Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Công an, cán bộ quận, sinh viên, dân quan cùng cướp nhà văn hoá Thanh xuân II

Vụ cướp nhà văn hoá Thanh xuân ( tiếp theo )

  Bài viết do một cựu cán bộ của bộ công an viết, gửi đăng trên trang của Cụ Lê Hiền Đức và Dân oan.
CUỘC ĐÁNH TRẬN VỚI NGƯỜI DÂN KHÔNG CÂN SỨC
   Vào lúc 5g sáng ngày 31/7/2013, lực lượng cảnh sát biển hiệu ….  Mang hàng rào sắt đến làm hàng rào ngăn cản nếu người dân tràn vào nhà Văn hóa của Khu dân cư Nam Thăng long II.  Ngoài cảnh sát còn có lực lượng dân phòng được điều ở chỗ khác đến. Đây là cổng chính của Nhà Văn hóa.
6g05 họ điều thêm một số dân phòng nơi khác đến trước nhà văn hóa, có 1 xe to và 2 xe nhỏ của cảnh sát, 1 xe có biển hiệu màu xanh 30 A-6294.
Áo xanh tình nguyện cũng tham gia cướp nhà văn hoá.

Gương mặt của chính quyền đây.

Các lực lượng  đánh úp nhà văn hoá của dân.
 6g 13 phút sáng xe tải biển 29C-03135 chở thêm cảnh sát đi đường Lê Văn Lương kéo dài để có thể đi vào mặt tiền của nhà văn hóa. Người dân có dự đoán rằng chính quyền sở tại sẽ dùng xe ủi phá tường rào để vào nhà VH, mà bịt cổng chính 95 Khuất Duy Tiến vì đường này rất đông , nhân dân đi qua sẽ đứng lại.
6g22 phút sáng càng đông lực lượng tập trung ở trước nhà văn hóa, mặt đường Lê Văn Lương kéo dài.
Lô đất sau nhà văn hoá được cấp cho tư nhân, lãnh đạo Thuỷ đang rất lo lắng sợ bị lộ.

