đường đi đón bạn gái, Đào Giang Nam đã tử vong sau khi lao vào cột điện ven đường. 

Người nhà nạn nhân cho rằng 4 cảnh sát đi trên 2 xe tuần tra đã truy đuổi, gây nên cái chết của Nam. 

Tuy vậy, theo thông tin ban đầu mà cơ quan công an gửi đến cơ quan báo chí thì lại cho rằng anh Nam chết do tự mất lái, đâm vào cột điện ven đường; còn 4 đồng chí cảnh sát: Đinh Bá Quân, Vũ Thành Biên, Nguyễn Văn Linh và Đinh Đức Thiện thuộc Trung đội cảnh sát đặc nhiệm (CA thành phố Thái Bình) vào thời điểm đó đang tuần tra đi đến đây đã cùng nhân dân đưa anh Nam vào bệnh viện cấp cứu. 



Người nhà Giang Nam mang quan tài đến trụ sở Công an tỉnh.

Công an tỉnh khẳng định, vụ việc anh Nam tử vong đã được rút lên Công an tỉnh để điều tra theo pháp luật; nguyên nhân tử vong của anh Nam phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Công an tỉnh khẳng định nếu công an sai đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm túc đến đó. 

Quan điểm của Công an tỉnh đối với vụ việc này là nghiêm túc, khách quan, không bao che. Khi có kết luận cuối cùng, cơ quan công an sẽ trả lời đến người nhà và thông báo đến cơ quan báo chí. 

Một người trong gia đình anh Đào Giang Nam cho biết, gia đình đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nam và họ sẽ chờ trả lời của cơ quan công an rồi mới có động thái tiếp theo. 

Nghị khùng này đại diện cho ai ?

 FB Ha Thanh : thằng này nó đại diện cho nhân dân đâu ?
Giải tán hoặc làm ngay Luật Biểu tình
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là đại diện của dân trong bộ máy nhà nước, nói tiếng nói của cử tri và tiếng nói của lương tâm, trách nhiệm.
Ấy vậy mà ông Lê Hiền Vân, một viên quan võ của chế độ, ăn lương ngân sách do đồng thuế mà dân nai lưng lao động, nhờ ĐCsVN giới thiệu mà được làm ĐBQH dám nói những lời trái ý dân. Phải chăng lương tâm và trách nhiệm của ông đã bị chó tha?
Xin hỏi ông Vân, ông phản đối Luật Biểu tình vì lý do gì? Tướng lĩnh sĩ quan các ông ngập tràn trong rượu, thịt, sa đoạ có thể chê được tri thức và đạo đức của nhân dân Việt Nam? Hay là cử tri nơi ông đại diện đã đề đạt nguyện vọng như vậy? Ai? Ai đã gửi gắm ông nói những lời đó? Ông thử chỉ mặt, điểm tên ra đây xem nào?
Về lý mà nói, Hồ Chủ tịch đã hứa với quốc dân đồng bào tại Bản Tuyên ngôn Độc lập về các quyền của con người, các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến năm 2013, đều quy định nhân dân Việt Nam có quyền biểu tình. Đấy chẳng lẽ là lời hứa hão, lời nói suông, hay là lời nói láo, hay nội dung Hiến pháp vốn vô nghĩa?
TTCP Nguyễn Tấn Dũng đã từng đề nghị Quốc hội sớm làm Luật biểu tình. Điều đó cho thấy nhu cầu của Chính phủ đối với luật này lớn ra sao. Bộ Công an đã đề nghị Quốc hội làm Luật biểu tình suốt 30 năm nay. Chẳng lẽ thứ quân hàm thiếu tướng trong quân đội có tầm nhìn và trách nhiệm vĩ đại hơn cả TTCP và Bộ Công an?
Ông nói như vậy là đã phản bội lại lời hứa của Hồ Chủ tịch ngày 2/9/1945 trước quốc dân đồng bào, là đồ bất hiếu với dân, bất trung với nước, bất tuân thủ tấm gương đạo đức và tư tưởng của Hồ Chủ tịch; coi rẻ nội dung của Hiến pháp các thời kỳ từ khi lập nước và coi lời hứa của ĐCsVN suốt 70 năm qua như cái ghẻ rách.
Nhân dân trân trọng yêu cầu Quốc hội khoá XIII của nước CHXHCN Việt Nam gác lại các việc để làm ngay 2 việc sau:
1. Làm Luật Biểu tình ngay hoặc giải tán vì đã không làm tròn chức năng là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, hứa cuội với dân, nói láo với dân, phản bội lại niềm tin của nhân dân.
2. Yêu cầu Quốc hội khoá XIII huỷ bỏ tư cách ĐBQH của ông Lê Hiền Vân, một người tráo trở với nhân dân, một con người có bản chất lật mặt, không đủ tư cách ĐB nhân dân; huỷ bỏ tư cách bộ đội cụ Hồ, lột quân hàm của y, tước đảng tịch vì y không xứng đáng là một Đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân.
Vương Quế Phương
Hà Nội, ngày 22/5/2014

Công an Hà nam muốn dẫm vào vết xe đổ Nguyễn Thế Thảo ?

