Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

MLBVN - Ca fe nhân quyền 3

Mạng Lưới Blogger Việt Nam: Cà Phê Nhân Quyền lần 3

Chủ đề: Công ước chống tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an

Bạn bè thân quý,

Tình trạng công an sử dụng bạo lực tùy tiện với công dân từ năm 2010 đến nay càng ngày càng gia tăng và nghiêm trọng hơn. Đặc biệt sau khi Việt Nam vừa tham gia ký kết công ước chống tra tấn thì vấn nạn này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nhiều nạn nhân phải chết oan ức trong đồn công an mà thủ phạm và những người có liên quan chưa (hoặc không) bị xử lý đúng người đúng tội. Nghiêm trọng hơn là ngày càng có thêm nhiều trường hợp chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam và trụ sở công an với kết luận “tự tử”.

Chúng ta có thể làm gì để chận đứng tình trạng này?

Trên tinh thần đó, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) tổ chức buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 - Chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”, với sự tham dự của gia đình các nạn nhân để nhiều người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau thảo luận nghiêm túc về việc đưa vấn nạn này ra trước công luận để chấm dứt tình trạng sử dụng bạo lực của công an với công dân.

Buổi café sẽ diễn ra và lúc: 9h30 sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 04 năm 2014

Tại: Café Swing - Khu trung tâm thương mại Nha Trang Center - 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

Trân trọng kính mời quý bạn bè, những người có quan tâm đến vấn đề trên cùng tham gia thảo luận.

Thân quý,

MLBVN

69 nhận xét:

  1. Chúc các bạn thành công trong buổi họp mặt " Cafe NHÂN QUYỀN ".

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. lại cafe nhân quyền! mấy lần bị công an bắt rồi mà các ngươi vẫn không chừa à? nói thật là gần đây bọn rận chủ phản động các ngươi đã có quá nhiều những chiêu trò mới và nó cũng thực sự thâm độc khi các ngươi đang dần không từ một thủ đoạn nào để lợi dụng người dân, đưa họ vào những kế hoạch, âm mưu đen tối của các ngươi! nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện khác rồi, người dân như tao cũng dần hiểu ra nhiều chuyện rồi, không còn ngây ngô mà để các ngươi lừa gạt nữa đâu! cái mà các ngươi nói là "cafe nhân quyền" có lẽ cũng chỉ là một cuộc họp công khai của bọn rận chủ phản động các ngươi thôi, rồi những hoạt động ấy sẽ chả đi đến đâu, sẽ chả có tác dụng gì đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giặc Tàu bắn giết ở Bắc Phong Sinh- Quãng Ninh sao không lo lại vào đây nói tầm sàm ! Tôi hỏi bạn " nhân quyền " bị cấm cản,đàn áp vậy CHXHCNVN vào Quốc tế nhân quyền LHQ để làm gì ?

      Xóa
  4. lại vẫn là cái chiêu trò cũ của bọn phản động rận chủ đây mà! nhớ lại lần trước, bọn chúng cũng đã tổ chức một buổi cafe nhân quyền rồi sau đấy mấy thằng rận chủ phản động đã xuyên tạc rồi tuyên truyền những thứ sai trái trong cái buổi ấy và sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ! cũng chính nhờ có một thằng bị bắt mà mấy thằng còn lại có cơ hội để thổi phồng sự việc để xuyên tạc, để từ đó mà kiếm cớ nói xấu lực lượng công an! còn lần này, chắc chúng lại đang muốn tuyên truyền điều gì đó sai trái đến với người dân đây! mong rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm có những biện pháp dẹp bỏ luôn cái buổi cafe nhân quyền vô bổ này, đừng để chúng làm việc xấu nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết đọc chử Việt không ? Tiêu đề viết rỏ rồi đó ! Đồ dốt nát lại ngu !

      Xóa
    2. Thôi cái trò nhân quyền vớ vẩn ấy đi. Cà phê nhân quyền gì mà chẳng thấy làm được gì tốt cho dân cho nước mà chỉ thấy phá hoại là tài. Hơi một tí là đưa ra quan điểm chống đối, ăn nói không có văn hóa. Nhân quyền gì mà chỉ vì mấy đồng tiền mà không biết bản thân làm gì, chỉ mù quáng làm theo kẻ xúi giục, nhân quyền gì mà chuyện nọ chém gió thành chuyện kia, tốt ra xấu, thật thành giả.

