Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Các blogger tới viếng đám ma nạn nhân bị công an đánh chết

 Hôm nay, nhiều blogger đã đến viếng thắp hương cho em Đỗ Hữu Bình ở Đại Lộc Quảng Nam bị côn an huyện Hòa Vang Đà Nẵng đánh chết.
  Hoàn cảnh gia đình em Bình rất khó khăn,cha mất cách đây 5 năm,em có người anh trai bị bệnh tim,ở BV nhiều hơn ở nhà,thu nhập chính của cả gia đình 1 mẹ,4 con phụ thuộc vào tiền công phụ hồ hàng ngày của mẹ và Bình.theo người dân quanh vùng,Bình là một đứa trẻ ngoan hiền,sống ko mắc lòng ai,chỉ vì nghe theo bạn bè đi đánh nhau với con của 1 vị cán bộ công an Huyện nên mới ra cớ sự,mong mọi người quan tâm hỗ trợ.

 Công an Quảng nam đã cử nhiều chim lợn và côn đồ ao vây quanh đám tang này, hiện chúng tôi đang có nhiều blogger có mặt đưa tin trong và ngoài đám tang.

5 nhận xét:

  1. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn thấy những hình ảnh này mà muốn cười vào mặt cái đứa nào viết bài này và mấy cái người Blogger kia một cái, họ nghĩ cái đéo gì thế nhỉ ??? Người đã khuất thì hãy để họ yên nghỉ đi, lại còn đến thăm viếng rồi chụp ảnh mà đăng lên đây rồi nói nhăng nói quậy, quên biết đéo gì mà thăm viếng, cho dù là muốn đến chia buồn thật thì làm thế này thì không chấp nhận được, thể nào chẳng bô kích thêm vài câu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DKM mày! Tao đập chết thằng bố mày xong rồi tao bảo hãy để người chết yên nghỉ mày có chịu không?

      Xóa
  3. Tôi cũng nghe đó đây
    Trên blog trên face
    Người có tên Nặc Danh
    Chỗ nào cũng thấy mặt
    cứ sủa bậy suốt ngày
    cũng chẳng biết là ai ?
    làm gì hay ở đâu ?
    nhưng thực tình mà nói
    thằng này ngu vl.

    Đây không phải thơ thẩn gì đâu các bác ạ nhưng mà em thấy thằng Nặc danh nó làm thơ tự sướng thốn vãi.

    Trả lờiXóa
  4. Sự ra đi của em Bình là một cú sốc tinh thần đối với gia đình của em và cũng là sự tiếc thương của toàn thể người dân Việt Nam. Mọi những nghi vấn trong vụ án của em sẽ được điều tra làm sáng tỏ, sẽ không để em ra đi trong oan khuất. Nhưng các thế lực thù địch lại luôn tìm cách dựa vào những thông tin như thế này đổi lỗi cho lực lượng công an, bôi nhọ danh dự của ngành, làm giảm lòng tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang. Thật đúng là bọn xấu xa, bi ổi, không có tính người.

    Trả lờiXóa