Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

TƯ DUY CỦA ÔNG TRANH MÀU GÌ?


* MINH DIỆN
           BVB - Tôi cố tìm trên khuôn mặt tròn đầy như  trái mù u chín mọng một nét riêng, biểu lộ tinh hoa phát tiết hơn người, nhưng bất lực. Khuôn mặt ấy không có gì nổi trội, thậm chí còn kém khôi ngô hơn nhiều khuôn mặt mặt khác. Vậy mà không hiểu bằng cách nào ông có tấm bằng cử nhân?
            Đọc tóm tắt tiểu sử Tổng thanh tra Chinh phủ Huỳnh Phong Tranh, ai cũng phải  ngạc nhiên vì điều đó. Bản tóm  tắt tiểu sử ấy ghi: “Sinh ngày 12-1-1955/ Quê  quán Hậu Giang / Học vị cử nhân…”
               Kế đó thống kê quá trình công tác của ông, từ tháng 1 năm 1973, làm  cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân cách mạng huyện Long Mỹ, Hậu Giang  cho tới khi được bổ nhiệm làm Tổng thanh tra Chính phủ. Đúng 40 năm, đảm nhiệm 13 chức,  từ thấp đến cao, sít sao, liên tục, không ngưng nghỉ ngày nào. Thử hỏi ông lấy thời gian đâu để học, để thi lấy tấm bằng cử nhân, dù chỉ là tại chức cho chiếu lệ!
            Nếu công bằng, và với tài phân biệt màu sắc của mình, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, phải để mắt tới những cái bằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân của đồng nghiệp và của chính mình, xem nó màu gỉ, và tệ nạn tham nhũng tới cỡ nào, thì ông lại chụp lên đầu những người dân đi khiếu nại, khiếu kiện về đất đai và tố cáo tham nhũng  cái gọi là  “màu sắc chính trị!”.
Nhưng thôi, chuyện đó dẹp qua một bên, bỏi bằng cấp thời nay là gì thì ai cũng biết cả rồi. Cái đáng nói nhất là quan điểm, trình độ, phương pháp xem xét và khả năng thực hiện chức danh, chức trách xứng với vị trí, tầm cỡ của mình.
            Nhớ lại gần hai năm trước, khi mới nhận trọng trách Tổng thanh tra Chính phủ, Huỳnh Phong Tranh bày tỏ quan điểm của mình: “Công tác thanh tra là bạn của dưới, tai mắt của trên. Nếu làm tốt công việc, chúng tôi có thể giúp cho công tác điều hành của Chính phủ và giúp cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng sát thực tế hơn. Tôi cũng sẽ cố gắng là nếu có cám dỗ sẽ tránh, đồng thời giáo dục lực lượng công chức trong bộ máy của mình trung thành, trung thực và trong sạch để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tôi sẽ phát huy trách nhiệm, truyền thống của người tiền nhiệm. Đây cũng là nền tảng để tôi phấn đấu hơn nữa. Việc công khai thông tin với báo chí, tôi cũng sẽ thực hiện”.
           Ông Huỳnh Phong Tranh còn nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là tăng cường đối thoại, giải quyết tại cơ sở theo thẩm quyền!”.
            Quả thật chưa thấy vị Tổng thanh tra Chính phủ tiền nhiệm nào bày tỏ được quan điểm mạch lạc như ông Tranh. Đặc biệt nhất là quan điểm “bạn của dưới” (câu này ít ai nói, vì nó tối nghĩa về diễn đạt). Dưới ở đây tức là dân (hay ông chỉ giới hạn ‘bạn của dưới’ tức là Thanh tra Chính phủ với cấp bộ, ngành, tỉnh thành, địa phương, không hề có dân trong đó?). Đối tượng của  thanh tra, ở chế độ nào cũng vậy, là các cơ quan quyền lực, các tổ chức kinh tế, xã hội, còn tai mắt của  thanh tra là dân.  Quan điểm của ông Huỳnh Phong Tranh vừa biện chứng, vừa giàu tính nhân văn, lấy dân làm gốc!
              Nhưng đó là lời nói. Còn việc làm thì sao?
              Hơn hai năm qua, hình như Huỳnh Phong Tranh  chưa kết bạn được với “người dưới” nào, chưa tiếp dân buổi nào, và chưa đối thoại với dân lời nào,  nhưng, ngày 18-4-2013 vừa qua, trong cuộc họp bàn về nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại khiếu tố, ông tuyên bố: “Đối với các đoàn đông người, quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị...Thanh tra chính phủ yêu cầu phải tiến hành cưỡng chế!”.
                Khái niệm màu sắc vốn cụ thể, để phân biệt màu của vật chất dưới tác động của ánh sáng. Cái gọi là “màu sắc” mà ông Huỳnh Phong Tranh dùng, nó vượt ra khỏi phạm trù đó, mang ý nghĩa trìu tượng, vô hình, vô ảnh,nhưng lại đậm đặc tính cực đoan.
               Ai cũng biết tình hình khiếu kiện, tố cáo những năm vừa qua rất căng thẳng, và hơn 70%  các vụ khiếu kiện, tố cáo liên quan đến vấn đề  cấp đất,thu hồi đất,và  đền bù giải phóng mặt bằng. Hầu như tỉnh, thành phố nào cũng xảy ra khiếu kiện , tố cáo. Những vụ nổi cộm như Tiên Lãng, Văn Giang, Đông Triều, Hà Nam, Cần Thơ gây xôn xao  dư luận trong và ngoài nước.  Chỉ riêng quý I-2013, đã có 104 lượt đoàn khiếu kiện đông người, với thái độ  quyết liệt, căng cờ, biểu nghữ tập trung trước trụ sở tiếp dân của Trung ương đảng, và Chính phủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
              Nguyên nhân dân khiếu kiện, tố cáo  là do những  bất cập trong chính sách của đảng, nhà nước .
             Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói thẳng: “Khi nhà nước làm không đúng, thì người ta nói lên ý kiến của người ta. Ở  các nước khác  đều như vậy. Thậm chí người ta biểu tình phản đối. Đó là quyền công dân của người ta !” .
               Thực tế ở nước ta, quyền  lợi chính đáng của người dân bị xâm phạm, thậm chí bị cướp đoạt vào tay bọn thoái hóa biến chất, đạo đức và lối sống bị băng hoại. Người dân, cả cán bộ đảng viên,  gửi đơn khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan đảng, nhà nước nhưng không được giải quyết đến nơi, đến chốn. Một bộ phận dân bị oan ức, bức xúc kéo nhau khiếu kiện, tố cáo  là chuyện thường tình.
               Thử hỏi ông Huỳnh Phong Tranh, tất cả  đơn từ, và  băng rôn, biểu ngữ  ở các cuộc khiếu kiện đông người, dù gay gắt như Văn Giang, Đông Triều,  Hà Nam, hoặc  ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội bây giờ, có câu chữ nào đụng chạm tới chính trị,  mà ông bảo “Mang màu sắc chính trị”?  Nếu ông chưa học, hoặc ông quên, người viết bài này xin nhắc để ông nhớ  cái khái niệm chính trị mà một chính khách như ông phải thuộc lòng: “Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, đảng phái, quốc gia xoay quanh một một vấn đề trọng tâm là giành giữ và sử dụng quyền lực nhà nước!”.
          Người dân không có mục tranh giành,và sử dụng quyền lực nhà nước, không âm mưu lật đổ ai, chỉ muốn giành miếng cơm manh áo và một bầu không khí tự do dân chủ,  mà ông chụp cái “màu sắc chính trị” lên  họ rồi ra lệnh cưỡng chế ư?
          Khi mới nhậm chức ông muốn là bạn dân, giờ ông ra lệnh còng tay dân!
          Ông đã đẩy dân sang phe đối lập rồi. Và như thế ông đã làm lợi cho các đối tượng mà thanh tra phải đối đầu! Ông đã quên lời mình nói, hay không thể vượt qua được sự cám dỗ mà ông đã từng hứa sẽ cố gắng vượt qua?
           Là một người dân nghe lời tuyên bố của ông vừa qua, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Hình như lịch sử đang được lặp lại một cách  thô thiển hơn.
           Gần sáu mươi năm trước, chỉ vì muốn có một bầu không khí tự dân chủ như Hiến pháp quy định, mà nhóm Nhân văn-Giai phẩm đã bị những người cực đoan, tiêu biểu là Tố Hữu chụp cho cái  mũ  “màu sắc chính trị, chống đảng”. Tổ Hữu kết tội họ: “Chúng vu khống đảng ta là chủ nghĩa cộng sản phong kiến bóp nghẹt tự do, vu khống  những người cộng sản là khổng lồ không tim, chà đạp con người, xuyên tạc những quan hệ giai cấp trong xã hội... Trần Đức Thảo cố tạo thế đối lập giữa lãnh đạo kìm hãm tự do và quần chúng lao động đòi tự do. Tất cả những luận điệu của chúng rõ ràng không nhằm mục đích nào khác , là chống lại lợi ích của Tổ quốc và chủ nghĩ xã hội ... (Tố Hữu, báo cáo tổng kết cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Văn Nhân –Giai Phẩm , ngãy 4-6-1958).
             Chỉ vì cái  “màu sắc chính trị” vô hình vô ảnh ấy mà hàng trăm con người, trong đó có những trí thức,văn nghệ sỹ đầy tài năng, tâm huyết, như Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hữu Loan thân bại danh liệt, bị đày đọa  khốn cùng.
             Sáu mươi năm trôi qua, giờ đã đổi mới, thế thời đã khác, dân ta tưởng  được “tự do gấp vạn lần các nước tư bản” như bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, nào ngờ  ông  Tồng thanh tra Chính phủ vẫn mang bổn cũ ra soạn lại, và hăng hơn, lệnh cưỡng chế, đi lo xác minh, điều tra để …ngăn chặn, răn đe dân.
            Thực chất, khi nói đến chính trị thì nội hàm, ngoại diên của nó rất rộng và sâu sắc. Suy ra, người dân sống trong một nước có tự do, độc lập thì cái lớn nhất là được hưởng nhân quyền thực sự mạng tính dân chủ, có đất đai, tài sản, nhà cửa  để sinh sống; từ bát cơm, manh áo, phương tiện đi lại cho đến việc làm, rồi tờ báo để đọc, cuốn vở tập viết cho đến viên thuốc uống…đều là màu sắc chính trị. Nó phản ảnh rất cụ thể nền chính trị do đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền này lo cho người dân được những gì, lo đến đâu? Có xứng đáng là một nền chính trị mang danh “nhà nước của dân, do dân, vị dân” hay không? Khi dân khiếu nại, thậm chí tố cáo ông đảng viên này, ông lãnh đạo cấp này-chức kia tham nhũng, đống chí X,Y,Z... cướp đất của dân, làm mất dân chủ nghiêm trọng, làm sai đường lối chính sách của đảng, là đụng đến "màu sắc chính trị" hay sao?
             Màu sắc chỉ chân thực khi có ánh sáng trong suốt của một môi trường trong lành. Cái màu sắc chính trị mà Tổng thanh tra Chính phủ chụp lên đầu dân xem ra rất thiếu ánh sáng đổi mới, là sản phẩm của một trí tuệ không minh mẫn, mà hình như sắc thái gương mặt ông cũng nói lên điều đó!  Từ khi nghe ông Chánh thanh tra Chính phủ phát biểu như vậy, tôi phải bóp đầu suy nghĩ và phải tự dằn nén cố mà bình tâm luận giải để khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Màu sắc chính trị của ông Tranh là gì? Chẳng lẽ dân mặc áo đỏ, đem cờ, biểu ngữ đỏ rực, chữ vàng, màu truyền thống cách mạng, màu cờ sao rất tự hào của đảng, của chế độ này là “màu sắc chính trị”? Dân còn tin chế độ này mới đem màu cờ đỏ đi đấu tranh đòi công bằng và quyền lợi chính đáng. Vậy mà ông Nguyến Thế Thảo, Chủ tịch UBND T.p Hà Nội nói: “Màu đỏ làm xấu bộ mặt Thủ đô”. Còn nay ông Tranh nói “màu sắc chính trị”, chẳng lẽ các ông sợ cả lời trong bài quốc ca: “Cờ in máu chiến thắng mạng hồn nước…”? Câu nói của ông một nửa chính trị, một nửa lấp lửng màu mè, không ra văn hoa mà cũng không phải hình tượng. Chẳng hiểu tư duy của ông màu gì?
M.D

