Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Quan chức ngoại giao nói láo như cave.

 Nguyễn Thanh Sơn - thông gia với Nguyễn Đức Nhanh, cựu giám đốc công an Hà nội, cựu cục trường cục an ninh nội địa - hiện đang là thứ trưởng ngoại giao Việt nam. Chém gió với truyền thông quốc tế mà nói ngu như bò thế này thì ngoại giao Việt nam sắp tới hồi mạt vận, Kiều bào nước ngoài chuẩn bị khởi kiện con bò này ra toà, thậm chí kêu gọi các nước EU và Hoa Kỳ cấm cửa tên này cho biết thế nào là nói láo.
  Con gái Sơn lấy Quang béo, con trai độc đinh của Nguyễn Đức Nhanh, giờ đã biến khỏi hành tinh này rồi, còn ham hố gì nữa cha nội ?



Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng bộ ngoại giao CSVN cho rằng đồng bào hải ngoại đi biểu tình chống ông Trương Tấn Sang vừa rồi là vì muốn kiếm một chút tiền, và muốn có một chút thu nhập thêm ???

4 nhận xét:

  1. Chính Sơn lúc nào cũng nghĩ về thu nhập thêm nên phát biểu hồ đồ như vậy.
    Cách chức ngay Sơn - không xứng đáng làm trong ngành ngoại giao.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ một câu đã bộc lộ hết sự dốt nát, tham lam, vô liêm sỷ của công chức cộng sản.

    VN nhận kiều hối mức khủng - Sơn nên nhớ!

    Trả lờiXóa
  3. Hãm quá, ngữ này mà leo vào ghế Thứ trưởng?

    Trả lờiXóa
  4. Lấy tư cách gì mà đòi phán xét người ta. Người ta chỉ nêu lên quan điểm của mình thôi mà. Mà cũng phải công nhận là những người đi biểu tình đa số là vì tiền. Họ khó cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền, thêm vào đó sự thả phanh trong lối sống dễ bị đối tượng xấu lợi dung.

    Trả lờiXóa