Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Cảnh sát dùng côn đồ giết người - phổ biến tại Việt nam

Chết sau khi cự cãi với CSGT: Bắt giam một thượng úy công an

(VTC News) – Nguyên thượng úy CSGT bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ côn đồ đánh chết người sau khi cự cãi với CSGT. 



Ngày 15/11, cơ quan CSĐT công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng úy thuộc đội CSGT – Trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Tân Bình) vì liên quan đến vụ côn đồ đánh chết người sau khi cự cãi với CSGT . 
Lễ tang nạn nhân trong vụ bị côn đồ hành hung.

Trước đó, giữa tháng 9/2014 Công an TP.HCM ra quyết định tước danh hiệu CAND đối với ông Như.

Theo điều tra, đêm 25/6, tổ công tác thuộc đội CSGT Công an quận Tân Bình do thượng úy Như làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại giao lộ Tân Kỳ Tân Qúy – Trường Chinh (quận Tân Bình). 

Lúc này, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (SN 1970, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn. Do nồng độ cồn vượt mức cho phép nên tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm thì ông này cự cãi.

Khi ông Chín đang đôi co với CSGT thì bất ngờ xuất hiện nhóm đối tượng lạ mặt đến kéo ông đi chỗ khác rồi đánh hội đồng. Chỉ đến khi ông Chín bị thương nặng thì các đối tượng mới bỏ đi. 

Ông Chín được tổ CSGT gọi taxi đưa đi cấp cứu nhưng ngày hôm sau thì tử vong do bị tràn dịch ổ bụng, vỡ ruột non… 

Trước những bức xúc dư luận về việc CSGT sử dụng côn đồ trong khi thi hành công vụ, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Minh Chung (SN 1991, quê Quảng Ngãi), Ngô Thành Vương (SN 1996, quê Hải Dương) và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, quê Ninh Bình) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 

Qúa trình điều tra, công an cũng xác định nguyên thượng úy Phạm Sỹ Hoài Như có mối quan hệ với một số đối tượng có tiền án, tiền sự. Ông Như đã sử dụng mối quan hệ này trong khi thi hành công vụ dẫn đến cái chết của ông Chín. 

Được biết, nguyên thượng uý CSGT Phạm Sỹ Hoài Như từng được Công an quận Tân Bình tuyên dương chiến sĩ CSGT điển hình, đặc biệt không nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ.

Sỹ Hưng

17 nhận xét:

  1. Có một cái vấn đề này mà cứ nói đi nói lại mãi không thấy chán à mấy ông rận chủ, nhai đi nhai lại thì cũng phải hết chất chứ, đúng là cái bọn cố chấp, ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà. Chuyện đã xảy ra và toà án, pháp luật cũng đã giải quyết xong rồi, kẻ nào phạm tội thì cũng đã bị xử lý rồi, người chết rồi thì hãy để họ yên nghỉ đi chứ.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viêt trên cảu tác giả chúng ta đọc ký thì thấy có nhiều chỗ không có logic gì tên bài viết thì nói công an đánh người dưới bài viết thì lại khởi tố người khác đánh người mà không phải là công an nên tôi nghĩ bài viết trên cung không đáng tin chúng ta biết công an là lực lượng bảo vệ nhân dân sao lại có những hành đọng vi phạm pháp luật như trên được chỉ có thể là tác giả xuyên tạc dựng chuyện nói xấu công an mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Ai chết cũng là do công an mà thôi bạn ak. ĐI đường tai nạn thì bảo là công an thuê người đâm. Đi làm bị vật liệu xây dựng rơi vào đầu thì bị công an hãm hại. Côn đồ đánh nhau chết thì là do công an thuê côn đồ đánh người. Mọi thứ do công an làm cả mà. Đúng là cái đồ vô học. Chúng mày ăn rồi chỉ biết đi vu oan giáo họa cho công an thôi ak. Cái đồ " rận chủ"

    Trả lờiXóa
  4. Bọn mày viết bài kiểu gì thế này. Có bao nhiêu bằng chứng xác thực về việc công an làm việc đúng trình tự, thủ tục thì bọn mày không đề cập đến. Chỉ chăm chăm xuyên tạc để bôi nhọ, nói xấu công an. Bọn mày cầm bút viết bài mà có thể viết ra những thứ không đúng sự thật thế này, chi bằng cầm bút tự chọc mù mắt mình đi. Để đỡ có con mắt vô dụng, nhìn thấy sự thật một đằng, mà lại viết ra một kiểu. Hay là bọn mày viết thế này mới được người ta cho tiền vậy

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là sống trên đời con người đều có số của nó cả, chẳng đâu vào đâu, ra đường đi bình thường thôi cũng có thể có cái gì đó rơi vào đầu mà chết được thì cũng chịu rồi. Mà người ta đã chết rồi thì để cho người ta yên nghỉ đi, đừng có bới móc nữa, mọi chuyện đã qua và pháp luật cũng đã xử lý kẻ đáng bị trừng phạt rồi mà.

    Trả lờiXóa
  6. Thật không biết phải nói sao về lũ rận này nữa, đọc tiêu đề, rồi nọi dung bài viết của chúng sạc mùi phản động quá, nào hết bịa chuyện bôi nhọ nói xấu cán bộ của ta, rồi lại đi nói xấu ngành lực lượng công an. chả ai thèm tin cái lời bịa đặt của các ngươi đâu, vì ai ai cũng biết bản chất của các ngươi rồi lũ rận à, bản chất bẩn thỉu, bán nước cầu vinh, chỉ vì lợi ích vật chất vì đồng tiền bẩn thỉu mà bán rẻ lương tâm, bán quê hương đất nước.

