Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Nóng - Dân oan Đại từ tiếp tục biểu tình, khiếu kiện EVN !


   Chiều nay, hơn chục dân Đại từ lại tiếp tục kéo xuống EVN để khiếu nại về vụ việc như công luận biết từ năm ngoái : họ khởi kiện EVN về việc kéo đường dây cao thế qua nhà họ mà không đền bù thiệt hại, di dân khiến con  họ đang phải sống trong một môi trường cực kỳ nguy hiểm.


14 giờ 30 chiều nay, dân Đại từ tới EVN khiếu kiện, bị bảo vệ xô ngã, đuổi ra ngoài.


  Dạo trước Tết, họ cũng đã phải ăn trực nằm chờ tại trụ sở EVN trên phố Trần Nguyên Hãn, già trẻ trai gái mang bạt căng và ngủ trên hè, ngủ hành lang của EVN để chờ giải quyết, tuy nhiên lãnh đạo EVN đã thoái thác trách nhiệm và cù nhầy đổ bấy, cứ để dân khiếu nại mà không cá nhân nào chịu trách nhiệm cả.
 Những hình ảnh dân dại từ ăn nằm tại EVN khiếu kiện :




 Hiện nay dân Đại từ đang tiếp tục kéo đến EVN để làm rõ vụ việc, chúng tôi sẽ cập nhật về vụ việc này.


Xem thêm : Sáng ra phường Kim Liên đã cướp hoa quả của dân bán hàng, xe biển xanh hẳn hoi, các dân phòng vô học và công an áo xanh cướp chuối mang về cúng gia tiên ?



64 nhận xét:

  1. Dân thì cứ hồn nhiên bán hàng lấn chiếm vỉa hè khiến cho công an phường, dân phòng cứ phải chơi trò đuổi bắt với người vi phạm. Hình ảnh cuối sự thật không hề như tác giả nói đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kệ mẹ thằng náo ăn cướp những đồ bất chính cho cả nhà chúng nó chết chùm,ăn 1 ói 10

      Xóa
    2. như thế chẳng đủ để mà nói công an ăn cướp của dân đâu mấy bố ạ. Nhìn vào cái tấm hình đó mà các bố nhận xét là công an ăn cướp của dân thì chẳng ai tin nổi đâu, người đọc lại tưởng mấy bố có vấn đề về thần kinh đó. Muốn nói công an ăn cướp của dân thì phải có hình ảnh chứng minh cụ thể nào đáng tin hơn

      Xóa
    3. Bà con mình quen làm ăn vô tổ chức rồi.Suốt ngày kêu la tắc đường tắc ngõ nhưng buôn bán thì lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì lại cho là có lý. Khi bị phạt thì lăn ra kêu oan.

      Xóa
    4. Bởi thế những kẻ thiếu thiện chí chỉ chờ có thế là xông ra "kêu oan hộ" thôi mà. Có ai lạ gì đâu

      Xóa
    5. cái thằng nặc danh ngu dốt lắm, đọc mấy còm của nó có khi phải bịt mồm vì những từ ngữ nó nói đến phát ói, thể thiện một tầm nhận thức hạn hẹp của nó.
      ví dụ hình ảnh trên mà nó có thể nó là công an ăn cướp thì quả là một sự vu khống và thiếu hiểu biết nghiêm trọng, đây là công an làm nhiệm vụ, và chúng ta có thể nhìn thấy là do người dân vi phạm thật.

      Xóa
    6. Những hình ảnh người dân bán hàng lấn chiếm lòng đường vỉa hè thì chúng tôi không còn lạ gì nữa công an thì không nỡ bắt của dân đến nhắc nhở cũng có dọa cũng có người dân dọn luôn nhưng một vòng sau quay lại thì lại đâu vào đấy.Vậy mà hàng ngày mấy ảnh vẫn chịu cảnh như thế cũng có một số trường hợp phải thu lấy vài cái cho dân sợ mà có ăn thua đâu.Còn các bạn hãy xem những gì mà cài blog này nó nói kìa có trắng trợn không.

