Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Thông báo khẩn !


Thông báo khẩn của Phong trào Con Đường Việt Nam

Kính gửi các cơ quan truyền thông trong ngoài nước,

Chúng tôi, những người Khởi xướng Phong trào Con Đường Việt Nam (PT CĐVN )khẩn cấp thông báo:

Ngày hôm nay, lúc 7 giờ sáng tại TP. HCM Việt Nam, công an đã bao vây gia đình ông Trần Văn Huỳnh, thành viên Nhóm Khởi Xướng PT CĐVN và gia đình bà Lê Đinh KIm Thoa, vợ ông Trần Huỳnh Duy Thức ngăn cản không cho ra ngoài và cô lập mọi tiếp xúc.

Sự việc này xảy ra ngay sau khi ông Trần Văn Huỳnh gửi lá thư kêu oan lần thứ 4 lên chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong tuần qua để một lần nữa yêu cầu ông xem xét giải quyết trường hợp án tù oan ức của Trần Huỳnh Duy Thức, con trai ông.

Sự việc này cũng nhằm ngăn cản ý định của các thân nhân gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức gồm ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ và bà Lê Đinh Kim Thoa, vợ cùng hai con của ông Thức muốn đến trực tiếp trình thư kêu oan tại trước tư gia ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, đại biểu quốc hội mà gia đình đã chuẩn bị thực hiện sáng hôm nay.

Do bị ngăn cản không ra được khỏi nhà, gia đình ông Trần Văn Huỳnh buộc phải chụp hình trước bàn thờ mẹ của anh Trần Huỳnh Duy Thức vừa mất với một khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Phong Trào Con Đường Việt Nam cực lực phản đối hành vi vô cớ sách nhiễu, cô lập, giam lỏng này, yêu cầu chính quyền, an ninh địa phương lập tức trả lại quyền sống sinh hoạt bình thường cho gia đinh các công dân Trần Văn Huỳnh, Lê Đình Kim Thoa.

Chúng tôi khẩn báo thông tin này đến công chúng, các tổ chức truyền thông và các tổ chức bảo vệ quyền con người trong ngoài nước để được biết.

Mong tất cả những con người có lương tâm cùng chia sẻ với chúng tôi.

Ngày 20/07/2013
TM. Phong Trào CĐVN
Lê Quốc Đào Tuấn

95 nhận xét:

  1. Sao nghe bảo công an bao vây mà lại chụp được những cái ảnh ngon lành vậy trời... Tự nhiên lôi ông bà tổ tiên ra để thế là đưa ông bà từ dưới âm ti cũng thành kẻ bán nước luôn. Đúng là bất trung, bất nghĩa và bây giờ là bất hiếu

    Trả lờiXóa
  2. cái cảnh này làm cho tớ nhớ đến Bà Tưng quá. suốt ngày khoe mông khoe ngực cho cả thiên hạ nhìn, hư éo ai chịu nổi vậy mà con mẹ của nó lên báo vẫn lớn tiếng khen Tưng, còn nói "con tôi hư hay ngoan tôi biết". bà thì biết cái éo gì, khi bà cũng làm cái nghề đĩ điếm, thì bà cho đó là tốt là hay là đúng rồi. giờ gia đình Trần Huỳnh Duy Thức và các gia đình cùng chí hướng với Thức cũng thế đấy. bị thiên hạ chưởi bới mà đâu có hay, cứ cho rằng việc họ làm là tốt, là hay.

    Trả lờiXóa
  3. Trần Huỳnh Duy Thức oan ư? oan thị màu ấy à vùa ăn cắp lại còn vừa la làng. Bị ao vây giam lỏng không cho ra ngoài ngăn cản mọi sự tiếp xúc á á? Sẵn máy ảnh máy quay phim chụp được tấm này sao không chụp cảnh bị bao vây giam lỏng đăng lên hay là trò mèo đây. Đã bán nước và ăn theo kẻ bán nước còn bày trò kêu oan, nghe mà thấy lạnh sống lưng quá.

    Trả lờiXóa
  4. Những con người có lương tâm những con người coi trọng kỉ cương phép nước thì khuyên là hãy chấp hành và thi hành đúng những gì mà pháp luật đã quy định. Chẳng có chuyện oan ức ở đây cả những gì làm theo pháp luật luôn luôn theo một khuôn khổ xử lý đúng với những gì mà hành vi phạm tội đã gây ra. Nói thực việc thi hành án chính là một cơ hội để cho những phạm nhân có cơ hội hòa nhập với cộng đồng hòa nhập với xã hôi có như thế thì mới có hi vọng vào tương lai, còn cứ dựa vào đồng tiền mà những kẻ muốn phá hoại đất nước thì đó thật là một sai lầm lớn những kẻ đó chỉ lợi dụng nhằm thực hiện mục đích và ý đồ của chúng chứ không có mục đích gì khác đâu vì chúng sẽ lợi dụng tất cả không trừ thứ gì hết

    Trả lờiXóa
  5. Chắc không còn một ai vào thăm Xuân Việt Nam nữa(Chỉ các dư luận viên của nhà nước thôi),tôi thấy không hay ho và cũng không ích lợi gì khi tranh luận với những người này.Để họ nói và nghe với nhau vậy!Chào Xuân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  6. Tình hình là mấy người chụp ảnh thiếu hiểu biết này đừng lôi những người quá cố lên để cho vào những thành phần ăn vạ nhé , còn mấy cái người mà gọi là kêu oan ơi các bạn đừng cố gắng tạo ra vài cái trò hề để cho thiên hạ người ta cười cho nữa đi , đã sai thì phải chịu tội phải biết chấp nhận cứ ở đó mà ăn vạ thì đâu có ích gì

    Trả lờiXóa
  7. Thế nào là vô tội chứ, bằng chứng đã có đủ vậy mà vẫn còn kêu vô tội, ai vào tù cũng kêu vô tội trả tự do thì có mà đất nước này loạn à. Cái kiểu kêu oan thế này thì chỉ làm trò cười thôi chứ chẳng có ích lợi gì đâu, người nhà nên khuyên Thức cải tạo tốt thì sẽ sớm nhận được sự khoan hồng còn tốt hơn là ngồi đó mà diễn hài

    Trả lờiXóa
  8. Lại kêu gọi thả tự do cho mấy con rận. Phá hoại, chống đối đủ đường cuối cùng bị xử phạt rồi thì mới thấm thía, xoắn đít nhau lên mà nhờ mấy con rận cùng đàn kêu gọi này nọ. Anh Thức mà còn bị oan thì ai mới có tội thật đây. Chẳng có lẽ mong trào dân chủ của bọn rận phụ thuộc lớn vào anh Thức, Điếu Cày, Cù Kon...như vậy ư mà suốt ngày đòi chạy tội cho mấy anh đấy, mất đầu đàn rồi thì bầy rận nên giải tán đi thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Thực ra chỉ có một ĐỒ LỢN VIÊN biến hóa với nhiều tên khác nhau để kiếm ăn thôi. NGU LỢN VIÊN chó chết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra chỉ là việc Nặc danh 14:18 Ngày 22 tháng 7 năm 2013 thấy khó chịu với những người khác suy nghĩ khác quan điểm với Nặc danh mà Nặc danh tỏ ra tức giận và áp đặt mọi điều. Mọi người khi đọc bài sẽ có suy nghĩ của người đó, bản thân Nặc danh cũng vậy mà thôi. Trong sự việc bắt ông Trần Huỳnh Duy Thức tôi thấy có gì sai đâu, việc làm của ông Thức tôi cũng biết. Ai cũng lo lắng cho người thân của mình nên việc làm của gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức là có thể hiểu được

      Xóa
  10. Không được ra khỏi nhà mà lại phải chụp ảnh trước bàn thờ, trời ơi sao mà hình thức quá vậy. Có quá lắm không, anh Thức tham gia tích cực vào phong trào dân chủ, có những hành vi chống phá nhà nước, đi ngược lại với pháp luật và trở thành một vị rận chủ giả tạo nên bây giờ phải chịu tội thôi. Nếu thật sự là người nhà còn quan tâm đến anh Thức thì nên khuyên bảo anh quay đầu lại, rồi sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời, chứ lại đi cổ động thêm cho hành vi của anh thì đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm.

