Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Một xã hội đang được công an hoá trầm trọng.

 Dân oan mất đất khiếu kiện - ông Huỳnh Phong Chanh hô hào xử lý, giải tán, gọi công an !
 Dân nhà giàu mua nhà của Vin - com kiện chủ chủ nhà vì ăn bớt khối lương, chất lượng - chủ nhà gọi công an vào cuộc.
 Báo Thanh niên đăng bài về vàng, chỉ ra nhóm lợi ích thâu tóm, rửa vàng từ tiền bẩn - NHNN gọi công an vào cuộc điều tra báo, báo phải hèn hạ rút bài, đổ lỗi cho phóng viên.

Bình ruồi  ra lệnh : "Bịt mồm bọn báo Thanh niên cho tao !"

 Hai bệnh viện tại Vinh chia tách, tranh nhau cái đất xây nhà để xe máy, côn đồ được huy động để giám đốc này giám đốc kia khủng bố nhau - cũng gọi công an tới.
 Côn đồ vài chục đứa đánh dân Tiên lãng để cướp đất cho doanh nghiệp, công an có mặt, côn đồ đếch sợ.
 Nhà báo Người đưa tin tại Quảng trị quay cảnh CSGT chặn xe ăn tiền, bị trung tá CSGT đánh, giựt máy , gọi thêm côn đồ tới doạ phóng viên - nhà báo lại  phải gọi 113.
  Hai nhà báo VOV bị công an đánh khi đi đưa tin tại vụ cướp đất Văn giang - tròn một năm sau thì công an Hưng Yên xin lỗi, nhưng bồi thường thì lại do công ty V & T ( Vĩnh Tranh ) - công ty của em trai giám đốc công an Hưng yên làm chủ.
... 
  Mọi sự kiện gì cũng được dính đến công an, tất nhiên công an có mặt lại không bảo vệ cho phía bị hại hay làm đúng chức năng nhiệm vụ, chỉ làm theo bên nào có quyền, có tiền để thuê và sai khiến.
  Việc NHNN mời TCII vào điều tra báo Thanh niên đã lòi ra nhóm lợi ích do Bình ruồi là bù nhìn. Lẽ ra cơ quan thanh tra hay Quốc hội  phải làm rõ những thông tin từ báo đăng, sau đó thông báo kết luận đúng hay sai, nếu sai thì báo bị xử lý ra sao theo luật. Đàng này chưa có kết luận gì, thanh kiểm tra nhóm buôn vàng ra sao đã để NHNN lu loa rằng : " tuyên truyền ngược với chủ trương chính sách của nhà nước...gây hỗn loạn thông tin..." rất nghiêm trọng, có thể còn chụp mũ ghép tội vào điều 88: tuyên truyền chống phá chế độ...kinh.
 Dân mua nhà kiện, biểu tình phản đối Vin- com ăn bớt chất lượng, lẽ ra cơ quan quản lý chất lượng chuyên ngành xây dựng của nhà nước phải vào cuộc thanh tra, kiểm tra, kết luận xem tố cáo của cư dân có đúng không, nếu sai thì bên nào làm sai phải chịu trách nhiệm hành chính về việc làm sai hợp đồng. Chuyện mua bán nhà dân sự gian lận chỉ là chuyện hành chính, vậy nhưng chủ Vin - com vẫn thuê công an vào cuộc, cho báo chí đăng um tỏi - lòi ngay ra chuyện công an được thuê làm việc cho nhóm lợi ích dân sự.
  Công an và nhân viên của Việt hưng - chủ dự án Ecopark- ngày 24 đã đánh hội đồng hai nhà báo VOV là Ngọc Năm và Phi Long khi hai anh này tới quan sát theo phân công tác nghiệp của VOV, họ bị đánh dã man, hôm sau phó chủ tịch Hưng Yên tên Hào chối bay, nói đó là do các thế lực thù địch dựng clip bôi nhọ công an và chính quyền. Tuy nhiên thì ngày 24 tháng 4 năm 2013 mới rồi, đại diện Hưng yên đã xin lỗi và bồi thường cho hai phóng viên này ( số tiền được giấu kín , chắc cũng phải tiền tỷ ? ) . Ông Hào Hưng yên giờ chắc đang lấy vôi bột để ngậm, sát trùng vì những gì thối tha ông đã phun ra, vu cáo các mạng xã hội.

 Nhiều sự vụ rất cần công an phải vào cuộc ngay thì lại không vào : ví dụ chuyện nhóm lợi ích thâu tóm vàng : vừa ra chính sách, vừa buôn lậu vàng, vừa thổi giá vàng, vừa thao túng thị trường...làm thị trường hỗn loạn, dân mất lòng tin, các chuyên gia kinh tế, các ông nghị còn phải kêu lên : nhóm lợi ích của đứa nào ?
 Vụ chủ tịch tỉnh Trà vinh vì gái quên thân, chủ tịch tỉnh Hà giang vì gái tan sự nghiệp, Chủ tịch Hà nội để Thủ đô tan hoang : gầm cầu bị chiếm dụng cho thuê lấy tiền, gây nguy cơ cháy nổ sập cầu, con đường gốm sứ thành nhà WC công cộng, đài cảm tử bị chiếm làm bãi đỗ xe, các khu bảo tàng hay công viên bị chiếm dụng cho thuê bia hơi, ca fe...nhà nghỉ. Ngoài ra còn bắt người yêu nước bỏ tù, đang bị toà Hà nội đưa ra vành móng ngựa, thế thì công an chạy đâu cả.

Gầm cầu cạn bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe, gây nguy hiểm cho cầu.
  Các vụ Vina làm sụp nền kinh tế, mang nợ cho cả 90 triệu dân thì công an mấy năm nay cũng chưa biết làm gì để lôi lũ chuột ra vành móng ngựa, tìm lại tiền trả về cho ngân sách.
  Các vụ cướp đất diễn ra khắp nơi khiến dân oan mất nhà mất đất đai phải ra đường ở, rồi đoàn đoàn lũ lũ lên Trung ương khiếu kiện, không có bất kỳ bọn quan tham nào bị đưa ra toà. Tiên lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Bắc Ninh, Bắc giang...Cần Thơ, An Giang,,,đầy cả núi hồ sơ tại nhà cụ Lê Hiền Đức thế nhưng công an cũng không vào vụ nào.  Có chăng chỉ nhận hồ sơ vài vụ to rồi gõ thàng trùm tham nhũng để ra tiền còn công lý và pháp luật thì cứ để từ từ ? 

Bà Bùi Hằng đang khởi kiện Nguyễn Thế Thảo chủ tịch Hà nội.
  
  Rất nhiều chuyện đang được công an hoá, hình sự hoá, phức tạp hoá, bất tuân pháp luật liên quan đến các nhóm lợi ích bỏ tiền ra thuê công an làm mọi chuyện theo ý đồ của họ, sự giám sát hành pháp từ phía Quốc hội - cơ quan quyền lực lớn nhất đại diện cho Nhân dân - hầu như đang bị bỏ ngỏ. Điều đó sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ khó lường bởi các nhóm lợi ích đnag bị dồn vào chân tường khi kinh tế suy sụp, chúng có thể bỏ tiền ra thuê công an làm mọi chuyện mà không căn cứ theo pháp luật. 
  Báo chí tư nhân không có, giám sát hành pháp cũng không, tố cảo của công dân liên quan đến công an ngày càng nhiều. Vậy thì cái gì sẽ bắt tất cả các cơ quan hành pháp phải làm đúng pháp luật ? kêu gọi theo khẩu hiệu ư - hãy đợi đấy.

