Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Công an Đồng nai - đám giặc cỏ ?

Người tố cáo lãnh đạo nhà nước bị suy kiệt sức khoẻ trong tù - Lê Thị Phương Anh


QLB kêu gọi

"Miếng khi đói bằng gói khi no", hỡi những ai thong thả, xin cứu giúp Lê Thị Phương Anh đang bệnh và 3 cháu nhỏ đang khóc nhớ Mẹ trong tù:

Nguyễn Thị Anh Thư,
Số tài khoản: 040030053437, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh ĐÔNG HÀ-Quảng Trị.
Địa chỉ: Khu phố 7, phường 5, TP ĐÔNG HÀ, Tỉnh Quảng Trị.
CMND số: 197257914
ĐT: 0164 794 8074

Lê Anh Hùng - Ngày hôm kia (15.11), mẹ vợ tôi đã thăm gặp Phương Anh tại trại tạm giam B5, Công an Đồng Nai. Sức khoẻ Phương Anh rất yếu, bị gầy mất 11kg. Cô ấy bị đau bao tử và phải mua thuốc ở ngoài để điều trị, vì điều kiện chăm sóc y tế trong tù rất tệ hại. Công an Đồng Nai cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND Đồng Nai, và nếu không có gì thay đổi thì khoảng 1-2 tháng nữa, phiên toà sẽ diễn ra.

Cho đến nay, 6 tháng đã trôi qua nhưng gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của các cơ quan “thực thi pháp luật” ở Đồng Nai liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam và truy tố Phương Anh. Thậm chí, ngay bản thân Phương Anh cũng không hề được giữ bất kỳ văn bản nào, kể cả kết luận điều tra của Công an Đồng Nai. Phương Anh chỉ có thể nói cho mẹ biết là mình cùng với Minh Vũ và Nam Trung bị truy tố theo Điều 258 BLHS mà thôi.

Tất cả những gì liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam và truy tố Phương Anh đều cho thấy một sự thật rõ ràng là nhà cầm quyền Việt Nam đang làm tất cả để bịt miệng Phương Anh trong vụ tố cáo “các đ/c lãnh đạo đảng và nhà nước” mà vợ chồng tôi đã và đang theo đuổi suốt hơn 6 năm qua. Nhiều khả năng phiên toà sẽ diễn ra chớp nhoáng trong sự canh giữ nghiêm ngặt nhất.

Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi dư luận trong và ngoài nước quan tâm đến vụ việc và lên tiếng bảo vệ Phương Anh, nhân chứng tội ác của lãnh đạo nhà nước Việt Nam.

Dưới đây là bài viết của tác giả Ngô Thị Hồng Lâm đăng trên trang Bauxite Việt Nam hôm nay.

HÀNH TRÌNH THĂM NUÔI LÊ THỊ PHƯƠNG ANH CỦA BÀ ANH THƯ

Ngô Thị Hồng Lâm - Ngày 28/8/2014, bà Nguyễn Thị Anh Thư một mình dắt 3 đứa nhỏ bằng tàu hỏa vượt ngàn dặm từ Quảng Trị vào trại giam B5 của Công An Đồng Nai, để các cháu được gặp mẹ nó là cô Lê Thị Phương Anh, hiện đang bị Công an Đồng Nai bắt giam trái phép đã 6 tháng qua.

Sáng 30/8/2014 bà Anh Thư lếch thếch dắt 3 đứa bé vào Trại giam B5 theo lịch hẹn thăm nuôi thường kì. Nhưng cán bộ của trại giam nghỉ lễ 2/9, không giải quyết cho người nhà thăm gặp thân nhân. Bà Anh Thư lại dắt các cháu trở về Quảng Trị.

Lịch thăm nuôi thân nhân Công an Đồng Nai đã thông báo chuyển sang ngày 1 và 15 hàng tháng. Vì đường xa dặm thẳm, nên bà Anh Thư chỉ đủ khả năng vào thăm con gái Lê Thị Phương Anh một lần trong tháng là ngày 15/10/2014. Bà dắt theo đứa cháu ngoại của bà là thằng con trai để gặp mẹ nó!

