Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Lá gan của tướng Ngọ

Blog bvb.
Phạm Quý Ngọ lừa cắt lá gan của con trai một đồng đội
Cái chết của ông thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ nhằm ngay thời điểm Bộ Chính trị quyết định đình chỉ mọi chức vụ của ông ta.
Vụ việc ồn ào với cáo buộc ông ta ăn hối lộ hơn 1,5 triệu USD và tiết lộ lệnh truy nã cho Dương Chí Dũng để đối tượng chạy trốn. Truyền thông lề đảng đồng loạt đưa tin là ông Phạm Quý Ngọ qua đời vì bịnh ung thư gan. Báo Tuổi Trẻ còn cho biết thêm ông Ngọ được ghép gan 5 năm trước đây. Lá gan được ghép cho ông Ngọ là lá gan của một thanh niên trẻ trung mạnh khỏe. Tại sao đến bây giờ hơn 5 năm mới bị thải ghép nhằm ngay cái thời điểm "nhạy cảm" hiện nay?

Để có lá gan ghép cho ông thượng tướng công an thì một thanh niên phải chết cách oan ức. Người thanh niên này đồng ý hiến 1/2 lá gan cho ông bố nuôi giả nhân giả nghĩa của mình. Nhưng khi phẫu thuật cắt gan thì ê kíp bác sĩ được lệnh của ông Phạm Quý Ngọ cắt hơn 3/4 lá gan của người thanh niên cũng là viên sĩ quan công an dưới quyền của tướng công an Ngọ. Vì bị cắt 3/4 lá gan nên sĩ quan công an này chỉ sống một thời gian ngắn rồi chết. Anh ta là con trai duy nhất của một liệt sĩ ở Thái Bình. Khốn nạn hơn nữa là bố sĩ quan công an này là một đồng đội của Phạm Quý Ngọ cũng ở quê Thái Bình.
Một người đi lừa để cắt lá gan đoạt mạng sống của đứa con trai duy nhất của đồng đội của mình đã hi sinh thì kẻ đó là người hay quỷ?
Một nhân chứng hiện đang sống ở Thái Bình kể cho chúng nghe toàn bộ quá trình "hiến gan" cũng là một kịch bản do Phạm Quý Ngọ lừa viên sĩ quan trẻ. Ban đầu ông ta nhận anh sĩ quan làm con nuôi. Rồi về quê xây mồ mã cho bố của anh ta cũng là đồng đội của ông Phạm Quý Ngọ. Rồi hứa hẹn đưa lên Hà Nội cho vào Bộ Công an công tác. Rồi thì sẽ cưới vợ cho viên sĩ quan thật linh đình. ông Phạm Quý Ngọ và nhóm bác sĩ đinh ninh chỉ chắt 1/2 lá gan của anh ta thôi. Nhưng cuối cùng thì lá gan bị cắt 3/4 và anh ta cũng sống lay lất chưa hết 1 năm sau đó. Cái chết rất là bi thảm.
Một đạo diễn quê cũng ở Thái Bình nói cho chúng tôi biết là chưa bao giờ ông thấy luật quả báo nó xảy ra nhãn tiền như vậy. Vị đạo diễn khẳng định đó là quỷ chứ không phải người. Cụm từ " ăn gan uống máu " nó được hiểu như là nghĩa đen ghê tởm.
Một nhà thơ là hội viện Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thái Bình cho hay là ai cũng biết việc ghép gan oan uổng này nhưng không ai dám nói vì sợ bị "giết người diệt khẩu".
Một chuyên gia về ghép tạng tại Bệnh Viện Chợ rẫy cho chúng tôi hay là quá trình thải ghép nếu có chỉ trong thời gian ngắn ban đầu mà thôi. Bây giờ hơn 5 năm thì chứng tỏ ca ghép gan thành công. Nếu lá gan được ghép là bình thường thì người được ghép có thể sống hàng chục năm sau đó. Như vậy việc ông Ngọ bị bệnh do thải ghép gan là khả năng khó xảy ra.
Như vậy thì để có lá gan ghép cho ông Phạm Quý Ngọ thì một viên sĩ quan công an đã bị ông tướng công an này lừa nhằm cưỡng đoạt mạng sống. Và câu hỏi về việc ông thượng tướng công an đã chết thiệt hay chết giả và nếu có thì chết ra sao vẫn còn nhiều bí ẩn. Không có một sự thật nào bị che lấp vĩnh viễn dưới bầu trời này. Nhất là số phận của một con người đầy nợ máu với nhân dân tỉnh Thái Bình. Phạm Quý Ngọ dù có chết thì mồ mã cũng chưa chắc được yên.
Huỳnh Bá Hải/ Thông luận/Viet Studies
* * *
TS Nguyễn Quốc Triệu kể lại quá trình điều trị cho tướng Ngọ
"Bản thân đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ rất có nghị lực trong suốt quá trình đối chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Những ngày cuối dù tình hình xấu đi nhiều nhưng anh ấy vẫn lạc quan”.
TS Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương chia sẻ với Đất Việt về những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư gan của Thượng tượng Phạm Quý Ngọ. Những ngày cuối dù tình hình tiến triển rất xấu nhưng ông Ngọ vẫn lạc quan.
Những tiến bộ nhất của y học đã được áp dụng
TS Triệu cho biết, từ năm 2008 ông Phạm Quý Ngọ phát hiện bị ung thư gan. Sau đó ông đã phải thực hiện phẫu thuật ghép một phần lá gan ở Singapore do một người hiến tặng.
“Ca ghép gan thành công và sức khỏe của đồng chí Ngọ sau đó dần hồi phục trở lại. Sau đó hàng ngày phải uống thuốc chống thải ghép”, TS Triệu cho biết.
Dù ca ghép rất thành công với việc áp dụng thành tựu y học tiến bộ, song theo TS Triệu, gia đình và bản thân ông Ngọ cũng biết rõ chỉ có thể duy trì cuộc sống được thêm 5-7 năm.
“Sau đó đồng chí Ngọ lại bị ung thư tái phát và được Trung ương Đảng cho sang Nhật để chữa bệnh, rồi sang cả Hồng Kông, Singapore”, TS Triệu cho biết thêm.
Dù tất cả các thành tựu y tế của thế giới và trong nước đã được áp dụng để chữa trị cho đồng chí Ngọ nhưng cũng không thể cải thiện tình hình tốt hơn.
Ông Ngọ cũng đã được đưa sang Nhật Bản điều trị ung thư bằng phương pháp cấy tế bào gốc nhưng không thành công.
“Cách đây hơn một tháng các giáo sư của Mỹ, Nhật, Singapore phối hợp với các giáo sư Việt Nam tham gia hội chẩn, tìm phương án tốt nhất cho đồng chí Ngọ. Đảng, Nhà nước đã hết lòng tạo điều kiện cứu chữa nhưng cũng chỉ kéo dài cuộc sống được 6 năm cho đồng chí Ngọ”, ông Triệu nói.
Lạc quan và nghị lực đến phút cuối
Là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ thuộc diện Ban chăm sóc của Ủy ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nên TS Triệu cho biết cá nhân ông tham gia tất cả các buổi hội chẩn.
Trước thời điểm từ trần khoảng chục ngày, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ lại tiếp tục được đưa ra nước ngoài để chữa trị nhưng căn bệnh gan quái ác của ông đã ở vào giai đoạn cuối nên đã về nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Từ trước Tết 2014 ít ngày, bệnh tình của ông Ngọ tiến triển rất xấu.
Tuy nhiên theo TS Triệu: “Bản thân đồng chí Ngọ rất có nghị lực, và lạc quan trong suốt quá trình chữa trị. Khi gan hỏng di căn sang phổi, tụy, thận, di căn tương đối rộng khiến người đầy nước, bị phù nặng. Nhưng ông vẫn tỉnh táo đến lúc mất”.
Bích Ngọc/ĐV

24 nhận xét:

  1. Trần Nhật quang trùm DLVlúc 08:34 21 tháng 9, 2014

    Phạm Quý Ngọ Thật sự đã chết có thật hay không?hay đang ở một nơi nào đó hưởng lạc với tôi thì không tin vì sao? Vì hắn đã chọn đúng thời điểm để chết???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đương nhiên là ông ấy chết rồi, chúng mày nghĩ làm sao mà ông ý chưa chết lại có thể công bố thông tin đó, ngày đám tang ông ý có không biết bao nhiêu quan khách nhà nước đến chia buồn, ai cũng nhìn thấy tận tường. Một người đã vì bệnh tật mà đi xa, một người đã ra đi đột ngột khi tuổi đời còn chưa quá tuổi quy định cống hiến cho nhà nước, một người còn đang ở khoảng thời gian sự nghiệp đang ở mức đỉnh cao, chúng mày nghĩ cái gì mà dám đưa bài viết này lên đây?

      Xóa
    2. Khẳng định chắc chắn luôn là những thông tin ở trên là bịa đặt tô vẽ và hoàn toàn sai sự thật, cái chúng mày quan tâm không phải là sự đau khổ hay cái chết của người ta mà là sự tò mò và miếng mồi đến miệng rồi còn bị hụt vì ông đột ngột ra đi mang theo nhiều điều còn chưa được điều tra làm rõ xung quanh vụ đại án của ông Dương Trí Dũng, nhưng lúc tướng Ngọ còn sống ông ấy đã tuyên bố thẳng thừng và dứt khoát về vấn đề này, cái chúng mày muốn chẳng qua chỉ là những sai phạm của người ta để chúng mày có cơ hội để cắn xé và sáo sủa, chắc là lâu không có gì cho vào mồm nên ngứa răng à?

      Xóa
    3. Báo Đảng thông tin của Đảng hỏi Nhân dân thử xem có ai tin không?cứ nhìn vào lăng Hồ Tàu khựa thì rõ thật sự là xác thằng hồ nằm trong đó hay là thằng Tàu khựa nằm,DTD nằm trong hộp Ngọ muốn sủa kiểu nào mà chả được hiện tại 4 con chó lớn và 12 con chó con đang cắn và sủa nhau hầu ôm dít Tàu cho Cchặt nếu không thì chết

      Xóa
    4. Dù sao cũng dễ hiểu đối với bọn đầu trâu mặt ngựa ở đây, lũ dân chủ là cái lũ vô nhân tính, người chết rồi nó còn chẳng tha, kể cả những người ủng hộ chúng hay không ủng hộ chúng, nhìn Lê Hiếu Đằng là biết, đến chết rồi còn bị chúng nó lợi dụng, đám tang thì biến thành trò hề của máy quay phim và những trò bát nháo quấy rối, và chết bao nhiêu ngày tháng rồi nhưng thỉnh thoảng những lúc không có gì để cắn nó lại lôi ông ý ra nói như nhai cái giẻ rách.

      Xóa
    5. Đến những kẻ cùng quan điểm với chúng nó chúng nó còn không tha thì nói gì người khác. Một lũ ngu và bệnh. mà báo đảng, thông tin của đảng chỉ có chúng mày không tin thôi, còn nhân dân người ta tin hết, chúng mày đại diện cho nhân dân từ bao giờ, ai bầu chúng mày? hay trong bầy đàn bầu cho nhau? mình không tin thì nói là mình không tin đừng có lôi nhân dân vào, họ vô tội và họ còn không biết chúng mày là ai. Mà bỏ ngay cái nick dân nói đi, nghe nó giả tạo lắm

      Xóa
    6. Hoàn toàn là một sự bịa đặt, không chính xác. Một người đã mất đi mà cũng không để cho người ta được yên nghỉ, trắng trợn hỏi cái câu ngu học thế kia. Đúng là bọn không còn tý lương tâm gì mà. Tướng ngọ mất đi đã được một thời gian rồi mà đến giờ chúng mày vẫn còn bới móc lên để nói được, bày trò nói xấu cả người đã khuất thì đủ hiểu chúng mày là loại người như thế nào rồi đấy.

      Xóa
    7. Những bài viết trên trang blog này ngày càng nhàm ,bài nào cũng có nội dung na ná nhau .Và cách đưa tin của trang báo này cùng với giọng điệu của bài viết là cách nói lập lờ úp mở, vu khống trắng trợn. Càng ngày càng không thể chấp nhận được trang báo này.