      Xóa
  5. Lại là những lời lẽ của bọn phản động. Cái gì mà tổ chức buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 - Chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”. Có mà chúng mày ngồi huyên thuyên, xuyên tạc sai lệch về chính quyền Việt Nam để lôi kéo những người dân lương thiện vào tổ chức phản động của chúng mày, nếu không tham gia sẽ bị chống chế, cưỡng ép. Vì vậy, mọi người không nên đến buổi cafe đó để tránh rủi ro vào mình.

    Trả lờiXóa
  6. Những bọn phản động này luôn tìm những khuyết điểm của nhà nước ta ra để đào bới, xuyên tạc, ăn nói nhảm nhí về chế độ nước ta. Ở đâu chẳng có điểm tốt, điểm xấu, kể ở những nước phát triển cũng đâu có hoàn hảo tuyệt đối được. Chỉ qua những lời nói vô căn cứ này mà lại dám tổ chức một buổi nói về nhân quyền thì bọn trong tổ chức này đều là những bọn đầu đất và tầm thường.

    Trả lờiXóa
  7. Lại là cái này ư, hai lần trước như thế nào thì chúng ta cũng chẳng còn lạ gì, cafe gì mà người đứng người ngồi, nói chuyện tào lao như lần trước thì có giải quyết được vấn đề gì đây, hay chỉ là tụ tập kiểu lâu ngày không gặp nhau nên thấy nhớ đây mà, chứ chẳng có cái nhân gì ở đây đâu, chúng ta sẽ cố chờ xem có phải như vậy không nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Vẫn là mấy cái trò vô học đấy, thực sự là chả thấy có cái tác dụng gì ở đây cả, Chắc lũ rận này lâu lâu rảnh rỗi nên sinh nông nổi tụ tập nhau ngồi chém gió đỡ buồn và cùng ca cẩm điệp khúc của những thất bại ê chề ngày nào đấy mà... Vẫn là mấy cái bài ca muôn thủa , nhân quèn, các vấn đề tình nhân chính sự chém gió lung tùng beng đấy mà

    Trả lờiXóa
  9. Nhân với chả lại quèn, toàn là cái thủ đoạn hết sức vớ va vớ vẩn , thực sự chắc là bọn này nó điên rồ rồi thì phải , nhìn lũ này như 1 lũ ngớ ngẩn dở hơi, chẳng qua là tụ tập nhận phát tiền cơm đầu tháng chứ đâu có gì, toàn lũ đầu đường cuối chợ, một chữ bẻ ra có khi chả biết , mồm toàn rận ghẻ mà thôi.....

    Trả lờiXóa
  10. Vâng, vẫn là mấy cái thủ đoạn dơ bẩn của chúng thích đi làm loạn, thực sự là không chấp nhận được hành vi của chúng, buổi cà phê nhân quyền, có vẻ như nhân quyền đối với những con người đấy như là một thứ gì đấy có thể trêu đùa được nhỉ, chọn một quán cafe để bàn về nhân quyền, chém gió thành mưa thành bão, tóm lại là chúng đã làm được cái gì ?????

    Trả lờiXóa
  11. Vẫn là mấy cái thủ đoạn vớ va vớ vẩn của chúng, thực sự là những hành động của kẻ điên rồ các bạn ạ, Những kẻ chuyên đi lợi dụng vấn đề này để chống phá, Thử hỏi, với những con người như thế có thể đại diện cho nhân dân Việt Nam nói về nhân quyền được hay không? Nói thật, những con người đấy chẳng bao giờ có đủ tư cách gì để làm chuyện đó cả??

    Trả lờiXóa
  12. Hành vi của lũ này hầu như là muốn chống đối, phá hoại đất nước, không có cái gì là nhân với quyenf ở đây cả, cái thủ đoạn của chúng thực sự là đáng lên án. họp mặt gì chứ cà fe gì chứ đây là 1 buổi tụ họp có tổ chức từ trước,cái gì mà bàn nhau về nhân quyền chứ, nhân quyền ở việt nam khiến các bố blog này quan tâm à... Chỉ có thể là cái cớ của chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Cà Với Phê, đúng là mấy cái trò bịp ,mấy cái thủ đoạn giơ bẩn của lũ cuồng... suốt ngày chả làm cái quái gì mà vẫn có tiền tiêu xài xả láng, toàn đi bơ rậm thế này thì hỏi sao mà đất nước không ổn định cho được cơ chứ. buổi cà fee nhân quyền, nghe cái tiêu đề là hiểu tác giả mỉa mai như thế nào rồi, trên thực tế nhân quyền của việt nam thì không cần phải bàn cãi gì nữa rồi bởi vì tôi là người đang sống ở đất nước tưoi đẹp này và đang cảm nhận về chúng... chỉ có những kẻ đi bợ đít Mỹ nhiều quá nên đi xuyên tạc như thế mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Quèn, quyền cái gì, chỉ là cái cớ của chúng để phá hoại, chống đối đất nước mà thôi, hành động của chúng thực sự là quá trơ trẽn . Đất nước Việt Nam thực sự yên ổn, thực sự đang trên đà phát triển, thế mà chúng lại cả gan có những hành động như thế cơ chứ, cuộc sống ở đây thực sự rất tót không có gì đáng lo sợ gì cả cứ vậy là ra đường,,, rồi về nhà mà không lo khủng bộ hay sợ bom súng đạn rơi vào mình,đó là điều mà chưa đất nước nào làm được