   Với trình độ nhận thức yếu kém, tinh thần thượng tôn pháp luật bỏ trong quần, công an Hà nam có thể sẽ dẫm vào vết xe đổ Nguyễn Thế Thảo chủ tịch Hà nội. Thảo Hà nội đã từng ký QD - 5225 vào tháng 11 năm 2011 để bịa đặt cho rằng bà Bùi Hằng - một công dân Thành phố Vũng tàu, từng là Doanh nhân với những chương trình từ thiện tới với đồng bào nhiều nơi - là kẻ vô gia cư, chuyên đi gây rói trật tự công cộng nên ra lệnh cho công an Vũng Tàu mang bà đi trại giáo dục Thanh Hà ! Với án hai năm nhưng đúng 150 ngày, trước sự lên án mạnh mẽ của công luận toàn Thế giới đã khiến Bộ công an phải trả tự do và mang bà Hằng về tận nhà trong Vũng Tàu. Nhục không còn gì để nói.
 Ngay sau khi về nhà, bà Hằng đã đệ đơn kiện Nguyễn Thế Thảo ra tòa nhưng tòa án Hà nội được cầm đầu bởi những con Kangkuru đã bị điếc  và câm mãn tính, đơn kiện không được thụ lý !
 Nguyễn Thế Thảo đừng nghĩ là đơn kiện không được thụ lý là xong, gieo gió thì gặp bão, đời có vay có trả, không trốn nợ được, rồi bạn đọc sẽ thấy.
 Nay công an Hà nam với những chiêu trò được dân mạng đưa lên từ mấy năm nay chỉ riêng việc khủng bố Nga Thúy - một phụ nữ hoạt động vì dân quyền, một blogger có nhiều hoạt động nhiệt tình trên không gian mạng xã hội, đấu tranh vì sự minh bạch và công bằng cho xã hội và luôn bị khủng bố bởi công an các nơi từ bắc vào nam nơi nào chị có mặt hiện đang bị công an Hà nam giở trò hại dân phản nước. Công an Hà nam hãy hết sức tỉnh táo, xã hội đang thay đổi từng giờ tại Việt nam, những hành vi gây tội ác với dân sẽ được ghi chép không thiếu một chữ, tòa án binh sẽ được mở để đưa tất cả những tên hại dân phản Quốc ra tòa phán xét một cách công bằng, hãy nhớ như thế.


CÔNG AN TỈNH HÀ NAM DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG CÔNG DÂN
Ngay lúc này, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đang tìm cách dựng lên các bằng cớ giả mạo để đưa công dân tự do Trần Thị Nga đi trại phục hồi nhân phẩm.
Được biết, chị Trần Thị Nga là thành viên của Hội Bầu bí Tương thân, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Chị còn tích cực hỗ trợ bà con dân oan các tỉnh, đặc biệt là Hà Nam trong việc thực hiện đúng pháp luật.
Công an Hà Nam đang tập trung tại trước cửa nhà chị ở Thành phố Phủ lý, đòi đưa giấy triệu tập với các lý do:
Ngày 21/10/2013, CA HN nói chị Nga gây rối trật tự công cộng. Thật ra, chúng đã bắt vô cớ, cướp tài sản (xe máy) của chị và đánh đập bé Tài, đưa về CAP Lê Hồng Phong. Sau đó 1 thời gian, CAHN đã trả lại xe máy cho chị Nga. (Hành động trả lại xe máy này, chứng tỏ lần thứ nhất CAHN dựng chuyện vu cáo cho công dân)
Sau đó 1 thời gian, tại VKS tỉnh Hà Nam, khi chị Nga đi đưa đơn tố cáo CSGT vô cớ giữ xe máy, VKS đã không nhận đơn mà lại để cho CA tiếp tục đưa giấy triệu tập chị Nga với lý do gây rối. Đây là cách các cơ quan công quyền của Hà Nam phối hợp theo chỉ đạo để vu khống cho công dân vô tội.
Ngày 23/3/2014 chị Nga tiếp tục bị đánh, bắt, khám xét và quấy rối tình dục tại CAP Quang Trung, Hà Nội. Ngay sau đó, lại là 1 giấy triệu tập gây rối trật tự công cộng. 
...

Với những lý do trên, Công an Hà Nam tưởng rằng sẽ đủ điều kiện để trấn áp công dân Trần Thị Nga và đưa chị vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Đây sẽ là một hành động vô cùng sai lầm của Hà Nam, bởi hậu quả mà Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo - còn đang phải gánh vẫn chưa nguôi. Hà Nam hãy nhìn Hà Nội để học tập.

