Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Ông Sang liệu có trả lời thư của Thày cũ ?

BBC - GIA ĐÌNH TRẦN HUỲNH DUY THỨC LẠI KÊU OAN

Thân phụ nhà hoạt động dân chủ bị cầm tù Trần Huỳnh Duy Thức vừa gửi đơn kêu oan lần thứ 4 lên Chủ tịch nước Việt Nam.

Trong thư gửi tới BBC, ông Trần Văn Huỳnh viết đã bốn năm trôi qua kể từ ngày "con trai tôi bị bắt và giam cầm" vì tội Lật đổ theo
Ông Huỳnh cho biết trong năm 2011, ông đã có ba lần gửi đơn kêu oan lên Chủ tịch nước, lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết. Bên cạnh đó ông cũng gửi đơn đề nghị giám đốc thẩm đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

"Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thấy hồi đáp hay động thái nào từ những người nhận. Ngược lại, trong vòng 10 tháng qua, Thức đã hai lần bị đưa vào biệt giam với lần gần đây nhất trong những điều kiện đối xử khắc nghiệt, đi ngược lại với pháp luật trong nước lẫn các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết."

Ông Trần Huỳnh Duy Thức cùng một sỗ tù chính trị khác đang bị giam tại Trại giam Xuân Lộc, hay còn được gọi là Trại Z30A, của Bộ Công an.

Đơn kêu oan của ông Trần Văn Huỳnh, lần này gửi tới Chủ tịch Trương Tấn Sang, viết: "Từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013, Thức đã bị giam giữ riêng biệt trong một phòng nhỏ đóng kín cửa liên tục, chỉ trừ thời gian trại giam phát bữa ăn".

"Gần đây, trong liên tiếp 10 ngày từ 24/5 đến 2/6/2013, con tôi bị đưa vào biệt giam trong một buồng rất nhỏ chỉ 4m2, không có ánh sáng, rất dơ bẩn và tiềm ẩn nhiều mầm bệnh do nhiều năm không được lau dọn vệ sinh, mỗi ngày chỉ được 2 chén cơm trắng không có thức ăn và chỉ được 1 lít nước cho mọi nhu cầu ăn uống, sinh hoạt."

Gia đình ông Huỳnh cho rằng các điều kiện đối đãi như trên là "bất công, không nhân đạo, hạ thấp phẩm giá con người và vi phạm điều 5 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, điều 7 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cùng các quy định thuộc Quy chế Tổ chức trại giam (ban hành kèm Nghị định số 60-CP ngày 16-9-1993 của Chính phủ)".

Lá đơn cũng nói ngày 23/11/2012, một thông cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Nhóm Công tác chống Giam giữ Tùy tiện (UNWGAD) đã kết luận rằng việc bỏ tù ông Trần Huỳnh Duy Thức và ba người khác trong cùng vụ án "là tùy tiện và vi phạm điều 9, 19 và 21 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên ký kết”.

Nhóm Công tác này đã "yêu cầu Việt Nam trao trả tự do cho 4 công dân trên và bồi thường cho họ".

Án oan sai

Đơn của ông Trần Văn Huỳnh "khẩn thiết kính mong Chủ tịch cứu xét lại vụ án, giải oan cho con tôi cùng các công dân Việt Nam đang chịu án oan sai khác đã có kết luận của Nhóm Công tác chống Giam giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD) để con tôi và những công dân có trách nhiệm với Tổ quốc khác sớm được đoàn tụ với gia đình và đóng góp sức mình cho sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước".

Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức ra tòa lần đầu hôm 20/01/2010, cùng các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long trong vụ xét xử được cho là phản ánh thái độ không khoan nhượng của chính quyền Việt Nam trước các quan điểm chính trị đối kháng, nhất là trong thời gian trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11.

Các vị trên đều bị buộc tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Ông Thức kiên quyết không nhận tội và lãnh bản án nặng nhất là 16 năm tù giam và 5 năm quản chế tại gia.

Tòa phúc thẩm hôm 11/05/2010 giữ nguyên bản án này.