    Trả lờiXóa
  15. Suốt ngày chỉ biết tìm cách mà phá hoại đất nước thế thôi hả mấy cái lũ chém gió nhân quyền, Đúng là cái lũ vô công rồi nghề.Những gì mà chúng làm vừa qua chẳng khác gì cái lũ vô học chuyên đi chém gió ấy, toàn tìm cách để mà phá hoại đất nước này thôi à.

    Trả lờiXóa
  16. Hờm, có mấy buổi rồi , đã làm được cái gì nên hồn chưa hả mấy cái tên chuyên đi chém gió phá hoại đất nước . Không hiểu chúng tổ chức cái buổi này để làm gì nhưng thiết nghĩ là bọn chúng đang quá phung phí thời gian vào những việc chẳng đâu cả, chúng đang cố gắng để mà phá hoại đất nước này thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Cái gì đây cơ chứ, chỉ toàn là mấy cái trò mèo thôi, tìm cách mà phá hoại đất nước Việt Nam bầng cái gọi là nhân quèn. ột lũ không biết cái gì mà cũng cứ thích nói chuyện về nhân quyền như vậy thật là nực cười.Hãy biết dừng lại đi lũ rận ạ. Xem lại mình đi đã trước khi đi phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Cà với chả phê, toàn là đi kiếm chác, làm cái quái gì ra mà suốt ngày đi phá hoại, thử trả lời chất vấn xem, làm cái gì đã cơ chứ. Cái gì mà buổi cà phê nhân quyền chứ.Đừng có mà ngồi đó làm trò hề cho người khác như vậy nữa.Chẳng lẽ các ngươi không biết được rằng từ trước đến nay chúng mày luôn xuyên tạc về nhân quyền ở việt nam mà vẫn chẳng thay đổi được gì cả hay sao? Đi bợ đít của Mỹ về đây mà phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
  20. chuẩn quá, Chắc lũ rận này lâu lâu rảnh rỗi nên sinh nông nổi tụ tập nhau ngồi chém gió đỡ buồn và cùng ca cẩm điệp khúc của những thất bại ê chề ngày nào đấy mà. Nhưng mà khổ nỗi, cái độ tự sướng nó lại cao quá, thế nên cứ gặp nhau là lại chụp ảnh, lại post lên mạng khoe khoang, và hơn thế còn đặt chuyện là buổi "Cà phê nhân quyền của mạng lưới Blogger Việt Nam” cho nó oách xà lách thôi mà. dở hơi.

    Trả lờiXóa
  21. Những suy đoán của tác giả là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu mang tính chất hội họp hay tọạ đàm thì tất nhiên chẳng thể nào mà cứ nhốn nháo như thế kia được, ít nhất thì có người nói thì cũng phải có người nghe chứ sao lại "mỗi người một việc" được cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  22. những con người trên những bức ảnh kia họ tự xưng họ là những người đi bảo vệ nhân quyền cho đất nước đấy sao? tôi thấy họ thật là nhốn nháo rồi đấy, trong khi người dân chẳng có chút phàn nàn gì về nhân quyền hay dân chủ gì cả thì những con người đấy họ lại tự cáo buộc cho người dân rằng người dân bị vi phạm, có quá vô lý không khi mà chính chủ thể chưa lên tiếng mà người ngoài cuộc đã lên tiếng rồi

    Trả lờiXóa
  23. có vẻ như những buổi tụ tập để chém gió như thế này thường được những kẻ tự xưng là nhà dân chủ muốn làm thì phải, họ tụ tập lại rồi có một số nhà báo nước ngoài nữa, thế là một cuộc phá hoại đất nước của họ bắt đầu, họ bắt đầu đưa ra những lý lẽ chẳng đâu và đâu để từ đó có thể vu khống Đảng và Nhà nước ta này nọ, quả thực là thấy trơ trẻn thay cho những con người này

