Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Quả nổ do nhà máy quốc phòng sản xuất dùng đàn áp, cướp đất Văn giang

   Dân Văn Giang đến nay, sau hơn một năm kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2012 - ngày mà trận cưỡng chế gây rúng động dư luận do tập đoàn Ecopark bỏ tiền thuê gần ba ngàn công an và các lực lượng về Văn giang đàn áp dân, đánh dân và nhà báo VOV để cướp đất cho Ecopark, tấm băng rôn này của dân oan Văn giang vẫn phải lang thang khắp các trụ sở cơ quan công quyền :

Tại số 1 Ngô Thì Nhậm Hà đông Hà nội, trụ sở tiếp dân nhà nước.
  
  Họ đã mang những quả nổ do bộ quốc phòng sản xuất, được công an dùng ném vào họ ngày 24 tháng 4, gửi tới trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam tại Tràng thi ngày 5 tháng năm năm 2012  để cho các ông bà mặt trận được chiêm ngưỡng những sản phẩm của nhà máy quốc phòng do dân góp tiền xây dựng :












Dân oan Văn Giang đã đi khắp các trụ sở công quyền với tấm băng rôn này.
   Và hôm nay, nhà máy Z121 bị nổ tung khiến hàng chục người chết và vài chục người bị thương, môi trường bị tàn phá nặng nề ngay đúng ngày cả Đất nước đang để Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - điềm lành hay điềm gở không biết ?
   Cộng sản Trung quốc đã từng dùng xe tăng và súng ống  - do nhân dân Trung quốc đóng thuế mua cho quân đội - để nghiền nát hàng vài ngàn dân tại Thiên an môn năm 1989, tội ác của cộng sản Tàu đã bị ghi vào lịch sử chờ ngày nhân loại phán xét. Còn những quả nổ do quốc phòng sản xuất rồi mang về ném vào dân Văn giang  trong ngày 24 tháng 4 năm 2012 liệu có bị lịch sử phán xét ?

Công an đánh chết người, chôn xác phi tang ?

TRẦN THỊ HẢI YẾN - CÓ DẤU HIỆU BỊ CÔNG AN HIẾP DÂM TẬP THỂ - TRƯỚC KHI BỊ GIẾT CHẾT.



Sự kiện một phụ nữ độc thân bị cho là "thắt cổ tự tử" chết ở trại giam bị công an vội chôn, có dấu hiệu nạn nhân đã bị công an cưỡng hiếp hội đồng trước khi bị giết chết.

Công an huyện Tuy An bắt tạm giam chị Chị Trần Thị Hải Yến từ ngày 15/1 và phạt chị Yến 30 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". 

Vì bị oan sai nên chị Yến đã kháng án. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 1/7, TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy án sơ thẩm, giao cho VKSND huyện Tuy An điều tra lại. Trong quá trình tiếp tục bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an huyện Tuy An, ngày 7/10, chị Yến tử vong và bị kết luận là "thắt cổ tự tử" trong nhà tù.

Mẹ ruột của nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Liễu cho biết chiều ngày 8/10, sau khi khám nghiệm tử thi, vợ chồng bà làm đơn xin nhận thi thể con gửi cho ông Trần Việt Cường, Phó Trưởng Công an huyện Tuy An.

Bà Liễu kể lại sự việc công an gạt gia đình, vội vã chôn xác Trần Thị Hải Yến.

"Khoảng gần 16 giờ, công an bảo bây giờ đưa thi thể con tôi về quê. Vợ chồng tôi vội về trước để thu gom quần áo của Yến rồi đưa lên mộ, chỉ còn chị ruột của Yến là Trần Thị Diệu Hiền ở lại bệnh viện trông chừng. Nhưng khi chúng tôi về gần đến nhà khoảng 16 giờ 30 phút thì Hiền hốt hoảng gọi điện thoại cho biết công an không đưa thi thể con tôi về quê mà lại đưa lên nghĩa trang Thọ Vức, TP Tuy Hòa. Hiền la khóc không chịu nhưng bị họ khống chế và xe cứ chạy"

Nghe tin, gia đình bà Liễu vội quay xe lại, lên nghĩa trang Thọ Vức. Nhưng khi đến nơi thì thấy chị Yến đã được chôn, còn Diệu Hiền thì gào khóc trên mộ em.

"Gia đình tôi phải nuốt nước mắt để con nằm dưới mộ được yên. Sao họ vội vã đem con tôi đến nơi xa xôi để chôn cất. Họ có ý gì đây?"