    Trả lờiXóa
  11. Theo luật pháp Việt Nam ông Trần Huỳnh Duy Thức đã bị tuyên là có tội và đang chấp hành hình phạt của mình tại trại giam thì cớ gì mà gia đình bố, mẹ, vợ, con của Trần Huỳnh Duy Thức còn kêu oan. Án đã ban ra đúng với tội danh của ông Thức nhưng gia đình lại muốn thả tự do cho ông ta thì thật vô lý, vô lý hết mức. Chỉ có một xã hội dân chủ vô chính phủ, vô pháp luật mới chấp nhận điều kiện của các ông các bà. Làm gì có chuyện cứ muốn là được dù nó trái với pháp luật của nước nhà. Thiết nghĩ trước khi làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ, xem xét thấu đáo, xem có đúng với pháp luật không đã chứ

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Là người nhà thì dĩ nhiên sẽ kêu gọi trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Đó là bởi lẽ họ không chấp nhận việc ông Huỳnh hoạt động chống chế độ và bản thân họ dù biết nhưng vẫn cố tình cho nó là không có. Như vậy họ mới ra sức kêu oan cho ông ta trong khi dư luận có ai công nhận điều đó. Trần Huỳnh Duy Thức là người như thế nào và làm những việc gì ta đều biết rõ. Dù là người nhà thì cũng không nên cổ súy cho những hành động vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  14. Rõ ràng có sự quy chụp của tác giả bài viết "hộ lý tức giận người nhà không dúi tiền". Chứng cứ đâu nói ra điều đó. Có những sự việc không ai muốn nó xảy ra cả, có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. những y tá dù thế nào thì bản thân họ vẫn có lương tâm con người. Không ai vì tiền mà lại làm chuyện giết người như thế. Trách họ cũng chỉ trách về việc họ thiếu trách nhiệm chứ không phải vu khống họ vì không được tiền mà để cho trẻ em bị rơi xuống - đó là cố tình giết người chứ không đùa được. Cái gì thi gì danh dự của người ta không thể vu khống thế được

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Rõ ràng có sự quy chụp của tác giả bài viết "hộ lý tức giận người nhà không dúi tiền". Chứng cứ đâu nói ra điều đó. Có những sự việc không ai muốn nó xảy ra cả, có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. những y tá dù thế nào thì bản thân họ vẫn có lương tâm con người. Không ai vì tiền mà lại làm chuyện giết người như thế. Trách họ cũng chỉ trách về việc họ thiếu trách nhiệm chứ không phải vu khống họ vì không được tiền mà để cho trẻ em bị rơi xuống - đó là cố tình giết người chứ không đùa được. Cái gì thi gì danh dự của người ta không thể vu khống thế được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm Blogger thì không ai cấm cả nhưng cái mà blogger đó viết trên blog của mình mà sai trái thì sẽ bị cấm, điều đó đã được quy định trong luật rồi không có gì phải bàn cãi, nếu là blogger chân chính thì chẳng bao giờ sợ bị bắt chỉ có những blogger phản động thì mới e dè run sợ và sợ một ngày nào đó vào tù bóc lịch thôi

      Xóa
  17. Cũng không cần phải thông báo làm gì, đằng này lại làm thông báo khẩn nữa, nghe cứ như là nghiêm trọng lắm vậy. Sự việc của Trần Huỳnh Duy Thức thì tôi đây cũng đã đọc nhiều bài rồi và tôi biết ông Thức đã làm những gì, đã vi phạm pháp luật như thế nào. Không phải là bênh vực ai nhưng dù là người nhà thì việc người thân mình vi phạm pháp luật ắt sẽ phải chịu tội. Có muốn kêu oan thế nào cũng không thay đổi được tội trạng ấy

    Trả lờiXóa
  18. Trần Huỳnh Duy Thức đã có những hành vi phạm tội chống lại sự phát triển của đất nước, những hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, tội danh đã rõ ràng như vậy thì có gì mà phải suy nghĩ nữa. Những hành vi vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là đúng. Thế nhưng lại kêu oan, thật là một sự ngụy biện.

    Trả lờiXóa
  19. án tù oan ức! giải quyết vụ án có bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, đem ra tòa án xét xử chứ đâu phải là định tội bừa. vì vậy chuyện án oan ở đây là không có đâu?
    Trần Duy Thức Phạm tội thì để anh ấy gánh chịu hậu quả, gia đình dù có thương xót không chấp nhận điều đó thì cũng phải nhìn nhận vào sự thật.
    kêu oan thì cũng cần đưa ra những bằng chứng chứng mình điều không vi phạm pháp luật chứ không phải là những lá thư kêu oan. chỉ cần viết thư kêu oan thì gia đình tội nhân nào mà chả kêu oan như thế chứ. hơn nưa thành lập cái PT CĐVN kia cũng chẳng có mục đích tốt nào

    Trả lờiXóa
  20. ở đây chúng ta cũng thấy được sức mạnh của internet đó là dù có bị giam lỏng, bao vây của công an nhưng vẫn có thể tiếp tục bịa đặt truyền tải thông tin lên trên internet.
    vì những lá thư kêu oan mà dẫn dụ được cả công an đến cô lập thì thư này không phải là bình thường, hơn nữa kêu oan bình thường thì chả có cơ quan công an nào thèm để ý, không có lửa thì sao có khói. kêu oan cho con nhưng lại vẫn cóo tình bịa đặt cho chính quyền ngăn cản hoạt động của mình.

    Trả lờiXóa
  21. Những kẻ được gọi trao giải nhân quyền là những kẻ cáo đội lốt người, bọn chúng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Sống trong 1 xã hội hòa binh, an no mặc ấm thoát khỏi chiến tranh mà bọn chúng còn đòi này đòi nọ.

    Trả lờiXóa
  22. Trao giải thưởng cho những kẻ đầu sỏ chuyên hoạt động chống phá chính quyền, gây rối trật tự bằng những hành động kích động quần chúng thiếu hiểu biết biểu tình. Bản chất của Mạng lưới nhân quyền đã quá rõ ràng. Sự trắng trợn không thể chấp nhận khi chúng công khai cổ vũ những cá nhân tổ chức chống phá Đảng và nhà nước ta. Phải chăng chúng quá ảo tưởng hay tự tin vì có sự hậu thuẫn của những tổ chức ở nước ngoài khác.

    Trả lờiXóa
  23. nào là nhận giải thưởng về nhân quyền,nhưng nó là do ai trao? và trao cho ai? đó là những câu hỏi phải trả lời ngay cho bọn chúng biết. nhân quyền gì mà lại có thể trao cho những kẻ phạm tội như Lê Quốc Quân và những kẻ cùng hội của chúng, sao lại có thể trao cho những kẻ phạm tội được quy định trong luật hình sự Việt Nam và được pháp luật trừng trị. nhưng thông qua đó mới có thể thấy được bộ mặt thật của bọn chúng với cái giải thưởng mà bọn chúng tự trao cho nhau. đúng là bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  24. những con người như Trần Huỳnh Duy Thức, những con người như Lê Quốc Quân là những người như thế nào hẳn mọi người đều đã biết! có những hành động chống phá Đảng và nhà nước ta, có những lời lẽ bán rẻ đất nước, có những tuyên truyền xấu, gây mất uy tín của Đảng và nhà nước trong lòng người dân! như thế mà lại nhận được cái giải thưởng nhân quyền gì gì ấy thì đúng là buồn cười! phải chăng ở nước họ đã chấp nhận cho các phần tử phản động hoạt động công khai như thế! buồn cười thật!người xấu thì mãi là người xấu thôi, nhất là trên đất nước Việt Nam này, những kẻ như Trần Huỳnh Duy Thức và Le Quốc Quân sẽ mãi bị coi thường thôi!

    Trả lờiXóa
  25. Giải thưởng này nói thẳng ra tên của giải thưởng không phải là hoạt động vì nhân quyền mà nó phải lấy tên là: "Vinh danh những kẻ hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam năng nổ nhất năm 2013". Thật sự là như thế những kẻ như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê Quốc Quân là những kẻ đã bị chính quyền bắt bỏ tù vì hoạt động nhằm chống đối nhà nước Việt Nam vậy mà cái tổ chức phản động kia còn dám trao thưởng.