    Trả lờiXóa
  24. vấn là những gương mặt quen thuộc trên những kênh truyền hình của các đài quốc tế nói về nước ta như RFA hay BBC, rồi thì những gương mặt trong các cuộc biểu tình quấy rối ở nước ta, họ có tư cách gì để bàn về nhân quyền ở nước ta nhỉ, họ chỉ là những con người được cho là xấu xa trong xã hội, có tư tưởng sai lệch, chạy theo tư bản để nói xấu Đảng và Nhà nước ta, mọi người thử nhìn những hành động của họ xem, họ có đáng là công dân tốt không

    Trả lờiXóa
  25. buổi cà fe nhân quyền đánh giá nhân quyền hay cũng chỉ họp mặt để báo cáo tình hình các nhà blogger đã hoạt động như thế nào phá phách nền chính trị đất nước ta như thế nào rồi là đã có những kế hoạch gì tiếp theo chưa để các nhà tài trợ cung cấp vốn về cho mà hoạt động,có tiền mới vực đc cái nghề blog chứ,không tiền có mà cặp đất à

    Trả lờiXóa
  26. bàn về nhân quyền cái gì chứ, nhân quyền việt nam đã được cả thế giới công nhận rồi ai mà chả biết lên bài báo tivi thời sự các kiểu rồi, có ai là không biết về cái nhân quyền đó không mà cái bọn bốc-cơ này đi bàn chứ, nói không phải chứ việc nhà mày, thực tế chúng lấy cái cớ vậy thôi chứ chúng cần quái gì nhân quyền việt nam chứ, chúng đến đây để có thể nói nhắn nhủ với các nhà đầu tư rằng :" bọn em dạo này đói lắm rồi anh ạ"

    Trả lờiXóa
  27. Đúng là cái lũ vô công rồi nghề.Những gì mà chúng làm vừa qua chẳng khác gì cái lũ vô học chuyên đi chém gió ấy.Không hiểu chúng tổ chức cái buổi này để làm gì nhưng thiết nghĩ là bọn chúng đang quá phung phí thời gian vào những việc chẳng đâu cả.Một lũ không biết cái gì mà cũng cứ thích nói chuyện về nhân quyền như vậy thật là nực cười.Hãy biết dừng lại đi lũ rận ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Đọc cái tiêu đề mình đã cảm thấy buồn cười,Nhân quyền???là cái gì mà có thể bàn luận lung tung thế?Thật khó hiểu khi Nhân quyền lại được đưa vào một Quán cafe với những anh hùng bàn phím thả phanh chém gió.Nực cười quá đi mất

    Trả lờiXóa
  29. bạn bè đến với nhau không cần một lí do! nhưng xem ra hành động của họ chứng minh họ còn hơn cả là bạn bè, không biết bạn nhìn thấy tính đồng loại của họ hay không? nhưng minh đang nghĩ rằng với vài ba con người thôi những con người kia có thể biện minh hoạt động của họ lên tận mây xanh.
    thì vẫn những câu chuyện cũ được kể ra thôi, nhân quyền, dân quyền gì đó. nhưng tôi đâu có quan tâm nhân quyền, dân quyền đâu nhìn chúng xung sướng cùng nhau thì ai cũng biết hành động đó là gì đâu cần phải lấy cái danh nhân quyền ra bạn nhỉ

    Trả lờiXóa
  30. Cái tên nghe oách phết nhỉ. "buổi cà phê nhân quyền". Nực cười. Nhìn mấy bức ảnh kia cũng đủ để hiểu buổi cà phê của chúng chất lượng ra sao. Mỗi người một câu chuyện, chẳng đâu vào đâu. Nghĩ cũng ngu. tại sao chúng lại đi tung hô rồi lại tự tung những bức chân dung của chúng lên để lộ ra bản chất tụ tập lấy cớ vòi tiền mà thôi. Nhân quyền của chúng là tiền chứ chẳng còn là gì khác. Thật bẩn thỉu và ngu dốt.

