Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Dân oan bị cán bộ tiếp dân bắt cởi áo khiếu kiện mới cho vào trụ sở

Mới đây, một dân oan Hải phòng đến trụ sở tiếp dân tại Ngô Thì Nhậm với áo viết các nội dung tố cáo quan chức địa phương cướp đất, phá nhà của họ. Cán bộ tại đây đã không cho họ vào trụ sở, bắt họ phải cởi bỏ áo .
 Và dân oan này đã cởi áo :






Gia đình dân oan này đây: bốn đời trong nhà là dân oan.


9 nhận xét:

  1. Xuân Việt Nam kiếm bức hình ở đâu đẹp vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đệt m.. nó chứ, tuy già mà sao có nhiều thứ nó chẳng chịu già thế nhỉ, sao mà nóng bỏng đến thế, dân oan việt nam nhìn đâu cũng thấy, đến cả đứa trẻ bé tí chưa biết chuyện gì cũng trở thành dân oan, dân oan đến cả 4 đời mới buồn chứ, mà sao trẻ con nó có biết cái gì đâu mà mang nó theo như thế nhìn mà tội nghiệp quá đi được, dù sao thì vẫn tiếc--- già không đều :)

      Xóa
  2. 4 đời ư, lôi hết con cháu trong gia đình ra chụp ảnh mà không biết nhục nhã khi để những em nhỏ còn chưa biết gì về cuộc sống đã phải cùng với mình tham gia và những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật à, người lớn trong gia đình đã không giữ mực đạo đức lại còn cố tình lôi con em mình vào con đường tội lỗi này nữa, thật quá vô lương tâm. 4 đời ở đâu ra mà lôi cả người ở Đà Nẵng, Hải Phòng khắp nơi vào cuộc thế chứ, đúng là toàn bịa đặt, bốc phép là giỏi thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Gia đình dân oan này đây: bốn đời trong nhà là dân oan." .Không biết những người cha mẹ suy nghĩ gì mà lôi kéo con cái mình vao những việc làm sai trái của mình như vậy .Chính do những người như thế này đã làm hỏng đi nhân cách của chính con cái mình thôi.

      Xóa
  3. những đứa trẻ kia thì chúng nó là biết cái gì đâu mà cái lũ chúng mày đi sủa bậy như vậy được cơ chứ.đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa.ở Việt nam chẳng bao giờ tồn tại cái nào gọi là dân oan cả.và cũng đừng có ngồi đó để đưa mấy cái ảnh kia lên mà xuyên tạc hạ bệ uy tín của chính quyền.mọi lợi ích của người dân sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.điều đó là hết sức bình thường thôi.

    Trả lờiXóa
  4. nghe mà nó nực cười quá mức đi.dân mà phải cởi áo mới được vào trụ sở chứ.xuyên tạc mà cũng chẳng biết xuyên tạc như thế thì chúng mày hãy chết hết đi.cái trang này suốt ngày nói dân oan.mà ở Việt Nam từ trước đến nay có cái khái niệm nào nó là dân oan đâu cơ chứ.chúng mày hãy thôi xuyên tạc đi,người dân sẽ không bao giờ tin vào cái lời nói của chúng mày đâu.dừng lại đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hài quá ,không biết suy nghĩ kiểu gì mà lại viết ra bài viết này chứ ,đừng tưởng với những nội dung bậy bạ như vậy thì có người tin .Làm gì có chuyện phải cởi áo mới được vào trụ sở ,hay đó những hành động quá khích nhằm gây cản trở người ở trụ sở đó chứ.

      Xóa
  5. suốt ngày viết về dân oan và nói xấu chính quyền.chúng mày không thấy nhàm chán à,ở Việt Nam làm gì có cái khái niệm nào là dân oan cơ chứ.chúng mày hãy nên nhớ một điều rằng cái sự việc kia chẳng bao giờ diễn ra cả.chính quyền cũng chẳng thể đi làm cái chuyện vô đạo đức vô kỉ luật đó được.chúng mày xuyên tạc như thế thì bảo ai tin chúng mày được cơ chứ.ngu ngốc.

    Trả lờiXóa
  6. Trang nhà bác Tễu lắm ruồi nhặng ghé thăm quá

    Trả lờiXóa