Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Tin khẩn : công an Bà Rịa Vũng Tàu đang khủng bố các nhà hoạt động xã hội !

 Tin trên mạng FB loan báo dày đặc : cách đây một giờ đồng hồ, các cảnh sát giao thông chốt chặn xe của doanh nhân Lê Quốc Quyết đang chở hai mẹ con cô Thuý Nga và hai thanh niên khác đi từ Vũng Tàu về hướng Sài gòn, khi được hỏi chặn xe vì lý do gì thì họ trả lời là có chỉ đạo từ trên báo cho biết là xe có vi phạm...!
 Ngay khi xe dừng thì ba côn đồ bịt mặt đã bám theo và mắc võng nằm quanh nhà bà Bùi Hàng từ mấy ngày nay lao đến, tấn công bốn người trên xe trước mặt các cảnh sát giao thông. Biển số xe máy của ba tên này :

59-T1 434 81
59-T1 434 82
59-T1 435 60
 
 Người dân kéo lại rất đông để xem thì các CSGT và các công an khu vực kéo đến bảo kê cho ba tên côn đồ thực chất là an ninh gia rạng kia chạy trốn.
  Sau đó chính các an ninh mặc đồng phục đã còng tay anh Quyết cùng hai thanh niên kia cùng hai mẹ con cô Thuý Nga giải về đồn công an Bà rịa, bỏ họ ở đó.
 Hiện không có bất lỳ lãnh đạo nào trực và giải quyết vụ việc gây mất an ninh cho người dân này, chúng tôi đã gọi điện cho ông Dân giám đốc công an Vũng Tàu số 0913 948 986 nhưng không được bắt máy. Mạng xã hội cũng cho biết : một nhóm côn đồ cùng công an khu vực cũng kéo tới đòi xông vào nhà bà Bùi Hằng ở 106 Lê Hồng Phong nhưng bị gia  đình và hàng xóm không cho vào, hiện công an 113 được gọi đến để giải quyết nhưng không có ai đến.
 Đây là một hành động mang tính khủng bố của công an Vũng Tàu nhằm vào người yêu nước. Việc  công an đóng giả côn đồ để khủng bố trắng những người dân, những nhà bất đồng chính kiến đang ngày càng gia tăng ngay sau chuyến đi Mỹ của ông Sang.

 Các blogger tại Vũng Tàu cho biết : các clip quay được hình ảnh khủng bố của nhóm côn đồ, nhóm CSGT và các công an có đồng phục bảo kê cho nhóm kia đang được đưa lên mạng, đầy đủ cả biển số xe máy, số hiệu của các cảnh sát có mặt. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức và bằng chứng tội ác của công an Vũng tàu để đưa lên công luận.
 
  Dưới đây là ảnh về nhóm côn đồ do công an giả danh : 











Hiện chúng đang tập chung rất nhiều lực lượng ngay sát cổng nhà tôi tại 106 Lê Hồng Phong - Vũng Tàu . Ảnh : Bùi Hằng


 

29 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  3. đâu? ảnh đánh người đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vao đây mà xem chớ cải bướng. Không nhẻ cứ giả mù giả ngu mãi sao?
      http://danlambaovn.blogspot.ca/

      Xóa
  4. Xe ôm đi xe taY ga.ọe

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Phải làm gì khuất tất mờ ám thì công an người ta mới xét hỏi, hay theo dõi chứ.
    Cứ sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật thì ai làm gì đâu?
    Mà sao la lối ầm ầm, có thấy công an đâu? Bệnh ảo giác à?

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. bay gio cu choi giang ho lai voi tui no ,chem giet thang tay.Lu cho san chuyen mon khung bo dan lanh ma thoi !

    Trả lờiXóa
  18. Ở đây có một tên đang bưng bô cứt húp,trông ngon lành thật!

    Trả lờiXóa
  19. Với những bức ảnh trên mà chúng coi là những “tang chứng, vật chứng về việc công an tấn công chúng” thì quả là một sự vu cáo bỉ ổi. Bởi một người bình thường nhất cũng chẳng thấy có cảnh nào trong số này chứng minh điều lũ rận vu cáo. đúng là bọn rận này càng ngày càng ăn nói hàm hồ hết chỗ nói, Đúng là phát ọe vì lũ rận tanh tưởi này. Đúng là một lũ vô dụng bày trò làm chính trị.

    Trả lờiXóa
  20. Công an là những người làm việc vì nước vì dân thế mà bọn này suốt ngày đi viết bài xuyên tạc nói xấu công an chứ,chả hiểu nổi bọn nó nghĩ gì nữa,nếu xã hội này mà k nhờ vào các chú công an thì côn đồ ngày càng nhiều hơn là dân thường ấy ,thế mà bọn nó chả biết được điều đó rồi còn đi tuyên truyền kích động để người dân có cái nhìn khác đối với lực lượng công an,đúng là những con người học thức kém không nhận thức đúng những điều cần thiết đối với xã hội và đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ''CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH''...có cách suy nghỉ nào bần tiện, ích kỹ, tồi bại, vụ lợi hơn cái tư tưởng này không ?

      Xóa
  21. Có câu này mấy tay rận chủ nói có vẻ đúng này "BÙI HÀNG".
    Đúng là đám rận nhìn đâu cũng thấy công an thật nhìn côn đồ cũng thấy công an, thấy xe ôm hay mấy tay lái xe đi sát xe mình cũng thấy công an.
    "Doanh nhân Lê Quốc Quyết" doanh nhân lái taxi các bác ạ bọn này nó không biết phân biệt hay sao ấy không vi phạm thì người ta rảnh lắm mà chặn lại cho tốn công tốn thời gian. Còn Bùi Hằng à quên Bùi Hàng hay ả Nga cũng tốt đẹp lắm ấy chuyên ăn vạ khóc thuê cho bọn lưu vong chửi chế độ chửi công an để làm giàu.

    Trả lờiXóa
  22. Cho chết mẹ chúng mày đê!!! Theo giặc thì suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên thôi chứ làm gì có chuyện muốn tự do tự tại thế nào cũng được. Bị công an theo dõi đương nhiên xuất phát từ nhiều lí do mà lí do của xã hội hiện nay đều thấy là có hành vi VPPL thì họ mới theo dõi chứ. Bao hằng buôn ma túy hay buôn lậu cũng đều nhờ mấy ông công an này theo giỏi rồi mới tóm gọn được. Bọn mày cũng chẳng thoát đâu

    Trả lờiXóa
  23. Xôm người đi đường chúng nhìn cũng ra công an đúng là những kẻ làm việc mờ ám làm việc phạm pháp thì trong lòng lúc nào cũng ám ảnh công an sợ công an người ta tìm ra bằng chứng về hành vi bán nước của mình. Công an người ta cũng không thừa lực lượng để phái ngần này chiến sỹ theo dõi mấy con chuyên ăn vạ khóc thuê cho bọn phản động lưu vong ở nước ngoài đâu. Trừ khi làm gì mờ ám làm việc phạm pháp thì bị theo dõi mà thôi.

    Trả lờiXóa