Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, Cao Ngọc Oánh là người chịu trách nhiệm với lịch sử.

 

Đến ngày 3/6, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người bị kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế đang tuyệt thực đến ngày thứ 8, tại trại giam số 5 của Bộ Công an, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông Vũ, trong ngày 3/6 cho biết: “Anh Vũ sẽ tuyệt thực đến khi nào những khiếu nại của mình được chấp nhận”.
Yêu cầu giải quyết bằng tuyệt thực
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, bắt đầu tuyệt thực từ ngày 27/5 trong trại giam. Trước đó vào ngày 11/5, ông Vũ đã một lần nữa viết đơn tố Lê Văn Chiến, cán bộ trại giam có ý giết ông. Một ngày sau đó ông gởi yêu cầu giải quyết đơn tố cáo và thông báo ông sẽ tuyệt thực để phản đối nếu họ không giải quyết.
Trước đó ngày tuyệt thực gần 200 ngày, ông Vũ đã có gởi đơn tố cáo cán bộ trại giam Chiến vừa nêu. Đơn không được giải quyết và cán bộ này còn tiếp tục trực phòng ông.
Theo luật sư Dương Hà lý do tố cáo cán bộ trại giam Chiến chỉ là một phần. Bà cho biết: “Từ ngày vào trại giam đến nay anh Vũ đã gởi gần chục đơn khiếu nại tố cáo lên trại giam và nhiều đơn khác lên các cấp, bộ Công An, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội… tất cả đều không được giải quyết.”
Những khiếu nại, tố cáo của ông Vũ luên quan đến vụ việc như nhiều thư từ ông gửi từ trại giam về gia đình, họ hàng để chúc Tết, thăm hỏi không được chuyển đi. Dù những thư này được viết đúng theo quy định của trại giam. Một số đồ dùng cá nhân không thuộc hạng mục cấm (dụng cụ vẽ tranh, thơ…) do người thân gửi đến vẫn không được chuyển đến cho ông trong trại giam. Dù nhiều lần xin phép, nhưng bà Dương Hà không được ở lại với chồng theo chế độ không quá 24 giờ tại phòng riêng.
Cù Huy Hà Vũ cũng không chấp nhận bản án dành cho mình, nên có yêu cầu nhận mười tài liệu tòa án buộc tội mình để ông chuẩn bị cho việc yêu cầu xử giám đốc thẩm. Yêu cầu này đã không được đáp ứng.
Bệnh tim bẩm sinh
Sáng ngày 31/5, khi biết tin ông Vũ vào trại giam, bà Dương Hà đã lên tổng cục VIII bộ Công an xin phép thăm ông Vũ với tư cách luật sư. Do tiêu chuẩn gia đình thăm nuôi trong tháng 5 đã hết và đến trưa vẫn không được giải quyết, luật sư Dương Hà cùng con trai đã nhờ xe kiến trúc sư Trần Thanh Vân đưa vào Thanh Hóa.
Gặp được chồng trong trại giam trong ngày 1/6, bà Dương Hà kể: “Người anh phù nề, da mặt bủng bêu, môi trắng bệch. Sau 6 ngày hoàn toàn nhịn đói, huyết áp đã có lúc lên đến 170/110, lại có lúc tụt xuống 90/60”. Bà Dương Hà lo lắng: “Với sức khỏe của anh Vũ, tuyệt thực có thể dẫn đến tử vong do tụt huyết áp”.
Bà Dương Hà cho biết ông Vũ bị bệnh tim bẩm sinh và rối loạn huyết áp nên gia đình gia đình luôn lo lắng cho sức khỏe của ông trong trại giam. “Sau khi viết đơn yêu cầu giải quyết tố cáo trong ngày 13/5, anh Vũ đã bị rối loạn loạn tim ngã ngay tại phòng giam và huyết áp ở mức 170/140,” bà chia sẽ.
“Gia đình ở ngoài lúc này không biết làm gì, chỉ mong trại giam giải quyết yêu cầu tố cáo của anh Vũ để anh bỏ tuyệt thực, bớt nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng,” bà Dương Hà nói.
Lúc đọc cho vợ viết thư trong ngày 1/6, tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ khẳng định: “Tôi tuyệt thực để đấu tranh, không phải muốn tự tử, tự sát, mà để phản đối giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng và của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói chung, về các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi.”

116 nhận xét:

  1. Ngoài là người "nổi tiếng" tự cho mình là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì ông Vũ đây còn được biết đến là một người con vô cùng hỗn láo và bất hiếu. Mọi người có thể hỏi những người sống quanh nhà ông ta thì rõ ông ta đã đối xử với bố đẻ và bố nuôi của mình thế nào thì rõ. Bản chất lộ rõ thì cũng là lúc chúng ta biết rằng những trò tuyệt thực, gửi đơn thư tố giác của ông hóa ra cũng chỉ là trò mèo. Gửi ông Vũ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đéo vào mồm mấy đữa não nhũn này nhélúc 17:05 5 tháng 6, 2013

      đúng là bút mục, đầu cũng mực nuôn, nói nời cũng mực nuôn. Ăn cơm hay ăn máu, sa tăng quỷ dữ lộn hình hài. Con người mày là một cái xác người nhưng ko có tâm hồn. Con vật còn biết quý mạng sống. Còn mày thì tảo sao nhỉ.

      Xóa
    2. Thì Vũ này cũng nghĩ việc đối xử với bố đẻ và bố nuôi cũng là "quyền lợi hợp pháp" của Vũ mà. Đúng là chống phá đến lúc vào tù vẫn chống mà, phải chăng đó cũng là cái sự nghiệp mất rồi, ngồi trong đó mà suy nghĩ về cuộc đời đi, làm gì có ích cho tổ quốc thì hãy làm đừng có làm bừa mãi nữa!

      Xóa
    3. Cái thằng :Đéo vào mồm mấy đữa não nhũn này nhé17:05 Ngày 05 tháng 6 năm 2013
      nó chửi chủ Blog kìa. Nhưng kể ra thì cũng chẳng sai chỉ có những thằng não nhũn mới đăng mấy bài ủng hộ cho Huy Vũ, tội chứng rành rành, bán lương tâm cho quỉ dữ là tội bất nhân, đối xử tệ bạc với bố lại tội bất hiếu loại này phải bị trời chu đất diệt thì đúng hơn, còn đòi quyền công dân này nọ. Ấy vậy mới bảo thằng kia nó chửi Blog não nhũn cũng đúng thôi!

      Xóa
    4. Uhm chửi hay đấy, đúng là cái loại não nhũn chứ không phải đầu đất nữa rồi. Chọn ai PR không chọn lại đi chọn thằng bất nhân bất hiếu Vũ để nói. Không còn gì tồi tệ hơn nữa, đúng là tự hạ thấp mình đấy chủ Blog ạ. Nhưng thông cảm vậy thôi, ai ai cũng thông minh sáng suốt thì lấy đâu ra từ ngu tồn tại nữa. Hí hí

      Xóa
    5. một thằng bất hiếu, bất nhân thì sao có quyền đứng lên mở mồm ra nhận danh tiếng là bảo vệ nhân dân, bảo vệ lẽ phải. nó không đủ tư cách. hơn thế, nó bất nhân bất hiếu nghĩa là nó là loại vô đạo đức. đã vô đạo đức thì có cái gì mà nó nói là đúng được cơ chứ.

      Xóa
    6. Cù Huy Hà Vũ, một người có trình độ học vấn,sinh ra trong một gia đình cách mạng,được bố mẹ nuôi dưỡng và ăn học tử tế,đáng lẽ ra con người ấy phải biết ơn cha mẹ,phải biết ơn chế độ này đã nuôi dưỡng hắn. Ấy nhưng không,hắn “không làm được vậy”,với cái mác tiến sỹ luật học của mình,từng được học luật tại Đại học Luật Sorbonner (paris,Pháp).Hắn đã quay lưng lại,câu kết với các phần tử chống đối,các thế lực thù địch chống lại Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa,chống lại Tổ Quốc - nơi mà hắn được sinh ra và lớn lên.

      Xóa
    7. Với một kẻ tâm thần chính trị hoang tưởng chính trị như Cù Huy Hạ Vũ thì tuyệt thực chết xã hội càng mừng vì bớt đi được một con bệnh phá hoại xã hội ấy chứ.Một điều tất yếu là hắn không chết đâu hắn chỉ đang làm trò ấy mà.Bệnh của Cù Huy Hạ Vũ có thuốc giới cũng không cứu được hắn hoang tưởng chính trị ảo tưởng đến max rồi hắn coi mình là thánh ảo tưởng ra những thứ mà một người bình thường không thể nào ngờ được

      Xóa
    8. Cũng không hiểu được là sự ngạo mạn này lấy ở đâu khi mà anh cù đang ngồi tù ! phải chăng anh đã được tiếp thêm tiền vì thế mà thêm sức mạnh để có thể ngạo mạn để có thể xuyên tạc ! Hôm nào phải gặp riêng anh để hỏi tại sao anh lại nghĩ ra cái kịch bản nếu mình chết thì người dân trả thù ! cũng khó hiểu ! nếu anh chết vì bệnh tật vì tiền đè chết người thì người dân nếu có trả thì thì trả thù ai bây giờ ! xuống địa ngục trả thù diêm vương chăng :)

      Xóa
    9. CHHV cứ tuyệt thực đi, anh khùng Lý Tống còn tuyệt thực, tuyệt ẩm đến ngày 22 cơ mà ( cái này cứ tìm trên gg, đéo hiểu tại sao sống được, gió vê lù). Tuyệt thực lắm lại như con mụ Công Nhân, ra tù béo ú.
      Toàn diễn trò hề.