Anh rể của Yến là ông Phan Trường Sơn , người đại diện cho gia đình chứng kiến khám nghiệm tử thi cho biết có nhiều điểm hoài nghi về cái chết của em vợ mình. Trên người Yến có nhiều vết bầm.

"Với những vết thương này, gia đình chúng tôi không tin em Yến đã thắt cổ tự tử. Hơn nữa, TAND tỉnh hủy án sơ thẩm rồi, sao em tôi tự tử được!"

Thêm nữa, một nguồn tin riêng từ thân nhân gia đình Yến cho biết là vùng kín của Yến cũng đã bị xâm phạm. Những vết thương trong khám nghiệm cho thấy môi, ngực, bắp chân , trước trán, 2 bên má, và đỉnh đầu phải, ngón chân có nhiều nơi bị xước, sưng bầm.

Từ những dấu hiệu nầy cho thấy CÔ GÁI TRẦN THỊ HẢI YẾN ĐÃ BỊ CÔNG AN TUY AN HIẾP DÂM HỘI ĐỒNG TRƯỚC KHI GIẾT CHẾT.

Nguyễn Thùy Trang

(*) (1) Ảnh minh họa, (2) Gia đình nạn nhân Trần Thị Hải Yến

Cựu công an đang chờ lấy sổ hưu đánh chết người

(Tin tức pháp luật) - Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 7/10, tại khu vực phường Cửu Bắc - TP. Nam Định, nạn nhân là ông Nguyễn Duy Huy, 62 tuổi.


Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào khoảng 6h45 khi mọi người đang đi tập thể dục thì nghe thấy có tiếng cãi lôn bên nhà ông Duy. Khi mọi người chạy sang đã thấy ông Duy nằm gục trong nhà, máy chảy lênh láng, trên đầu có một vết thương. Nằm cạnh là người vợ của ông Duy đang ôm ngực, kêu gào đau đớn.

Anh Nguyễn Ngọc Dũng, cháu ruột nạn nhân kể lại: "Nhà chú tôi ngay đằng sau nhà ông Bùi Ngọc Hồng - Phó trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Thời gian gần đây, ông Hồng định xây thêm một ngôi nhà 3 tấng, muốn mua lại ngôi nhà mà vợ chồng chú tôi đang ở nhưng không nhận được sự đồng ý.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Từ đó, giữa ông Hồng và vợ chồng chú tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn. Là cán bộ ăn lương của dân nhưng ông Hồng có những trò trả thù bỉ ổi, hàng đêm lúc không ai để ý, ông Hồng đứng ở trên tầng của nhà mình đi tiểu xuống sân nhà chú Huy ở bên dưới.

Đến sáng ngày 7/10, vợ chồng chú tôi bắt được quả tang nên giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, ông Hồng có gọi thêm người anh của mình là ông Bùi Xuân Tiến, 61 tuổi (hiện là công an Nam Định, đang chờ lấy sổ hưu) sang giúp sức".

Trong lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Tiến đã cầm hòn gạch ở ven đường đập vào đầu Huy, vợ ông thấy thế chạy tới can ngăn liền bị ông Hồng đấm, đá nhiều lần vào ngực khiến bà cũng ngã nhào.
Đến 21h ngày 11/10, nhiều người dân vẫn còn tụ tập ở nhà nạn nhân để bàn tán về sự việc.
Đến 21h ngày 11/10, nhiều người dân vẫn còn tụ tập ở nhà nạn nhân để bàn tán về sự việc.

Ngay sa khi sự việc diễn ra, người dân đã đưa ông Huy lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương ở đầu, máu chảy nhiều.

Các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định kết luận ông Huy bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não. Ông Huy được chuyển ngay lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, ông Huy đã tử vong vào 22h ngày 10/10. Thi thể đã được đưa về gia đình làm lễ truy điệu.

Hiện đối tượng Bùi Xuân Tiến, Bùi Ngọc Hồng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra. Trao đổi với PV, đại tá Vũ Quang Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, xác nhận ông Tiến nguyên là cán bộ thuộc Công an Nam Định nhưng đã nghỉ hưu cách đây 2 năm.

Việt Thành - báo Đất Việt.

Tiếp theo vụ Hoàng Công Khôi và băng nhóm Hoàng kiếm.

Xử lý sai phạm ở 11A Tông Đản, Hà Nội:

UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm “quên” công bố kết quả rà soát đơn tố cáo

(Dân trí) - Gần 5 tháng sau ngày thành lập Tổ kiểm tra, đến nay Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vẫn chưa công bố kết luận liên quan đến đơn tố cáo của công dân 11A Tông Đản về những dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền.
 >> Kiểm tra dấu hiệu sai phạm của Phó Chủ tịch phường Tràng Tiền

Sai phạm trật tự xây dựng ở 11A Tông Đản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
Sai phạm trật tự xây dựng ở 11A Tông Đản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
 
Như thông tin báo Dân trí đã đưa, bà Lê Êlêna, trú tại 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội phản ánh: Bà đã nhiều lần làm đơn tố cáo hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản. Các vi phạm này đã có quyết định thụ lý số 3290/QĐ-UBND ngày 6/12/2011, nhưng tới nay quận Hoàn Kiếm và phường Tràng Tiền chưa giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, bà Lê Êlêna còn tố cáo UBND quận Hoàn Kiếm có dấu hiệu bao che cấp dưới khi không tiến hành xác minh, làm rõ dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền mà Văn phòng Chính phủ và nhiều cơ quan chức năng khác đã chỉ đạo giải quyết từ năm 2012.
Gần nhất, ngày 7/6/2013, ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký và ban hành văn bản số 4621/VPCP-V.I gửi UBND TP. Hà Nội nêu rõ:
“Đại biểu Quốc hội khóa XIII Dương Trung Quốc có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển đơn của bà Lê Êlêna, trú tại số 11A Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội tố cáo một số sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền. Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra xử lý vụ việc này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý III năm 2012 (Văn bản số 6039/VPCP - KNTN ngày 9/8 /2012 của Văn phòng Chính phủ). Tuy nhiên, đến nay UBND TP. Hà Nội chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND TP. Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, thông báo với Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết”.
 
Văn phòng Chính phủ đã 2 lần chỉ đạo làm rõ đơn tố cáo của bà Lê ÊLêna
Văn phòng Chính phủ đã 2 lần chỉ đạo làm rõ đơn tố cáo của bà Lê ÊLêna
Về vụ việc này, sau loạt bài của báo Dân trí, để làm rõ nội dung đơn của công dân nhà nhà 11A Tông Đản tố cáo dấu hiệu khai man lý lịch của ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, ngày 22/5/2013, ông Hoàng Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Hoàn Kiếm đã ký Quyết định số 50 - QĐ/UBKT về việc thành lập Tổ kiểm tra gồm 4 thành viên, do ông Hoàng Sơn trực tiếp chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu khai man lý lịch ứng cử HĐND phường Tràng Tiền khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền.
Theo kế hoạch phê duyệt, Tổ công tác bắt đầu công việc kiểm tra đối với ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền từ ngày 24/5/2013. Tuy nhiên, đã gần 5 tháng trôi qua, kết quả kiểm tra của Tổ công tác do Ủy ban Kiểm tra - Quận ủy Hoàn Kiếm thành lập vẫn chưa công bố kết quả việc rà soát, kiểm tra khiến công dân có đơn khiếu nại bức xúc.
Trong đơn tố cáo gửi báo Dân trí, bà Lê ÊLêna đề nghị Ủy ban Kiểm tra - Quận ủy Hoàn Kiếm công khai kết quả kiểm tra dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Bà Lê ÊLêna cũng kiến nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo, giám sát việc xử lý sai phạm trật tự xây dựng tại 11A Tông Đản, đồng thời có biện pháp xử lý dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền và các các nhân liên quan.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Nóng bỏng Văn giang !

Nóng bỏng Văn Giang!


Nhà báo Nguyễn Đình Ấm tường thuật từ Văn Giang
Hôm qua trên mạng đọc được tin: dân Văn Giang ra thông báo đã kiện cáo theo đúng pháp luật 9 năm ròng không ai giải quyết  đã đến lúc 1.240 gia đình có đất chưa nhận đền bù bị cướp cử ít nhất mỗi nhà một người sẵn sàng chết vì ruộng…sáng nay chúng tôi lập tức về Văn Giang.
IMG_3286
Công an cùng côn đồ phối hợp nhịp nhàng.