    Trả lờiXóa
  31. Một lũ vô công dồi nghề tụ tập chém gió với nhau mà dám nói là buổi cà phê nhân quyền. Chả hiểu chúng "họp hành' kiểu gì mà mỗi người một kiểu, lộn xộn, không có quy cũ, tổ chức, nhìn như những người không liên quan tới nhau. Nhìn cũng thấy chúng là những kẻ không có đầu óc, làm việc không đâu vào đâu, không có người quản lý. Chúng chỉ giỏi tung hứng mà thôi. Thằng kêu đi uống nước, thằng hô lên là nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  32. Nhìn những bức ảnh này tôi lại liên tưởng đến một buổi họp mặt gặp gỡ của những người dân quê tôi,nhưng thay vì địa điểm là một quán cafe thì đó là một quán nhậu,một đám người,người đứng,người ngồi,thế mà chụp lại rồi nói là bàn luận về nhân quyền,buồn cười...buồn cười

    Trả lờiXóa
  33. Nghe thấy cái từ buổi cafe nhân quyền đấy đã thấy thật buồn cười cho những con người dỗi việc rồi, chẳng lẽ họ không bận gì sao mà lại dỗi việc như thế. Vào mạng tìm mới biết mục đích là buổi của những tên muốn nói xấu, chống phá nhà nước. Nhục nhã cho đất nước mình là là nơi sinh sống của mấy kẻ bệnh này

    Trả lờiXóa
  34. Thật là lố bịch cho những tên vô dụng này quá. Gì mà buổi họp mặt bàn về nhân quyền. Mà thành phần tham gia thì toàn là những tên tội phạm đang bị nhà nước ta quản giáo, những tên cấu kết với bọn phản động có hoạt động chống phá nhà nước ta. họp bàn gì mà mỗi người làm một việc thật là nực cười cho những con rận bán nước này quá đi.

    Trả lờiXóa
  35. Chỉ cần nhìn cái thành phần tham gia của cai buổi mà những tên này gọi là buổi họp bàn về nhân quyên thì toàn là những thành phần bán nước như là Phạm Chí Dũng, Hoàng Thị Vy... tất cả chúng đều đã bị trừng trị theo pháp luật về hành vi bán nước và đang bị quan giáo. Thế mà giờ chúng lại còn bày đặt giở trò bàn về nhân quyền, có mà chúng đang bàn chuyện phá hoại nhân quyền thì đúng hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn buổi họp của chúng giống như buổi gặp mặt những kẻ không liên quan tới nhau ngẫu nhiên ngồi cùng một chỗ vậy. Mỗi kẻ một việc, một góc chẳng nhìn ai. Ấy vậy mà danlambao cũng tung hô nó lên như một buổi gặp mặt "thân thiện" và "sôi nổi" thì phải thừa nhận sức tưởng tượng và khả năng nói quá, nói phóng đại của chúng quá khủng khiếp.

    Trả lờiXóa
  37. Buổi cafe nhân quyền ư? nhìn chúng như thế ai có thể khẳng định được chúng thực sự nghĩ về nhân quyền, cười nói như thế kia thì bàn tán cái nỗi gì? đây chắc chỉ là buổi tụ tập ăn chơi đốt phá tiền mà chúng được nhận được tự cái tên mà chúng nghĩ ra thôi.

    Trả lờiXóa
  38. Cái tên rất hay, buổi cafe nhân quyền hay là buổi nhậu, cái tên rất có ý nghĩa thể hiện đúng được cái bản chất của những con rận này. Chúng thì họp hành gì chứ, có mà những con rận phá hoại nhân quyền thì chuẩn hơn đấy, tụ tập đàn đúm tìm cách chống phá nhà nước ta mà thôi. Lũ rận khốn kiếp.

    Trả lờiXóa
  39. Gớm, nhìn bản mặt của mấy con rận đi hoạt động vì mục tiêu dân chủ, nhân quyền Việt Nam mà ngứa hết cả mắt. Bởi vì trong đó thấy toàn là sự giả dối mà thôi, khó mà tin được. Chẳng dân chủ nhân quyền gì ở đây hết, chúng chỉ muốn đi hưởng thụ, ăn uống nên mới như vậy thôi, còn nếu hoạt động vì dân chủ, nhân quyền thì chúng phải biết thế nào chứ, làm gì có chuyện cứ đi ăn nhậu là có dân chủ, có nhân quyền. Vô lý hết sức...