Trường xiếc và những trò lố của đám lãnh đạo nhố nhăng

 Báo Người cao tuổi - 15/08/2013 09:30 
Kì 1: “Xuống tay” trù dập cán bộ; gian lận trong đào tạo


Báo Người cao tuổi số 97 (1102), số 98 (1103), số 99 (1104) ra ngày 15/8, 17/8 và 18/8/2012 đăng bài “Tiêu cực của người đứng đầu và sự bao che của Thanh tra Bộ”, phản ánh những sai phạm tại Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kĩ Việt Nam, liên quan trực tiếp đến ông Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Nga, Kế toán trưởng nhà trường. Hơn 2 tháng sau, ngày 26/10/2012 ông Hoàng Minh Khánh mới đến Tòa soạn làm việc. Thay vì tiếp thu, sửa chữa, ông Khánh lại tìm mọi cách trù dập những người mà ông cho rằng đã làm đơn tố cáo.…
“Xuống tay” trù dập cán bộ
Ông Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng nhà trường bằng mọi cách tìm cho ra những người làm đơn tố cáo. Mặc dù không xác định được ai, nhưng hàng loạt cán bộ, giáo viên, là những người dám đấu tranh, góp ý trực tiếp với những sai phạm của ông Khánh bị ông đưa vào “tầm ngắm”. Người “chịu trận” đầu tiên là bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Đào tạo. Để áp đặt hình thức kỉ luật bà Hằng, ông Khánh ghép cho bà Hằng tới 6 loại “tội”, trong đó có cả những sai phạm do chính ông Khánh gây nên như việc làm sai lệch 52 con điểm…
Ngày 29/11/2012, ông Khánh kí quyết định số 147/QĐ-TCXTKVN, kỉ luật bà Hằng bằng hình thức “cách chức”, xuống làm nhân viên tạp vụ và không kí lí lịch khoa học, để bà Hằng không thể bảo vệ luận văn Thạc sĩ; cùng ông Nguyễn Quốc Hùng (Phó Bí thư), bà Nguyễn Thị Nga (Kế toán trưởng) sang Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị không cho bà Hằng bảo vệ luận văn. Sau bà Hằng là một loạt cán bộ, giáo viên khác bị ông Khánh “trả thù” bằng nhiều hình thức: Hạ mức kết quả thi đua, không bố trí chỗ ngồi làm việc, không cho giảng dạy tiết mục, v.v… khiến bà Trần Thị Nhung phải ngồi làm việc một mình trên lớp học, hàng loạt người hằng ngày phải lang thang như ông Ngô Lê Thắng, ông Nguyễn Đình Hậu, bà Lê Thị Hằng… 
Ông Hoàng Minh Khánh (bên phải) và bà Nguyễn Thị Nga tại buổi làm việc với
Báo Người cao tuổi ngày 26/10/2012.

Lập hồ sơ, kí khống hàng chục con điểm
Trong bối cảnh ngột ngạt của tình trạng hàng loạt cán bộ, giáo viên bị ông Khánh dùng quyền lực trù dập, xử lí, dư luận Nhà trường lại ào lên bức xúc trước thông tin ông Khánh đơn phương kí khống hồ sơ, bảng điểm 2 môn tin học và ngoại ngữ tiếng Anh cho 12 học sinh lớp 12, để thi nghề năm học 2010 - 2011, với 400 tiết tiếng Anh và 105 tiết tin học. Đơn của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường gửi Báo Người cao tuổi có đoạn: “Ông Khánh một mình kí vào toàn bộ sổ điểm của 2 môn học. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, chắc chắn không có vị Hiệu trưởng nào dám ngang nhiên sai phạm như vậy”.
Hồ sơ, tài liệu do phóng viên Báo Người cao tuổi thu thập được cho thấy, chỉ đến năm học 2012 - 2013, nhà trường mới đưa 2 môn tin học và tiếng Anh vào chương trình giảng dạy, với mục đích để học sinh đủ điều kiện tham gia thi nghề phổ thông. Các năm học từ 2011 - 2012 trở về trước, nội dung giảng dạy 2 môn học này không thấy thể hiện trong bảng điểm. Năm học 2010 - 2011, bảng điểm các khóa 27, 28, 29, 30, 31 không có điểm môn tin học và tiếng Anh, mà lại thể hiện tại hồ sơ gồm: Sổ gọi tên và ghi điểm, sổ ghi đầu bài và lịch báo giảng của 2 môn trên. Với 12 học sinh, mỗi học sinh có 8 đầu điểm/học kì/môn, tổng số là 192 đầu điểm. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường khẳng định, các em học sinh này không học buổi nào 2 môn nói trên. Hồ sơ này do ông Khánh chỉ đạo lập và trực tiếp kí khống cho 12 học sinh. Điều này thể hiện rõ tại hồ sơ của 2 môn học, tất cả chỉ có mình ông Khánh kí, đóng dấu với chức danh Hiệu trưởng; thậm chí kí, đóng dấu cả vào phần của Giám đốc Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.
Theo quy định, mỗi học sinh thi đủ 2 môn này, nếu đạt loại khá thì được cộng 2 điểm, nếu loại giỏi được cộng 3 điểm vào kết quả thi tốt nghiệp. Trong số 12 học sinh được ông Khánh cho điểm khống 2 môn nói trên, có 11 học sinh lấy điểm nghề cộng vào điểm thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông. Như vậy, ông Khánh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo.
Chỉ đạo làm sai lệch hàng chục con điểm
Trong khi lấy cớ làm sai lệch điểm để kỉ luật bà Hằng, thì chính ông Khánh lợi dụng chức vụ, chỉ đạo làm sai lệch điểm học kì II năm học 2010 - 2011 của 13 học sinh khóa 28; phúc khảo điểm thi học kì I, điểm kiểm tra tháng năm học 2007 - 2008 khóa 27 vô nguyên tắc, vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo xếp loại sai lệch kết quả học tập của 46 học sinh các khóa trong năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012, vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy và Luật Giáo dục.
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Thi năm học 2010 - 2011, ông Khánh kí quyết định số 31/QĐ-TCXTKVN, hủy 52 con điểm và kết quả phân loại, đồng thời kí quyết định số 44/QĐ-TCXTKVN thành lập Hội đồng Thi bổ sung, điều chỉnh kết quả phân loại học tập chung của học sinh toàn trường. Về 52 con điểm bị làm sai lệch, với vị trí Chủ tịch Hội đồng Thi, kí duyệt, đóng dấu, công bố công khai bảng điểm, đáng lẽ ông Khánh phải chịu trách nhiệm chính. Thế nhưng ông Khánh lại làm văn bản báo cáo Bộ là phát hiện ra Phòng Đào tạo làm điểm sai, rồi ngang nhiên quy kết cho Thư kí Hội đồng là bà Lê Thị Hằng, để ra quyết định cách chức bà Hằng; đồng thời ra quyết định thành lập Hội đồng Thi bổ sung, để làm lại các bảng điểm của năm học 2010 - 2011. Theo đó, kết quả học tập học kì II, năm học 2010 - 2011 của 13 học sinh khóa 28 được ông Khánh chỉ đạo “hóa phép”, tăng hoặc giảm từ 0,1 đến 0,5 điểm, là điểm trung bình của 9 môn học với khoảng từ 45 đến 50 đầu điểm.
Mặc dù quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, không tổ chức chấm thi phúc khảo đối với các môn năng khiếu, song ngày 13/6/2012, ông Khánh vẫn tự ý thành lập Ban chấm thi phúc khảo cho học sinh là Nguyễn Phan Khánh, đúng 5 ngày sau khi học sinh này thi học kì I năm thứ 2 (ngày 8/6/2012) mà vẫn là 5 thành viên chấm thi cho học sinh Nguyễn Phan Khánh ngày 8/6/2012, trong đó có ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Nhà hát thể nghiệm kiêm Phó Trưởng khoa Xiếc, Chủ tịch Công đoàn trường và là bố đẻ học sinh Nguyễn Phan Khánh. Kết quả chấm phúc khảo được ông Khánh chỉ đạo nâng từ 6,1 lên 9,9 điểm. (Còn nữa)
Hoàng Linh