86 nhận xét:

  1. Hic, để xem dư lợn viên còm ra sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi dân khiếu nại, thậm chí tố cáo ông đảng viên này, ông lãnh đạo cấp này-chức kia tham nhũng, đống chí X,Y,Z... cướp đất của dân, làm mất dân chủ nghiêm trọng, làm sai đường lối chính sách của đảng, là đụng đến "màu sắc chính trị" hay sao? xin thưa, tôi chỉ trích câu này của các anh thôi. những vấn đề đó được chính quyền nhận đơn kiện và chấp nhận từ từ chứ không phải như một số kẻ thừa nước đục câu để nói xấu chính quyền

      Xóa
  2. Theo tôi thấy thì bài viết trên chưa phản anh đúng tình hình thực tế. Trước hết phải khẳng định rằng chủ trương chính sách và đường lối của Đảng và pháp luât của Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, nhìn vào thực tế chúng ta sẽ thấy nhờ có Đảng mà nhân dân ta đi hết từ thăng lợi này tới thắng lợi khác đáng vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đời sống của nhân dân ta từ khi có Đảng đã thay đổi rất nhiều, trình độ dân trí được nâng cao, đời sống vật chất được cải thiện rất nhiều... tất cả những điều này đều được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận. Còn về một số vụ việc liên quan tới đất đai do một số cơ quan làm sai về chính sách đất đai dẫn tới khiếu kiện của nhân dân chứ không phải là do chủ trương chính sách do vậy tôi đề nghị chúng ta cần phải phải có cơ chế giám sát tốt hơn đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn cộng sản là bọn lưu manh, lùa đảo, đê tiện.

      Xóa
    2. Có một câu chuyện tiếu lâm thế này: " Các nước có đảng cs lãnh đạo, giống như người đi đường không có bản đồ chỉ dẫn. Cho nên liên tục bị sa xuống hố rồi lóp ngóp bò dậy, miệng hô vang "Thắng lợi", tức là đã bò lên được hố. Trong khi các nước dân chủ bỏ xa các nước cs vì họ có chỉ dẫn đúng thì các nước cs vẫn đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".

      Xóa
    3. Dù gì đó cũng chỉ là câu chuyện tiếu lâm của mấy thằng chuyên gia chém gió vỉa hè mà thôi. Nó cũng có biết các nước do tư bản chủ nghĩa lãnh đảo đi đường theo kiểu gì đâu chứ? Các nước tư bản nhiều hơn các nước xã hội chủ nghĩa không ó nghĩa chúng nó là tốt nhất nên đừng có ngụy biện

      Xóa
    4. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường, nước ta đã đi đến tự do độc lập ngày hôm nay, dân ta được sống trong hòa bình hạnh phúc, không còn cảnh người bóc lột người như thời pháp, mỹ xâm lược nữa, trong khi cả nước đang hướng tới ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền nam thì mấy cái thằng này ngồi đây nói láo toét, chúng mày có đầu óc hay không vậy?

      Xóa
    5. Hội rân chủ có đầu nhưng không còn óc. Tất cả đã bị virut USD ăn sạch rồi

      Xóa
    6. Chuối củ
      Nói chính xác là cơ chế của con virut $(USD) này là tẩy hết não tẩy hết phần dữ liệu liên quan đến tự trọng ,liêm xỷ, tự tôn dân tộc và một số dữ liệu làm người khác và thay vào đó là các chương trình hút máu chương trình của một con ác quỷ.
      Chúng không còn là những con người thực sự nữa giờ chỉ biết hút máu dân tộc và hút máu dân tộc để sống.

      Xóa
    7. ha hoang copy ở đây dán vào đây đấy?

      Xóa
    8. ..." chưa phản anh đúng tình hình thực tế."..
      Vậy xin hỏi " ha hoang " : Phải cần những gì và như thế nào nữa thì mới phản ánh đúng thực tế ?
      Cứ cho chủ trương chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn đi . Vậy Đảng và Nhà Nước phải làm gì với các Bộ Ban Ngành cấp dưới khi thực thi nhiệm vụ không đúng với chủ trương - đường lối của Đảng và Nhà Nước giao cho ? Pháp luật Việt Nam phải làm gì với những người có trách nhiệm liên quan khi thực hiện sai chủ trương đường lối của Đảng và Nhà Nước ?
      Là một Người Cha người Mẹ có con cái làm những việc sai trái nếu không dạy bảo được chẳng lẽ bó tay hay sao ? Nhờ cơ quan pháp luật can thiệp hay khoanh tay đứng nhìn mặc cho con cái mình tiếp tục sai phạm ?
      Cơ chế Giám Sát của Đảng và Nhà Nước chạy mất đâu rồi thưa " ha hoang " ?

      ....".nhờ có Đảng mà nhân dân ta đi hết từ thăng lợi này tới thắng lợi khác."...
      Thưa " ha hoang " : Trước khi có Đảng Cộng Sản VN ra đời các cuộc đấu tranh giữ nước của toàn thể Người Dân Việt là chỉ có TOÀN THUA hay sao ? Lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của toàn thể Người Dân Việt phải hiểu như thế nào đây ? Hay là thời kỳ đó Đảng CS Việt Nam cũng đã có và đã dẫn dắt Người Dân Việt đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác ?

      ..." Đời sống của nhân dân ta từ khi có Đảng đã thay đổi rất nhiều, trình độ dân trí được nâng cao, đời sống vật chất được cải thiện rất nhiều."...
      Hãy nên nhớ 1 điều Con Người và Xã Hội luôn phát triển không ngừng . Nó luôn vận đông chuyển biến theo xu thế chung của thế giới . Chẳng lẽ không có Đảng Cộng Sản VN thì con người VN chúng ta mãi chỉ là Người Rừng hay sao ? Đời sống chỉ là săn bắn bằng cung tên và hái lượm hay sao ?
      Bất kể 1 đảng phái hay 1 tổ chức chính tri nào cũng muốn nắm quyền điều hành lãnh đạo 1 đất nước . Các Đảng phái - Tổ chức chính trị đều đề ra những Cương Lĩnh - Đường Lối để thực hiện khi nắm quyền điều hành lãnh đạo . Phải làm sao xây dựng 1 xã hội CÔNG BẰNG - DÂN CHỦ - VĂN MINH . làm sao cho Người Dân sống trong HOÀ BÌNH - ẤM NO - HẠNH PHÚC .
      Vậy nếu không có Đảng Công Sản thì sẽ không có 1 xã hội CÔNG BẰNG - DÂN CHỦ - VĂN MINH ? không có HOÀ BÌNH - ẤM NO - HẠNH PHÚC cho người dân hay sao ?
      Như vậy Đảng CS có tồn tại để mà nắm giữ quyền lực hay không nếu như có thêm 1 Đảng X....Y...Z nào đấy cùng hoạt động song hành ?

      Xóa
    9. Ha hoàng nói cơ chế nào giám sát ,theo Tôi chẳng cơ chế nào giám sát được cả vì tất cả bọn họ đều là đồng chí của nhau vì cùng một đảng , đều cùng nhóm với nhau đẻ làm ăn chỉ có đa đảng thì đảng này giám sát đảng khác, đảng nào cũng muốn tranh thủ được cử tri ủng hộ .Quyền công dân được tôn trong được tự do nói lên chinh kiến của mình và pháp luật phải được tam quyền phân lập thì tự nhiên TIÊU CỰC THAM NHŨNG BỊ TIÊU DIỆT

      Xóa
    10. Ai cũng hiểu vai trò của Đảng trong quá khứ nhưng hiện tại vai trò đó đang bị lung lay bởi những trò tuyên truyền xuyên tạc của những kẻ xấu mà nếu ai không có tư tưởng chính trị vững vàng thì rất dễ bị lôi kéo, kích động. Tuy nhiên điều đó có thể là tạm thời và vai trò của Đảng và nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định với đường lối, chính sách hợp lý trong tương lai, nhân dân Việt Nam luôn tin vào điều đó.