      Xóa
  2. Chịu trách nhiệm với lịch sử, nghe to tát quá nhỉ. Vậy ông sẽ được lưu danh sử sách với cái tít là gì hả ông Vũ. Kẻ tráo trở và bất hiếu nhất lịch sử hả. Thật là buồn cười khi ông giở cái trò tuyệt thực để đòi công lý mới chả tự do. Người ta bảo gái đĩ già mồm quả không sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cù Huy Hà Vũ làm luật sư nhưng ko có việc hoặc chưa nổi tiếng nên Theo đít bọn phản động chống lại dân tộc,chống lại chính người cha đã mất của mình để nổi tiếng đó mà.Đúng là nhục nhã quá họ Cù Huy Hà..

      Xóa
  3. Bút mực,Công dân,Biển đông,dan den và củ cặc tây bắc ,chúng mày viết thế mà cũng viết được.
    Chủ blog phải đưa tin những gì có thật càng thật càng tốt.
    Còn CÙ HUY HÀ VŨ kiếu nại ,tố cáo là làm theo luật đã làm theo luật thì phải được giải quyết theo luật cho dù việc khiếu nại hay tố cáo đó đúng hay sai những người có thẩm quyền giải quyết mà không giải quyết là vi phạm luật nên đuổi về để người khác tôn trọng luật làm viết như chúng mày khác gì chúng mày vẩy cứt vào mặt những người đã sinh ra chúng mày và những người đã dạy ở trường dư luận viên của đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Còn CÙ HUY HÀ VŨ kiếu nại ,tố cáo là làm theo luật đã làm theo luật thì phải được giải quyết theo luật cho dù việc khiếu nại hay tố cáo đó đúng hay sai những người có thẩm quyền giải quyết mà không giải quyết là vi phạm luật nên đuổi về để người khác tôn trọng luật làm viết như chúng mày khác gì chúng mày vẩy cứt vào mặt những người đã sinh ra chúng mày và những người đã dạy ở trường dư luận viên của đảng"
      ờ, đúng, ông ta khiếu nại tố cáo thì được xử lý. nhưng trong trường hợp khiếu nại tố cáo sai, cơ quan có thẩm quyền đã có văn bản thông báo là không hợp lý thì bọn ngươi lại kêu là "không thể kêu oan". cái lũ như chúng bay có biết nói cái gì được gọi là sự thật hay không. người biết suy nghĩ thì ăn nói cho nó có văn hóa một chút nhá. bẩn blog!

      Xóa
    2. Đúng là cái thằng vô học mà. Không có học nên cũng thông cảm với cái độ ngu của nó, lí do gì để mày tin là lời của thằng phản quốc là sự thật? hay mày cùng một giuộc với nó ( dễ lắm) chắc giờ có thằng trộm vào nhà mày, bị mày bắt chả nhẽ công an chính quyền lại đi tin thằng trộm thay vì tin mày?co hiểu thì hãy trả lời nhé chứ cái đầu cỡ mày chắc cũng hơi khó.

      Xóa
    3. @ gái đẹp, can dan:
      Các bạn cho biết việc bắt Cù Huy Hà Vũ với lý do gì nhé và sau đó bị kết án như thế nào nhé.
      Nên dùng cái sinh ra để suy nghĩ mà suy nghĩ, đừng dùng cái sinh ra nhằm mục đích bài tiết để suy nghĩ!

      Xóa
    4. Râu nè Cù Huy Hạ Vũ bị bắt thế nào mà mi vẫn còn lạ sao?cùng một ruột với nau còn cứ làm trò.Đương nhiên vô tội mà người ta bắt và bỏ tù được sao???Cơ quan chức năng người ta làm đúng chức trách nhiệm vụ đúng luật đúng người đúng tội không thì làm sao xét xử được.Với những kẻ dám trà đạp lên luật pháp Việt Nam thì bóc lịch là tất yêu vấn đề chỉ là khi nào và bao lâu thôi.
      Nên dùng cái phần người của mình mà hành động chứ đừng dùng cái phần con của mình để hành động râu à.

      Xóa
    5. @ Lee Nguyen:
      Tôi hỏi Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì lý do gì, chứng cứ để bắt Cù Huy Hà Vũ là cái gì và kết tội Cù Huy Hà vũ về tội gì thôi chứ tôi có nói đến chuyện đúng sai ở đây đâu. Có lẽ vì màn kịch bắt Cù Huy Hà Vũ quá Nhầy nhụa nên không dám nói ra hả Lee Nguyen? Tại sao trong phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ, ông Vũ yêu cầu đưa chứng cứ ra mà tòa không đưa nhỉ?? Chứng cứ để bắt Cù Huy Hà Vũ là "02 bao cao su đã qua sử dụng" mà khi bị can yêu cầu xét nghiệm 02 bao cao su đó thì không được đáp ứng. Nếu 02 bao cao su đó là của Hà Vũ thật thì bị bắt cũng đáng vì giám cẩn thận hơn tổ cụ của CS đã phải chết vì bệnh GIANG MAI. Nhưng tại sao bị bắt vì bao cao su mà kết tội lại không liên quan đến bao cao su nào cả nhỉ, tòa án VN quả thật Chánh nghĩa sáng ngời!!!!

      Xóa
    6. Minh Không Râu: để nói cho bạn nghe vì sao Cù Huy Hà Vũ bị bắt nhé. Thứ nhất ông ta có quan hệ bất chính, đồng thời ông ta còn tàng trữ nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước. Thử hỏi một luật sư mà lại tàng trữ các tài liệu phản động như: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30-4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”, “Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ - đa đảng hay là chết”, “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền”, “Cáo trạng xác nhận chế độ đa đảng”, đó là chưa nói đến ông ta còn có quan hệ với các đối tượng chống phá, các thế lực thù địch. Như vậy đã đủ để tống ông ta vào tù chưa hả Minh Không Râu

      Xóa
    7. Tôi nghĩ Minh Không Râu chẳng lẽ lại không biết ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì lý do gì? Ông ta không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người. Loại người như ông Cù Huy Hà Vũ không đáng bị bắt ư? Sao mấy người như Minh Không Râu lại lên tiếng bảo vệ cho loại người đó.

      Xóa
    8. @ Hoa Hong;
      "Thứ nhất ông ta có quan hệ bất chính, đồng thời ông ta còn tàng trữ nhiều tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước". Cho dẫn chứng cụ thể cho nó thuyết phục, tại sao không dám xét nghiệm 2 bao cao su là cái gọi là vật chứng khi bắt Cù Huy Hà Vũ theo yêu cầu của Hà Vũ và Luật sư Quỳnh là người phụ nữ hôm đó đang nói chuyện trong phòng CHHV trước khi CA ập vào?
      @: nem chua:
      "Ông ta không những vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người". Cho dẫn chứng cụ thể vào, không nên sủa đổng như Chó sủa Ma thế, không ai nghe và tin đâu, bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi.
      Cái cụm từ "Cha già Dân tộc" ngày xưa được sử dụng như là câu cửa miệng thì ngày nay cũng đang thưa dần và nó sẽ rất nhanh đi vào dĩ vãng thôi. Nói vấn đề gì thì nên đưa ra dẫn chứng cụ thể, nếu không có dẫn chứng ở đâuthuyết phục thì cứ lấy trong Trelang, Loa phường đưa ra làm dẫn chứng cũng được.

      Xóa
    9. Sự ngạo mạn của con người Cù Huy Hà Vũ thật là bỉ ổi và vô liêm sỉ, ngay cả bổn phận làm con cháu, bổ phận của một người chồng mà y không hoàn thành được thì y chẳng có tư cách gì để nơi đến những chuyện khác cả, vì có nói thì cũng chẳng có ai nghe cả. Người ta nói nhìn mặt mà bắt hình dong cũng đúng nhìn cái bản mặt của Cù HUy Hà Vũ đã toát nên cái bản chấ thật của hắn

      Xóa
    10. Vũ đang tự tôn mình thành vĩ nhân của dân tộc mất. Thật là đáng khinh bỉ cho những kẻ khốn nạn như hắn. Hắn chẳng phải là đi chơi gái bị bắt và sau đó điều tra ra cả tội chống Nhà nước nữa hay sao.Hắn luôn bù lu bù loa để cho xã hội biết hắn là ai đây mà. Chắc hẳn hắn có chết mục xương ở trong tù thì cũng chẳng ai quan tâm đến nó bởi hắn là một kẻ phản bội đất nước, phản bội dân tộc. Hắn muốn đạp đổ con đường mà cả dân tộc đang bước đi. Hắn đã phản bội lại lý tưởng mà cha hắn đã theo đuổi. Hắn không đáng sống trong xã hội văn minh này nữa. Nên cho hắn ở tù mãi mãi đi cho đỡ phải tốn cơm cho hắn. Chứ cứ để xổng hắn ra là hắn lại làm nhiều điều sai trái nguy hiểm cho xã hội. Hắn ở trong tù mà còn kêu la được như vậy với mấy tên phản động nữa là ở ngoài. Hắn mà ở ngoài thì không biết thế nào mà lần thật.