Lực lượng hùng hầu đi cướp nhà văn hoá.
  Mặt phía Tây của nhà văn hóa tiếp giáp với đất của đài tiếng nói Việt Nam VOV, đây là dãy nhà gara cho ôtô, nên hướng này họ không tấn công được vào nhà VH
6g30 sáng có thêm cảnh sát nữ đến, họ đã nghĩ đến việc các bà, các cô nếu quyết tâm nằm lăn ra thì sẽ có CS nữ đến can thiệp.
Một điều nữa là họ còn cho thêm các cháu thanh niên mặc áo xanh đến để giúp sức.
6 g37 cảnh sát và dân phòng phá các bờ tường và dọn dẹp các tấm tôn trước mặt nhà VH để dọn đường cho việc đưa xe ủi vào phía này.
6g43 họ thuê thợ điện kéo nguồn điện vào để có thể sử dụng cưa sắt để cắt khóa và phá các chướng ngại khác của nhà văn hóa.
6g 50 họ điều thêm xe xúc đến.
7g15 có thêm   một số nữ dân phòng và cảnh sát nữ đến.
8g10 họ yêu cầu Ông Đỗ Xuân Thịnh, trưởng ban MTTQ và ông Trần Doãn Soạn, bí thư chi bộ mở cổng bên nhà VH. Mặc dù ông Thịnh và bà Bình phản đối, họ vẫn ra lệnh cắt khóa nhà văn hóa.
8g40 họ đã phá cửa vào. Chỉ huy chiến dịch lấy nhà văn hóa là bà Nguyễn Thu Hà, bí thư đảng ủy Phường, ông Hoàng Trung Thành, chủ tịch UBND Phường và đặc biệt là cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, PCT UBND Phường chỉ đạo trực tiếp. Cô này thhuwcj sự là mặt trơ trán bóng, mới về Phường nửa năm nay nhưng là loại người sẵn sàng làm lính xung kích để xung trận. Cô ta hăng hái phát ngôn nào là nhân dân ở đây chống lại chính quyền, nào là Ban chủ nhiệm nhà VH có quyền lợi ở đây, nào là dân được mời lên phường nhiều lần nhưng không lên v…v.
9g20. Họ điều 2 ôtô tải đến để chở các đồ dùng, bàn ghế, dàn âm thanh, tượng Bác Hồ ra hè.Tượng Bác được phủ màu đỏ. Bàn ghế họ cho vào 2 xe tải. Riêng khẩu hiệu Nước CHXHCN Việt Nam muôn năm, khẩu hiệu kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 đều bị dỡ bỏ và vứt ra sân. Thật là lũ ăn cướp ngày, họ còn đâu để nghĩ đến đất nước, con người, đến Bác Hồ.
Đồ gì vơ vét được, chúng đều mang đi.
10 g chúng cho xe ủi vào, húc đổ hiên nhà VH, sau đó chúng lại húc đổ các bức tường phía trước. Đến 10 g30 hầu như nhà VH bị đổ sập xuống hoàn toàn. Truyền hình vì an ninh Tổ quốc và VTV 14   và rất nhiều nhà báo khác đã đến chứng kiến và đặt câu hỏi với người dân. Từ cụ già cho đến em nhỏ, họ đếu thiết tha giữ nhà VH, vì ngoài 160 m2 diện tích nhà là nơi hội họp, sinh hoạt, khuông viên ở đây phía trước là khoảng 463 m2 là sân chơi cho các cụ già và em nhỏ. Phía sau nhà VH có 107 m2 đất công đã bị bọn tham những xơi rồi. Đất này họ đã cấp sổ đỏ cho tư nhân, để họ ăn nhiều thứ. Nào là sự đền bù tiền của Công ty Cổ phần đào tạo và xây lắp điện Hà Nội, nào là ăn chung cư hoặc sau này được định cư tại chỗ.
Than ôi, tại sao nước mình vì bọn quan tham để dân đói khổ, tước đi quyền lợi vật chất, tinh thần của dân nên Làng Đường Lâm, dân phải xin thôi việc công nhận là làng văn hóa. Đến hôm nay một nhà văn hóa bị phá dỡ, thì sẽ đến một hôm nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc sẽ có còn giữ được không. Các cấp chính quyền phải trả lời dân vì sự hủy hoại tinh thần của người dân do họ gây ra?
Cụ Vũ Tá Thịnh CCB chống Pháp, chống Mỹ của Khu dân cư NTL II phát biểu: Hiện nay đất nước mất đến nơi rồi, nước còn thì thì bị ô nhiễm, cá chết đỏ mắt ra rồi, số phận dân chúng tôi rồi cũng như loại cá thôi.

33 nhận xét:

  1. XA HOI NAY DEN GIO CON DEO VAN HOA DAU MA GIU LAI NHA ? CU DE CHO NO PHA DI LAM NHA CHUA DE HUONG SUNG SUONG ...

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Không vi hành,không tìm hiểu nguyên nhân ..."ếch ngồi đáy giếng" ???

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Việc dỡ nhà văn hóa phải được sự cho phép của cấp trên và thông qua người dân trước rồi"THÔNG QUA NGƯỜI DÂN???Lắm dư lợn viên thế?

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần gì đánh? Cứ cả đàn xông ra "làm nhiệm vụ(?)" thì dân nào dám chống cự?
      "Chiếc hộp kỷ niệm" ...nick gì mà nghe như..."chiến lợi phẩm" thu được trong khi làm nhiệm vụ.

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Thật điên rồ khi lại đưa cả mấy em sinh viên, hay thanh niên áo xanh gì đó bảo rằng các em này tham gia "cướp nhà văn hóa cả", các em này là ai thì chúng ta có biết không, mà mấy em đứng đó để làm gì mà vội đổi cho các em như vậy?