      Xóa
    11. Tôi không phân giải biểu tình là gì hay chúng ta phải biểu tình như thế nào vì một khi đã động đến quyền lợi trực tiếp thì con giun xéo lắm cũng quằn, người ta sẵn sàng chết chứ không còn đơn giản là xuống đường biểu tình. Các cuộc biểu tình tại Việt Nam trong những năm trở lại đây xoay quanh vấn đề chủ yếu về Biển Đông hay đất đai, khiếu nại,… và đều bị bọn Việt Tân lợi dụng

      Xóa
  3. Cuộc sống bây giờ của nhân dân là tốt hơn trước nhiều rồi, điều đó nhờ vào đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Còn một số vụ việc là xuất phát từ sai phạm của cán bộ và chính quyền gây bức xúc trong quần chúng nhân dân gây khiếu kiện vượt cấp. Việc này xuất phát từ cá nhân mà thôi chứ không phải cả một hệ thống. Tuy nhiên những vụ việc khi được giải quyết đều đảm bảo được lý và tình xử lý nghiêm những sai phạm của các cá nhận đảm bảo pháp luật được thực thi một cách đúng đắn nhất. Còn những người nào lợi dụng những vụ việc đó vào ý đồ xấu thì mới đáng lên án

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh ơi là nặc danh. Sao mày ngu đến thế. Mày so sánh nước ta với những quốc gia như Nhật với Hàn làm gì. Mày biết đằng sau 2 quốc gia ấy chính là Mĩ không. Không có Mĩ đỡ đầu thì có đến 100 năm nữa họ cũng chưa bằng Việt Nam. Những quốc gia mày nói đến theo chủ nghĩa tư bản, những nước đó đã có nguồn vốn rất lớn của các nước đỡ đầu, vì vậy phát triển là điều dễ hiểu. Tuy vậy ở các quốc gia đó mâu thuẫn giai cấp, sắc tộc cực kì nghiêm trọng, vấn đề an ninh trật tự sao có thể bằng Việt Nam được. Thử nhìn lại đất nước ta xem. Sau bao nhiêu năm bị đô hộ, tài nguyên bị cướp, nhân dân sống trong cảnh lầm than, không được học hành. Vậy mà sau 38 năm, đất nước ta đã có những bước chuyển mình đáng kinh ngạc. So sánh như thế thì so sánh làm gì hả thằng(con) nặc danh hèn hạ ngu ngốc kia.

      Xóa
    2. Bố thằng Kiên Địnhlúc 00:27 28 tháng 4, 2013

      Thằng Kiên Định này ngu vãi. Sao mày không bảo là nước Mỹ nó là một tên tư bản đầu sỏ, là một tên đế quốc, một thằng thực dân, bọn Nhật, bọn Hàn đi theo Mỹ, bị Mỹ nó bóc lột tận xương tận tủy nên chúng nó mới giầu thế. Còn ông anh Liên Xô của chúng ta, bởi vì kiên định đi theo con đường CSCN tươi đẹp nên mới quyết định phá thành trì CNXH đi để xây lại. Trình độ lý luận của mày còn hạn chế lắm, tuy đã được tập huấn, qua sát hạch rồi nhưng năng lực nghiệp vụ như vậy là chưa đạt, thái độ thiếu ôn hòa như vậy khó thuyết phục được quần chúng. Mày tạm thời dừng nhiệm vụ, tuần sau đi Nha Trang tham dự lớp tập huấn lại cùng với anh em mới tuyển.

      Xóa
    3. Ngồi đó mà phân tích nghèo với giàu thì cũng chẳng giúp gì cho nhân dân, đất nước được đâu. Phải có hành động thiết thực đúng đắn chứ. Chê bai nước mình thôi không nên. Các nước đã phát triển mình sẽ học họ những gì có thể áp dụng phù hợp chứ không phỉa cứ chạy theo đuôi họ

      Xóa
    4. 38 năm người ta lên cung trăng, các ông đạp chiếc xe đạp quèn và so với người đi bộ. Có chút thông minh nào không vậy. Những người bức xúc ở đây không phải ngồi phân tích giàu nghèo không đâu mà chỉ đơn giản là thấy tiền thuế mình bị sâu bọ đục khoét, tài nguyên bị bán không còn, nợ quốc gia cao khủng, đảng cs là lũ chỉ giỏi nói và vơ vét mà không làm... nên phải lên tiếng thôi. Các ông dlv đừng comment theo kiểu "gái đ. già mồm" nữa

      Xóa
    5. Nặc danh 05;02 ngày 03 tháng 5 năm 2013 nói rất hay

      Xóa
    6. Quân đội Bahrain hôm qua (17/2) đã triển khai hàng chục xe tăng trên khắp thủ đô Manama nhằm đàn áp những người biểu tình đang đấu tranh đòi cải cách chính trị ở đất nước nhỏ bé này. Quân đội đã thề sẽ áp dụng những “biện pháp mạnh” để lập lại trật tự ở trong nước sau khi cảnh sát thực hiện một cuộc đàn áp những người biểu tình chống chính phủ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Thế nên mới nói cưỡng chế ở VIệt Nam còn rất nhẹ

      Xóa
  4. sống như bây giờ là tốt rồi, cứ hòa bình như vậy có phải sướng hơn không xem như ở các nước họ cứ nói là văn minh , tiến bộ nhưng nạn tội phạm thì đang hoành hành, khủng bố đanh bom liều chết làm cho mọi người sống trong âu lo. Ở đất nước ta thì không bao giời có điều đó cả. Còn trong xã hội nào cũng vậy không thể tránh khỏi sự thoái hóa biến chất ở một cá nhân, ở mõi con người không thể tránh khỏi lúc sai lầm điều quan trọng là phải biết nhìn nhận vào cái sai đó mà sửa chữa chứ không phải trốn tránh nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Huy . nói:
      Tháng Tư 27, 2013 lúc 9:15 sáng | Trả lời
      Toàn lũ “Chó nhảy bàn độc” nên chúng mới dám xấc xược, khinh bỉ người dân như vậy !
      Thái độ vênh vác, ỷ thế làm quan, ỷ tiền rủng rỉnh của đội ngũ quan chức đảng và chính phủ đã lan tràn khắp nơi, kể cả lũ ranh con mới được nhồi nhét vào làm “loong toong” trong các ban ngành cấp xã-phường… Đó cũng chính là mầm hoạ lớn cho xã hội phát triển – nó sinh ra từ chủ trương “phân cấp – phân quyền cho địa phương”, trong khi cái LỖI HỆ THỐNG tày đình núp danh quái thai CNXH cứ bị lờ tịt đi, cứ được cho là NỀN TẢNG “Bất di, bất dịch” !
      – Trong “Lỗi hệ thống”, chế độ bầu cử “Đảng cử – Dân bầu”(như lời ông cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.) – giả danh dân chủ là 1 cái nếp quái gở mà nhiều người, kể cả lớp trẻ ít quan tâm đến chính trị nhất cũng dễ nhìn thấy sự lãng phí – dối trá – phi nghĩa đó.

      Quái thai ắt sinh quái gở, là vì vậy.

      Xóa
    2. Xin hỏi ông Tranh, vì dâu người dân nghèo khổ khắp cả nước tha phương cầu thực kéo về thủ đô không nhà, không cửa, ngặt nghèo cơm áo dầu dãi nẵng mưa để làm gì? Họ được một đảng phái chính trị, “thế lực thù địch” nào cấp tiền, cấp gạo, nhà bạt, nước khoáng, chăn chiếu, nhà vệ sinh, TV, tủ lạnh…để về thủ đô biểu tình lật đổ chế độ? Ông hiểu thế nào là chính trị? Ông nên trả lời cho những người dân oan câu hỏi này. Ngược lai, là vu khống bà con, cô bác oan sai. Đã biết bao nhân sĩ, trí thức chỉ đòi cái quyền tối thiểu của con người theo hiến pháp nhưng bị bắt bớ tù đày với những cái tội mơ hồ nay ông lại quàng vào cổ cả những người nông dân oan sai khốn khổ cái họa ấy chăng ?
      http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2013/04/27/dua-nhau-xac-xuoc/

      Xóa
    3. Ukm cái mặt mày thì hiểu chính trị nhỉ NẶC DANH. Cái mà mày gọi là dân oan khắp cả nước ấy nhiều nhỉ nhiều đến nỗi nhẵn cả mặt rồi. Ai cung cấp phương tiện cho họ ư tác phẩm của chúng mày và cả những kẻ đứng sau chúng mày mà vậy mà chùng mày còn làm bộ làm tịch như không hề hay biết ấy. Họ không lao động ấy thì lấy cái gì mà đổ vào mồm để mà đi kiện cáo biểu tình tụ tập suốt ấy và không có kẻ xúi giục cho tiền cung cấp phương tiện cho họ ấy thì họ có làm cái việc đó hay không và lấy cái gì để mà ăn và lấy cái gì để họ làm những việc đó. Họ cũng chỉ là nạn nhân của chúng mày vì thiếu hiểu biết lập trường chính trị không vững mới bị chúng mày lợi dụng thôi chứ một người dân hiểu vấn đề họ đang làm không bao giờ có chuyện để chúng mày lừa đâu. Chúng mày cứ lên đây mà bôi nhọ mấy bác lãnh đạo nhà nước đi xem rồi những kẻ như chúng mày có kết quả gì tốt đẹp không và xã hội có chấp nhận cái loại như chúng mày không?.

      Xóa
    4. @Ka kA: tiền không phải là giấy để người ta có thể cung cấp lung tung để kiện cáo. Có giỏi tìm ra một bằng chứng nào về việc nhận tiền đi, post lên đây cho mọi người xem. Ăn nói hàm hồ, không lẽ các chú vô giáo dục và ngu dốt giống nhau hết vậy sao?

      Xóa
    5. màu của tao là màu đỏ. tình yêu của tao là tình yêu đất nước. chứ không phải là bọn mày hở cái rác rưởi gì ra là làm loạn biểu tình, làm mất trật tự an toàn xã hôi. Đáng xấu hổ những kẻ như thế còn xưng danh mình là người yêu nước

      Xóa
    6. nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội. ừ đầu năm 2012 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có chiều hướng diễn biến phức tạp, số lượt đoàn khiếu kiện đông người gia tăng. và đều bị bọn việt tân giật dây

      Xóa
  5. Tôi thấy đâu phải là cán bộ ai cũng có thái độ như vậy. Đa phần cán bộ họ đều là người tốt họ đều có trách nhiêm với công việc. NHưng thái độ sách nhiễu nhân dân chỉ có ở một số ít người thôi do họ xa rồi pháp luật và quy đinh. Đảng và Nhà nước đang tích cực đấu tranh với những con người, với những hành động như vậy. Cồn về phần đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước thì hoàn toàn đúng đắn có sai là do cách triển khai của các chính quyền địa phương cấp cơ sở mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. Trương Tấn Sang đã công nhận là có cả bầy sâu đấy ông à

      Xóa
    3. Đa phần là người tốt mà sao dân đi khiếu kiện lắm thế TỔNG BÍ TƯ PHÁT BIỂU NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY TIÊU CỰC NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY THAM NHŨNG mà ban chống tham nhũng chẳng sử lý được tên nào hay là..........TỔNG BÍ THƯ.......

      Xóa
  6. Trời ơi, nếu mà nói như thế thì xã hôi này loạn hết ah. Xã hội chúng ta đang rất hành phục hòa bình và có trật tự mà. Ai cũng muốn sống cuộc sống như vậy chẳng phải quan tâm bị khủng bổ, bị bom mìn như thế nào. Còn tôi gét nhất mấy kẻ cứ đi nói xấu tuyên truyền này nọ làm sai sự thật. Đảng và Nhà nước cần có những chính sách mạnh tay hơn đới với hành động đi nói xấu kiển như thế này tôi rất gét những con người như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khởi tố hai công an đánh chết nghi can
      (PL)- Ngày 16-1, một nguồn tin riêng cho biết liên quan đến vụ án dùng nhục hình ở Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) làm chết nghi can, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố thêm hai bị can là công an của TP Tuy Hòa.
      Theo đó, trung úy Đỗ Như Huy bị khởi tố tội dùng nhục hình; thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành tội cố ý gây thương tích. Thiếu úy Thảo bị bắt tạm giam bốn tháng để điều tra.

      Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nghi ngờ Ngô Thanh Kiều (ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) là người gây ra một số vụ trộm két sắt nên sáng 13-5-2012, một số trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay, bắt giữ Kiều khi chưa có lệnh. Sau khi đưa Kiều về Công an TP Tuy Hòa, một số trinh sát Công an TP Tuy Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Phú Yên tiến hành đấu tranh khai thác. Đến chiều cùng ngày, Kiều bị đưa đến Phòng PC45 - Công an tỉnh Phú Yên để đồng bọn nhận dạng và nghi can choáng, phải đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Cục Điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc. Sau đó lần lượt thiếu tá Nguyễn Minh Quyền, đội phó trinh sát PC45 - Công an tỉnh Phú Yên; thiếu tá Nguyễn Tấn Quang, đội phó Đội Cảnh sát hình sự và thượng úy Phạm Ngọc Mẫn, trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa, bị khởi tố.

      H.THẢO
      http://phapluattp.vn/20130116114052914p0c1015/khoi-to-hai-cong-an-danh-chet-nghi-can.htm

      Xóa
    2. Thế mới biết pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam nghiêm khắc đến thế nào. Những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lí thích đáng không phận biệt sang hèn, giàu nghèo, không phân biệt tầng lớp, nghành nghê, chức vụ

      Xóa
  7. Mấy ông cứ nói này nói nọ tôi thấy cuôc sống của xã hội đang rất tốt, đời sóng đang ngày được cải thiện. Nếu so với cuộc sống ở nước ngaoif thì tôi luôn chọn ở việt nam. Có sống trng xa hội tư bản thì mọi người với biết là xã hội đó bất công như thế nào. Còn việc cán bộ sai phạm thì trong xã hội nào cũng có đó là điều hiển nhiên, đó là những con sâu làm rầu nồi cảnh mà thôi do vậy chúng ta càn cẩn thận hơn đối với những bài như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XÃ HỘI ĐANG TỐT ĐẸP ĐÂY ÔNG:
      Đánh người dã man, họ là công an hay côn đồ ? - YouTube
      ► 6:55► 6:55
      www.youtube.com/watch?v=hfD6wb4jQNs
      09-04-2013 - Tải lên bởi MrLecongnhan
      "Công an giả dạng côn đồ để tấn công và hành hung hai người bất đồng chính kiến là chị Bùi Minh Hằng và anh Nguyễn Chí ...