    Trả lờiXóa
  40. Nhân quyền gì ở đây chứ, mỗi buổi rủ nhau đi uống cà phê cà pháo chẳng thấy có ý nghĩa gì là làm cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam tăng lên cả mà chỉ thấy rằng mọi thứ hình như đang lụn đi dưới tay mấy kẻ mang danh dân chủ này thôi. Có lẽ dễ thấy rằng các nhà dân chủ đang diễn một trò hề mà không phải ai cũng biết được, miệng lúc nào cũng hô hào phấn đấu cho sự tiến bộ của đất nước nhưng chúng nó thì ăn nhậu, hưởng thụ đủ thứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những thế, chúng còn “mạnh dạn” tuyên bố gửi thư mời đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh cho oai chứ. Không biết là bọn chúng có mời thật không (vì không thấy đăng ảnh thư mời, mọi khi có là chúng đăng ngay mà) nhưng có mời thật đảm bảo chẳng ai thèm đến. Nếu là mời tôi, tôi cũng chẳng thừa thời gian đến nghe chúng lải nhải. Mà chúng cũng chẳng đại diện cho cái gì, và lấy tư cách gì ra để mời cả. Nhưng phải đưa thông tin là có mời nhưng công an không đến thì mới “quảng cáo” được buổi tụ tập của bọn chúng chứ. Đúng là những kẻ thủ đoạn.

      Xóa

  41. Bọn chúng còn cho rằng một số khách uống cafe bàn bên cạnh là công an, Đoàn thanh niên thành phố mặc thường phục giám sát chúng. Đúng là ảo tưởng. Chẳng có ai thừa thời gian đi xem chúng tự sướng cả. Cũng chính vì ảo tưởng thế nên chúng còn dự định tổ chức thêm một số buổi như vậy nữa chứ. Thật là nực cười.

    Trả lờiXóa
  42. hê, cái này mới ah nha. Cafe nhân quyền. Đi nhiều, uống cafe nhiều chỉ nghe nói đến cafe sách, cafe nhạc sống, cafe cá,...chứ chưa bao giờ nghe đến cafe nhân quyền. Đi uống cafe mà cũng đòi hỏi nhân quyền ah? Có lẽ rất giống cafe "chém gió" của giới trẻ bây giờ thì phải.

    Trả lờiXóa
  43. Ở Việt Nam, nhân quyền được gọi là cái cớ để mấy nhà dâm thực hiện âm mưu, Vấn đề “nhân quyền” là một vấn đề rất nhạy cảm, nó liên quan tới các quyền cơ bản của con người. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đảm bảo “nhân quyền” của đất nước mình. cafe nhân quèn, đúng là rồ

    Trả lờiXóa
  44. Cái gọi là cafe này đúng là phê thậ đấy nhỉ, những hành động và việc làm không mấy chuẩn lắm, chỉ qua là những hành vi làm ảnh hướng đến đất nước bằng con đường này thông qua Mỹ mà thôi, Mỹ là một nước thường xuyên có sự can thiệp như vậy, mỗi năm thì nước Mỹ lại ra một bản tuyên bố về nhân quyền đối với một số nước, trong đó có Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  45. NHân qèn là cái cớ, , vấn đề nhân quyền, các quyền con người của đất nước Việt Nam luôn được đảm bảo một cách cao nhất, nó được quan tâm một cách đúng mực và xuất hiện trong tất cả các văn bản pháp luật của đất nước liên quan đến quyền con người. thế mà cứ lợi dụng cá đấy là sao ?

    Trả lờiXóa
  46. Lại là một lũ ăn hại, một lũ kiếm tiền bằng cách bán rẻ đi lương tâm, bán rẻ đi lòng tự trọng. Chúng những con người cặn bã của xã hội, chuyên đi làm những điều bất lương. Những việc chúng làm là đang lấy cớ để chống lại đất nước. thực chất của chúng tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi.

    ==

    Trả lờiXóa
  47. đúng là một lũ sâu bọ , người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng quả không sai chút nào, lũ sâu bọ ngu dốt như thế này cũng chỉ chơi được với nhau thôi chứ làm sao chơi được với những người có cùng đẳng cấp với bọn chúng được cơ chứ, thiết nghĩ rằng nên có những chế tài xử lí với những kẻ ngạo mạn tự xưng là công lý vớ vẩn như thế này, tránh gây ảnh hưởng mất an ninh trật tự xã hội bởi những kẻ xấu xa như vậy

    Trả lờiXóa
  48. với những khuân mặt khả ố quen thuộc như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Văn Hải, Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Chí Dũng, ta càng thấy sự buồn cười và đáng thương hại với những kẻ có cùng đẳng cấp của chúng với nhau như vậy đến nhường nào, chẳng lí do gì để chúng phải tụ họp lại với nhau nhưng tôi nghĩ rằng cái mục đích thực sự của chúng là mong kiếm được chút đỉnh tiền bố thí của các lực lượng phản động bên nước ngoài cấp về mà thôi

