Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Vung tay tiêu tiền kỷ niệm, đốt của dân tiền tỷ

Trong khi cả nước đang khó khăn ngập đầu, ngân khố cạn kiệt, bội chi ngân sách đang ở mức báo động nhưng chính quyền vẫn vung tay quá trán vẽ ra lễ kỷ niệm rình rang tốn kém hàng trăm tỷ vào kỷ niệm cái ngày đã cách đây 60 năm.
   Lịch sử cần sự khách quan, trung thực chứ không phải là những ghi chép lăng nhăng của chính quyền nhiều năm nay bịp bợm dân chúng và dư luận. Trong chương trình thời sự của VTV tối nay, nhà đài phỏng vấn các cô vấn Tàu từng tham chiến " giúp " Việt nam đánh Pháp. Tiệt không nói đến công lao của các bạn Nga trong cuộc chiến này, phải chăng đó là một sự vô ơn ?
  Thay bằng việc rút ruột ngân khố vốn đã cạn kiệt để toor chức lễ lạt lấy cớ chấm mút ăn chia thì chính quyền nên ghi chép lịch sử một cách minh bạch, khách quan, trung thực, Sự trung thực và khách quan đó hơn hết những trò lố mà chính quyền thường làm vào những năm kỷ niệm hoa hòe hoa sói vô bổ và chỉ gây sự khinh ghét, bức xúc của dân chúng về những trò lố ấy.
  Kéo hàng vạn quân lính, công an...và các lực lượng lên Tay bắc để đốt tiền của ngân khố là trò lố, mượn cớ chấm mút, đục khoét của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương mà thôi, lịch sử vẫn là lịch sử, không cần bất kỳ chế độ nào bôi vẽ hay xuyên tạc.

 Khoảng 10h30 sáng 1/5, chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Pajero chở 6 cán bộ kỹ thuật của Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an) đã gặp nạn tại đoạn đường dốc cua địa bàn xã Chiềng Hắc, thuộc cao nguyên thị xã Mộc Châu khiến 3 người tử vong

10h30 ngày 1/5/2014, chiếc xe ô tô Pajero 7 chỗ mang BKS 80B - 4673của đơn vị B7, H47 thuộc Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật Bộ Công an trong khi chở cán bộ lên Điện Biên đã gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người bị thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe đang lưu thông đi qua địa phận thị xã Mộc Châu thì bất ngờ nổ lốp sau. Do xe đang đi với tốc độ nhanh nên tài xế đã bị mất lái, khiến xe lao sang vệ đường và bị lật sau khi va chạm với ta luy đường.

Xe kỹ thuật lên Điện Biên gặp nạn, 3 cán bộ tử vong
Xe chở cán bộ lên Điện Biên gặp nạn khiến 3 người tử vong tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Cộng tác viên)

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe bị hất văng ra khỏi xe, ngã xuống đường. Một người chết tại chỗ, số còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Nhưng vì bị thương nặng, 2 cán bộ có tên là Trần Sơn Tùng (33 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (33 tuổi) đã tử vong.
3 người khác gồm Trần Thanh Tùng, Lê Đình Huân và Phạm Văn Sính, sau khi được cấp cứu ban đầu, nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng nên cả 3 đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục điều trị.
Tại hiện trường, xe ô-tô bị hư hỏng nhẹ phía sau, đồ đạc, túi xách, giày dép của các hành khách rơi vãi ngổn ngang trên đường. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
Được biết, những người bị thương vong trên chiếc xe đều là cán bộ kỹ thuật thuộc Tổng cục Hậu cần lên Điện Biên để phục vụ cho lễ kỷ niệm 60 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Ngay sau khi biết tin sự việc, Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã giao Công an tỉnh Điện Biên thành lập đoàn đi viếng các nạn nhân tử nạn và thăm hỏi các trường hợp bị thương hiện đang được tích cực điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.
Theo Quốc Đô (Dân trí)

15 nhận xét:

  1. Xin chia buồn với các gia đình có cán bộ bị tai nạn thương tâm như vậy. Không ngờ cái trang danoan này có thể lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền chống phá cách mạng ta như vậy. Chúng mà không thấy như vậy là quá đáng lắm sao. Thử hỏi khi mà người thân hay gia đình chúng mày bị như thế thì chúng mày có nói lên như thế được không hả. Còn việc tiêu tiền cho các lễ kỉ niệm thì có gì sai đâu chứ, điều đó là tri ân lịch sử đấy