Trong lần gặp này cô Lê Thị Phương Anh gầy sút đi 11kg, do thiếu thốn trong lao tù sau 6 tháng bị giam nhốt. Cô ấy đã bị những cơn đau bao tử hành hạ mà không có thuốc đặc trị. Gặp mẹ, thằng bé nhào vào lòng khóc thổn thức. Thật buồn khi phải nghe con trẻ nó hỏi: "Mẹ, Tết này mẹ có về với con không?". Gặp con gái xong, bà lại hối hả dẫn cháu ngoại lên tàu hỏa trở về Quảng Trị

Người cầm đầu CSĐT cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra, 3 bạn trẻ này sẽ ra tòa trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới đây.

Đã 6 tháng trôi qua, kể từ ngày Công an Đồng Nai bắt giam trái phép với 3 bạn trẻ là Lê Thị Phương Anh, Đỗ Nam Trung và Phạm Minh Vũ. Vẫn chỉ có một mình bạn Đỗ Nam Trung là gia đình có nhận được 1 thông báo nhưng lại… “đầu ngô mình Sở”. Ngày ra thông báo 176/PC-44 là ngày 15/5/2013. Nhưng ngày 14/5/2014 lại là ngày “cơ quan CSĐT PC-44 Công An Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Nam Trung”?!!!

Còn lại cô Lê Thị Phương Anh và bạn Phạm Minh Vũ, cho đến nay gia đình cũa họ vẫn không hề nhận được một thông báo hay một lệnh tạm giữ hình sự đối với bị can theo đúng Luật hình sự ban hành. Phải chăng các chiến sĩ của cơ quan CSĐT Công An Đồng Nai không biết Luật???

Quả thật công an Đồng Nai đã bất chấp dư luận ngồi xổm lên luật pháp, bắt người không cần lệnh! Bắt người vô cớ khi ba bạn trẻ này có mặt ở khu công nghiệp Amata vào lúc những cơn bạo động đã tàn.

Được biết cô Lê Thị Phương Anh là một nạn nhân đã dũng cảm đứng đơn tố cáo sự việc tày trời của ngài Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là người có mặt trong đường dây ma túy.

Nên phải chăng việc bắt giam trái phép đối với cô Lê Thị Phương Anh là nhằm góp phần che đậy nội dung cần được phanh phui trước công luận!

Viết bài này gửi đến bạn gái trẻ Lê Thị Phương Anh những lời chúc mừng thân ái nhất nhân sinh nhật lần thứ 30 của bạn đang phải đối mặt trong lao tù. Chúc bạn kiên cường nhé. Chúng tôi luôn bên cạnh bạn.

Sài Gòn, ngày 16/11/2014


N.T.H.L




19 nhận xét:

  1. "Miếng khi đói bằng gói khi no"... theo lý thuyết về hấp dẫn tuyến nước bọt mà nói tì khi đói, động vật thường có xu hướng cảm giác tìm đến thức ăn và thực hiện động tác nhai, nhưng nếu như con đĩ yêu nghề này mà sút đến tận 11kg thì không hiểu là bộ hàm của nó không có khả năng thực hiện động tác hay là lại một phen nữa thực hiện chiêu thức giảm cân như cù vũ hôm nào, đúng là miệng thối dâm chủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sức khoẻ Phương Anh rất yếu, bị gầy mất 11kg. chết, một con đĩ mà gầy mất từng ấy cân thì có mà còn bộ xương khô nữa à, chúng sủa kiểu gì mà khó nghe thế, một thằng vũ thì tuyệt thực đến nỗi béo phì, một điếu cày bị chặt tay đến nỗi còn nguyên 10 ngón, không lẽ giờ đến con đĩ này "bị gầy" đến 11kg để thành heo xuất khẩu nữa đây, liệu có tin được không, sao không bảo mấy bu mẽo gửi sữa ngoại vào cho nó uống

