Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Dân oan Bạc liêu tố cáo chính quyền cướp đất.











Ảnh của Huynh Minh Duc.







Ảnh của Huynh Minh Duc.
*Hành trình khiếu nại của ông Hùng:
Vào năm 1996 UBND thị xã Bạc Liêu nay là TP. Bạc Liêu cho đào kinh đấp lộ ngang qua phần đất của ông Huỳnh Minh Hùng sinh năm 1953, ngụ tại 5/141B, khóm 5, phường 2, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Ngang 20m, dài 118.5m, tổng diện tích 2.370m². 

  Chính quyền các cấp không ra quyết định nào về dự án xây dựng lộ Bờ Tây, cũng không có quyết định thu hồi đất và cũng không có họp dân để thông báo về phương án giải tỏa đền bù thiệt hại đất. Ông Hùng mang đơn đi khiếu nại khắp nơi nhưng chỉ được nhận và hứa mãi. Đến năm 2000 khi Đoàn Công Tác Liên Ngành giải quyết Khiếu Nại Khiếu Tố của Trung Ương đến Bạc Liêu ông Hùng có trình đơn lên. Đoàn Công Tác Liên Ngành nhận đơn và giao lại cho phường 2 giải quyết. UBND phường 2 gọi ông Hùng đến và trả lời không đền bù gì cả, rồi bắt ông Hùng ký vào biên bản là giải quyết xong. Ông Hùng không đồng ý và tiếp tục gửi đơn đến UBND thị xã Bạc Liêu nhưng không được tiếp nhận và hứa : “Nhà nước khi nào làm lộ kiên cố sẽ bồi thường cho ông” và bảo “về lo làm ăn đi, đất đó còn đó”. 
  Quá bức xức với thái độ và cách giải quyết của UBND phường 2 và UBND thị xã Bạc Liêu, ông Hùng đã liên tục khiếu nại đến các cấp và vào ngày 28/02/2008, ông Huỳnh Thông – phó văn phòng HĐND & UBND TX Bạc Liêu đã trả lời số 107/VP yêu cầu khiếu nại của ông Hùng một lần nữa khẳng định không bồi thường với lý do “không có chính sách bồi thường???”
*Lộ Bờ Tây bắt đầu thi công:
Khoảng tháng 12/2013, nhà nước tiến hành làm lộ kiên cố trên đất nói trên. Một lần nữa ông Hùng đã làm đơn khiếu nại lên UBND TP. Bạc Liêu để yêu cầu bồi thường . Ngày 11/02/2014, UBND TP.Bạc Liêu đã ra Quyết định 40/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại xác nhận đất của ông Hùng có nguồn gốc sử dụng là của gia đình và đất không tranh chấp, rồi bác bỏ nội dung yêu cầu khiếu nại đòi bồi thường 2.370m² bị giải tỏa làm lộ đường Bờ Tây. Với lý do: không có cơ sở xem xét giải quyết.
+ Sau khi nhận Quyết định 40/QĐ-UBND TP.Bạc Liêu, ông Hùng không chấp nhận quyết định trên, nên đã tiếp tục khiếu nại. Ngày 28/03/2014 UBND TP.Bạc Liêu ra QĐ 49/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm 1, Điều 1 của Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 11/02/2014. Với lý do áp dụng khoản 6, điều 11, luật khiếu nại 2011 (hết thời hiệu). Vì từ năm 1996 đến năm 2014 đã 18 năm mới khiếu nại nên không được thụ lý giải quyết.?. Nhưng thực chất ông Hùng đã liên tục khiếu từ đó đến nay (có thông báo số 107/VP 2008 của thị xã Bạc Liêu).
+ Ngày 12/5/2014 ông Hùng tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét. Trong khi đó Ngày 28/5/2014 UBND TP.Bạc Liêu lại mời ông Hùng ra đối chấp và buộc ông Hùng giao đất, ông Hùng không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.
+ Ngày 07/7/2014 Thành ủy TP.Bạc Liêu mời ông Hùng ra trao đổi, ông Nguyễn Thanh Chinh - Phó Bí thư Thành Ủy động viên ông Hùng nhận 50.000.000đ và nói “Bạc Liêu còn nghèo quá không có kinh phí để bồi thường”, ông Hùng từ chối không nhận vì chỉ là những lời nói, không có quyết định hay văn bản nào về việc thu hồi đất gì cả.