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Lê Mạnh Hoàng, TX, HNlúc 12:12 7 tháng 8, 2013

    Sự thật là:
    - Đây là khu đất vàng có vị trí cực đẹp ngay ngã tư Lê Văn Lương-Khuất Duy Tiến. Đã được bán cho 1 tư nhân để tư nhân đó xây nhà cho thuê và chung cư.
    - Trẻ em người già khu Nam TL 2 và tập thể trung cấp Cảnh Sát đều lấy nơi đây làm nơi sinh hoạt văn hóa vì đây là nhà văn hóa duy nhất của cả khu này.
    - Nhân dân và cán bộ đảng viên khu này đều không ai đồng ý việc này. (Nhấn mạnh: không 1 ai trừ chính quyền)
    => Các cụ Dư luận viên không biết thì đừng phán kẻo người ta chê cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Mạnh Hoàng, TX, HNlúc 12:15 7 tháng 8, 2013

      PS:
      - Xuân Việt Nam nên đính chính lại, vụ này không có xô xát nên không thể gọi là: "CUỘC ĐÁNH TRẬN VỚI NGƯỜI DÂN KHÔNG CÂN SỨC" Đây chỉ là sự phản đối bất bạo động của người dân thôi. Đương nhiên là khi chính quyền quyết làm thì dân cũng chịu!

      Xóa
  13. Một lực lượng đông đảo đủ các sắc phục đến phá nhà VH. Ngân sách nhà nước chắc chắn phải dùng một khoản lớn để chi trả lương cho đám ô hợp này. Hèn chi sang đến kỳ lương tháng 8 rồi mà dân hưu trí vẫn chưa được lĩnh khoản tiền ít ỏi được công bố cách đây cả năm là sẽ tăng từ tháng 7 năm nay. Thế là mất toi 2 tháng chờ lĩnh "lương mới" rồi! Huhu!

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Mạnh Hoàng, TX, HNlúc 22:36 7 tháng 8, 2013

      Sự thật là:
      - Đây là khu đất vàng có vị trí cực đẹp ngay ngã tư Lê Văn Lương-Khuất Duy Tiến. Đã được bán cho 1 tư nhân để tư nhân đó xây nhà cho thuê và chung cư.
      - Trẻ em người già khu Nam TL 2 và tập thể trung cấp Cảnh Sát đều lấy nơi đây làm nơi sinh hoạt văn hóa vì đây là nhà văn hóa duy nhất của cả khu này.
      - Nhân dân và cán bộ đảng viên khu này đều không ai đồng ý việc này. (Nhấn mạnh: không 1 ai trừ chính quyền)
      => Các cụ Dư luận viên không biết thì đừng phán kẻo người ta chê cười.

      Xóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Mạnh Hoàng, TX, HNlúc 22:37 7 tháng 8, 2013

      Sự thật là:
      - Đây là khu đất vàng có vị trí cực đẹp ngay ngã tư Lê Văn Lương-Khuất Duy Tiến. Đã được bán cho 1 tư nhân để tư nhân đó xây nhà cho thuê và chung cư.
      - Trẻ em người già khu Nam TL 2 và tập thể trung cấp Cảnh Sát đều lấy nơi đây làm nơi sinh hoạt văn hóa vì đây là nhà văn hóa duy nhất của cả khu này.
      - Nhân dân và cán bộ đảng viên khu này đều không ai đồng ý việc này. (Nhấn mạnh: không 1 ai trừ chính quyền)
      => Các cụ Dư luận viên không biết thì đừng phán kẻo người ta chê cười.

      Xóa
  16. Chuyện san ủi, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng có gì là lạ đâu. Cái tít bài với nội dung không ăn nhập nhau đã tố cáo loại
    vu cáo, đặt điều rồi.
    Mấy cái ảnh san ủi để vẽ nên một câu chuyện nhạt nhẽo! Vớ vẩn!