63 nhận xét:

  1. Cho xin ít sự thật đi các vị. Đúng là hi vọng cái blog này viết sự thật thì có khác gì tìm đường lên trời đâu. Sự thật không được tôn trọng họ luôn tìm cách vu khống cơ quan công an vu khống chính quyền các cấp và xuyên tạc sự thật.
    Nhìn cái mẹt con mụ B...Hằng kìa nhìn mụ hớn hở quá chưa hớn hở với cái công việc kiếm bạc triệu chưa kìa công việc khóc thuê bán nước ấy kìa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Thanh Luong:
      "Cho xin ít sự thật đi các vị." Sự thật Ở ĐÂY này.

      Xóa
    2. Bùi Hằng là người không biết xấu hổ. Ngoạn mục nhât là cú bớt xén tiền của Phương Bích

      Xóa
    3. Đánh nhau, gây gổ... không có công an thi thế nào?? Toàn nói như trạng!

      Xóa
    4. Cái trang này chỉ nói lấy được, xem để biết chứ không ai tin cả. Đơn giản nhất là lúc tắc đường người ta cũng gào lên "công an đâu". Thế công an làm được nhiều việc thì chúng nó tức à?

      Xóa
  2. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
    Bùi Minh Quốc

    Hãy trông kìa ! (trích)

    Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

    Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

    Móc túi dân

    Cướp đất dân

    Bóp cổ dân

    Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

    Trả lờiXóa
  3. Trích báo baomoi.com:
    "Bùi Thị Minh Hằng thực chất là con người như thế nào? Sau khi đọc xong những thông tin dưới đây, câu hỏi trên sẽ được trả lời.
    Theo “trích ngang”, Hằng đã từng có tiền án, tiền sự, cụ thể: Năm 1993: Vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ, 1 chồng, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách. Ngày 29/11/1996, CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố vụ án HS về tội cưỡng đoạt tài sản, ngày 19/3/1997 xử phạt hành chính Bùi Thị Minh Hằng 400.000 đồng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đến 29/3/1997, đình chỉ điều tra vụ án hình sự...."
    http://www.baomoi.com/Bui-Thi-Minh-Hang--Su-that-ve-mot-nhan-vat-dang-bi-loi-dung-Dang-sau-danh-xung-Nguoi-phu-nu-cua-nam/58/8262283.epi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bùi Hằng thân mến, chỉ những kẻ bất lương mới cho chị là kẻ có tội, mới nghĩ chị là kẻ xấu xa. Đúng như chị nói, những kẻ bất lương kia họ không phải là nhân dân, đó là những kẻ vô đạo. Những kẻ đó giờ đây vẫn rung đùi cho rằng việc bắt chị vào trại phục hồi nhân phẩm là một sáng kiến tuyệt vời của họ, dù họ biết thừa đó là một việc xấu xa. Xấu xa thì xấu xa họ vẫn ngửa cổ cười kiêu ngạo, cho rằng nhờ sáng kiến của họ mà ” bọn biểu tình chống Trung Quốc” bị đập tan. Chỉ cần đập tan ” Bọn biểu tình chống Trung Quốc” là ok, là “thắng lợi rực rỡ” dù đó là một việc phi nhân, dù có phải ngang nhiên chà đạp lên luật pháp nước nhà. Đó là triết lý của những kẻ bất lương, những kẻ lúc nào cũng coi rẻ nhân dân.
      Trời đã thấy rất rõ điều đó. Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại. Nhất định là như thế, lưới trời lồng lộng, họ làm sao mà chạy thoát. Chị hãy tin như vậy đi và hãy nở một nụ cười.
      Nguyễn Quang Lập

      Xóa
    2. TRANG NÀY LÀ CỦA TIẾN SĨ Ca trù Nguyễn Xuân Diện đấy. Blog này với Blog Tễu chỉ là một, có cùng địa chỉ IP.
      Ngay cả cách giật tít: Khẩn cũng đã nói lên diều này

      Xóa
    3. Những vụ việc xuất phát từ nguyên nhân ban đầu khác nhau nhưng đều có dẫn đến xô xát, đánh nhau, gây thương tích... thì phải có công an vao cuộc chứ.

      Xóa
  4. công an là lực lượng đại diện cho pháp luật để đưa những vự việc sai trái, những góc khuất của xã hội ra ánh sáng,dĩ nhiên khi có điều gì khả nghi thì phải gọi công an vào cuộc để họ điều tra làm rõ là đúng rồi còn gì nữa. Tôi thấy trong thời gian qua các ông chuyên đi viết vài nói xấu lwucj lượng công an, phải chăng như một số độc giả nói là vì các ông có tư thù công an nên đang viết bài bôi nhọ, nói xấu nhằm họ uy tính lực lượng này!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đánh chết người, 7 cựu công an hầu tòa

      Cho rằng ông Sơn khai không đúng sự thật, nhóm Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) liên tục đánh, tát, vụt ông này. Ít phút sau khi 7 công an dừng tay, nạn nhân đã tử vong.

      Ngày 10/4, TAND Hà Nội mở phiên xử Cấn Hồng Nguyên (23 tuổi), Nguyễn Đức Hai Long (25 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (24 tuổi), Hoàng Thanh Thọ (22 tuổi), Lê Xuân Hà (24 tuổi), Ngô Đức Trung (26 tuổi), Khuất Quang Cường (24 tuổi, đều từng làm việc tại Công an huyện Thạch Thất) về tội Cố ý gây thương tích.

      Chiều 21/6/2012 tại khu vực cây xăng Cầu Đôi, Công an xã Đại Mỗ (Từ Liêm) kiểm tra hành chính một người đang dắt xe Wave. Do người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, công an đưa ông ta về trụ sở.

      Người đàn ông khai là Nguyễn Mạnh Sơn (46 tuổi, làm nghề sửa khóa), được người tên Tuấn thuê sửa khóa xe với giá 200.000 đồng. Ông đang trên đường đưa xe đến tiệm của mình ở phố Lương Văn Can.

      Cảnh sát xác định chiếc xe là của anh Nguyễn Hữu Hùng, mất trộm vào chiều cùng ngày tại huyện Thạch Thất. Vụ việc được chuyển Công an Thạch Thất xử lý theo thẩm quyền.


      Các bị cáo tại tòa sáng 10/4. Ảnh: N.Anh
      VKS cáo buộc, trong lúc lấy lời khai, cho rằng ông Sơn không khai báo, thượng sĩ Trung và Tâm (cán bộ Đội điều tra trật tự xã hội) đã xông vào tát.

      Bị đánh, ông Sơn nói lớn "các ông không được đánh người” và cầm ghế giơ lên. Nghe ồn ào, trung sĩ Mạnh cùng một số chiến sĩ nghĩa vụ chạy đến đấm và đạp ông Sơn... Ít phút sau, ông Sơn gục xuống, tử vong trên đường đi cấp cứu.

      Tại phiên xử hôm nay, HĐXX nhận xét 7 cựu công an này biết việc dùng vũ lực đánh người là không được phép nhưng vẫn thực hiện. Cho rằng họ thành khẩn, bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, gia đình bị hại xin giảm hình phạt, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyên 4 năm, Long 3 năm, Thọ, 3 năm 6 tháng. Các bị cáo còn lại từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

      N.Anh
      http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/04/danh-chet-nguoi-7-cuu-cong-an-hau-toa/

      Xóa
    2. @ Đức Giang:
      Chúng nó đăng bài nói xấu Lực lượng CA đấy. Công an phải là những người NHƯ THẾ NÀY mới xứng đáng là lực lượng NÒNG CỐT chứ.

