Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Trước sức ép của dân Tam Nông, công an đã phải trả người

   Như chúng tôi đã đưa tin chiều hôm kia, dân xã Tề Lễ Tam Nông Phú thọ đã bao vây, bắt chủ tịch xã và dẫn giải lên huyện, bao vây trụ sở huyện, đánh trống cái báo cho toàn dân kéo đến để yêu cầu chính quyền trả tự do cho một người nhà của họ bị công an huyện câu kết với đám cát tặc giăng bẫy, bắt lên huyện vô cớ.
  Trang tin của chúng tôi đưa tin sớm nhất tới cộng đồng, chỉ sau hai giờ có tới hơn hai ngàn người đọc tin này.
 Trước sức ép dư luận, công an tỉnh Phú thọ đã phải vào cuộc, cử hàng ngàn lính đến giải vây cho huyện và làm việc với đại diện dân Tam nông, hôm nay anh Thức đã được về nhà. Đây là một thành công của sự đoàn kết toàn dân trước sự lạm quyền, làm ăn bố láo của quan chức địa phương cấu kết với cát tặc và các nhóm lợi ích.
 Đây cũng là bài học cho các chính quyền tỉnh, thành nơi khác, khi dân đoàn kết thì quan chức địa phương khó mà làm láo, lầm ẩu được.

hông tin mới nhất vụ Phó trưởng công an huyện bị hàng trăm người vây giữ

(TNO) Liên quan tới vụ việc Phó trưởng Công an huyện Tam Nông (Công an tỉnh Phú Thọ) bị cả trăm người dân vây giữ tại trụ sở UBND xã Tề Lễ, trưa ngày 7.5, anh Nguyễn Công Thức (35 tuổi, ngụ tại khu 5, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã được tại ngoại về nhà.

Như vậy anh Thức đã được tại ngoại về nhà sau 14 ngày bị tạm giam tại Công an huyện Tam Nông. Liên quan tới vụ việc, trao đổi với Thanh Niên Online vào chiều ngày 7.5, đại tá Hà Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: trước đó trưa ngày 24.4, anh Thức bị Công an huyện Tam Nông bắt quả tang khi có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của ông Nguyễn Ngọc Thể (32 tuổi) với số tiền 5 triệu đồng. Ông Thể là Giám đốc Công ty TNHH Sông Vàng đang khai thác cát, sỏi trên địa bàn xã Tề Lễ.
Không lâu sau khi tiến hành bắt giữ, Công an huyện Tam Nông đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Công Thức về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Tất cả các quyết định kể trên đều được Viện Kiểm sát huyện Tam Nông phê chuẩn.
“Trước khi thực hiện lệnh bắt, Công an huyện Tam Nông đã nhận được thông tin tố cáo của anh Thể về việc anh này bị anh Thức đe dọa phải nộp 10 triệu đồng, nhưng do không có tiền nên đã rút xuống còn có 5 triệu đồng”, đại tá Tân cho hay.
Thông tin mới nhất vụ phó trưởng công an huyện bị hàng trăm người vây giữ 1
Công an được huy động giữ gìn trật tự tại UBND huyện Tam Nông - Ảnh: Nam Anh 
Tới ngày 5.5, nhân việc nhận được nhiều đơn thư khiếu nại của người dân xã Tề Lễ, Huyện ủy Tam Nông đã thành lập đoàn công tác gồm: Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Phòng Tài nguyên môi trường, Viện Kiểm sát, Công an huyện Tam Nông… xuống làm việc với người dân xã Tề Lễ.
Trong buổi đối thoại với người dân xã Tề Lễ, bố mẹ của Thức cho rằng Công ty TNHH Sông Vàng khai thác cát, sỏi làm ảnh hưởng tới canh tác và công ty này phải có trách nhiệm bồi thường… Chính vì vậy việc bắt Thức là không đúng. Theo đại tá Tân, đoàn công tác có giải thích hành động của Thức là vi phạm hình sự, theo luật việc bắt giữ là hoàn toàn đúng. Còn việc khai thác cát của công ty anh Thể nếu điều tra phát hiện sai phạm sẽ xử phạt hành chính, rút giấy phép.
Vẫn theo lời đại tá Tân, không đồng ý với lời giải thích của đoàn công tác, đã có hơn 100 người dân xã Tề Lễ vây giữ không cho thượng tá Đào Diệu Sơn, Phó trưởng Công an huyện Tam Nông ra về cùng đoàn công tác, mà bắt ở lại trong phòng làm việc của trụ sở xã Tề Lễ. “Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các tổ công tác xuống hiện trường giải thích để người dân hiểu, nhưng suốt tối ngày 5.5, nhiều người thân của anh Thức vẫn vây giữ, nhất quyết không để thượng tá Sơn về”.
Tới sáng ngày 6.5, khi đích thân đại tá Tân có mặt tại hiện trường, giải thích, tuyên truyền vận động để người dân hiểu, thì khi đó thượng tá Sơn mới hết bị vây giữ, được ra về. Tuy nhiên tới 14 giờ 30 phút cùng ngày, cả trăm người dân xã Tề Lễ kéo nhau đi bộ tới trụ sở UBND huyện Tam Nông để đòi trả tự do cho Nguyễn Công Thức và đòi xử lý vi phạm của Công ty TNHH Sông Vàng.
Thông tin mới nhất vụ phó trưởng công an huyện bị hàng trăm người vây giữ 2
Anh Thức được tại ngoại - Ảnh: Hà An
Trước tình hình kể trên, để đảm bảo an ninh trật tự, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng ứng phó, đồng thời kết hợp cùng các cơ quan chức năng huyện Tam Nông tổ chức đối thoại với người dân. Tới 18 giờ cùng ngày, toàn bộ người dân xã Tề Lễ đã giải tán. Tình hình an ninh được lập lại.
“Nhận thấy Thức phạm tội không nghiêm trọng và cũng để tránh căng thẳng, chúng tôi đã tham mưu cho Công an huyện Tam Nông yêu cầu gia đình Thức làm đơn bảo lãnh và cho tại ngoại về nhà. Không những thế còn cho tạm dừng ngay việc khai thác cát của Công ty TNHH Sông Vàng để kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ rút giấy phép”, đại tá Tân cho biết.
Theo đại tá Tân, hiện vụ án được giao cho Công an huyện Tam Nông để tiếp tục điều tra làm rõ. Vẫn theo đại tá Tân, lời khai ban đầu cho thấy Thức có khai nhận toàn bộ hành vi đe dọa để nhận tiền của anh Thể.
Hà An.