      Xóa
  2. Nào phải ngựa thường ? "quý Ngọ " cơ mà.Dễ gì giết dễ dàng con ngựa quỹ ,á đù ! ngựa quý chứ.
    Ve sầu thoát xác là kế dễ dàng nhất .Chứ không à ! Tiền kiếm được ai xài cho ?
    Quần chúng ,dân đen có đến kiểm tra xác ? Xác minh xác và nguyên nhân chết rồi công bố la làng lại của Côn an.
    Nhâm nhi ly rượu ngon trên bờ biển nước ngoài cùng lá gan zin của con của d/c mình quả là hết ý cuộc đời,ngọ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Á đù, bạn nói nghe dễ dàng vê lu, thử hỏi chứ bây giờ bố bạn chết rồi mà có người đến muốn mở quan tài ra kiểm tra xác xem có chết thật hay chưa thì bạn có cho không ??? Chắc lúc ấy có mà cầm dao quyết tử. Nói ngu mà còn hay nói sai. Người chết rồi thì hãy để họ yên nghỉ chứ đừng có mà đụng đến họ nữa, cẩn thận họ về họ bắt đi theo đấy.

      Xóa
    2. Nói ngu vậy, nhà mày có người chết có cho người ta vào kiểm tra xác xem đã chết thật hay chưa không mà thắc mắc thằng đần? người ta tuổi quý ngọ thì cha mẹ ngày xưa đặt tên là quý ngọ, có vấn đề gì không? mày chắc tuổi tuất, không được đặt tên như người ta thì xuyên tạc họ ngay từ cái tên à? Bọn hèn, thích thì đi mà tìm xem ông ý có còn sống không. quần chúng nhân dân là ai? xác minh cái chết thì cả đội ngũ bác sĩ y tá ở bệnh viện người ta làm. dạng chúng mày có trình độ gì?

      Xóa
  3. Tướng ngọ đã mất lâu rồi! thế mà chúng vẫn cố móc chuyện lên để nói chúng co bằng chứng j đâu nói tướng Ngọ phạm pháp nào đưa ra đi coi nào mấy bố chỉ có việc bới lá tìm vết như mà có tìm được j đâu chứ, chỉ bày trò viết bài nói những chuyện đâu đâu ,à chẳng ai biết chẳng ai quan tâm, chỉ có mỗi nói xấu bôi nhọ người khác là giỏi đúng là nghiệp của các bác có khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thấy ổng chết không? chắc chắn là không rồi ,thấy đám tang không?chắc chắn là có nhưng có mở quan tài ra xem không?đố cha thằng nào dám

      Xóa
  4. Toàn là những điều bịa đặt vô căn cứ, các người không có bằng chứng gì để chứng minh những điều trên cả. Zận chủ các người đừng nói lung tung, bịa chuyện bôi nhọ người khác nữa, nói những chuyện vô lý như vậy thì chẳng có ai tin đâu. Hơn nữa cứ tiếp tục làm việc xấu như thế này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, các người nên bỏ cái công việc bẩn thủi này đi làm việc gì đó có ích cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  5. Zận chủ các người thì quan tâm gì đến chuyện thật chuyện giả cơ chứ, cứ có lợi cho các người, miễn sao là nói xấu chính quyền, nói xấu Đảng là các người bịa ra, không thì copy đâu đó đăng lên, như vậy là được trả tiền rồi đúng không bọn phản động bẩn thủi. Sẽ chẳng có ai tin vào câu chuyện bịa đặt này của các người đâu. Sớm muộn gì thì zận chủ sẽ phải trả giá vì những việc làm xấu xa của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Các người không chỉ là bọn bẩn thủi bịa chuyện nói xấu người khác mà còn là những kẻ bị chó tha mất lương tâm, tướng Ngọ đã qua đời, mà các người vẫn còn dám đặt điều nói xấu, khiến người khác hiểu nhầm, ảnh hưởng tới danh dự, nhân cách của người ta. Đến một người đã chết mà cũng không yên với cái lũ bán nước, hại dân này, zận chủ các người thật sự không đáng làm con người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thảo nào Ngọ bị chó tha mất gan,nó thịt luôn con nuôi của mình để lấy lá gan,thằng Đảng và nhà nước chó săn làm gì có danh dự này nhé tòa án tối cao của Úc có trát đòi Sang,X,Nông đức Mạnh để thẩm vấn về tội nhận hối lộ hàng chục triệu đô la đấy đúng là lũ có đầu có não nhưng không chịu đọc tin tức hằng ngày,bọn DLV này cũng là bầy mối mọt của đám chó của Chung con đây