    Trả lờiXóa
  49. đọc qua thấy thật là hài hước, một lũ rận ngồi với nhau đàm đạo những cái chuyện trên trời dưới biển, đúng là ăn cơm mèo nói leo các cụ quả không sai tý nào, đáng thất vọng cho những đấng sinh thành sinh ra bọn chúng, trong tình hình đất nước ổn định như thế này mà chúng vấn có thể tìm được những bằng chứng đến đáng ngạc nhiên và chắc chỉ có chúng mới có thể nghĩ ra được những câu chuyện hài hước như vậy để hạ uy tín Đảng và nhà nước, thật đáng thương cho những con rận

    Trả lờiXóa
  50. gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh các chị đã mang lại thêm nguồn thu nhập cho dân bán cafe tụi em. nhưng câu chuyện anh chị nói thì tởm lắm, nghe rồi thấy thương thay cho cha mẹ, anh em, con cháu các anh các chị làm người thân cảu những con người mắc bệnh "nãm phẳng"

    Trả lờiXóa
  51. Bọn mặt dày trơ trẽn.quên cái chuyện "nhân quyền" vớ vẩn của bọn bay đi.người dân Việt Nam bây giờ hơn bao giờ hết đề cao cảnh giác với cái loại như bọn mày.có bị bệnh thì xuống Biên Hòa lấy thuốc mà uống nhá!

    Trả lờiXóa
  52. nhìn cái ổ chuột ở bọn dân chủ phải chăng những thằng dâm chủ đang chứa chấp gái mại dâm thì sao? chúng còn tổ chức đánh bạc thuốc lắc thì sao? đâu phải là cafe nếu đó là ma túy đá thì sao, cafe nhân quyền chỉ là vỏ bọc cho một cuộc xõa của giới dân chủ mà thôi

    Trả lờiXóa
  53. Cafe nhân quyền, thì đúng là nhân quyền thật khi ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi và nói bất cứ thứ gì trên trời dưới đất cũng được. nói và một buổi họp mặt cũng không sai, nhưng cũng chỉ được góp mặt bởi vài người, vài thành viên cốt cán từ trước tới nay: Nguyễn Quang A, Chu Hảo nhân danh đại diện Diễn đàn XHDS ủng hộ các bạn trẻ, nhưng kỳ thực ông Quang A nói gần như nhiều nhất, liên tục đỡ lời cho dẫn chương trình - người đẹp Mẹ Nấm Gấu khi cô gái này dù cố gắng diễn đạt, dịch ngược dịch xuôi, nhưng không hết được ý người nói. và kết thúc vẫn trống vánh như vậy

    Trả lờiXóa
  54. Thiết nghĩ rằng, đây cũng chẳng khác gì một trò hề, một vở kịch mà các Blogger tự dàn dựng, tự diễn xuất để may thay qua đó “báo công” với các Blogger ngoại quốc nhằm nhận tiền viện trợ. Hiểu theo nghĩa đó mới thấy được quyết tâm kiếm tiền của đám “rận chủ” ở Việt Nam. Mặc cho ngày nghỉ cuối tuần, họ vẫn miệt mài với sự nghiệp kiếm tiền của mình. Và họ không làm sao được khi những ngày này mà họ vẫn được gặp bạn bè chiến hữu, vừa nói chuyện tào lao, vừa được tụ tập ăn nhậu (biết đâu ngay sau đó) và sau đó vẫn được có “gói mang về”.

    Trả lờiXóa
  55. Nhân quyền gì cái bọn này, ăn tiền của mấy thằng cha "rận chủ" ngoài nước nên nó bắt làm gì thì phải làm thôi. Mà làm như thế có ai tin đâu, chỉ được cái có 1 nói lên 10, phóng đại sự thật để lừa phỉnh mấy tên ngoại bang ngoài nước thôi.. Trò này sớm muộn gì chả lỗi thời!

    Trả lờiXóa
  56. Mấy cái trò Dân chủ ngu xuẩn này mà đứng trước cửa nhà tôi, tôi sẽ vả cho vỡ mồm cả lũ. Nhà nước giờ đã quá nhân từ, tôi đòi hỏi quyền được sống trong một môi trường lành mạnh không có lũ ngu xuẩn này.