    Trả lờiXóa
  17. vãi các dư lợn viên, đã ở Hà Nội bao giờ chưa? Có biết rằng mấy trăm m2 đất sinh họat văn hóa, tập thể dục giữa thủ đô qúi giá thế nào không lũ ếch ngồi đáy giếng?
    Có ng dân nào đồng ý để bọn quan tham bán đất rồi vẽ ra đủ trò để ăn chia hết số tiền đấy không?
    DKM bọn dư lợn học ít lại đéo có não và đéo có lương tri. (xin lỗi độc giả vì em chửi bậy)

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Bỏ cái nhỏ để thu về cái lớn hơn đáng lắm chứ tại sao lại không nhỉ!Thu hồi nhà văn hóa để xây dựng chung cư cao tầng đáng lắm chứ. Mặt khác mỗi cá nhân có trách nhiệm đặt lợi ích quốc gia lên trên hết chứ.
    Còn về bài viết này tôi không muốn nói nhiều mọi người chỉ cần đọc qua là biết kẻ viết bài này là người thế nào rồi rõ là đang vu khống đang có ý kích động mà nhưng nó quá trắng trợn quá lố.

    Trả lờiXóa
  21. Lại là mấy hình ảnh của mấy tên phản động đưa lên, để tuyên truyền, xuyên tạc chống lại sự phát triển của đất nước, chống đối lại chính quyền mà thôi. Tại sao chúng nó của thể xuyên tạc sự thật được như thế nhỉ. Bài viết này đã có quá nhiều quan điểm chủ quan, nói sai sự thật một cách trắng trợn như vậy, nhằm đổ oan cho các cấp chính quyền, cho công an mà thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi thấy quá trinh tiếp nhận và xử lí vụ kiện của công dân mà cơ quan chức năng đã làm ở trên là đúng trình tự thủ tục đấy chứ, qua lời văn mà các cơ quan chức năng gửi cho công dân tôi thấy với thái độ rất chân thành, không có gì gọi là cựa quyền, hách dịch cả.
    Về việc đất đai mà người dân khiếu kiện ở trên thì chác là do người dân này chưa đồng ý với mức đền bù mà nhà nước đã đền bù nên mới làm đơn lên cơ quan chức năng thôi. Tác giả của bài viết này đã phóng đại, làm phức tạp vấn đề này qua lời văn rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Cái thằng điên thổ tả này đăng cái bài này lên mà không hiểu gì à. Tôi đây là người dân sống ở quận Thanh Xuân đây. Việc đạp và di dời nhà văn hóa đến địa điểm khác là một chuyện hoàn toàn hợp lý, người dân chúng tôi chẳng có ý kiến ý cò gì hết mà còn giúp chính quyền di dời nữa là đằng khác. Bởi vì có di dời đi chỗ khác để có một ngôi nhà mới hơn và đặt ở vị trí hợp lý, thuận lợi hơn thì chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tô vẫn đồng ý, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thay đổi địa điểm mà thôi, chẳng có gì phải bàn cả. Chỉ có các vị là suy nghĩ hơi quá mà thôi. Thế này là đang lừa người đọc trên mạng rồi. Việc đập phá đi một nhà văn hóa không hợp lý để xây dưng một nhà văn hóa khác là chuyện hết sức bình thường.

    Trả lờiXóa
  24. Nhìn lại một lượt từ trên xuống cái mà đập vào mắt mình liên tục đó là " nhận xét này đã bị quản trị viên xóa" và cũng không mấy ngạc nhiên vì điều đó bởi đã từ rất lâu thì mấy tay quản trị cái blog bịp bợm lừa gạt này đã làm rất nhiều lần với những nhận xét lật tẩy bản chất vấn đề đặc biệt là bản chất bịp bợm của chúng và mình cũng không mấy ngạc nhiên khi trong số nhận xét bị xóa có mình. Hành động đó chỉ càng thể hiện bản chất xấu xa của chúng mà thôi.
    Còn về dự án "thu lại Nhà Văn hóa Khu dân cư Nam Thăng Long II (số 95 Khuất Duy Tiến) để bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Đào tạo - Xây lắp điện Hà Nội xây dựng chung cư cao tầng" có gì không đúng nào bỏ nhà văn hóa đã cũ để xây dựng khu trung cư cao cấp chứ có phải là tự dưng đập đi đâu.

    Trả lờiXóa
  25. Khong có gì ngạc nhiên về việc chủ nhân trang này xóa ý kiến của những ai có quan điểm không giống mình. .
    Nói thiên lệch, thậm chí nói cho xong ,,, Nên, cả nhà ai tin đâu. Vào xem thì vào.

    Trả lờiXóa