      Xóa
    11. chỉ là “tuyệt thực” cơm tù thôi, chứ “4 hộp cốt gà, 1 quả dưa vàng, 5kg cam, 4 hộp sữa Ensure, 1 cặp lồng gà hầm, 1 hộp nước gà hầm…” của vợ thì không “tuyệt tình” được. Phải chén bằng sạch thì thôi!

      Xóa
  4. xóa bỏ bài này đi coi như chuộc lỗi với anh em hay lướt Blog, bài viết tự hạ thấp bản thân thế này mà cũng đòi viết. Hay đừng bảo là được nhận tiền ở đâu đó rồi thì nó bắt làm gì cũng làm nhé @@ như thế thì nhục lắm, làm người cũng phải có chút tự lập chứ nó cho gì cũng ăn bảo gì cũng làm thì sống trên đời này còn gì là thú vị nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hành động của Cù Huy Hà Vũ đã làm cho người ta liên tưởng đến câu nói “ăn cháo đá bát” dù hơi thô tục nhưng như vậy mới lột tả hết được bản chất xảo trá của vị “tiến sỹ luật” này.Vũ đã làm cho xã hội này chua xót cho hắn,Vũ đã đánh mất tất cả chỉ vì một cái nhìn ảo tưởng và sự ngông cuồng. Liệu đay khi nằm trong trại giam ,Vũ có biết hối cải,biết ăn năn hay không câu trả lời chỉ mình Vũ biết nhưng Vũ đã để lại một vết chàm trong xã hội này, xã hội mà bọn phản quốc như Vũ không hề tồn tại. Xã hội này là xã hội của dân, do dân,vì nhân dân.

      Xóa
  5. Tội chứng rành rành là tội chứng gì?Phải là tội chứng yêu nước không?-Chúc anh Vũ sớm tai qua nạn khỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hớ hớ... tên tiến sĩ giấy ấy chẳng đáng là cái gì cả. yêu nước gì mà bằng cách tham gia tiếp tay cho bọn phản động phá hoại nền yên bình của đất nước chứ. không phải chúc đâu. được mấy bữa nó khắc tự ăn cơm. đói không chịu được đâu mà. thằng này nhát chết lắm

      Xóa
    2. Đến bố nó còn ác thế thì yêu cái gì hả thằng ngu, mình vốn là người bình tĩnh hiền lành nhưng vẫn phải chửi vì thằng này nó ngu quá, nó mà tai qua nạn khỏi thì mày là thằng ngồi thay đấy, đúng là cái đầu sinh ra chứa toàn bã đậu nên không suy nghĩ được gì ngoài lảm nhảm vài câu hoặc là nói bừa không có cơ sở gì hết, đồ ngu mày đừng có bình luận nữa cho các bố đỡ phải chửi!

      Xóa
    3. Yêu nước cái gì thằng bất hiếu đó!! Người ta nói rèn đức trước quả không sai! Cho ăn học thành tài mà không có đức cũng vứt! Có tài không có đức nên giờ hại dân hại nước như thế, giờ lại giở cái thói cùn ra làm bậy!! TUYỆT THỰC HẢ?? QUÁ TỐT! TIÊM CHO NÓ MẤY LỌ NƯỚC CỨT VÀO, ĐỠ TỐN TIỀN DÂN!!

      Xóa
    4. Thật buồn cười và thật đáng xấu hổ. Xấu hổ vì ông là một trí thức, được ăn học đàng hoàng lại đi làm những việc trái với đạo đức. Là một người con của một nhà thơ nổi tiếng, không biết cách làm rạng danh truyền thống gia đình mà lại chà đặp đạp lên nó, sao không thấy xấu hổ với tổ tiên thế. Thật buồn cười, đi ngược lại với sự phát triển của đất nước, đạo đức của xã hội, quay lưng lại với dân tộc mà lại muốn nhân dân tôn thờ. Những người như vậy thì không nên sống làm gì, chỉ là sâu mọt của xã hội.

      Xóa
    5. “4 hộp cốt gà, 1 quả dưa vàng, 5kg cam, 4 hộp sữa Ensure, 1 cặp lồng gà hầm, 1 hộp nước gà hầm…”... béo là phải.
      92 kg chứ ít ỏi gì, hơn cả lợn chửa

      Xóa
  6. Liệu được mấy bữa. Cái thứ này bỏ đói mấy bữa là sợ ngay chứ tuyệt thực cái gì. Vào tù rồi nhưng vẫn cố gây dựng hình ảnh với bọn phản động, rằng ta đây tuy vào tù nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, không quên chống pha "quê hương tổ quốc" ta. Tên này ra tù chắc là được tin tưởng lắm nhưng mà cũng nói trước với a e là có tuyển thằng này thì cũng cẩn thận, con dao 2 lưỡi đấy!

    Trả lờiXóa
  7. lại là cái trò tuyệt thực. thiết nghĩ ông Vũ nếu tự biết xấu hổ cho hành động của bản thân thì phải biết ăn năn hối cải lâu rồi. đằng này lại cứ ngựa quen đường cũ, tiếp tục có những hành vi làm xấu mặt chính tổ tông, ông cha của ông ta. để xem tuyệt thực được mấy ngày? béo thế tuyệt thực giảm cân đi cho khỏe! haizzz. cái trò tuyệt thực ấy xưa rồi!

    Trả lờiXóa
  8. có lẽ VŨ đang chứng minh cái ngu xuẩn của mình, tuyệt thực ư, không có nghĩa lý gì cả khi bản chất con người Vũ là một người con bất hiếu với cha mẹ, là kẻ bỉ ổi bán nước cầu vinh, trong tù Vũ nên suy nghĩ kĩ về những hành động, lỗi lầm của mình hơn là dùng cái trò tuyệt thực vô nghĩa đó, nếu mà Vũ biết được bên ngoài những kẻ phản động đang rêu rao lợi dụng Vũ như một con bài chính trị thì có lẽ Vũ sẽ thay đổi hành vi của mình

    Trả lờiXóa
  9. yêu cầu giải quyết bằng tuyệt thực chỉ là cái cớ để gây áp lực lên cơ quan chức năng! trong khi cơ quan chức năng chưa đưa ra những thông tin chứng minh về vự việc này thì các blog đã chủ động đăng tin tức. thiếu khách quan! luật pháp nghiêm minh không để những chuyện ác bức đển phạm nhân. chúng ta chờ đợi xem liệu Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực đấu tranh được bao lâu. một con người có chức danh tiến sỹ mà lại có suy nghĩ như những đứa trẻ con. trong cuộc đấu tranh của Hà Vũ này thì chắc mọi người đã biết được hồi kết.

    Trả lờiXóa
  10. người mà Cù Huy Hà Vũ tố giác có những hành vi uy hiếp mình có tên là gì đây? Lê Văn Chiến hay Lường Văn Tuyến. sự nhầm lẫn giữa những cái tên là do chủ quan của blog hay do người đưa tin cung cấp không đúng tên người đã đe dọa tiến sĩ Hà Vũ.
    ở đâu cũng có pháp luật, đối với nước nào thì pháp luật đều là công cụ quan trọng để trấn hưng đất nước. Việt Nam có những pháp luật quy định riêng không giống bất cứ nước nào? Việc bảo đảm đầy đủ những chính sách cho tù nhân thể hiện tinh thần coi trọng quyền con người, coi trọng tới tù nhân. mình tin là những quản lí ở trại giam biết và thực hiện đúng các quy định này. không như bài báo này đưa tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, sự thật cái quái gì chứ, đến cái tên cũng sai nhỉ. Thế mà cái bọn cứng đầu cứng cổ này vẫn cố chấp thế này
      Nặc danh22:14 Ngày 05 tháng 6 năm 2013
      Bút mực,Công dân,Biển đông,dan den và củ cặc tây bắc ,chúng mày viết thế mà cũng viết được.
      Chủ blog phải đưa tin những gì có thật càng thật càng tốt.
      không biết thật ở đâu ra khi cái tên cũng sai!

      Xóa
    2. với bản chất chống đối mặc dù đang thụ lý án tù trong trại giam nhưng Cù Huy Hà Vũ vẫn phải trăn trở, suy nghĩ tìm ra cách gì để tiếp tục chống phá Nhà nước. Và có thể vợ chồng anh bắn tin Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực với BBC, RFA và các nhà dân chủ đểu Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh basam, Bùi Thị Minh Hằng, Huỳnh Ngọc Chênh… để các anh chị em này có “ý tưởng”, lý do mới mà viết bài tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam sau khi một số chiêu bài cũ như kích động biểu tình chống Trung Quốc bị lật tẩy và không còn tác dụng.

      Xóa
  11. khiếp, vào tù được đối đãi tốt nên h lấy tuyệt thực tuyệt thiếc ra hăm dọa mới ghê. Mà cơm tù là tiền của dân đó, dm, cho ăn không ăn mà đổ đi là đổ tiền dân. Dân chủ cái con mie gì chúng mày! Đây mà là nhà cách mạng kiểu mới sao??! bố khỉ chúng mà! chết đi cho đất sạch nhé!

    Trả lờiXóa
  12. Mẹ cái thằng phản động, tuyệt thực cho chết mẹ đi, nhà nước Việt Nam không có cái loại công dân như thế. Đất nước ta phải đổ biết bao sương máu của các thế hệ đi trước để có được như ngày nay, vậy mà bây giờ, vì mấy đồng tiến bẩn thủi mà Cù Huy Hà Vũ có thể bán rẻ, như vậy có đáng sống không, những con người như vậy nên chết đi thì hơn. Cũng xin nói luôn mấy thằng làm blog này nữa, nên suy nghĩ lại mình đi, chúng mày có nên sống không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông ta mà tuyệt thực chết thì cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Bên cạnh ông ta còn có bao nhiêu kẻ tay chân sẵn sàng xông vào nữa. Một Uyên, Kha tuy chỉ là con bài chúng lợi dụng mà chúng còn làm loạn hết cả lên nữa rồi; thì một Cù Huy Hà Vũ không biết sẽ thế nào đâu. Hắn ta tội nhiều thật đấy, nhưng chúng ta làm việc theo pháp luật. Cái gì sai thì đều phải đấu tranh

      Xóa
    2. àn kịch dựng lên do Nguyễn Thị Dương Hà và đám dân chủ cuội dựng lên lấy cớ để kêu gào, lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin; vu khống, xuyên tạc chính sách quản lý, giáo dục phạm nhân của Đảng, Nhà nước. Đây là những hành vi vô cùng nghiêm trọng làm giảm sút uy tín, hình ảnh của Nhà nước. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý thích đáng những kẻ quấy rối, coi thường pháp luật này

      Xóa
  13. Trong đó có cơm canh ngon thì không chịu ăn, biết bao nhiêu người còn không được như vậy còn đang đi biểu tình kiếm ít mà còn không được. Thôi thì phản đối gì thì cũng phải sống chứ, tuyệt thực mà giải quyết được mọi việc thì ai chả tuyệt thực còn chờ đợi làm gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó, cơm tù đâu phải dễ dàng gì mà có được, cũng là cơm từ nhân dân mà ra chứ từ đâu, chê cơm nhân dân à? Thế thì còn dân chủ cái mịa gì nữa, nếu đã không muốn sống thì cũng chẳng ai cản được đâu, nhưng đừng lôi cả người khác hay dân chủ dân nghẽo gì vào đây.

      Xóa
    2. Mà lão Cù Huy Hà Vũ này cũng không dám tuyệt thực đến chết đâu. Lão chết rồi thì ai thay lão đi phá hoại nữa. lão đang hăng máu phá đất nước lắm nên chẳng cần phải lo lắng gì. Cái bài tuyệt thực này tuy không phổ biến nhưng những kẻ dám tuyệt thực kể cũng giỏi đấy chứ. 8 ngày tuyệt thực, một con số kỉ lục. Không biết có dối trá gì đây không

      Xóa
    3. một kẻ hủ bại về đạo đức lại coi mình là đấng cứu thế thì thật là nực cười, đứng lên chửi nhà nước chửi chế độ phản bội lại nhân dân, rồi được nước ngoài tâng bốc thì nghĩ mình là vĩ nhân, chắc ông chỉ làm vĩ nhân của mấy thằng phản động thôi. Chắc ở nhà làm vợ phật lòng xong vợ ghét cấm vận rồi đi ngủ với gái để bị bắt quả tang, đúng là chết vì nhục, một luật sư nắm rõ luật rồi vi phạm pháp luật thì liệu có xứng đáng làm luật sư nữa không

      Xóa
    4. tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ lên mạng "chém" tuyệt thực cho nó oai, chứ nhịn thế chó nào được @@

      Xóa
  14. Lão Cù Huy Hà Vũ lại chơi bài tuyệt thực, để xem lão còn chơi bài này được mấy hôm nữa. Tuyệt thực hả? thích tuyệt thực cho lão tuyệt thực, tội quái gì. bệnh lão thì lão tự chịu, tôi tình gì ông ta. Lão còn tự cho mình là người quan trọng. Cái gì mà "tôi chết thì nhân dân Việt Nam trả thù cho tôi", đang tự hỏi không biết ông ta đang nói ai nữa. Cái loại phản bội như ông mà chết thì mặc xác ông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ở tù mà được chế độ còn cao hơn mẹ mình chăm sóc mình lúc mình thi đại học nữa!! Bá đạo thật
      Chưa thấy thằng nào đi tù sướng thế này. Nếu ai cũng được gửi vào thế này thì có lẽ nhà tù sẽ thành cái nhà hàng. Thằng giàu đi tù nhiều lắm nhưng có thằng nào sướng như thằng này đâu

      Xóa
  15. Luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, tin này hay đấy chứ. Cái bài tuyệt thực này nghe cũng kha khá rồi, đến Cù Huy Hà Vũ cũng áp dụng. Ông ta tuyệt thực thì mặc ông ta, có gì đâu phải xót xa. Ông ta không dám tuyệt thực đến chết đâu. Con người mà đâu có ai muốn chết chứ. Ông ta có giỏi thì cứ tuyệt thực tiếp đi. Đỡ được cơm tù đấy chứ. Mà tại sao ông Cao Ngọc Oánh lại phải chịu trách nhiệm với lịch sử?

    Trả lờiXóa
  16. Đây là chiêu bài bẩn thỉu của Cù Huy Hà Vũ ông ta bắt đầu không biết liêm sỉ là gì nữa rồi. Định tuyệt thực để rồi nếu có vấn đề gì xảy ra thì bè lũ phản động sẽ lại nói răng chính quyền dã man với tù nhân không cho tù nhân ăn uống để tù nhân chết. Một chiêu bài cũ rích rồi, nhưng con người sức chịu đựng cũng có hạn thôi, xem ông ta nhịn đói được bao lâu, mà tốt nhất là nên ăn đi thôi ông Vũ à, để khi ra tù còn có sức mà đi với gái nữa chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dự là nhận cả 8 vỉ panadol, sau đấy cố tình nhịn ăn một bữa rồi uống cả lô rồi sau đấy bị xốc rồi bảo cán bộ thế này thế kia để được lên báo đây mà

      Xóa
  17. Nên giải quyết là đơn của ông Cù Huy Hà Vũ. Việc có hay không hành vi của cán bộ phòng giam Lê Văn Chiến thiết nghĩ nên điều tra làm rõ, không nên để cho việc đó mà ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ công an. Ông Cù Huy Hà Vũ tôi cũng không đồng tình với những việc làm của ông ta, nhưng cái gì đúng thì vẫn nên làm. Chứ cứ để chuyện này lên báo lan truyền thế này thiết nghĩ cũng chẳng hay ho gì. Giải quyết thì vẫn cứ giải quyết, còn việc ông ta muốn tuyệt thực đến bao nhiêu thì mặc ông ta

    Trả lờiXóa
  18. Má nó chứ, ông ta muốn tuyệt thực thì cho ông ta chết luôn đi. Loại phản động như ông ta sống thì làm quái gì. Cơm tù đâu có thừa để cho loại người phản bội đất nước này ăn đâu. Còn bao nhiêu người cần cơm nữa. Ông ta không ăn thì nhường cho người khác. Giải quyết cái gì, mơ mới giải quyết cho ông ta. Bực mình

    Trả lờiXóa
  19. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực cho đỡ tốn cơm nhà nước cũng được. Những kẻ như Cù Huy Hà Vũ không xứng đáng được ăn cơm, phí cơm lắm. Con người được sinh ra, được lớn lên và nuôi dưỡng bởi Đất nước, con người Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo vệ và che chở. nhưng giờ đây, khi àm đã đủ lông đủ cánh, CÙ Huy Hà VŨ lại chọn con đường đu ngược lại với lợi ích dân tộc. Vì tiền mà bán rẻ lương tâm. luôn nghĩ ra đủ mọi chiêu trò nhằm chống phá nhà nước ta, tham gia vào các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài, chuyên viết bài chống phá Đảng, chống phá chế độ. Thiết nghĩ, việc Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực cũng xứng đáng, cơm nước VIệt Nam không dùng để nuôi những người phản bội tổ quốc như vậy.