    Trả lờiXóa
  2. những ngày lễ lớn như ngày 30 tháng 4 thì rất đáng để làm lễ kỉ niệm, rất đáng để cho nhan dân được nghĩ ngơi và được nhớ lại thời kì hào hùng ucar đất nước việt nam,, các bạn không muốn tổ chức các lê kỉ niệm âu cũng là một chuyện đương nhiên vì những nhà dân chủ có bao giờ chịu để cho những người việt được thể hiện hành động tự hào về dân tộc mình đâu, chính những nhà dân chủ luôn cos gắng trù dập những người việt yêu nước đó mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu mới đứa làm báo nó nghĩ như thế nào mà lại lồng ghép chuyện mấy cán bộ bị tai nạn giao thông thương tâm như thế để bảo rằng nhà nước ta vung tay cho kỉ niệm quá trán vậy trời. Việc tổ chức kỉ niêm cho những ngày đặc biệt như thế thì có gì sai đâu chứ. Nó thể hiện cho việc uống nước nhớ nguồn của con người VIệt NAm ta, đồng thời nó cũng góp phần giáo dục thế hệ trẻ ngày nay đấy

    Trả lờiXóa
  4. Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ là một ngày lễ trọng đại của đất nước VIệt NAm ta, nhờ có những chiến thắng vang dội như thế mà chúng ta mới có cuộc sông ấm no hòa bình như ngày hôm nay đấy. Hơn nữa việc tổ chức các buổi kỉ niệm như vậy sẽ góp phần quảng bá đất nước ta ra thế giới, giúp thế hệ trẻ hôm nay biết đến lịch sử đấu tranh giũ nước của ông cha ta. Vậy việc tiêu tiền cho vấn đề này có gì sai chứ

    Trả lờiXóa
  5. Hiện nay tôi thấy dường như cái trang dan oan này đang có những bài viết rất không phù hợp. Làm sao có thể lấy việc tai nạn của những cán bộ trên để bảo rằng chính quyền tiêu tiền quá nhiều cho những ngày lễ được chứ. Tác giả có biết tại sao họ lại vượt đường sá xa xôi để đến miền đất Điện Biên lịch sử đó không vậy. Đó chính là tri ân, biết ơn những người đã ngã xuống vì nước vì dân đấy bạn à. Còn tai nạn trên là một vụ việc rất đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy việc tiêu tiền cho những ngày kỉ niệm lớn của đất nước của dân tộc là điều hợp lí, cần thiết đấy chứ, có gì đâu mà tác giả lại có thái độ thái quá như vậy. Việc tai nạn giao thông xảy ra của các cán bộ trên đường lên Điện Biên là điều thật đáng tiếc. Xin chia buồn cùng gia đình các cán bộ này

    Trả lờiXóa
  7. Dường như trí tưởng tượng của tác giả phong phú quá chăng?? Một vụ tai nạn thương tiếc xảy ra tác giả không hề có một lời chia buồn nào, vậy mà lại liên hệ được với việc kỉ niệm ngày chiến thắng điện Biên mới hài chứ. Đúng là không hiểu ông ta nghĩ gì. Việc tiêu tiền cho một ngày kỉ niệm, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử như vậy thì có gì sai đâu chứ. Ở tất cả các quốc gia, các nước khác trên thế giới họ đều chi tền nhiều cho những ngày lễ lơn đấy thôi

    Trả lờiXóa
  8. dường như chúng đang rủa chúng ta muốn chúng ta không thể phát triển được thì phải, ngày lễ dù có nghèo nàn đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn phải tổ chức. CHúng chỉ mong đất nước ta suy yếu để những kẻ đứng sau bọn chúng có cớ xâm lược đất nước ta mà thôi, chúng ta kỉ niệm ngày lễ không phải chỉ để nhìn lại lịch sử không thôi à từ đây chúng ta có động lực phấn đấu xây dựng đất nước lớn mạnh cho tương lai, giúp thế hệ trẻ hiểu biết nước ông cha đã phải hi sinh để bảo vệ đất nước này như thế nào