    Trả lờiXóa
  26. 3 con người một giải thưởng, 3 con người một suy nghĩ bán nước. chưa bao giờ đất nước lại có những vấn đề từ bên trong như hiện nay từ những bất ổn trong đời sống nhân dân đế những thành phần xã hội thành lập những lực lượng chống đối phá hoại nền văn minh của dân tộc. thế hệ người Viêt chứng kiến bao anh hùng dân tộc, vậy mà những con người này có người được đào tạo nuôi ăn nuôi học nhưng không học được cái hay cái tốt mà thay vào đó là cái bất lương phá hoại. xã hội không cần đến những con người như vậy để phá hoại. ấy vậy mà vẫn còn những người đang cổ súy với những con người đó. họ được gì từ vụ sổ súy những con người đó. chắc chắn rằng họ sẽ có rất nhiều phần thưởng cho những việc làm của mình

    Trả lờiXóa
  27. cả 3 tên này là 3 nhân vật mà Mạng lưới nhân quyền Việt Nam vinh danh đều là những đối tượng vi phạm pháp luật và đang phải chịu án tù, nhưng chúng lại luôn đòi nhân quyền, những hành vị của chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của đất nước, tổn hại đến nền an ninh an toàn và hòa bình độc lập tự do của dân tộc

    Trả lờiXóa
  28. Điểm qua lại 3 nhân vật được tâng bốc để nhận giải nhân quyền rận chủ vừa qua chúng ta thấy nhẵn mặt với cả 3 con người này, chẳng cần phải nói nhiều cũng hiểu hết bản chất phản động, cơ hội chính trị, chống phá cực đoan của 3 nhà rận. Tên Lê Quốc Quân thì được đưa đi đào tạo ở nước ngoài bởi NED, còn Trần Huỳnh Duy Thức thì được đi đây đi đó để rồi có liên hệ với các nhóm phản động nước ngoài và quay trở về nước để thành lập nhóm nghiên cứu chấn, và có thời cơ là sẽ phá hoại nước ta, lật đổ chế độ và hắn sẽ lên làm vua. Vậy nhưng bọn ngoại bang lại trao giải thưởng nhân quyền cho ba tên này, thật là nực cười.

    Trả lờiXóa
  29. Nhân quyền chả thấy đâu, chỉ thấy thi nhau chống phá, thi nhau tuyên truyền, thi nhau xuyên tạc, bóp méo sự thật để lấy tiền thù lao phục vụ lợi ích cá nhân, chẳng vì dân tộc, chẳng vì đất nước mà cũng được coi là những nhà đấu tranh, những nhà trí thức, dân chủ thực chất cũng chỉ là tiếp tay cho những âm mưu phá hoại đất nước. Một lũ nhận tiền ngoại bang để chống phá đất nước nhưng lại tôn lên thành người hoạt động vì dân chủ nhân quyền. Thật là hài hước không tả nổi, có ở đâu hài như thế này nữa không? Thật là buồn cười cho những luận điệu này quá đi mất.

    Trả lờiXóa
  30. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói :

    “Có tài mà không có đức là người vô dụng

    Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

    Đúng vậy ! lời dạy của người vẫn còn in sâu mãi trong mỗi người chúng ta,cho đến bây giờ thì câu nói ấy vẫn còn giá trị nguyên vẹn và có lẽ nó đúng cho mọi thời đại.Con người Việt Nam,dân tộc Việt Nam ai ai cũng coi trọng cái đức và cái tài,để trở thành một người có ích cho xã hội thì cần phải kết hợp cả hai yếu tố đó.

    Thế nhưng,không phải ai cũng có thế là được điều đó,quả thật là không khó nhưng mà cũng không hề dễ chút nào ? Ví dụ điển hình cho điều “Có tài mà không có đức là người vô dụng” là Trần Huỳnh Duy Thức,Thức đúng là người có tài mà không đức !

    Trả lờiXóa
  31. Thức đã được học tập với công lao dạy dỗ của các thế hệ thầy cô giáo,được nuôi dưỡng trong môi trường của con người Việt Nam thân thiện,giàu lòng nhân ái và quả cảm.Nếu như hắn không được đào tạo tại trường Đại Học Bách Khoa T.P Hồ Chí Minh thì làm sao năm 1990 hắn có thể tốt nghiệp được khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Bách Khoa T.P Hồ Chí Minh .Tại sao Thức không chịu “Bổ óc” suy nghĩ ,sao không giúp gì cho đất nước lại còn đi làm những điều xằng bậy như vậy ? Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia,nếu gặp những trường hợp như Trần Huỳnh Duy Thức thì liệu đất nước này có tồn tại được đến ngày hôm nay nữa không ? Những câu hỏi bởi những luồng suy nghĩ luôn đặt ra đối với Thức,nhưng vẫn khó có thể giải thích được nguyên nhân tại sao hắn lại làm như thế.Để đến bây giờ tội lỗi của Thức gây ra cho dù có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể rửa được vết nhơ cho tội lỗi đó.

    Trả lờiXóa
  32. Tại Sao hắn không hiểu hay là không muốn hiểu ,nếu không có chính sách hỗ trợ của nhà nước Việt Nam,các chính sách ưu đãi cho người tài như hắn thì làm sao hắn có chổ đứng trên thị trường Công Nghệ Thông Tin Việt Nam mà thành lập được công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc.) và hướng ra thế giới.

    Trả lờiXóa
  33. Xã hội Việt Nam mặc dù còn nghèo ,vẫn còn những tồn tại nhỏ chưa thể giải quyết nhưng nguyên nhân là do đâu ? Có phải các bạn nghĩ ngay đến do chiến tranh gây ra hay không ? Đúng vậy! điều đó là hoàn toàn đúng,các bạn thử nghĩ xem sau hai cuộc chiến tranh đất nước ta hoang tàn như thế nào ,thế hệ trẻ chúng ta trong thời đại đó chưa tồn tại nên chưa thể hiều được,nhưng cha ông ta thì đã chứng kiến điều đó với những mất mát quá nhiều,Thức cũng sinh ra cuối cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ ,hắn cũng đã chứng kiến những tội ác của chiến tranh gây ra mà sao hắn lại không thấu hiểu được nỗi thống khổ của người dân Việt Nam ,mà lại muốn gây nên thêm nhiều bất biến cho đất nước vậy ,hắn muốn lật đổ chính quyền ?chính quyền này còn đứng vững còn đủ sức để vượt qua những khó khăn ,không phải muốn làm gì cũng được ,nếu như Thức chịu “Đập Óc” nghĩ thì hắn đã không làm như vậy,mà hắn đã cùng chung tay xây dựng chế độ này ngày càng tươi đẹp hơn,nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no,tự do,hạnh phúc hơn.Không phải cái kiểu suy nghĩ nông cạn như hắn và đồng bọn đã từng làm.Văn hóa chúng ta không cho phép sự văng tục nhưng đối với những loại người như thế này thì chỉ có thể gọi là “Đầu đất” thôi các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  34. Thời gian đã trôi qua chắc hẳn ở trong tù Thức hối hận lắm,hối hận vì tại sao ngày xưa không thức tỉnh sớm,tại sao lại làm như vậy đối với đất nước đã sinh ra mình,sao lại đi ngược lại với nguyện vọng của Quốc Gia dân tộc,đi ngược lại với truyền thống của ông cha,đã không giúp được gì cho đất nước lại còn quay lại hoạt động để lật đổ chính quyền nhân dân.

    Trả lờiXóa
  35. Với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” rõ như ban ngày của Thức thì cho dù có xuyên tạc mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật đó.

    Xin có một vài lời khuyên cho hành động “Bới móc” trên : Đừng xoay chuyển sự thật nữa,sự thật vẫn là sự thật chẳng ai tin đâu,hãy suy nghĩ cho thật kỹ ,đất nước này mặc dù nhỏ bé nhưng đủ lòng bao dung và rộng lượng để đón chào những đứa con hư về với Tổ Quốc ,đất nước này sẽ có đủ kiến thức để dạy dỗ nên người những thứ đầu óc đã được nhồi sọ bởi tư bản chủ nghĩa.Hãy sống sao cho thật,sống đúng với lương tâm của mình,đừng vì hám đồng tiền,hám danh mà bán rẻ đi tổ quốc thân yêu của mình.Rồi một ngày cũng sẽ phải trả giá đắt như Trần Huỳnh Duy Thức ,lúc đấy không chỉ là tòa án công lý lên án mà cái lương tâm bị tha đi bởi con vật nào đó sẽ không tha thứ cho cái tội phản Quốc ,đi lại lợi ích của Quốc gia dân tộc đâu.Nếu thực sự là người giỏi thì hãy chứng minh bằng cách góp phần công sức của mình cho tổ quốc vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của đất nước,đừng bao giờ có những hành động núp trong bóng tối,nói bóng nói gió,xuyên tạc sự thật hiển nhiên,những hành động đó thật đáng khinh,đáng coi thường.