      Xóa
  2. Khổ thân những người dân vô tội, họ hoàn toàn không hiểu chuyện, đã bị thiệt thòi về đời sống vật chất lại còn bị lừa gạt, khiến họ bỏ vườn bỏ ruộng kéo hết lên thành phố ăn chực nằm chờ thế này. Giá mà họ bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn thì chắc sẽ không phải có cái cảnh vạ vật ngoài đường phố như thế này

    Trả lờiXóa
  3. EVN sao không đền bù nhanh cho dân đi để cho dân bị lôi kéo tụ tập lên thành phố vạ vật thế này?
    Mấy cái ông mà độc quyền giống như EVN rất là hống hách nhé, các ông ấy tưởng là độc quyền cho nên là không sợ trời không sợ đất gì chăng?
    Nhà nước mình đang muốn chấm dứt sự độc quyền của EVN đó cho nên là EVN làm ăn cho cẩn thận đi nếu không có ngày hối còn không kịp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bình tĩnh bạn, biết đâu lại là cái chiêu trò kích động nhân dân của bọn xấu nào đó thì sao? chuyện còn chưa được tường tỏ cơ mà. Dân mình đâu phải cứ kéo đi biểu tình có nghĩa là cơ quan chính quyền đó sai mà biết đâu do dân còn chưa hiểu hết tình hình sự việc. Mà tôi thấy biểu tình chẳng có tác dụng gì chỉ làm mất an ninh trật tự chỗ đó với hơn nũa làm mất đi hình ảnh của Việt Nam trong bạn bè quốc tế

      Xóa
    2. đấy chính nởi vì chưa hiểu chuyện gì nhưng mà nhiều người dân đã bị kích động, vội vàng chống lại cơ quan chính quyền, cơ quan chức năng, dẫn tới kéo nhau đi biểu tình, phá rối an ninh trật tự, cho nên chúng ta luôn phải làm công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức hiểu biết cho quần chúng nhân dân để họ có kiến thức về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để họ không bị những luận điệu sai trái đánh lừa, dẫn tới có những hành động vi phạm pháp luật

      Xóa
    3. Bạn à chuyện EVN độc quyền hống hách như thế nào thì khoan bàn đến không có gì chứng minh điều đó cả.Còn phía những người dân này bạn không thấy có vấn đề sao không lẽ họ đến đây tụ tập với khẩu hiệu với những bảng chữ rồi chụp ảnh lại gửi cho cái bọn này sao hay là họ báo trước để bọn này đến chụp ảnh tư liệu hay là bọn này luôn ăn trực năm chờ ở khắp nơi để săn ảnh như này.Có vấn đề đằng sau cả đấy có sự dàn dựng cả đấy bạn à không phải là ngẫu nhiện đâu.

      Xóa
  4. Cho thêm cái ảnh cuối vào cho nó có tích chất phỉ báng chính quyền nhỉ thế nhưng chỉ lừa trẻ con thôi, ngu nhất của bài này là tác giả cho thêm cái ảnh cuối vào, xem thêm! ah! ý đồ là tiện thể nói xấu luôn lực lượng dân quân của phường thế nhưng nhìn cho kỹ bạn sẽ thấy họ tịch thu những lải chuối nảo, ở vị trí nào? chắc mình chỉ cần nói thế! ai ngu thì chịu!

    Trả lờiXóa
  5. Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?lúc 19:39 14 tháng 5, 2013

    Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
    nhờ lí lịch khai man
    Thứ Ba, 14/05/2013 10:14AM
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi cái trò mèo này đi mấy con rận chúng mày vu khống hết người này lại đến người nọ. Chúng mày nhìn lại những gì chúng mày viết chúng mày đăng tải ở cái blog này xem có cái nào là sự thật không hay toàn là do chúng mày xuyên tạc bịa đặt ra toàn do chúng mày dàn dựng nên mà thôi.Đấy bạn đọc người ta phản ứng vì sự trắng trợn của chúng mày đấy là chúng mày chụp mũ người ta đủ thứ thâm chí dùng những từ ngữ thiếu lịch sự thóa mạ người ta vậy cái chúng mày hướng tới là cái gì đây là xuyên tạc sự thật là vu khống à.

