Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Nhân sỹ trí thức biểu tình và yêu cầu trả tự do cho Ông Điếu Cày.

Sáng nay, các bạn bè của ông Điếu Cày cùng một số nhà hoạt động xã hội cũng đã kéo đến Tổng cục VIII và Bộ công an để gửi đơn rồi biểu tình đòi trả tự do cho Ông Điếu Cày.

Trước cổng TC VII, cục quản lý trại giam do Cao Ngọc Oánh cầm đầu.

Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày
Kính gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam thực hiện đúng trách nhiệm của mình để khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực, nhằm giữ mạng sống cho công dân yêu nước Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày. 

Công dân Nguyễn Văn Hải, do các hoạt động bảo vệ nhân quyền và chủ quyền cho Việt Nam, đã bị kết án 30 tháng tù “vì tội trốn thuế”, sau khi hết hạn tù lại bị kết án tiếp 12 năm tù giam “vì tội tuyên truyền chống nhà nước”. Bị ngược đãi trong tù, ông phải tuyệt thực để phản đối.

Chúng tôi kêu gọi những người Việt Nam trong và ngoài nước ký tên vào Bản yêu cầu này để cứu blogger Điếu Cày mà tính mạng đang trong tình trạng nguy cấp.

Chúng tôi kêu gọi các nhà ngoại giao, các sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế đang có mặt ở Việt Nam đòi các nhà cầm quyền Việt Nam cung cấp những thông tin xác thực về Điếu Cày, tạo điều kiện cho họ đến thăm Điếu Cày nơi giam giữ để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông.

Chúng tôi đòi các nhà chức trách trả tự do vô điều kiện cho công dân Nguyễn Văn Hải và các tù nhân lương tâm khác. 

Những người ký tên: 

  1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  2. Thái Văn Cầu, chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ
  3. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
  4. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM
  5. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ Tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội, Việt Nam
  6. Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do, TP HCM
  7. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
  8. Hà Dương Dực, Hoa Kỳ
  9. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
  10. Phùng Liên Đoàn, TS, Hoa Kỳ
  11. Vũ Giản, TS, nguyên chuyên gia Tư vấn Tài chính, Ngân hàng cho Bộ Kinh Tế Thụy Sĩ trợ giúp Việt Nam, cựu Giám đốc các ngân hàng Thụy Sĩ, Nhật Bản, Canada, và Pháp
  12. Nguyễn Ngọc Giao, giảng viên Đại học, đã về hưu, Pháp
  13. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
  14. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Ðại học Paris-Sud, Pháp
  15. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
  16. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  17. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
  18. Nguyễn Đức Hiệp, TS, chuyên gia khoa học khí quyển, Australia
  19. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
  20. Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), TS, nguyên GS Đại học Laval, Canada
  21. Nguyễn Thị Từ Huy, TS, TP HCM
  22. Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, giáo sư danh dự thực thụ Đại học Liège, Bỉ
  23. Hoàng Hưng, nhà thơ-nhà báo tự do, nguyên Trưởng ban Văn hóa văn nghệ báo Lao Động thời Đổi mới, TPHCM
  24. Lê Phú Khải, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TP HCM
  25. Trần Hữu Kham, thương binh mù, cựu tù Côn Đảo, TP HCM
  26. Lê Xuân Khoa, nguyên Phó Viện trưởng Ðại học Sài Gòn, Hoa Kỳ
  27. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
  28. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  29. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
  30. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
  31. André Menras – Hồ Cương Quyết, cựu tù chính trị trước 1975, Pháp
  32. GB Huỳnh Công Minh, linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  33. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
  34. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
  35. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  36. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, TP HCM
  37. Đinh Xuân Quân, TS, Hoa Kỳ
  38. Hoàng Xuân Phú, GS Viện Toán học, Hà Nội
  39. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  40. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
  41. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
  42. Trần Công Thạch, hưu trí, TP HCM
  43. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
  44. Jos Lê Quốc Thăng, linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  45. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Thành đoàn TP HCM, hưu trí, TP HCM
  46. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, TP HCM
  47. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
  48. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
  49. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia Công nghệ thông tin, Pháp
  50. Phạm Quang Tuấn, PGS TS, Đại học New South Wales, Australia
  51. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
  52. Hoàng Tụy, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
  53. Hà Dương Tường, nguyên giáo sư Đại học Compiègne, Pháp
  54. Nguyễn Đức Tường, nguyên GS Đại học Ottawa, Canada
  55. Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên cao cấp của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ
  56. Nguyễn Hữu Vinh, doanh nhân, Hà Nội
  57. Phạm Xuân Yêm, GS TS, nguyên Giám đốc Nghiên cứu Vật lý, CNRS và Đại học Paris VI, Pháp
  58. Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
Để ký tên vào bản yêu cầu này, xin bạn đọc gửi e-mail về địa chỉ sau:
dieucaynguyenvanhai2013@gmail.com
Trong thư, xin cho biết đầy đủ tên họ, địa chỉ, chức danh (nếu có). Đến 19g Việt Nam ngày Chủ Nhật 28/7/2013 chúng tôi sẽ khóa sổ và công bố toàn bộ danh sách vào sáng thứ Hai, 29/7/2013.
 Nguồn: BVN

62 nhận xét:

  1. Vài người trong ảnh không đại diện cho nhân sĩ chí thức được.
    Đừng dùng từ một cách tùy tiện như thế. Uy tín đã không có vì toàn nói điêu, lại thêm dùng từ vô lối
    thì không ngửi được.

    Trả lờiXóa
  2. Biểu tình nổ ra tại hơn 100 thành phố Mỹ để phản đối việc tha bổng George Zimmerman trong vụ sát hại thanh niên da đen Trayvon Martin.
    Những người biểu tình đòi phải truy tố Zimmerman, 29 tuổi, trong vụ xảy ra hồi tháng Hai 2012.