      Xóa
    3. Cứ vơ hết cả vào một nắm đi @Minh Không Râu ạ. Ở đâu cũng cũng phải có người tốt kẻ xấu, và chắc chắn kẻ xấu sẽ bị trừng phạt thích đáng. về cơ bản thì công an đa phần là tốt nhưng đừng có nghĩ công an là thánh thần làm gì cũng đúng, cũng là con người thì cũng có lúc phạm sai lầm như nhau cả thôi nhé,

      Xóa
    4. @ Lòng Đen:
      Tôi không vơ hết cả vào một nắm. Cũng như những comment trước, tôi đã bảo không phải tất cả CA là xấu, comment trên tôi trả lời comment của Đức Giang mà thội. Lòng Đen hãy đọc kỹ vào nhé để hiểu vấn đề.
      Chào thân ái và quyết thắng!!

      Xóa
  5. chắc hặn các ông đi đây đi đó cũng nhiều, và chắc chắn có khoảng thời gian dài sống ở Mĩ, các ông cũng biết, cũng nhìn thấy được rằng là trong xã hội có việc gì xả ra, thì người ta cũng đều gọi 911, và có vụ liên quan đến qun chức, góc khuất của xã hội người ta cũng gọi những lực lượng tương tự như công an Việt Nam đấy thôi, nên tôi nghĩ đó là điều bình thường và quá chính đáng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an tiếp tục giả dạng côn đồ để tấn công và hành hung hai người bất đồng chính kiến là chị Bùi Minh Hằng và anh Nguyễn Chí Đức. Mặc Lâm theo dõi câu chuyện qua lời kể của hai nạn nhân sau đây.

      Luật rừng ở Hà Nội

      Mặc Lâm: Thưa chị Minh Hằng chúng tôi có tin từ ngày hôm qua rằng khi chị về Hà Nội để làm thủ tục vụ kiện ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã bị một số côn đồ theo dõi và hành hung, câu chuyện này ra sao chị có thể cho biết thêm chi tiết không?

      Chị Bùi Minh Hằng: Ngày hôm qua tòa án Hà Nội gửi giấy báo mời Minh Hằng ra tòa để làm việc về đơn kiện chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo. Trong khi Minh Hằng ra tòa thì có Nguyễn Chí Đức và vài anh chị em Hà Nội áp tải Minh Hằng đi cùng bởi vì sợ nguy hiểm bởi vì khi Minh Hằng từ quê về đến Hà Nội vào lúc 10 giờ sáng đã phát hiện ra mình bị theo dõi. Ngay sau đó Minh Hằng đã chụp được hình ảnh và biển số xe của những kẻ này, liên tục từ sáng cho đến 2 giờ chiều.

      Mặc Lâm: Chị có nghĩ đây chỉ là một băng cướp nào đó hay không vì hiện nay tình trạng cướp bóc rất phổ biến tại Hà Nội?






      Chị Bùi Minh Hằng: Cướp thì không bao giờ nó dám để cho người mình phát hiện công khai mà nó vẫn có vẻ như muốn tấn công cả. Khi ra đến khu vực chợ Hàng Da có một nhóm ba tên gần như khiêu khích thì Chí Đức mới chống xe xuống, cậu ấy nói rằng chúng mày muốn gì. Lúc ấy hai bên sát vào để đánh nhau và Minh Hằng đã can gián rồi. Sau đó Chí Đức chở Minh Hằng về nơi nghỉ, khi đến đấy thì Minh Hằng sững người lại thấy cái tên đã bị mình chụp ảnh lúc sáng đứng ngay trước mặt Minh Hằng! Khi nhìn thấy nó Minh Hằng rất ngạc nhiên và kêu lớn lên và ngay lập tức nó rồ ga nó chạy. Khi nó bỏ chạy thì Chí Đức đứng phía sau hô luôn, Chí Đức hô là cướp cướp…

      Cậu ấy chồm ra đánh Minh Hằng mặc dù lấc ấy có hai người dân phòng đang giữ tay cậu ấy. Khi chồm vào đánh Minh Hằng thì những thanh niên có mặt ở đó phẫn nộ và đánh cậu ấy. Khi họ đánh cậu ta quá đau cậu ta mới kêu lên rằng mình là công an

      Bà Bùi Minh Hằng

      Mặc Lâm: Khi ấy bà con chung quanh phản ứng ra sao?

      Chị Bùi Minh Hằng: Rõ ràng xác định lúc đó là kẻ gian thì toàn bộ khu phố ấy toàn dân phòng và người dân khu phố hay chạy xe ôm người ta rượt đuổi cùng với Chí Đức. Sau đó chặn được cậu này ở chặng đường cách đó vài trăm mét. Lúc đó cậu ta chưa nhận mình là công an nữa. Minh Hằng chạy theo mọi người đến nơi, cuối cùng cậu ấy chồm ra đánh Minh Hằng mặc dù lấc ấy có hai người dân phòng đang giữ tay cậu ấy. Khi chồm vào đánh Minh Hằng thì những thanh niên có mặt ở đó phẫn nộ và đánh cậu ấy. Khi họ đánh cậu ta quá đau cậu ta mới kêu lên rằng mình là công an.

      Còn tiếp
      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/poli-disg-gang-04092013063719.html

      Xóa
    2. tiếp theo
      Mặc Lâm: Mọi người lúc ấy có tin cậu ta là công an hay không và thái độ của người dân ra sao?


      Hình ảnh anh Nguyễn Chí Đức sau khi bị chặn đánh hôm 8 tháng 4 vừa qua. (Source blog Teu)
      Chị Bùi Minh Hằng: Khi cậu ta nhận mình là công an thì những người dân quanh đấy người ta yêu cầu cho người ta xem giấy tờ. Lúc ấy tay cậu ta đã bị còng nhưng cậu ta rút ra một cái giấy cho anh dân phòng xem sau đó anh dân phòng này xác nhận anh ta là an ninh. Sau đó họ mở còng cho anh ta. Khi được mở còng rồi thì anh ta tỏ ra rất hung hăng anh ta gọi điện cho một chục kẻ nữa đến theo anh ta.

      Anh em Hà Nội nghe tin mình bị tấn công thì đến ngồi cùng với Minh Hằng ở một quán cà phê. Khi ngồi trong quán cả phê thì chính anh này anh ấy kéo một nhóm người rất hùng hỗ đi vào trong quán. Lúc ấy Minh Hằng ngồi với một người bạn còn lại toàn bộ chủ quán với nhân viên đều ra ngoài hết vì quá sợ hãi. Minh Hằng nghĩ rằng cứ mặc kệ xem anh ta làm gì. Anh ta đi vào đi ra theo kiểu hăm dọa thôi, không hỏi han hay đụng chạm gì tới Minh Hằng cả. Sau đó anh ta dẫn cả đội quân này giống như một cảnh đi lùng sục dọc con phố đó. Theo Minh Hằng nghĩ thì chắc là anh ta lùng sục Chí Đức và anh ta cũng muốn cho nhân dân quanh đó thấy uy thế của anh ta.