Công an quận 1 Sài gòn chính là chân tay Tàu cộng !

Các Bloggers bị hành hung trong đồn Công an – Quận 1
VRNs (21.05.2014) -Sài Gòn- Những người yêu nước biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn hồi ngày 18.05, đã được thả tự do sau hơn 24 giờ bị câu lưu. Trong đồn công an các bạn trẻ ở Sài Gòn bị lực lượng công an hành hung, đánh đập và bị xúc phạm đến nhân phẩm.

Blogger Huỳnh Trọng Hiếu nhấn mạnh, cuộc biểu tình bị dập tắt nhanh chóng và lực lượng công quyền trấn áp người đi biểu tình: “Khi chúng tôi hô “đả đảo TQ xâm lược” khoảng được 10 – 20 phút [thời gian tôi ước lượng] thì cơ quan công an đưa loa phát thanh yêu cầu mọi người giải tán, nếu không sẽ bị trấn áp. Một số bạn trẻ lo lắng đã tách ra khỏi đoàn và đứng qua một bên. Một số người còn lại – những người chấp nhận bị bắt cùng đứng chung lại với nhau hô “đả đảo TQ xâm lược VN”. Sau đó, lực lượng công an vây chúng tôi lại trong 1 khu vực có vỉa hè rất rộng, không cho chúng tôi thoát ra ngoài để trấn áp chúng tôi. Những người nào đưa khẩu hiệu “trả tự do cho người yêu nước” bị đánh rất nghiệt ngã. Một bạn trẻ người Chăm, đang theo học ngành bác sĩ, giương khẩu hiệu có lá cờ ba sọc đỏ thì ngay lập tức cơ quan công an tấn công và đánh anh ta rất dữ dội.”
Blogger Trịnh Anh Tuấn còn gọi là Blogger Gió Lang Thang bị bắt khi cuộc biểu tình chưa diễn ra. Còn Blogger Võ Quốc Anh tham gia trực tiếp cuộc biểu tình bị lực lượng công an đánh đập và áp giải đưa về đồn công an quận 1. Blogger Võ Quốc Anh nói: “Một vài [an ninh mặc thường phục] ra tay đánh đập tôi, đập vào tôi, họ kẹp cổ tôi, hai tay tôi bị bẻ quặt ra đằng sau, lôi tôi lên xe như một con thú và đưa tôi về Công an Quận 1.”
Blogger Huỳnh Trọng Hiếu cho biết thêm: “Khi vừa bước xuống xe, ngay lập tức chúng tôi bị xúc phạm, bị chửi rủa, bị hăm dọa và họ chỉ vào mặt từng người chúng tôi và nói “chúng mày là bọn người gây rối trật tự công cộng, bị xúi giục bởi các thế lực thù địch để phá đcs. Chúng mày không phải là những kẻ yêu nước. Chúng tôi phản đối hành vi xúc phạm đến nhân phẩm của một công dân tự do. Mặc cho sự phản đối của chúng tôi mà họ tiếp tục đe dọa, tịch thu tất cả các tư trang trên người chúng tôi như điện thoại, máy ảnh, chứng minh thư…”
“Sau đó, họ đưa mỗi người vào một phòng riêng, có 3 nhân viên an ninh phụ trách làm việc với 1 người, trong 3 người có 2 người đi xung quanh chuyên làm nhiệm vụ đe dọa những người biểu tình. Tôi làm việc với một an ninh tên là Trung, có dáng người to, cao. Tôi làm việc với một thái độ lịch sự, còn anh ta với thái độ mềm dẻo nhưng vẫn luôn tìm cách đe dọa tôi. Anh ta nói với tôi, nếu tôi hợp tác với anh ta thì không có vấn đề gì xảy ra, còn nếu không thì sẽ có một người khác đến để đánh đập tôi. Tôi luôn minh định với họ rằng, tôi là một công dân tự do nên tôi có quyền đi biểu tình, tôi có quyền phát biểu chính kiến, tôi có quyền được cơ quan công an bảo vệ.” Blogger Huỳnh Trọng Hiếu kể tiếp.