    Trả lờiXóa
  3. chiến sĩ cơ à, có biết nghĩa của từ chiến sĩ nó như thế nào không vậy, ok là có thể vẫn có những người không biết rõ là nghĩa cụ thể của từ chiến sĩ nó như thế nào nhưng chắc chắn là sẽ có người biết rằng từ chiến sĩ dùng để chỉ những người tốt, người có ích cho xã hội chứ không phải là những thành phần như thế này

    Trả lờiXóa
  4. Thằng cha Huệ Chi nói thằng Hải cày là ((người chiến sĩ ấy ))mà không biết nhục à .
    ((người chiến sĩ ấy )) là anh bộ đội cụ Hồ .Thằng ((điếu cày)) là một đứa phản bội ,thằng ((chiêu hồi )) mà lại được gọi với danh hiệu cao quý là sao ?
    Là vì bọn việt gian sau khi thua trận đã đúc kết kinh nghiệm rằng phải học theo cộng sản ,bắt trước cộng sản thì mới hi vọng thắng được cộng sản .Lầm to rồi .Bọn bán nuwosc thì bản chất vẫn là bán nước ,làm sao so sánh được với người yêu nước được?

    Trả lờiXóa
  5. Còn rất nhiều điểm giống nhau nữa trong câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hải và Cù Huy Hà Vũ mà trong một bài tản mạn này Viễn không nói hết được. Thật sự là trong hai câu chuyện này có quá nhiều điểm tương đồng. Và có lẽ anh Nguyễn Văn Hải nên bái Anh Cù Huy Hà Vũ làm sư phụ. Và điểm giống nhau cuối cùng mà Viễn muốn đề cập ở đây đó là về bản chất thì đây đều là những câu chuyện nặng mùi xuyên tạc, bịa đặt và rốt cuộc thì cũng chẳng có ai tin vào những câu chuyện đó.

    Trả lờiXóa
  6. chúng cùng một ruộc cả thôi, tất cả chỉ là trò lừa bịp giả tạo của chúng nhằm đòi các yêu sách về chính trị và làm cái cớ để cho lũ rận chủ bên ngoài cùng báo đài lá cải như BBC, VOÂ tha hồ lên tiếng mà xuyên tạc mà bịa đặt, nhưng rồi cuối cùng Hải cũng phải như Vũ mà chịu sự bẽ mặt phơi bày ra sự giả tạo về cái gọi là tuyệt thực

    Trả lờiXóa
  7. Còn nhớ, mấy tháng trước, Thị Tân đã tung cái tin hót “Điếu Cày bị ngược đãi trong tù, cụt một tay”, đám truyền thông hải ngoại cùng với đám blogger cơ hội trong nước cứ ngỡ vớ được bằng chứng vàng, ra sức bươn bả gieo rắc tin độc nhân quyền. Đến khi sự thật phơi bày, chúng tẽn tò úp mặt nhìn lén như ăn vụng bị phát giác.

    Trả lờiXóa
  8. Điếu Cày tuyệt thực ư. Có ai tin nổi nhỉ? Các đài BBC, RFA hết việc để làm rồi, chỉ chuyên kiếm chuyện để có cái viết bài ấy mà. Vụ trước, BBC, VOA, RFA bị bẽ mặt khi loan báo rầm rộ chuyện Cù con tuyệt thực trong khi ổng vẫn ăn uống đều đều, lại còn béo trắng hơn lúc mới nhập kho. Vài hôm nữa lại có clip Điếu Cày sinh hoạt cho mà xem. Đừng vội tin BBC VOA, RFA - toàn đưa tin bắp cải, tin vịt thôi. Tin anh đi.

    Trả lờiXóa
  9. Theo như tác giả nói thì quá chuẩn. Nước cờ ăn vạ của Điếu cày ván này lại sai lầm rồi. Ăn vạ thì cũng phải có cách chứ, làm sao có cái chuyện mình tự nhịn ăn để chết đi rồi cũng đòi đổ lỗi cho chính quyền là sao. Như vậy thì không được rồi. Hắn phải hiều là hắn không phải lãnh tụ của một phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hay gì cả mà là chỉ một con rận thôi. Nên nếu hắn có chết thì chỉ hắn thiệt thân và người chịu đau buồn là vợ con hắn mà thôi chứ chẳng có ai buồn cả. Có khi hắn chết thì các chiến hữu của hắn lại được bữa no nê bởi vì tung hô và ton hót với các quan thầy nước ngoài. Hắn có chết thì cũng chẳng làm nên lịch sử gì cả. Vì thế nên nếu hắn khôn hồn thì phải sống đã.

    Trả lờiXóa
  10. người ta có tuyệt thực thì giỏi lắm cũng chỉ vài ba ngày đằng này 27 28 ngày rồi mà vẫn sống như lợn đúng là khỏe vô đối hay nói thẳng ra chỉ là giả tuyệt thực mà thôi, làm cái cớ để cho mấy cái báo đài như BBC VOA kiếm cớ xuyên tạc bịa đặt mà thôi, còn cái lũ rận nữa sau khi hết VŨ rồi thì chúng lại bắt đầu chuyển sang Hải mà tung hô mà bợ đít đây mà!

    Trả lờiXóa
  11. biết ngay mà lại chiêu trò tuyệt thực lại tiếp diễn nhưng mà nó cũ rồi không ăn thua nữa đâu giớ có ai tin bọn rận chủ diễn trò nữa đâu,12 năm tù tha hồ mà bóc lịch nha điếu cày,nghe nói thằng này có những hai bà vợ liền nên đừng có nói lại là hai con hà mồm loang mép dãi nữa là được.kiểu gì cũng loan tin lung tung cho bọn voa bbc đây mà

    Trả lờiXóa
  12. đừng nói lại có anh cù thư hai nha.không biết điếu cày lại bày ra trò gì nữa tuyệt thực hay nude luôn bây giờ.không mặc gì trong tù cho nó hót.mà ông điếu cày này có hai vợ là có hai cái loa cơ à.bọn bcc có hai cái đài phát thì tha hồ mà viết bài còn gì,tiếng tăm anh cày lại được đưa lên tận trời xanh

    Trả lờiXóa
  13. Đúng như cái tên Điếu Cày! ai cũng cho mồm vào được! 2 vợ! và đang trong tù! đã từng tham gia đội ngũ Rân chủ và có lẽ cũng là đồng đội của Vũ giờ thì cũng trong tù giống vũ cả và sao lại bắt trước cả Vũ tuyệt thực nữa! có lẽ Điếu cày không muốn kém cạnh Vũ chăng! mình chờ xem diễn xuất của Điếu có hơn Vũ không!

    Trả lờiXóa
  14. ai cũng còn nhớ Cù Còn hay Cù Huy Hà Vũ con nhà cách mạng, nhà thơ nổi tiến cụ Huy Cận. tinh hoa hội tụ hết ở Cụ nhưng không được truyền lại cho người con đại nghịch bất đạo ấy. thành ra thằng con hư này không chỉ hư với gia đình mà còn vi phạm pháp luật. tiếp đó hắn là người mở đầu trào lưu tuyệt thực nhân đạo phản đổi chính quyền. sự việc dùm ben được làm sáng tỏ thì ra đó là trò lố bịch của hắn. từ hắn mà đã tràn nan trào lưu tuyêt thực đến bây giờ có thêm những con người viết thêm những trang sách mới về trào lưu này như Điếu Cày.

    Trả lờiXóa
  15. Chú Vũ và chú Hải là đôi bạn cùng tiến hay sao ấy, thấy ông Vũ tuyệt thực ông Hải cũng học tập làm theo nhằm gây áp lực với trại giam với chính quyền, từ đó gây sự chú ý với dư luận quốc tế để nước ngoài sử dụng ngoại giao ép nước ta giảm án phát hoặc ân xá cho hắn nhưng chiêu này cũ rồi. Cũ là bởi vì nó vừa được thực hiện bởi Cù Vũ nhưng hiệu quả thì ai cũng biết vì nói thật các ông ấy tuyên bố là tuyệt thực nhưng thật ra là vẫn sử dụng đồ tiếp tế đấy thôi có phải nhịn ăn thật đâu

    Trả lờiXóa
  16. Nhịn thì nhịn được nhưng có phải là nhịn thật hay không đây hay lại là một chiêu bài giống như Cù Huy Hà Vũ khi muốn đánh bóng tên tuổi mình. Đùa vậy chứ mình cùng không hiểu tại sao lại bầy ra trò tuyệt thực vớ vẩn nữa. Còn kéo theo cả vợ con vào để tăng thêm phần quyết liệt. Đúng như bạn nói bình mới rượu cũ, chiêu bài này rồi cũng chả đi đến đâu cả

    Trả lờiXóa
  17. cách hay thế nào thì cũng không thể dùng hai lần áp dụng cho một chỗ được đó là quy tắc rồi, cái cách mà Vũ thực hiện đúng là ban đầu cũng có thể gọi cho to tát tí là gây bão dư luận nhưng rồi sau khi bị bóc mẽ rồi thì đúng là kéo theo sự nhục nhã dài dài, mà ai nói đến tuyệt thực câu đầu tiên phải nhắc đến Vũ một kẻ lừa dối trắng trợn, Có vẻ như Điếu cày này cũng muốn "nổi tiếng" như VŨ thôi thì không để lại được tiếng thơm thì để lại tiếng thối vậy

    Trả lờiXóa
  18. Hết cù con, bây giờ lại đến điếu cày, tuyệt thực à? nghe cũng hay ho đấy chứ. nhưng vấn đề ở đây đó là tuyệt thực được mấy ngày và tuyệt thực như thế nào. Đó là mới là vấn đề. Đừng như cái kiểu của cù con, tuyệt thực nhưng vẫn béo tốt, vẫn ăn uống như thường. Tuyệt thực kiểu đấy thì có mà tuyệt thực cả đời cũng được. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem màn kịch của rận chủ lần này là như thế nào.

    Trả lờiXóa
  19. Không hiểu Điếu cày Nguyễn Văn Hải " tuyệt thực " là câu chuyện thực hư như thế nào, nhưng mình thấy rằng, tên Hải này cũng là một tên rận chủ mưu mô xảo quyệt, ẳn hẳn có nhiều nét tương đồng với tên Cù Huy Hà Vũ trước đây cũng với kịch bản tuyệt thực đây mà. Có lẽ nào Hải cũng giống với tên Vũ này chăng

    Trả lờiXóa
  20. Điếu Cày đã tuyệt thực tính đến hôm nay đã là 31 ngày nhưng thông tin về ông Điếu Cày tuyệt thực thì mới diễn ra mấy ngày hôm nay và thông tin đó chúng ta chỉ được biết qua kênh thông tin mạng của giới "dân chủ". Mà thông tin dạng một chiều ấy thì khó mà tin được khi không có gì cho ta kiểm chứng cả. Giống như vụ của Cù Huy Hà Vũ, ông Điếu Cày tuyệt thực cũng vì đòi yêu sách và vẫn chưa biết được là tuyệt thực giả hay thật

    Trả lờiXóa
  21. chiêu trò tuyệt thực là một chiêu trò đã cũ và không còn tác dụng. Viễn biết những người như anh Điếu Cày khi tính toán đến bước tuyệt thực là để nhằm gây sự chú ý của dư luận trong nước và Quốc tế. Kịch bản quen thuộc là người trong tù bắn tin ra cho người ở ngoài mà thường là vợ hoặc con rồi sau đó thân nhân gia đình loan tin kêu cứu với các trang như BBC, RFA, VOA… Các tay viết lão luyện của các trang này như Mặc Lâm của RFA, Trà Mi của VOA sẽ ngay lập tức “thổi bùng” vấn đề lên với những cái tít giật gân như “kếu cứu”, “khẩn cấp”, “nguy kịch”… Và sau đó là anh hi vọng dư luận trong nước và quốc tế sẽ gây sức ep đối với Nhà nước Việt Nam để giảm hạn tù, tha tù cho anh. Kể ra đây cũng là chiêu trò tương đối cao tay nhưng thật tiếc nó lại là một chiêu trò đã cũ bởi anh Hải không phải là người diễn đầu tiên. Còn nhớ cách đây không lâu anh Cù Huy Hà Vũ và vợ là bà Dương Hà đã diễn “chiêu trò” này.