  Mọi sự yên bình ở một làng quê trù phú biến mất nhường cho một không khí nhốn nháo,  cực kỳ căm uất, căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt người dân.Từng tốp một,họ bàn tán, chửi rủa những kẻ đã đến phá phách, san ủi những mảnh ruộng cực kỳ màu mỡ của họ đang xanh ngắt rau màu, ngô, chuối, đậu cây cảnh…thành gò, đống. Gần ra đến khu ruộng của xã Phụng Công đã nghe tiếng chửi bới, la hét, quát tháo giằng xé ầm ĩ. Những toán công an, côn đồ lập  thành hàng rào ngăn cản bà con cho xe ủi chà lên những ruộng hoa màu, cây trái…của bà con.
Nhiều người tiếc của lăn xả vào giữ đất bị công an, côn đồ đẩy ra, kéo đi, nhiều người bị đánh dã man. Bà Hiếu, bà Sáng ở xóm 3 Phụng Công bị đánh bất tỉnh. Một côn an sai một xã hội đen cúi xuống lật lật bà Sáng rồi chĩa máy quay nói: “Bà Này bị cảm nắng” liền bị dân xô đến đẩy ra. Một chị quần áo tơi tả đầy bùn đất, ngực, vai túa máu vừa đi vừa la hét. Một ông già lụ khụ cũng chống gậy ra đầu làng nhìn xuống cánh đồng như cảnh trận Waterloo mắt đẫm lệ nhìn những thửa rộng đỏ lựng phù xa bị cày xới tan hoang với đàn con, cháu đang gào thét vô vọng…
     Để cản bà con ra đồng, họ dùng xe ủi đào thành một cái hào sâu như vực thẳm giữa vùng đồng bằng trù phú. Bà còn dùng cuốc, xẻng, tay không lấp hào, khai những lối lên để tiếp cần ruộng. Tại đây hàng trăm xã hội đen mặt mũi dữ dằn đứng án ngữ, chúng đẩy, đấm đá, dùng vật nhọn bí mật đâm vào chỗ hiểm bất cứ ai xông lên.Nhiều người cố lách lên bị chúng đạp lăn nhào xuống mương kêu thất thất thanh…Bọn này cực kỳ hung hãn, bất kể bà già, con trẻ do có hàng trăm công an tỉnh, huyện canh chừng bắt trói ai dám chống lại bọn chúng. Ngoài lực lượng cảnh  sát các loại ở hiện trường nhiều an ninh mặc thường phục len lỏi vào các thôn xóm, các tốp bà  con nghe ngóng, nắm tình hình. Một an ninh lén chụp hình biển số xe của chúng tôi.
  Theo bà con cho biết thì sau khi mọi sai phạm từ “A đến Z”, bất hợp lý của dự án bị vạch trần, nhiều cơ quan chức năng đã phải  thừa nhận có nhiều sai phạm, khuất tất của dự án Ecopark, hàng trăm lượt bà con lên trung ương thỉnh cầu các cơ quan đảng, nhà nước, quốc hội…một thời gian được im ắng nhưng những ngày gần đây chính quyền, doanh nghiệp lại bất thình lình tấn công vào Xuân Quan. Không biết bao nhiêu lần họ san ủi sạch những ruộng lúa sắp gặp, những vườn chuối đang trổ bắp, những ruộng ngô đang tròn hạt…của bà con. Đi theo những vụ phá hoại man rợ này là hàng trăm xã hội đen mình mẩy xăm vẽ, lở loét…kinh tởm bảo vệ. Không thể nhớ hết số dân Văn Giang bị chúng hành hung, dọa dẫm, chửi bới xúc phạm…
  11 h ckhi chúng tôi sắp ra về thì một số bà con quá phẫn  uất đang phân phát gậy gộc, giáo mác đi ra đầu làng. Chúng tôi “lạnh gáy” cố khuyên bà con:
   - Các bác đừng vội vã, ngay chiều nay các bác thảo đơn thư đến tận nơi trình bày rõ với quốc hội, chính phủ, trung ương đảng nếu họ làm ngơ thì mới phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Các bác nhớ giao đơn cho ai phải nói họ ghi rõ đã nhận ngày, giờ…
   Nhưng khi chúng tôi lên xe vẫn thấy một số bà con, thanh niên vác gậy đi ra phía “chiến trường”.
  Tôi cầu mong cho bà con Văn Giang vẫn còn ruộng tiếp tục sinh sống mà không bị đổ máu trong những ngày này…
23
3
  NĐA

Chính quyền đào vàng trái phép, Dân trói công an vì nghi giả mạo.

Toàn bộ vụ việc 5 công an bị dân bắt, trói tay ở Hòa Bình 

Vụ công an bị dân bắt, trói tay ở Hòa Bình là có thật. Một số người quá khích đã hô hoán nhân dân kéo đến bao vây, bắt trói 5 công an.