    Trả lờiXóa
  9. đầu tiên tôi xin chia buồn với gia đình các đồng chí đã hị sinh, và việc đất nước ta tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là nguyện vọng của nhân dân mỗi người dân đều muốn ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta và tưởng nhớ những vị anh hùng đã anh dũng hi sinh bảo vệ tổ quốc chứ không phải là lãng phí như mấy con rận nói đất nước ta luôn có truyền thống đời đồi nhớ ơn các vị anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì đất nước chúng ta nhớ đến để hôm nay chúng ta trân trọng và giữ gìn nền hòa bình mà ông cha ta đã hi sinh bảo vệ và chúng ta phải có trách nhiệm phát triển đất nước giàu đẹp.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là tác giả đầu óc bị sao rồi đấy, kỷ niệm là một vấn đề quan trọng nó ôn lại cho nhân dân lịch sử hào hùng của toàn dân tộc, và nhằm để một lần nữa nhắc đến chiến thắng đó như chứng minh cho cả thế giới biết rằng một dân tộc Việt Nam luôn luôn anh dũng kiên cường. Tác giả có biết rằng chiến thắng đó có tác dụng như thế nào không, nhờ chiến thắng đó mà pháp mới chịu rút lui đó nhé

    Trả lờiXóa
  11. Sự việc trên chẳng có gì là liên quan đến việc mà tác giả muốn nói đến. Sự việc các cán bộ của Bộ Công an trên đường đi thăm di tích lịch sử Điện Biên Phủ cho thấy việc họ quan tâm đến những chiến tích xưa và muốn lên đấy thăm những di tích để ghi nhớ công lao của ông cha ta đó là điều rất tốt. Nhưng không may họ bi tai nạn chúng ta cần phải đồng cảm chia sẻ ấy thế mà lại có những kẻ lợi dụng việc đó để xuyên tạc nói xấu đúng là không có lương tâm con người

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là nực cười khi mà mỗi khi sự việc nào xảy ra có mặt lực lượng công an là y như rằng cái trang này lại có bài viết về sự việc đó và chung quy lại cuối cùng đại ý bài viết là nói xấu, chê bai phản đối kịch liệt lực lượng công an và rồi đến Đảng và Nhà nước ta. Đúng là cái lũ chắc chắn rằng hoạt động cũng như những "đồng nghiệp" của chúng đã bị lực lượng công an bắt và xử lý rất nhiều cho nên chúng mới cay cú như vậy

    Trả lờiXóa
  13. Kỉ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ là một ngày lễ trọng đại của đất nước Việt Nam ta, nhờ có những chiến thắng vang dội như thế mà chúng ta mới có cuộc sống ấm no hòa bình như ngày hôm nay đấy. Hơn nữa việc tổ chức các buổi kỉ niệm như vậy sẽ góp phần quảng bá đất nước ta ra thế giới, giúp thế hệ trẻ hôm nay biết đến lịch sử đấu tranh giữ nước của ông cha ta. Vậy việc tiêu tiền cho vấn đề này có gì sai chứ? và những cán bộ chiến sĩ công an lên Điện Biên Phủ để thăm và rút ra được nhiều điều có ích cho cuộc sống đó là điều chúng ta cần phát huy

    Trả lờiXóa
  14. Cuối cũng tôi chẳng hiểu cái bài viết này nói về vấn đề gì ? Về việc chi tiền cho lễ kỷ niệm, hay việc dẫn chưng bài viết sau là hậu quả tất yếu của bài viết trước. Nếu vậy thì thật sự tôi phục cái nhân cách cầm thú của các vị quá. Ngoài ra, không hiểu mấy vị lấy đâu ra mấy cái con số này ấy nhỉ "ngân khố cạn kiệt, bội chi ngân sách đang ở mức báo động nhưng chính quyền vẫn vung tay quá trán vẽ ra lễ kỷ niệm rình rang tốn kém hàng trăm tỷ vào kỷ niệm cái ngày đã cách đây 60 năm" - lại một cách phóng đại lố bịch, nhằm đánh lừa người đọc sao.

    Trả lờiXóa
  15. Vẫn là cái giọng điệu cũ rích của lũ cờ vàng, nào là "cái ngày đã cách đây 60 năm", " Lịch sử cần sự khách quan, trung thực chứ không phải là những ghi chép lăng nhăng của chính quyền" - tôi xin mạn phép hỏi, lịch sử hiện tại có vấn đề nào không trung thực, tôi thấy họ chỉ còn thiếu chưa nêu hết ra cái cảnh trốn chạy nhục nhã của bọn cờ vàng ba sọc - kẻ mà hiện mấy vị xuanvn này đang bám váy để sống thôi...kẻ bị nhân dân đánh đuổi, giờ đòi quay về viết lại lịch sử. Nhục nhã thay

    Trả lờiXóa