    Trả lờiXóa
  22. qua những việc như thế này mọi người sẽ thêm một lần nữa nhìn nhận tiêu cực về anh, mối thiện cảm của dư luận trong và ngoài nước cũng sẽ giảm xuống. Anh Nguyễn Văn Hải cũng như bao công dân khác, sống trong một nhà nước thì phải tuân thủ pháp luật. Nay anh cố tình vi phạm thì anh phải chịu chế tài của pháp luật. Nếu anh là một công dân tốt thì anh phải biết nhận ra lỗi lầm của mình để cải tạo thật tốt hòng mong có cơ hội được giảm hạn tù. Nhà nước Việt Nam rất nhân đạo bao giờ cũng khoan hồng với những người biết ăn năn, hối cải. Thế nhưng chẳng những anh không chịu hợp tác với ban quản lý trại giam để cải tạo tốt mà anh còn cố tình tạo nên những chuyện như thế này để nhằm gây rối loạn tình hình. Giả sử chuyện anh tuyệt thực là có thật thì thử hỏi nếu phạm nhân nào cũng như anh, tuyệt thực cả thì tình hình sẽ như thế nào. Sẽ là một sự hỗn loạn và đấy đâu phải là cách để anh thể hiện ý thức công dân. Thế nên với câu chuyện anh tuyệt thực có lẽ hình ảnh của anh vốn đã xấu nay lại càng xấu đi trong con mắt của mọi người anh Điếu Cày ah.

    Trả lờiXóa
  23. Đến bây giờ câu chuyện anh Điếu Cày tuyệt thực vẫn chưa biết có phải là thật hay không bởi thông tin về chuyện này chủ yếu qua hai người đàn bà là Dương Thị Tân, vợ anh Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa (một phạm nhân khác cũng đang thụ án vì các hoạt động chống phá Nhà nước) và qua sự loan tin của BBC, RFA, VOA. Thế nhưng giả sử chuyện anh Hải tuyệt thực là có thật thì theo Viễn trong chuyện này anh Điếu Cày đã đi một nước cờ sai, thậm chí là sai nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  24. chắc chắn là khi làm việc này thì ông ta đã có những tính toán ý đồ cho riêng mình ,không có một ai tự nhiên mà lại đi làm những điều dại dột như thế cả ,tuy nhiên dù có tính toán kiểu gì, vì mục đích gì đi chăng nữa thì sự lựa chọn của ông ta cũng có thể nói là sai lầm rồi

    Trả lờiXóa
  25. blogger điếu cày càng ngày càng có những hành động sai trái, đã bị pháp luật xử lý vì những hành động sai trái rồi thì tốt nhất là nghiêm chỉnh chấp hành cải tạo đi, đó là điều hợp lý nhất rồi làm mấy cái trò mèo này thì có ích gì chứ, chỉ làm tình hình tiêu cực đi mà thôi

    Trả lờiXóa
  26. Theo như tác giả nói thì quá chuẩn. Nước cờ ăn vạ của Điếu cày ván này lại sai lầm rồi. Ăn vạ thì cũng phải có cách chứ, làm sao có cái chuyện mình tự nhịn ăn để chết đi rồi cũng đòi đổ lỗi cho chính quyền là sao. Như vậy thì không được rồi. Hắn phải hiều là hắn không phải lãnh tụ của một phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hay gì cả mà là chỉ một con rận thôi. Nên nếu hắn có chết thì chỉ hắn thiệt thân và người chịu đau buồn là vợ con hắn mà thôi chứ chẳng có ai buồn cả. Có khi hắn chết thì các chiến hữu của hắn lại được bữa no nê bởi vì tung hô và ton hót với các quan thầy nước ngoài. Hắn có chết thì cũng chẳng làm nên lịch sử gì cả. Vì thế nên nếu hắn khôn hồn thì phải sống đã.

    Trả lờiXóa
  27. Tên mục sư cha xứ dâm loạn Nguyễn Văn Lý ngày xưa, gần đây thì có tên Cù Huy Hà Vũ cũng đã từng áp dụng cái chiêu bài này rồi nhưng làm sao thành công được chứ. Tất cả chỉ là lừa bịp mà thôi, đám rận chủ này không thằng nào dám chết thật cả đâu mà chỉ là một lũ hèn hạ cả mà thôi. Đât chắc lại như vụ anh Cù thôi mà, nhịn cơm tù nhưng lại ăn nước cốt gà để sống thôi. Có khi đây lại là một cú lừa nữa cũng nên. Đúng là bọn dở, đã vào tù thì lo mà cải tạo cho tốt đi để còn được ra tù thì không lại còn đi bày trò, dựng chuyện. Thế thì có mà ngồi tù mọt gông. Mà hắn không ăn thì hắn chết đi chứ có ai quan tâm đâu.

    Trả lờiXóa
  28. đây không phải là lần đâu tiên mà có một phạm nhân có những hành động như vậy, không cần nhìn đâu xa chỉ cần nhìn vào những vụ việc tương tự đã diễn ra trong quá khứ thì mọi người cũng có thể có cảm nhận được là bản chất của hành động này là gì rồi, cũng không có tác dụng gì đâu

    Trả lờiXóa
  29. người ta có tuyệt thực thì giỏi lắm cũng chỉ vài ba ngày đằng này 27 28 ngày rồi mà vẫn sống như lợn đúng là khỏe vô đối hay nói thẳng ra chỉ là giả tuyệt thực mà thôi, làm cái cớ để cho mấy cái báo đài như BBC VOA kiếm cớ xuyên tạc bịa đặt mà thôi, còn cái lũ rận nữa sau khi hết VŨ rồi thì chúng lại bắt đầu chuyển sang Hải mà tung hô mà bợ đít đây mà!