      Xóa
  6. "14 giờ 30 chiều nay, dân Đại từ tới EVN khiếu kiện, bị bảo vệ xô ngã, đuổi ra ngoài." có vẻ cái ảnh này không nói lên đúng với cái nhan đề mà tác giả đặt cho nó, nếu các bạn nhìn kỹ có thể thấy lực lượng bảo vệ mặc áo xanh còn 2 người đang đánh nhau lăn lộn dưới đất kia mặc thường phục mà và những người bảo vệ đanh có những động tác chuẩn bị can ngăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhìn vào rõ ràng là hình như có hai người đang lăn lộn đánh nhau, còn bảo vệ thì xúm vào hình như là để ngăn cản mà chứ làm gì giống như lời tác giả nói là bảo vệ xô ngã, dduoir ra ngoài đâu? Với hơn nữa là tôi không hiểu sao dân cứ phải cất công lặn lội lên phố để kiện thế nhỉ? Tại sao không gửi đơn lên các cấp ban ngành có chức năng giải quyết cho có phải là đỡ vất vả hơn không

      Xóa
    2. Đúng! chắc chắn là họ ra giúp đỡ mà! chụp được ảnh đó rồi đổ oan cho họ đánh và hành hung người dân, cho hỏi kẻ nào mà xấu xa như vậy nhỉ. đáng lôi ra cho người đời phỉ báng, loại người gì mà chuyên chọc gậy bánh xe, chuyên hãm hại người khác! mày sẽ sống không yên thân đâu.

      Xóa
  7. Vẫn là mấy cái ảnh cũ rích bỏ ra nhai lại hả bác danoan2012 ơi? dạo này hết việc hả sợ các đọc giả như tụi em nhàm chán ah? thôi thôi e xin bác cứ làm như thế này là chúng em buồn lắm ý! sao phải làm thế chứ! chết khổ ra, săn lùng đi bác nhiều cái hấp dẫn mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, CAVN mới hăng hái tạt dầu nhớt vào chân tượng Đức Mẹ ở Thái Hà và xịt hơi cay vào giáo dân trước khi dàn cảnh cho “cựu chiến binh” cởi áo/tháo huy chương ra trả lời phỏng vấn báo môn bài; ném phân tươi vào cửa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước khi dàn cảnh cho dân phòng gây sự ẩu đả đổ máu; ném mắm tôm/máu cá, nói chung là mọi loại “bom bẩn”, dọc từ Hà Nội, ngang qua nhà Blogger Huỳnh Thục Vi ở Quảng Nam, vào tới cổng nhà Facebooker Bùi Minh Hằng ở Vũng Tàu… và dàn cảnh cho “cựu chiến binh” đến gây sự phá rối thư viện Viện Hán Nôm cho các nhà báo có thẻ viết phóng sự.

      Xóa
  8. Bài này đọc nhàm quá, không ngờ danoan2012 lại có những bài kém như thế vậy mà cũng đăng chật chỗ ra, nếu không kiếm được tin nào hót thì để wem làm cho nhanh các bác cứ trả hậu hĩnh cho e tý là ok hết, em là em rảnh rỗi lại tò mò lên chuyện gì hot em chẳng biết! các bác cứ suy nghĩ đi nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, CAVN mới hăng hái tạt dầu nhớt vào chân tượng Đức Mẹ ở Thái Hà và xịt hơi cay vào giáo dân trước khi dàn cảnh cho “cựu chiến binh” cởi áo/tháo huy chương ra trả lời phỏng vấn báo môn bài; ném phân tươi vào cửa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước khi dàn cảnh cho dân phòng gây sự ẩu đả đổ máu; ném mắm tôm/máu cá, nói chung là mọi loại “bom bẩn”, dọc từ Hà Nội, ngang qua nhà Blogger Huỳnh Thục Vi ở Quảng Nam, vào tới cổng nhà Facebooker Bùi Minh Hằng ở Vũng Tàu… và dàn cảnh cho “cựu chiến binh” đến gây sự phá rối thư viện Viện Hán Nôm cho các nhà báo có thẻ viết phóng sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các bác đừng có tuyên truyền nói sai sự thật thế, công an có tát dầu nhớt vào chân tượng Đức Mẹ ở Thái hà và xịt hơi cay vào giáo dân bao giờ đâu? Và cũng chẳng có vụ dàn cảnh nào ở đây cả. Các bác toàn nói bậy nói sai sự thật thôi, mấy vụ việc các bác kể làm gì có cơ chứ? Tôi mới nghe thấy lần đầu mấy câu chuyện này đấy

      Xóa
    2. @nặc danh: đọc cái còm chỉ toàn thấy bảo vệ Bùi Minh Hằng, Huỳnh Thúc Vi là biết đây chắc chắn là cá mè một lứa với cái lũ rận chủ, chửi thuê kiếm tiền rồi. Công an bắt mấy tên như thế này là đúng rồi, chứ cứ để chúng ở ngoài to mồm vu cáo nói xấu hết người này tới người nọ thì chỉ làm xấu hổ cho người dân Việt Nam mà thôi. Bùi Hăng hay Thục Vi cũng chỉ là những con rối của những thế lực hắc ám nào đó đang hoạt động phá hoạt nhà nước Việt Nam cho nên xử lý bọn này cũng đơn giản lắm, đừng có tưởng công an không dám làm gì nhé

      Xóa
  10. Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, CAVN mới hồ hởi bắt giam anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, rồi gạ tình vợ anh Nhựt, rủ vào khách sạn để …tìm đường cứu giúp. Hay điềm nhiên dàn cảnh bắt giữ Blogger An Đổ Nguyễn rồi khám xét toàn thân nạn nhân như một nhục hình để trả thù/gây sốc để giải trí.

    Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, các chuyến Dã ngoại Nói chuyện Nhân quyền đã có cơ hội bắt tay với hung thần triều Sản. Lực lượng an ninh ở đây đã thành công vượt chỉ tiêu với đầy đủ hình ảnh thương tích của gia đình Blogger Nguyễn Hoàng Vi.

    Nhờ lãnh đạo và côn đồ phối hợp tác chiến, đội bóng No-U (Hà Nội) cũng đã có dịp chạm trán với một băng đảng nổi tiếng hung hãn, thiện chiến, có uy nhất nhì của Thủ đô vì Hòa bình của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tất cả chỉ là giả tạo, là lời nói ngoa ngoắt, cuông ngôn loạn ngữ mà thôi, không có ai bị công an đánh đập mà không có nguyên do cả, chỉ có những kẻ côn đồ, hung hãn đã vi phạm rồi mà vẫn hung hãn chống lại người thi hành công vụ, người bảo vệ nhân dân thì mới bị đánh đẻ khống chế thôi, tất cả người dân đều hiểu rõ điều đó, nhà ngươi không cần nói làm gì, nói thêm chỉ mang thêm tội cho các ngươi, làm cho người dân thêm căm ghét kinh tợm nhà ngươi mà thôi.

      Xóa
    2. @Nặc danh: bác này toàn nói lên những câu chuyện hết sức bịa đặt, hoàn toàn không có chút sự thật nào cả. Nếu không có công an thì không biết bác và gia đình bác có ngủ ngon mỗi đêm để có sức mà ngồi đây công kích không nữa? Không có công an thì không biết ra đường bác có an toàn mỗi khi ra đường không? Không có công an chắc giờ này xung quanh chúng ta chỉ toàn trộm cướp và giết người thôi, cho nên bác nên suy nghĩ kỹ trước khi nói nhé

      Xóa
  11. tui hổng có tin mấy cái câu chuyện bịa đặt của mấy anh Nặc danh nói đâu. Nếu có những chuyện đó thật thì tui ở dân Bình Dương đã biết rùi.
    Với lại các bác phải phân biệt rõ ràng giữa công an và côn đồ nhé, cho dù là kẻ tâm thần cũng có thể nhận ra sự khác nhau cơ bản của hai loại người đó vậy mà không hiểu các bác có phải là người bình thường nữa không?

    Trả lờiXóa
  12. như thông tin quảng cáo ấy nhờ. tin sau trấn áp tin trước, thế này mấy là bị chứng khủng hoảng thông tin trên internet đây. dù biết là bịa đặt nhưng vẫn phải nói. còn cái vỏ nào mà danoan chưa chui vào để giấu đi cái mùi "rận" không? thông tin như thế này không có 1 chút gì để làm căn cứ được, liệu có ai tin tưởng bài viết này có 1% sự thật hay không?

