Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Pháo hoa, son phấn nhễ nhại cho gái điếm hết thời.

Sau màn pháo hoa

   Hà Nội mấy hôm nay tưng bừng kỷ niệm ngày tiếp quản thủ đô 10-10, báo đài từ tháng 7/2014 đến giờ hân hoan đưa tin sự kiện với cái tên gọi là "GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ". Trái lại với truyền thông nhà nước thì trên mạng xã hội có vô vàn ý kiến đang phản đối sự kiện này. Người phản đối thì có nhiều lý do, nhưng tựu trung là có hai luồng ý kiến chính. Một là, không được gọi ngày lễ này là "Giải phóng Thủ Đô". Hai là, không nên bắn pháo hoa và tổ chức nhiều lễ lạt rình rang tốn kém nhân sự kiện này, khi mà kinh tế cả nước rất khó khăn, đời sống nhân dân khổ cực, thâm thủng ngân sách quốc gia ở mức báo động. Không chỉ phản đối trên mạng xã hội, một số người quan tâm còn làm hẳn kiến nghị gửi lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị dừng đốt pháo hoa.

   Về chuyện cái tên gọi, có khá nhiều vị trí thức đã lên tiếng phản đối, rồi đưa ra rất nhiều bằng chứng lịch sử về việc ngày 10/10/1954, quân đội Pháp chỉ bàn giao Hà Nội theo hiệp định Geneve, không có một phát súng nào nổ, không thể gọi là "giải phóng". Cuối cùng báo chí nhà nước mấy ngày gần sát lễ đã buộc phải chuyển giọng, trả về đúng cái tên của nó là ngày tiếp quản thủ đô. Thế nhưng như mọi khi, pháo hoa vẫn bắn, lễ lạt, hội thảo linh đình khắp nơi. Quan chức chính quyền thì giải thích tiền bắn pháo hoa chủ yếu là từ nguồn "xã hội hóa", ngân sách chỉ lo một phần nhỏ. Tôi phải giải thích nguồn "xã hội hóa" là từ họ dùng để chỉ những nguồn xin được từ các doanh nghiệp hay nhà hảo tâm nào đó, nhưng đến nay vẫn không ai biết được đó là các doanh nghiệp nào, ai sẵn tiền mà chi đậm cho thành phố thế, tại sao họ phải chi, làm kinh doanh phải tính lợi nhuận từng đồng, không biết có chuyện gì đằng sau nữa không...?!!
   Là một người chơi ảnh, quả thực tôi cũng rất muốn đi chụp pháo hoa. Có khá nhiều bạn bè rủ đi, nhưng cuối cùng tôi quyết định ở nhà. Hàng ngày chứng kiến những đoàn dân oan áo đỏ lũ lượt đi đòi công lý, những cảnh trái ngang trong xã hội vì đói nghèo, tôi không thể vui được khi cầm máy những lúc thế này. Trớ trêu thay, chính Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản đã từng đánh động lương tri loài người bằng câu nói bất hủ: “Chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại với nỗi khốn cùng của đồng loại để chỉ biết lo chăm sóc cho bộ lông của chúng”... Cả buối tối ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần nhà, dứt khoát không xách máy ảnh đi xem pháo hoa, đến lúc nghe tiếng pháo ì ầm từ xa vọng lại, tự dưng tôi chợt nảy ra ý muốn phải đi xem sau màn pháo hoa đó là gì. Mời quý vị ngắm nhìn một số hình ảnh tôi ghi lại được tối nay.
 
 Phố Tràng Thi đông nghẹt người chờ đón taxi sau màn pháo hoa, những con chim bồ câu lao đầu vào búa với liềm...

Một xe cảnh sát chở phạm nhân bít bùng trờ tới, tôi tưởng họ đến đuổi những người dân đang tràn ra đường thì...

 
... hóa ra không phải vậy...

 ...hóa ra họ đến đón các cháu nhỏ và cả một phụ nữ đi xem pháo hoa về!

 
Một người bán bóng bay ế khách đi dọc hồ Hoàn Kiếm...