      Vừa rồi là chị Bùi Minh Hằng cho biết diễn tiến câu chuyện công an giả dạng côn đồ để theo dõi chị và bị người dân rượt bắt. Sau đó chúng kiếm đối tượng trả thù là anh Nguyễn Chí Đức vì anh Đức đã truy bắt chúng cùng với dân phòng. Anh Đức kể phần còn lại với chúng tôi vào trưa ngày hôm nay sau khi anh bị bọn côn đồ tấn công, anh Đức nói:

      Họ từ bụi lùm họ nhảy ra và từ đó đánh tôi tới tấp. Họ cầm gậy vụt vào đầu tôi nhưng tôi che đầu...Lúc ấy họ đạp vào mặt, như vậy là tiếp theo tôi bị công an đạp vào mặt! Tôi khẳng định công an chứ không phải là côn đồ vì xưa nay tôi không gây thù oán cho bất kỳ ai trong xã hội, thậm chí tôi còn hay giúp người khác

      Ông Nguyễn Chí Đức

      Anh Nguyễn Chí Đức: Buổi sáng tôi đến công ty của tôi ở chỗ khu công nghiệp Thăng Long là chi nhánh của Bưu điện Hà Nội, tôi thấy rất nhiều người lạ chỗ gần nhà tôi nên


      Nhà báo cũng đánh (Văn Giang 2012). RFA file
      tôi sinh nghi. Công ty của tôi ngay chi nhánh tôi làm thì nó rất đồng không mông quạnh, gọi là khu công nghiệp Nam Thăng Long, rất là vắng cho nên người lạ vào là biết ngay. Khi tôi vào thì anh bảo vệ cho biết lúc vừa rồi có người hỏi nhưng anh bảo vệ không biết là ai. Đến giờ ăn trưa tôi ra quán ăn, vừa đi một đoạn thì bị họ phục kích trong bụi rậm họ đánh tôi tới tấp. Họ cầm gậy họ vụt khoảng 5 hay 6 người gì đấy. Lúc ấy tôi chưa mê man nhưng coi như là hoang mang rồi tại vì xe bị ngã.

      Trong khu công nghiệp rất là vắng, họ từ bụi lùm họ nhảy ra và từ đó đánh tôi tới tấp. Họ cầm gậy vụt vào đầu tôi nhưng tôi che đầu và la to đừng đánh vào đầu tôi kẻo tôi chết. Lúc ấy họ đạp vào mặt, như vậy là tiếp theo tôi bị công an đạp vào mặt! Tôi khẳng định công an chứ không phải là côn đồ vì xưa nay tôi không gây thù oán cho bất kỳ ai trong xã hội, thậm chí tôi còn hay giúp người khác. Trong sự việc này tôi tin chắc trăm phần trăm là công an đánh tôi.

      Mặc Lâm: Sau khi bị đánh nặng nề như vậy anh chạy đi đâu để trốn?

      Anh Nguyễn Chí Đức: Tôi phóng xe tới một chỗ rồi nằm nghỉ. Tôi gọi cho bạn vì tôi không dám gọi công an vì chắc chắn tôi có gọi thì công an vẫn không làm gì. Gọi cơ quan thì tôi sợ ảnh hưởng tới ngành và họ đưa về bưu điện Hà Nội làm xét nghiệm cho tôi thì cũng chìm xuồng thôi cho nên tôi gọi bạn hữu anh em cho tin tưởng.

      Tôi rất là đau, đau ở phần lưng, chân thì không sao vẫn đi được nhưng mặt thì u mê cả lên và phần lưng là đau nhất. Họ chưa cầm gậy vụt vào đầu tôi nếu mà vụt vào đầu thì có khi tôi chết ngay chỗ đấy, chả có ai biết cả. Công an tuy nó dã man nhưng nó còn giữ mạng sống cho tôi. Họ cầm gậy rất to tôi cảm giác cây gậy đấy mà vụt vào đầu một cái thì chắc là bể như quả táo.

      Mặc Lâm: Dù sao cũng chúc mừng anh vừa thoát chết. Xin cảm ơn và mong anh chóng bình phục.
      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/poli-disg-gang-04092013063719.html

      Xóa
  6. các ông nói " Mọi sự kiện gì cũng được dính đến công an, tất nhiên công an có mặt lại không bảo vệ cho phía bị hại hay làm đúng chức năng nhiệm vụ, chỉ làm theo bên nào có quyền, có tiền để thuê và sai khiến." vậy tôi hỏi các ông nhé:
    1. Không xa thì gần đây có vụ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thì chính quyền Huyện Tiên Lãng là người có quyền, và dĩ nhiên là có tiền hơn ông Vươn thì họ có bị xử lí trước pháp luật không? có phải không, vì trên thực tế họ đã hầu tòa, bị tuyên án.
    2. Trong vụ Vinashin, các ông có chức vụ cao, nồng cốt, học có tiền không, họ có quyền không, nhưng họ vẫn bị bắt , xử lí,kẻ bọ trốn thì bị công an truy nã.
    3........
    từ những dẫn chúng trên, các ông nói gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gia đình Đoàn Văn Vươn bị CƯỚP ĐẤT thì được kết luận THẾ NÀY này, còn bọn cướp đất thì bị XỬ LÝ thế này đây. Đoảng thật anh minh, đã QUAN TÂM đến DÂN NGHÈO Bắc Giang nhiều lắm.

      Xóa
  7. Cái địt mợ, toàn những lời lẽ phản động, chúng mày tập chung nói xấu Đảng, nhà nước, công an để có thể tạo được lòng tin, ủng hộ của mọi người ư, nực cười lắm. Dù thế nào đi nữa chúng mày cũng chỉ là những con rận, chó ghẻ bán nước, phản động thôi, chẳng ai tin chúng mày đâu. Nhà nước luôn làm những việc có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân, đặc biệt là phải đấu tranh với bọn phản động chúng mày để đất nước được yên ổn.

    Trả lờiXóa
  8. Một XH không có cảnh sát thì sẽ loạn, nhưng không thể cứ làm cảnh sát là khi vi phạm và phạm tội ;lại điều tra ,xử lý kéo dài, khi xét xử thì nễ nang nương nhẹ. Những việc làm đó gây hoài nghi cho công chúng là đúng. Cách tốt nhất là khi Cảnh sát vi phạm phải xử lý kịp thời và nghiêm minh mới đem lại lòng tin cho công chúng được.
    Do không biết thế nào cảnh sát của ta đông quá, mà vào cảnh sát nào dễ dàng gì, tốn kém chứ chả chơi... Càng đông càng ô hợp khó mà trong sạch như ý muốn và càng đông thì số xấu trong cảnh sát cũng tỉ lệ nghịch nên hàng ngày hình ảnh xấu đập vào mắt công chúng. Có lẽ do nhà nước sợ dân nên tăng cường lực lượng CS để bảo vệ, điều này không qua mắt các vị lãnh đạo ngành CS. Họ dọa lãnh đạo để tăng biên chế ,qua tăng biên chế kiếm tí lợi lộc..Mà nói cho cùng thì các cơ quan nhà nước đều muốn xin thêm biên chế. Thử tạm tính như thế này: Mỗi năm một ngành ở cấp tỉnh tăng 30 người "kể cả để thay người về hưu và thêm biên chế"thì vị giám đốc hay người đứng đầu ngành sẽ có 3 tỉ vậy thì không xin thêm biên chế có là ngu à.Và các vị chóp bu có ngu mới không biết!

    Trả lờiXóa
  9. lực lượng công an được lập nên để bảo vệ pháp luật bảo vệ công lý và bảo vệ sự thật, nên mỗi khi có cái gì oan ức không hợp tình hợp pháp và có thủ đoạn lừa dối nào thì công an phải vào điều tra để làm rõ vụ việc để đưa ra sự thật trước công chúng là hoàn toàn đúng, đó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi một chiến sĩ công an.

    Trả lờiXóa
  10. công an sinh ra để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm khắc, để làm cho xã hội thực sự công bằng, nên các chuyện liên quan đến đúng sai của pháp luật công an đều phải điều tra để làm rõ, đó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ lực lượng công an. thử hỏi xem nếu không có lực lượng công an thì những vụ cải vả nhau sẽ như thế nào nếu không có ai đứng ra để phân xử đúng sai, rồi các vu khống nếu không làm rõ thì người dân sao biết được sự thật...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người khỏe bị nhốt tại đồn công an và chết

      Nạn nhân được người nhà cho biết là ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong. Ông này qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.

      Ông này cùng người em là ông Hoàng Văn Tá và một người thân bán lại rẫy cho hai anh em là ông Sùng A Tú, cùng vợ của cả hai anh em bị công an xã và thị trấn Gia Nghĩa đến bắt đi khi họ đang dọn khu rẫy đó hồi ngày 14 tháng 3 vừa qua. Lý do mà phía cơ quan chức năng nêu ra để bắt giữ tất cả là vì họ phá rừng.

      Sau hai ngày giam giữ hai người vợ của hai anh em Hoàng Văn Ngài và Hoàng văn Tá được cho về; trong khi đó những người đàn ông vẫn bị giam giữ tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.

      Việc bắt giam được tiến hành mà không có lệnh gì hết như lời ông Hoàng Văn Tá cho biết vào ngày 22 tháng 3 như sau:

      “Họ bắt đột xuất, không có giấy tờ báo lệnh bắt về điều gì cả. Những ngày tạm giam họ cũng không có quyết định gì cả. Họ giam hai anh em chúng tôi cùng hai bà vợ: vợ anh Ngài và vợ tôi nữa.”

      Dù bị bắt chung nhưng mỗi người đều bị nhốt riêng ở một phòng khác nhau. Ông Hoàng văn Tá kể lại sự việc dẫn đến cái chết của người anh Hoàng văn Ngài như sau:

      Họ tự mổ thi thể mà không có sự đồng ý của người nhà. Kết quả khám nghiệm không có thương tích gì. Ông Ngài tự tử.
      Anh Hoàng văn Tá

      “Vào ngày 16, khoảng 17 giờ, họ thả vợ tôi cùng vợ anh Ngài ra về rẫy. Đến ngày chủ nhật 17, công an thị xã Gia Nghĩa có thả anh Ngài và tôi ra dọn vệ sinh, lau nhà, rửa xe. Đến khoảng 3 giờ chiều, khi đang điều tra tại phòng anh Ngài, nghe có tiếng ồn, va đập vào tường rất nhiều, ồn ào. Khoảng 16 giờ tôi xin cán bộ công an ra ngoài đi tiểu. Công an dẫn tôi ra ngoài đi tiểu; nhưng tôi không nhìn qua cửa sổ phòng anh Ngài như mọi khi. Khi tiểu xong về, tôi nhìn qua cửa sổ phòng anh Ngài, loại cửa làm bằng kính, đóng kín. Tôi thấy anh Ngài đưa hai tay như là cầu cứu. Tôi xin công an cho tôi đứng lại để xem anh Ngài cần thiết cái gì, công an bảo tôi phải đi vào phòng nhanh, không ngó gì hết. Công an đưa tôi vào phòng.

      Một lát sau, công an đi đá bóng về, một công an đi trước chạy về bảo rằng ‘Ôi, ông này chắc chết rồi’. Một lúc sau họ gọi điện xe taxi Mai Linh đến trước cửa trụ sở công an. Họ kéo anh Ngài ra đưa lên xe taxi bốn chỗ, đi cấp cứu. Lúc đó tôi thấy tình hình không ổn, tôi đập cửa nói họ cho tôi ra ngoài để tôi đi thăm nuôi anh tôi. Họ nghiêm cấm, đóng chặt cửa phòng, không cho tôi ra ngoài để thăm nuôi anh tôi. Tôi khóc và ngất khoảng 30 phút; sau đó tôi xin cho tôi ra ngoài để đi theo anh Ngài, thăm nuôi anh. Tôi chắc anh Ngài chết rồi; nhưng họ ngăn tôi đến ba giờ sáng không cho tôi đi thăm anh Ngài.

      còn tiếp

      Xóa
    2. Tiếp theo
      Đến sáng hôm sau, 5 giờ sáng tôi dậy sớm và nói với công an cho tôi về thăm anh Ngài. Nhưng họ ngăn tôi đến 8 giờ sáng họ mới đưa tôi lên. Có một công an gọi tôi lên phòng trực ban, hội trường của cơ quan. Tôi cùng một công an lên đó, và gặp người nhà ở đó nói là ‘anh chưa biết anh Ngài chết à?’. Vậy là tôi mới biết anh Ngài chết thật, như hôm qua. Họ đưa xác anh Ngài vễ chỗ nhà tang lễ của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Dak Nong. Họ mổ thi thể của anh Ngài không có sự chứng kiến của gia đình. Họ lấy một người cũng bị giam giữ trong phòng đứng ra chứng kiến việc mổ thi thể anh Ngài. Họ tự mổ thi thể mà không có sự đồng ý của người nhà. Kết quả khám nghiệm không có thương tích gì. Ông Ngài tự tử.”

      Ông Sùng A Tú cũng xác nhận việc ông Hoàng Văn Ngài bị chết tại trụ sở Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nong khi ông này cũng bị giam tại đó dù rằng không tận mắt thấy được sự việc:

      “Vâng, chết tại phòng công an luôn đó. Công an cũng giữ cả tôi.Tôi nghe thấy tiếng ghế kêu, ghế động, không thấy tiếng người kêu.”

      Công an trốn tránh

      Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng liên lạc với ông Châu, phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa. Vào tối ngày 22 tháng 3, sau hai lần bắt máy, ông này nói không nghe rõ điện thoại vì đang dự liên hoan của một ngân hàng tại đó.

      Sang đến chiều ngày 23 tháng 3, chúng tôi gọi lại, máy tắt không thể liên lạc được.

      Quyết đòi công lý


      Anh Hoàng Văn Ngài qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông. Hình do thính giả gửi cho RFA.Trước cái chết ngay tại trụ sở công an, rồi việc khám nghiệm tử khi không được thông báo cho gia đình nạn nhân đến để chứng kiến, những người thân của nạn nhân Hoàng Văn Ngài đều cho rằng họ phải đòi hỏi công lý cho người chết.
      Ông Hoàng Văn Tá nói về điều đó vào tối ngày 22 tháng 3:

      “Đây là vấn đề bức xúc vì anh Ngài chết tại phòng Công an. Đề nghị các cấp xem xét, xem lại việc anh Ngài bị chết tại cơ quan công an để lấy công bằng cho công dân Việt Nam chúng tôi, thì chúng tôi mới tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền địa phương. Gia đình đang đòi hỏi sự công bằng, hợp lý của Nhà nước Việt Nam. Đòi hỏi nguyên nhân làm sao anh Ngài chết; mà anh Ngài là một người khỏe mạnh khi công an đến chở anh Ngài từ lán đi. Trước đây anh Ngài không hề có bệnh tật mà sao lại chết tại cơ quan công an?”