3 nhận xét:

  1. Không hiểu mấy con cẩu này có còn gì khác để nói hay không mà suốt ngày cứ đi sủa lung tung như thế không biết. Công an là lực lượng vũ trang được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Họ luôn lấy lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên hàng đầu. Chính vì thế mà không bao giờ có cái chuyện công an đi làm những việc như thế được.Thật sự là quá vô lí và hết sức bố láo. Những hình ảnh trên thì nói lên được điều gì chứ. Lũ chó các ngươi nên biết phận nằm im đó mà trông nhà đi.

    Trả lờiXóa
  2. Hãy nhìn lại những gì nhân dân đang làm, ở trong xã hội này thì có những người này người nọ họ đâu có tuân thủ hoàn toàn pháp luật đâu, chính vì đó mà lực lượng Công an nhân dân được sự đồng ý của nhân dân, của Đảng, của chính quyền Nhà nước đã và đang làm hết sức mình để bảo vệ sự bình an cho nhân dân, cho Tổ quốc. Ấy vậy mà lũ khốn chúng mày đã không biết giúp đỡ thì thôi lại còn chống đối để cho bọn chế độ thù địch lợi dụng

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ nếu cứ viết bài kiểu như thế này thì cái blog này nên dẹp đi còn hơn, sẽ chẳng ai để tâm đến nữa đâu, bài viết kiểu gì chỉ có vẻn vẹn một câu không ra gì, chủ thể chung chúng không biết là ai, sự việc thì không biết là như thế này, chẳng có đầu có đuôi gì cả, với lại, mấy cái hình đấy chẳng ăn nhập vào đâu cả, thử hỏi xem, nếu viết kiểu thế thì ai sẽ tin cho bài viết này, và người ta sẽ đặt ra câu hỏi thế vụ việc này diễn ra như thế nào

    Trả lờiXóa