Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Công an Hòa Vang - Huế tiếp tục thách thức pháp luật !

   CÔNG AN HUYỆN HÒA VANG RA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/QĐKKTVA, QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN ĐÃ LỘ RỎ HÀNH VI BAO CHE TỘI PHẠM.
Ngày 4 tháng 3 năm 2014 CA huyện Hòa Vang đã tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Văn Thạnh yêu cầu khởi tố vụ án đánh người cố ý gây thương tích do trưởng CA xã Hòa Phước thực hiện hành vi trên.
Trong quá trình điều tra anh Thạnh đã làm việc và khai báo trung thực với CQĐT...Đến ngày 22 tháng 4 năm 2014, CQĐT huyện Hòa Vang đã đưa anh Thạnh đi giám định thương tật. Kết quả giám định cho thấy: " Bị chấn thương xuất huyết kết mạc mắt trái" 
Thế nhưng ngày 13 - 5 - 2014 CQĐT huyện Hòa Vang ra quyết định số 21/QĐKKTVA ngày 2 tháng 5 năm 2014.
Quyết định không khởi tố vụ án lý do không có sự phạm tội, áp dụng khoản 1 điều 107 BLTTHS.
Như vậy CQĐT huyện Hòa Vang đã khẳng định CA xã Hòa Phước không đánh anh Thạnh, còn việc anh Thạnh bị chấn thương thì CQĐT không nhắc đến.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÔI:
Đây là một quyết định quá nghịch lý, thể hiện một sự tráo trở trắng trợn bất hợp luật: Khi CQĐT chủ động đưa anh Thạnh đi giám định, chính lúc đó CQĐT đã xác định đã có việc đánh người gây thương tích rồi.Việc CQĐT thực hiện giám định để xác định mức độ của hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án. Đồng thời kết quả giám định cho thấy: "Bị chấn thương xuất huyết kết mạc mắt trái" Có nghĩa rằng kết quả giám định đã khẳng định thêm một lần nữa về hành vi đánh người gây thương tích.
Xét về khoa học điều tra hình sự thì quá đủ cơ sỡ để xác định anh Thạnh bị đánh, bị chấn thương không thể chối cải. Căn cứ những yếu tố trên phân tích trên đã lộ rỏ quyết định số 21/QĐKKTVA - ngày 2 tháng 5 năm 2014 là vi phạm pháp luật, thể hiện dấu hiệu bao che tội phạm.
Lăng Cô ngày 14 tháng 5 năm 2014.

3 nhận xét:

  1. Không thể nào có thể chấp nhận cho cái hành động bôi nhọ danh dự của lực lượng công an được. Bọn rận chủ xấu xa kia chỉ có ngồi đó để rồi mà nghĩ cách để xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện lên nói xấu người khác. Nhưng các người đã nhầm rồi. Chiêu trò vớ vẩn trên thì có ai tin các ngươi được chứ. Không có một tính xác thực nào, cũng như không có một bằng chứng nào mà cũng bảo người khác tin các ngươi được sao. Không bao giờ có chuyện công an làm những chuyện xấu xa như vậy được. Câc ngươi nên ngồi im một chỗ đi cho cái xã hội nó được bình yên cái.

    Trả lờiXóa
  2. Vừa đọc xong bài báo này đã thấy mùi phản động, hành vi vu cáo bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đã không còn xa lạ bao lâu nay. Bọn chúng nhằm vào lực lượng công an nhân dân cánh tay đắc lực của Đảng Nhà nước để bội nhọ làm xấu chế độ. Bài viết không rõ tác giả mà lại đề cập đến 1 vụ việc như vậy, thật là chẳng ai tin được. Làm ơn trước khi làm việc xấu vu cáo cho người khác hãy nghĩ đến bản thân mình vì sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Đám rận chủ chúng mày nghĩ rằng sẽ có người tin được những lời mà chúng mày đang nói sao. Nghe mà nó buồn cười quá đi mất. Chẳng bao giờ trên cái đời này có chuyện công an thách thức pháp luật cả. Chúng mày nói thì cũng phải có một chút gì đó suy nghĩ chứ. Nếu mà không có bằng chứng gì thì đừng có mà xuyên tạc để nói xấu lực lượng công an nữa. Cái chiêu trò này nó cũ lắm rồi. Một lũ bán nước các ngươi cần phải bị trừng trị để không còn ngồi đó ăn nói lung tung nữa.

    Trả lờiXóa