Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Ma fia đang thâu tóm ngân hàng Bảo Việt.



  Như chúng tôi đã viết trong bài số 1 “Đang có âm

mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài
chính Hà Nội”, âm mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt
của nhóm Mafia tài chính Hà Nội bắt đầu bộc lộ công
khai ngay sau khi “kết thúc lấy phiếu tín nhiệm ở
Quốc hội” và ngày mà bà Nguyễn Thị Phúc Lâm nhận
quyết định về hưu từ 1/6/2013 (theo nghị quyết số
05/2013/NQ).

Với tỷ lệ chiếm giữ 70.91% của Bộ Tài chính trong
Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Việt, một “đại ca” dấu
mặt của Bộ Tài chính đã dùng tỉ lệ này để gây áp lực
đưa Trần Trọng Phúc nắm giữ chức vụ Tổng Giám
đốc của Tập đoàn Bảo Việt và mạnh tay chi phối để
điều khiển tập đoàn này theo ý đồ riêng, điều mà “đại
ca” này quyết tâm thực hiện là chiếm đoạt Ngân
hàng Bảo Việt làm của riêng cùng với nhóm Mafia tài
chính mà ông ta là người điều khiển trực tiếp. Ngay
khi lên cương vị “sếp tổng” tập đoàn, Trần Trọng
Phúc theo chỉ thị của “đại ca” lập tức lôi kéo thêm
Dương Đức Chuyển cũng là thành viên HĐQT Ngân
hàng Bảo Việt vào phe cánh của mình.
Phúc và Chuyển đã trở thành “tay trong” để thực
hiện mưu đồ chiếm đoạt Bảo Việt Bank của vị “đại ca”
với lời hứa “Thực lực của bọn anh thì các chú đã biết
rồi, hãy yên tâm, các chú sẽ không mất phần đâu”.
Từ câu chuyện “Quan làm báo”, vị đại ca dấu mặt kia
đã biết thế nào là “sức mạnh truyền thông”, nhưng
để đạt được mục đích, cần một phương tiện truyền
thông chính thống, có sức ảnh hưởng, và tờ
Vietnamnet được ông ta nhắm tới và đặt vấn đề với
“ông chủ” của mình. Một ngày đẹp trời cuối tháng
5/2013, Bộ 4T được triệu tập đến gặp đồng chí X, ông
ta nói thẳng: “ Cậu sắp phải về rồi, có dự tính gì
không?”
“Em vẫn ao ước được tiếp tục làm gì đó cho dân, cho
nước, nhưng không biết thế nào”.
Đồng chí X: “Hội nghị 8 sắp đến, anh sẽ giới thiệu
chú vào, còn thiếu một suất, chú biết rồi?!? ”.
Đồng chí X chỉ vị “đại ca” kia và nói: “ Nó là em anh,
nó có việc cần nhờ Vietnamnet, chú chỉ đạo sát
sao vào nhé. ”. Không biết tiếp đó họ bàn tính những
gì mà ngay sau khi ra về, ngay sau đó Lê Thành
Hưng, Phạm Anh Tuấn (Phó Tổng Biên tập
Vietnamnet) lđã lên kế hoạch cho chiến dịch truyền
thông theo ý của “đại ca”. Phạm Anh Tuấn sướng rơn
khi được chuyển điện thoại để đồng chí X khích lệ
tinh thần, hứa sẽ lo cho chu đáo sau phi vụ này.
Ngày 25/6/2013, một cuộc “họp khẩn” đã được vị
“đại ca” triệu tập tại “căn cứ” Đông Anh, Hà Nội gồm:
Trần Trọng Phúc, Dương Đức Chuyển, Lê Thành
Hưng và Phạm Anh Tuấn. Vị “đại ca” cho biết: “Thời
cơ đã chín rồi, hôm 17/5 thằng Long đã bị CA Hà Nội
bắt, nghe nói có liên quan đến ngân hàng Bảo Việt,
như đã tâm sự với mấy anh, mục tiêu của ông anh
(ám chỉ đồng chí X) là phải đuổi bằng được mấy đứa
cứng đầu như thằng Tuấn (Nguyễn Hồng Tuấn –
Tổng giám đốc BVB), thằng Hưng (Lê Trung Hưng –
Phó chủ tịch BVB), mấy anh làm sao giải bài toán này
cho gọn, ông anh mình không muốn lùm xùm!”.
Thế là Phúc, Chuyển có nhiệm vụ soát xét lại hồ sơ
liên quan đến các khoản vay của Vĩnh Hưng tại Ngân
hàng Bảo Việt, thậm chí còn lôi cả gia phả của các
ông Nguyễn Hồng Tuấn (Tổng Giám đốc Bảo Việt
Bank) và Lê Trung Hưng (Phó Chủ tịch HĐQT) ra để
“nghiên cứu” và chuyển cho Phạm Anh Tuấn. Núp
dưới danh nghĩa “nhóm phóng viên điều tra”, Phạm
