Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Cựu chiến binh Hải dương đã 10 ngày kêu oan cho con

   Hôm nay đã là ngày thứ 10 liên tiếp, cựu chiến binh Hải dương tiếp tục tọa kháng, biểu tình kêu oan cho con ông là Nguyễn Văn Chưởng.
 Nhiều bà con tại Hà nội cũng đã ra hiệp thông cùng vợ chồng ông Chinh : 




Cựu chiến binh quê Hải Dương liên tiếp tọa kháng 10 ngày kêu oan cho con.

   Hôm nay công an Hoàn kiếm  Hà nội vẫn tiếp tục  mang xe đuổi chợ ra chắn dưới lòng đường, mang các loại biểm cấm ra để ngăn cho người đi đường không nhìn thấy cảnh đoàn người kêu oan đang ngồi kia.

Dừng xe đuổi chợ dưới lòng đường để che chắn.

 Hôm qua, họ chỉ đạo cho công an đóng giả công nhân vệ sinh để phun nước vào sát khu mọi người đang ngồi, hành vi đê tiện bỉ ổi đó ngay lập tức được bà con cho hình ảnh lên mạng nên hôm nay họ không  làm lại.
 Dạo trước, phó công an đồn Cổ Tân là Khiên đã đóng giả thợ cắt đá để gây bụi mù chân tượng đài Vua Lý khi nhân dân tới đây thắp hương tưởng niệm ngày 14 .3 .1988,  ngày mà 64 chiến sỹ của chúng ta bị Tàu cộng giết tại Gạc ma và giờ chúng đang chiếm giữ và xây căn cứ quân sự. 
 Trước nữa, ngày 17.2 khi nhân dân tới thắp huơng kỷ niệm ngày giặc Tàu tràn sang xâm lược 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta thì Thảo và Nghị chóp bu Hà nội đã thuê gàn 2 chục đôi sồn sồn tuổi năm sáu chục ra đó chiếm sân, bày đồ ăn ra ăn và mặc áo hai dây, váy lửng mở nhạc con bướm xuân của Tàu rồi nhảy loạn xạ như đám lên cơn động kinh, say thuốc lắc.
 Hà nội giờ đang bị lũ Thảo Nghị Chung, toàn lũ nhà quê thất học mua ghế, nắm quyền thâu tóm hết mọi lĩnh vực khiến thủ đô nát bét như cái chợ quê.
 Dân oan hàng đoàn diễu hành  cả nửa năm nay khắp bộ ngành đòi đất đòi nhà, đòi chế độ ... Hac nội hiện đang là nơi ô uế nhất vè văn hóa, chính trị mà đám đầu lãnh chưa biết gỡ rối, thoát ra  như thế nào. 

XVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét