Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Tường thuật chi tiết : Vợ con ông Điếu Cày phải ngồi nắng chờ công bộc họp

Trước cổng Trại giam số 6 – Ngày 20.07.2013

Đăng bởi lúc 10:46 Sáng 20/07/13
VRNs (20.07.2013) – Nghệ An – “Chúng tôi ngồi ngoài nắng này suốt hơn hai tiếng, mà họ cứ bảo đợi. Cách đây hơn 30 phút, họ có cầm giấy CMND của tôi và cháu Dũng vào trong, nhưng đến giờ vẫn không trả lời gì cả”. Đâylà lời bà Dương Thị Tân trực tiếp tường thuật với chúng tôi tại trước cổng Trại giam số 6.
Bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng ngồi phơi nắng ngoài cổng trại để đợi Giám thị và các cán bộ ở trong mát họp và xin ý kiến giải quyết.

Ngồi lâu quá, hai mẹ con – vợ và con – blogger Điếu Cày lại đến hỏi cán bộ xem đã giải quyết đến đâu, thì những người này chỉ bảo “không biết!”
Bà Dương Thị Tân cho VRNs biết: “hai mẹ con sẽ ở đây cho đến khi được giải quyết, để biết rõ tình trạng của ông Nguyễn Văn Hải thì mới về”. Như vậy có thể sẽ có một cuộc tuyệt thực tập thể ngay trước cổng Trại giam số 6, nếu như Giám thị ở đây không làm mọi chuyện rõ ràng, minh bạch theo pháp luật.
PV. VRNs

34 nhận xét:

  1. Tình Hình là đoạn kết của tác giả nghe hơi ảo đấy nhé, có ai nói là mẹ con họ tuyệt thực đâu, chờ đợi có nghĩa tuyệt thực sao, mà ngồi chờ có nghĩa là ngồi ở chỗ nắng sao, sao không có nhưng bức hình như mọi lần nhỉ, phải chăng đây là bịa đặt?

    Trả lờiXóa
  2. He. Bài viết này lại định cổ súy cho cái hoạt động tuyệt thực của cái tên blogger điếu cày đấy à. Có lẽ là không phải chứ? Kẻ nào mà không chịu ăn cơm thì hắn cứ chết đi chứ có liên quan gì đâu. Có phải cán bộ nhà tù không cho hắn ăn đâu mà các đài báo cứ làm loạn lên như thế. Hắn không ăn thì hắn tự mà chịu chứ. Nhưng bài viết này có cái đoạn kết hay thật, nếu không gặp được thì sẽ tạo ra một cuộc tuyệt thực tập thể à? Như thế là đang dọa dẫm chính quyền đây mà. CÓ lẽ chính quyền Việt Nam đang quá dễ dãi với cái lũ phản động này chắc.

    Trả lờiXóa
  3. Tuyệt thực theo kiểu rận chủ thì có khi cũng hay ho thật, tuyệt thực như anh Cù đợt trước đây mà. Anh điếu cày nhà ta định tạo scandal để gây sự chú ý đây mà. Đã thế thì cứ để cho hắn tuyệt thực thoải mái đi khi nào chán thì thôi chứ quan tâm làm gì những cái loại đấy. Người nhà đến thăm tù nhân thì cũng phải có giờ có ngày chứ có phải khi nào đến là cũng được đáp ứng đầy đủ đâu. Còn phải có nội quy của nhà tù nữa chứ. Còn nếu người nhà của Nguyễn Văn Hải thích gây rối thì phải xử lý thôi, còn muốn tuyệt thực thì cứ mặc kệ họ. Đúng là một bài viết sặc mùi của đám rận chủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm việc phải có nguyên tắc. Không thể đáp ứng những đòi hỏi sai nguyên tắc.
      Gia đình Điếu Cày đòi vào ngủ với ông ta thì trại giam cũng phải đáp ứng hay sao? Vớ vỉn

      Xóa
  4. Đến thăm hay đến gặp người ta cần theo quy định chung cứ không thể muốn lúc nào gặp lúc đó. Bộ cán bộ chỉ ngồi để đợi phục vụ nhà bà này hay sao?! Đòi hỏi quá vô lý!
    Chỉ những người gây chuyện mới thấy đúng.