    Trả lờiXóa
  36. Trần Huỳnh Duy Thức cậy mình là kẻ có tài muốn làm gì mà cũng được chăng, phản bội tổ quốc là không thể chấp nhận được, không biết đem tài năng của mình ra cống hiến cho tổ quốc cho nhân dân mà lại làm những điều có lỗi với đồng bào tốn tiền tốn công nhà nước đào tạo ra kẻ phản bội như vậy. hậu quả mà Thức phải đón nhận cho những hành vi phản bội của mình là xứng đáng pháp luật cần mạnh tay xử lý hơn nữa những kẻ như thế này

    Trả lờiXóa
  37. Sự phát triển của Khoa học công nghệ, đặc biệt là thông tin, truyền thông, truyền hình đang trở thành một món hời béo bở cho các nhà làm công tác truyền thông Việt Nam vớ bẩm. Đi kèm với những gameshow nhan nhản trên các chương trình truyền hình ăn khách quốc tế như Ai là triệu phú; Việt Nam Idol; Giọng hát việt, hay mới đây là giọng hát Việt Nhí, buồn cười thay cho giới truyền thông Việt với ước mơ to lớn là mang những sản phẩm mới lạ đến cho nhân dân Việt, nhằm làm phong phú hơn món ăn tinh thần của nhân dân, đồng thời thu lại những khoản lợi kếch xù. Tuy nhiên, khi ở nước ngoài thì nó là chương trình khá quy mô và được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp nhưng khi được mua bản quyền về Việt Nam, dưới bàn tay nhào nặn của các “chuyên gia” thì nó đã biến tướng đi ít nhiều, trải qua những cuộc thi có không ít những thí sinh vụt tỏa sáng chỉ sau một đêm diễn và say sưa trong men chiến thắng mà quên mất mình là ai, có tài năng gì, đã làm được gì. Những điều trên cho thấy niềm tin nghệ thuật, cách thưởng thức nghệ thuật của đồng bào ta còn mang tính hình thức, chỉ hùa theo đám đông một thời gian rồi cũng tạm thời quên lãng, những “tài năng” của công nghệ lăng xê Việt nhanh chóng nổi tiếng và cũng nhanh chóng tàn úa, thậm chí lặn mất tăm như anh chàng Yasuy quán quân Việt Nam Idol mùa 2012.

    Trả lờiXóa
  38. Nghía qua, nghía lại thấy món ăn tinh thần cũng ngày càng nhàm chán, các chiêu trò của giới dân chủ cứ diễn qua diễn lại mãi cũng chẳng có gì hay thì gần đây, trên diễn đàn mạng lại rộ lên những nhân vật “không tên tuổi” muốn được nổi tiếng một cách nhanh chóng bằng những cách không của riêng ai mà cũng chẳng mới mẻ gì cho cam.

    Trả lờiXóa
  39. Điểm mặt đặt tên những phương thức chống phá của các nhà dân chủ đại tài thì xem ra chẳng có gì mới, hết viết bài xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt tình hình Việt Nam, lên án, đe dọa Nhà nước Việt Nam thông qua những điều bịa đặt xuyên tạc mà chỉ chúng biết là có thật hay không. Ông bà mình có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, từ chỗ là những sinh viên có ước mơ, có hoài bão, các em đã tự biến mình thành những kẻ có số má, từng vào tù ra tội để lấy cái mà ghi vào hồ sơ để làm gì? Thì cả xã hội Việt Nam này đều đã biết, đó là vì tiền, vì một vài lời hứa hão của một vài tổ chức dân chủ Hải ngoại sẽ cho tiền mua laptop, đi định cư, sẽ có cuộc sống sung túc. Nhưng khốn khổ thay, sau khi vào tù ra tội, nhận được vài chục USD, những nhà dân chủ trẻ tuổi đã tự đánh mất đi tương lai tươi sáng của mình, bởi ở trong nước thì bị dư luận lên án, ở nước ngoài thì bọn “trùm” dân chủ cười chê đắc ý vì việc buôn dân chủ” ở Việt Nam quá rẻ mạt, chỉ cần vài chục USD, nhiều nhất là vài trăm USD là có thể làm cho một vài công dân lương thiện sẵn sàng bán rẻ cả danh dự, nhân phẩm và cao hơn hết là “lòng tự tôn dân tộc” để làm tay sai cho quỷ dữ.

    Trả lờiXóa
  40. Vẫn biết thương trường là chiến trường, đã tham gia vào thương trường thì phải chấp nhận rủi ro, chiêu bài của các nhà dân chủ không có gì là mới, thủ đoạn ngày càng ngô nghê, nói chung là cũng như thằng Chí phèo thời xưa “rạch mặt ăn vạ” chứ cũng chẳng cao sang gì, chờ đợi một cái gì đó mới mẻ hơn ở các nhà dân chủ đại tại, nhưng càng chờ càng thất vọng vì chúng cũng chẳng làm nên nổi cái đếch gì. Ôi cuộc sống thật tẻ nhạt lắm thay.!!!

    Trả lờiXóa
  41. Đất nước ta đã giành được độc lập từ mấy chục năm nay, nhưng chưa một ngày các thế lực thù địch, các thế lực phản động thôi thực hiện những âm mưu chống phá, các âm mưu xuyên tạc nước ta, đáng buồn thay, những con người đó có cả những con người được sinh ra, được lớn lên và mang trong mình dòng máu VIệt. Đó là điều hết sức đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  42. Để nói về bọn rận này thì có lẽ là còn nhiều điều đáng để chúng ta phải nói lắm, những con người được sinh ra , được lớn lên, mang trong mình dòng máu Việt và được chế độ, được xã hội này bảo vệ. Nhưng chỉ vì những lợi ích phù phiếm từ các thế lực phản động hải ngoại. Những con người đó đã không ngần ngại quay lưng lại với tổ quốc, quay lưng lại với dân tộc. Đó là điều không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  43. Những chiêu trò quen thuộc của giới rận chủ, đó là những âm mưu, những thủ đoạn để chống phá nhà nước ta, bọn chúng lợi dụng mọi thứ có thể để thực hiện những âm mưu chống phá. Chỉ vì đồng tiền bẩn thỉu và các thế lực phản động hải ngoại ném vào, bọn chúng sẵn sàng đối đầu với cả dân tộc này, cả đất nước này. Đúng là những kẻ ngu dốt không hơn không kém.

    Trả lờiXóa
  44. Đất nước chúng ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa. Đất nước ta ngày càng phát triển và nâng tầm của mình trên trường quốc tế. Và đó cũng là cơ hội cho các thế lực thù địch, các tổ chức phản động nước ngòai thực hiện những âm mưu chống phá, xuyên tạc và bôi nhọ nước ta. Hơn ai hết, những người dân chúng ta phải ý thức được điều đó để không bị các thế lực thù địch lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  45. có một kịch bản đang được những tên rận chủ sử dụng diễn trong xã hội nhiều lần. mục tiêu của những lần diễn kịch của những nhà rận chủ thường nhằm tới các vị lãnh đạo hay lực lượng bảo vệ dân tộc thậm chí là những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. đặc biệt là những hành động cổ súy trong xã hội cho những tên tội phạm đang chịu án tù để làm dư luận nhiều lần hoài nghi

    Trả lờiXóa
  46. Đất nước ta đang độc lập, đang tự do và yên ổn, người dân chúng ta thì đang được sống trong sự yên bình. Nhưng ngoài kia, biết bao nhiêu thế lực thù địch, bao nhiêu tổ chức phản động đang lăm le lật đổ chính quyền nhân dân ta. Chúng ta, những người dân phải thực sự nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch và phản động đó.

    Trả lờiXóa
  47. Những chiêu trò, những âm mưu của bọn rận thì có lẽ không ai xa lạ gì nữa. chúng không từ bỏ bất cứ âm mưu, không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để chống phá nhằm lật đổ chính quyền VIệt Nam cả, và càng ngày, các thế lực thù địch chống phá càng hoạt động mạnh mẽ. Đó là điều mà chúng ta cần ngăn chặn và phòng chống một cách kịp thời.

    Trả lờiXóa
  48. chiêu bài của các nhà dân chủ không có gì là mới, thủ đoạn ngày càng ngô nghê, nói chung là cũng như thằng Chí phèo thời xưa “rạch mặt ăn vạ” chứ cũng chẳng cao sang gì, chờ đợi một cái gì đó mới mẻ hơn ở các nhà dân chủ đại tại, nhưng càng chờ càng thất vọng vì chúng cũng chẳng làm nên nổi cái đếch gì. Đó chính là bản chất của các rận chủ.

    Trả lờiXóa
  49. Những vở kịch hời hợt, những màn ăn vạ lộ liễu, những sự vu cáo trắng trợn đó chính là bản chất, chính là đặc trưng của các rận chủ. với bọn chúng, không gì có sức mạnh sai khiến bọn chúng bằng những tờ đô la bẩn thỉu từ các thế lực phản động ngoại quốc. có tiền, bọn chúng sẵn sàng thực hiện những âm mưu, những hành động chống phá một cách điên cuồng. Đúng là lũ xấu xa.

    Trả lờiXóa
  50. Anh Nobel nói hay, tôi ủng hộ ý kiến của anh, nên thành lập một tổ chức phi chính phủ nhằm tôn vinh giá trị của những là làm dân chủ ở Việt Nam, tuy cái tên “Giải rắm thối” không được văn minh cho lắm, nhưng nó xứng đáng với công lao của những nhà làm dân chủ ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  51. Sự thật luôn là sự thật, khi hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu đẹp luôn hiện hữu trong trái tim bạn bè quốc tế thì dù các nhà rận chủ có xuyên tạc đến đâu đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Có chăng chỉ làm cho dư luận thêm bực mình, rước thêm bực dọc vào người.

    Trả lờiXóa
  52. Ngày 11/10/2013 tại thành phố Westminster thuộc bang California, cái gọi là Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức buổi lễ để công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013. Như thường lệ các nhà “rân chủ” lại được có cơ hội gặp gỡ, ăn nhậu, tung hô với nhau để bình bầu ra các giải thưởng giành cho ba kẻ mà ở trong nước người dân không lạ lẫm gì. Đó là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê Quốc Quân. Đây là những kẻ đang thụ án ở trong nước với các tội danh vi phạm Bộ luật Hình sự. Trần Huỳnh Duy Thức là đối tượng đã bị tuyên phạt 16 năm tù giam vào năm 2010 vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cũng đang phải thụ lý án 8 năm tù giam về tội “Phá rối an ninh”. Còn Lê Quốc Quân chắc mọi người không còn xa lạ gì vì Quân vừa mới bị tòa án xét xử với tội danh “Trốn thuế”.

    Trả lờiXóa
  53. Mấy vị rận chủ này ở Việt Nam nổi tiếng với những thủ đoạn phi pháp chống phá, phá hoại nhà nước, vậy mà lại được trao giải vì nhân quyền, dân chủ cái gì thế nhỉ? Đúng là hành động của mấy vị này được các tổ chức thù địch của Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ mạnh mẽ quá nhỉ. Chắc là phong tước hàm để ép nhà nước ta thả người đây mà, nhưng mà phạm tội, vi phạm pháp luật tại Việt Nam thì vào nhà đá là đúng rồi, thắc mắc gì cơ chứ, Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, ở đâu thì phải theo đấy.

    Trả lờiXóa
  54. Lại trò cũ đây mà. Nghĩ ra các loại giải thưởng để đưa nhau lên, thằng hát thằng vỗ tay khen hay, lạ gì cái giống đời của bọn phản động này. Nhân quyền cái con khỉ gì cái bọn bán nước này. Mới đây lại có tin Lê Quốc Quân là siêu trộm, chả hiểu mấy thằng vừa trao giả cho hắn có nghẹn ngào không? nhân nào quả đấy thôi. Bọn mà đã không có tình yêu quê hương đất nước thì chúng chẳng theo ai hết, đều là vụ lợi bản thân hết.

    Trả lờiXóa
  55. nhân quyền ư? chúng mày có biết nhân quyền là gì không đó mà cứ suốt ngày cứ nhân quyền với không nhân quyền, nhân quyền của chúng mày là đi tôn vinh những tên tội phạm nhưng kẻ không có đạo đức ak, thế ra nhân quyền của chúng mày là nhân quyền trong xã hội đen ak, chúng mày phải có đầu óc để mà nghĩ đi cơ chứ, thật không hiểu nổi đầu óc của bọn này

    Trả lờiXóa
  56. Tôi chả biết cái gọi là Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là cái vẹo gì cả, mà đòi tổ chức buổi lễ để công bố Giải Thưởng Nhân Quyền 2013. Nhưng nhìn váo mấy thành phần được trao giải, tôi thấy nó cũng chả tử tế gì. Những con người có tiếng tăm trong các hoạt động chống phá chính quyền như Trần Huỳnh DUy Thức mà lại được vinh danh,thì tôi nghĩ cái giải thưởng này nó cũng chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là một trò hề để các rận tung hô nhau mà thôi.

    Trả lờiXóa
  57. Nhìn vào danh sách giải thưởng được trao, đó là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê Quốc Quân. Những con người đó là ai? là những kẻ có tiếng trong các hoạt động chống phá, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Chỉ nói đến đó thôi chắc chúng ta ai cũng hiểu cái mục đích của việc trao giải thưởng này là gì, và mục đích của nó là gì. tất cả chỉ là một trò hề không hơn không kém.

    Trả lờiXóa
  58. cái Giải thưởng nhân quyền 2013 mà các tổ chức quốc tế trao cho những kẻ phản quốc ở Việt Nam thực chất là trò bảo kê, nhằm vinh danh những kẻ chống phá lại nhà nước Việt Nam chúng ta mà thôi. Thông qua đây chúng ta có thể biết chắc chắn một điêu rằng, những con người được vinh danh đều là những con chó săn của bọn đế quốc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  59. Một chiêu trò lố bịch nhằm tuyên truyền chống phá cách mạng của những kẻ sẵn sàng bán nước. Cái tên giải thưởng nhân quyền chỉ là vỏ bọc tâng bốc những con chó săn của tư bản, bán rẻ bản thân cho những đồng đôla bẩn thỉu. Thật đáng buồn cười khi chúng vẫn tự cho mình trách nhiệm bảo vệ nhân quyền, đại diện cho chính nghĩa. Tất cả chỉ là một trò hề không hơn không kém.

    Trả lờiXóa
  60. Quá trình thành lập tổ chức chống nhà nước có tên gọi “nhóm nghiên cứu chấn” và tham gia tổ chức phản động có tên gọi đảng dân chủ Việt Nam,Trần Huỳnh Duy Thức đã làm ra 53 tài liệu và tang trữ 7 tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam,xuyên tặc lãnh đạo Đảng,sự lãnh đạo của nhà nước ,phục vụ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
    Nước ta là một nước với tinh thần đoàn kết dân tộc vô cùng sâu sắc,niềm tin với đảng,với nhà nước là niềm tin son sắc khó gì có thể lay chuyển được vậy nên với những hành vi của Trần Huỳnh Huy Thức là điều không thể chấp nhận được vì lịch sử đã chứng minh con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với quy luât khách quan.


    Trả lờiXóa
  61. “Con đường Việt Nam” cái mà Trần Huỳnh Huy Thức mà theo ông ta là môt tác phẩm có giá trị thực ra chỉ là những trang viết đầy chất phản động trong đó ông ta đã nêu ra những luận điệu của mình phủ nhận những thành quả mà đảng và nhân dân ta đã đạt được,chuyển hoá nền kinh tế của nước ta qua đó đòi hỏi thay đổi về thể chế chính trị,đa nguyên đa dảng những tư tưởng không thể chấp nhận được của một con người được gọi là tri thức.
    Trong tác phẩm đó của mình Trần Huỳnh Huy Thức đã đưa ra những lời lẽ sai trái của mình phủ nhận chủ nghĩa Mác Lê Nin nền tảng tưởng đúng đắn của dân tôc ta.vậy mà dám gọi là: “con đường Việt Nam sao”?
    Nhưng sai lầm nghiêm trọng khiến ông ta phải trả giá đắt.Bằng một quãng thời gian dài suy ngẫm trong tù.Sự kêu oan của ông và gia đình phải chăng cũng chỉ là nhưng lời thú tội muộn màng mà thôi,những bài viết,cuộc phỏng vấn của các đài báo ngoại bang cũng không thể giúp được cho một nhận thức sai lầm.

    Hi vọng trong thời gian ngồi tù ông sẽ hối cải, chuyển biến nhận thức, nhận ra sự sai lầm trong tư tưởng và hành động của mình.Đảng và Nhà nước ta với tinh thần nhân đạo của mình sẽ tha thứ cho những người biết sửa sai, biết hối cải.


    Trả lờiXóa
  62. Trần Huỳnh Duy Thức từng là một kỹ sư, một doanh nhân thành đạt không chỉ tại Việt Nam mà cả ở tầm khu vực trong những năm bản lề giữa hai thiên niên kỷ thứ hai và thứ ba. Sau khi tốt nghiệp Đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Thức đã mở một cửa hàng điện tử và cho ra đời sản phẩm công nghệ có giá trị thương hiệu thời bấy giờ là EIS. Dù là một sản phẩm nội nhưng đã được thị trường trong nước đón chào, tạo nên hiệu ứng tích cực cho ngành công nghệ trong nước còn non trẻ khi đó. Năm 1998, khi Internet được sử dụng tại Việt Nam, Công ty Duy Việt của Thức đã giới thiệu vào thị trường công nghệ truy cập digital mới nhất lúc đó, cho phép mở rộng nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công nghệ analog cũ. Nhờ vậy công ty của Thức đã thắng thầu nhiều dự án mở rộng hạ tầng Internet trước các hãng lớn nước ngoài, tạo nên một hiện tượng mới lạ. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2000, công ty Duy Việt chuyển đổi thành công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc.), có 3 công ty con gồm One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam có mặt ở San Jose (California, Mỹ), Sài Gòn (Việt Nam) và Singapore. Trong đó, One Connection Singapore nhanh chóng nổi lên thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường Internet toàn cầu, Thức được đón tiếp một cách trọng thị bởi chính quyền Singapore trong chính sách thu hút nhân tài và đầu tư của họ.

    Trả lờiXóa
  63. Bản án dành cho Thức và đồng bọn là xứng đáng, chỉ tiếc cho một tài năng như Thức mà lại có những việc làm sai trái như vậy. Hệ lũy của những sai lầm đó thật lớn, bản thân Thức đã đánh đổi cả tương lai tươi sáng, huy hoàng phía trước để lấy những ngày tối tăm trong những bức tường, vợ con Thức từ cuộc sống giàu sang, hạnh phúc trở nên khốn khó trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, gia đình dòng họ Thức bị mang tiếng xấu vì có một người con, người cháu phản bội tổ quốc. Có phải Thức tự cho rằng mình là người có tài thì muốn làm gì thì làm? Đúng là Thức tài năng thật nhưng không phải cứ có tài là phải thể hiện sự khác người như vậy. Và trong xã hội ngày nay cũng đang có nhiều người tài như Thức, mong rằng những người đó hãy phát huy năng lực của mình, làm giàu một cách chính đáng, đưa lại sự giàu sang cho gia đình, bản thân và quê hương đất nước, trở thành niềm tự hào cho dòng tộc, cho những người con nước Việt chứ đừng đi vào vết xe đổ như Thức.

    Trả lờiXóa
  64. Theo như tên Nguyễn Bá Tùng, chủ xị xét duyệt cái gọi là giải thưởng nhân quyền vừa nêu trên thì những chỉ tiêu mà họ đưa ra là:
    “Thứ nhất là đấu tranh trong lãnh vực nhân quyền, thứ hai là cuộc đấu tranh đó phải là đấu tranh bất bạo động, điểm thứ ba những gian khổ mà họ đã phải gánh chịu, sau cùng điểm quan trọng nhất là ảnh hưởng việc làm của họ ở trong nước cũng như với dư luận quốc tế.”
    Nghe qua lời nói của lão cờ vàng Nguyễn Bá Tùng này rõ ràng là đao to búa lớn và thể hiện tính đúng đắn của giải thưởng với những chí tiêu nghe có vẻ còn hơn cả giải Nobel. Nhưng than ôi! Ai mà chẳng biết những kẻ mà tôi vừa nêu tên ở trên là những con rận có máu mặt, chống Nhà nước như cơm bữa, xem việc mạ lị, chửi bới chính quyền làm nguồn sống. Tréo nghoe nhất là trong số những tên trên đây chúng ta thấy Lê Quốc Quân là một tên đầu sỏ, là tên lưu manh và lì lợm nhất trong những kẻ chống đối chính quyền. Vậy mà hắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng năm nay. Cứ thử cùng phân tích các chỉ tiêu nêu trên vào các ứng viên thì khắc biết cái giải thưởng này thế nào.

    Trả lờiXóa
  65. Trần Huỳnh Duy Thức. Trần Huỳnh Duy Thức được biết đến như một trí thức tân thời, có đầu óc về kỹ thuật máy tính cũng như kỹ năng ngoại ngữ và tư duy hợp tác Quốc tế. Nhưng con người lắm tài thì nhiều tật, Trần Huỳnh Duy Thức vội vã trong phát triển kinh tế mà quên đi điều kiện thực tại của đất nước. Ham muốn làm giàu mà quên đi các yếu tố làm hành lang pháp lý để bảo về đất nước, có tư tưởng tự do vô lối. Hành vi của Trần Huỳnh Duy Thức ban đầu cũng chỉ là hành vi trộm cước viễn thông, và bị truy tố và xét xử. Và chưa hết, cơ quan điều tra còn thu được tang chứng vật chứng chứng minh Trần Huỳnh Duy Thức có hành vi hoạt động chống Nhà nước. Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định đã lập nhóm "nghiên cứu chấn", soạn thảo ra nhiều tài liệu chống đối Nhà nước. Cao hơn Trần Huỳnh Duy Thức đã đi Thái Lan vào tháng 3 năm 2009 để liên lạc với một số đối tượng phản Quốc ở nước ngoài thành lập tổ chức nhằm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi lật đổ.

    Trả lờiXóa
  66. Bài viết hay, và dành cho những người biết sử dụng cái đầu để suy nghĩ chứ không phải để những kẻ bại não như Nặc Danh vào đọc đâu. Những tổ chức nước ngoài trao giải cho mấy kẻ rận chủ và gọi đó là giải thưởng nhân quyền dưới con mắt nhân dân Việt Nam đó chỉ là trò lỗ bịch.

    Trả lờiXóa
  67. Giải thưởng thường niên của BBC trao tặng cho các nhà rận chủ tại Việt Nam cũng chỉ vì muốn ủng hộ cho hành động lợi dụng nhân quyền, dân chủ để làm loạn Việt Nam thôi mà. BBC nổi tiếng với những nhận xét phiến diện về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và có vẻ những nhà rận đang bị nhà nước Việt Nam giam giữ là một trong những chốt trọng của các thế lực thù địch tại Việt Nam. Muốn tặng giải để vinh danh nhằm tạo áp lực cho Việt Nam thả người đây mà, còn lạ gì nữa.

    Trả lờiXóa
  68. tiêu chí đấu tranh bất bạo động nghe sao thấy đơn giản nhưng mấy người trong xã hội có phẩm chất và đạo đức làm được cái việc ấy đâu. nhìn xem những người đấy tranh kiểu bất bạo động như những hình thức dùng miệng để kêu có những loại kêu kêu oan, biểu tình, kêu cho bản thân...
    cớ sao lại có những con người giỏi cái khoản kêu đến vậy phải chăng để đáp ứng tiêu chí của cái mạng lưới nhân quyền để được 1 lần vinh danh.