      Suốt mấy năm qua tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra những vụ chết ngay tại trụ sở Công an và cơ quan này cho rằng nạn nhân hoặc đột tử, hoặc tự tử mà chết. Thế nhưng người thân của những nạn nhân đều cho rằng giải thích đó của công an không thỏa đáng, và họ nghi ngờ chính những người giam giữ đã gây ra cái chết cho thân nhân của họ. Một số gia đình quyết đưa vụ việc đến các cơ quan chức năng để khiếu kiện, nhưng phần thua thiệt bao giờ cũng thuộc về gia đình nạn nhân có người thân đã mất.
      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/a-new-case-of-death-at-the-police-station-03232013143358.html

      Xóa
    3. Toàn là mấy bài báo của cái bọn rfa. hóa ra cái blog dân oan nãy cũng cùng một giuộc với cái bọn rfa chuyên đi chống đối lại Đảng và nhà nước ta. những cái bài báo lá cải kiểu này thì không bao giờ tin được vì vậy đừng có đưa lên làm gì mất thời gian người khác đọc lắm

      Xóa
  11. thử hỏi không có lực lượng công an thì lấy ai ra để đảm bảo công bằng cho xã hội nào, các vụ mà một số người dân bị cường chế là do họ đã tham lam hoặc không hiểu biết pháp luật và đã cố chấp không tuân theo pháp luật nên công an cưỡng chế để đảm bảo pháp luật là hoàn toàn đúng, còn các vụ cưỡng chế sai là do chính quyền sai chứ công an không hề vi phạm pháp luật vì họ làm theo đúng thủ tục, trình tự pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  12. Ơ cứ tưởng các bạn thích quân đội hóa chính trị cơ mà. Sao lại vô lý vậy. Công an họ có nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội và đảm bảo an ninh khu vực. Hiện nay tôi còn thấy số lượng công an ít hơn rất nhiều so với lượng dân chúng nên khó mà đảm bảo được tốt nhiệm vụ đó. Thế mà ở đây lại nói xã hội bị công an hóa trầm trọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  13. Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói thẳng: “Khi nhà nước làm không đúng, thì người ta nói lên ý kiến của người ta. Ở các nước khác đều như vậy. Thậm chí người ta biểu tình phản đối. Đó là quyền công dân của người ta !” .
    Thực tế ở nước ta, quyền lợi chính đáng của người dân bị xâm phạm, thậm chí bị cướp đoạt vào tay bọn thoái hóa biến chất, đạo đức và lối sống bị băng hoại. Người dân, cả cán bộ đảng viên, gửi đơn khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan đảng, nhà nước nhưng không được giải quyết đến nơi, đến chốn. Một bộ phận dân bị oan ức, bức xúc kéo nhau khiếu kiện, tố cáo là chuyện thường tình.
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/04/tu-duy-cua-ong-tranh-mau-gi.html

    Trả lờiXóa
  14. toàn những lí lẽ vớ vẩn nghe thật nhảm nhí và buồn cười, ông lấy ở đâu chuyện công an hợp tác với côn đồ rồi người này người kia để đánh người thế, đừng xuyên tạc sự thật 1 cách trắng trợn như thế nhé, công an họ luôn làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình rồi, thử hỏi không có công an xã hội này sẽ như thế nào, chắc chắn là sẽ loạn tội phạm sẽ hoành hành. Mọi người chớ tin vào những lời của bọn chúng, hãy thể hiện lòng yêu nước 1 cách đúng đắn nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Đừng có bôi nhọ công an Việt Nam họ đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, không có chuyện câu kết với côn đồ hãy đánh dân đâu, những vụ việc công an can thiệp đều là cần thiết, ngoài việc ông viết nhảm nhỉ xuyên tạc ra không còn biết viết gì nữa à, đã làm gì được cho đất nước chưa hay chỉ biết phá hoại thế không thấy tủi nhục nhục nhã à. Tự vấn lại lương tâm đi và xem mình đang sống ở đâu nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công An Xã đánh chết người dân tại đồn công an tỉnh Dak Nông
      NguoiYeuNuocViet·762 video

      Đăng ký
      2.950 15.575
      13 2
      Thích Giới thiệu Chia sẻ Thêm vào
      Đã xuất bản vào 23-03-2013
      Thêm một người chết tại đồn công an tỉnh Dak Nông

      Thêm một trường hợp tử vong ngay tại đồn công an dù nạn nhân là người khỏe mạnh trước khi bị đưa vào đó. Vụ việc được ghi nhận tại trụ sở Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông.
      Người khỏe bị nhốt tại đồn công an và chết

      Nạn nhân được người nhà cho biết là ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong. Ông này qua đời ngay tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.

      Ông này cùng người em là ông Hoàng Văn Tá và một người thân bán lại rẫy cho hai anh em là ông Sùng A Tú, cùng vợ của cả hai anh em bị công an xã và thị trấn Gia Nghĩa đến bắt đi khi họ đang dọn khu rẫy đó hồi ngày 14 tháng 3 vừa qua. Lý do mà phía cơ quan chức năng nêu ra để bắt giữ tất cả là vì họ phá rừng.

      Sau hai ngày giam giữ hai người vợ của hai anh em Hoàng Văn Ngài và Hoàng văn Tá được cho về; trong khi đó những người đàn ông vẫn bị giam giữ tại trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa.

      Việc bắt giam được tiến hành mà không có lệnh gì hết như lời ông Hoàng Văn Tá cho biết vào ngày 22 tháng 3 như sau:

      "Họ bắt đột xuất, không có giấy tờ báo lệnh bắt về điều gì cả. Những ngày tạm giam họ cũng không có quyết định gì cả. Họ giam hai anh em chúng tôi cùng hai bà vợ: vợ anh Ngài và vợ tôi nữa."

      Dù bị bắt chung nhưng mỗi người đều bị nhốt riêng ở một phòng khác nhau. Ông Hoàng văn Tá kể lại sự việc dẫn đến cái chết của người anh Hoàng văn Ngài như sau:

      Vào ngày 16, khoảng 17 giờ, họ thả vợ tôi cùng vợ anh Ngài ra về rẫy. Đến ngày chủ nhật 17, công an thị xã Gia Nghĩa có thả anh Ngài và tôi ra dọn vệ sinh, lau nhà, rửa xe. Đến khoảng 3 giờ chiều, khi đang điều tra tại phòng anh Ngài, nghe có tiếng ồn, va đập vào tường rất nhiều, ồn ào. Khoảng 16 giờ tôi xin cán bộ công an ra ngoài đi tiểu. Công an dẫn tôi ra ngoài đi tiểu; nhưng tôi không nhìn qua cửa sổ phòng anh Ngài như mọi khi. Khi tiểu xong về, tôi nhìn qua cửa sổ phòng anh Ngài, loại cửa làm bằng kính, đóng kín. Tôi thấy anh Ngài đưa hai tay như là cầu cứu. Tôi xin công an cho tôi đứng lại để xem anh Ngài cần thiết cái gì, công an bảo tôi phải đi vào phòng nhanh, không ngó gì hết. Công an đưa tôi vào phòng.