      Xóa
    2. Xin cho hỏi là trên thế giới có chỗ nào là hoàn hảo vậy bạn Nặc danh ơi. Đâu đâu chả có mặt trái của nó. Tôi đồng ý với vang cong là cuộc sống bây giờ tốt hơn ngày trước rất nhiều rồi. Còn muốn hoàn hảo như bạn ấy nói thì chả bao giờ có cả. Trừ khi bạn đang mơ mà thôi

      Xóa
    3. Cái gì cũng có mặt tốt và mặt còn hạn chế, không nên tuyệt đối hóa bất cứ thứ gì cả. Việt NAm nghèo thì cố gắng làm những gì phù hợp với hoàn cảnh để xây dựng, phát triển.

      Xóa
    4. Phải chi các ông có chút cơ hội chu du bên ngoài để biết thiên hạ sống thế nào so với "xứ sở hạnh phúc" . ếch ngồi đáy giếng chắng bao giờ sai

      Xóa
  8. Lũ cậy chức cậy quyền ức hiếp dân, tham quan vơ vét tiền của nhân dân phải bị trừng trị thẳng tay. Không thể để chúng làm ô uế, làm đất nước thụt lùi được. Có nhiều chính sách nhà nước đưa ra rất tốt nhưng khi qua tay những kẻ này thực hiện nó đã trở thành những thứ hành dân. Chính những kẻ này mới cần phải nghiêm trị.

    Trả lờiXóa
  9. Xin hỏi Tác giả, ngoại hình thì liên quan gì đến trí tuệ ạ. Lưỡng quốc trạng nguyên - Mạc Đĩnh Chi là một người có ngoại hình khá là xấu xí còn gì. Điều này cho thấy tác giả có cái nhìn không khách quan về ông Tranh, và những gì tác giả viết hoàn toàn dựa trên suy nghĩ chủ quan của tác giả, nó phản ánh không đúng sự thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái thằng làm đĩ đực này còm ngu như bò

      Xóa
  10. Tư duy ông Tranh màu đỏ, còn óc ông ta (nếu có) là màu đen

    Trả lờiXóa
  11. Đồng ý với Nặc danh 23:42 Ngày 27 tháng 4 năm 2013-thằng này mà cũng biết làm thanh tra sao? Kỳ hình dị tướng,trông chẳng giống ai!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để tên đàng hoàng tí đi thằng em. Gia đình chú mấy đời làm nghề xem tướng rồi mà phàn người ta kì dị, không xứng làm thanh tra. Người ta có bề ngoài không đẹp, nhưng mà trí tuệ hơn người, không như mấy thằng trông sáng sủa đẹp trai mà đầu óc bằng quả nho.

      Xóa
    2. Trí tuệ mấy thằng CS hơn người? Có nói lộn không vậy?..À hiểu rồi...tại có những đứa ngu hơn chúng..cho nên tưởng là chúng khôn...:-). Ra là cả lủ đều ngu, có đứa ngu nhiều, có đứa ngu nhiều nhiều....:-)

      Xóa
  12. lại bịa chuyện để nói xấu người khác đấy, đây là 1 lãnh đạo cấp cao của nước ta mà chúng mày cũng nói xấu được à, ông ấy đã làm rất nhiều cho tổ quốc rồi không kính trọng biết ơn đi mà còn đặt điều vớ vẩn vậy thử hỏi mày đã làm được cái gì cho tổ quốc chưa người ta có sai tí là đã vào nói này nói nọ rồi, 1 loại như mày thì hiểu gì về chính trị đất nước mà đòi nói ông ấy, tự xem lại bản thân trước đi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lủ lãnh đạo chúng mày toàn là một bọn dốt. Gúc gồ chấm tiên lãng...ha..ha

      Xóa
  13. mấy nhà dân chủ như kiểu chí đức với bùi thị minh hằng chỉ là dùng cái miệng để tạo tiếng tăm với thiên hạ sau đó kiếm tiền từ các tổ chức xấu mà thôi. Nhìn bà này và ông chí đức thật là kinh tởm đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Bản chất xấu xã lộ rõ ra bên ngoài. Tuy nhiêu họ dùng dư luận để làm những chuyện bẩn thỉu thì sau này chính dư luận cũng sẽ xử lý họ thôi đúng là mua dây buộc mình. Lẽ đời là gieo quả nào thì gặt quả nấy mà

    Trả lờiXóa
  14. Hãy nhìn một cách tổng thể đi rồi xem, nhân dân không tốt hơn trước à. Nhận thức tốt hơn với những vấn đề mới. Ngay đến cả những người nông dân trước kia vốn chỉ biết dựa vào nghề trồng lúa là chủ yếu thì ngày nay đã có rất nhiều người thành tài mà xuất phát là người nông dân chân lấm tay bùn. Bảo sao họ vẫn nghèo là vì đôi khí cái thói quen cũ nó vẫn còn trong cuộc sống hàng ngày rồi. Đừng có vì việc này việc nọ mà đổ lên đầu của những người làm công tác chính trị, văn hóa, xã hội hiện nay.

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là 1 lũ GATO thấy người ta tài giỏi thì lại bảo người ta "xxx" bằng cấp, thấy người ta giỏi giang mình không bằng thì cố gắng kéo người ta xuống bằng đủ mọi cách. Đây chính là cách mà mấy thằng cha nawcjdanh này đang làm có giởi thì gặp người ta mà so tài đê.

    Trả lờiXóa
  16. Dân số nước ta là đông so với diện tích chứ có phải ít đâu. Việc làm sai, làm nhầm là điều khó có thể tránh khỏi. Chúng ta không nên cứ thấy sai là trách móc, là đổ lỗi này lỗi nọ cho người thực hiện công việc. Hãy cảm thông với họ và nhắc nhở kịp, đồng thời hiểu rõ luật pháp để tránh để mất quền lợi của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đội mũ bảo hiểm, đại tá Công An đánh chết ông Trịnh Xuân ...
      ► 15:56► 15:56
      www.youtube.com/watch?v=GCYqyxN9wp0
      18-03-2013 - Tải lên bởi NguoiYeuNuocViet
      Đại tá Công An Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vì ông không đội mũ bảo hiểm. Con gái nạn nhân, Trịnh Kim ...
      Video khác cho công an đánh chết ông trịnh xuân tùng »

      Xóa
    2. ...Nay trong cuộc họp Chính phủ do ông Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh chủ trì để bàn về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Với sự hiện diện đầy đủ lãnh đạo các Bộ, ngành và 22 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhưng tín hiệu phát ra rõ ràng là muốn rập tắt khiếu nại tố cáo kéo dài của dân oan bằng cách chụp cho những người đi khiếu kiện cái mũ là mang “màu sắc chính trị” thì có khác gì coi dân là “thế lực thù địch” cần phải mạnh tay để “cưỡng chế” đối với họ.