      Xóa
    2. đừng làm vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ bằng những trò hèn bẩn thỉu này nữa, chúng không có tội nên đừng mang chúng vào những trò chơi chính trị rẻ tiền... mẹ đi tù vì tội chống phá chính quyền thì liệu chúng đã cảm nhận được những tác hại gì, đừng có vì thế mà mang chúng đi diễu hành, chụp những bức ảnh phản cảm như thế chứ, chúng đâu có tội

      Xóa
    3. đừng làm tâm hồn trẻ thơ phải ảnh hưởng bởi những trò bẩn thỉu như thế này,chúng còn đang là những đứa trẻ hãy để chúng được vui chơi hồn nhiên chứ đừng lôi chúng vào đây để chụp ảnh rồi tuyên truyền những ý nghĩ xấu xa vào đầu chúng chúng không có tội chỉ do mẹ chúng làm việc xấu thôi

      Xóa
  2. bài viết đưa thêm những hình ảnh những đứa trẻ vô tội nhìn thật ngơ ngác thật đê hèn,chúng biết gì đâu mà đưa chúng vào,ở trên bài viết có nói khi gặp mẹ chúng òa khóc sao không cho những hình ảnh đó vào,mẹ chúng đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trừng trị,qua đó để giáo dục,còn những đứa trẻ hãy để chúng được sống hồn nhiên chứ không nên đưa chúng vào

    Trả lờiXóa
  3. nhiều trường hợp với tội phạm nguy hiểm có những hành vi trốn tránh tẩu thoát thì cần có các biện pháp bắt khẩn cấp để tránh tội phạm bỏ trốn,chứ công an đồng nai không hề vi phạm pháp luật,không biết bài viết nói thế nào gì mà sút 11 kg,thật bịa đặt,trong tù thì vẫn được ăn uống đầy đủ chứ làm gì có chuyện đó,bài viết thật không thể tin được

    Trả lờiXóa
  4. cho đến giờ, tôi, chúng ta không bao giờ tin vào những cái trò giả chết của những ông dân chủ bị bắt nữa rồi, chỉ có những loài vật vì sinh tồn mới giả chết như thằn lằn, chim chóc...còn con người vì muốn giả khổ mà giả chết, dọa chết thì có ai mà thương cho được chứ, bao nhiêu tấm gương rồi, béo núc ních vì "tuyệt thực", "khốn khổ" mà vẫn không có tí sẹo nào vì tra tấn, rồi còn nhiều nhiều những tin đồn của dân chủ nữa trong khi chẳng ai được nhìn cuộc sống trong tù nó thế nào cả

    Trả lờiXóa
  5. Sút 11 cân thì chết mịa nó rồi, làm gì còn sức mà thăm mới nom. nói ngu vậy. nhưng cũng buồn cho 3 đứa trẻ, còn nhỏ đã phải rời xa mẹ , nhưng còn buồn hơn khi chúng lại đang bị những con người( kể cả cha mẹ chúng) tiêm nhiễm những cái xấu. không biết sau này chúng sẽ thế nào, nhưng khẳng định rằng bố mẹ của chúng không hề thương yêu chúng mà chỉ sử dụng chúng như một công cụ mà thôi. thật tội nghiệp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hững bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các chú đưa ra, kêu oan cho ai được? đã thế các bác toàn nói xấu lực lượng công an, toàn bịa đặt vu khống họ, họ là những người làm việc cho Nhà nước,

      Xóa
  6. tôi thấy sao mà con người ta cũng là một kiếp người mà phải ra tù vào tội, vào tù rồi mà vẫn bị lợi dụng, bị đem ra viết bài chế sai sự thật, chị ngồi trong tù bị bệnh tật hay không, được chăm sóc hay không thì chị biết, nhưng chị không biết bên ngoài có hẳn bài nói chị rằng " Cô ấy bị đau bao tử và phải mua thuốc ở ngoài để điều trị, vì điều kiện chăm sóc y tế trong tù rất tệ hại. " thử hỏi nếu như y tế chăm sóc tệ hại thì ai mua thuốc ngoài cho chị, ai chăm sóc chị đến bây giờ, nếu tệ hại thì chị không sống lâu đến giờ đâu, đừng vô ơn nha

