Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Quốc hội ngủ gục, dân oan đầy đường !

Hàng trăm dân oan khắp nơi biểu tình tại Tràng Thi, Bờ hồ



Quốc hội vẫn đang họp tiếp 

 Sáng nay, hàng trăm dân oan từ khắp nơi đã đến Tràng Thi, trụ sở của MTTQ để khiếu nại, biểu tình đòi quyền lợi , giải quyết các vụ việc của họ liên quan đất đai bị chính quyền địa phương cướp :











Đang biểu tình ngoài cổng 46 Tràng Thi, lúc này đòa đại biểu quốc hội sắp đi qua





Dân oan nhí Đồng Nai


Tại tiếp dân Thành phố , dân Dương nội đã đi Tràng thi qua đây.
Dương nội biểu tình quanh Hồ gươm  sáng nay :

12 nhận xét:

  1. Cho hỏi muốn tham gia đoàn dâm oan này thì đăng ký ở đâu đây, dạo này kinh tế khó khăn quá, mà giá cả cứ leo thang liên tục, chỉ có giá xăng nó giảm nhiệt đôi chút, đành kiếm cái nghề gì đó nhàn thân tí mà còn nuôi được miệng chứ quanh năm bán mặt bán lưng cho trời thế này khổ quá, có phải cụ bùi là thủ lãnh hay là đại biểu nào đây, cho tôi xin một vé nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn xin làm dâm oan đâu có dễ, chúng tuyển nó còn khó hơn cả tuyển công dân đi bộ đội đấy chứ, không phải chỉ biết đi tuần hành, còn phải biết hô hào, chửi bới thế nào cho đúng nhịp đúng phách cả, phải đào tạo cả đấy, mà chẳng đơn giản là ngồi nghe giảng đâu, mà đào tạo theo kiểu vừa làm vừa học cho nó theo kịp thực tiễn, nói chung là khó lắm đấy

      Xóa
    2. nhìn đám người mặc quần áo in mấy chữ biểu tình như ở bên mấy nước thái lan,indonexia ấy nhỉ,không biết bọn họ có định biểu tình như bên đó không,nhưng như ở mấy nước đó là do chế độ tư sản và đa đảng vì thế nên chính trị xã hội mới dẫn đến như vậy chứ nước ta có nền dân chủ thật sự của dân thì làm sao mà người dân phải làm thế

      Xóa
  2. Chú tôi là một tỉnh ủy viên, ông rất khó chịu khi có ai đó bảo ông là người cộng sản. Hỏi ra, ông cho biết khi được gọi là cộng sản, ông có cảm nhận là người ta đang bảo ông là thứ đá cá lăn dưa - là đồ mất dạy - là thứ vô đạo đức - là đồ gian tham - là thứ đỉa khát máu dân. Xem qua cách sống của ông, thì tôi thấy cảm nhận của ông cũng không sai, vì qua cái bộ đồ vest đạo mạo bề ngoài thì cái tâm ông chú tôi là như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mày có ông chú nào làm ở viettel không, còn ông chú nào nữa sao không kể nốt ra, ông chú nào mà có thằng cháu như mày chắc cũng chẳng dám nhận ý chứ, ông chú thì là đảng viên, lại là một tỉnh uỷ viên nữa còn thằng cháu thì lại là một thằng bán nước, toàn làm mấy chuyện ác, ông chú này mà có suy nghĩ như thế thật thì nên xin ra khỏi đảng mà đi theo dạy bảo mày đi.

      Xóa
  3. Lại lợi dụng trẻ con vào mấy cái việc bỉ ổi này rồi, đúng là không từ một thủ đoạn nào để gây sự chú ý, gây sức ép mà, các em nó còn nhỏ thì nên để cho mấy em nó đến trường đi học chứ, chúng có biết cái gì đâu cơ chứ. Mà mấy cái ông đại biểu quốc hội mà như thế kia thì đúng là chẳng ra cái gì, có thể mấy ông công việc nhiều thật, bận thật, có thể lúc đó quá mệt nhưng cũng phải cố mà tỉnh chứ. Lạ thật.

    Trả lờiXóa
  4. các thế lực thù địch chống nhà nước thường lợi dụng khi đất nước đang tổ chức sự kiện gì quan trọng thì bọn chúng thường lôi kéo người dân để biểu tình bên ngoài đường để làm cho căng thẳng tình hình và các sự kiện không diễn ra thuận lợi được,vì thế mọi người không nên nghe theo bất cứ kẻ nào xuôi khiến biểu tình

    Trả lờiXóa
  5. mỗi khi đất nước tổ chức sự kiện gì hay quốc hội họp để đưa ra kế sách để đất nước phát triển và vạch ra các đường lối rõ ràng để đất nước phát triển hơn và theo đúng chế độ chính trị xã hội mà nước ta đang theo con đường đó thì các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề đó lôi kéo kích động người dân để biểu tình chống phá vì thế mọi người hãy cảnh giác

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn đứa trẻ với ánh mắt ngây thơ. Em đang nhìn đi đâu vậy sao mà cái nhìn của em thật như đang chứa nhiều câu hỏi quá. Cái áo em đang mặc nói rằng: em không được đến trường, em muốn đến trường như xưa. Trời ơi! Bố mẹ của em đã mang em đi làm cái gì thế này? Tại sao việc của người lớn mà bố mẹ cứ bắt em phải làm theo, không cho em đến trường? Trong ánh mắt của em, hình như đang thắc mắc: em đang làm gì? em đang ở đâu? những người này là ai? tại sao em phải làm việc này? nhiều câu hỏi quá mà em không thể trả lời. Trên phương diện của một người lớn, tôi thấy em đang bị sử dụng như một công cụ cho những hành động có chủ đích của người lớn, mà họ lại là chính bố mẹ của em. Với hình ảnh ấy, hình như bố mẹ chứ không phải chính ai khác, đang tước mất nhiều quyền lợi của trẻ em, của chính đứa con gái mà họ đã nuôi nấng, đó là quyền được học tập, quyền được vui chơi... Thật tội nghiệp cho em quá!

    Trả lờiXóa
  7. Những đứa bé đó có tội tình gì đâu mà chúng mày đưa chúng lên đây chúng là những con người có tâm hồn ngây thơ trong sáng mà sao chúng mày lẽ nào lại tiêm vào đầu chúng những việc làm mưu toan chính trị chúng mày thật là vô tâm, quá là bỉ ổi nhục nhã làm sao khi đưa những đứa trẻ đó vào, thật là đáng buồn cho dâm oan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao tôi thấy chuyện gì bọn chúng cũng có cách để xuyên tạc ,bịa đặt cho mà được chứ .Mà mấy cái ông đại biểu quốc hội mà như thế kia thì đúng là chẳng ra cái gì, có thể mấy ông công việc nhiều thật, bận thật, có thể lúc đó quá mệt nhưng cũng phải cố mà tỉnh chứ. Lạ thật.

      Xóa
  8. Tôi chỉ cảm thấy buồn cho lũ rận chủ này, ngày cả đứa trẻ chưa biết cái gì mà đã mang cho nó cái tư tưởng phản động tư tưởng đó cái mà lũ người lớn muốn tham mưu vào chính trị, đứa trẻ có biết cái gì đâu sao mà chúng mày ác thế, đôi khi làm việc gì thì cũng phải nghĩ chứ, chúng mày hãy đưa những ông già những con người thanh niên trẻ khỏe kia mà làm phản động đi đừng dấy bẩn tâm hồn trẻ thơ nữa

    Trả lờiXóa