    Trả lờiXóa
  69. Giải thưởng cái cứt gì cái giải thưởng này. Tiên sư cái bọn phản động, hết viêc nên ngồi bày trò đây. Nhân quyền cho bọn trộm cắp, bọn la làng à? Thật là vô lý, Chẳng cần biết chúng là ai, chỉ cần biết chúng là những thằng ngu, trên đời này làm gì có ai ủng hộ cho phường trộm cắp ngoài những thằng ngu kém hiểu biết

    Trả lờiXóa
  70. Tất cả chỉ là màn hài kịch mà bọn các nước phương tây đang cố diễn cho nhân dân Việt Nam xem. Ở Việt Nam chúng là những kẻ phạm pháp, thì ở nước ngoài chúng lại được tôn vinh lên làm những người hùng trong đấu tranh.Lố bịch, cái giải thưởng ấy là sự ngụy biện cho sự hậu thuẫn của chúng trước hành vi cố tình vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  71. Chúng ta có thể nhận thấy những sự vô lý của cái giải thưởng cấp thê giới này. Vì các năm đã trôi qua thì đặc điểm chung của giải thưởng này là người nhận giải thưởng này toàn là những tên phạm tội, những kẻ đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật Việt Nam chúng ta.

    Trả lờiXóa
  72. Đúng là mấy tổ chức lăng nhăng thật, toàn tội phạm vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam mà chúng cũng trao giải thưởng như đúng rồi ấy. Đây toàn là những màn kịch của bọn phản động nhằm làm giảm uy tín của Việt Nam mà thôi, thực tế, hành động của những kẻ như Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức là không thể chấp nhận được. Mọi người hãy đề phòng những tổ chức như thế này, nó chẳng tốt đẹp gì đâu

    Trả lờiXóa
  73. Lại trao giải thưởng để tôn vinh nhau đây. Bọn phản động đang cố tạo ra những làn sóng trong dư luận đây mà, chúng đang dùng cái mác dân chủ dân quyền để là náo loạn nhân dân, kích động quần chúng. Nhân quyền cái gì bọn thối tha đấy, sống hòa bình không thích lại thích đi chống phá nhà nước, chia rẽ quê hương.

    Trả lờiXóa
  74. trò này phải diễn đến mấy chục lần rồi mà không biết chán à,đưa mấy cái thằng trong tù ra mà nhận giải đê,đúng là thõa mãn giải phải là hoạt động dân chủ chốngđối chính quyền ,đấu tranh bất bạo động và hứng chịu mọi hậu quả của việc nó làm ,các anh quá anh hùng nên đã được chúng vinh danh như nhưng con chiên biết nghe lời

    Trả lờiXóa
  75. Y và đồng bọn đã lợi dụng chính sách tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, được quy định ở điều 69 Hiến pháp năm 1992 của Đảng, Nhà nước ta để có những hoạt động làm tổn hại đến an ninh quốc gia, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Những ai là công dân Việt Nam đều rất tự hào với truyền thống yêu nước có từ ngàn đời xưa của dân tộc, thế nhưng cũng xót xa, căm phẫn cho những kẽ lấy danh nghĩa “tinh thần yêu nước” như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và những thế lực thù địch, phản cách mạng đứng sau đó, để có những âm mưu biến hòa bình, độc lập, tự chủ của dân tộc vào bờ vực của sự diệt vong.

    Trả lờiXóa
  76. Huỳnh Duy Thức này tôi thấy chả khác gì với ông Lê Hiếu Đằng cả. Cả hai đêu đã cư xử như những đứa trẻ con vừa lên hai lên ba chưa có đủ nhận thức vậy. Từng này tuổi đầu mà nhận thức về lời nói của mình rất kém cỏi, và nếu là tôi trực tiếp nghe những lời mà hai người này nói xấu về đất nước mình, thì cho dù ít tuổi hơn, có thể bị coi là hỗn láo thì tôi cũng sẽ mắng hai người này một trận tơi bời luôn.

    Trả lờiXóa
  77. Quả thật,Thức có đôi chút tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh doanh,trước kia cũng được rất nhiều người biết đến.Nhưng có tài mà lại không có đức,cái cuộc đời của hắn cũng đầy rẫy những sai lầm chết người khiến bản thân đang ở trên cao bỗng nhiên rơi xuống đáy của xã hội.Thật là “thương xót”cho số phận của hắn.Ban đầu “nổi tiếng”với các ý kiến phản đối một số quy định từ phía cơ quan quản lí viễn thông đối với sự phát triển của ngành công nghệ cao,kể từ đó hắn ta ôm lòng hận thù chế độ,ra sức tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước.Tập hợp,kêu gọi,hô hào những tên có cùng tư tưởng bày mưu tính kế thực hiện âm mưu lật đổ chế độ,có thể kể đến như tên Lê Công Định,Nguyễn Tiến Trung,Lê Thăng Long…Hắn đâu biết,ở nước ta những quy định ràng buộc ấy bắt buộc phải thực hiện vì sự đảm bảo an ninh quốc gia của đất nước,bảo vệ nền công nghệ thông tin và viễn thông được phát triển bền vững.Ấy thế mà với một người có trình độ như Thức lại không hiểu ra được đó,chống phá chế độ một cách trắng trợn.Láo toét thành lập nên cái gọi là “Đảng xã hội Việt Nam” nhằm lật đổ Đảng Cộng sản,đây là điều không thể chấp nhận được.Xin khẳng định lại rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ luôn đứng vững trước mọi âm mưu,hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động thối nát,đồng thời có đủ năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển đi lên về mọi mặt,đó là điều không thể phủ nhận.Và hậu quả tất yếu đã xảy ra,vào ngày 20-01-2010 Trần Huỳnh Duy Thức cùng đồng bọn đã phải cúi đầu đứng trước vành móng ngựa và bị tuyên phạt 16 năm tù,đó sẽ là thời gian quí báu để cho hắn có thể nhận ra những tội lỗi của mình.

    Trả lờiXóa
  78. Vấn đề nhân quyền mà tổ chức này rêu rao đâu phải nhân quyền theo đúng nội hàm của khái niệm này,thực chất chúng đang chà đạp lên nhân quyền của nhân dân ta.Các thế lực thù địch lợi dụng tổ chức này để bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế,gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,đặc biệt thông qua đó để can thiệp vào công việc nội bộ của ta.Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm mà ta phải hết sức cảnh giác.Trong vụ Trần Huỳnh Duy thức cũng vậy,các “bàn tay đen” đứng sau hô hào bảo vệ hắn ta,ra sức cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền nhưng thực chất là để phục vụ cho các mưu đồ chính trị nham hiểm.Thực tế ở trên thế giới ,nhiều chính phủ trong đó có Trung Quốc,Congo,Isarel,Nga,Mỹ cũng đã phản đối Ân xá quốc tế về những báo cáo mà tổ chức này khẳng định một chiều. Chắc chắn rằng các luận điệu mà tổ chức này đưa ra sẽ không thể lừa bịp được ai,không một ai tin vào.

    Chúng ta là những người Việt Nam yêu nước vì thế hãy đứng lên phản đối tổ chức này,phản đối lợi dụng vấn đề nhân quyền.Thật sự một tổ chức như thế liệu có nên tiếp tục tồn tại?Theo tôi nên giải tán đi thì hơn!

    Trả lờiXóa
  79. Ông ta muốn gửi một thông điệp thúc đẩy phong trào đấu tranh vì quyền con người tại việt nam hay là ông ta đang tiêm nhiễm thứ thuốc mê muội cho những con người nơi đây để rồi một ngày ông ta tự nhận là người có công với đất nước? thật đáng xấu hổ cho những người dại dột đi nghe theo lời của ông ta, tin vào “ con đường việt nam” mà ông ta vạch ra để rồi một ngày nào đó những người lỡ tin tưởng vào ông ta lại hối hận không kịp khi có suy nghĩ tiêu cực về đảng và nhà nước ta. hãy lấy ông ta cũng như những tên tội phạm chính trị khác mà nêu gương trước khi quá muộn, nếu có bất kỳ hành vi, âm mưu làm tổn hại đến sự bền vững, ổn định của chính quyền, đến cuộc sống hạnh phúc, ấm nô của nhân dân ta thì trước sau gì thì bọn chúng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình trước pháp luật và trước nhân dân.

    Trả lờiXóa
  80. Chắc là mụ linh già này lại muốn được khoác trên mình bộ Pijama kẻ sọc. hoặc có thể là một trò mèo hay cố tình đại loại như thế, với mục đích chống phá chính quyền một cách trắng trợn, để được vào tù ở chung với Trần Huỳnh Duy Thức, để rồi ả ve vãn Thức? với cái tính lăng loàn như mụ Linh thì có thể là vậy lắm chứ. Những bản án dành cho Thức, Định, Long là rõ ràng, phản ánh đúng hành vi phạm tội nguy hiểm của bọn chúng. CHính bọn chúng cũng đã cúi đầu nhận lỗi trước pháp luật, vậy mà mụ linh vẫn ngoan cố với giọng điệu xỉa xói chính quyền, công kích chính quyền và có những lời lẽ thiếu tính xây dựng như vậy. Có lẽ sắp đến ngày chính mụ linh sẽ được vao tù giống như mấy tên kia, nếu mụ không chịu dừng các hành động sai trái đó lại.

    Trả lờiXóa
  81. Tội trạng của Trần Huỳnh Huy Thức rõ ràng thế mà con mụ Thùy Linh còn nói này nói nọ được. Rõ ràng là già mồm, cãi giả mà. Được biết Thùy Linh mới được gia nhập nhóm rận chủ mà danh tiếng nổi nhanh như cồn, từ việc trong quá khứ đến những bài viết đậm chất phản động hiện nay. Haiz. Chẳng hiểu được lợi lộc gì mà mụ ta lao vào như điên để chày cối ủng hộ hành vi phạm tội của Thức. Cứ đà này thì Linh phải đi theo anh Thức vào nhà đá thôi.

    Trả lờiXóa
  82. Không biết Trần Huỳnh Duy Thức sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng thư của đứa con của anh nhân ngày lễ của Cha 16/06. Bức thư là nỗi lòng của một người con, một người con gái lớn trong gia đình biết lo lắng cho Ba, lo lắng cho gia đình và nên chăng Thức cũng nên cảm ơn cuộc đời này đã cho anh một người con ngoan đến vậy. Ngày Thức bị bắt cũng là thời điểm đánh dấu những khó khăn, khổ ải cho gia đình. Như bé Trâm tâm sự trong thư, nếu trước đây cả gia đình sống trong một cuộc sống đủ đầy và hạnh phuc. Bản thân Thức được ngủ và làm việc trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng.

    Trả lờiXóa
  83. Mấy ngày nay lang thang trên mạng đọc tin tức mà thấy ức hết cả chế. Đúng là cái gì càng hiện đại càng hại điện “não”. Vi tính, in-tơ-lét ngày càng phát triển thì lại càng được dịp cho cái bọn ăn không ngồi rồi, rảnh quá sinh lú lóa thể hiện ta đây là hơn người, ta đây là biết nhiều, hiểu rộng. Và “miếng xương” mà các “thánh” dùng để ngồi thay nhau gặm mút lần này là Trần Huỳnh Duy Thức – đối tượng đang trong thời gian thụ án vì tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với 16 năm tù giam và 5 năm quản chế.

    Trả lờiXóa
  84. Tính ra đến nay là cũng gần 4 năm rồi đấy! Sự thật rõ ràng như ban ngày như thế rồi mà các bố lại “bươi móc” ra, tranh nhau sủa lấy sủa để như chưa bao giờ được sủa. Nào là “Đơn kêu oan cho TDT”, “Anh là TDT”, “TDT và con đường nào cho Việt Nam”, “TDT-một người có tâm có tầm”…nói chung là nhiều tít lắm ấy, nhưng mà quay đi quẩn lại thì cũng chỉ là một mẩu xương mỗi bố “liếm”, “gặm” một tí rồi xào nấu lại thành món của mình, rồi giật tít kêu kêu cho dân tình tò mò nhảy vào đọc.

    Trả lờiXóa
  85. Các chú đừng có buồn chán hay đi tử tự gì khi nghe những lời nói chân thật này nhé, hoàn toàn không chê các chú đâu mà anh nói thật cả đấy. Các chú đừng nghĩ là mình ngon nhé! Thực chất là xin lỗi các bố đi, các bố chưa phải là gì cả đâu mà lên mạng xoen xoét cái mồm ở đây oan sai, ở đây đàn áp, hay ép buộc người vô tội. Các bố thích thể hiện thì về nhà mà thể hiện nhé, ở đây không ai cần các bố dạy khôn đâu, chí ít là anh đây cũng biết thằng nào có tội, người nào không, người nào có ích, kẻ nào chỉ làm hám lợi, ham danh…Mà nói thẳng toẹt ra là chúng mày cũng có phải vì đất nước hay người dân gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là một lũ chó dại hay đi cắn trộm, lâu lâu có người vứt cho khúc xương thì tranh giành gặm mút mà sủa ổng lên thôi.

    Trả lờiXóa
  86. rõ ràng những hành vi của trần huỳnh duy thức là sai trái, điều đó đã rõ như ban ngày rồi, có gì mà phải tranh cãi nữa, ấy vậy mà vẫn có một số kẻ cố tình không nhận ra điều đó, vẫn tập trung khai thác nội dung này để thực hiện những hành vi sai trái

    Trả lờiXóa
  87. Thường thì những người có tài thì là được sự chú ý của những con rận và người nào có lập trường tư tưởng vững vàng thì còn được chứ người nào mà bị đồng tiền che mắt thì đấy mới là tai họa.Và Trần Huỳnh Duy Thức cũng là một trong những kẻ ham tiền đó và cuối cùng là quay lại chống phá nhà nước theo mục đích của bọn rận chủ cho nên con người ông ta đa khác kể từ đó.Và không có gì là oan ức nữa khi phải chịu cái hậu quả đó cả.

    Trả lờiXóa
  88. Tưởng bạn viết để chứng minh TDT sai và có tội nhưng hóa ra bạn viết để phê phán mấy ông “gặm xương”. Bạn có thể làm ơn viết để Chứng minh TDT sai được không? và cả những người comment nữa, mọi người cho mình bằng chứng cho những gì các bạn nói đi, mình không biết tin ai nữa. Theo ý kiến riêng của mình, ông TDT đúng là đã có công đưa Viêt Nam trên đà phát triển để sánh vai với các cường quốc 5 châu như lời của Bác Hồ, nhưng có thể ông đã đi hơi xa (hoặc chính quyền VN bưng bít những sự sợ hãi về thế lực của ông sau này) nhưng những nhà lãnh đạo có thể đã quá nặng tay mà không biết mềm mỏng, làm thui chụt đi một tia hi vọng để Việt Nam vươn mình ra thế giới…

    Trả lờiXóa
  89. Mới đây cuốn sách "Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam"của anh được các đồng nghiệp (hay đồng phạm) tìm cách quảng bá khá rộng rãi với nhiều thủ đoạn (không trừ thủ đoạn sử dụng đến hai cô con gái của anh). Nhưng đi ngược lại với những gì anh mong muốn, cuốn sách không những không gây được chút thiện cảm nào của xã hội, trái lại, với những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt và thiếu logic trong đấy, nó sớm bị phủ nhận, nếu không muốn nói là “chết yểu”.

    Trả lờiXóa
  90. Cảm phục cái cách mà anh dùng tài năng và trí tụê của mình để đi làm tay sai cho giặc..
    Cảm phục anh cái cách anh đưa cả gia đình mình vào chốn không tương lai, đưa những đứa trẻ thơ đang tuuôỉ ăn tuổi học vào cuộc chơi chính trị của anh
    Nếu còn lương tâm, mong anh suy nghĩ lại

    Trả lờiXóa
  91. TRẦN HUỲNH DUY THỨC là người có học thức và hiểu biết mà dạo đức của ảnh thì bị chó tha mất khi anh làm tay sai cho bọn phẩn động chống lại nhà nước ta. khi anh còn gía trị lợi dụng thì bón nó đưa anh lên 9 tầng mây sống với những ảo tưởng xa hoa nhưng khi a hết giá trị lợi dụng thì chúng coi anh không bằng con chó

    Trả lờiXóa
  92. Đúng như lời Bác Hồ đã nói có tài mà không có đức thì vô dụng. Ở đây Trần Huỳnh Duy Thức không những vô dụng còn rất đáng sợ. Tiếc thay cái tài cái giỏi của ông lại đặt sai đường lạc lối, chống phá nhà nước .Giá mà góp sức xây dựng bảo vệ đất nước thì thật tốt.

    Trả lờiXóa
  93. Nhục nhã cho con người sinh ra và lớn lên dưới sự chở che của dân tộc Việt Nam lại quay lưng lại với chính dân tộc Việt Nam. Một con người có tài mà k có đức thì quả thực cũng vứt đi mà thôi. Không những thế còn gây hại cho dân tộc, quay lưng nói xấu làm ảnh hưởng uy tín của Việt Nam. Đáng buồn cho con người này

    Trả lờiXóa