Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Côn an tiếp tục đàn áp tín đồ Phật giáo hòa hảo.

Công An lại tiếp tục đàn áp tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo và Chuyện về người Phật Giáo Hòa Hảo

Công An lại tiếp tục đàn áp tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo(PGHH) anh Trần Thanh Giang ở thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Hiện nay anh Giang đang bị Công An (CA) bao vây phá nhà, không biết chúng còn dỡ trò gì với anh.
Anh Giang Là một trong số rất nhiều tín đồ PGHH không tu theo khuôn khổ của nhà cầm quyền Cộng Sản (CS) vì thế anh luôn bị CS tìm đủ mọi cách để đàn áp, đánh đập.
Thời gian gần đây nhất anh Giang phải nhập viện sau khi đi tham dự phiên toà của 3 người yêu nước trong vụ án Bùi Thị Minh Hằng, vì bị Công An (CA) đánh.
sau khi điều trị về, anh luôn bị CA sách nhiễu, họ tìm đủ nọi cách để khủng bố tinh thần anh.
Rất mong các bạn của Thanh An Lê chia sẽ thông tin cho cả thế giới biết thêm về bộ măt thật của CSVN.

Để biết thêm về những sự đàn áp của CS đối với anh Trần Thanh Giang và những tín đồ PGHH: (theo FB Thanh An Le)

Chuyện về người Phật Giáo Hòa Hảo

An Giang – Nói về bách hại tôn giáo hay tù nhân tôn giáo thì Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) bị nghiêm trọng nhất ở Việt Nam. Nhiều người đã phải hi sinh mạng sống bằng cách tự thiêu, bị bắt tù, bị đốt nhà, bị đánh đập, bị bao vây, và hàng chục năm bị cắt điện, nước…
Một nhà ba tín đồ PGHH đi tù
Để hiểu thêm về cuộc sống của các Tín Đồ PGHH chúng tôi đã tìm đến nhà ông Bùi Văn Trung tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Theo lời kể của cô Bùi Thị Diễm Thúy (là con gái của ông Trung) gia đình cô hiện có ba người đang bị tù vì hành đạo không theo khuôn khổ của Ban Đại Diện PGHH do Nhà Nước lập ra, người thứ nhất là Cha cô, ông Bùi Văn Trung, đang bị kết án bốn năm, người thứ hai là em trai, anh Bùi Văn Thâm, bị kết án 30 tháng tù, người thứ ba là chồng cô, Nguyễn Văn Minh, cả ba đều chưa mãn hạn.
Được biết anh Minh vừa mới bị bắt ngày 11. 02. 2014 khi anh cùng một số người đang trên đường đến thăm nhà một đồng đạo là anh Nguyễn Bắc Truyển, tại tỉnh Đồng Tháp vừa bị Công An (CA) bắt và phá nhà, hiện anh đang bị tạm giam tại trại giam An Bình, tỉnh Đồng Tháp cùng với hai người bạn cùng đi hôm ấy.
Chị Thúy cho biết thêm, gia đình chỉ kiếm sống bằng nghề làm thuê, ba người bị bắt đều là lao động chính trong gia đình, từ hơn bốn năm nay, gia đình chị bị cắt điện mà không có một lý do, nhà bị hư đi mua vật liệu về sửa thì cửa hàng nói CA không cho bán, tất cả các công việc làm ăn của gia đình đều bị CA gây khó khăn.
Theo đạo PGHH bị cộng sản đốt nhà?
Trường hợp thứ 2 là gia đình anh Nguyễn Vũ Tâm tại ấp khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Anh Tâm có một vợ và hai cô con gái.
Theo lời kể của anh Tâm thì cả gia đình anh phát tâm theo đạo từ năm 2012, gia đình anh tham gia nhiều vào các buổi sinh hoạt, các cuộc cầu nguyện trong đạo tổ chức.
Kể từ đó gia đình anh nhiều lần bị CA hăm dọa, họ nói nếu vợ chồng anh còn đi với mấy ông đạo PGHH nửa thì có ngày không còn nhà mà ở, vài ngày sau khi vợ chồng anh đang đi đám giỗ tại nhà một đồng đạo thì nhận được tin, nhà anh bị cháy hoàn toàn, từ đó gia đình anh phải đi ở nhờ nhà người quen.
Anh Tâm nói với chúng tôi bằng một giọng khẳng định “nhà vợ chồng tôi nhất định là do Cộng Sản đốt, vì họ đã hăm dọa rất nhiều lần”.
Tiếp tục theo đạo, công an không bảo đảm mạng sống
Trường hợp tiếp theo là anh Trần Thanh Giang ở thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang.
Anh Giang cho biết, vì tu theo tôn chỉ của PGHH và không làm theo khuông khổ, chủ trương của Nhà Nước nên gia đình anh bị làm khó trong việc làm ăn, riêng bản thân anh đã bị CA đánh rất nhiều lần.
Thời gian gần đây nhất là vào ngày 18.05.2014 âm lịch (al) là ngày khai sáng đạo PGHH, trước đó vài ngày, có khoảng 30 CA thuộc nhiều cấp khác khác nhau, đến và yêu cầu anh không được làm lễ và không được đi ra khỏi nhà trong những ngày lễ của Đạo, nếu không nghe lời thì họ không đảm bảo mạng sống.
Tiếp theo đó, anh bị CA bao vây không cho ra khỏi nhà, ngay cả đi mua đồ ăn, kể cả đi vệ sinh (gia đình anh không có nhà vệ sinh nên phải đi nhờ nhà người anh ở gần đó) cũng bị ngăn cấm. Không còn sức để chịu đựng, anh Giang đành phải lợi dụng đêm khuya trốn ra khỏi nhà, vì sợ bị đánh, nên hiện nay anh Giang phải ở nhờ một ngôi chùa của PGHH không  dám về nhà.
 
