Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Côn đồ thảo khấu được khoác áo chính quyền.

    Thằng chủ tịch xã dám hành động như một tròm giang hồ thảo khấu, không cần biết luật báo chí, không biết sợ bố con thằng nào, bảo công an tỉnh cũng không là gì ... chắc thằng này là vua vùng này rồi. 

     Thái bình từng có vua mafia Trần Văn Vệ, sau khi tham nhũng bị nhà báo lôi ra thì lập kế hoạch giết nhà báo không thành, ôm tiền nhờ anh Ngọ chạy lên tổng cục phó tổng cục này tổng cục kia, báo Người cao tuổi đã đăng dài kỳ về trùm mafia Trần Văn Vệ, bạn đọc chỉ cần gõ trên gúc gồ :  "ma thuật của đại tá công an Trần Văn vệ " là biết trắng đen. Nay Ngọ chết rồi, liệu Vệ có còn băng nhóm ô dù bảo kê để hạ cánh an toàn ? 

 Tấn công nhà báo, cướp máy điện thoại, cho công an xã đuổi, chửi nhà báo....bọn vua làng này đã đạt trình côn đồ làng xã cấp cao rồi, độ thất học và coi trời bằng vung của lũ này được kế thừa bởi chính đám cấp trên của chúng.

Công bố clip chủ tịch xã đòi “đập chết” nhà báo

 0 thảo luận18/04/14 06:48
(GDVN) - Sau khi giật điện thoại của phóng viên, người đàn ông xưng là chủ tịch xã còn chửi bới, dọa nạt và đòi đập phóng viên nếu dám đăng ảnh ông lên báo
Sự việc trên xảy ra tại xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Thời gian gần đây, tại nhà máy gạch tuynel Vũ Bình thường xảy ra lộn xộn do tranh chấp quyền sở hữu tài sản giữa Cty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Nông Thôn và Cty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đất Nước.
Trong khi chờ tòa án phân xử, ngày 12/3/2014, người của Cty Đất Nước đã kéo đến để “tiếp quản” nhà máy và cho “quân” khiêng Giám đốc Cty Nông Thôn “ném” ra ngoài sân.
Phóng viên bị công an xã đẩy ra ngoài như tội phạm
Hai bên xảy ra mâu thuẫn kéo dài, nhiều lúc trở nên căng thẳng, có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay tìm biện pháp giải quyết. Do đó, Vũ Bình (Kiến Xương) trở thành điểm nóng của báo chí và dư luận thời gian qua.
Chính bởi tình hình phức tạp tại khu vực, ngày 15/4, phóng viên của nhiều cơ quan báo chí đã tới đây để tìm hiểu về sự việc. Và câu chuyện phóng viên bị cướp điện thoại, bị chửi bới, bị dồn ép, bị công an xã xô đẩy ra ngoài như tội phạm xảy ra trong ngày hôm đó.
Mời độc giả cùng xem clip chúng tôi lần đầu công bố về vụ việc này. Người bị nạn là một phóng viên của Báo Tiền Phong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét