Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Quản giáo đánh tù nhân Paulus Lê Sơn !

 Theo thông tin tôi nhận được thì tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn 1 trong số 14 thanh niên công giáo và Tin lành đã bị chuyển từ trại giam Nghi Kim Nghệ an về trại giam Ha Nam. 

Hôm thứ 5 tuần trước Lên Văn Sơn bị đưa đi học nội quy, cậu Sơn không chào công an nên bị công an đánh rất năng, sau dó Lê Văn Sơn bị đưa vào biệt giam. có một tù nhân khác trong cùng buồng phản đối lệnh biệt giam này đối với Lê Văn Sơn, nên cũng bị kỷ luật biệt giam luôn.

Sáng nay cậu của Lê Văn Sơn là Đỗ Văn Thẩm vào trại thăm Sơn. Tôi có gọi điện hỏi thăm thì biết công an trại gian tên Thịnh tức ( Thịnh Râu) tiệp cậu Thẩm có thừa nhận công an trại có đánh Sơn.

Tôi đề nghị cho tôi nói chuyện với Thịnh Râu nhưng ông này nói răng đang làm việc không nghe ĐT. (Cậu Thẩm có cho tay này biết tên tôi).

Sau khi thăm gặp Tù nhan Lê Văn Sơn ra, Cậu của Sơn có cho tôi biết, Sơn hôm nay phai chống gậy ra gặp người nhà.

Vì người thân của Lê Văn Sơn đang trên đường đi nên không tiện trao đổi nhiều vì vậy tôi sẽ liên lạc vớii gia đình của Sơn và tiếp tục đưa tin sau.

Thanh Hóa 12h30 ngày 25/7/2013
Nguyễn Trung Tôn

https://www.facebook.com/nguyentrung.ton.5/posts/176654605849625

5 nhận xét:

  1. Lại mấy trò tung tin vịt đây mà, chẳng có cơ sở nào để nói là bị đánh hay gì gì đấy cả, lại giống Cù Vũ lũ rận kêu loạn xạ lên cuối cùng báo chí vào cuộc thì sự thật chẳng phải như thế mà chỉ là bịa đặt của mấy con rận lắm chuyện, đừng có làm càn nữa chẳng mấy chốc lại ngồi nhà đá

    Trả lờiXóa
  2. Mong tác giả có thời gian trao đổi cẩn thận, cập nhật đúng tin tức về vụ việc của Lê Văn Sơn đi rồi hãy tiếp tục có những lời lẽ sai lầm như vậy.
    Nguyên nhân "không chào công an" nên bị đánh đập là cái nguyên nhân chuối nhất mà tôi nay mới được nghe.
    Vậy sự thật là đâu?
    Sự thật là từ việc Sơn có những mâu thuẫn với các tù nhân khác, dẫn đến có những đụng độ gây thương tích cho bản thân. Tất nhiên để các phạm nhân gây gổ như vậy quản giáo cũng phải nhận lỗi, nhưng đừng vì chuyện nọ mà xọ chuyện kia. Bốc phét nghe hợp lí, xuôi tai tí chút đi.
    Tôi có thể tự vẽ ra được mấy thằng Thịnh Râu như vậy cơ các bạn thân mến ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới chế độ CS độc tài Hà Nội, công quyền có thể đánh người bất cứ lúc nào, công an đánh dân ngay trên phố, đánh chết hay gãy xương cổ như ông Trịnh.

      Lớp người ít học nhất, tàn bạo nhất, vào ngành công an.

      Xóa
    2. nếu có thời gian để đi trao đổi thông tin có lẽ xuân Việt Nam đã có thể bịa ra nhiều thứ hơn nữa ấy chứ. ban quản trị cái blog này hỏng bộ phận update từ lâu rồi bạn Đạo Đức à.
      cái nguyên nhân vô lý như thế không chỉ thấy duy nhất ở bài viết này đâu, nói chung là chúng được xây dựng trên bộ khuân có trước rồi. cái cần đưa thì tìm chẳng thấy, còn vô ích, độc hại thì nói rất nhiều.

      Xóa
    3. Nặc danh15:31 Ngày 26 tháng 7 năm 2013 mà nghe được ah, ông cứ thử đăng ký vào mấy trường đại học công an xem thi mấy năm có đỗ được không, ít học nhất ah, tàn bạo nhất ah, it học mà thi đại học phải đạt 24, 25 điểm mới đỗ, mà không tàn bạo sao trị được bọn du côn, lấy văn ra nói liệu chúng nghe hết không.
      Bênh nhau nghe cũng phải hợp lý tí chứ

      Xóa