140812004Chùa Quang Minh Tự
Tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có một ngôi chùa Quang Minh Tự, thầy trụ trì Võ Văn Thanh Liêm sinh năm 1940, Thầy Liêm được người trong vùng đặt cho cái tên là ‘Người Tù Xuyên Thời Gian’ vì kể từ ngày 30.04.1975 đến nay ông đã đi tù hơn 30 lần, và lần mãn hạn tù gần đây nhất là vào ngày 05.02.2012, sau khi trả xong án tù 6 năm 6 tháng tại nhà tù Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai, lần tù thứ 34, vì đòi quyền tự do tôn giáo.
Thầy cho biết, chùa của thầy không theo Ban đại diện do Nhà Nước thành lập nên tất cả các buổi lễ, và cầu nguyện đều bị ngăn cản, chùa đã bị cắt điện hơn 10 năm nay cũng không có một lý do. Thầy cũng nói thêm, hiện nay chùa đã xuống cấp nhưng không thể sữa chữa vì bị chính quyền ngăn cản. Họ còn cấm các chỗ bán vật liệu xây dựng không được bán cho chùa.
140812005Tín đồ PGHH tự thiêu và tù tội
Theo thống kê của Hội Aí Hữu Tù Nhân chính trị và Tôn Giáo, chỉ tính riêng thời điểm từ năm 2000 đến nay, đã có khoảng 30 Tín Đồ PGHH bị đi tù, vì họ không theo Ban đại diện PGHH của nhà nước đặt ra, ngoài những người đi tù thì có đến ba Tín  Đồ đã tự thiêu để phản đối việc đàn áp tôn giáo của cộng sản Việt Nam.
Để tìm hiểu thêm về tình trạng của một số tù nhân PGHH hiện đang bị giam giữ, chúng tôi đến với gia đình bà Mai Thị Dung, tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bà Dung hiện đang chấp hành án 11 năm, vợ ông Võ Văn Bửu. Ông Bửu cũng là một cựu tù vừa mãn hạn 7 năm.
Ông Bửu cho biết, vợ chồng ông bị bắt ngày 05.08.2005 trong một vụ biểu tình chống chính quyền đàn áp PGHH. Bà Dung bị quy án 11 năm tù vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Bà Dung hiện đang bị giam tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), cách xa nhà 2.000km về phía Bắc.
Bà Dung hiện đang bị các bệnh sỏi túi mật, suy tim, và suy nhược thần kinh, nhưng không được trại giam khám và chữa bệnh, mỗi lần ra thăm gặp thân nhân, bà Dung phải có người dìu ra.
Ông Bửu cho biết vừa ra thăm vợ ngày 01.08.2014. Sức khỏe của bà Dung rất kém. Ông Bửu bức xúc nhất là khi bà Dung gửi ra một mẫu giấy kể về triệu chứng bệnh, để khi về ông mua thuốc gửi vào cho bà, thì bị cán bộ trại giam giật lại và tịch thu không cho bà gửi ra.
140812006Một trường hợp nữa là bà Dương Thị Tròn, cư ngụ tại ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, là Trưởng Ban Phụ Nữ Giáo Hội PGHH, bị bắt ngày 02.10.2006, bị kất án 9 năm vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo. Hiện bà Tròn đang bị giam tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Thơ cũng vừa ra tù với bản án 6 năm vì đấu tranh cho tôn giáo. Ông Thơ cho biết hiện nay vợ ông cũng mang rất nhiều chứng bệnh do sự khắc nghiệt của nhà tù. Bà Tròn cũng không được chăm sóc y tế theo đúng quy định pháp luật.
PGHH do Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ sáng lập ngày 18.05 năm Kỷ Mão,(1939) tại làng Hòa Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, vào thời điểm ấy đã có khoảng ba triệu tín đồ quy y theo đạo. Hiện nay có khoảng bảy triệu tín đồ, nhiều nhất ở Miền Tây Nam Việt Nam.
Sau năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản đã giải tán Trung ương hội và toàn bộ hệ thống trị sự, cùng tịch thu các cơ sở, bắt những người lãnh đạo của PGHH đi tù. Kế đó, nhà cầm quyền lập ra PGHH thuộc nhà nước để tỏ ra cho bên ngoài biết PGHH không hề bị tiêu diệt, và để chia rẻ nội bộ các tín đồ PGHH cho đến nay vẫn còn.
Võ Văn Bảo
Học viên Truyền thông khóa Sài Gòn – 2014
http://truyenthongphatgiaohoahao.blogspot.com/p/sam-giang.h….