Ngày 10/10, cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã phát đi thông tin về vụ việccong an bi dan bat tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ngày 08/10.
Nguồn tin này cho biết, những ngày qua, trên các trang mạng có đăng 2 hình ảnh có 4 chiến sỹ công an ngồi trên ghế trong 1 căn phòng, bị trói cả 2 tay về phía sau bằng những chiếc dây vải, dây nhựa. Đứng vây xung quanh là một số người dân mặc quần đùi, áo cộc tay… gây thắc mắc cho nhiều người.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 08/10, trực ban Công an tỉnh nhận được tin báo của một người dân ở xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi với nội dung: 
“Thời gian qua, trên địa bàn xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi có một số người từ nơi khác đến, đem theo máy móc đào đãi vàng trái phép trong khu vực suối thuộc xóm Bôi Câu, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân tại địa phương. Nhân dân trong xóm đã nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền tại địa phương nhưng không được giải quyết”.
Toàn bộ vụ việc 5 công an bị dân bắt, trói tay ở Hòa Bình
Bức ảnh công an bị bắt ở Hòa Bình được nickname T.T tung lên trang cá nhân trên Facebook của mình tối 8/10.
Ngày 07/10, nhiều người dân trong xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi đã vây bắt, ngăn chặn số đối tượng đang đào đãi vàng trái phép (bắt trói trưởng xóm Bôi Câu, nhưng sau đó ông này đã trốn được về nhà, các đối tượng đào đãi vàng cũng đã chạy trốn), quần chúng đã thu giữ tại bãi đào đãi vàng 2 sàng, 3 máy xúc, 1 ô tô tải. 
Nhân dân xóm Bôi Câu đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình, chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp nhận số tang vật trên, có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng đào đãi vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Ngay sau khi nhận được tin báo 5 cong an bi dan bat, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Kim Bôi đến địa bàn để giải quyết. 
Sau khi làm việc với lãnh đạo và các cơ quan chức năng thuộc huyện và xã Kim Bôi, khoảng 19h30’ cùng ngày, đoàn công tác đến hiện trường (xóm Bôi Câu).
Tại đây, một số đối tượng quá khích đã đánh kẻng, hô hoán quần chúng nhân dân kéo đến bao vây, bắt trói (khoảng 15 phút), giữ trái phép tại nhà Văn hóa xóm Bôi Câu 5 chiến sĩ cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, gây áp lực yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết ngay những vấn đề phức tạp xảy ra tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi thì mới thả người.
Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích cho quần chúng nhân dân, đến 22h00’ ngày 08/10, số người bị bắt giữ trái phép đã được thả.
Tiếp theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp chính quyền huyện Kim Bôi đánh giá, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo tổ chức cuộc họp giữa các cấp chính quyền đối thoại với quần chúng nhân dân xóm Bôi Câu vào hồi 8h00’ ngày 09/10 để xem xét giải quyết các yêu cầu của quần chúng nhân dân.
Đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng cầm đầu liên quan đến việc bắt, giữ người trái pháp luật; làm rõ hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình nạo vét suối, đào đãi vàng và sai phạm của một số cán bộ xóm, xã; phối hợp các ngành chức năng của huyện Kim Bôi tuyên truyền, giải thích để quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau vụ cong an bi dan bat tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã cơ bản ổn định.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Cán bộ nhà sản cắn dân.