    Trả lờiXóa
  20. Tuyệt thực 200 ngày, ờ rận Hà Vũ là siêu nhân à? tuyệt thực kiểu đấy thì sang thế giới bên kia lâu rồi. Nói phét, khoác lác cũng không biết đường mà nói, nói kiểu đấy khác gì tự vả vào mồm mình? Những kẻ như Cù Huy Hà Vũ thì tốt nhất là đừng ăn cơm, tốn cơm nhà nước lắm. Những kẻ phản động, chống phá nhà nước ta kiểu đấy không xứng đáng được cho ăn cơm. Con người như ông ta chết thì xã hội chúng ta thêm trong sạch mà thôi. Những con người luôn nghĩ ra đủ loại thủ đoạn để chống phá nhà nước, làm tay sai cho các thế lực phản động nước ngoai, đáng chết lắm thay.

    Trả lờiXóa
  21. Ối giời, thời này đừng có tin bố con thằng nào cả, mấy thằng tội phạm bán nước kiểu này lại càng tránh xa, tuyệt thực gì mấy ổng, mấy ổng ngậm sâm buổi tối rồi ban ngày mấy ổng nhịn ăn cho báo chí họ chụp ảnh, đưa tin... nhảm nhí cả, mới đầu nhiều người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau một thời gian họ nhận ra ngay trò mèo đấy. Chưa kể "bệnh tim bẩm sinh" của cu cậu, chắc lại tốn kha khá tiền để nhờ vả ông bác sĩ đây mà.
    Sự thật về ông già tuyệt thực này thế nào mọi người thử vào đây coi:
    http://kenhphununews.blogspot.com/2013/06/lum-xum-chuyen-cu-huy-ha-vu-tuyet-thuc.html
    http://kenhphununews.blogspot.com/2013/06/cu-huy-hao-vu-tuyet-thuc-do-uong-nham.html

    Trả lờiXóa
  22. Chơi được thì phải chịu được, lúc ông Vũ thực hiện những hành động bán nước, bán dân Việt sao ông ấy không nghĩ đến ngày này đi, giờ bị pháp luật trừng trị lại bày trò tuyệt thực. Để xem ông ấy nhịn đói được mấy ngày, ông ấy mà chết vì đói thì Tổ quốc này đã quá may mắn vì bớt đi được một loài ác thú, nhưng mà người ta thường bảo kẻ ác nó phải sống lâu để còn bị đày ải, chắc chắc ông ấy không thể sống lâu được đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là trò hề
    Đấu tranh vì "dân chủ" hay vì bản thân
    Mọi việc đã rõ ràng thế mà còn bày ra trò tuyệt thực
    Lịch sử, nhân dân sẽ phỉ nhổ vào những con người như Vũ chứ không phải "trả thù" đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Lịch sử:
      "Mọi việc đã rõ ràng thế mà còn bày ra trò tuyệt thực
      Lịch sử, nhân dân sẽ phỉ nhổ vào những con người như Vũ chứ không phải "trả thù" đâu".
      Cho dẫn chứng về mọi việc rõ ràng nhé. Lịch sử, nhân dân nào sẽ phỉ nhổ vào Vũ?
      Có phải NHÂN DÂN NÀY không? Đã tự nhận là Lịch sử thì mọi việc phải đúng Lịch sử, sự thật. Lịch sử như chú thì hèn gì HÀNG NGÀN ĐIỂM KHÔNG môn thi Lịch sử cũng chẳng có gì lạ.

      Xóa
    2. đi chơi gái xong bị bắt lại còn tỏ ra nguy hiểm nữa, coi mình là vĩ nhân rằng chết thì nhân dân việt nam sẽ trả thù cho tôi, Cù Huy Hà Vũ đang mắc bệnh hoang tưởng rồi, Vũ nghĩ ông ta là ai chứ, một kẻ chưa làm được điều gì to lớn cho đất nước ngoài những trang tiểu sử dày thành tích chống phá vậy lấy gì đề nhân dân trả thù cho Vũ vậy, Vũ chết đi khéo người dân còn ăn mừng vì bớt đi một tên phản quốc ý chứ

      Xóa
    3. em chỉ sợ thằng này không chết vì nhịn đói mà chết vì bội thực nữa thì khổ, rồi các bác rận lại hô hào "CSVN quá ác độc, cho phạm nhân ăn toàn đồ bổ, khiến phạm nhân mập quá mà tắc ống thở"

      Xóa
    4. Biết là luật pháp muốn thể hiện sự khoan hồng! Cơ mà nghĩ đã là phạm nhân anh phải có nghĩa vụ như người khác ..đi tù mà tiếp tế như sumo thế bố cũng muốn tù.
      cơm tù mà hơn sinh viên đh ...bố cái bọn rận chủ.

      Xóa
    5. Sau khi tung những tin đồn, xuyên tạc cùng với sự giúp đỡ của người vợ để đưa ra tin tuyệt thực, gây xôn xao dư luận một thời gian qua, thì cuối cùng sự thật được phơi bày và ông Vũ cũng như bầy rận bên ngoài được một phen bẽ mặt. Sự thật quá phũ phàng, làm cho bọn rận ngơ ngạc, bẽ bàng, không biết phải chui vào đâu.

      Xóa
  24. Hình như anh Cù đợt này lại nổi tiếng rồi. Dân làm báo viết bao nhiêu bài về anh ấy luôn. Nhưng mà nói thật là hình như anh ấy trước đây có đi đá phò bị Công an bắt thì phải. Sau đấy anh ấy lại lợi dụng cái mác luật sư để chống phá Nhà nước. Thế nhưng anh ấy cứ không chịu nhận sai mà cứ luôn miệng cho rằng ạnh ấy là một vĩ nhân. Thật buồn cho suy nghĩ tiểu nhân của anh ấy. Anh Cù mà chết thì chẳng ai thèm nhớ đến đâu. Bởi vì ai dám nhớ một kẻ dị hợm như vậy được. Một kẻ đã phản bội lại con đường mà cha ruột anh đã chọn. Anh đã đầu quan cho địch để hại nươc hại dân. Anh là luật sư, anh hiểu luật nhưng anh lại đòi ngồi xổm lên pháp luật. Thật không đúng tư cách luật sư gì cả. Anh ngồi tù nhưng anh vẫn bù lu bù loa. Có khi anh Cù đang tự sướng, nghĩ mình là một vĩ nhân cũng nên ấy chứ. Chẳng ai quan tâm đến Cù nữa đâu. Cố mà thi hành án cho nó tốt để còn có ngày được thấy ánh sáng mặt trời.

    Trả lờiXóa
  25. không biết ý các bạn ra sao chứ tôi thì ủng hộ chiến dịch nhịn đói cùng vũ béo, nếu con rận nào cũng tuyệt thực như chúng nó tuyên bố thì đường phố sẽ sạch đẹp hơn nhiều. Vào tù mà hồng hào, béo tốt như thế mấy thằng rận ở ngoài bây giờ có khi đang ghen lồng lộn lên ấy chứ. Chúng nó chuẩn tranh nhau vào tù thì khổ.

    Trả lờiXóa
  26. Đúng là cùng lắm rồi mới phải bám víu vào mấy thằng bất tài này làm hình tượng đấu tranh
    Vấn đề to đùng của các cậu nó nằm ở chỗ ấy: Không kiếm ra nổi một con người tài giỏi làm lãnh tụ, nói có chó nó nghe.
    Mà thôi, nói chung gần đây mình xem hài kịch đủ nhiều rồi, căn bản là hữu xạ tự nhiên hương, thối tha thì ắt bốc mùi. Lũ thánh của các cậu đần độn quá gần đây toàn làm trò con bò, bao nhiêu công lao tô trát bay hết, hình với chả tượng, xấu lắm rồi không cứu vãn được nữa đâu đừng cha cố.

    Trả lờiXóa
  27. Cù Huy Hà Vũ không hề ốm yếu, da bọc xương như mọi người lầm tưởng mà Vũ vẫn béo tốt trùng trục hơn 90 cân và còn khoe mạnh hơn bình thường.
    Với đống đồ ăn của Vũ nào đồ tầm bổ, sữa Ensure,… toàn là cao lương mỹ vị mà Vũ vẫn dùng hàng ngày thì làm sao có chuyện bị ngược đãi, làm gì có chuyện Vũ tuyệt thực.
    Thế rồi thông tin Vũ bị hành hung, khi phỏng vấn Vũ nói rằng không hề biết có thông tin đó, không biết nó ở đâu ra?

    Trả lờiXóa
  28. sự thật đã rõ ràng, xem bọn rận kia còn nói gì được, không còn gì chối cãi nên chỉ còn cách bịa đặt lí do vtv không dám quay trước mặt phải quay lén, đây chỉ là cù huy hà vũ giả, giả đâu ra, béo tốt như thế kia mà bảo tuyệt thực à, toàn bọn bịa đặt, xuyên tạc, giờ thì hãy câm cái mồm lại.

    Trả lờiXóa
  29. Cái bọn rân chủ cơ hội ghê cơ. Được vụ tuyệt thực không chính thức của anh Vũ mà chúng nó tuyên truyền kinh thật, lại còn đòi làm cái phong trào tuyệt thực theo "siêu nhân" Vũ nữa chứ. Ko ăn 20 ngày cái gì? Biết gì mà phát biểu không biết? Nhìn Vũ béo trắng ra mà tuyệt thực nỗi gì, Cái bọn "rân chủ" đúng là bọn thối mồm, bạ đâu cũng nói được.

    Trả lờiXóa
  30. Nếu không phai phui sớm sự thật khéo tầm mấy tuần nữa chúng nó viết bài là Cù Huy Hà Vũ chết vì tuyệt thực trong tù cũng nên. Có khi còn làm đám mà rồi xây mộ , làm bài vị rồi kích động biểu tình ầm ầm ấy chứ. Mấy bác quản trại cứ để mặc sự việc thế khéo còn có nhiều kịch hay để xem. Đợi chút nữa hãy công bố sự thật cho những kẻ thiếu hiểu biết mở mắt ra.

    Trả lờiXóa
  31. cái tát vào mồm những rận chủ, cái tát lệch mồm cho những kẻ suốt ngày kêu gào rằng cù huy hà vũ tuyệt thực, kêu gọi ủng hộ cù huy hà vũ và xem hắn như một vị thần. Bây giờ thì sự thật đã được phơi bày, mọi tin đồn trước đó đều là giả dối, chúng ta nên tin vào sự thật hiển hiện, chứ không phải là mấy cái tin đồn vô căn cứ của bọn rận, để rồi gây bức xúc trong dư luận. gây những ảnh hường không tốt cho hình ảnh của đất nước. Với kiểu tuyệt thực đến ngày thứ 20 mà anh cù vẫn béo khỏe đến như vậy, thì ít nhiều chúng ta đã biết sự thật nó là như thế nào mà không cần phải nói nhiều. bây giờ thì mấy rận cứ kêu, cứ gào nữa đi, cứ tuyệt thực theo anh cù đi.

    Trả lờiXóa
  32. Trước Vũ nổi như cồn trong đám dân chủ giờ anh ở tù nên cũng hơi im tiếng ! vậy mà nhờ vụ vừa rồi mà anh lại được nổi tiếng trở lại ! đang từ một người gầy gò ốm yếu nhưu lời Dương Hà nói bỗng chốc anh béo như con lợn sề ! có lẽ màn kịch này đạo diễn đó là Dương Hà ! bởi vậy mà dương hà giờ cũng nổi ! nổi là người đàn bà lừa đảo trắng trợn nhất thế giới ! từ việc tuyệt thực đến việc Vũ gầy nhom ! bị phanh phui rồi thì dối trá cả những hình ảnh clip đã được đăng ! đúng là vô đối !

    Trả lờiXóa
  33. Con người ta thường có tật thì giật mình, làm việc xấu xa cũng phải biết xáu hổ chứ. Còn con mụ Nguyễn Thị Dương Hà này lại nói láo một cách trắng trợn, dám lừa tất cả mọi người về tình hình của Cù Huy Hà Vũ để vu khống cho cán bộ trại giam, thật đúng là một kẻ phản động, phải cho ngay con mụ này vào tù mới đáng.

    Trả lờiXóa
  34. Vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ trong thời gian qua đang là một chủ đề hot trên các trang mạng, nhất là mấy blog của mấy con rận phản động lại càng được viết kinh hơn. Đây là một vở kịch mà Cù Huy Hà Vũ cùng người vợ Dương Hà đã dựng lên. Người đàn bà đầy dã tâm, chua ngoa, cũng rất nhiều thủ đoạn này đã tiếp tay cho bọn rận, để gây ra sự nào loạn này. Nhưng cuối cùng sự thật đã được làm rõ, trong sự bẽ bàng của mụ ta.

    Trả lờiXóa
  35. Trên đây đã nêu một cách rõ ràng con đường bước vào địa ngục của Cù Kon, tức Cù Huy Hạ Vũ. Có một chi tiết rất đáng lên án, đó là việc Vũ cấu kết với người ngoài để gây khó dễ với chính gia đình mình, bố mẹ mình, vậy mới hiểu vì sao người ta gọi Vũ là kẻ tâm thần chính trị. Vì quyền lực, danh vọng, tiền bạc vứt bỏ cả tình thân gia đình, tình cảm đối với quê hương đất nước. Hỡi ôi, sao lại có con người như thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  36. Thực sự con người Cù Huy Hà Vũ chả có cái gì cao đẹp cả, thậm chí hắn còn không đủ tư cách để nói đến những vấn đề lớn lao của dân tộc. Chẳng qua là bọn rận dân chủ cứ tôn hắn lên như vậy thôi, để hắn danh chính ngôn thuận trở thành một tấm gương cho chúng kêu gọi mọi người, chúng so sánh hắn như những vị anh hùng dân tộc dám đứng lên đấu tranh như Phan Bội Châu,... Sau vụ việc này không biết bọn chúng sẽ nói gì nhỉ.

    Trả lờiXóa
  37. Vâng một kẻ hoang tưởng ảo tưởng nghiêm trọng về mặt chính trị như Cù Huy Hạ Vũ mà nói trắng ra hắn không khác gì một con bệnh tâm thần làm những hành động theo những cái ảo tưởng ấy xâm phạm luật pháp Việt Nam xâm phạm đến lợi ích quốc gia dân tộc và khi được những con rân tôn ông ta lên như thánh ca tụng tôn thờ ông ta vì ông ta đang làm những cái việc phục vụ cho âm mưu của chúng của chủ của chúng nên chúng tôn chúng đưa ông lên ngọn cây cao tít Vì vậy bệnh hoang tưởng của ông ta càng thêm nghiêm trọng ông ta nghĩ mình là vĩ nhân một vĩ nhân phá hoại một vĩ nhân phạm pháp và đang ngồi bóc lịch vẫn nghĩ mình là bố tướng.Buồn cưới thật đấy.

    Trả lờiXóa
  38. Từ trước khi nổi tiếng bởi hành động chống đối thì Vũ đã là một con người vô trách nhiệm và chẳng có chút gì gọi là tâm huyết với công việc, chẳng hiểu mấy người định đưa Vũ lên thành "vĩ" nhân mà lại chẳng tìm hiểu gì về cái "vĩ" nhân này, để giờ bị "vĩ" nhân chơi cho một vố đau đớn, "vĩ" nhân thì vẫn ung dung tận hưởng đồ đóng góp trong tù còn các rận chủ ở ngoài thì đeo mo với thiên hạ, đúng là đáng đời cho bầy rận

    Trả lờiXóa
  39. Cù Huy Hà Vũ đứa con bất hiếu, Dương Hà đứa con dâu không làm tròn bổn phận. Cả hai vợ chồng nhà đó bản tính xấu xa, làm gì cũng để lại tiếng xấu. hang xóm láng giềng còn lạ gì về đạo đức của vợ chồng Cù Huy Hà Vũ nữa. Ông ta là kẻ tham lam, vì tiền mà đến lương tâm cũng không cần, để cho chó nó tha đi. Lão ta sung sướng khi được làm việc phản bội đất nước. Đáng lẽ phải cho ông ta ngồi tù lâu hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  40. thấy Cù ngông nghênh trong trại giam má béo bụng phệ, đi lại trong tù mà như là đi nghỉ mát vậy mà thấy bất bình rồi. hắn ra hết yêu sách này đến yêu sách khác đối với nhà tù. thật là quá đáng. đã thế lại còn tung tin là hắn nhịn ăn, tuyệt thực. thật chẳng coi pháp luật ra gì.

    Trả lờiXóa
  41. vừa đọc xong bài báo thấy Vũ kêu là tuyệt thực đến ngày thứ 19 mà thể trạng sức khỏe vẫn tốt cả, cân nặng 90kg, khéo còn gấp đôi người dân lao động ở ngoài ăn đủ 3 bữa cơm. Khéo phải phỏng vấn Vũ về cách "tuyệt thực" tuyệt vời này để cho mấy người gầy muốn tăng cân biết

    Trả lờiXóa
  42. Tí nữa thì Cù Huy Hà Vũ thành "vĩ nhân", giờ những kẻ cứ ngày ngày tuyên truyền há miệng to hết cỡ đưa Vũ lên mây giờ chắc chỉ có nước là tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống sau khi Vũ bị phanh phui về cái gọi là "tuyệt thực" của ông ta, giờ thì cả mụ vợ ông ta hết bù lu bù loa lên rồi

    Trả lờiXóa
  43. Truyền hình công an đã minh chứng cho việc Cù tuyệt thực rồi. Bọn chúng đã bị một cái tát như trời giàng vào mặt rồi. Mà bản thân các rận lại còn bị một cái tát nữa từ chính Cù vì đây là một màn kịch mà vợ chồng Cù dựng nên. Chúng rên rỉ, gào khóc, đòi tuyệt thực cùng Cù, nhưng Cù vẫn sống khỏe mạnh còn các Rận thì nhịn ăn cơm mất mấy bữa, sau vụ này có khi chúng thù oán và tiêu diệt nhau đây.