*Lực lượng công an bắt đầu hăm dọa:
+ Ngày 22/7/2014 phường 2 đem lực lượng công an và đội đo đạc vô tiến hành làm lộ trên đất của ông Hùng, ông Hùng ngăn cản thì lực lượng công an phường 2 đòi bắt về phường xử lý. Sau những lời hăm he, dọa nạt sẽ cưỡng chế rồi tất cả mọi người kéo ra về.
+ Tiếp tục ngày 25/7/2014 lực lượng công an phường vô đất ông Hùng đóng cọc tiến hành làm lộ. Ông Hùng yêu cầu xin giấy tờ có liên quan về dự án xây dựng Lộ Bờ Tây của cơ quan thẩm quyền và nếu cưỡng chế thì phải có quyết định cưỡng chế thì ông Hùng sẽ cho thi công, Phường 2 trả lời : “nhất địa phương, nhì trung ương. Phường quyết định làm, ai ngăn cản thì phường xử lý. Nếu ông muốn có quyết định thì ra UB tỉnh đòi”. Sau đó tất cả mọi người lại về.
+ Tiếp đến ngày 26/07/2014 ông Bảy - trưởng khóm, Bà Quách Kim Xuân - địa chính phường và Ông Thiện - CA khu vực, có đến gia đình ông Hùng và đưa cho ông Hùng thông báo số 143/TB-UBND ngày 24/07/2014 nhưng là bản photo nên ông Hùng không nhận.
Tối đêm 28/07/2014 và rạng sáng 29/07/2014 ông Ngô Thành Thật – phó giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu liên tục gọi điện cho gia đình ông Hùng hối thúc ông Hùng nhận 50.000.000đ và nói: “ông hãy nhận 50.000.000đ đi, nếu không sáng mai công an kéo vô là ông không có 1 đồng”???. (Có ghi âm)
*Chính quyền ra tay:
Sáng ngày 29/7/2014 các lực lượng, chính quyền, công an cùng các ban ngành phối hợp mang tính chất uy hiếp, bắt buộc gia đình ông Hùng không được ngăn cản đội thi công. Ông Hùng nói : “tôi không chống đối, nhưng yêu cầu cơ quan thẩm quyền cung cấp Quyết định thu hồi đất hay giấy tờ văn bản nào để thực hiện việc thi công, làm đường trên đất của tôi không?” thì cũng không ai có! Ông Hùng yêu cầu lập Biên Bản cũng không ai dám lập biên bản! Và ông Hùng nói thêm nói: “Nếu chưa có quyết định thu hồi đất thì đưa sau cũng được, nhưng phải lập biên bản làm việc để sau này tôi có cớ để khiếu nại”. Nhưng nhóm người đó lại không làm theo yêu cầu cơ bản của người dân… Vẫn ngang nhiên cho nổ máy xe cuốc để thi công dưới sự chỉ huy của ông Vương Phương Nam – Chủ Tịch UBND TP Bạc Liêu!!!
Trong thời gian đó có ông Nguyễn Văn Lệ - phó chánh văn phòng HĐND UBND TP Bạc Liêu, ông Lưu Tấn Hóa - phó chủ tịch mặt trận, bà Dư Thị Út - phó ban dân vận TP Bạc Liêu, bà Trương Thị Tuyết - chủ tịch UBND Phường 2 và một số người khác hộ tống nữa. Đã vào nhà ông Hùng để thông báo “miệng” việc thi hành công trình. Ông Hùng xin đội thi công hoãn lại khoảng 15 phút để lập BIÊN BẢN LÀM VIỆC, một số người đó đồng ý kêu ngưng lại và xin ý kiến cấp trên thì bên ngoài ông Vương Phương Nam – Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu vẫn cho xe cuốc làm việc với sự hỗ trợ của CSCĐ, CA phường, Hình Sự, dân phòng và một nhóm người lạ mặt không rõ từ đâu đến (không phải người dân ở đó). Gia đình ông Hùng ngăn cản và yêu cầu ngưng lại khoảng 15 phút thôi thì nhóm người đó đã hành hung và gây thương tích, làm mất tài sản cho các con của ông Hùng và cùng với sự reo hò, cổ vũ của Dân Phòng, còn CS Cơ Động và CA 113 