Anh Tuấn gấp rút thành lập gồm Tuấn và cô em sinh
năm 1987 Ngô Thị Thu Lý – Phụ trách chuyên trang
Bất động sản của Vietnamnet. “Đại ca” cũng nhắc
nhở: “Các anh làm việc nhà nước thì phải hiểu, đầu
tiên phải gửi công văn đến các nơi rồi hãy làm”. Phúc
và Chuyển lập tức “chấp bút” công văn “Đề nghị điều
tra, làm rõ dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh
vực ngân hàng” chuyển cho Phạm Anh Tuấn ký tên và
đóng dấu tòa soạn gửi cho Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Chỉ đạo
Phòng chống Tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra và hàng
chục cơ quan khác ngay trong ngày Chủ nhật
30/6/2013!!!.
Với đầy đủ tư liệu “quý giá” được “xì” ra từ Phúc,
Chuyển, hai con “sâu đen” Phạm Anh Tuấn và Ngô
Thị Thu Lý đã uốn cong ngòi bút và xào nấu lên loạt
phóng sự “nóng phỏng tay” khiến Bùi Sỹ Hoa (vị Tổng
Biên tập “bù nhìn” của Vietnamnet) cũng phải khiếp
đảm và yêu cầu chỉnh sửa lại cho nhẹ bớt nhưng
Tuấn nói thẳng: Anh yên tâm, lãnh đạo Đảng, Nhà
nước đang rất quyết tâm làm vụ này?! ta đã được bật
đèn xanh, anh Son, anh Hưng (Thứ trưởng 4T) chỉ
đạo làm quyết liệt để đưa vụ này ra công luận!. Thế
là vụ Vĩnh Hưng trở thành cái cớ “tuyệt diệu” để
“Nhóm phóng viên điều tra” tiến hành “hạ nhục”
Ngân hàng Bảo Việt và ông Phó chủ tịch Lê Trung
Hưng, số phận ông Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng
Tuấn cũng chẳng tươi sáng gì hơn khi nhóm Mafia tài
chính có sự “đỡ đầu chính trị” thẳng tay trừng trị
trong thời gian tới, chí ít thì 2 vị này có thể cũng phải
khăn gói ra đi trong niềm tiếc hận.
Chưa rõ loạt bài trên Vietnamnet gây ra cơn “địa chấn
truyền thông” cỡ nào nhưng hàng loạt cổ đông của
Ngân hàng Bảo Việt và các tập đoàn sở hữu (Bảo Việt,
CMC, Vinamilk) đã bán đổ bán tháo số lượng cổ phiếu
cực lớn với giá “bèo” cho những người mua không rõ
nguồn gốc. Tất nhiên trong đó phải kể đến công lao
“rỉ tai” tích cực của Trần Trọng Phúc và Dương Đức
Chuyển cùng lũ đàn em trong Bảo Việt Bank và Tập
đoàn Bảo Việt. Hơn nửa tháng qua, nhóm Mafia tài
chính đứng đầu bởi vị đại ca này đã thâu tóm đến
trên 50% cổ phần của Ngân hàng Bảo Việt với giá “rẻ
hơn bèo”.
Vị đại ca đáng sợ kia là ai? Nhóm Mafia tài chính
đứng trong bóng tối điều khiển cuộc thâu tóm này
ngoài ông ta còn những ai? Vị Chính trị gia “rất to” –
ông chủ của nhóm Mafia này là ai? Chúng tôi sẽ lần
lượt giải đáp những câu hỏi này trong những bài viết sau.

QLB.

4 nhận xét:

  1. Nghe cứ như danoan là người trong cuộc vậy, sao lại "nắm rõ" mọi chuyện trong tay như vậy được nhỉ? Người ngoài cuộc mà nói như thế thì người khác sẽ cho là đoán mò rồi phán chừng, còn nếu danoan là người trong cuộc thì may ra mới biết được như thế. Mà mình nghĩ chắc danoan không phải đâu đúng không. thế nên tức là danoan cũng chỉ đoán theo ý chủ quan và nói mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải biết rõ mà là dân oan đang thi sáng tác. Các tác phẩm của dân oan như nấm độc sau cơn mưa.

      Xóa
  2. Nghe bài này nhảm quá. Người trong cuộc còn chẳng biết rõ bằng tác giả được. Nói trắng ra là vu oan, nói xấu người khác thôi. Suy đoán hay phán cái gì về ai đó cũng cần chứng cứ thì người ta mới tin được chứ. Nghe bài này như truyện trinh thám ấy. Mafia mới ghê chứ. @@

    Trả lờiXóa
  3. Có cái BÀI NÀY các bác tham khảo tý nhé.

    Trả lờiXóa