      Một lát sau, công an đi đá bóng về, một công an đi trước chạy về bảo rằng 'Ôi, ông này chắc chết rồi'. Một lúc sau họ gọi điện xe taxi Mai Linh đến trước cửa trụ sở công an. Họ kéo anh Ngài ra đưa lên xe taxi bốn chỗ, đi cấp cứu. Lúc đó tôi thấy tình hình không ổn, tôi đập cửa nói họ cho tôi ra ngoài để tôi đi thăm nuôi anh tôi. Họ nghiêm cấm, đóng chặt cửa phòng, không cho tôi ra ngoài để thăm nuôi anh tôi. Tôi khóc và ngất khoảng 30 phút; sau đó tôi xin cho tôi ra ngoài để đi theo anh Ngài, thăm nuôi anh. Tôi chắc anh Ngài chết rồi; nhưng họ ngăn tôi đến ba giờ sáng không cho tôi đi thăm anh Ngài.

      Đến sáng hôm sau, 5 giờ sáng tôi dậy sớm và nói với công an cho tôi về thăm anh Ngài. Nhưng họ ngăn tôi đến 8 giờ sáng họ mới đưa tôi lên. Có một công an gọi tôi lên phòng trực ban, hội trường của cơ quan. Tôi cùng một công an lên đó, và gặp người nhà ở đó nói là 'anh chưa biết anh Ngài chết à?'. Vậy là tôi mới biết anh Ngài chết thật, như hôm qua. Họ đưa xác anh Ngài vễ chỗ nhà tang lễ của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Dak Nong. Họ mổ thi thể của anh Ngài không có sự chứng kiến của gia đình. Họ lấy một người cũng bị giam giữ trong phòng đứng ra chứng kiến việc mổ thi thể anh Ngài. Họ tự mổ thi thể mà không có sự đồng ý của người nhà. Kết quả khám nghiệm không có thương tích gì. Ông Ngài tự tử."

      http://www.rfa.org/vietnamese/in_dept...
      http://www.youtube.com/watch?v=LKqG4_sqC7k

      Xóa
  17. vâng lại 1 bài viết bịa đặt sự thật trắng trợn nhằm bôi xấu lực lượng công an, tự nhìn lại đi xem công an đã giữ gìn trật tự an toàn xã hội như thế nào, công việc của họ nguy hiểm đến tính mạng, họ vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để rồi bị mấy thằng phản động như lão này bôi nhọ nói xấu, thật là éo hiểu thằng này nó có não không mà lại viết lên được những câu lời như thế, về nhà tự vấn lại lương tâm đi nhé

    Trả lờiXóa
  18. “Từ trong thế giới ảo

    ta xây đắp con đường

    trở về SỰ THẬT

    trở về SỰ SỐNG

    trở về TỰ DO”

    (Bài ca nối mạng – HH 2011)

    Trả lờiXóa
  19. bùi hằng là nhân vật như thế nào nhỉ, là một người mà ta có thể xuất hiện rất nhiều trong các vụ như: biểu tình, kêu oan, ... Ở những nói đó ta sẽ thấy Bùi Hằng với những hình ảnh, gào thét, kêu oan, ... nói chung, là bù lu, bù loa. Ta có thể nhìn thấy điều gì từ con người này đây, một kẻ vì tiền mà làm bất kể điều gì. Vậy xuất hiện trong bài viết này hình ảnh của bà ta là gì vậy. Thật không tưởng tượng nổi, vừa được chụp ảnh lên mạng, vừa được nhận tiền thật sự là quá sướng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời thế cái bài viết này còn ra cái gì nữa. Úi không phải là chụp hình, cắt hình, lấy hình trên mạng rồi bịa nội dung đấy chứ. Viết vậy thì viết làm gì cho nó khổ ra, tưởng là tìm được thông tin nào host nữa chứ, hóa ra lại là tin rác à. Nản

      Xóa
    2. eo quyên khổ đi nhé, mấy người này chỉ cẩn vẩy tay vài cái, xuyên tạc mấy bài như thế này là kiếm được ối tiền đó, đừng có mà tưởng, làm gì có chuyện viết không đâu. Có người thuê những người này viết xuyên tạc đó bạn. Đúng là ngây thơ quá mà.

      Xóa
    3. đây là hình ảnh mới của nhân vật Bùi Hằng được in hình trên bài viết. Nó sẽ giúp cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
      Bọn phản động chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Chỉ có thể nói dối, xuyên tạc đến mức này mà thôi.
      http://hanoimoi.com.vn/su-kien/2941/bui-thi-minh-hang-va-nhung-thanh-tich-bat-hao

      Xóa
    4. Nhà Bùi Hằng bị ném mắm tôm trộn sơn (kịch bản TKTT lặp lại)
      -bao năm qua rồi chả nhẽ không văn hóa thêm được một chút !-
      -SAU 2 NGÀY LIÊN TẾP BỊ NÉM MẮM TÔM CÙNG ĐỒ BẨN THỈU VÀO NHÀ - ĐÊM QUA BÙI HẰNG ĐÀNH PHẢI MUA HÌNH CÁC BÁC ĐỂ RA CỬA MỘT CÁCH "TRANG TRỌNG"
      HÓA RA UY CÁC BÁC CŨNG "LỚN THIỆT"
      SÁNG DẬY RA NHÌN CHÚNG ĐÃ KHÔNG DÁM NÉM CỨT NỮA
      ha..ha ..ha cảm ơn các bác nhá! há há há-


      @-Phản ứng của Trung tâm BÁN NƯỚC trước việc Bùi Hằng treo biểu ngữ tại nhà...
      --

      Sau khi Bùi Hằng bày tỏ sự ủng hộ Luật biển Việt Nam, phản đối Trung Quốc xâm lược tại tư gia, tố cáo các sai phạm của các cấp chính quyền Hà Nội, công an - an ninh Sài Gòn, Vũng Tàu...


      Đồng thời cảm nhận thấy sức nóng trước việc nhân dân đến tìm hiểu và bày tỏ thái độ Ủng Hộ khiến bè lũ phản dân hại nước vô cùng hoang mang. Chúng rất sợ đồng bào biết sự thật về những việc chúng đã và đang làm.
      http://ttngbt.blogspot.com/2012/07/nha-bui-hang-bi-nem-mam-tom-tron-son.html