    Trả lờiXóa
  44. Tuyệt thực kiểu gì mà béo như con lợn. Chẳng hiểu lão Cù Kon này ăn cái gì, và không ăn cái gì mà cứ bù lu bù loa lên là tuyệt thực. Mà không hiểu cái thông tin Vũ tuyệt thực từ đâu ra mà cứ tràn lan trên các trang mạng. Hôm nay xem thời sự mới rõ, tuyệt thực cũng chỉ là tẩy chay khẩu phần ăn của trại giam rồi "nốc" đẫy thức ăn của nhà gửi vào, nào là sữa, mì...đầy đủ hơn cả sinh viện bây giờ.

    Trả lờiXóa
  45. Tuyệt thực mà béo tốt thế nhỉ. Đây chắc lại là chiêu trò của ông Vũ thôi chứ cứ theo lời bà vợ nói, người lắm bệnh tật thế mà tuyệt thực trong 20 ngày chắc đi gặp ông bà ông vải rồi chứ đâu có thế khỏe mạnh như vậy được. Đây là một vở kịch được sắp xếp tiền hô hậu hết, trong tù thì cứ kêu cán bộ ngược đãi, ngoài thì bà vợ vận động mấy bọn zân chủ rởm ủng hộ chồng. Bài bản lắm nhưng qua sao được mắt công an. Thôi chịu khó chấp hành hình phạt đi

    Trả lờiXóa
  46. Đấy mấy thím dân chủ vào mà xem xem Cù Huy Hà Vũ có bị ngược đãi hay đánh đập gì không, toàn là mấy thím tưởng tượng ra rồi lu loa cho cả thế giới là trại giam họ thế này, thế kia nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hết bốc phét nhé mà những loại tung tin đồn nhảm như thế đề nghị Công an bắt bỏ tù chứ cứ thích nói gì thì nói là không được

    Trả lờiXóa
  47. Tuyệt kiểu Cù và Cày là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Vì Cù tuyệt thực sao vẫn to béo thế và Cày nhỏ thó thế tuyệt thực được mấy ngày. Đúng là thời @ này tuyệt thực chỉ là trò hề thôi. CÓ mục đích là gây xôn xao dư luận, làm cho tên tuổi nổi lên nhưng lương tâm và nhân phẩm lại hạ xuống. Không biết nói thế nào nữa nhưng thực sự các xếp này vì tiền làm bậy quá. ở tù lo gì nữa đâu mà làm vậy.

    Trả lờiXóa
  48. Tôi cá là trong số những kẻ to mồm gào thét đến lạc giọng ủng hộ Cù Huy Hà Vũ, không thiếu những tên chỉ mong Hà Vũ chết đi để kiếm miếng xôi. Khi ấy, cánh bên ngoài lại được dịp xả láng rỉa rói no nê.Tên này thật vớ vẩn , giả vờ có những hành động như vậy để có thể xoay chuyển được tình hình hay sao , vì thế mà cần phải cảnh giác với tên này trước mọi âm mưu của chúng và đồng bọn đang tiến hành.

    Trả lờiXóa
  49. hô hô đúng là trò mèo của trẻ con cứu hờn rỗi cha mẹ một tí là dọa bỏ cơm, sau đó đói là tự mò ăn thậm chí còn ăn nhiều hoen nữa ấy chứ. Vũ cũng vậy, đó chỉ là trò ăn vạ của những kẻ ngông cuồng khi bên ngoài vẫn có một số đối tượng hò reo cổ vũ. Hừm, hôm nọ nghe đâu bà Dương Hà vọe Vũ đâm đơn kiện rằng cán bộ trại giam âm mưu giết Vũ nên Vũ phải tuyệt thực hơn 2 tuần rồi để tỏ thái độ phản đối. Thật là nực cười phàm là con người ai có thể nhịn ăn hít thổ không khí mà sồng chứ trừ khi đó là thánh thần. Vũ thì không phải đối tượng thứ hai rồi! Đúng là trò mèo của những kẻ rận chủ mà!

    Trả lờiXóa
  50. Tớ đã xác minh lại, chính xác là hắn không tuyệt thực. Hắn chỉ không ăn cơm trại mà chén thức ăn người nhà hắn tiếp tế vào.He he.
    Còn bức thư tướng Vĩnh, nếu không nhầm thì chữ viết là của Ng X Diện.

    Trả lờiXóa
  51. quả thật là bỉ ổi hết sức chưa từng thấy hạng người nào như Cù huy này cả.người thì béo như con lợn tuyệt thực gì mà thế chả ai cảm thấy nể sợ hay ngã mũ kính phục ông đâu chỉ thấy một lão giở hơi bày đặt lại lừa dối thôi.còn bọn rận thì cười đắc thắng vì có con rối múa nó xem rồi

    Trả lờiXóa
  52. Anh Cù chơi quá này hiểm thế. Tất thảy đều bị anh Cù lừa cho một cú lịch sử. Có lẽ từ nay chẳng ai dám tin anh Cù thật nữa rồi. Nếu anh Cù mà nhịn ăn 14 ngày như báo lề trái đưa tin thì có lẽ anh đã về với diêm vương từ lâu rồi. Nhưng đằng này anh không ăn cơm tù mà lại đi ăn sơn hào hải vị thì còn nói làm gì. Biết đâu sau đợt tuyệ thực này anh Cù lại béo lên chứ chẳng đùa. Thật là anh Cù lắm mưu nhiều kế thế này thì ai mà đỡ cho nổi. Cứ tưởng phen này thiên hạ tránh được mối họa của một tên luật sư đểu cáng nhưng ai ngờ hắn vẫn sống và vẫn sống béo tốt nữa là đằng khác.

    Trả lờiXóa
  53. Cũng giống như mấy thằng khốn nạn ở ngoài mà thôi, tuyệt thực ủng hộ cù huy hào vũ, Tuyệt cái con mẹ gì chúng nó chứ, mẹ nghe mà bực mình, tuyệt thực tại gia, rồi tuyệt thực một bữa, mẹ đấy mà là tuyệt thực thì bố nó đây tuyệt thực suốt, say bữa riệu là tuyệt thực liền 2 ngày không ăn gì cả, chỉ uống có chút xíu nước mà thôi.

    Trả lờiXóa
  54. bữa cơm thịnh soạn, đường sữa, hoa quả đầy đủ, Cù Kon bợp như chưa bao giờ được bợp. Tuyệt thực kiểu này tôi cũng muốn tuyệt thực quá đi mất, tuyệt thực kiểu nay chả mấy chốc mà tăng cân, trở thành một con lợn béo mất thôi, CÙ Hào Vũ ơi mẹ nhà mày, sao mày không tuyệt thực thật đi cho việt nam này nó trong sạch đi.

    Trả lờiXóa
  55. Tuyệt thực thật thì có mà 3-4 ngày là chết rồi chứ nói gì mười mấy ngày rồi hắn vấn sống nhăn răng ra ấy. Nói thật nếu có chuyện hắn tuyệt thực thật thì đúng là cái phúc cho Tổ quốc ấy chứ. Một con rận dân chủ chết đi chả ai thương xót đâu, may ra chỉ có mấy thằng đồng bọn nó lợi dụng để viết bài với kích động chống phá thôi chứ nó cũng chẳng thương tiếc gì đâu.

    Trả lờiXóa
  56. MẸ nó chứ, đúng là rảnh hơi rỗi việc, trong tù không có việc gì làm, buồn chán, quay sang giở trò giả vờ tuyệt thực, trong tù mà cũng gây sóng gió dư luận được, đúng là phải nể thằng chả Hào vũ này quá trời, đôi gian phu dâm phụ này quả là một cặp trời sinh,

    Trả lờiXóa
  57. "Nay tôi được biết"? được biết ở đâu? do ai nói? chứng cứ đâu? thật là một trò lố của những rận chủ, thật là thối tha. Nếu như Cù Huy Hà Vũ mà tuyệt thực đến hôm nay là ngày thứ 18 thì có lẽ đã chết lâu rồi. chứ không sống khỏe mạnh, béo tốt như vậy được. Cái trò mèo mà Cù Huy Hà Vũ đang diễn chắc chỉ lừa được mấy con người dốt nát, không hiểu biết như bọn rận chủ mà thôi. hắn tuyên bố tuyệt thực, rồi cả được cả cái đám rận chủ tung hô như một vĩ nhân, đưa hắn lên chín tầng mây. Hắn thì ngồi hưởng thụ cái tôi của hắn được lên như cồn trong mắt những rận chủ. Nhưng có ai ngờ đâu chính những rận chủ đang bị Cù Huy Hà Vũ lừa? thật là một trò hề.