    Trả lờiXóa
  7. Ngày mới gọi người ta là con đĩ vậy thì ngày mới là con gì có phải là đĩ già không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @đường mật.... phải là con đĩ yêu nghề chứ anh bạn trẻ trâu... nghề dâm chủ nghe chăng nó hẩm hiu đến vậy.. ăn được mấy đồng đô mà phải ngồi nhà đá thế kia thì khi nào mới được tự do mà xài đô đây, cũng nên cảm ơn cái bọn bồi bút chứ, nhờ có bọn bồi bút mà một con đĩ cũng lên hàng thánh nữ, không hiểu có phải là thánh nữ họ hàng maria hay không nữa, nghe qua bản chất cũng giống như những con đĩ khác mà thôi

      Xóa
  8. Thật hay lại chém gió đây, sút hẳn 11kg thì người nó thành ra cái gì ? còn mỗi bộ sương chắc. Mà béo chút thì gầy đi cũng chẳng sao, hơn nữa chắc lại cái bài tuyệt thực giống Cù Huy Hà Vũ à, xong cuối cùng thì vẫn béo như một con lợn ý. Chắc là vào tù rồi nhưng vẫn ủ mưu tẩu thoát nên nó không béo được ý mà, sút cân cũng đúng thôi, cho chết.

    Trả lờiXóa
  9. lại chém gió có thể nói cái bênh mà cô ta bị đâu có liên quan gì đến cơ quan chức năng nhà nước đâu mà sao mà lũ rận chủ này cứ nóng lên như mèo cháy lông với lại cô ta là cái thá gì mà chúng mày phải quan tâm như thế chúng mày nghĩ rằng đưa cô ta lên đây có thể lợi dụng 1 chuyện gì này để mưu đồ chính trị à, mơ đi nhé

    Trả lờiXóa
  10. Tâm điểm của dân oan là công an. cứ ở đâu có công an , công an vi phạm gì đó là có ngay trên dân oan, dân oan- tổng hợp những hành động sai trái của công an, mặc dù lực lưỡng công an nhân dân thì chẳng làm cái gì khác ngoài chuyện là giúp đỡ nhân dân, bảo vệ nền an ninh độc lập tự do cho nhà nước bảo vệ sự bình yên của cuộc sống nhân dân

    Trả lờiXóa
  11. đầu tiên là một người dân tôi chưa bao giờ thấy rằng cảnh sát giao thông quan hệ nhờ vào côn đồ để hành hạ người dân cả, do đó cái câu ai cũng biết của tác giả là hoàn toàn vu khống bịa đặt, nhưng chúng ta cũng nhìn nhận thực tế hình ảnh người cảnh sát giao thông trong con mắt người dân không còn được như trước nữa rồi, đó là điều mà chúng ta cần quan tâm và khắc phục

    Trả lờiXóa
  12. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Mà thôi cái đám quân bán nước này chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
  13. nhà rân chủ của chúng ta phải hiểu rằng công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phụ vụ mà. Các anh đã không ngại khó ngại khổ, ngại hiểm nguy để cứu giúp nhân dân. việc làm đó đáng được tuyên dương, những tấm gương người chiến sĩ quên mình vì nhiệm vụ. làm gì có chuyện công an là giặc cỏ gì cơ chứ ngay cả các cách mà trang này giật tít cũng khiến cả thế giới giật mình

    Trả lờiXóa
  14. chỉ có những việc làm như vậy mà dân oan đã đem cái tít bán nước ra để dọa công an. không biết có ai dạy cho dân oan cách để viết báo hay chưa? đội ngũ nhà báo nhìn có vẻ hùng hậu nhưng sao chả thấy chút nào gọi là chuyên nghiệp. nhìn xem những con người hàng đầu tự xưng là dân chủ nhân quyền đâu rồi. Lúc nào cũng nói xấu công an là thế quái nào nhỉ

    Trả lờiXóa