Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

70.000, 34.000 VÀ KÝ TÚC XÁ "TỰ TÚC" CỦA HỌC SINH VÙNG CAO

Sao Hồng
Ngày 14/4/2014, phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khoá 13) Bộ Giáo dục – Đào tạo (Bộ Giáo) trình QH “Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015″. Theo đó kinh phí chi cho Đề án “thay sách” này lên tới 34.275 tỷ VNĐ.
Các vị TVQH lên tiếng; làng báo “định hướng chủ nghĩa xã hội” và mạng xã hội cũng sôi lên sùng sục. Thê nhưng mọi người quên rằngcách đây 3 năm Bộ Giáo đã thảo “đề án này” với số tiền gấp đôi: 70.000 ngàn tỷ VNĐ.  Báo chí cũng đã la làng rầm trời rồi.

Sách GK qua bao lần “cải cách” hiện đầy ứ các siêu thị, nhà sách, nhà kho các nhà xuất bản mà nền giáo dục Việt Nam vẫn loay hoay với với các “đề án”, “dự án” chứ chưa thể “sánh vai với các cường quốc năm châu như Cụ Hồ mong đợi cách đây 69 năm. 
Bộ giáo chỉ chăm chăm “thay sách” vì sẽ có “màu mè” “hoa lá” không chỉ của trang sách giáo khoa dành cho các cháu mà còn có “mùi hương” của đồng ngân sách trong đó. 
 
Hôm nay, vào mạng xã hội thấy anh Trần Đăng Tuấn vừa có chuyến “vi hành” đến điểm trường học Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hoá. Đoàn của anh dừng chân tại “Ký túc xá” tự túc của học sinh cấp 2, 3 vùng cao Thanh Hoá. Anh Tuấn cho biết, có cháu ở xa trường 1 ngày đi bộ. Tháng mới về nhà một lần. Ký túc xã là những căn lều tạm bợ. Với các em, theo được con chữ không phải dễ dàng.  

Xem những hình ảnh về “ký túc xá” của các em mọi người liên tưởng đến “Đề án thay sách GK” mà Bộ Giáo vừa trình lên QH.

KTX-tu-tuc_Trung-ly_Muong-Lat_Thanh-Hoa_by TĐT-1
Khu “Ký túc xá” tại học sinh cấp 1+2 tại Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hoá ( từ FB anh Trần Đăng Tuấn)
KTX-tu-tuc_Trung-ly_Muong-Lat_Thanh-Hoa_by TĐT-2
Trước cửa “phòng ở” của KTX học sinh vùng cao Thanh Hoá (từ FB Trần Đăng Tuấn)
"Phòng trọ" tự túc của học sinh cấp 2, Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hoá. Ảnh: Trần Đăng Tuấn.
“Phòng trọ” tự túc của học sinh cấp 2, Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hoá. Ảnh từ FB Trần Đăng Tuấn.
THAY SÁCH GIÁO KHOA HAY XÂY PHÒNG Ở CHO HỌC SINH VÙNG CAO CÒN KHÓ KHĂN ?
Nguồn:
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/bo-giao-duc-len-tieng-ve-de-an-70-000-ty-dong-2197204.html
http://vtc.vn/538-483676/giao-duc/hon-34000-ty-dong-doi-moi-sach-giao-khoa-sau-2015.htm
http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177092&item_id=125431586&p_details=1

11 nhận xét:

  1. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực sự thì cũng có nhiều kẻ chuyên dùng những cái nick nặc danh để chửi bới, nói năng thô tục trên các blog, diễn đàn. Không hiểu họ là loại người gì, suy nghĩ của họ ra sao nữa, họ nói năng chẳng có suy nghĩ gì cả, thô tục đến không chịu được. Cái ông Thái Bá Tân này còn đỡ đấy, nhưng dù sao cũng chẳng hiểu ông ta nói cái gì, chắc ông ta đang tự nói mình chăng. Hay là ông ta đang hoang tưởng?

      Xóa
    2. Ông nặc danh này bị tâm thần hay sao mà thấy bài nào ông ta cũng vào rồi để lại bài thơ như vậy. Người bình thường thì ai lại làm thế, chỉ có người bị điên, không bình thường thì mới có hành động như vậy. Đã thế lại chẳng biết ông ta đang nói gì nữa chứ, rồi cuối cùng thì nói thực sự thất vọng với nhà nước của mình. Cái này thì đúng là còn khó hiểu hơn, một người bình thường thì cũng đâu thể nói như thế?

      Xóa
  2. Những ngôi nhà ở trên vùng cao như thế là quý rồi, có nơi còn chẳng thể xây nhà nữa kia kìa, nhìn địa hình ở đây xem, có thể xây nhà trên đó được không? mà cho dù có xây dựng được đi chăng nữa thì vật liệu xây dựng được lấy từ đâu, khi mà đường xá không thể đi được như vậy? Địa hình ở đây không cho phép như thế thì chúng ta phải chịu, biết làm sao được, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc thay sách đâu mà nói như vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết của tác giả đúng là thể hiện sự liên quan thật đấy nhỉ? Việc thay sách giáo khoa với việc xây phòng ở cho học sinh vùng cao có liên quan gì đến nhau mà bảo là thay sách hơn hay là xây phòng ở hơn? Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến nhau, thay sách là thay sách, mà xây phòng là thay phòng chứ, có thể tiến hành độc lập với nhau, sao có thể đánh đồng hai việc với nhau. Còn nữa, việc thay sách là việc quan trọng, cần phải nghiên cứu kĩ càng, không thể nóng vội được, nó liên quan đến sự phát triển của nền giáo dục nữa

    Trả lờiXóa
  4. Có quá nhiều lý do để nói về những sự việc như thế này,đầu tiên,tôi có thể nói rằng,những vùng núi cao như thế này để xây dựng là khá khó khăn,hơn nữa,cần nhìn nhận một cách thực tế rằng,nước ta đang còn nghèo,các chính sách hỗ trợ có thể chưa đến được những vùng đó,khắc phục cái này không phải là chuyện ngày một ngày hai,mà là cả một quá trình,mong rằng nhà nước quan tâm và cố gắng hết mức có thể với những vùng cao này.

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn nhà ở của các em học sinh vùng cao đúng là quá khó khăn thiếu thốn, nhưng cũng khó mà làm gì được. Nhà ở của người dân tộc ở đây cũng chỉ đến thế thôi, bởi nơi đây địa hình khó khăn như thế, xe cộ làm sao có thể vào mà xây dựng cho được chứ. Nói thì cũng phải biết suy nghĩ chứ, nếu ông muốn thì thử xây một căn nhà tử tế trên đất này xem có làm được không, mà ông Trần Đăng Tuấn lại nói thế

    Trả lờiXóa
  6. Bài thơ trên của bạn nặc danh hay vãi, tôi cũng chẳng biết bạn nặc danh là ai ? làm gi ?? ở đâu ?? ở đâu ?? Tôi chỉ biết ở trên blog, trên Phây, lúc nào cũng thấy cái tên nặc danh xuất hiện, chuyên gia chọc ngoáy lung tung. Phải chẳng là bài thơ này bạn làm để nói về bản thân mình, đúng chất tự sướng rồi nhỉ ??? chắc là như vậy rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Việc thay sách là việc làm cần thiết của ngành giáo dục, bởi sách giáo khoa có tốt thì nền giáo dục mới tốt được. Sách giáo khoa hiện nay đang có nhiều vấn đề, và nó đang không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Thế cho nên đây là việc làm cấp bách. Còn việc nhà ở của các em học sinh vùng cao thì nếu giải quyết thì đã giải quyết từ lâu, nhưng thực tế thì lại quá khó khăn. Đâu phải thích là xây được, cơ sở vật chất ở đây nó thế, chứ đâu phải là không muốn làm

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện như này cũng dễ hiểu thôi, đất nước ta còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng phục vụ cho giáo dục đang dần được hoàn thiện hơn những cũng chưa đáp ứng được hết, hơn nữa điều kiện ở những vùng cao còn nhiều hạn chế, đi lại khó khăn,xây dựng cơ sở hạ tầng cũng khó, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên đối với vùng cao. Chỉ hy vọng các chính sách đó sớm được triển khai hoàn thiện để các em học sinh vùng cao sẽ có được điều kiện học tập tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  9. Chưa nói đến các vùng cao mà ở trên cả nước ,cũng còn nhiều vùng khá khó khăn và chuyện đi lại học hành của các em là không dễ dàng.Cái này,không thể đỗ lỗi cho ai ở đây hết,mà là do nước ta còn quá nghèo,chưa hỗ trợ kịp thời được các vùng khó khăn,có thể nói,trên cả nước có bao nhiêu gia đình khó khăn và bao nhiêu việc phải giải quyết một ngày,nên những cái như thế này là do nước ta chưa có điều kiện nhưng cũng mong đảng và nhà nước quan tâm và đẩy nhanh hơn nữa để giúp nhân dân.

    Trả lờiXóa