      Xóa
    2. Mày nói ngu vồn, người ta chết trong nhà người ta thì ngoài người thân ra thì còn ai nhìn thấy nữa? Chẳng lẽ phải gọi mày vào nhìn rồi ông ấy mới chết à, ngu học. Hơn nữa người ta giả chết để làm gì cơ chứ, sống để mà hưởng thụ chứ, như mày mày có làm thế không ? Người ta chết rồi thì để cho người ta yên đi mấy con dog.

      Xóa
  7. Cũng đã có nhiều zận chủ bị pháp luật trừng trị, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ với lũ bán nước, tham tiền tài này, thấy tiền là có thể làm mọi việc. Các người viết bài viết đặt điều này được trả bao nhiêu tiền hả. Các cơ quan chức năng cần khẩn trương bắt giữ bọn phá đám, chuyên đặt điều, nói xấu người khác này lại, không để chúng tiếp tục làm những việc như thế này nữa. Ảnh hưởng rất lớn đến xã hội.

    Trả lờiXóa
  8. Bản tự kiểm của các bác DLV nghe thổn thức đau thương,chì chiết quá !
    Viết bài được bao nhiu ? là nói về bản thân. Nhưng " lũ bán nước tham tiên tài..." là phần của các xếp của bác ,không được lộng ngôn,nói leo.Thế là mất dạy đấy.
    Ki ki ! lại cho xương này ki ki.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản tự kiểm nào đấy? cho xin cái link đi. Lũ rận mấy bạn toàn ăn cơm xong ngồi tưởng tượng hay sao ý nhể? nói vớ va vớ vẩn, viết bài được bao nhiêu? thế bạn làm rận được bao nhiêu? hỏi bác rận nào cũng thấy bảo là vì sự đi xuống của xã hội, vì vận mệnh của đất nước, vì nhà nước yếu kém mà lên tiếng, đến lúc nhìn lại thì thấy bác nào cũng onl 25/24 giờ một ngày, thế là các bác ăn không khí uống nước mưa mà sống à? trên mấy trang này còn đỡ, lên fb nhiều bác còn không đỡ nổi

      Xóa
    2. nói leo? bác mấy tuổi mà bảo những người khác là nói leo hở bác? bác biết người ta bao nhiêu tuổi mà bảo nói leo, xếp á? xếp là ai? bác chỉ ra đi, mà bác biết ai là xếp rồi thì sao không đến thẳng chỗ họ nói chuyện đi mà nói truyền miệng qua đây làm gì? cứ cho là có người trình độ cao hơn tôi đi nhưng trình độ của các bác nói chuyện với tôi còn không nổi nữa là đòi nói chuyện với những người đẳng cấp hơn. Não ngắn còn tham vọng, như thế là ảo tưởng đấy bác ạ, phiền bác nào ngồi cạnh gọi bác ý dậy cái, mơ thế đủ rồi.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  9. Toàn bộ thông tin phía trên đều hoàn toàn là những thông tin sai sự thật được đưa lên để bôi nhọ cán bộ nhà nước ta và điều hèn hạ hơn nữa mà những người đã đăng và viết lên bài viết này đã làm đó chính là họ bôi nhọ một người đã mất, một người thuộc hàng cán bộ cao cấp của nhà nước đã từng cống hiến rất nhiều cho xã hội. Và cách đưa tin của trang báo này cùng với giọng điệu của bài viết là cách nói lập lờ úp mở, vu khống trắng trợn. Càng ngày càng không thể chấp nhận được trang báo này

    Trả lờiXóa