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Đề nghị các dư luận viên đi học bổ túc thêm nghề viết, ai lại viết mà chả có lý luận gì cả thế, chủ của các DLV chắc cũng thấy nhục cho bọn quân của mình. Nghề mới DLV thật nhục nhã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn này càng học sẽ càng ngu hơn.

      Xóa
    2. mình là một người bình thường và khách quan không phải là dư luận hay là gì hết, thế nhưng tôi thấy thế này, biểu tình đang là xu hướng lạc hậu, cổ hũ thế nên mới không lôi kéo được số đông người tham gia , một vấn đề nữa là giờ quần chúng nhân dân đều giác ngộ và hiểu hành động biểu tình như thế nào, ngoại trừ một số người đã theo Bùi Hằng từ lâu

      Xóa
    3. không hiểu sao dạo này biểu tình nó trầm ghê. à hóa ra là bà con ai cũng biết con mẹ Bùi Hằng là con mẹ ca ve khét tiếng ở Vũng Tàu, như thông tin của mình thì mình thấy con mẹ này đã cho 2 thằng con của mình đi tù , mẹ dạy dỗ con cái còn chưa xong lại bày đặt biểu tình yêu nước

      Xóa
    4. Tôi thấy lạ là tại sao trang Xuân Việt Nam luôn cổ động cho những cuộc biểu tình chống lại cơ quan chính quyền, tại sao luôn mồm là kêu hoạt động vì dân mà lại toàn xúi dân bỏ ruộng bỏ vườn, bỏ làm ăn đi biểu tình thế. Nhìn cái cảnh người dân vạ vật nằm nghỉ chờ biểu tình trong khi hỏi họ biểu tình vì sao thế thì họ nói, người ta kêu tôi đi biểu tình đòi công bằng nên tôi đi, hỏi công bằng gì nhiều người còn chẳng biết, bảo chỉ đi cho có phong trào. Vậy có nên cổ vũ cho người dân đi biểu tình không vâyj

      Xóa
    5. Chỉ là comment nói lên chính kiến và suy nghĩ của mình mà không hiểu sao mấy bác bên danoan này cứ gọi những người có ý kiến trái ngược với họ là "dư luận viên" là sao nhỉ? Tôi thấy dù có là dư luận gì gì đó hay không mà họ yêu nước, họ nói lên lẽ phải và bảo vệ sự thật thì đều rất đáng hoan nghênh!

      Xóa
  15. Công an phường Tràng Tiền đánh trẻ vị thành niênlúc 13:14 15 tháng 5, 2013

    Diễn biến vụ việc:
    Quán Café số 13B Tông Đản của ông bà chủ là anh Đông và chị Lan (đều là người trong quân đội).
    Chị Lan nhờ cháu Dũng (17 tuổi) là con anh trai ở quê trông giúp.
    Trong quán có đổ vỡ cốc chén do 2 khách hàng gây ra và họ đã giải quyết ổn thỏa, khách đã ra về.
    Do ganh ăn tức ở, ông chủ quán Café 13A bên cạnh ra đồn báo công an lúc 2 giờ. Sau đó một xe trật tự của đồn tới bắt cháu Dũng ra đồn làm chứng. Trong khi chị Lan lên tầng 2 thì cháu bị công an đánh và đưa vào BV Thanh Nhàn nằm 2 ngày. Nay cháu Dũng đã về tuy vẫn còn đau đầu.
    Gia đình cháu Dũng có người làm Ls nên đã gửi đơn kiện c.a phường Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nội dung của Xuân Việt Nam tạo ra một diễn đàn đả kích các cán bộ của Công an hà Nội và tình hình nóng bỏng sơ xuất xuất hiện trên đất nước Việt Nam của chính quyền Nhà nước, vậy nên không thể từ những tiêu cực và sở hở nhỏ để vu oan giáng họa

      Xóa
  16. sự việc của EVN thì cần phải làm rõ, nếu thật sự có sự việc như trên sẽ phải giải quyết kịp thời. Hiện tại thì tôi chưa thấy báo chí nào nói về vụ việc này. Còn vụ việc người dân tự ý bán hoa quả trái phép trên lề đường thì bị tịch thu là đúng rồi. Bài viết này đã vu khống khi ám chỉ dân phường cướp hoa quả mà dân bán

    Trả lờiXóa
  17. sự việc EVN có sai hay không thì đã có cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, mà cũng đã có ai nói về việc này đâu mà đưa tin như vậy chứ, hơn nữa đưa đâu vài cái ảnh ở đâu lên rồi rật tít như vậy thì cái đứa con nít nó cũng làm được, thích tôi cũng làm luôn được một bài có hình hẳn hoi như bài này với nội dung là "bầy rận cắn càn" nói gì thì nói cũng phải có chứng cứ, có lí lẽ đúng thì người ta mới tin được, chứ cứ thế này thì ai tin chứ!