Tới nay hai ông Lê Thăng Long và Lê Công Định đã được trả tự do, trong khi ông Thức và Nguyễn Tiến Trung vẫn còn đang thực hiện án tù.

Đi kèm với đơn, ông Trần Văn Huỳnh cũng gửi danh sách 10 người mà ông nói là "các công dân Việt Nam đang chịu án oan sai khác đã có kết luận của UNWGAD", trong đó có Linh mục Nguyễn Văn Lý và blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày).

Tin cho hay ông Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực tới ngày thứ 27 trong tù.

Theo BBC:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130719_tranhuynhduythuc_petition.shtml

14 nhận xét:

  1. Thầy giáo sẽ được kính trọng. Nhưng công việc vẫn cứ phải phép công mà làm chứ.
    Bộ mấy người muốn ông Sang làm sai luật hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trà Chảnh ơi. Bạn sai rồi. Bạn không hiểu đạo lý và ngôn từ của người Việt.
      1) Đây là đơn kêu oan của ông Trần văn Huỳnh, không phải thư xin xỏ. Ô. Huỳnh viết với tư cách công dân gởi CT Nước. ông Huỳnh không hề đề cập quan hệ thầy trò.Mà " trả lời thư là nghĩa vụ của người đầy tớ nhân dân."
      2) Trong đạo lý người Việt, dù trong quan hệ thế nào thì Thầy vẫn là Thầy. ( trừ bọn thầy lưu manh, khốn nạn). Ô HUỲNH là 1 công dân không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, vậy ông Sang gọi ông Huỳnh là THẦY không có gì là sai luật,lẩm cẩm, lợi dụng (chichuot,cuchuoi)......
      3) Ếch ngồi đáy giếng nên phát biểu linh tinh. BBC nó dùng chữ THẦY. Vì Ô HUỲNH dạy ông SANG ở trường ĐẠI HỌC LUẬT ( không phải dạy bổ túc văn hóa đâu ).Vậy nó nhắc nhỏ ô. Sang học luật hãy chơi cho đúng luật.

      Xóa
    2. Nặc danh lại bắt đầu nói năng không suy nghĩ rồi
      1, Lời kêu oan thì có thể gửi các cấp ở chính quyền địa phương chứ không nhất thiết phải đưa tới chủ tịch nước, chủ tịch còn rất nhiều việc để làm chứ sao mà cả ngày ngồi đợi đơn thư khiếu nại của mấy vị
      2,nhất tự vi sư bán tự vi sư nhưng cũng không nên dùng để gây sức ép vì lợi ích quốc gia là trên hết
      3, ếch chính là bọn BBC và những thằng ngu nghe theo BBC

      Xóa
    3. "Ếch ngồi đáy giếng nên phát biểu linh tinh. BBC nó dùng chữ THẦY. Vì Ô HUỲNH dạy ông SANG ở trường ĐẠI HỌC LUẬT ( không phải dạy bổ túc văn hóa đâu ).Vậy nó nhắc nhỏ ô. Sang học luật hãy chơi cho đúng luật." BBC là đài nước ngoài chúng ta là người Việt Nam vậy thì người Việt Nam hiểu tình hình Việt Nam hơn hay là BBC, vậy mới biết ếch ngồi đáy giếng thực sự là cái đài BBC đó

      Xóa
  2. Một đất nước có càng nhiều tên xu nịch là 1 đất nước sắp suy vi. Phải cần có những con người dám chỉ trích thì mới mong có ngày XH hoàn thiện.

    Trả lờiXóa
  3. Đám dư lợn viên não lợn đông quá.

    Trả lờiXóa
  4. Kêu oan ai thì chứ. Con của ông vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm thôi chứ còn định đổ cho ai nữa. Chủ tịch nước cũng có công việc của ông ấy chứ ông ấy làm gì có thẩm quyền để mà giải quyết việc này chứ. Ông ấy chỉ làm những việc mà pháp luật quy định mà thôi. Chủ tịch nước cũng không phải cứ thích tha bổng cho ai cũng được mà phải có điều kiện cải tạo tốt thì mới được đặc xá chứ. Chẳng ai có quyền tha bổng cho người phạm tội một cách tùy ý cả.