25 nhận xét:

  1. Vừa coi bắn pháo hoa-vừa biểu tình,tại sao không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi ngu vật. Người dân thì đi đầy đường. CÒn người biểu tình thì chỉ có vài thằng nhàn cư vi bất thiện thôi. Mà cũng chảng phải là nhàn cư vi bất thiện. ĐI biểu tình còn được tiền cơ mà. Nước ngoài nó rót tiền về. Chạy lăng xăng ra ngoài hô hoán vớ vẩn được tiền thì đúng là không thiếu những thằng bán lương tâm đi mà lấy mấy đồng xu đó

      Xóa
    2. gia đình chỉ kiếm sống bằng nghề làm thuê, đúng là nghề nào mới bằng nghề này của các vị được, nghề cao quý, nghề cao sang nhưng khổ cái hơi rẻ nhân cách, bán thân cho lũ phá hoại đất nước, phá nhà, phá như thế nào rồi, chụp cái chuồng heo rồi bảo công an phá nhà, hóa ra mấy đứa dân chủ nó suy nghĩ cũng như bầy heo hay sao vậy

      Xóa
    3. Tự do tôn giáo hoạt động tín ngưỡng không có nghĩa là tự do vô pháp luật nhé , đúng là lũ ngu lại đi xúi trẻ con ăn cứt gà, sao mà nghe tên mấy vị dân oan đấu tranh tôn giáo toàn những kẻ ăn cơm tù vì tội phá rối trật tự như thế, hay chúng chẳng khác gì con thiêu thân làm tất cả vì mấy đồng tiền sẵn sàng bán rẻ đất nước quê hương

      Xóa
    4. Các con rận các ngươi cũng giỏi bịa chuyện đấy nhỉ, đọc cái bài viết giả tạo xuyên tạc bậy bạ này của các ngươi thì ai thèm tin cho được. Công an nhân dân Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất người lính, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, vì thế được nhân dân yêu mến, chứ đâu như cái lũ bán nước các ngươi. Vì thế đừng có mà bịa vài cái chuyện vớ vẩn này để hạ bệ uy tín, của lực lượng công an Việt Nam chả ai tin cái bài viết vớ vẩn của các ngươi đâu rận à.

