Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Dân oan Sài gòn liên tiếp biểu tình !


DÂN OAN BIỂU TÌNH LIÊN TIẾP TRONG NHIỀU NGÀY ĐÒI NHÂN QUYỀN VÀ CÔNG BẰNG ĐẤT ĐAI 

SBTN - Kể từ ngày 8 tháng 3 cho đến nay, mỗi ngày đều một có một cuộc biểu tình, diễu hành của phụ nữ và dân oan ở nhiều tình kéo về Saigon, đòi nhân quyền và đòi công bằng đất đai.

Bất chấp những cuộc trấn áp cũng như thời tiết đang vào lúc nắng gắt, nhiều người già tham các cuộc biểu tình này đã nhất quyết không lùi bước dù bị công an, an ninh chìm cô lập, không cho bất kỳ nguồn tiếp tế nào đến được tay những người biểu tình.

Sáng ngày 11/3/2014, gần 100 dân oan từ các tỉnh miền Nam cũng đã mang theo băng rôn, biểu ngữ... kéo về khu vực lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn để biểu tình đòi quyền sống và quyền làm người. Lực lượng an ninh chìm, nổi đã được bố trí dày đặc hòng phá rối cuộc biểu tình.

Sau khi diễu hành và hô vang các khẩu hiệu, bà con dân oan kéo nhau về trước trụ sở Thanh tra chính phủ khu vực 3 (gọi tắt là Cục III) tại 210 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Sài Gòn để tố chính quyền đã bao che và bảo kê cho nạn tham nhũng và dùng lực lượng an ninh chìm, nổi để đánh đập phụ nữ dân oan tại Sài Gòn.

Dù chỉ có phụ nữ, người già… Nhưng khí thế cuộc biểu tình lên rất cao, mặc cho lực lượng an ninh chìm, nổi đang dõi theo từng bước đi của họ và sẵn sàng đánh đạp bà con dân oan bất cứ lúc nào.

Theo tường thuật trên facebook của một người tên là Ngọc Anh Trần thì vào khoảng 2 giờ chiều ngày 11 tháng 3, "Lực lượng an ninh kéo bà con dân oan lê lết trên đường như những con vật, họ đàn áp bà con dân oan rất vô nhân đạo, rất mong những ai ở gần đó đến trợ giúp dân oan trước sự đàn áp của tà quyền cộng sản".

Đến khoảng 3 giờ chiều, an ninh chìm nổi đã bắt 42 bà con dân oan lên xe và chở đi đâu không ai biết, số dân oan còn lại vẫn tiếp tục bám trụ để theo dõi tình hình về 42 dân oan bị mất tích này.

Được biết, ngày 8-3, những người biểu tình cũng đã đến tòa lổng lãnh sự Mỹ tại Saigon để đưa thư cầu cứu, tố cáo tội ác của chế độ CSVN.

Một người tham gia biểu tình cho biết, "42 bà con dân oan bị bắt đã bị cưỡng chế trở về địa phương để họ không thể khiếu nại và kiện tụng những người đã cướp đi quyền sống của họ, trong đó có những người dân oan ở rất xa như Bến Tre, Vũng Tàu... Công an không đưa họ về tận nhà mà thả họ tại một địa điểm gần nhà. Có một bà cụ dân oan 71 tuổi khi bị công an xô đẩy đã ngất xỉu".


  DÂN OAN BIỂU TÌNH LIÊN TIẾP TRONG NHIỀU NGÀY ĐÒI NHÂN QUYỀN VÀ CÔNG BẰNG ĐẤT ĐAI

SBTN - Kể từ ngày 8 tháng 3 cho đến nay, mỗi ngày đều một có một cuộc biểu tình, diễu hành của phụ nữ và dân oan ở nhiều tình kéo về Saigon, đòi nhân quyền và đòi công bằng đất đai.

Bất chấp những cuộc trấn áp cũng như thời tiết đang vào lúc nắng gắt, nhiều người già tham các cuộc biểu tình này đã nhất quyết không lùi bước dù bị công an, an ninh chìm cô lập, không cho bất kỳ nguồn tiếp tế nào đến được tay những người biểu tình.

Sáng ngày 11/3/2014, gần 100 dân oan từ các tỉnh miền Nam cũng đã mang theo băng rôn, biểu ngữ... kéo về khu vực lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn để biểu tình đòi quyền sống và quyền làm người. Lực lượng an ninh chìm, nổi đã được bố trí dày đặc hòng phá rối cuộc biểu tình.