    Trả lờiXóa
  5. Những người đôik mặt nạ dân chủ sao giống nhau thế. Cào mặt ăn vạ không à.
    Suốt ngày kéo nhau đến trước cửa cơ quan lăn lộn chụp hình đưa lên mạng.
    Tự khóc, tự cười. Mắc cười quá!

    Trả lờiXóa
  6. Hãy đường hoàng một chút đi các dư luận viên ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trò chuyện tí nhỉ. anh nghĩ là chú em nên bảo hội, bảo thuyền của mình đường hoàng trước đi. cứ bô lô lên mạng nhưng không ai kiểm chứng đúng sai phải trái, nhưng nhìn cái ảnh chụp vợ con nhà Điếu đi vào hỏi cũng biết đến thăm Điếu không chỉ có 2 người mà có ít nhất một người giấu mặt cùng thuyền đi cùng chỉ với mục đích là chụp ảnh, đưa tin. nhìn cái ảnh này lại tương ngay cái câu bình "Ngồi lâu quá, hai mẹ con – vợ và con – blogger Điếu Cày lại đến hỏi cán bộ xem đã giải quyết đến đâu" nghe nó chối vậy? bao lâu mà gọi là lâu? mà sao không đợi 2 mẹ con đến gặp hẳn công an rồi mới chụp, chứ biết đâu, cố tình làm người mẫu ảnh, chụp xong quay lại, không như lời bình?

      Xóa
    2. tiếp lời tí nữa, nhìn lại những bức ảnh trên thật sự không thể nói lên điều gì, không thể nào có được những lời bình, lời giải thích như bài viết đã nói. nếu chấp nhận lời bình của các bức ảnh này chẳng khác gì chấp nhận cứ chụp được một người đứng trước nhà nghỉ là khẳng định họ vào đó qua đêm? điều này quá vô lý. đó cũng là sự không hợp lý trong bài viết này

      Xóa
  7. Òa...lại tuyệt thực à? làm gì có cái kiểu chém gió đấy... tuyệt thực để béo tốt hơn đúng không? muốn gây thêm tí làn sóng để kiếm chát ít tiền từ bên ngoài đúng không? ai chẳng biết...Còn về việc hỏi thăm người trong trại giam thì phải tùy thời điểm, có tội thì phải chịu những điều đó là bình thường...Có phải người bình thường đâu mà muốn gặp lúc nào cũng được

    Trả lờiXóa
  8. Không gì độc ác hơn việc nhảy múa trên xác chết của đồng loại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xác đồng loại à? ai là đồng loại vậy chú Nặc danh? cùng hội cùng thuyền với Nặc danh thì Nặc lo, mà lo gì cho mệt Nặc hầy? Nặc nhìn lại Cù tuyệt mà vẫn béo tốt thì lo gì Điếu không được như thế? lòng thương người của chú, anh nghĩ là phí, là thừa thãi quá đó, hãy dùng cái lòng đó để thương toàn dân thì tốt hơn, nhắn với Điếu để cho dân chúng chúng tôi được yên, suốt ngày thấy phá hoại đất nước, không làm việc, đi phá thì tài, vậy mà cứ đòi hỏi làm sao nước ta phát triển bằng nước khác?

      Xóa
    2. Nghe nói là anh Điếu cày đã tuyệt thực được gần 30 ngày, không biết tình trạng anh ra sao nhưng thực sự nếu anh tuyệt thực thì anh làm thế để được gì? tại sao ngay sau vụ Cù Kon tuyệt thực kiểu mới lại rộ lên vụ của anh vậy, phải chăng anh thấy trò ăn vạ mang mác "tuyệt thực" dễ làm người ta chú ý nên mới như vậy. Haizz. Đây đúng lại là một cơ hội khác cho bọn rận bên ngoài nói ra nói vào.