    Trả lờiXóa
  57. Nghe cái tên Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà cảm thấy thật là buồn cười rồi.Làm sao có cái chuyện mà công an đi tra tấn người như vậy chứ.Chúng mày tưởng rằng làm như vậy có thể hạ bệ được uy tín của lực lượng công an sao.Đừng có mà ngồi đó để mơ nữa.Lại còn tổ chức buổi cà phê nhân quyền 3 nữa.Thế hai lần trước chúng mày tổ chức đạt kết quả thế nào rồi.Hành động của chúng mày thật sự là quá vô nghĩa.Dù chúng mày có làm gì thì cũng chẳng ai quan tâm và cũng chẳng thể thực hiện được âm mưu xấu xa của chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  58. lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
  59. nào là cafe nhân quyền rồi bóng đá nhân quyền tất chỉ là cái cớ cổ động cho phóng trào gây hấn và tụ tập được sự quan tâm đóng góp của các tổ chức phi chính phủ hoat động vì dâm quyền của bọn chúng mà thôi, thực sự mà nói cái chiêu trò này là một hình thức hoang tưởng của đám dận nhằm liên kết mạng lưới logger lại chống phá chính quyền, những tên như bọn chúng rồi sẽ đánh đập tranh giành lẫn nhau vì miếng mồi mà bọn tư bản tung cho mà thôi

    Trả lờiXóa
  60. cafe nhân quyền cái gì chứ, có mà cafe khoét sâu mâu thuẫn giữa chính quyền với công dân thì có. Nhân quyền gì chứ mấy cái bọn này, có mà chuyên lợi dụng tuyên truyền về nhân quyền để kích động người dân xuống đường biểu tình gây rối an ninh trật tự thì có. Cafe nhân quyền cái gì, là nơi để cho lũ rận chủ tập trung, lôi kéo người dân lành tham gia để lợi dụng họ làm những việc vi phạm pháp luật thì có.

    Trả lờiXóa
  61. Nghe đến cái Mạng lưới Blogger Việt Nam là đã thấy điên tiết rồi. Thực ra gọi là mạng lưới cho nó oách thế thôi chứ được có vài mống chuyên đi ăn bám các quan thầy để kiếm chút tiền sống. Còn nhớ dạo trước họ cũng đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam, cũng mang danh mạng lưới blogger rõ đông nhưng thực ra được mấy người chống đối quyết liệt, còn lại chỉ vào cho nó đủ mâm mà thôi.

    Trả lờiXóa
  62. Nghe Mạng lưới Blogger Việt Nam cũng có vẻ to to đấy nhỉ. Nhưng ai biết thực ra chỉ là vài tên chống đối chính quyền mà thôi. Tổ chức cafe nhân quyền gì gì đó nữa chứ. Thật vớ vẩn. Mục đích của mấy tên rận chủ này là khoét sâu mâu thuẫn giữa chính quyền và nhân dân, kích động nhân dân làm những việc vi phạm pháp luật để cho chúng ngồi chỗ hưởng lợi mà thôi. Mạng lưới blogger gì chứ, được dăm ba tên chống đối mà cũng to mồm ta đây mạng lưới blogger. Thật nực cười.

    Trả lờiXóa
  63. nhân quyền cái con khỉ, chúng chỉ là một lũ những tên tiền án tiền sự với nhau mà thôi tụ tập những tên đồi bại xấu xa nhất lại để phục vụ cho những cuộc biểu tình xấu xa nhất mà chúng kiêu gọi, hơn nữa chúng, đây cũng là cơ hội để chúng nhận chỉ thị hoạt động của bọn nước ngoài và nhận số tiền lương mà chúng tốn công sức chửi, cafe đâu biết được đâu đó lại có số chuyển khoản mà chúng truyền tay nhau để nhận

    Trả lờiXóa
  64. nhân quyền cái con khỉ, chúng chỉ là một lũ những tên tiền án tiền sự với nhau mà thôi tụ tập những tên đồi bại xấu xa nhất lại để phục vụ cho những cuộc biểu tình xấu xa nhất mà chúng kiêu gọi, hơn nữa chúng, đây cũng là cơ hội để chúng nhận chỉ thị hoạt động của bọn nước ngoài và nhận số tiền lương mà chúng tốn công sức chửi, cafe đâu biết được đâu đó lại có số chuyển khoản mà chúng truyền tay nhau để nhận

    Trả lờiXóa
  65. cafe nhân quyền chỉ là cái giả tạo mà những tay dân chủ dựa vào đó để tụ tập lôi kéo vào hoạt động của chúng mà thôi, nhưng chúng có đem lại lợi ích gì cho nhân dân Việt Nam đâu, tất cả những hoạt động của chúng chỉ nhắm đến lợi ích của bọn chúng mà thôi, thử hỏi chúng không lao động thì lấy đâu ra tiền để hoạt động tất cả là tiếp tay của nước ngoài để chúng hoạt động chống chính quyền

    Trả lờiXóa