    Trả lờiXóa
  18. Câu chuyện xảy ra lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong cơ à, thế làm sao mà bà con lâu nay không tranh thủ ý kiến với lãnh đạo đi, sau cả năm trời rồi tự dưng lại kéo nhau lên khiếu kiện thế này? thật phức tạp quá!

    Trả lờiXóa
  19. tình hình là tôi nhận thấy, mấy vụ như vậy giải quyết được cho người dân thì ít mà cãi nhau ỏm tỏi là nhiều, theo tôi thì dân ta nên tìm cách nào để ý kiến cho nó ổn thỏa đi, chứ lâu nay mấy cách này có hay ho gì đâu, mà cũng có bao giờ được mọi người hưởng ứng đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ẤY bạn có người đứng sau xúi dục mấy bác không hiểu chuyện mới làm thế đấy chứ bình thường cãi nhau ỏm tỏi đâu có khẩu hiệu bảng chữ loằng ngoằng với nội dung như thế kia đâu mà bạn nhìn họ mà xem rất chú ý tới cái máy ảnh nhá được giàn dựng trước cả rồi mà.Trò này xưa rồi mà bạn chúng nó diễn đi diễn lại nhiều lần lắm rồi mà.Cái trò ấy tất nhiên trả ai hưởng ứng cả có cái gì gì ấy đút túi thì họ mới làm ấy chứ.

      Xóa
  20. Hà Nội mấy bữa nay nóng, nhiệt độ tăng cao, cộng thêm gió phơn làm không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Không biết ai bày cho các bác mấy trò này làm tội mấy bác ra, có bao giờ hành động tự phát kiểu này có hiệu quả đâu các bác, mình phải tìm cách giải quyết cho nó hợp tình hợp lý chứ... đó là quan điểm của tôi

    Trả lờiXóa
  21. Tội mấy bác này thật, tự nhiên tự lành lại đè mấy ngày nắng nóng này mà xông ra đòi công lí, chẳng biết ai xui dại các bác thật, theo tôi thì các bác nên cử người có chút kiến thức đến nói chuyện, làm đơn đến cơ quan thẩm quyền, làm vậy có bao giờ là tốt đâu

    Trả lờiXóa
  22. Cái ảnh mấy bà mấy chị ở trên tự bíu lấy nhau mà xô nhau đấy chứ! Còn cái hình nhìn xa có người nằm lăn dưới đất thì hình như mấy bảo vệ áo xanh đanh tìm cách nâng dậy đấy chứ! Bó tay.

    Trả lờiXóa
  23. Bà con mình vì mưu sinh buôn bán nhưng phải tôn trọng quy định chúng chứ. Buôn bán lấn chiếm vỉa hè cần chấn chỉnh chứ. Sao có thể đòi hỏi vô lý được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy nhắc nhở thì dạ dạ vâng vâng đi lại đâu đóng đấy có ai người ta muốn thu làm gì đâu thu rồi lại mất công trả lại ấy mà ai người ta nỡ đâu nhưng dân lại được đà vẫn cứ vi phạm đến khi quá người ta thu thì kết quả là như trên mấy con giận nó vớ được bức ảnh nó lên nó nói xằng nói bậy nó xuyên tạc là "cướp" cướp ở đâu hay là cái trò vu khống của đám rận oan này đây.

      Xóa
    2. bạn Phương Nguyễn nói rất đúng. Nhiều khi công an họ cũng rất nể vì những người buôn bán vất vả, có phải họ gặp họ đã phạt ngay đâu, cũng nhắc nhở dân buôn năm lần bảy lượt rồi nhưng đâu vẫn đóng đấy. Nói chung là mấy bà buôn cứ động vào gánh hàng là các bà ấy chửi thôi mà. Cũng khổ cho mấy anh công an.

