Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Công an Hà nội - những hành vi của đám cô hồn du đãng

  Cách đây vài ngày, công an Hà nội đã tổ chức hàng trăm tướng tá quân lính để bao vây, đột nhập vào nhà trọ của ba sinh viên trường Luật Hà nội tại nhà N04 Cầu giấy để khủng bố, cướp đi sách vở, áo, tài liệu in có nội dung nguyên văn bản tuyên ngôn nhân quyền mà Việt nam mới ký với Quốc tế.

  Chỉ huy đám cô hồn du đãng công an này không ai xa lạ vẫn là đám " con Minh đao" như các em cho biết. " Con Minh đao " ở bộ phận an ninh nào đấy hay đi theo các đoàn dân oan, bịt mặt cải trang để theo đi xem phóng viên nào, nhà hoạt động xã hội nào hay đi giúp dân oan ...
 Đặc biệt cô hồn là những công an quân của Chung con, giám đốc côn an Hà nội đã dùng bạo lực và cậy đám đông để hành hung các em sinh viên. Chúng túm tóc, đập đầu em Sơn vào thành xe khi đã có  hai thằng khác khóa tay. Một đám 4 tên lưu manh khoác áo công an khác thì đánh, lên gối em sinh viên khác tên Trung, em này chỉ cỡ 39 kg ! Chúng còn bảo : " trong đồn này bọn tao thích đánh ai thì đánh... " 
 Đây thể hiện sự lưu manh, côn đồ bất chấp pháp luật của đám công an quân của Chung con , chúng thực sự đã trở thành đám vô học và bất chấp luật pháp, bất chấp các qui định về pháp luật , quyền hạn của hành pháp hay quyền con người. Chúng ào ào như sôi bắt các em về đồn Dịch vọng và đánh đập, giam giữ trái phép đến 1 giờ sáng mới trả về, hàng chục các nhà hoạt động xã hội và nhân quyền đã đến để chứng kiến các hành vi côn đồ của đám công an du đãng này.
Ngay hôm sau, Chung con đã chỉ đạo cho lính tới nhà trọ và ép chủ nhà không cho các em sinh viên này thuê nhà nưã mặc dù các em đã ký kết hợp đồng và đặt tiền đầy đủ.
 Sáng nay, các em sinh viên đã kéo đến đồn để yêu cầu trả lại tài sản bị cướp : 




Tố cáo đám côn an du đãng phản dân hại nước.

4 nhận xét:

  1. 4 bạn sinh viên, đã được học hành tử tế, sao lại đi làm những việc làm trái pháp luật như vậy?? Để rồi bị chủ nhà không cho trọ nữa! Nói thật, tâm lý người dân là không muốn dính dáng đến tội phạm đâu. Không cần các chú công an ra mặt thì họ cũng chẳng dám cho những người như thế thuê cả, và chắc chắn hợp đồng trọ cũng không cho phép các bạn làm những việc vi phạm pháp luật ở nhà của họ. Đừng trách ai mà phải trách chính các bạn đã vi phạm hợp đồng, đang lạc đường. Tôi cũng là sinh viên, nhưng tôi không thể đồng ý với những việc làm và hành động của các bạn. Tôi biết có thể các bạn đã bị tiền làm cho túng quẫn, để rồi bị kẻ xấu lợi dụng làm những việc như vậy vì là sinh viên thì lấy tiền đâu mà làm ra mấy đồ đạc như vậy. Hãy học tập và rèn luyện, làm những việc gì có ích nhưng đừng phạm pháp nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Những cái tít rất giật gân, click vào đọc thì biết liền đây là trò mèo của bọn rận chủ. Cái bọn này đúng là không biết điều, không có công an chắc tội phạm hoành hành ngày đêm sao đất nước được bình yên. Thế mà lại đi vu khống công an như thế, quả là không biết dừng lại nữa, càng ngày càng quá đáng, lún sâu vào con đường tội lỗi, suốt ngày đi công kích bôi xấu lực lượng công an, nhằm làm cho chúng ta mất lòng tin vào công an đây mà.bọn rân chủ này tới bao giờ chúng mới chết sạch để đất nước ta trở nên yên bình đây

    Trả lờiXóa
  3. Tôi chỉ thắc mắc một điều là những rận chủ, suốt ngày kêu gào là vì nhân dân, vì đất nước, vì tự do và quyền lợi của nhân dân, nhưng lại chuyên làm những trò bẩn thỉu, lợi dụng lòng tin của những người dân, bọn chúng kích động nhân dân, lôi kéo mọi người với những luận điệu sai trái, chống phá Nhà nước ta, bọn chúng xuyên tạc một cách trắng trợn, thực hiện những âm mưu chống phá và lật đổ chính quyền ta, đó là yêu nước, là vì nhân dân ư?

    Trả lờiXóa
  4. Cái gì cũng phải cần cho cơ quan điều tra làm rõ mọi việc chứ không phải cứ ngồi một chỗ mà phán bừa như mấy thằng danoan này. Toàn những thằng tự xưng blogger chuyên có những bài viết vu khống sai sự thật, nói xấu chính quyền, nói xấu các cán bộ trong bộ máy nhà nước. Đây chính là việc làm gây nguy hại cho đất nước.

    Trả lờiXóa