    Trả lờiXóa
  30. biết ngay mà lại chiêu trò tuyệt thực lại tiếp diễn nhưng mà nó cũ rồi không ăn thua nữa đâu giớ có ai tin bọn rận chủ diễn trò nữa đâu,12 năm tù tha hồ mà bóc lịch nha điếu cày,nghe nói thằng này có những hai bà vợ liền nên đừng có nói lại là hai con hà mồm loang mép dãi nữa là được.kiểu gì cũng loan tin lung tung cho bọn voa bbc đây mà

    Trả lờiXóa
  31. Thực chất thì việc làm này của điếu cày không còn gì là lạ lẫm đối với người đọc nữa cả ,dù thông tin mà anh ta tuyệt thực là thật hay giả ,một con người hoạt động chống nhà nước thì cần phải có những biện pháp xử lí thật nặng nếu như vẫn không biết ăn năn hối cải thì có thể cho ngồi mãi trong tù chứ ra rồi cũng ngựa quen đường cũ thôi.phạm tội bị bắt vào tù rồi mà vẫn còn dở trò nữa thì thử hỏi có ai chấp nhận được những hành động đó chứ ngoài những tên bán nước suốt ngày vẫn đang đi kêu oan cho anh ta.

    Trả lờiXóa
  32. Hành động này của Điếu Cày lại làm cho người khác có cái nhìn không tốt về ông ta thôi ,đã hoạt động chống lại Nhà nước và bị bắt vào tù rồi nhưng vấn có những hành vi,thủ đoạn nhằm làm náo loạn tình hình trong xã hội và làm cho nhiều người có những hiểu nhầm khi chưa hiểu rõ được sự việc là như thế nào.Những con người như thế này thì cần phải có những hình thức xử lí thật nghiêm khắc để còn răn đe cho những kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  33. Nếu như những gì mà một số người đưa ra về Điếu Cày với sự việc tuyệt thực là có thật thì người phải chịu thiệt chính là anh ta chứ chẳng có ai khác cả,việc đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính bản thân anh ta mà lại không giải quyết được vấn đề gì khi mà anh vẫn là một lẻ phạm tội hoạt động nhằm chống lại Đảng và Nhà nước ,một tội không hề nhỏ cho nên những gì mà anh ta đang phải gánh chịu là xứng đáng không có gì là oan ức hết.

    Trả lờiXóa
  34. Các rận nhà ta còn vểnh râu lên đứng ra hô hào yêu sách “Nhà nước Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải” kèm với đó là bản danh sách ký tên của họ hàng nhà rận trên trang Bauxite Việt Nam. Rận nào cũng chắc mẩm anh Điếu Cày chắc không đến nỗi “đểu” như Cù Huy Hà Vũ. Anh Điếu cày nỡ lòng nào mà lừa anh em thế nên nhà rận thả sức hô hào. Nhưng rồi khi đoạn clip quay cảnh sinh hoạt của Nguyễn Văn Hải trong trại giam cùng biên bản khám sức khỏe, danh sách đồ tiếp tế của gia đình gửi cho Hải thì các bác rận ngã ngửa. Ôi thôi lại giống vụ Vũ béo rồi, Hải có tuyệt thực đâu, Hải vẫn ăn đồ trại, vẫn ăn đồ gia đình tiếp tế đấy chứ. Thế này thì chết chứ sống làm sao được. Sau vụ Vũ béo chưa hết xấu hổ nay lại bị tiếp quả lừa của Điếu Cày nữa. Thế này thì ra đường mỗi anh rận phải sắm ngay một cái mo để che mặt không xấu hổ quá. Hu hu. Thôi thì xin bà con, dòng rận nó cứ có cái tính “đểu”, nó lừa cả anh em, họ hàng, xin bà con có ném thì ném trứng thối và cà chua là được rồi, đừng ném đá mà khổ thân nhà rận.

    Trả lờiXóa
  35. Ha ha. hoan hô tác giả bài viết với phong cách hài hước quá. Đúng là chỉ có đám rận mới bị tát vào mặt mà thôi. Mà chúng nó bị ai tát còn được chứ đằng này lại bị chính những chiến hữu của mình tát mới cay chứ. Lâu nay đám rận cứ bị con mụ đĩ đời Dương Thị Tân nó bỏ bùa mê thuốc lú cho rồi cả lũ lú lẫn hết cả nên mới kéo nhau đi reo hò cho Điếu Cày tuyệt thực chứ. Ai đời một tên tù nhân lại đòi tuyệt thực để cho người nhà yêu sách và mặc cả với Nhà nước để được ra tù và trốn tránh bản án. Thế thì còn gì là pháp luật nữa chứ. Đất nước nào cũng phải có pháp luật chứ. Con mụ Tân thì có thể nó ngu cộng với quá thương chồng nên mới làm như vậy thì còn chấp nhận được. Nhưng đằng này đám rận thì sao chứ, đau nhau làm những việc ngu muội chỉ vì đồng tiền. Chúng nó suốt ngày hớt lẻo khắp nơi rằng Điếu Cày sắp xuống lỗ rồi. Nhưng còn lâu mới như thế được, hắn không ngu gì mà chết đi dễ dàng như vậy được đâu. Lại còn cả đám nhân danh trí thức đi ký tên vào cái yêu sách đòi trả tự do cho tên Điếu Cày nữa chứ. Lũ này ngu thật, cứ có tù nhân nào không ăn cơm là thả hết à? Thế thì cần gì phải xây nhà tù nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  36. đúng vậy, nhưng có lẽ là không có cái mô nào đủ to để đủ chế có mấy tay rận chủ đó đâu, nhưng điều đó cũng cho thấy là gì, đó là mọi người đã nhận ra được bản chất hết sức sai trái của những người này rồi, họ đúng họ sai, họ thật giả thế nào thì ai cũng có thể nhận ra được rồi, có lẽ những hành động của họ sẽ không còn được ai để ý nữa đâu