60 năm... có được những gì...?!!
Những nông dân làm việc thời vụ được thuê đi chăm sóc hoa quanh hồ Hoàn Kiếm

Vỉa hè cuối phố Đinh Tiên Hoàng

 Vỉa hè cuối phố Đinh Tiên Hoàng

 
Lại một vụ bắt hàng rong...

 
Đạp rác ra về...

 
Quang vinh, Muôn năm...

Vẫn là dòng chữ Giải phóng thủ đô, đó là chủ trương xuyên suốt cố tình đánh tráo khái niệm để làm to chuyện, không thể đổ lỗi cho thằng đánh máy được...

31A 8868 và 29A 011 69 rủ nhau vào quán bia góc phố Lê Duẩn - Khâm Thiên đánh chén...

Đó là tất cả hình ảnh tôi thấy tối ngày hôm nay, bạn có quyền gào lên sung sướng vì pháo hoa, nhưng cho phép tôi giữ lại trong lòng nỗi buồn mênh mang về một đất nước vô cảm./.

11 nhận xét:

  1. Thật không hiểu tác giả bài viết này quên đi hay phớt lờ đi về yề nghĩa của ngày giải phóng thủ đô hay không biết về ngày này mà đã vội vàng kết luận như vậy. Tình cảm của tác giả trong bài viết thật lớn lao, lớn tới mức người ta cảm thấy "rợn tóc gáy" bắn pháo hoa có rất nhiều ý nghĩa trong việc quảng bá du lịch hình ảnh đất nước thời nay từ đó kêu gọi sự đầu tư phát triển kinh tế....Đó chỉ là một ý nghĩa trong vô vàn những ý nghĩa khi ta tổ chức long trọng ngày lễ này. Tác giả gọi những người dân nô nức đi xem là "điếm" trong tiêu đề rất kêu "pháo hoa son phấn nhẽ nhại cho gái điếm" vậy tác giả nghĩ thế nào khi mình cũng là một con "điếm" như vậy bạn bè tác giả người thân bố mẹ cũng như thế...Muốn trở thành người đem tình thương cho người khác xin hãy làm đúng bổn phận mình trước đã đừng thân lừa ưa nặng giả dối như vậy?

    Trả lờiXóa
  2. không hiểu thằng viết bài này nó sinh ở cái lò gạch cũ hay sao mà phát ngôn câu " Hà Nội mấy hôm nay tưng bừng kỷ niệm ngày tiếp quản thủ đô 10-10, báo đài từ tháng 7/2014 đến giờ hân hoan đưa tin sự kiện với cái tên gọi là "GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ". " chẳng hiểu dân tộc đã làm cái gì đối với nó mà nó lại đi phủ nhận cái tự do mà cha ông hy sinh vì thế hệ sau chính là nó cũng có trong đó, thế mà hình như có rồi lại không biết quý trọng đây

    Trả lờiXóa
  3. cái ngu nó thể hiện trong từng câu chữ luôn các bạn ạ, ví dụ như ngay đoạn đầu ". Người phản đối thì có nhiều lý do, nhưng tựu trung là có hai luồng ý kiến chính. Một là, không được gọi ngày lễ này là "Giải phóng Thủ Đô".", cái đấy là lý do sao các bạn, phủ định là lý do thì đúng là bọn này không suy luận theo logic thông thường mất rồi, không có học, không đào tạo cơ bản thì đến viết bậy cũng không xong, thế nên chúng ta phải học tập tốt vào

    Trả lờiXóa
  4. hình như cái thằng viết bài lúc bắn pháo không dám ra đường lên đành phải ngồi nhà viết bài hay sao ý nhỉ, ra đường thì nó đâu dám phát biểu câu dân phản đối "không nên bắn pháo hoa và tổ chức nhiều lễ lạt rình rang tốn kém nhân sự kiện này, khi mà kinh tế cả nước rất khó khăn, đời sống nhân dân khổ cực.." dân đi nô nức như đi hội, tắc cả đường để xem, vậy mà có những con dòi không biết gì ngồi nhà lên tiếng hộ nhân dân quá thốn