      Xóa
  9. ơ, sau thằng Cù kon thì giờ đến điếu cày tuyệt thực à? cũng là lại chung cái kịch bản cũ à, thấy thằng Cù kon đạt được phần nào mục đích nên giờ điếu cày cũng quyết định đòi yêu sách này nọ ư? chẳng khác nào Điếu lại nhai lại cỏ mà Cù đã nhai? nhục quá.

    Trả lờiXóa
  10. Toàn mấy cái trò có ai mà tin được cơ chứ chúng luôn luôn tìm cách thực hiện mấy cái chiêu trò nhưng n chẳng ai mà tin được cái đó đâu vì sao chứ vì chúng quá vô lý vô lý tới mức không chịu được như chuyện thần thoại thời hiện đại thì chỉ có những đửa trẻ con học lớp 1 mới tin được mà thôi nhìn những loại như Cù Vũ Dương Hà hai vợ chông đã làm nên một cơn sốt trấn động cả nước khiến không ít người hiểu nhầm nhưng rồi mới biết đó chỉ là trò bẩn thỉu còn như Điếu Cày cũng chẳng khác là mấy thôi thì tuyệt thực tối thì uống sữa ăn cháo làm đủ thứ sức khỏe thì như voi nhưng mồm vẫn kêu tuyệt thực đúng là trò bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  11. " Như vậy có thể sẽ có một cuộc tuyệt thực tập thể ngay trước cổng Trại giam số 6, nếu như Giám thị ở đây không làm mọi chuyện rõ ràng, minh bạch theo pháp luật" tuyệt cái gì đây nực cười đến thế là cùng hiệu ứng anh cù chăng nên tác giả viết một câu ngớ ngẩn đến thế là cùng. Thăm phạm nhân mà cứ nghĩ là thăm bệnh nhân hay sao mà cứ muốn là phải vào được ngay, cái gì nó cũng phải có trình tự chứ đăng cái ảnh bên ngoài cổng trại rồi giật tít và viết bậy viết bạ định lừa bịp thiên hạ ư.

    Trả lờiXóa
  12. dư luận đang theo dõi vụ này rất sát sao và mong rằng Điếu Cày lần này tuyệt thực thật chứ đừng tuyệt thực kiểu Cù Kon, kẻo không đám rận sẽ chẳng còn có đất mà chôn. cứ tuyệt thực gải như Vũ rồi bú đầy sữa lẫn gà mà vợ hắn mang vào thì thằng tù nào mà chả muốn, chắc Hải cũng đang định học Vũ đây cũng thèm ăn sữa vợ để tiến hóa thành lợn rồi, hai cái tên hải và vũ này phải được liệt vào kỉ lục giness vì từ rận nhịn ăn mà lại biến được thành lợn

    Trả lờiXóa
  13. Chúng tôi không vào đây nữa đâu Xuân Việt Nam ạ!Xin để cho các Dư luận Viên tự viết,tự đọc và tự suy gẫm.Chào Xuân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ để DLV phô diễn hết cái thô, cái tục, cái băng hoại - đó là chất của chế độ

      Xóa
  14. Làm việc thì phải có họp là chuyện bình thường có gì đâu nhỉ, mà ngồi chờ đợi thì chỗ mát đầy ra đó chứ ai bắt ngồi ngoài nắng mà cứ kêu lên vậy, chỗ mát không ngồi ngồi ngoài nắng là dại giờ còn kêu cái gì, chẳng nhẽ người nhà phạm nhân nào đến thì cơ quan chức năng cũng phải sắm cho cái ô ngồi cho mát chắc

    Trả lờiXóa
  15. Những nơi như thế này đâu phải muốn là được vào ngồi chờ đợi là điều mà các người nên làm chẳng có lý do gì để tỏ ra khó chịu được , kẻ phạm tội ắt sẽ bị pháp luật trừng trị . Dưới cán cân của công lý thì Điếu Cày không thể thoát khỏi tội danh được , còn mẹ con nhà Điếu Cày tốt hơn hết là chờ đợi trong im lặng đi đừng cố gắng làm thêm một điều gì ngu dốt nữa nhá