Blogger Võ Quốc Anh bị đánh đập từ khi tham gia cuộc biểu tình cho đến khi vào đồn công an. Blogger Võ Quốc Anh cho biết: “Có 4 – 5 côn đồ xông vào tôi và nói “mày ra đó để gây rối trật tự công cộng phải không?”. Tôi nói, “tôi đi biểu tình ôn hòa”. Nhưng họ đã xông vào đập tôi tới tấp, đập tôi vào tường – rất đau. Khi họ đánh tôi, họ dồn tôi vào tường, để đầu tôi bị đập vào tường. Họ tát vào tai tôi khiến tôi bị tai tôi bị lùng bùng. Thậm chí có một người dùng mũi giày nện vào ống quyển của tôi, khiến tôi đau, không đi được mà phải đi cà nhắc cà nhắc. Họ thấy tôi mặc áo “Freedom for Le Quoc Quan”, họ bắt tôi cởi ra nhưng tôi không cởi, nên họ tiếp tục đánh đập vào người tôi và có những lời lẽ xúc phạm đến tôi. Sau đó, họ bắt tôi ký vào các biên bản “gây rối trật tự công cộng” nhưng tôi đã từ chối ký tất cả các biên bản đó. Tôi cảm thấy buồn, vì sao những người thực thi pháp luật lại có thể hành xử những người vô tội, những người yêu nước chống Trung Cộng xâm chiếm VN như vậy?”.
Blogger Trịnh Anh Tuấn bị đánh đập và bị xâm phạm đến quyền bảo mật thông tin cá nhân. Blogger Trịnh Anh Tuấn kể lại: “Tôi có mang theo điện thoại, laptop nên họ yêu cầu tôi mở mật khẩu máy điện thoại và máy laptop, tôi không đồng ý thì họ đã lao vào tôi đánh vào đầu, đạp một cái vào lưng tôi thế nên tôi xông ra… Tôi không đồng ý [cho họ đụng vào đồ đạc của tôi] nhưng họ vẫn tự tiện lấy máy tính của tôi, tháo ổ cứng máy tính… Họ rất là trắng trợn khi xúc phạm đến tài sản cá nhân của người khác cũng như xúc phạm đến quyền của tôi. 2 giờ đêm [ngày 19.05], họ kêu tôi dậy, để ký vào biên bản đồ đạc bị niêm phong… tôi không đồng ý ký nên họ đòi đánh tôi, nhưng tôi đã nói thẳng họ đây là hành động rất là côn đồ của ngành công an”.
Trong thời gian bị giam giữ suốt 24 tiếng đồng hồ, mọi người bị bỏ đói. Blogger Huỳnh Trọng Hiếu kể lại: “Trong thời gian 24 giờ làm việc với họ, tôi rất mệt mỏi và bị bỏ đói suốt 24 giờ đồng hồ, cho nên đường huyết của tôi bị hạ, người tôi lạnh và run. Tôi phản đối việc họ bỏ đói một công dân VN. Tôi yêu cầu họ cho chúng tôi ăn. Đến sáng [ngày 19.05], chúng tôi phản đối kịch liệt thì họ mới phát cho chúng tôi mỗi người một ổ bánh mì, để chúng tôi ăn tạm. Trước khi họ đưa chúng tôi mỗi người 1 ổ bánh mì, họ chỉ thẳng vào mặt chúng tôi và nói “chúng mày chơi được thì chịu được. Chúng mày có sức đi biểu tình thì chúng mày có sức nhịn được. Ở đây, tụi tao không mua.” Một nhân viên an ninh – đại diện cho một cơ quan hành pháp mà lại phản ứng với một người dân như vậy.”
Trên facebook chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, một tín đồ PGHH viết: “Ngày 18/5 vào lúc 7h15 tôi: Nguyễn Thị Ngọc Lụa, Nguyễn Thế Lữ và Huỳnh Thị Mỹ Liên đến nhà cụ Lê Quang Liêm số 182/6 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, để cùng đồng đạo Phật Giáo Hoà Hảo các tỉnh miền tây xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Đến đầu hẻm có hơn 20 công an bao vây không cho vào vì bên trong nhà cụ Lê Quang Liêm có công an đang làm việc liên quan đến tạm trú tạm vắng. Họ cho rằng nơi đây đang chứa chấp những phần tử phản động. Khi xong việc tôi mới được vào. 3 chị em tôi vẫn đứng chờ đầu hẻm, 1 xe taxi đậu chờ sẵng, mở cửa xe và có trên 20 tên công an mặc thường phục ập đến đánh đập 3 chị em tôi, bắt lên xe. Tôi bị bọn chúng đá vào bụng dưới và những chỗ kín của phụ nữ, chúng xé áo dài trên người tôi. Thế Lữ chịu những trận đòn chí mạng vào đầu và ngực, chúng túm tóc bé Liên lôi lên xe, khi Thế Lữ ngất xỉu chúng mới ngừng tay, chở cả 3 về UBND phường 9, quận Phú Nhuận. Em tôi nằm co giật và nôn ói nên tôi yêu cầu họ chở em đi bênh viện thì họ đứng quay phim chụp hình.”