      Xóa
  24. mọi người nhìn cho kĩ nhé, có thấy căn nhà bên cạnh không? có thấy bức tường màu xanh của căn nhà đó không? có thấy mặt đường nhựa kia không? bây giờ đơn giản thôi, người muốn chuẩn hơn thì dùng thước, không thì kẻ một đường tượng tượng thôi cũng được, hãy kẻ một đường từ cái thùng xốp bán hàng hoa quả đến bức tường nhé....., mọi người thấy gì nào, rõ ràng là người bán hàng đã lấn chiếm vỉa hè phải không nào? đấy, vi phạm thì bị xử lí thôi, lực lượng công an làm việc đúng pháp luật như thế, ai lại không đồng ý cơ chứ. chỉ có những kẻ hằn hộc, muốn bôi nhọ họ mới đi phản đối họ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một cách làm đơn giản để có thể biết được công an làm đúng hay làm sai, và đặc biệt là biết được cái trang này nó có nói sự thật hay không hay toàn là bóc mẽ, thổi bùng lên, làm rùm beng lên, chuyện bé xé ra to, xuyên tạc, bịa đặt,...., với cách làm của bạn Lâm Sơn, và những gì chúng nói về vụ việc trên, chắc hặn các bạn đã có câu trả lời, đáp án cho mình rồi!!!

      Xóa
  25. nhìn cái hình ảnh có hai người nằm lăn ra, bảo vệ xúm lại, thì ai nói đó là do bảo vệ xô, các anh chụp hình được thì sao không chụp đúng cảnh bảo vệ xô, hoặc sao không quay lại cảnh đấy mà tung lên đây, như thế sẽ đáng tin hơn nhiều, các anh tung cái hình này khác gì các anh đang vu cáo cho bảo vệ, người ta nhìn vào, như tôi đây chẳng hạn, thấy bảo vệ chảy đến để đỡ người ta dậy thì đúng hơn ( còn vì sao người ta ngã ư? đó là người ta tự ngã để các anh chụp ảnh, là người ta ngã để ăn vả chứ sao nữa)

    Trả lờiXóa
  26. Bọn này nó diễn đi diễn lại cái trò cho vài người tụ tập đông với vài cái biển rồi chụp ảnh lại về làm tư liệu viết nhăng việt cuội vu khống mà nó không chán hay sao ý.Biểu tình ở đâu thế dân oan ở đâu thế thế kia cũng gọi là biểu tình hay sao ấy.
    Phía kết bài là một cái ảnh quá rõ người dân lấn chiếm lòng đường vậy mà vẫn có thể phụt ra những cái câu khó nghe đến vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chưa biết là diễn hay không, nhưng mà mình cũng thấy trên trang danoan này hay đăng mấy cái bài kiểu như thế này lắm! Cứ chộp được vài kiểu ảnh rồi đăng bài chửi rủa thóa mạ chính quyền, kích động bà con chống chế độ. Thế cũng đủ để thấy được bộ mặt và bản chất thật của mấy ông danoan này ra làm sao rồi.

      Xóa
  27. Đúng là không thể hy vọng một lần nào đó cái blog này nó đưa tin đúng sự thật và nó lịch sự một tý mà ngược lại ngày càng sự thật không được tôn trọng các bài đăng thì như một mớ hỗn tạp những vu khống những lời lẽ rất có vấn đề nói thẳng ra là những lời lẽ mang tính chất chống phá nữa. Chủ blog có lẽ nên đổi tên là Xuân Xuyên Tạc đi thôi.

