Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Một chính quyền khốn nạn, chó má !

  Đất trị giá 400 triệu, Dân hiến 100 triệu, cán bộ chê, giở thói côn đồ, cho người giật sập tường nhà dân. 

Hà Nội: Một gia đình bị giật sập tường vì... hiến ít đất


Khi công an đến hiện trường, bức tường rào có chiều dài khoảng 40m, chiều cao 2m đã bị người dân trong xóm du đổ xuống đường.

Sáng 14.11, hàng chục người dân thôn Tân Phú, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mang theo cuốc, xẻng, dây thừng đến kéo đổ 40 m tường rào của ông Nguyễn Văn Chinh (80 tuổi) và bà Trần Thị Sáu (78 tuổi) trước sự chứng kiến của cán bộ thôn và công an xã Phú Cường. Nguyên nhân được cho là hộ gia đình này hiến đất làm đường giao thông hơi... ít.

Bà Trần Thị Sáu kể, lúc 8h ngày 14.11, một cán bộ thôn Tân Phú vào nhà bà hỏi: Tình hình thế nào, có con đường này, hai bác có bỏ ra không? Ông Chinh, bà Sáu trình bày chỗ đất xã cần lấy làm đường trị giá gần 400 triệu đồng, gia đình đồng ý hiến 100 triệu đồng, còn lại đề nghị xã đền bù. 

Nghe đến đây, ông cán bộ thôn bỏ ra ngoài gọi điện, một lúc sau có vài chục người đến kéo đổ tường.

Đoạn video clip do gia đình ông Chinh ghi lại cho thấy lực lượng thôn Tân Phú có mặt trước và trong khi bức tường rào của nhà ông Chinh, bà Sáu bị phá.

Khi lập biên bản, Công an xã Phú Cường ghi: Khi công an đến hiện trường thì thấy bức tường rào có chiều dài khoảng 40m, chiều cao 2m đã bị người dân trong xóm du đổ xuống đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Cường - xác nhận có sự việc một số người dân “bức xúc” kéo đổ tường gia đình ông Chinh. Ông Tuấn cho biết thêm, cùng ngày 14.11 đã phân công Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận phải đến tận cơ sở vận động người dân cùng gia đình ông Chinh không làm nóng thêm tình hình để xã tiếp tục giải quyết sự việc.

http://danviet.vn/xa-hoi/ha-noi-mot-gia-dinh-bi-giat-sap-tuong-vi-hien-it-dat-504998.html

14 nhận xét:

  1. Lại bắt đầu sủa bậy đấy mấy con chó rận chủ này, chẳng có cái việc gì làm cứ suốt ngày đi đăng mấy cái tin lung ta lung tung nhằm bội nhọ chính quyền, nói xấu cán bộ. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, nên nhớ là như thế, làm gì thì cũng nên tích đức cho con cháu đời sau mấy ông rận chủ ạ, đến lúc chết nhăn răng ra đấy thì chớ có kêu ai.

    Trả lờiXóa
  2. Lại vẫn cái chiêu bài cũ, vấn đề đất đai tranh chấp hay đền bù nó đã có pháp luật giải quyết rồi, nếu có việc như vậy xảy ra thì những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm thôi. Việc gì đến mấy ông mà lại đi chửi bới lung tung thế, đúng là bản chất của cái bọn rận chủ, phản động, suốt ngày chỉ biết đi sủa bậy, cắn người khác là giỏi.

    Trả lờiXóa
  3. Viet Nam chỉ sinh ra lãnh đạo ăn bằng cái máng heo thì đành chịu thôi.
    VN chuẩn bị làm sư đệ của cambodia và Lào, hahaha
    Đầu lãnh đạo việt nam chỉ chứa toàn cứt thì đành chịu vậy.
    Tôi nghe nói con cháu của Hồ xuân Mãn ra đường không bao giờ dám nhận là con cháu của hắn cả, he he , cũng phải biết nhục chứ bà con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu mà Nặc Danh bạn viết ra thật là vô văn hóa, không có giáo dục chút nào cả. Bạn cùng tổ chức phản động với người viết bài có khác, ăn nói không suy nghĩ, lệch lạc, thể hiện mình không có một chút hiểu biết về chính trị và tình hình nước ta hiện nay như thế nào cả. Chỉ biết là muốn lật đổ nhà nước ta thì cứ ngồi nói xấu thật nhiều những vị lãnh đạo thì sẽ có kết quả. Thật đúng là quá ấu trĩ.