Cho dù bị nhà cầm quyền trù dập, đánh đập nhưng những người yêu nước vẫn xuống đường biểu tình để đất nước không rơi vào tay giặc nội xâm và giặc ngoại xâm. Blogger Võ Quốc Anh chia sẻ: “Cuộc biểu tình lần này xảy ra với một thái độ khác [của nhà cầm quyền]. Một thái độ hoàn toàn giả tạo. Tuy nhiên, riêng bản thân tôi sẽ xuống đường theo đúng trách nhiệm lương tâm của một công dân đối với Tổ quốc khi Tổ quốc đang lâm nguy, để cho cuộc biểu tình và ngọn lửa yêu nước không bị dập tắt cho dù có bị nhà cầm quyền trù dập. Bởi vì tất cả những điều đó chỉ đe dọa đến thân xác nhưng nó không giam hãm được tư tưởng tự do của con người, không giam hãm được chí khí của công dân yêu nước. Và chỉ có tấm lòng yêu đất nước mới cứu được vận nước không rơi vào giặc ngoại xâm được”.
Blogger Trịnh Anh Tuấn bị bắt trước khi cuộc biểu tình diễn ra cho nhận xét: “Việc nhà cầm quyền đàn áp người dân như vậy, thể hiện rõ bộ mặt bán nước của họ. Khi người dân lên tiếng phản đối việc TQ xâm lược thì đây quyền và đó là một cảm xúc rất thiêng liêng của một người dân đối với một đất nước đang bị xâm lược. Tuy nhiên, nhà cầm quyền có thể đi đêm với nhà cầm quyền TQ và thể hiện [những thái độ và hành vi] rất là hèn hạ bằng cách dập tắt những tiếng nói của người dân, đánh đập dã man cuộc biểu tình ở Hà Nội, Sài Gòn và những nơi khác trong ngày 18.05 vừa rồi”.
Còn Blogger Huỳnh Trọng Hiếu phản đối các hành vi xúc phạm, đàn áp của cơ quan an ninh: “Chúng tôi là những công dân VN, chúng tôi phản đối hành vi xúc phạm nhân phẩm, đánh người của cơ quan an ninh đối với chúng tôi. Cơ quan an ninh là cơ quan thi hành luật pháp nhưng họ đã sử dụng hành vi của một tên côn đồ, tên khủng bố để đối phó những người yêu nước. Những người trấn áp chúng tôi lần này, thì họ phải bảo vệ chúng tôi. Họ trấn áp những người yêu nước thì họ có phải là những người yêu nước không? Tôi xin minh định với các bạn rằng, chế độ csVN là một chế độ bán nước và những người nào phản kháng những người biểu tình yêu nước là những người phản quốc. Qua những lần biểu tình, chúng ta có thể nhận dạng ra được khuôn mặt của chế độ csVN. Những người trấn áp, chà đạp nhân phẩm đến người yêu nước… thì đây là những người đang cùng đồng hành với giặc ngoại xâm để trấn áp dân tộc VN. Những người yêu nước hãy cùng bắt tay lại với nhau để đối phó với những thế lực đó”.
Trong cuộc biểu tình ngày 18.05, những người tham gia biểu tình biết chắc chắn sẽ bị nhà cầm quyền đánh đập, bị bắt giam nhưng với trách nhiệm của một công dân thì phải lên tiếng trước giặc nội xâm và giặc ngoại xâm. Blogger Huỳnh Trọng Hiếu cho hay: “Tôi biết cuộc biểu tình này lần này sẽ bị đàn áp rất là dã man, bị trấn áp thô bạo… nhưng không vì như vậy mà tôi không xuống đường biểu tình. Tôi đi biểu tình không theo lời kêu gọi của một tổ chức nào. Tôi đi biểu tình vì tôi là một thanh niên VN. Tôi cảm thấy một thanh niên VN, một công dân VN phải có trách nhiệm biểu tình chống TQ – chống giặc ngoại xâm, bất chấp chính quyền có cho phép hay không vì đó là trách nhiệm của một lương tri, trách nhiệm của một công dân phải thực hiện làm gì đối với đất nước”.
Blogger Huỳnh Trọng Hiếu hy vọng rằng: “Ở trong đó, tôi bị nhốt với một người bạn. Chúng tôi đã chia sẻ những tâm tư và tình cảm với nhau. Hơn ai hết, tôi cảm nhận có sự đoàn kết giữa những người yêu nước trong thời điểm cam go như thế này. Tôi có một niềm tin rằng, trong một tương lai không xa, những người yêu nước sẽ tháo gỡ quốc nạn này.”
HT, VRNs