thì ngoảnh mặt chổ khác??? Ông Hùng trình bày trong đau khổ : “tôi và gia đình tôi khẳng định : Chúng tôi không chống đối, sẵn sàng chấp hành chủ trương của Nhà nước. Nhưng tại thời điểm này, UBND TP. Bạc Liêu lấy đất của gia đình tôi mà không cung cấp cho tôi những cơ sở pháp lý khi thực hiện Dự án lộ Bờ Tây như : quyết định thu hồi đất, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng… hoặc có văn bản thỏa thuận với người dân có đất nếu thuộc trường hợp phục vụ lợi ích công cộng, theo quy hoạch nguồn vốn do dân đóng góp. Hoặc cùng lắm cũng phải lập BIÊN BẢN LÀM VIỆC để sau này tôi có bằng chứng để khiếu nại…”
*Trách nhiệm do ai:
Sau khi xô xát xảy ra có sự chứng kiến của lực lượng công an và tất cả mọi người ở đó… Sự việc đến nổi này thì đội thi công không dám làm nữa dù lệnh của ông Nam – Chủ tịch UBND TP vẫn buộc đội thi công làm. Đến lúc ông Chung là Giám đốc CA TP Bạc Liêu vào nhà và nghe gia đình ông Hùng trình bày nguyện vọng của mình và ông Chung nói: “Người dân không chống đối, vẫn cho công trình thi công nhưng chỉ yêu cầu lập BIÊN BẢN LÀM VIỆC để người dân sau này khiếu nại thôi, tại sao không lập BIÊN BẢN cho dân?” Và sau đó ông Chung ra lệnh: “tất cả lực lượng CA giải tán!” thì lực lượng CS cơ động, CA phường 2, dân phòng và hình sự và nhóm người lạ mặt mới kéo về. Đến lúc này ông Lệ, ông Hóa, bà Út, bà Tuyết (ông Nam Chủ Tịch UBND TP không rõ đi đâu!!!) mới chịu lập Biên Bản cho ông Hùng và công trình thi công diễn ra bình thường. Phải chăng cho đánh trước rồi sau xoa!!!
Vào sáng ngày 31/07/2014 có người treo bản trước cửa rào nhà ông Hùng với lời lẽ hết sức hung tợn “kẻ dấu mặt đổ xăng đốt nhà mày bất cứ lúc nào” như vậy có phải muốn ông Hùng im lặng chăng??? (Có hình)
*Mong ước của gia đình ông Hùng:
Những người dân như gia đình ông Hùng tha thiết mong cầu chính quyền các cấp hãy vào cuộc để xem xét vụ việc và những yêu cầu của ông Hùng:
1/- Bồi thường thiệt hại cho phần đất 2.370m2 bị giải tỏa làm lộ Bờ Tây theo quy định của pháp luật;
2/- Khiếu nại về hành vi mang tính chất uy hiếp, cưỡng chế của lực lượng chính quyền, công an đã ngang nhiên lấy đất của dân mà không có bất kỳ một giấy tờ, văn bản nào, ngoại trừ Thông báo số 143/TB-UBND về việc bảo vệ thi công lộ Bờ Tây mà gia đình ông Hùng phải yêu cầu mãi mới được. Ngay cả yêu cầu được lập Biên Bản Làm Việc cho việc lấy đất của ông Hùng làm lộ Bờ Tây mãi khi xãy ra xô xát đổ máu mới được chấp thuận.
Xin hỏi chính quyền Bạc Liêu là sống làm việc theo pháp luật hay sống để muốn làm gì thì làm mà không cần đến pháp luật ? Gia đình ông Hùng rất đau lòng khi vừa bị mất đất mà còn bị xúc phạm đến danh dự và bị người ở đâu tới hành hung gây thương tích, mất tài sản, trong khi công an thấy, đứng quay mặt làm ngơ không can thiệp (có đĩa ghi hình làm chứng).
Sau nhiều ngày liên tục khiếu nại, ngày 21/08/2014 ông Hùng được hẹn đến Trụ Sở Tiếp Công Dân của UBND tỉnh Bạc Liêu để gặp ông Lê Minh Khái – Chủ Tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và ban ngành tiếp công dân. Sau khi nghe trình bày và nhận đơn của ông Hùng, Chủ Tịch tỉnh hứa giải quyết, nhưng đến nay đã hơn 03 tháng mà vẫn chưa trả lời.
Huỳnh Minh Đức