    Trả lờiXóa
  28. ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông, xử phạt là hoàn toàn hợp lý, thu giữ những thứ vi phạm là hoàn toàn đúng luật, đã quy định rõ ràng trong luật pháp VN. Chỉ có những đứa thiểu năng, không hiểu biết mới có những lời lẽ ngu dốt, bảo rằng công an cướp của dân thôi.Còn việc bà con biểu tình ở EVN, thiết nghĩ cũng chỉ là một màn hề của bọn rận chủ mà thôi. trước khi thi công dự án, những người nào nằm trong vùng giải tỏa, hay cần di dời thì đã được thống nhất, đền bù từ trước, chứ làm gì có chuyện làm xong rồi mới tính đến chuyện đền bù. chúng ta phải thận trọng và cảnh giác khi đọc những thông tin chống đối nhà nước kiểu này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thấy thường là phải tiến hành đền bù rồi mới tiến hành di dời dân cư, giải phóng mặt bằng trước rồi mới xây dựng gì hay làm gì thì làm chứ. Chẳng nhẽ một Tập đoàn lớn cỡ quốc gia như EVN lại mắc phải lỗi không đền bù cho người dân à? Nếu như vậy thì chẳng biết là có biết bao nhiêu người dân phải tụ họp phản đối EVN rồi chứ đâu phải chỉ một vài bà con kia.

      Xóa
  29. Cái tấm ảnh cuối nhìn qua chẳng có đầu có cuối, nếu mà chụp như thế thì chắc ngày nào cũng có ảnh công an "cướp" đồ của dân mất. Thật ra mình thấy trên địa bàn Hà Nội có một số tuyến đường treo biển " Cấm bán hàng rong" nhưng mà các cô các bác đi chợ không để ý nên đã bày bán, hoặc là bán hàng mà lại lấn chiếm vỉa hè nên bị Công an họ phạt theo pháp luật thôi!

    Trả lờiXóa
  30. Bà con buôn bán mà cứ ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè thế kia thì bị phạt là đúng rồi. Lòng đường chật chội, mỗi người có ý thức một tý thì mới đảm bảo an ninh giao thông được. Thế nhưng mà đợi người ta có ý thức thì lâu lắm, cứ phải có biện pháp mạnh thì mấy ông bà buôn kia mới chịu chấp hành! Cứ vi phạm rồi đến lúc bị phạt là ngang mồm ra chửi lực lượng an ninh, haiz.

    Trả lờiXóa
  31. Thỉnh thoảng lại thấy có vụ biểu tình kiểu này nhìn vào phát ớn. Không lẽ dân mình giờ nhiều người thiếu hiểu biết đến thế! Hay tại tham quá nên là cứ muỗn biểu tình đòi hỏi thêm quyền lợi! Nghĩ mà thấy chán. Thời buổi giờ mà không đề cao cảnh giác là bị kẻ xấu nó lợi dụng ngay, bị chúng nó giật dây thì khổ không còn gì bằng.

    Trả lờiXóa
  32. Mấy ông danoan này rình mò chụp ảnh "dân oan" rồi chụp đưa lên đây à? Hay là đây cũng là chiêu trò mới của các ông? Cứ thỉnh thoảng lại làm vài bài giật tít kiểu này đọc cũng thấy nhàm rồi đấy các ông danoan ạ. Đất nước Việt Nam này sinh ra những người phá hoại an ninh chính trị như mấy ông đúng là đáng buồn!

    Trả lờiXóa
  33. Toàn mấy người nói láo, bức ảnh cướp hoa quả cuối cùng đã nói lên tất cả. Đúng là một lũ ăn nói bố láo mà. Sao cứ nhìn như vậy thì gọi là cướp hoa quả? biết đâu họ đang mua hoa quả thì sao? biết đâu người bán hoa quả lấn chiếm lòng đường vỉa hè nên bị xử phạt, tịch thu? Mới chỉ có thế mà đã quy chụp xe biển xanh cướp hoa quả. Nực cười quá.

    Trả lờiXóa
  34. úi trời. mấy bà dân oan này quen mặt hết rồi, các bà ấy oan cả đời mà, có bao giờ hết oan đâu. Các bà ấy mà hết oan thì lấy igf mà đút vào mồm, người ta thuê bà, trả bà tiền đô la để bà đi kêu oan, khiểu kiện mà, hết oan thì mà rách mõm à>

    Trả lờiXóa
  35. Nhìn cái mông mụ béo quen quen, hình như của mụ Hằng thì phải. ở vụ kiện cáo nào cũng thấy mặt bà ấy nhỉ, như kền kền gặp xác thối là lao vào ấy. mà cũng phải thôi, ăn tiền của người ta thì phải đi làm trâu ngựa cho họ chứ.

    Trả lờiXóa