    Trả lờiXóa
  37. chuyện các em mới được có tí tuổi đã sẵn sàng phô hàng của mình để trở thành những người nổi tiếng đáng tiếc là mấy con em này nó không được có học cho lắm, các em ý nghĩ mình như thế là ngon lắm hay sao mà dám đú đớn này nọ để trở thành những người nổi tiếng? cuối cùng sự nổi tiếng của các em đánh đổi bằng cái gì , quan trọng là các em có thể học được bài học gì sau những cái mà do các em làm ra

    Trả lờiXóa
  38. kịch bản của chúng lặp đi lặp lại nhưng bọn rận vẫn thực hiện dù biết đó là điều chả ai tin nhưng cứ làm thì cứ được tiền hay chăng. 40 ngày chắc Điếu Cày và mụ đĩ; con ngu của Điều Cày ở ngoài có được hàng tá tiền rồi chứ. ở ngoài tung hô còn ở trong thì cứ ăn ngon ngủ kĩ ngoài thì bù lu bù loa lên nhưng rồi thì bọn tự xưng là rận chủ thích ăn tát cho nên làm mọi thứ để được ăn những cái tát của cộng đồng người Việt Nam luôn yêu nước và muốn cho loại rận này không có cơ hội để chúng hút máu của người khác

    Trả lờiXóa
  39. không cần phải cho mấy người này cái mặt mợ nào đâu, bởi như thế thì nó phí ra, bởi đâu có cái mộ nào vừa đủ to để che hết mấy cái mặt thớt như vậy chứ, ai cũng biết được bản chất xấu xa của những người này là như thế nào rồi, vì vậy ấn tượng của họ đối với mọi người trong xã hội là rất xấu rồi

    Trả lờiXóa
  40. đúng là càng ngày những con người này càng thể hiện sự lố bịch của mình, không biết là bản thân họ có biết là họ đang sai lầm tới đâu nữa, hay là họ biết là họ sai lầm rồi mà họ vẫn làm đây, nhưng có lẽ điều đó cũng không phải là điều mà mọi người phải quan tâm,vấn đề là những người này làm sai thì không sớm thì muộn họ sẽ phải chịu hậu quả thôi

    Trả lờiXóa
  41. Đèo mẹ! Hôm qua vừa lên face chém gió, đăng cái status “giật đùng đùng”: “Ở đời đau nhất là bị lợi dụng lòng tin, nhất là những người lợi dụng lại chính là bạn bè, anh em, đồng đội mình”. Status đăng xong, nhận được hơn 1000 like còn hơn cả câu nói bất hủ "yêu là chén" của Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh, quá kinh khủng luôn, tối về nằm ngủ mà lòng lâng lâng vì câu nói của mình chẳng khác gì các câu danh ngôn của các bậc tiền nhân. Thế nhưng sáng ra vào mạng xem cái videoclip sự thật về vụ “tuyệt thực” của Điếu cày thì ôi thôi. Mẹ kiếp sao mồm mình nó độc thế, hôm qua vừa “chém gió” hôm nay đã vận ngay vào mình.

    Trả lờiXóa
  42. Anh em đã bảo nhau rằng rút kinh nghiệm lần trước, lần này phải hú thật to vào, hú cho cả thế giới biết nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Gần tháng trời ngày nào anh em cũng hú cả từ các bác bọ xít (bauxite) cho tới anh ba sàm, ba láp, hú tới khản cả cổ, khô cả tiếng. Ấy vậy mà sáng nay xem đoạn clip lại biết mình lại bị mắc lừa rồi. Thằng Hải Điếu cày nó cũng có tuyệt thực mẹ đâu. Đụ má Sài Gòn, đúng là ở đời muốn sống tốt cũng đéo được. Mình tin tưởng anh em là thế, hết lòng vì anh em là thế mà nay nó lại lợi dụng lòng tốt, lòng tin của mình. Còn gì đau hơn không. Nhục nhất là không khác gì lần trước lần này lại cũng bị một con mụ đàn bà nó lừa. Toàn bậc đại trượng phu, “nhân sĩ” “trí thức” ngời ngời như “giáo sư” Tương Lai, “giáo sư” Nguyễn Huệ Chi, “tiến sĩ” Nguyễn Xuân Diện vậy mà lại để mấy con mụ “đái không qua ngọn cỏ” nó lừa

    Trả lờiXóa
  43. Nói thật chứ làm quái gì có thằng nào nhịn ăn được mấy chục ngày kia chứ. Chúng cứ lên tiếng kêu là đang tuyệt thực, tuyệt thực cái gì, vẫn thấy béo tốt như vậy là sao? Tuyệt thực như thế có mà chết mẹ rồi, còn ngồi đấy mà kêu la dân chủ cái con khỉ. Mình đang ngồi chờ xem mấy ông như Điếu Cày này có thể nhịn được bao lâu, và nghĩ đến cái cảnh nghe tin ông ta chết ngỏm thì thật là sung sướng, xã hội đã bớt đi thành phần cặn bã nhất!

    Trả lờiXóa
  44. Bài viết rất hài hước, sự thật đã quá rõ ràng. Điếu cày không thể siêu nhân được đến mức có thể nhịn ăn được hơn 30 ngày như vậy đâu. Lại là một sự lừa dối, bịa đặt nhằm lừa dối mọi người của những tên dân chủ mà thôi. Một sự việc phản khoa học như thế mà chúng nó có thể tung hô như vậy được.