    Trả lờiXóa
  5. tôi thấy cái lý do mà các bác đưa ra chỉ dành cho trẻ con cấp 1 thôi, mà mà cấp 1 giờ cũng học lịch sử rồi, chắc lừa được đứa mẫu giáo, chắc nghe câu "quân đội Pháp chỉ bàn giao Hà Nội theo hiệp định Geneve, không có một phát súng nào nổ, không thể gọi là "giải phóng"." thì đến thằng pháp nghe cũng thấy ngượng đấy, nó biết rõ quân mình đập cho phải xin về nước còn mang ơn tha mạng thế mà giờ được tôn vinh chơi đẹp ghê thế đấy

    Trả lờiXóa
  6. Khi mà người dân thành phố Hà Nội tưng bừng nhộn nhịp vui vẻ đi xem bắn pháo hoa thì vẫn còn một số thanh niên ảo tưởng vẫn nuôi hi vọng đây là 1 sự kiện có thể biểu tình. Biểu tình ở đâu. Ra hò Gươm chăng. Thật lòng mà nói chỉ cần mang cái biển không abwns phảo hoa ra hồ Gươm thì ko cần nhà nước nhứng tay vào thì những con người đang mong chờ được coi sự kiện lớn trong năm giải quyết gọn nhẹ đám " rận chủ " đòi biểu tình rồi

    Trả lờiXóa
  7. vẫn không ai biết được đó là các doanh nghiệp nào, ai sẵn tiền mà chi đậm cho thành phố thế, tại sao họ phải chi, làm kinh doanh phải tính lợi nhuận từng đồng, không biết có chuyện gì đằng sau nữa không... không lẽ lại là phong trào tôi muốn biết, không hiểu vị tác giả này là con người có đủ hai con mắt không nhỉ, trước tiên nếu muốn biết ai là người tài trợ cho chương trình thì sao tác giả không làm một chân tài trợ để có thể tìm hiểu nhiều hơn, đúng là con người yêu rác thải

    Trả lờiXóa
  8. Nếu như đó là sự lãng phí và tiêu dùng không đúng cách thì sao tác giả cứ phải ngồi thủ dâm cái tinh thần trong quán cafe mà không dám nhìn thẳng sự thật người dân đi xem pháo hoa đông đúc tới mức nào, trong đó có ai họ phản đối việc bắn pháo hoa không nhỉ, chẳng phải người dân thủ đô mà cả nước họ cũng náo nức xem trình diễn pháo hoa đấy, những kẻ lạc lõng, còn nếu chê bai hành vi xả rác của một số người sao tác giả không làm tình nguyện viên đi, còn trưng ra đấy làm gì nữa

    Trả lờiXóa
  9. Xin thưa với các bạn rằng ở VIệt Nam vấn đề nhân quyền luôn được đảm bảo, hơn ai hết tôi là người Việt Nam tôi hiểu rõ điều đó. VIệc Việt Nam chấp nhận phần lớn các đề nghị của Liên Hợp Quốc là điều đã cho thấy sự cố gắng, sự tiêpa thu của phía Việt NAm. Còn về việc phải xóa bỏ án tử hình và thả tự do cho những kẻ bán nước hại dân là điều không thể chấp nhận được. Đó là âm mưu của các thê lực thù địch bọn Phản động

    Trả lờiXóa
  10. Tình cảm của tác giả trong bài viết thật lớn lao, lớn tới mức người ta cảm thấy "rợn tóc gáy" bắn pháo hoa có rất nhiều ý nghĩa trong việc quảng bá du lịch hình ảnh đất nước thời nay từ đó kêu gọi sự đầu tư phát triển kinh tế....Đó chỉ là một ý nghĩa trong vô vàn những ý nghĩa khi ta tổ chức long trọng ngày lễ này.

    Trả lờiXóa
  11. ai sẵn tiền mà chi đậm cho thành phố thế, tại sao họ phải chi, làm kinh doanh phải tính lợi nhuận từng đồng, không biết có chuyện gì đằng sau nữa không... không lẽ lại là phong trào tôi muốn biết, không hiểu vị tác giả này là con người có đủ hai con mắt không nhỉ, trước tiên nếu muốn biết ai là người tài trợ cho chương trình thì sao tác giả không làm một chân tài trợ để có thể tìm hiểu nhiều hơn, đúng là con người yêu rác thải

    Trả lờiXóa