    Trả lờiXóa
  58. Thế mà chúng dám trắng trợn lừa bịp dư luận, thì ra cái chuyện Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực chỉ là trò lừa bịp. Chúng còn dám lên tiếng bắt đồng chí Cao Ngọc Oánh phải chịu trách nhiệm nếu Cù Huy Hà Vũ xảy ra chuyện gì. Thật là hết chỗ nói với bọn này, chúng chắc biết hết chuyện nhưng lại định lừa dối dư luận đây mà. Thật là lũ đáng khinh

    Trả lờiXóa
  59. Thế mới thấy lạ ông Cù Huy Hà Vũ mà tuyệt thực được đến ngày thứ 18 vẫn chưa có thông tin mới gì về ông ta... 18 ngày mà ông ta tuyệt thực được thì đúng là tài cao. Hóa ra cái vụ tuyệt thực này lại là một chiêu bài dối trá mà mấy lão rận chủ bày ra, thế mà chúng dám lớn tiếng chửi bới, còn bày ra cái kiểu tuyệt thực như Cù Huy Hà Vũ kiểu như muốn uy hiếp

    Trả lờiXóa
  60. Sự thật đã quá rõ ràng. Đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt của vợ chồng nhà Vũ. Có ai mà tuyệt thực lên đến 92 cân không trời? người béo nục nịch thế mà nói là tuyệt thực 3 tuần rồi. Đúng là nhiều thủ đoạn thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật mà. Cuối cùng thì chúng cũng vị vạch mặt.

    Trả lờiXóa
  61. Cù Huy Hà Vũ đang chẳng khác gì thằng điên, khi mà vừa ăn vừa la làng, người thì béo như con heo thế mà lại kêu tuyệt thực chứ. nói thật chứ, trước kia còn coi trọng Cù Huy Hà Vũ chút vì là người có học thức cao nhưng đến giờ quả thực là mất hết niềm tin vào ông ta luôn, ông ta giờ chẳng còn ai coi trọng nữa đâu

    Trả lờiXóa
  62. Bà Nguyễn Thị Dương Hà đúng là chua ngoa thật, rõ ràng ông chồng của ả là Cù Huy Hà Vũ thì có tuyệt thực vào mắt ấy, béo như lợn, nhịn được một bữa thì kêu oai oải như lợn ấy, thế mà cứ vu lên là tuyệt thực do bị tước đoạt quyền lợi. Đúng là vu khống một cách trắng trợn, đã thế lại còn gửi đơn cho cái trang phản động dân làm báo nữa chứ. Điều này chẳng khác nào hành vi làm xấu hình ảnh của chồng đâu

    Trả lờiXóa
  63. cù huy hà vũ là một con người gian xảo. chúng ta dều biết điều đó và đang cố gắng để không xẩy ra những sự gian xảo như thế trong tuownglai, một con nguoief ban nươc, thật sự rất thất vingj và bất bình với những người như thế

    Trả lờiXóa
  64. Cho nó tuyệt thực chết mẹ nó đi, ở đời sống phải có cái tâm, cái đức, sống chưa vì dân vì nước, vì gia đình, thì cũng phải sống sao cho người khác người ta không khinh mình, cái loại chó này thì đừng nói đến chuyện nó nhịn ăn, mà lẽ ra phải bỏ đói nó cho đến chết ấy chứ lại.

    Trả lờiXóa
  65. Mẹ nó nó nhịn được mấy bữa chứ, cái loại rận chủ, bán dân, hại nước, kiếm tiền bằng cách ô nhục này thì nó mà nhịn được 2 ngày thì quả là kỳ tích đấy, Cái chuyện xuýt chó bụi dậm này nghe mà không tin được, mà nói thật giả sử nó có nhịn ăn thì ai mà biết được, chả lẽ mấy ông quản giáo đưa lên báo đài cho người khác biết ah, vô lý đùng đùng.

    Trả lờiXóa
  66. Tiếp tục đi, tôi ủng hộ các anh, tuyệt thực đi, đừng dừng lại nhé tiến sỹ? Vì các ông ăn nói cho cùng là tốn cơm lắm, các ông không xứng đáng được ăn. Nói vậy thôi, chứ cái thể loại bẩn thỉu, bần tiện như Cù Huy Hà Vũ thì tuyệt thực được mấy ngày? tuyệt thực mà vẫn béo tốt như thế, thì liệu có ai tin được không? hay lại cái trò mèo, đánh vào dư luận của anh Cù? chắc lại là cái trò mèo, để những rận chủ bên ngoài nó tung hô anh Cù, tâng bốc anh Cù lên đến tận chín tầng mây. Nhưng mấy rận bên ngoài đâu có biết rằng, chính bọn chúng đã bị anh Cù lừa lọc? Thật là đáng tiếc thay cho những rận của chúng ta,khi bị anh Cù lừa dối. Một trò hề không hơn không kém.

    Trả lờiXóa
  67. Hay. Bài viết quá hay. Anh Cù có chết đi thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là các chiến hữu lại quên anh mà thôi. Ai thèm nhớ đến anh chứ. Chỉ được những ngày đầu sau khi anh chết là báo chí còn có cái để mà rỉa rói xâu xé mà thôi. Tiến sĩ tuyệt thực thì cứ làm tiếp đi chứ có ai ngăn cản đâu. Vũ đang tự cho mình thành vĩ nhân mất. Anh đang định tạo dựng hình ảnh mình trong mắt đọc gia rà. Nói xin lỗi đi, anh chẳng là cái gì cả. Xã hội không có anh thì vẫn yên bình phát triển, đất nước vẫn vậy chứ chẳng có gì mà phải lăn tăn cả. Nếu anh chết đi thì anh vô hình chung đã trở thành bữa tiệc no nê cho các chiến hữu anh viết blog, hay cho các đài báo phản động nước ngoài có cái mà nhai đi nhai lại mà thôi. Anh cứ tiếp tục tuyệt thực nếu anh muốn còn nếu không muốn chết thì hãy khôn hồn mà dừng lại trước khi quá muộn.

    Trả lờiXóa
  68. Tiếp tục đi đừng dừng lại anh CU Huy Hào Vũ ah, Không ăn để tuyệt thực thì việc chết lâu lắm, đợi chờ đâm ra khổ bản thân, khổ gia đình, thậm chí là nó khó chịu nữa tốt nhất là không uống nước nữa vì chết vì ko có nước nhanh hơn chết vì không có thức ăn hay nói cách khác là tuyêt thực đấy, với loại người như anh sống chỉ làm bẩn cái xã hội này mà thôi.

    Trả lờiXóa
  69. Ôi dào. Muốn chống phá, đấu tranh gì thì cũng phải sống đã chứ. Để xem Cù Vũ có thể tuyệt thực đến bao giờ, nếu không chịu được mà đòi ăn thì nhục. Nghĩ kĩ thì cái bài tuyệt thực của Vũ cũng chỉ là một hình thức ăn vạ thôi, bên ngoài chúng mày nằm đường ăn vạ thì bên trong tao tuyệt thực cho nó có phong trào, anh em "rân chủ" có vẻ đồng lòng, nhất trí cao. Chẳng biết chúng có biết quý trọng tính mạng của mình không nhưng để bố mẹ chúng thấy được điều đó chắc là đau lòng lắm. Đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  70. không ai bắt ông Cù Huy Hà Vũ phải làm như vậy cả,nhà nước không bắt chính quyền không bắt ngay cả vợ ông biết ông léng phéng có bắt ông tuyệt thực cả.hay bọn rận cũng chắc gì ép được ông cả mà chẳng qua là cái sĩ diện của ông cao hay lại nỗi cơn điên lên kiểu chứng tỏ tính dân chủ của mình,nhưng thực sự quyền được lợi ở đây là cánh nhà báo và blog có bài để viết thôi.gọi là bữa tiệc cho nhà báo chúng ta chờ sự việc tiếp theo

    Trả lờiXóa
  71. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực thể hiện là người rất quyết liệt, mạnh mẽ và rất ương gàn đến mức bảo thủ. Vì mục đích gì thì đó cũng chỉ là một hiện tượng bình thường chứ không có gì cả. Bởi vì mục tiêu của hắn theo đuổi là sự ảo tưởng hoang tưởng nặng nề, chẳng có ai hưởng ứng và ủng hộ hắn hết.

    Trả lờiXóa
  72. Tiếp tục đi tuyệt thực đi, để số lương thực đó cứu nhiều người đang thoi thóp vì không có miếng ăn. Nếu Chẳng may Cù Chết thì Cù trở thành xác thối cho mấy con kền kền bạn Cù bu vào kiếm chác thôi. Cù dại lắm, Cù chết rồi thì làm sao thực hiện được mộng đế vương của Cù.

    Trả lờiXóa
  73. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong nhà tù, đúng là một hành động sai lầm, không biết ông ta làm vậy để chứng minh cái gì, cái dũng cảm, quyết liệt của ông à, sao mà ngu thế chứ, đã có tội thì nhận đi để mà còn được hưởng khoan hồng, cứ thích đi theo con đường sai trái, thôi tuyệt thực chết đi cung được đấy.

    Trả lờiXóa
  74. chùng ta đang thấy những ngày tuyệt thực của anh Còn Ku là một đốm sáng lung tung, vô tội vạ thậm chí mất định hướng và đầy lòng nghi kị.
    việc tuyệt thực này lên tiếp tục, không thể dừng lại. cố lên anh sắp thành nhân rồi. chúng tôi cũng đang nhìn thấy những đốm sáng lung tung mờ dần mất rồi. phải cố gắng hơn chớ để đốm sáng vụt tắt.

    Trả lờiXóa