      Xóa
  2. Còn Shadow Devil là một con sói rừng vừa lạc xuống phố sủa tưng bừng,nghe tiếng tru trêu trếu ,kinh quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói người ta là sói rừng thì bạn là gì vậy hả?chạy nhông nhông trên đường nói linh tinh,biểu tình gây mất trật tự công cộng thì bạn nghĩ bạn giống con gì nào?bạn nói người ta kinh tởm còn tôi nghĩ rất nhiều người kinh tởm cái loại người như bạn đó

      Xóa
    2. nghe bọn chúng trường thuật mà nghe còn hay hơn cả trường thuật trực tiếp bóng đá, thế đéo nào và làm sao mà công an họ canh gác ngăn cấm đến nỗi bọn kia không dám ra khỏi nhà mà sao mấy nhà dân chủ kiêm phó nháy này lại còn chụp đủ kiểu ảnh, trường thuật tận từ trại giam đến WC nó nhanh đến bất ngờ như vậy, đúng thật tài năng

      Xóa
    3. Tôi thấy trang này có thù oán gì với công an ấy ,chứ toàn thấy đăng những bài xuyên tạc ,bịa đặt ,nói xấu công an .Mà không biết lấy nó ở đâu hay không có việc gì làm tưởng tượng ba cái chuyện vớ vẩn rồi đăng lên nhằm bội nhọ danh dự của công an .Sự thật thì chẳng có ai quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế này đâu.

      Xóa
  3. tự do đến nỗi bất tuân pháp luật, muốn làm gì thì làm sao, muốn thế sao không sang hỏi bên mẽo dân chủ có được như vậy không hay là mạng sống cũng rẻ như bèo khi mà chỉ cầm cái súng đồ chơi cũng đã phải ăn ngay cả chục phát đạn rồi, đúng là lũ ngu mà lại thích làm anh hùng, ngồi yên đừng phá hoại cho đất nước nhờ là may lắm rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an Việt Nam ta đúng là vẫn có một số cán bộ tha hóa mất phẩm chất nhưng không phải ai cũng thế. Vụ việc này chưa thấy cơ quan báo chí nào chính thống đưa tin chúng ta cần kiểm tra nguồn tin trước đã dạo này báo chí hay đưa tin "vịt" lắm. Chúng ta cần bình tĩnh vì việc như kiểu này các cơ quan chức năng hoàn toàn điều tra đưa ra xét xử đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật!

      Xóa
  4. Dư lồn viên" nhất thống" ăn nói bậy bạ quá,nghề liếm đít có khác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dư luận viên là ai thế bạn chỉ cho mình với là bạn đang nói là bạn Nặc danh à, mình tháy bạn đó nói cũng có gì sai đâu mà chẳng qua đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi qua việc đó bạn muốn thể hiện ý keiens cá nhân của mình muốn đóng góp để có thể hạn chế được tình trạng tội phạm thôi mà và pháp luật Việt Nam không tha thứ cho bất kì kẻ nào vi phạm pháp luật

      Xóa
    2. công an công an, trong mắt bọn này chỉ có công an xấu thôi, chứ chẳng có ai là được chúng coi là tốt, cứ thấy công an là chúng nói là thằng này thằng nọ, nếu mà nói công an làm những việc này thì không bằng những việc mà bọn mày đi làm ở đây, cái gì cũng nói là công an bán nước tiếp tay cho người này người nọ thì bọn mày còn đang khinh hơn nữa, bởi vì công an còn có ích cho đất nước còn bọn mày chỉ là lũ bán nước muốn bắn chết bọn mày cho rảnh đất

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. không biết thực hư vụ này là thế nào, hi vọng công an tỉnh An Giang sớm vào cuộc để điều tra, cho nhân dân thấy rõ sự thật. Và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lại có chuyện ngớ ngẩn đến nỗi mà công an tự dưng phải làm oan người vô tội như thế cả, chắc chắn là phải có vấn đề xoay quanh câu chuyện này. Bằng không thì chắc chắn đám rận chủ đang lu loa xuyên tạc để nói xấu công an, nói xấu chế độ ta

    Trả lờiXóa
  7. lại lôi cái tín ngưỡng tôn giáo ra để lôi kéo nhân dân rooid đấy,tôn giáo là hoàn toàn tự do trên đất nước Việt Nam và chẳng có cái đàn áp nào ở đây cả,nhưng tôn giáo phải trong khuôn khổ của pháp luật,đấy là điều hiển nhiên để đất nước tồn tại ,và nhưng điều làm phật ý giáo sứ là đều cho nhân dân các con chiên của mình làm cuống lên và vu răng chính quyền công an này nọ.nhìn tiêu đề cố tính ám chỉ khích bác là biết tác giả chẳng phải trung lập mà cố tình chỉ trích ai rồi.có khi chụp ảnh viết bài lại mấy bác giáo sứ cũng nên,kiểu tự sươnngs

