Lần đầu tiên trong cả nước, hàng vạn người dân từ xa tít xóm chài Bình Minh (Quảng Nam) đến thủ đô Hà Nội, rồi cố đô Huế, Đà Nẵng đến TP.Hồ Chí Minh đã xuống đường, tuần hành trong ôn hòa, phản đối chính quyền Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của tổ quốc.
90 triệu con tim cùng nhịp đập
8h20, Hà Nội khởi đầu bằng hình ảnh hàng trăm người dân xuống đường với băngrôn, khẩu hiệu "Ủng hộ Chính phủ Việt Nam, phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ", "Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hành động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam"...
Từ công viên Lênin, đoàn người giơ cao biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng hướng về phía Đại sứ quán Trung Quốc và hô vang: "Ủng hộ Chính phủ, phản đối Trung Quốc".
Trong đoàn người còn có những thương binh của thời kỳ chống Mỹ cứu nước với chiếc xe ba bánh giăng kín khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc thực thi luật biển, hay những cụ già râu tóc bạc phơ được con cháu dìu đi cùng lá cờ tổ quốc trên tay.
Cảnh sát giao thông khá vất vả làm nhiệm vụ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu - nơi Đại sứ quán Trung Quốc đặt trụ sở - dù có khá đông người xuống đường, nhưng giao thông vẫn đảm bảo thông suốt và an ninh được duy trì, an toàn cho những người tham gia.
Người dân Hà Nội xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc. Ảnh: Giang Huy . Con trai Bùi Hằng mặc áo nhân quyền và các thành viên NO U trong cuộc biểu tình - XVN
Đến 9h30, cả ngàn người từ khắp ngả đường đã đổ về trước sứ quán Trung Quốc; không khí sục sôi với băng, cờ, khẩu hiệu rợp trời, lời bài hát Quốc ca Việt Nam, Nối vòng tay lớn... nhưng vẫn giữ được thái độ ôn hòa, của bản chất một cuộc xuống đường vì hòa bình.
Cùng một thời điểm tại TP.Hồ Chí Minh, từ Nhà văn hóa Thanh Niên và Nhà hát thành phố, đoàn biểu tình lớn có các trí thức tên tuổi góp mặt, không hẹn mà gặp, đoàn tuần hành của Hội Luật gia cùng xuống đường. Đích đến các đoàn tuần hành là khu vực nhà thờ Đức Bà, trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc...
Anh Hải Đăng (Q.7, TPHCM) cho biết: “Hành động ngang ngược của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Suốt mấy ngày nay, người dân trong khu phố của chúng tôi sôi sục, căm phẫn trước hành động trên. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Đảng, Nhà nước sẽ có các giải pháp đúng đắn để xử lý vụ việc”.
Khoảng 9 giờ, đoàn người có nhiều tầng lớp nhân dân, các cụ già, trẻ em, thanh niên, phụ nữ, trí thức, công nhân lao động... bắt đầu tuần hành theo đường Trần Cao Vân về khu vực hồ Con Rùa, sau đó đi theo đường Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi, tiến về khu vực Nhà hát  TP.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, ánh nắng tỏa xuống gay gắt, nhưng khí thế của đoàn người vẫn hừng hực, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu biểu thị tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và phản đối Trung Quốc gây hấn xâm lược Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định của Việt Nam, khu vực và an ninh hàng hải thế giới tại khu vực biển Đông.
Các khẩu hiệu, bài hát ca ngợi tinh thần anh hùng của dân tộc liên tục được hô vang gây xúc động lòng người. Anh Nguyễn Tuấn Thành (ở Q.4, dắt theo con trai nhỏ cùng đi tuần hành) chia sẻ: “Ai cũng muốn hòa bình, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền tổ quốc”.
Chị Thu Vân (ở Q. Gò Vấp) lau vội mồ hôi trên mặt, nói: “Không thể chấp nhận hành động ngang ngược của Trung Quốc. Người dân sẽ đồng lòng cùng Nhà nước để đấu tranh bảo vệ chủ quyền tổ quốc”.
Bác Trần Đình Toại (ở Q.Bình Thạnh) nói thêm: “Sách Luận ngữ của Khổng Tử có câu “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, có nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, tất phải gánh chịu những hậu quả”.