    Trả lờiXóa
  45. Lại là mấy chiêu bài vớ vẩn của mấy tên dân chủ mà thôi. Chúng nó sau khi bị lừa một vụ ê mặt như sau vụ Cù Huy Hà Vũ mà chúng nó vẫn không nhận ra. lại cái trò tuyệt thực cũ rích, định đem ra để đánh lừa người đọc, đánh lừa thế giới à. Những gì Đảng đã làm đang nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người dân, vì vậy các ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi.

    Trả lờiXóa
  46. Cụ lại tiếp, mẹ nó chứ, đến lúc kêu cũng đéo có thằng ngoại quốc với dân chủ con cặc nào dám bén mảng mà cứu mới chả kiếc. Bọn này mồm thế thôi, oai ở ngoài thôi. Chứ vào trong kia, nó bịch hự cho phát đã khai tông tốc, còn khi chưa bị bắt thì bán mấy bài bất mãn lấy nhuận bút 20 đô.
    Một cụ tóc bạc trắng như cước lên tiếng. Haiz, tôi chỉ đồng ý một phần với cụ Tít là chẳng ai để ý đến đám tào lao xịt bụp nầy, kể cả những anh hoang tưởng, cứ nghĩ đến cách mạng hoa nhài hay hoa cải bắp dâm bụt gì đấy. Mà giả sử mấy anh giai hoa cải bắp kia mà có tơ tưởng đến chuyện nắm quyền lãnh đạo sau nầy thì nó cũng cạch mặt mấy anh giai tào lao xịt bụp kia hết, vì biết nó rồi, tới phiên mình lãnh đạo thì chả ai dại gì mà dính với cái đám chẳng nghề ngỗng gì ra hồn, chỉ phá làng phá xóm là giỏi !.

    Trả lờiXóa
  47. Một cụ, chắc dân kinh tế hay ngân hàng xin, mới về hưu, với vẻ điềm đạm chắc nịch phán: Kể cả dân Việt Kiều xịn, lăn lộn ở Việt Nam hàng bao nhiêu năm như anh gì đó của Quĩ Đầu tư SAM, đăng đàn phát biểu lung tung còn bị các anh giai trên nầy như Cù Sinh anh Cù Hè ... chửi, còn dân kìm búa, cờ lê mỏ lết như tôi cũng làm việc thường xuyên với đồng nghiệp nước ngoài nên chỉ nhận định cỡ như lãi suất vay như thế này thì phải chờ nó giảm nữa.

    Trả lờiXóa
  48. Cuối cùng thì kỷ lục Việt Nam sắp được xác lập, vụ "tuyệt thực" của Điếu cày với thời gian gần 40 ngày cũng đã lộ rõ chân tướng với clip vừa được các cơ quan chức năng công bố. Rõ ràng đã không hề có chuyện Nguyễn Văn Hải "tuyệt thực" như lời la lối của các bác "rận chủ". Đây là một cái tát vào mặt của các bác rận. Chắc sau vụ này các bác tịt mồm luôn thôi. Mời cả nhà xem videoclip nhé

    Trả lờiXóa
  49. nóng nóng quá không biết mấy cái kẻ tự cho mình là vì quyền con người vì nhân quyền sẽ nghĩ gì. Phải chăng chúng chả quan tâm vì mặt của chúng quá hớn cả cái thớt rồi thì chả thèm quan tâm nữa kệ ai nói thì nói. Đúng là "rận chủ" có phải là con người đâu mà biết suy nghĩ cơ chứ. Bao nhiêu cái tát vào mặt loại rận chủ thể mà vẫn không chịu tỉnh ngộ vậy đấy. Tuyệt thực cái gì mà tới tận 40 ngày phải chăng nó là quỷ không cần ăn uống hay là giả mạo thế thôi còn ăn uống như lợn ấy nhỉ :v

    Trả lờiXóa
  50. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhé! Làm gì mà ông ta có thể tuyệt thực lâu được đến như vậy kia chứ, thì ra là ông ta có nhịn ăn đâu. Suýt nữa ông ta đã lập được kỷ lục rồi đấy chứ, nhưng thật đáng tiếc là thủ đoạn của ông ta đã bị vạch mặt rồi nhé! Nghĩ lại thấy buồn cười!

    Trả lờiXóa
  51. Sự việc blogger tuyệt thực trong thời gian qua đang là một chủ đề nóng, chủ đề hot của, do sự tuyên truyền, xuyên tạc của các tên dân chủ. sự việc này cuối cùng cũng đã được làm rõ, và sự thật đã được phơi bày trước công chúng. Qua đây chúng ta thấy được những chiêu bài, những trò bẩn của những tên dân chủ này.

    Trả lờiXóa
  52. Mới đây, Nguyễn Văn Hải, vẫn được biết đến với tên Điếu cày, được tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả trao giải thưởng “tự do báo chí quốc tế năm 2013”. Đây là một trong những giải thưởng quốc tế nằm trong bộ sưu tập đồ sộ các giải thưởng quốc tế của Nguyễn Văn Hải mà ít người Việt Nam có được. Trong đó bao gồm: “Giải thưởng” của Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam năm 2008; “Giải thưởng” danh dự Hellman/Hammett của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights năm 2009; “Giải thưởng Tự do Báo chí quốc tế 2013” của Ủy ban Bảo vệ Ký giả và “Giải thưởng One Humanity” của Văn bút Canada (PEN Canada) năm 2013. Với số lượng “giải thưởng quốc tế” được nhận vô tiền khoáng hậu như vậy, Hải đã đút túi khoảng 30.000 USD.

    Trả lờiXóa
  53. Những cái tên như Nguyễn Văn Hải, Lê Thị Công Nhân… chắc chắn chúng ta đã nghe nhiều, thậm chí là biết đến họ không chỉ qua cái tên mà còn qua những trò bất hảo của họ nữa. Rõ ràng là những con người này dường như đang lấy việc chống lại Nhà nước làm nghề kiếm cơm, chẳng có chút xấu hổ nào từ những kẻ này cả.