      Xóa
    2. mày mới là thằng ngu đang sủa ăng ẳng nhặng xị lên đấy, nói người ta thì nhìn lại mình đi, đừng để họ bảo mày có mắt mà như mù. Có khi mày chính là thằng Admin của page này, rặt một lũ vô văn hóa. Chưa thấy cái bài viết nào nó nhảm nhí xáo rỗng thừa thãi như cái bài ở trên. Nói toàn những thứ vô lí làm gì có quốc gia nào trên thế giới không kiểm soát hoạt động của báo đài hở? Không quản lí thì có mà loạn xã hội à? Đúng là thể loại dân chủ hoang đường.

      Xóa
    3. Bạn nặc danh này điên thật rồi, đọc mấy cái này mà tin được cũng chịu, ừ, cứ ngồi đấy mà chửi công an đi, bạn có sống ở Việt Nam thì mới thấy, sau này ra đường gặp cướp gặp trộm nó vác dao nó chặn đầu xe, lúc đấy mới chỉ cầu trời cho có anh công an nào đi ngang qua cứ cho, hỏa hoạn cháy nhà mới rối rít lên đi gọi cứu hỏa, cảnh sát giao thông người ta có bắt phạt thì cũng là vi phạm cái gì thì người ta mới phạt. Đừng có vu khống

      Xóa
    4. Nói thật là chúng mày đừng có mà xuyên tạc và tuyên truyền những luận điệu sai trái như vậy .Hãy suy nghĩ đi ,viết những bài viết có nội dung xuyên tạc ,bịa đặt ,vu cáo một cách trắng trợn như thế này thì chắc ai cũng có thể nhìn ra được huống gì muốn cho người khác tin ,đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Lại cái quái gì đang diễn ra vậy , lại một thông tin hết sức kệch cỡm đến ngớ ngẩn của dân oan, từ bé tới giờ tôi chưa từng thấy ai là một cán bộ công nhân viên chức mà lại có những hành động như vậy cả, quả là một bài báo bịa đặt vô cùng thiếu khoa học và chính xác, chúng đang ngày đánh mất vị thế về độ tin cậy của bài viết chúng, đáng buồn thay cho dân oan với những bài viết kém chất lượng và ngu dốt đên vậy

    Trả lờiXóa
  6. đăng tin toàn những thứ phản động, lần này cũng vậy lại một lời kích động bà con nữa rồi, chúng mày muốn kích động bà con để bà con hiểu sai về chính quyền phải không, để rồi bà con có những hành động đi ngược lại với pháp luật, gây mất trật tự công cộng chứ gì.

    Trả lờiXóa
  7. không thể tin được là bọn rận chủ chúng mày lại có thể điêu ngoa phét lác đến vậy. Chúng mày ăn no rửng mỡ chuyên đi dựng chuyện, ăn không nói có. Ngoài việc nói xấu chính quyền ra thì chúng mày còn việc gì để làm không hả lũ óc chó. Thật bất hạnh cho Việt Nam khi có những thành phần như chúng mày ở trong xã hội. Chúng mày đáng bị ngồi bóc lịch mọt gông

    Trả lờiXóa
  8. chẳng hiểu chủ bài viết này có thành kiến như thế nào với Đảng và nhà nước mà trong bài viết này mình chẳng thấy có chút nào gọi là chứng cứ để xác minh sự thật cả. Trong suốt bài viết mình chỉ thấy một thái độ căm ghét, chống đối và muốn bôi nhọ danh dự của chế độ mà thôi. Nói thật những bài như này mang tính lá cải lắm. Chẳng bao giờ mình tin cả

    Trả lờiXóa
  9. Đọc cái title đã biết trình độ của người viết bài này như thế nào rồi. Đọc xuống phần nội dụng thì ôi chao. Bài viết sặc mùi chống phá chế độ. Hẳn là lại là một lũ rận chủ được các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước cho tiền để sủa bậy, bôi xấu chế độ, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Mọi người đừng có tin những gì trong bài viết này. Tất cả nội dung trong bài viết đều là giả dối mà thôi

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn là chiêu trò cũ của bọn rận chủ thôi. Chẳng có gì mới mẻ cả. Nếu có nghề nào nhàn hạ mà được nhiều tiền nhất thì có lẽ đó là nghề làm rận chủ. Chỉ việc ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng viết mấy bài xuyên tạc Đảng và nhà nước, xuyên tạc chế độ như thế này là tiền từ nước ngoài sẽ được gửi vào tài khoản đều đều. Được ngồi mát ăn bát vàng như thế này thì ai mà chẳng thích

    Trả lờiXóa