    Trả lờiXóa
  16. Nghe nói là anh Điếu cày đã tuyệt thực được gần 30 ngày, không biết tình trạng anh ra sao nhưng thực sự nếu anh tuyệt thực thì anh làm thế để được gì? tại sao ngay sau vụ Cù Kon tuyệt thực kiểu mới lại rộ lên vụ của anh vậy, phải chăng anh thấy trò ăn vạ mang mác "tuyệt thực" dễ làm người ta chú ý nên mới như vậy. Haizz. Đây đúng lại là một cơ hội khác cho bọn rận bên ngoài nói ra nói vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lắm nick thế, người ta chửi nhiều à hay học anh Trần Dân Tiên. @ ban be20:19 Ngày 22 tháng 7 năm 2013.

      Xóa
  17. Cái phong trào ăn vạ "tuyệt thực" này lại được phát triển lên một tầm cao mới. Xuất phát từ bác Cù Huy Hạ Vũ và chưa biết đã có điểm kết thúc chưa nhưng nó đã được bác Hải tức Điếu Cày ủng hộ nhiệt tình. Vẫn là lý do quen thuộc như bị ngược đãi, tuyệt thực vì phản đối chế độ lao tù, Điếu Cày lại làm rộ lên phong trào chém gió mạnh mẽ của cánh rận chủ bên ngoài, chỉ hi vọng là thông tin tuyệt thực của Điếu Cày là thật chứ không lại như vụ anh Vũ thì đúng là đáng buồn cười.

    Trả lờiXóa
  18. Tại sao cứ phải làm khổ mình vì tuyệt thực, bản thân ông ta biết chắc rằng những gì ông ta đã làm sai và phải chịu tội nhưng lại ngoan cố đẩy sự thật đấy ra. Ông ta nghĩ rằng ông ta tuyệt thực thì mọi sự sẽ khác đi, tuyệt thực chỉ là cách làm ngu ngốc mà thôi. Tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn ở trong tù cải tạo và làm những việc có ích, như vậy mới mong ông sớm được ra tù mà thôi

    Trả lờiXóa
  19. Tại sao cứ phải làm khổ mình vì tuyệt thực, bản thân ông ta biết chắc rằng những gì ông ta đã làm sai và phải chịu tội nhưng lại ngoan cố đẩy sự thật đấy ra. Ông ta nghĩ rằng ông ta tuyệt thực thì mọi sự sẽ khác đi, tuyệt thực chỉ là cách làm ngu ngốc mà thôi. Tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn ở trong tù cải tạo và làm những việc có ích, như vậy mới mong ông sớm được ra tù mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. Bài viết này lại định cổ súy cho cái hoạt động tuyệt thực của cái tên blogger điếu cày đấy à. Có lẽ là không phải chứ? Kẻ nào mà không chịu ăn cơm thì hắn cứ chết đi chứ có liên quan gì đâu. Có phải cán bộ nhà tù không cho hắn ăn đâu mà các đài báo cứ làm loạn lên như thế. Hắn không ăn thì hắn tự mà chịu chứ. Nhưng bài viết này có cái đoạn kết hay thật, nếu không gặp được thì sẽ tạo ra một cuộc tuyệt thực tập thể à? Như thế là đang dọa dẫm chính quyền đây mà. CÓ lẽ chính quyền Việt Nam đang quá dễ dãi với cái lũ phản động này chắc.

    Trả lờiXóa
  21. Mình chưa bao giờ đi thăm người ở trong tù nên mình cũng không biết. Nhưng mình không nghĩ rằng người nhà lại phải chịu đợi như thế. Nếu thật sự mà những người công an có trách nhiệm trong trại giam lại bắt người nhà đợi như thế thì đó là cán bộ làm sai. Dù họ có phạm tội gì đi nữa thì quyền được thăm người thân là phải có.