    Trả lờiXóa
  5. Bố mẹ của Thức chắc là thương con quá nên mới có những hành động như vậy. Chứ vào tù thì ai mà chẳng được đối xử như nhau, đâu phải khách sạn 5 sao đâu, bị tội thì phải chịu án phạt thôi, không thay đổi được. Nếu Trần Huỳnh Huy Thức có thể sớm tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm, sửa chữa, cải tạo tốt thì sẽ được luật pháp và nhà nước khoan hồng thôi, hi vọng vào điều đó.

    Trả lờiXóa
  6. Nhưng ông Huỳnh vốn là giáo viên trường luật vậy hơn ai hết ông phải hiểu luật. Nhưng vì sao ông vẫn cố tình kêu oan cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Lẽ nào vì tình cha con mà bỏ qua cả luật pháp. Người làm luật thì không nên có hành động như vậy. Nói rằng ông Sang có trả lời thư của ông Huỳnh hay không? Lá thư của ông Huỳnh là muốn thả con của ông ấy ra nhưng sự việc đâu thể diễn biến theo ý đó được, luật là luật không thể làm khác được

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh lại bắt đầu nói năng không suy nghĩ rồi
    1, Lời kêu oan thì có thể gửi các cấp ở chính quyền địa phương chứ không nhất thiết phải đưa tới chủ tịch nước, chủ tịch còn rất nhiều việc để làm chứ sao mà cả ngày ngồi đợi đơn thư khiếu nại của mấy vị
    2,nhất tự vi sư bán tự vi sư nhưng cũng không nên dùng để gây sức ép vì lợi ích quốc gia là trên hết
    3, ếch chính là bọn BBC và những thằng ngu nghe theo BBC

    Trả lờiXóa
  8. "Ếch ngồi đáy giếng nên phát biểu linh tinh. BBC nó dùng chữ THẦY. Vì Ô HUỲNH dạy ông SANG ở trường ĐẠI HỌC LUẬT ( không phải dạy bổ túc văn hóa đâu ).Vậy nó nhắc nhỏ ô. Sang học luật hãy chơi cho đúng luật." BBC là đài nước ngoài chúng ta là người Việt Nam vậy thì người Việt Nam hiểu tình hình Việt Nam hơn hay là BBC, vậy mới biết ếch ngồi đáy giếng thực sự là cái đài BBC đó

    Trả lờiXóa
  9. Kêu oan ai thì chứ. Con của ông vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm thôi chứ còn định đổ cho ai nữa. Chủ tịch nước cũng có công việc của ông ấy chứ ông ấy làm gì có thẩm quyền để mà giải quyết việc này chứ. Ông ấy chỉ làm những việc mà pháp luật quy định mà thôi. Chủ tịch nước cũng không phải cứ thích tha bổng cho ai cũng được mà phải có điều kiện cải tạo tốt thì mới được đặc xá chứ. Chẳng ai có quyền tha bổng cho người phạm tội một cách tùy ý cả.

    Trả lờiXóa
  10. Bố mẹ của Thức chắc là thương con quá nên mới có những hành động như vậy. Chứ vào tù thì ai mà chẳng được đối xử như nhau, đâu phải khách sạn 5 sao đâu, bị tội thì phải chịu án phạt thôi, không thay đổi được. Nếu Trần Huỳnh Huy Thức có thể sớm tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm, sửa chữa, cải tạo tốt thì sẽ được luật pháp và nhà nước khoan hồng thôi, hi vọng vào điều đó.

    Trả lờiXóa
  11. Nhưng ông Huỳnh vốn là giáo viên trường luật vậy hơn ai hết ông phải hiểu luật. Nhưng vì sao ông vẫn cố tình kêu oan cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Lẽ nào vì tình cha con mà bỏ qua cả luật pháp. Người làm luật thì không nên có hành động như vậy. Nói rằng ông Sang có trả lời thư của ông Huỳnh hay không? Lá thư của ông Huỳnh là muốn thả con của ông ấy ra nhưng sự việc đâu thể diễn biến theo ý đó được, luật là luật không thể làm khác được

    Trả lờiXóa