7 nhận xét:

  1. tại sao có thể có việc "chính quyền không ra quyết định nào về dự án xây dựng lộ Bờ Tây, cũng không có quyết định thu hồi đất và cũng không có họp dân để thông báo.." vì có bao nhiêu cơ quan từ trung ương đến cơ sở, việc gì làm để có quyết định cả, bởi căn bản nó chỉ là tờ giấy, có khó khăn hay được lợi gì khi làm và không làm đâu, chẳng có cái chính quyền nào mà lại không có thông báo hay giấy tờ gì cả, kể cả là cướp đất họ vẫn làm cái giấy về mặt hình thức cơ, cái việc trên chứng tỏ là không hề có

    Trả lờiXóa
  2. nếu đất hợp pháp có giầy tờ đầy đủ thì không bao giờ có chuyện "UBND phường 2 gọi ông Hùng đến và trả lời không đền bù gì cả, rồi bắt ông Hùng ký vào biên bản là giải quyết xong" thứ nhất là chẳng có ai dám làm việc tắc trách như thế, tại tiền thì không phải của họ mà của nhà nước, nhà nướcđền bù cho dân thì chẳng có lý nào họ không giải quyết cả, không giải quyết là họ lấy được cái tiền đấy sao, không thể nào, tiền đền bù không bao giờ qua tay các vị ấy cả mà phải có người dân đến nhận từ cơ quan đền bù

    Trả lờiXóa
  3. tôi thấy buồn cười rằng ở đây "ai là người chống đối", khi dám khẳng định việc "các lực lượng, chính quyền, công an cùng các ban ngành phối hợp mang tính chất uy hiếp, bắt buộc gia đình ông Hùng không được ngăn cản đội thi công" trong khi lý do ông ngăn cản lại là "đòi cung cấp Quyết định thu hồi đất hay giấy tờ văn bản nào để thực hiện việc thi công, làm đường trên đất của tôi không?” thử hỏi nếu không có giấy tờ thì các bị ban ngành xây kênh cho các vị ấy tắm sao mà hỏi vô lý thế hả trời

    Trả lờiXóa
  4. có vẻ như bây giờ vẫn còn những người tưởng tượng ra việt nam mình 20 năm về trước thì phải, giờ việt nam không nông dân nữa đâu, cũng không có chuyện chủ tịch UBND thành phố ra chỉ đạo đào mương nữa đâu mà chém gió "..vẫn ngang nhiên cho nổ máy xe cuốc để thi công dưới sự chỉ huy của ông Vương Phương Nam – Chủ Tịch UBND TP Bạc Liêu!!!", các vị cấp cao không cần thiết phải đi 1 công trình nhỏ mà họ còn nhiều việc với công trình lớn, 1 người dân khiếu lại chẳng qua là muốn thêm tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. nếu ông Hùng thích đưa việc này ra giải quyết pháp luật thì theo tôi nếu vào điều tra chưa chắc cơ quan đoàn thể thi công có tội ngang nhiên thi hành lộ Bờ Tây đâu, mà khéo ông lại dính vào tội chống người thi hành công vụ đó, giờ 1 cái lộ dài như thế, giải quyết hết việc giải phóng mặt bằng rồi, có mỗi nhà ông là tham lam, nghe lời xúc giục đòi thêm tiền, lại được mấy bọn đưa tin dân oan đằng sau viết bài đổi trắng thay đen thì tưởng mình sẽ ép được chính quyền sao, ông giỏi thì làm đi, nhưng tôi tin là ông không có ý định làm đâu, chẳng qua là trang này viết thế thôi

    Trả lờiXóa
  6. Những kẻ phạm tội mới luôn sống trong lo sợ và tìm đủ mọi cách bôi nhọ lực lượng công an. Nếu không có lực lượng công an chắc những tên phản động đã phá tan đất nước chúng ta rồi. Nếu bọn chúng không làm gì cứ làm ăn lương thiện thì cũng chẳng ai thèm động đến. Tất cả mọi chuyện chỉ là một câu chuyện tưởng tưởng của bọn phản động đang cố tình dàn dựng.

    Trả lờiXóa
  7. Bôi nhọ cơ quan chức năng bằng các luận điệu xuyên tạc ngu ngốc như vậy thì có ai tin. Bọn chúng ghen ghét và muốn loại bỏ xã hội chủ nghĩa và muốn hướng chúng ta đi theo con đường tư bản. Bởi bọn chúng lo sợ một ngày nào đó chủ nghĩa xã hội sẽ chứng minh được sự ưu việt của mình và vượt qua chủ nghĩa tư bản

    Trả lờiXóa