    Trả lờiXóa
  22. Tuyệt thực theo kiểu rận chủ thì có khi cũng hay ho thật, tuyệt thực như anh Cù đợt trước đây mà. Anh điếu cày nhà ta định tạo scandal để gây sự chú ý đây mà. Đã thế thì cứ để cho hắn tuyệt thực thoải mái đi khi nào chán thì thôi chứ quan tâm làm gì những cái loại đấy. Người nhà đến thăm tù nhân thì cũng phải có giờ có ngày chứ có phải khi nào đến là cũng được đáp ứng đầy đủ đâu. Còn phải có nội quy của nhà tù nữa chứ. Còn nếu người nhà của Nguyễn Văn Hải thích gây rối thì phải xử lý thôi, còn muốn tuyệt thực thì cứ mặc kệ họ. Đúng là một bài viết sặc mùi của đám rận chủ.

    Trả lờiXóa
  23. dư luận đang theo dõi vụ này rất sát sao và mong rằng Điếu Cày lần này tuyệt thực thật chứ đừng tuyệt thực kiểu Cù Kon, kẻo không đám rận sẽ chẳng còn có đất mà chôn. cứ tuyệt thực gải như Vũ rồi bú đầy sữa lẫn gà mà vợ hắn mang vào thì thằng tù nào mà chả muốn, chắc Hải cũng đang định học Vũ đây cũng thèm ăn sữa vợ để tiến hóa thành lợn rồi, hai cái tên hải và vũ này phải được liệt vào kỉ lục giness vì từ rận nhịn ăn mà lại biến được thành lợn

    Trả lờiXóa
  24. tuyệt thực tập thể ngay trước cổng Trại giam số 6. xin mời hai mẹ con bà cứ việc làm chuyện này. xem có thể tuyệt thực được bao nhiêu ngày. có tuyệt thực ngay trước bàn dân thiên hạ mới làm mọi người thấy tấm lòng cao thượng không thèm ăn của bà.
    thương chồng như bà không biết đã chu cấp cho chồng những thực phẩm dinh dưỡng cho chồng đấu tranh tuyệt thực trong hơn hai chục ngày qua chưa? đừng để báo trí lại đăng tải tuyệt thực mà vẫn nhận đồ ăn của trại như thế thì xấu mặt lắm đó.

    Trả lờiXóa
  25. đi thăm người tù cũng phải đem theo lực lượng blogger để ghi hình làm phóng sự. nếu đem 2 giờ đồng hồ ra để làm nguyên nhân chụp mũ cơ quan công an thì cũng là người tầm thường. không nghĩ ra nguyên nhân nào hơn cái nguyên nhân đấy sao? óc không để nghĩ mà để kêu thôi.
    hai mẹ con bà đến thăm người tù theo đúng những quy định thì tất nhiên là được giải quyết nhưng không theo những quy định dù bà có mắc màn ngủ ngoài trại hay tìm đủ các cách ăn vạ thì cũng không ai giải quyết cho được

    Trả lờiXóa
  26. đi thăm người tù cũng phải "tự sướng".
    trào lưu tự sướng giờ cũng phổ biến trên internet chúng ta biết được điều này cũng là nhờ cái khả năng "tự sướng" của hai mẹ con Dương Thị Tân. nào thì là kêu gào là chịu nắng hai tiếng, nào cả là hình ảnh tự sướng khi chờ đợi.
    thực ra nếu thương chồng thì bà không cần đội nắng mưa đến trại đâu chỉ cần tiếp tế đồ ăn thức uống vào động viên chồng tiếp tục tuyệt thực đi như vậy có khi lại làm lộ vở kịch ấy chứ

    Trả lờiXóa
  27. Hiện nay đã có vụ tuyệt thực tập thể nào chưa vậy. Cái trò tuyệt thực diễn lại theo kiểu Cù Huy Hà Vũ thì nhàm quá, cũng chả có gì mới cả và cũng chả đạt được kết quả gì ngoài chuyện bị phô diễn ra trò tuyệt thực giả đáng xấu hổ ấy. Hết Cù Huy Hà Vũ rồi đến Điếu Cày không biết đến khi nào mới dừng lại. Đã phạm tội thì nên cải tạo cho tốt, cứ đà này thì cho ở thêm mấy năm tù nữa

    Trả lờiXóa