    Trả lờiXóa
  54. Hải điếu cày có thể tự hào với những giải thưởng mà hắn giành được trong thời gian qua nhưng đối với những người khác những giải thưởng đó chẳng đáng một xu thậm chí chẳng ai thèm đếm xỉa đến các giải thưởng đó. Chỉ có bè lũ phản động, rận lớn rận nhỏ tung hô nhau tự sướng thế thôi. Có thêm hàng trăm hàng ngàn giải thưởng như thế nữa cũng chẳng gây được sự chú ý của dư luận đâu.

    Trả lờiXóa
  55. Hải điếu cày là một con rận to tướng, hắn ta có lẽ là hình mẫu cho rất nhiều chú rận con ngưỡng mộ noi theo. Bởi trong hàng ngũ rận hiếm có ai đạt được nhiều giải thưởng vinh danh rận cống hiến như hắn. Nhưng tiếc thay Ngày 28/12, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hải y án sơ thẩm chịu án 12 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương về tội danh “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là một cái kết có hậu giành cho một chú rận lớn, khi chú đã tìm được nơi sinh sống yên ấm trong cuộc đời mình, đó là trại giam.

    Trả lờiXóa
  56. Với những tội danh đã gây ra Hải điếu cày hoàn toàn xứng đáng chịu án tù 12 năm và 5 năm quản chế tại địa phương. Tuy rằng đã vào tù nhưng có vẻ như uy danh của hắn vẫn còn tồn tại trong lòng lũ rận con đang lẩn trốn ngoài kia. Chính lũ rận con đã tung hô bầu cho hắn những giải thưởng đồ sộ mà không phải tên phản động nào cũng có được trong sự nghiệp cắn phá của mình. Có thể thấy Hải điếu cày có uy danh như thế nào trong lòng lũ rận ngoài kia. Nhưng giờ hắn đang chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  57. Từ đầu năm đến nay Điếu Cày nhận được hàng chục giải thưởng rồi, đúng là không ai giỏi như Điếu Cày, làm giàu bằng giải thưởng. Thật là một sự hài hước, Điếu Cày hiện nay đang giàu lên nhờ giải thưởng. Nào là giải One Humanrity cho đến giải thưởng tự do báo chí hay là các giải thưởng về dân chủ, nhân quyền do các tổ chức ma của tình báo nước ngoài trao tặng nhằm tạo vốn chính trị cho Điếu Cày. Đúng là nhất Điếu Cày, giàu có, nhận tiền từ nhiều nguồn khác nhau, sướng chẳng ai bằng cả. Hồi trước nghe đâu còn có cái thằng họa sĩ điên cuồng nào đó còn vẽ tranh Điếu Cày ngồi tù để pr cho hắn và bán để lấy tiền quyên góp cho điếu cày. Đúng là làm giàu nhanh thật.

    Trả lờiXóa
  58. đây chính là một chiêu trò của các thế lực thù địch, chúng luôn muốn tung hô các kẻ phạm tội, đặc biệt là tội phạm chính trị để chúng lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, lừa gạt dư luận thể giới để chúng làm giảm uy tín của nước ta, vu khống nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền này nọ. Nhưng bản chất của những giải thưởng đó chính là sự khẳng định mạnh mẽ những kẻ được trao thưởng là những kẻ phạm tội, nhưng kẻ mất hết nhân cách, lòng tự trọng, phản bội lại lợi ích dân tộc, phản bội lại cả bố mẹ, dòng tộc, chạy theo những vật chất đe hèn mà sẵn sàng đánh đổi tất cả

    Trả lờiXóa
  59. Âm mưu của đám rận kia thì rõ rồi.Chúng nó muốn lấy lòng tin của những kẻ bán nước như Nguyễn Văn Hải để có thể thực hiện mưu đồ chống phá nhà nước của mình.giờ đây có lẽ tên Hải đang vui mừng và tự hào với những giải thưởng của mình lắm.Thật là nực cười.Không biết rồi hắn ta có cảm thấy nhục nhã khi mà đang bị những kẻ kia lợi dụng hay không?Nếu vẫn tiếp tục với những hành động này,vẫn coi tiền trên tất cả thì Nguyễn Văn Hải sẽ không bao giờ thoát khỏi chốn nhà tù đâu.

    Trả lờiXóa
  60. khá khen cho những giải thường quốc tế mà Điếu cày-Nguyễn Văn Hải nhận được do sự trao giải của các tổ chức phản động, chống pha Việt Nam, tổ chức lưu vong ở nước ngoài, đây là cách dùng để khuyến khích các “nhân vật có số, có má” chống lại nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Nhưng những giải thưởng đó có ý nghĩa gì đâu khi bọn chúng là những kẻ phạm tội, giải thưởng trao cho những kẻ có tinh thần chống đối ư? thật là nhục nhã cho những kẻ nhận được giải thưởng này.

    Trả lờiXóa
  61. Trước những vi phạm đã rõ của bloger điếu cày cùng những bức xúc của đông đảo cư dân mạng về hành vi vi phạm pháp luật của bloger “điếu cày” nhưng CPJ vẫn thực hiện ý đồ “trao giải thưởng” cho bloger “điếu cày” thì rõ ràng đây là hành động cố tình “diễn lại một kịch bản cũ” mà thôi. Vấn đề là: diễn viên tồi, đạo diễn xấu, kịch bản cũ…thì chỉ nhận được “gạch đá” của dư luận mà thôi.

    Trả lờiXóa
  62. Cái giả mà Nguyễn Văn Hải thực chất là do cái tổ chức phản quốc mà Nguyễn Văn Hải đã làm cho chúng ngày xưa trao cho ông ta mà thôi. Mục đích của chúng là nhằm trả thù lao cho ông Hải vì đã làm việc cho chúng và giờ phải ngồi tù, thứ hai nữa là chúng muốn mị dân, lừa dư luận rằng ông Hải không phạm tội và được tổ chức quốc tế trao giải nữa.
    Ý đồ của chúng thâm hiểm thật đấy.

    Trả lờiXóa