“Cán bộ cao cấp” đánh cụ già 70... tổn thương nội sọ

(Kienthuc.net.vn) - Bị nhắc nhở, nam thanh niên tự xưng là “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao” thẳng tay hành hung cụ già 70 tuổi, khiến cụ phải nhập viện.
Sự việc xảy ra khoảng 5h30 sáng 9/10, tại đường Âu Cơ (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), bị bà Tạ Thị Tuất (sinh năm 1946, trú tại 135C đường Âu Cơ) nhắc nhở về việc con chó phóng uế trước cổng nhà bà, thì bị chủ nhân là Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1971, trú tại phường Tứ Liên) thẳng tay hành hung, khiến bà cụ 70 tuổi phải nhập viện.
Bà Tạ Thị Tuất đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, bà Tuất, nạn nhân của vụ việc cho biết, theo thói quen, khoảng 5h30 sáng 9/10, bà dậy quét dọn sân, hè đường phía trước cửa nhà thì bắt gặp một thanh niên cao, lớn dắt chó đi dạo gần đó. Thấy nam thanh niên định để con chó của mình phóng uế trước cổng nhà, bà Tuất lên tiếng nhắc nhở và đuổi con chó đi. Lời qua tiếng lại vài câu, bất ngờ nam thanh niên nói trên lao vào tấn công bà Tuất.
Bị đánh ngã xuống đường, tuổi cao, sức yếu, bà Tuất chỉ biết giơ tay kêu cứu. Sau khi cố gượng dậy chạy vào tòa chung cư bên cạnh, bà Tuất vẫn bị nam thanh niên đuổi theo. “Anh ta liên tục đấm, đá vào người tôi. Bảo vệ tòa chung cư can ngăn không được nên chạy sang nhà gọi ông nhà tôi sang cứu”, bà Tuất nói.
Ông Vũ Văn Thọ (sinh năm 1944, chồng bà Tuất) tới cứu cũng bị tên Cường hăm dọa và tự xưng là “cán bộ cao cấp Tòa án Nhân dân Tối cao”. Được biết gia đình nạn nhân trước nay không hề có mâu thuẫn gì với Nguyễn Thế Cường.
Bà Tuất bị chuẩn đoán tổn thương nội sọ.
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa bà Tuất đến Bệnh viện Xanh-pôn điều trị. Sơ bộ, các bác sỹ kết luận bà Tuất bị đa chấn thương vùng đầu, ngực, lưng, cẳng tay trái, tay phải gẫy rời. Theo quan sát, trên đầu và người bà Tuất có nhiều vết bầm tím, phía lưng sát mạng sườn có một vết tím lớn.
Hiện, công an phường Tứ Liên sau khi cấp giấy giới thiệu khám thương cho bà Tuất, đã đến bệnh viện để lấy lời khai nạn nhân. Nguyễn Thế Cường cũng được mời lên trụ sở công an phường nhưng không hiểu vì sao sau đó lại được cho về.
Theo Luật sư Tạ Quốc Cường, Văn phòng luật sư Sự Thật - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của Nguyễn Thế Cường là không thể chấp nhận được, đặc biệt với người già yếu. Điều 104 Bộ luật Hình sự nêu rõ, đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích với người già yếu có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. “Trường hợp này, cơ quan công an cần làm rõ các chi tiết vụ việc, sau đó căn cứ giấy chứng thương của bà Tuất để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường cho biết.
Trần Vũ

Công an tiếp tục khủng bố dân Trịnh Nguyễn Bắc ninh !



Dân Trịnh Nguyễn biểu tình giữ đất.  
  Sáng nay, dân Trịnh Nguyễn Bắc Ninh mang cờ và băng rôn kéo nhau lên huyện để đòi người. Ra đến đầu làng đã bị các lực lượng công an và các thể loại ngăn chặn và cướp sạch mọi thứ, sau đó còn bắt đi 7 người hầu hết là phụ nữ.
  Như tin đã loan trên mạng xã hội : hôm qua có hàng vài trăm cơ động, công an và đầu gấu ào về trịnh Nguyễn, vào nhà dân dùng bao bố trùm đầu dân và bắt cóc hai người, hiện vẫn chưa biết lực lượng bắt cóc dân này là của ai, do ai chỉ đạo. Dân đã  họp nhau lại và thống nhất kéo lên huyện để biểu tình, đòi người.
 Các CTV của chúng tôi đang có mặt tại Trịnh nguyễn để tác nghiệp, đưa tin tới cộng đồng, các tờ báo lề đảng không hề có mặt, thậm chí bộ bưu chính viễn thông còn ban hành công văn gửi cho các nhà mạng tại Bắc ninh cắt đứt liên lạc của hệ thống viễn thông khu vực này, tiếp tay cho các lực lượng côn đồ, không rõ lai lịch kéo đến đàn áp và bắt cóc dân chúng.

Văn bản vi phạm pháp luật và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của bộ bưu chính viễn thông.

Bố của hai anh chị này bị bắt cóc ( tin trên FB của Cụ Lê Hiền Đức)

  Vụ việc tại Trịnh Nguyễn đã kéo dài nhiều tháng nay, chính quyền và dân bất đồng trong dự án xây nhà máy xử lý nước thải gần khu dân cư.
  Chúng tôi đang tiếp cận hiện trường và cập nhật các thông tin tại Trịnh Nguyễn.
  Đây là những hình ảnh các lực lượng tràn vào bắt cóc, đàn áp dân Trịnh Nguyễn, dân và những lực lượng này đã trở thành hai chiến tuyến rõ rệt ?