Gieo gió gặp bão, đời cha ăn mặn đời con khát nước

FB Mượt  
Đại tá Dương Khắc Thụ thân phụ Dương Chí Dũng trong quá trình làm Giám đốc công an Hải Phòng có để lại 2 sự kiện nổi bật mà dân Phòng gộc vẫn thỉnh thoảng nhắc đến.
Việc thứ nhất là cùng Bí thư Thành uỷ thời đó là Đoàn Duy Thành chống lại chỉ thị Z30, một chỉ thị mà hậu quả của nó vẫn hiện hữu đến tận bây giờ. Nếu đã biết về chỉ thị này, các cô có thể hiểu tại sao Hà Nội lại nhan nhản những căn nhà phố mặt tiền chỉ trên dưới 2 m, thậm chí 1 m. Trong "Hồi kí Đoàn Duy Thành" có nói khá chi tiết chị hông nhắc đến nữa. Còn chưa biết thì địt mẹ Gúc đi đừng lười.
Việc thứ hai có lẽ ít người biết hơn. Những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỉ trước, an ninh Phòng cực kì hỗn loạn bởi các băng nhóm cướp giật. Phòng với thương cảng sầm uất trở thành điểm đến của những tên cướp liều lĩnh và tàn bạo. Cướp giết hiếp kinh người.
Cặp bài trùng Thành - Thụ giám đốc CATP rất đau đầu vì tình trạng này. Để dằn mặt những tên cướp hung hãn, Thụ bàn với Thành xin phép được làm điểm một vụ. Các cô biết việc gì hông?
Tử hình công khai các cô ạ. Bắn vào ban ngày. Tại Quảng trường Nhà hát nhân dân thành phố luôn. Địt mẹ, vãi đái chưa.
Thành - Thụ cho thông báo trước hàng tuần để toàn dân biết ngày giờ xử tử một tên côn đồ hung hãn khét tiếng thời đó, tên gì chị quên mẹ.
Ngày xử, hàng vạn dân Phòng và hầu hết lưu manh trộm cướp chen chúc đến xem. Quảng trường Nhà hát nhân dân TP Hải phòng mênh mông không chừa một chỗ trống.
Nhìn tên lưu manh chân không đi vững phải có người dìu, bị buộc vào cột, đội thi hành án đứng nghiêm trang giơ súng bóp cò, rồi một sĩ quan rút súng lục kê thái dương tử tù đòm phát cuối, óc máu bắn tung toé, địt mẹ, dân tình hả hê, lưu manh Phòng cứt đái tuôn như suối. Sau vụ này, an ninh Phòng yên bình hẳn. Dĩ nhiên Đại tá Thụ cực kì vui mừng và hãnh diện.
30 năm sau, vật đổi sao dời, Đại tá Thụ nằm mơ cũng không thể hình dung được ngày hôm nay, người con trai cả của mình lại bị VKS đề nghị án tử hình, trở thành nhân vật làm điểm cho thế hệ tội phạm mới, tinh vi hơn, nhẫn tâm hơn - Tội phạm Tham nhũng.
Đúng là cuộc đời LẤN biết đường nào mà ĐÈO.

Hà nội đề cử cán bộ vi phạm pháp luật vào chức vụ mới

   Vụ việc được báo chí nêu ra từ mấy năm nay liên quan đến việc chiếm và sử dụng trái phép nhà 11 A Tôn Đản có liên quan đến ông Vũ văn Viện, chủ tịch quận Hoàn kiếm, dân khiếu nại tố cáo mấy năm nay chưa giải quyết, nay lại bổ nhiệm vào vị trí mới - lãnh đạo Hà nội liệu có mù hay điếc ?

Hà Nội: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 giám đốc sở

Thứ Tư 06:03 21/05/2014
(HNM) - Sáng 20-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Sở Xây dựng Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao Quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: hanoi.gov.vn
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao Quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: hanoi.gov.vn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã trao các quyết định của Thành ủy Hà Nội và UBND TP Hà Nội điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Thành ủy viên thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (thời hạn 5 năm); trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Dục - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng (thời hạn 5 năm); trao quyết định điều động đồng chí Dương Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đến công tác tại Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy và giới thiệu để HĐND quận Hoàn Kiếm bầu làm Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm vào cương vị mới, đồng thời tin tưởng, mỗi đồng chí trên cương vị công tác sẽ phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành lĩnh vực của ngành mình phụ trách; tham mưu, đề xuất với thành phố các giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội (thời hạn 5 năm) đối với đồng chí Vũ Văn Viện, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.  