 Người Hà Nội xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc. Các thành viên NO U từng biểu tình hàng chục lần chống Tàu cộng từ năm 2011 : Lê Phương Anh, vợ của nhà tranh đấu Lê Anh Hùng, Lê Thiện Nhân, Hoàng Sa, bác đeo kính đen là nhà hoạt động xã hội bảo vệ dân oan Hà nam - XVN
Tuyên cáo đanh thép từ miền Trung
Lần đầu tiên, đông đảo trí thức đất cố đô Huế cũng đã tập hợp tại công viên Tứ Tượng (bên bờ sông Hương, TP.Huế) tổ chức míttinh, tuần hành ôn hòa phản đối hành động Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
Nhân sĩ, trí thức Huế đã cùng nhau ký vào bản tuyên bố 3 điều và được PGS-TS Bửu Nam đọc, nêu rõ: “Cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn hải phận Việt Nam, trước dư luận quốc tế và trước quốc dân đồng bào, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi hải phận của Việt Nam; Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi thuộc về tổ quốc thiêng liêng của Việt Nam”.
Sau tuyên bố, nhóm nhân sĩ, trí thức đã tổ chức tuần hành ôn hòa trên tuyến đường Lê Lợi cùng với người dân thành phố. Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan nói: “Với việc làm này, tôi bày tỏ thái độ của công dân sống trên một đất nước có chủ quyền bị nước ngoài xâm lấn. Đây là hành động cần thiết để biểu lộ tình cảm và ý chí đối với tổ quốc thiêng liêng”.
Các bé theo cha mẹ cùng xuống đường. Hai con nhỏ của Nga Thúy và rất đông các thành  viên NO U trong cuộc biểu tình.- XVN
Tại thành phố bên sông Hàn, từ 8 giờ sáng, đông đảo người dân TP.Đà Nẵng đã tập trung trước tượng đài 2-9 để phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam.
Sau khi thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài 2.9, đoàn người đã xuống đường hô vang khẩu hiệu: “Phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam”, “Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam”; "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”... Đoàn người xuống đường phản đối Trung Quốc đã đi bộ suốt chiều dài hơn 3km, dọc theo bờ sông Hàn, từ tượng đài 2.9 trên đường Bạch Đằng đến trước UBND TP.Đà Nẵng.
Điều xúc động là ngoài những thanh niên trẻ tuổi, đầy lòng nhiệt huyết, đoàn người khắp nơi còn có cả trẻ em, các mẹ già, các cựu chiến binh lớn tuổi. Chị Nguyễn Thị Hòa cho biết, hôm này là "ngày của Mẹ", chúng tôi đã có kế hoạch riêng cho gia đình, con nhỏ; nhưng tình hình Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ngoài biển Đông đang căng thẳng, mình không thể làm ngơ. Tôi và các con quyết định xuống đường vì "người mẹ chung: Việt Nam". Tôi dẫn con nhỏ đi cùng là cũng mong cho nó thấy rõ lòng yêu nước của bao người con dân Việt".
Kêu gọi toàn thể giới luật sư quốc tế lên án hành vi của Trung Quốc
Chiều 11.5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VN) đã họp phiên bất thường và ra tuyên bố phản đối hành vi của TQ xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của VN ở biển Đông. Thay mặt giới luật sư VN, Liên đoàn Luật sư VN tuyên bố: “Cực lực phản đối Chính phủ TQ về hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của VN tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN. Yêu cầu Chính phủ TQ chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của VN tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN; chấm dứt hoạt động và rút ngay giàn khoan, rút hết các tàu công vụ và quân sự đang hộ tống giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN. Liên đoàn Luật sư VN kêu gọi toàn thể giới luật sư quốc tế, giới học giả và nghiên cứu quốc tế về biển Đông lên án hành vi vi phạm của Chính phủ TQ; kêu gọi nhân dân TQ, giới luật sư TQ và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý quốc tế trên toàn thế giới ủng hộ VN bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN, bảo vệ luật pháp và công lý quốc tế, giữ gìn hòa bình ổn định và tự do hàng hải ở khu vực biển Đông và Châu Á - Thái Bình Dương”. C.Tùng

TIN BÀI LIÊN QUAN