Người dân bình thản trước những hành động bạo lực.



Dân nhìn đám " lá chắn " này mà cười kìa.


Dân kéo ra đường biểu tình, phản đối bắt người.

  Hãy nhìn xem họ đang làm gì, trong khi cả bộ máy chính trị đang ra sức tập trung vào việc lo tang của Cụ Võ Nguyên Giáp thì vẫn có những lực lượng ở khắp nơi đàn áp và đẩy dân vào con đường cùng, biến dân thành chiến tuyến bên kia.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Công dân bị bắt đã được thả, gửi đơn cho chính quyền.


Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

ĐƠN TRÌNH BÁO VỤ BẮT CÓC

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Trị

 Tôi là Lê Thị Phương Anh, sinh năm 1984; CMND số 013720063 do Công an Hà Nội cấp ngày 9/7/2004; nơi đăng ký HKTT: Tổ 2 – Cụm 5 – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội; nơi tạm trú hiện nay: Khu phố 7 – Phường 5 – Đông Hà – Quảng Trị.
Tôi xin trình báo một vụ việc như sau:
  Khoảng 4h chiều ngày 8/10/2013, khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh của một quán nhậu bình dân trên đường Hoàng Diệu (Tp Đông Hà) thì bị mấy kẻ vẫn đeo bám và đe doạ tôi suốt thời gian qua bắt cóc. Chúng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng tôi khiến tôi không hay biết gì cả. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng cấp 4 (trần ngói), người ê ẩm, rã rời. Xung quanh tôi là 6 tên côn đồ, trong đó có 2 tên tôi quen mặt, 4 tên tôi mới gặp lần đầu. Thấy tôi tỉnh, chúng lấy điện thoại của chúng gọi cho chồng tôi rồi cho tôi nghe, tôi chỉ nói được vài câu “Anh ơi cứu em…” thì chúng ngắt máy (lúc đó là khoảng 5h25 chiều). 
  Chúng yêu cầu tôi ký vào các giấy tờ do chúng soạn thảo để phủ nhận đơn thư mà chúng tôi tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên, tôi cương quyết không chịu ký. Vì thế, chúng đánh đập tôi rất đau (đánh vào đầu, đạp vào bụng… chúng đánh rất hiểm nên không để lại dấu vết). Chúng doạ sẽ hãm hiếp và giết tôi nếu tôi không nghe lời chúng. 
Lát sau, 4 tên đi ra ngoài, chỉ còn 2 tên canh giữ tôi. Sau một hồi thì có ai đó điện thoại cho chúng chỉ đạo gì đó. Rồi một tên giữ tay chân tôi và một tên lấy kim tiêm định tiêm vào người tôi (đây là thứ thuốc độc mà chúng đã nhiều lần tiêm cho tôi hòng khiến tôi mất trí nhớ). Đột nhiên lúc đó điện thoại trong túi xách tôi đổ chuông liên tục; một tên cầm điện thoại của tôi rồi lấy điện thoại của hắn gọi cho ai đó và nói: “Sếp ơi điện thoại con này nhiều số từ nước ngoài gọi về lắm. Giờ làm sao đây?” Nghe xong điện thoại, cả 2 tên này cũng đi ra khỏi phòng, khoá trái phòng lại, một lúc lâu chúng mới trở lại. Chúng nói: “May cho mày đó, con đĩ phản động à.” Lúc đó, tôi đang ngồi dưới nền nhà, chúng chụp tay tôi lôi dậy và bịt mắt tôi. Tôi giật ra và nói: “Trả túi xách và đồ lại cho tao.” Chúng bảo: “Mày khôn hồn thì mày biến đi ngay, mày muốn chết à?” Tôi chỉ vùng vằng được một lúc thì chúng kéo người tôi đi ra khỏi nhà và đẩy tôi lên một chiếc ô tô. Lúc đó khoảng 12h đêm. Chúng chở tôi đến ngã ba Thạch Cao, Tp Đông Hà, Quảng Trị và thả tôi xuống đó. Lúc này tôi mới kịp nhận ra đó là chiếc xe 7 chỗ ngồi, màu đen. Tôi vừa xuống xe thì một chiếc taxi đi qua, tôi vẩy lại, lên xe và về đến nhà vào khoảng 0h25 ngày 9/10/2013.
Chúng đã lấy của tôi những thứ sau đây:
1. 01 máy Ipad Mini mà tôi mới mua trả góp (trong 12 tháng) ngày 4/10/2013 trị giá: 10.690.000VNĐ;
2. Số tiền của tôi mang theo trong người: 4.720.000VNĐ;
3. Một điện thoại cũ màu đen hiệu MobiStar trị giá: 800.000VNĐ;
4. 01 túi xách da nữ màu đen.
Ngày 16/9/2013, vợ chồng tôi đã gửi đơn thư tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Đơn thư lần này do cả tôi và chồng tôi ký, chứ không phải như những lần trước chỉ do một mình chồng tôi ký. Những kẻ bắt cóc này là tay chân của những người mà vợ chồng tôi tố cáo, cụ thể là tay chân của ông Hoàng Trung Hải, một trùm ma tuý và trùm xã hội đen. 
Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng phải làm rõ vụ tố cáo của chúng tôi và đảm bảo an toàn cho chúng tôi trong khi họ đang xem xét vụ tố cáo.
Xin trân trọng cám ơn.