Biểu tình nhỏ tại đại sứ quán Tàu cộng !

 Chiều qua, một số nhân sỹ trí thức và người dân đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ tại đại sứ quán Tàu cộng. 
 Đoàn chỉ gần chục người mang theo biểu ngữ đả đảo Trung quốc xâm lược, biểu tình được diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ vào cuối giờ chiều, khi tan tầm và có nhiều người đi làm về qua được chứng kiến.
 Tham gia đoàn này có cụ Bà Lê Hiền Đức, một công dân được giải thưởng người phụ nữ Liêm chính do tổ chức Minh bạch Thế giới trao, có Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện và bạn bè của ông, còn vài blogger khác quay phim và chụp ảnh :


Ông VŨ Mão - một tội đồ của Dân tộc !


  Ông Vũ Mão, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, vẫn còn luyến tiếc 16 chữ vàng của TQ!
Ông Vũ Mão nói: “Có người hỏi tôi, trong bối cảnh hiện nay, khi Trung Quốc không ngừng leo thang căng thẳng trên Biển Đông, chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là mong muốn muôn thuở.
Mối bang giao với Trung Quốc đã có thời kì rất tốt đẹp mà Bác Hồ góp công xây dựng lên. Chúng ta cần giữ và phát huy điều đó. Có lúc mối quan hệ hai bên trục trặc, có thể coi đó là sự việc cụ thể nhưng không đến nỗi ngỡ ngàng. Chúng ta không đến nỗi bi quan để xử lý tình hình”.
  Cũng cần nhắc thêm, Ông Vũ Mão cũng chính là tác giả cái nút bấm tại Quốc hội, trước đó là giơ tay cầm thẻ đảng lên hoặc giơ tay biểu  quyết, ông ấy nghĩ ra cái nút bấm để lừa dân và dư luận, làm đếch gì có chuyện 946/948 đại biểu đôngf ý các vấn đề này nọ ?
 Ông Vũ Mão là người đã từng nghe theo lệnh đảng, đọc bài diễn văn tại đám tang tướng Trần Độ, kể "tội" ông Trần Độ, rồi sau đó viết bài: Nghị sĩ đóng vai “nghệ sĩ bất đắc dĩ”. Mời xem lại:
https://www.facebook.com/BasamVN/posts/546783735415401

Dân oan tự thiêu ?

  Tin cập nhật lúc 16 giờ : theo tin chúng tôi mới nhận được : 
 NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ THIÊU SÁNG NAY LÀ PHẬT TỬ LÊ THỊ TUYẾT MAI
Theo nguồn tin mà Con Đường Việt Nam mới nhận được, sáng nay, Phật tử Lê Thị Tuyết Mai - pháp danh Đồng Xuân, sinh năm 1947, là huynh trưởng Cấp tấn Gia đình Phật tử Việt nam, Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Miền Quảng Đức - trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã tự thiêu vào hồi 05h30 trước cổng Dinh Độc lập để bảo vệ Đạo Pháp và Chủ quyền dân tộc.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà cầm quyền Saigon đã đưa phần xác vào bệnh viện và canh giữ nghiêm ngặt, không ai có thể tiếp cận.
Được biết, Miền Quảng Đức là đơn vị hoạt động của GHPGVNTN tại thủ đô Saigon trước kia.
Con Đường Việt Nam kính mong hương hồn Phật tử Lê Thị Tuyết Mai an lạc. A di đà Phật.
   TP.HCM: Theo phỏng đoán của Xuân Việt nam, phụ nữ này rất có thể là một dân oan đã đi đòi quyền lợi nhiều năm không được , đồng thời bị chính quyền đàn áp nhiều lần nên đã quá bức xúc dẫn đễn tự thiêu.
 Trước đây từng có nhiều dân oan tự thiêu.

TP.HCM: Một phụ nữ tự thiêu trên phố

Thứ sáu 23/05/2014 11:16
ANTĐ - Một phụ nữ đến trước cổng Dinh Thống Nhất từ tờ mờ sáng, sau đó tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt…
Vụ tự thiêu kinh hoàng xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 23/5 tại trước cổng Dinh Thống Nhất, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường
Theo các nhân chứng thuật lại, vào thời điểm trên họ thấy một phụ nữ (khoảng 30 tuổi) đi bộ đến trước cổng Dinh Thống Nhất sau đó lấy xăng rưới lên người rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nganh chóng bùng lên, nhiều người đi đường không dịp dập lửa, ít phút sau thì nạn nhân đã bị ngọn lửa thiêu cháy đen, co quắp.
Ngay sau sự việc trên xảy ra, cơ quan công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa thi thể nạn nhân đi phục vụ công tác điều tra. Công an không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên chưa thể xác định được danh tính người phụ nữ trên. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 
Hải Đăng