    Trả lờiXóa
  7. cái tiêu đề mà thấy chối kinh khủng. Dù là không thích mấy ông công an cho lắm nhưng chưa thấy thông tin nào trên mạng của các trang chính thống mà 1 trang vớ vẩn như thế này lại có những luận điệu như vậy. Haizz...Thật sự thì người viết bài này thân với người kia như thế nòa , hay chỉ là mấy lời nói xuyên tạc không bằng cớ

    Trả lờiXóa
  8. phải chăng những điều này có quá quen thuộc với cái tuýp của dân oan hay không? phải chăng đây là sự vu khống sự bịa đặt ngoài sức tưởng tượng của những người làm công an, nếu mà công an làm như vậy thì làm sao cơ quan chức năng có thể để yên được cơ chứ, đó là cái vô lí ở trên dân oan này, trang lấy cái mác dân oan nhưng thực sự có thật là dân oan được hay không thì chưa ai biết được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quanh đi quẩn lại có một cái vấn đề này mà cứ nói đi nói lại mãi không thấy chán à mấy ông rận chủ, nhai đi nhai lại thì cũng phải hết chất chứ, đúng là cái bọn cố chấp, ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà. Chuyện đã xảy ra và toà án, pháp luật cũng đã giải quyết xong rồi, kẻ nào phạm tội thì cũng đã bị xử lý rồi, người chết rồi thì hãy để họ yên nghỉ đi chứ. Đằng này lại. haiz

      Xóa
    2. Sao lại có những người lại đi lấy những chuyện buồn của người khác để dùng nó vào những mục đích xấu xa và thâm độc như vậy được chứ ,hết xuyên tạc rồi bịa đặt một cách trắng trợn . Cái loại không những không biết sống mà còn cắn lại thế này sống làm gì cho chật đất xã hội

      Xóa
  9. Lại là những luận điệu nói xấu các vị lãnh đạo của nhà nước ta đây mà, nếu họ có công lao lớn thì mới được đưa lên phong hàm tướng như thế bạn, đâu phải tự dưng thích phong ai thì phong đâu chứ. Hiện nay các vấn đề về thế lực thù địch, bọn tội phạm thường xuyên có thủ đoạn bôi xấu bôi nhọ hình ảnh của các vị lãnh đạo nhà nước ta, đó là âm mưu mà chúng ta cần cảnh giác mới được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng không biết sự tinh như thế nào cả nên tốt nhất là hãy đợi câu trả lời từ các quan điều tra , cơ quan chứ năng , chuyện đâu còn có pháp luật giải quyết mà , công an làm sai họ cũng không tránh được trách nhiệm đâu mà! Tôi thấy trước khi có câu trả lời của cơ quan chức năng ,không nên có những lời lẽ kích đông ,xuyên tạc bậy bạ

      Xóa
  10. Thử hỏi nếu không có ngành công an thì cái xã hội này sẽ náo loạn ra sao mà chúng chỉ biết nói xấu, vu cáo vậy, vụ việc đó là rõ ràng và được xử lý theo đúng trình tự pháp luật, ai sai thì đã phải chịu trách nhiệm rồi, dưng có bới móc những thứ không có thực như thế, không ai tin nổi đâu

    Trả lờiXóa
  11. Lại thêm một bài viết nói xấu lực lượng Công an nữa, chỉ biết lấy công an ra làm bia đỡ đạn như thế này thôi sao, không còn biết nguỵ biện thế nào nữa nên đành hèn hạ mà đổ hết lên công an, thật là buồn khi những người không phải là không có kiến thức lại suy nghĩ và hành động như những kẻ vô học thế này, càng buồn hơn cho những người đang được chúng lợi dụng, cố tình dùng họ để dựng chuyện.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ có chuyện như các vị nói đâu, các vị đang ra sức đặt điều thì có, chẳng có cảnh sát nào dùng côn đồ giết người cả, chẳng bao giờ có chuyện đó. Tôi chỉ thấy rằng các vị đang cố lừa bịp người khác mà thôi. Hãy nhìn lại mình đi, các người đang giở trò đời ra rồi đấy. Cái chuyện nói rằng Công an côn đồ xưa nay vẫn thế, chúng mày vẫn làm cái trò này, vẫn muốn làm xấu đi hình ảnh công an trong mắt dân thôi mà. Nhưng tôi có thể nghĩ rằng cái trò này xưa như trái đất rồi, chẳng ai tin nữa đâu, nhân dân có phải ngu đâu mà lại dùng mấy trò này.

    Trả lờiXóa
  13. Lại cái chiêu trò nói xấu công an rồi.Vào cái trang danoan2012 này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc, buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên.Toàn một lũ cắn trộm. Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Có lẽ cần phải đưa bọn mày vào trung tâm đào tạo phục hồi chức năng để bọn mày mới có thể làm người được. Không thì cứ chạy rông cắn càn thế này thì cũng khổ lắm.

    Trả lờiXóa
  14. hết nước nói cái lũ rận chủ này nữa, từ cái tiêu đề cho tới nội dung bài viết sặc mùi phản động, hết bịa chuyện bôi nhọ nói xấu cán bộ của ta lại đến nói xấu lực lượng công an. chả ai thèm tin cái lời bịa đặt dựng chuyện của chúng m đâu, vì ai cũng thấy được cái bản chất xấu xa bẩn thỉu của chúng m rồi lũ rận à. rặt một đám bẩn thỉu, bán nước cầu vinh, chỉ vì lợi ích vật chất vì đồng tiền bẩn thỉu mà bán rẻ lương tâm, bán quê hương đất nước.

    Trả lờiXóa