Sau khi diễu hành và hô vang các khẩu hiệu, bà con dân oan kéo nhau về trước trụ sở Thanh tra chính phủ khu vực 3 (gọi tắt là Cục III) tại 210 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Sài Gòn để tố chính quyền đã bao che và bảo kê cho nạn tham nhũng và dùng lực lượng an ninh chìm, nổi để đánh đập phụ nữ dân oan tại Sài Gòn.

Dù chỉ có phụ nữ, người già… Nhưng khí thế cuộc biểu tình lên rất cao, mặc cho lực lượng an ninh chìm, nổi đang dõi theo từng bước đi của họ và sẵn sàng đánh đạp bà con dân oan bất cứ lúc nào.

Theo tường thuật trên facebook của một người tên là Ngọc Anh Trần thì vào khoảng 2 giờ chiều ngày 11 tháng 3, "Lực lượng an ninh kéo bà con dân oan lê lết trên đường như những con vật, họ đàn áp bà con dân oan rất vô nhân đạo, rất mong những ai ở gần đó đến trợ giúp dân oan trước sự đàn áp của tà quyền cộng sản".

Đến khoảng 3 giờ chiều, an ninh chìm nổi đã bắt 42 bà con dân oan lên xe và chở đi đâu không ai biết, số dân oan còn lại vẫn tiếp tục bám trụ để theo dõi tình hình về 42 dân oan bị mất tích này.

Được biết, ngày 8-3, những người biểu tình cũng đã đến tòa lổng lãnh sự Mỹ tại Saigon để đưa thư cầu cứu, tố cáo tội ác của chế độ CSVN.

Một người tham gia biểu tình cho biết, "42 bà con dân oan bị bắt đã bị cưỡng chế trở về địa phương để họ không thể khiếu nại và kiện tụng những người đã cướp đi quyền sống của họ, trong đó có những người dân oan ở rất xa như Bến Tre, Vũng Tàu... Công an không đưa họ về tận nhà mà thả họ tại một địa điểm gần nhà. Có một bà cụ dân oan 71 tuổi khi bị công an xô đẩy đã ngất xỉu".

SBTN FB

13 nhận xét:

  1. Cái trang SBTN này là trang nào ấy nhỉ ? Cái trang giới thiệu chẳng có thông tin gì, kêu là "Saigon Broadcasting Television Network" mà toàn trưng mấy cái banner với widget thời tiết của California là sao. Cỡ này chắc lại một trang được bố Mỹ với Việt Tân tài trợ đây mà. Đưa tin chắc cũng qua nguồn tin duy nhất là mấy "nhà dân chủ" đang trú ở Việt Nam đây mà. Khả năng chém gió cũng ghê phết, ý hệt cái kiểu chém gió của mấy ông tác giả trên cái trang danoan này :))

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi ngày một cuộc biểu tình,ông tác chém gió ghê vãi...Lại thêm cả nghe mấy vị kể lể, sướt mướt thì có vẻ như mấy vị trực chiến và nắm tình hình ghê lắm...Hôm nay nữa thì cũng là một tuần rồi...một tuần, mỗi ngày một cuộc biểu tình mà sao có mỗi cái ảnh từ hôm nào cứ đăng đi đăng lại thế...Lần sau có nói phét thì cũng phải có kĩ thuật chút nhé. Nói phét kiểu này, ai tin được đây, chắc "tầm kiến thức" cỡ như mấy ông mới tin được chuyện kiểu này

    Trả lờiXóa
  4. Lại là "nhân quyền" ư, thật không biết những người gọi là đi "biểu tình" này có hiểu rõ hai từ này không, và họ có biết rằng họ đang nói điều gì hay chỉ nghe những người khác xui khiến gì, cho họ cái gì đây rồi bảo họ làm gì họ cũng làm đây, bảo họ nói gì cũng chẳng cần biết mà làm theo không đây, nếu là như vậy thì nên xem xét lại mình đi, làm vậy có đúng với suy nghĩ và lương tâm của mình không?