    Trả lờiXóa
  8. Chả bao giờ có chuyện đó xảy ra chúng mày đừng có xuyên tạc như vậy. Chúng mày vu khống nói xấu lực lượng công an lực lượng nòng cốt bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân. Mọi người cần cảnh giác qua những sự việc trên bọn chúng muốn làm giảm lòng tin của nhân dân nước ta và lực lượng công an để bọn chúng có điều kiện thuận lợi kích động mọi người và chống phá nước ta

    Trả lờiXóa
  9. mấy thằng phản động nó cũng lắm chiêu nhiều trò lắm, một đám lâu la thì đang ở Dương Nội kích động quần chúng nhân dân, xuyên tạc để họ có cái nhìn sai lệch về việc thu hồi đất của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, một mặt chúng lại ngồi máy tính viết mất bài kiểu này nhằm thu hút sự quan tâm từ nhiều người đọc báo mạng rồi từ đó lừa gạt thêm được những người đọc thiếu hiểu biết! rồi có khi chúng còn lu loa lên

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài viết là nhận ngay ra cái giọng chống đối, phản động, không ưa công an, không ưa chế độ, thái độ thiếu đóng góp vì vậy khiến người đọc hoài nghi tính sự thật, khách quan của người viết, còn chưa biết thật hư thế nào nữa, toàn nói xấu không thôi lực lưỡng công an họ phải mang trọng trách bảo vệ đời sống bình yên của nhân dân nên việc đó là chuyện đó thì không thể trách móc họ được

    Trả lờiXóa
  11. thực ra chúng ta cũng cần phải nhìn lại chính bản thân chúng ta là trong những năm qua công tác tuyên truyền và giáo dục người dân hòng giúp ho hiểu biết pháp luật của nhà nước cũng như tuyên truyền về các hoạt động chống phá của bọn rận chủ đã tốt chưa ,,nếu chưa chúng ta cần chấn chỉnh lại ngay

    Trả lờiXóa
  12. Quá ư là nhàm chán với kiểu bài viết xuyên tạc về một chủ đề của bọn rận chủ này rồi. Đúng là một bọn chày cối, không biết đến liêm sỉ là gì nữa, một lũ ngu dốt, sâu mọt. Chúng mày không hiểu hay cố tình không hiểu hay sao, những người dân Việt Nam chân chính đều biết đến vai trò vô cùng quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, cho dù chúng mày có nói xấu, bôi nhọ danh dự của lực lượng công an đến mức nào đi nữa thì cũng không thể làm giảm uy tín của họ đối với nhân dân đâu!

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ bằng những hình ảnh chẳng có một tí căn cứ gì gọi là xác thực, liên quan đến bài viết mà tác giả lại có thể dám mở miệng ngông cuồng nói Công an đàn áp tín đồ phật giáo hòa hảo, đúng là xuyên tạc, bịa đặt một cách quá thể đáng. Lực lượng Công an nhân dân là lực lượng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự an toàn xã hội, mọi người dân Việt Nam ai ai cũng đều biết điều đó, vậy nên cho dù các ngươi có làm gì đi nữa thì cũng chẳng làm mất đi hình tượng người công an trong lòng dân đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Công an là lực lượng vũ trang của nhà nước Việt Nam. Phải nói rằng công an luôn làm tốt các nhiệm vụ khó khăn giúp nhân dân, giúp nhà nước ổn định cuộc sống. Phải nói rằng ở đâu cũng có người xấu, nhưng mà nói công an đàn áp tín đồ phật giáo hòa hảo thì vô lý vô cùng. Không biết kẻ ngu nào viết lên đây mà lại có đầu óc ngu dốt đến vậy cơ chứ. Ai mà có thể tin được cái lũ ngu sủa bậy như thế này thì quả không bình thường mất

    Trả lờiXóa
  15. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy trang dân oan này xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu công an. Khoảng 3 ngày mà không có một bài nói xấu công an, chửi công an côn đồ, chửi công an vi phạm pháp luật thì cái trang dân oan này không chịu được hay sao ấy. Không hiểu họ có thù hằn gì với công an mà nói xấu họ nhiều vậy, hoặc cũng có thể mục đích của họ là muốn giảm uy tín của Đảng, Nhà nước thông qua việc bôi xấu lực lượng công an.

    Trả lờiXóa