Quảng Trị, ngày 9/10/2013

Lê Thị Phương Anh

Tình trạng vô chính phủ đang diễn ra khắp nơi

 Tại diễn đàn họp Quốc hội, các đại biểu đã nói thẳng ra tình trạng vô chính phủ trong quản lý tài nguyên Quốc gia : "không ai chịu trách nhiệm cả".
 Ngày hôm qua, bọn mafia gồm sáu tên đã bắt cóc vợ của Lê Anh Hùng tại Quảng trị, người đã tố cáo quan chức tham gia vào đường dây xã hội đen, buôn ma tuý và tham nhũng, giết người diệt khẩu. Các bạn có thể tìm qua Google về vụ việc này : leanhhung.blopgspot.com hoặc gõ tìm " Lê anh hùng blog". Đám mafia bắt cóc người dân và còn nhắn tin " vợ mày sẽ bị ăn thịt..." bằng số máy của các tập đoàn viễn thông Việt nam, tuy nhiên công an Viêt nam chưa biết số máy đó là của băng nhóm nào. Một vụ khác nhắn tin doạ khủng bố sứ quán Mỹ thì chỉ chục phút sau là công an tìm ra ngay.
 Sáng nay, hàng vài trăm công an, cơ động tràn vào làng Trịnh Nguyễn Bắc Ninh bắt cóc hai người dân trong số những người dân đang đấu tranh giữ đất : 
Bộ bưu chính viễn thông tiếp tay cho bộ công an, chỉ thị cắt liên lạc các mạng viễn thông tại Bắc Ninh để công an bắt cóc dân, đàn áp dân chúng Trịnh Nguyễn.

  9.10.2013: Sáng nay, bà con Trịnh Nguyễn đã kéo ra tụ tập tại khu vực gầm cầu vượt qua chùa Dận để ngăn không cho các xe tải chở đất vào thi công khu vực mà bà con đang quyết giữ.
Tình hình Văn Giang:

Sáng nay, Ecopark lại tiếp tục cho máy ủi máy xúc tràn vào phá hoại hoa màu của bà con.
Hình ảnh sáng nay tại hiện trường, từ FB Tuan Pham: — Tin Nóng: Từ Hai Địa Phương TRỊNH NGUYỄN và VĂN GIANG (10 ảnh)





















Dân Trịnh Nguyễn tràn ra cầu vượt biểu tình đòi thả người: 

Dân tràn ra cầu vượt biểu tình.

Hàng trăm lính cơ động được điều đến đàn áp dân Trịnh Nguyễn

  Tại phía nam, sáng nay đông đảo dân oan đã kéo đến Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City để kêu cứu. Nhưng công an, an ninh các loại cũng đã có mặt đông đảo hơn và hiện tại đang có sự đàn áp - FB TNCG.
  Cùng ngày, các báo cũng đang đồng loạt đưa tin : " Hai bệnh viện lớn tại Hồ Chí Minh ăn chặn của bệnh nhân hàng ngàn tỷ đồng ", " EVN móc túi dân hàng ngàn tỷ đồng bù lỗ vào đầu  tư ngoài ngành"...Đây là những tin tức có lẽ được nhóm lợi ích đối lập đưa lên để diễn biến chăng ? dân oan bao nhiêu triệu người đọc được những tin túc này và họ sẽ nghĩ ra sao về cái gọi là các cơ quan quản lý ?
 Vô chính phủ đã tới mức quá giới hạn, Đất nước dường như "không có ai quản lý, chịu trách nhiệm" như lời tướng Lê Thiết Cương nói hôm kia.