    Trả lờiXóa
  5. Một bài viết chỉ mang tính chất chém gió là chính...còn thật giả có bao nhiêu phần trăm thì kệ nó. :)) Phải nói là rất phục tác giả bài viết này vì trí tưởng tượng phong phú của bạn. Một bài viết rất "rất nóng bỏng, dồn dập, đầy tính nhân đạo" nhưng toàn những lời "vàng ngọc" được phọt ra từ miệng ông tác giả, cộng với cái gọi là "tường thuật" lại từ một tài khoản facebook nào đó, chẳng biết có tồn tại hay không, ngoài ra tác giả còn cẩn thận trưng thêm vào một cái bức ảnh đã "từ lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa"...Khâm phục...khâm phục

    Trả lờiXóa
  6. Dân oan biểu tình đòi nhân quyền, đòi đất đai ư? Theo tôi đây hoàn toàn là những luận điệu xuyên tạc mà tác giả đã dựng lên. Chỉ với vài ba bức ảnh không rõ nguồn gốc thế này mà dám kết luận họ là dân oan sao hay đây chỉ là những kẻ được bọn hại nước hại dân thuê nhằm vu khống chính quyền ta. Trước một sự việc thì chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện, đúng đắn về vấn đề đừng có để báo chí, đặc biệt là mấy trang phản động thế này hướng lái mình

    Trả lờiXóa
  7. Có thể nói vấn đề đất đai là một vấn đề hết sức phực tạp để có thể giải quyết được tận gốc của vấn đề không phải vấn đề đơn giản mà cần có sự hợp tác, nỗ lực giữa chính quyền và người dân. Tuy nhiên bên cạnh những trường hợp khó phân xử về đất đai thì cũng có xuất hiện tình trạng vấn đề đất đai đó đã được giải quyết một cách rõ ràng rồi nhưng người dân lại cứ đi khiếu kiện đấy đó và cuối cùng bị các thế lực thù địch lợi dụng để bôi xấu chính quyền. Những trường hợp như thế chúng ta cần phải đấu tranh

    Trả lờiXóa
  8. Đây có thực sự là những dân oan đúng không vậy hay chỉ là một số người được các thế lực thù địch thuê để làm rối rn mọi việc cả lên, quả thực là hiện nay vấn đề đất đai đang rất được các bọn phản động, những kẻ hại nước hại dân khác quan tâm để lợi dụng tuyên truyền chống phá cách mạng ta. Vì vậy trước những thông tin này chúng ta cần xem xét một cách kĩ lưỡng, xác minh lại vấn dề chứ nói thật thông tin hiện nay nhiều chỗ không tin cậy được đâu các bạn à

    Trả lờiXóa
  9. Hiện nay có thể nói các thế lực thù địch đang tập trung vào những vấn đề nóng của đất nước, gây bức xúc trong dư luận để tiến hành xuyên tạc, chống phá chính quyên ta trong đó có vấn đề đất đai này. Mà cũng phải công nhận một điều đất đai luôn là một vấn đề phức tạp không dể dàng gì để giải quyết , chính vì vậy các kẻ xấu đã lợi dụng điều đó để kích động nhân dân chống phá. ĐÓ là điều mà chúng ta cần cực kì cảnh giác

    Trả lờiXóa
  10. Hiện nay có thể nói các thế lực thù địch đang tập trung vào những vấn đề nóng của đất nước, gây bức xúc trong dư luận để tiến hành xuyên tạc, chống phá chính quyên ta trong đó có vấn đề đất đai này. Mà cũng phải công nhận một điều đất đai luôn là một vấn đề phức tạp không dể dàng gì để giải quyết , chính vì vậy các kẻ xấu đã lợi dụng điều đó để kích động nhân dân chống phá. ĐÓ là điều mà chúng ta cần cực kì cảnh giác

    Trả lờiXóa
  11. nhìn những tấm băng rôn kia thì liệu có phải là của chính những người nông dân làm ra không khi mà toàn bằng tiếng anh, liệu những nông dân ấy có biết tiếng anh để làm ra những băng rôn này, liệu những băng rôn này làm ra cho người nước ngoài, các thế lực thù địch nước ta đọc chứ không phải là cho chính quyền nhân dân đọc. Chắc chắn những tấm băng rôn này không phải là do dân chúng làm mà là do đám phản động đã lợi dụng gài vào trong dân chúng, và không chỉ có mục đích gửi đến chính quyền, dư luận trong nước mà họ còn muốn đám phản động ngoại quốc đang mua chuộc họ đọc được

    Trả lờiXóa
  12. đã có lần tôi có nghe qua con mu Lê Thị Công nhân làm náo loạn bị cụ già bán nước gần đó cầm chủi đuổi đánh, ấy thế ngay tối đó con mụ Nhân này lên mạng chửi công an đnáh người, tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ trong mấy đứa dâm chủ, coi người già bán nước gần đó là công an đánh dân oan, thật là nực cưởi cho giới dân chủ, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, khéo sự việc trên cũng do mấy thằng dâm chủ xuyên tạc sự thật để kích động quần chúng biểu tình mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa