Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Khi chính quyền là loài cầm thú


CHÚNG CƯỚP HẾT RỒI
Chúng nó cướp hết rồi, hết sạch
cướp ruộng vườn cướp cả núi sông
chúng cướp luôn mạng sống người dân
cướp xương máu cha ông ngàn năm mở nước
chúng đập phá đình chùa lăng miếu
chúng đào mồ bới mả tổ tiên
chúng bán luôn biển đảo tây nguyên
chúng nó đê hèn như loài giặc cướp
chúng nó tự hào đỉnh cao trí tuệ
chúng nó chính là một lủ vô thần
khom lưng cúi đầu bán nước hại dân
tàn sát linh hồn ngàn năm giống Việt
chúng nó chính là đám sâu cộng sản
bảy mưởi năm rồi gian ác vẫn còn
chúng sản sinh ra đám Cộng sản con
chỉ biết ngang tàn ăn chơi trụy lạc
quan thầy chúng nó lê- nin các- mác
tội đồ bán nước tên hồ chí minh
trùm dao thủ phủ là thằng trường chinh
bán hoàng trừơng sa là tên ngu dũng
nay nông dân Vương đã lên tiếng súng
tiếng súng dân oan bảo vệ ruộng vườn
phát súng thay lời Tôn Nghiêm dân tộc
tiếng súng anh hùng bảo vệ quê hương
đồng bào có nghe tiếng gọi lên đường
anh chị có nghe núi sông rên siết
ta đã mất rồi Tôn Nghiêm giống Việt
lũ ngu trị nước nên mất giang sơn
chúng cướp hết rồi cướp sạch sành sanh
đường phố co ro là đám dân lành
đàn bà trần truồng liều thân giử đất
yêu nước đi tù công an lưu manh
chúng cướp hết rồi cướp sạch sành sanh
giặc trong giặc ngoài cùng chung một lũ
nếu không chung lòng đứng dậy diệt thù
thì hãy khom lưng ngàn thu nô lệ …!
LVK
Thích ·  · 

7 nhận xét:

  1. Đúng là cái bọn đã không hiểu luật pháp thì đừng có ngồi đó mà nói nhiều, đừng có lấy luận điệu vớ vẩn của mình để bịt mắt những người thiếu hiểu biết, mơ hồ về pháp luật thế chứ. Bởi tuy không xác định được Trương Hữu Vinh viết những bài phản động này nhưng hắn cũng bị tạm giam về tội tuyên truyền chống phá chế độ. Đặc biệt trang Ba Sàm của hắn thì làm gì có đăng tin chính thống của đất nước mà toàn là của những tên cực đoan rận chủ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là cái lũ bán nước hại dân suốt ngày đi xuyên tạc này nọ để nói xấu cán bộ nói xấu đất nước, chúng mày có sống trong nước không mà chúng mày nói như đúng rồi vậy, việc dân oan này nọ chỉ là một bộ phận rất rất nhỏ trong xã hội thôi nhé, và họ không phải là oan thật sự đâu nhé, chẳng qua họ bị bọn xấu như chúng mày lợi dụng kích động rồ cứ nghĩ mình oan thế rồi đi kiện kéo dài nhé

    Trả lờiXóa
  3. Một bài thơ nhảm nhí, và đầy chất tiêu cực, bố láo, trong mắt bọn rận chủ chúng mày, chúng mày gọi công an là cướp, bởi vì họ đã làm tốt cái công tác của họ đối với chúng mày, để chúng mày càng ngày càng ít lợi dụng được người dân, để chúng mày càng ít chống phá được, thế là khác nào c.a đã chứng minh với bố Mỹ và ông chủ Việt Tân của chúng mày là, chúng mày càng ngày càng vô dụng. Càng chẳng đáng để chúng nuôi. Nên chúng mày gọi người ta là cướp, cướp đi đồng tiền mà chúng mày cật lực bám đít ngoại bang mới có được.

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ cái bọn quản trị trang này, làm như đạo đức lắm bây. Nhìn đi, nhìn lại cũng chỉ là một nhúm cái bọn bám đít cái chế độ cờ vàng ba sọc (cái chế độ bphản động lưu vong, đám đít bố Mỹ, quay về nuôi một lũ não phẳng đi chống phá lại dân tộc mình, để sống lay lắt qua ngày) - chúng mày hơn ai. Chúng mày chẳng qua chỉ lợi dụng cái bức xúc của họ mà kiếm thêm tiền cho vào túi chúng mày.

    Trả lờiXóa
  5. Lại cái trò bẩn thỉu của chúng mày hả xuanvn, cái bọn này chúng mày có bao giờ giúp người dân đòi lại công bằng cho họ theo đúng pháp luật đâu, cái chúng mày làm, tất cả chỉ là xúi dục họ ngồi lê đầu đường xó chợ, cầm vài cái biểu ngữ (có cả những biểu ngữ TA mà họ chẳng hiểu), để chúng mày chụp ảnh, chúng mày báo công lên với ông chủ Việt Tân, để chúng có cái lý do để bơm tiền về nuôi chúng mày.

    Trả lờiXóa
  6. Haiz, đọc nhiều đâm nhàm, một bài thơ đúng phong cách và thể hiện hết cái độ ngu của logic rận chủ và logic cờ vàng. Cái bọn bị nhân dân đá đít, cái bọn căm hờn vì ĐCS đã cướp mất cuộc sống tay sai cho Mỹ, cuộc sống ăn trắng mặc trơn của mấy thằng tướng, ta Ngụy. Vậy nên chúng quay lại cắn, quay lại chụp mũ rằng, ai cũng là cái thể loại như chúng. Cái loại làm tay sai cho quân xâm lược, giờ quay ra kêu gào người ta bán nước. Ngán cái luận điệu này lên tận cổ rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc nhiều nên nhàm lắm, nhưng tôi đây cũng nên thông cảm cho cái thân phận chó sai của các vị. Không gân cổ lên mà kêu gào thì ông chủ Việt Tân nó không ném xương về cho mà ăn. Việt Tân nó bảo gào thế nào thì cứ thế mà gào. Bao nhiêu lực lượng đang ngày đêm chiến đấu ngoài kia, còn bọn này thì vẫn ngồi đây và kêu gào lãnh đạo bán nước. Yêu cầu các vị tình nguyện ra đảo chiến đấu để chứng minh việc đó đúng hay sai. Thân ái.

    Trả lờiXóa