      Đó chính là thông điệp rõ ràng táo tợn mà Huỳnh Phong Tranh muốn ngầm nhắn gửi tới các quan tham nhũng ở tất cả bộ ngành từ trung ương tới các địa phương rằng: “cứ yên tâm đi… các đoàn khiếu nại tố cáo đông người đã bị qui kết “qúa khích” và ”mang màu sắc chính trị” hết rồi. Sẽ bị “cưỡng chế” bịt miệng không trừ một ai… để các quan yên tâm mà vơ vét! Nhưng chớ có quên các khoản “lót tay, đưa tiễn” hậu hĩnh tương xứng với quan thanh tra lớn nhỏ là được!

      Luận điệu này thể hiện rất rõ cái lối “tư duy nhiệm kỳ” của ông Tranh! Nó là cực kỳ phản động hay chỉ là sự ”nhỡ miệng” thông thường. Xin nhường câu trả lời cho tất cả những ai đang quan tâm tới vấn đề này giải đáp dùm?!
      http://quechoa.vn/2013/04/24/lieu-quan-tong-thanh-tra-cp-huynh-phong-tranh-co-truot-mom/

      Xóa
    3. @hoang luc
      Tội giết người mà muốn cảm thông? Thế ca giết hại gia đình chúng bay rồi sau đó xin cảm thông chắc cũng vui mừng chứ?

      Xóa
    4. @Nặc Danh: nói ngu quá mà. chả có ai, đã là con người mà không mắc sai lầm cả. những người cán bộ cũng là con người, họ cũng mắc sai lầm là điều dễ hiểu mà thôi. nhưng mà vấn đề ở đây là mức độ sai phạm và thái độ của họ như thế nào, để có thể cảm thông được hay không mà thôi. còn lại, Pháp luật VN là rất nghiêm minh. ai sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù đó là ai đi nữa. không đến lượt bọn rận chủ chúng m phải lên tiếng như thế. những kẻ chống phá nhà nước, phản động như chúng m mới là kẻ thù số một của dân tộc đấy.

      Xóa
  17. Bài viết của tác giả đã có một cái nhìn phiến diện về ông Huỳnh Phong Tranh một cán bộ cấp cao nhà nước, ông Tranh đã có những đóng gớp to lớn cho đất nước ta tuy nhìn vào sơ yếu lí lịch thì ông không có nhiều tấm bằng cao, giá trị nhưng những đóng góp của ông là rất nhiều bằng chứng là ông liên tục được nắm những chức vụ quan trọng từ thấp lên cao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
    2. Luc hoang
      Ở VN nếu có tiền đút lót là có chức cao thôi....hì..hì..Vậy là ông Tranh có công đút lót cho mấy ông lớn hơn, cho nên mới nắm được các chức vụ từ thấp lên cao...:-)

      Xóa
    3. Chẳng bao giờ có chuyện công an đi ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ, dựng chuyện thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Ít nhất làm cái clip giả công an đánh người thì còn có người tin chứ chẳng ai tin là công an đi làm mấy cái chuyện hạ nhân đấy cả. Đừng có coi thường công an Việt Nam như thế chứ

      Xóa
    4. Nếu nói như nặc danh thì việc gì ông ta phải làm từ thấp đến cao, nếu có tiền thì phải làm chức cao luôn chứ. Đừng có mà ăn không nói có ở đây, muốn làm quan phải có tài đấy, chứ những loại tầm thường như ông thì làm sao được. Người xưa có câu "Có tướng làm quan có gan làm giàu mà" Không phải ai cũng làm được đâu nhé

      Xóa
    5. chỉ là những giọng điệu sai trái mà thôi. suy cho cùng các ông cũng chỉ là những kẻ chửi mướn. có ai ép trong khi ông Ngô Thanh Diệu là tự nguyện ký vào văn bản. giọng điệu vu khống của tác giả có thể bị bắt quy vào tội chống phá nhà nước

      Xóa
  18. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp ác, chẳng lẽ đạo lí đơn giản như vậy mà mấy anh mấy chị không hiểu à?. Những chuyện như nhà Bùi Hằng bị đổ mắm thối, nhà Thục Vy bị đổ mắm thối. Nghe thật bẩn thỉu, những trò khổ nhục kế như vầy quá là xưa rồi. Muốn sự đồng cảm của dư luận thì mấy anh chị nên đổi cách thức làm việc đi.

    Trả lờiXóa
  19. Bịa chuyện thì bịa chuyện gì nó sạch sẽ 1 chút đi. Chiêu khổ nhục kế này xưa lắm rồi, từ thời Tam Quốc đến giờ ít người dùng lắm/. Phản động mà đi dùng mấy cái cách cổ xưa này thì phải gọi là quá tầm thường, nên kiếm 1 đội ngũ Pr hay Maketing về họ dạy cho...

    Trả lờiXóa
  20. Mấy tên DLV này không thể nói chuyện với chúng được,đầu tôm,đầu tép và hình như nó ăn thứ gì chứ phải thực phẩm mọi người như chúng ta!!!

    Trả lờiXóa
  21. Rồi lại một bài nói xấu cán bộ ! chắc mấy bợn cay cú gì đây ! chứ chẳng phải quan tâm tới dân mà viết đâu ! nhìn mặt ông nè cũng hiền lành chất phát chứ có gì đâu mà mấy bợn lại bảo không hiểu tấm bằng cứ nhân lấy kiểu gì ! đúng là kiểu bình luận chủ quan !vậy mà cũng bày đặt viết báo :))
    Muốn nhận xét về một người thì phải xem mình thuộc trình độ nào đã ! chứ đừng có ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm nhé :))

    Trả lờiXóa
  22. Trông mặt thằng này gớm tởm thật,thảo nào tâm địa cũng độc ác!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người để có phương án cưỡng chế, giải tỏa đối với các công dân khiếu nại, tố cáo tập trung sai quy định về Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để tổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động công dân trở về địa phương. vì hiện tại bọn thù địch đang lợi dụng số này để đả đảo chính quyền

      Xóa
    2. nói chung những cuộc biểu tình đều bị lợi dụng thành những cuộc chiến sắc màu mang màu sắc chính trị chúng ta cần cảnh giác với giọng điều này của bọn chúng để tin vào lòng tin của Đảng và chính sách chủ trương của Đảng

      Xóa
  23. Cái mặt ông tiến sĩ Quang A thì không khác gì mặt lũ anh chị dao búa người chợ. Không thể nhìn cái mặt mà nói bằng cấp, học vị người ta được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Từ trong thế giới ảo

      ta xây đắp con đường

      trở về SỰ THẬT

      trở về SỰ SỐNG

      trở về TỰ DO”

      (Bài ca nối mạng – HH 2011)

      Xóa
    2. Còn cái mặt của thằng ngu @Chicago Phan16:06 Ngày 29 tháng 4 năm 2013 giống lỗ đít lợn

      Xóa
    3. đấy, hoạt động dân chủ, biểu tình vì mọi người mà lại bị mọi người ruồng bỏ, ghét bỏe như thế sao??? haha, mọi người thấy lạ không? lạ đúng không? lạ là đúng thôi. vì vào đây, cái bọn rận, tâm thần chính trị luôn tôn vinh Bà Hằng là con rận dân chủ tốt, nhưng bây giờ, ngoài đời thực tế ấy mà, bà ta bị bà con lối xóm ghét bỏ, xỉ nhục cho vì cái tội bán đứng người dân, bán nước cho các tổ chức phản động, muốn lật độ chính quyền ấy mà, giờ lộ bộ mặt thật ra rồi thì bà ta sống ở đâu cho hết nỗi o nhục này đây

      Xóa
  24. theo tôi thì ông Huỳnh Phong Tranh nói những người dân đi khiếu nại, khiếu kiện về đất đai và tố cáo tham nhũng trong thời gian qua là mang “màu sắc chính trị!” là đúng.
    vì tôi và tất cả mọi người đều thấy, những người dân này đi thành từng đoàn, có cờ , biểu ngữ rầm rõ không khác gì đi biểu tình, hơn nữa, đững đằng sau những người dân này là một bọn mafia, đã thuê người dân đi khiếu kiện để nhằm gây rồi trật tự an ninh, phục vụ cho chiến lược diễn biến hòa binh, lật đỗ chính quyền của chúng.

    Trả lờiXóa
  25. các ông nói " Hơn hai năm qua, hình như Huỳnh Phong Tranh chưa kết bạn được với “người dưới” nào, chưa tiếp dân buổi nào, và chưa đối thoại với dân lời nào " vậy là các ông theo dõi ông Tranh trong suốt 20 năm qua sao, các ông để ý đến từng sinh hoạt nhỏ nhất của ông Tranh sao, dù ông Tranh có đi ỈA thì các ông cúng nhòm theo sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, không thể nào ông Huỳnh Phong Tranh làm gì các ông cũng biết được, vả lại cách đây hơn 20 năm các ông đâu có biết là bây giờ ông Tranh lên làm Tỏng thanh tra chính phủ đâu cơ chứ, và bây giờ ông tranh là Tông thanh tra chính phủ, công việc rất nhiều, giải quyết rất nhiều vụ việc vì giải quyết trên phạm vi cả nước cơ mà vì vậy mà chủ trương, quan ddiemr " bạn dưới" là do các bộ phận của cơ quan này đảm nhiệm, cơ quan thanh tra đâu chỉ có mọt người, một mình ông Tranh làm.

      Xóa
  26. haha, chúng đang lo đấy, đang sợ đấy, vì bị chính quyền và người dân nhận ra bộ mặt thật đằng sau những vụ khiếu kiện tố cáo là do chúng gây ra, mà các bạn biết rồi đây, bọn phản động dĩ nhiên là chúng muốn lật độ chính quyền, muốn lên năm chính quyền, và đó là chính trị, và chúng đứng đằng sau những vụ biểu tinh khiếu nại thì việc ông Huỳnh Phong Tranh nói biểu tình , khiếu kiện mang sắc màu của chính trị là haonf toàn chuẩn xác, và chúng đang cố phản bác lại để cứu lấy công cụ hoạt động của chúng, hahaa, xấu hộ chưa kìa bè lũ phản động.

    Trả lờiXóa
  27. Đã là cái thứ phản động thì bị dân chúng ghét cho thì đúng rồi còn nói gì nữa. Đã không biết thân biết phận còn đi nói này nói nọ kiểu như chị Hằng kia tốt lắm ấy. Toàn lũ nhận tiền rồi mới làm thôi. Làm phản động thì xấu mặt mấy đời đấy, suy nghĩ lại đi!

    Trả lờiXóa
  28. Những hành động của các thế lực thù địch đang ngày càng bị phát giác, người dân đang ngày càng cảnh giác với các âm mưu của chúng. Vì thế chúng đan sợ sốt vó lên. Người dân Việt Nam thì ngày càng tin tưởng và ủng hộ Đảng Cộng sản. Họ tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào các chủ trương chính sách, vào một tương lai tươi sáng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đổi mới. Vì thế tôi tin rằng sẽ không có chỗ đứng cho mấy tên phản động, bán nước.

    Trả lờiXóa
  29. @Nặc Danh: anh hùng bàn phím. suốt ngày nói xấu, xuyên tạc chính quyền nhân dân. chả thấy nói được lời nào cho nó lọt tai cả. xin hỏi chứ, đã giám bôi nhọ chính quyền, suốt ngày nói về nhân quyền, quyền của nhân dân như thế thì tại sao không giám ra mặt, chính trực công khai mà nói, mà cứ cái kiểu anh hùng bàn phím, núp bóng rồi cắn xằng như thế? cái kiểu này nói không phải chứ đứa trẻ con nó cũng khinh đấy.

    Trả lờiXóa
  30. sưu tầm
    Hiểm Họa Lớn Nhất Của Lịch Sử Việt Nam chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc .
    Tội đúng là:
    Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
    Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống bình thường ở các buôn làng đã dần đi vào ổn định. Với một số gia đình đã trót nghe lời lừa bịp của kẻ xấu để bán đất, nương rẫy thì chính quyền các cấp đang tích cực vận động người mua trả lại cho họ hoặc xem xét cấp đất chỗ khác nếu có điều kiện.

      Xóa
  31. Tại một số huyện ở Đăk Lăk, một số tên cầm đầu quá khích đã tìm cán bộ người dân tộc để trả thù vì họ vận động bà con không theo chúng. Ở thôn Chư Knia, xã Ea Bar huyện Buôn Đôn, bọn này đã đập phá nhà ông Ma Oăn, ủy viên MTTQ xã, chặt vườn cây, lấp giếng nước... Bọn cầm đầu còn bắt tất cả những thanh niên “hăng hái” đến ngủ tập trung để dễ huy động lực lượng khi cần. Nhưng từ ngày 5/2, khi các đội công tác vận đồng, giải thích bà con để họ gọi con cái về, vạch ra những việc làm vi phạm pháp luật thì nhiều người thấy mình bị lừa đã quay lại trả thù bọn cầm đầu. Có nơi bà con tự bắt và giải chúng lên chính quyền. Anh em công an lại phải vận động để mọi người không trả thù, bảo vệ tài sản cho bọn chúng. Từ ngày 7/2, hầu hết những tên cầm đầu đã ra tự thú, xin lỗi chính quyền. các bác thấy chưa

    Trả lờiXóa
  32. bọn rận chủ lợi dụng tình thế hiện tại của dân tộc để gây rối biểu tình bạo loạn và tích cực dùng nhưng chiêu bài phản động, bội nhọ, nói xấu nhà nước Việt Nam, hòng lật đổ nhà nước Việt nam

    Trả lờiXóa
  33. chúng ta đang sống trong hòa bình thì hãy trân trọng nó, giữ gìn nó. Mỗi quốc gia như một cốc nước, phần trong có phần đục cũng có, để có cốc nước sạch mỗi người hãy cùng ý thức “gạn đục khơi trong” chứ biểu tình như vậy chỉ là hòa tan phần đục vào phần nước trong mà thôi.

    Trả lờiXóa