      Xóa
    5. Một số phản hồi:
      Thanh Hà says:
      19/07/2012 at 18:13
      BTMH hãy chờ đấy, chị TKTT bị quăng nghị quyết CP( chính phủ) nghị quyết cứt phân 14 lần cơ, hãy kiện vung giời lên may ra sẽ được các vị dân biểu quốc tế chú ý, nếu không, tần số sẽ lặp lại, không phải 14 lần đâu mà có thể còn nhiều hơn thế, Tôi mạn phép chỉnh thơ của bà Thủy để mọi người biết rõ bộ mặt thật của Đảng Ta đây này:
      Đảng ta khốn nạn như dầu bẩn, như mắm tôm
      Chỉ vì yêu nước , công dân bị hành
      Đảng ta là cứt nát bọc mắm tôm
      Là tiểu nhân, bỉ ổi , là miệng mồm thối inh
      Công an đảng thật là kinh
      Phải tung lên mạng để bà con tỏ tường
      Reply
      Thaophuong says:
      18/07/2012 at 23:53
      Đừng nhìn về dĩ vãng mà đánh giá cô Hằng .. Theo tôi Hằng dễ thương và đáng kính .vậy thôi
      Reply
      Hồng Lĩnh says:
      18/07/2012 at 16:53
      Góp ý với chị Bùi Hằng là treo hình HCM ngay cửa là bọn chúng hết dám tạt mắm tôm ngay .
      Reply
      gã thâm says:
      19/07/2012 at 23:25
      hay quá đấy!..ý kiến thật là tuyệt..
      Reply
      Chiến Nguyễn says:
      18/07/2012 at 16:37
      Đề nghị treo nhiều hình ông Hồ trước cửa nhà BÙI HẰNG và mời gọi côn đồ ném phân tiếp tục là một cao kiến. Xin các các nạn nhân nên áp dụng triệt để chiêu thưc nầy
      CN
      Reply
      FAN CUẢ CHỊ HĂNG says:
      18/07/2012 at 16:22
      Chị Hằng,
      Chĩ Thanh Thủy bảo nhựng bãi đó chính là miệng Đảng , luỡi Bác…
      Em tin tuỡng rắng nhất định chị không sờn lòng , không chùn buớc , nguợc lại hiên ngang đạp trên đầu bọn du côn này mà đi tới. Bọn côn đồ súc vật phải chết , đất nuớc phải sạch trong ngày không xa.
      Reply
      Thiền Sư: Thích Nhân Ái. says:
      19/07/2012 at 13:18
      Hai đề xuất trên đây, treo hình Quỷ Râu Xanh ngay trước cửa nhà Chị Bùi Hằng là rất hay, vì trong Bê hê Chân Kinh, niệm Tẩu hỏa nhập Ma và Tham Thiền nhập thế, Chiêu hồn Cao sư Các Mác, Mao, Hồ, về mà tiểu trừ Thần Dữ VC và Ngưu Ma Vương Phú Trọng, may mô mới tai qua nạn khỏi. Nam Mô Đô La Thiên Nga Địa Võng, về đây mà trừ khử 4 tên Hùng Dũng Sang Trọng Việt Cọng Điên cuồng lách luồng cướp Đất! Lấy Quỷ Trừ Quỷ! Mới Yên.
      Reply
      Chí Phèo XHCN says:
      18/07/2012 at 15:35
      Chắc có lẽ nhiều quí vị trong đây chưa biết là: mả (mộ) của anh “ba” Duẩn ở nghĩa trang Mai Dịch đã được chuyển đi đâu không rõ. Nguyên nhân là người nông dân quanh vùng khi đi làm ruộng gần đó đã lén đổ phân lên mả của anh ba Duẩn. Thế mới biết lòng dân căm phẫn anh Duẩn đến mức nào!
      Reply
      thai le says:
      18/07/2012 at 14:34
      -Quí vị ơi,chị Minh Hằng đã biết trước hậu quả việc mình làm,ném loại hôi thối vào nhà người khác chỉ là hành động thuộc về kẻ yếu, chịu khó dọn dẹp là xong,tôi muốn gửi lời khuyên với Lê Hiền “DÂN GIANG HỒ nếu có xử nhau, chị Minh Hằng sẽ không sống nổi,không còn nơi nương tựa, ít lắm cũng tàn phế”,họ đáng lên án thật nhưng không dễ mướn cho dù là bao nhiêu tiền để thực hiện việc làm của “BỌN CÔN ĐỒ”,Lê Hiền muốn vu khống ai à!!!!!, xin mời về làm cộng tác viên của 700 tờ báo lá cải thuộc về đảng, trên diễn đàn không thể bị tường lửa ở hải ngoại,nếu còn biết xấu hổ,bạn đừng làm trò hề nữa.
      Reply

      Xóa
    6. Spam vãi. Bùi Hằng là 1 con mụ bẩn thỉu, mụ chẳng có tí trọng lượng nào trong hàng ngũ những con rận đâu, chẳng qua mấy thằng phản động thuê mụ bởi vì mụ là 1 kẻ to mồm và mặt dày, không có liên xỉ thôi. Mụ bất chấp, có thể đập bàn thờ đập bát hương của người sinh ra mụ. Đấm đá, đá đấm với những người đã sinh cùng với mụ cơ mà.

      Xóa
  20. Nhìn hình ảnh Bùi Hằng thật là oách nha, đi khởi kiện đó nhưng mà vẻ mặt đó, tư thế đó chẳng phù hợp với cái áp phích đeo trước ngực gì cả. Với tư thế này thì phải có thêm ai đó đứng bên cạnh cho bà tóm tóc thì nó mới đẹp và hợp cảnh nhà.

    Trả lờiXóa
  21. Đánh người dã man, họ là công an hay côn đồ ? - YouTube
    ► 6:55► 6:55
    www.youtube.com/watch?v=hfD6wb4jQNs
    09-04-2013 - Tải lên bởi MrLecongnhan
    "Công an giả dạng côn đồ để tấn công và hành hung hai người bất đồng chính kiến là chị Bùi Minh Hằng và anh Nguyễn Chí ...

    Trả lờiXóa
  22. Không phải xã hội này bị công an hóa trầm trọng, mà chính do các người luôn luôn đưa công an vào những câu chuyện bịa đặt, vu khống nhằm bôi xấu hình tượng của họ. Tội phạm là người, công an cũng là người. Chẳng nhẽ tội phạm gây ra tội rồi không biết bỏ trốn à. Công an là thánh hay sao mà lúc nào cũng đòi phải bắt hết tội phạm. Lực lượng công an được tuyển chọn rất kĩ càng, nhưng ở đâu cũng vậy, không có nơi nào không có những con sâu. Có thể có một vài người làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người công an, nhưng đó chỉ là thiểu số, là một phần rất rất nhỏ. Cũng giống như các người, một bộ phận xấu làm hỏng cả hình ảnh của dân tộc Việt Nam vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lũ ngu, Minh Hằng ngu thì đúng rồi, chí Đức ngu cũng quá đúng, nhưng tôi không tin là người dân ở đây với dân phòng cũng ngu như 2 vị ấy được. Thử hỏi nhé, nếu nhà các bạn có bắt được một tên trộm, khi bắt được thì nó bảo "tôi là công an đây" thế là các bạn tin và thả hắn ra ah??. Không biết suy luận hay cố tình hững hờ thế.

      Xóa
    2. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
    3. Mùi này chắc @Diệu Huyền19:19 Ngày 28 tháng 4 năm 2013 khoái lắm

      Xóa
    4. TÔi cũng đang nghĩ là tại sao chúng lại chỉ nhằm vào Công An mà không phải là Quân Đội nhỉ. Ngay cả đến khái niệm cảnh sát là gì, công an là gì và gốm những bộ phận nào chúng còn chưa phân biết rõ nữa thì làm sao mà có thể ăn nói như thế được chứ.

      Xóa
    5. @ Diệu Huyền:
      Hãy XEM TẠM Ở ĐÂY NHÉ. Đấy là lực lượng được CA tuyển chọn kể đấy.

      Xóa
  23. trang danoan2012 này hầu như toàn những bài nói xấu về chính quyền, nói xấu về lực lượng chuyên trách của Đảng và Nhà nước ta. Công an cũng là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự mà thôi, họ đâu có làm điều gì trái với chức trách và nhiệm vụ. Đã là công dân tốt thì phải làm đúng bổn phận của mình, tuân thủ pháp luật thì chẳng công an nào bắt tội mình được cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tốt đâu mà nói tốt?

      Xóa
    2. Chi bằng để bạn Nặc danh chuyển quốc gia đi thì tốt hơn. Bao nhiêu con người con rồng cháu tiên sinh sống được mà bạn không sống được thì chỉ còn cách đó thôi. Không thì tự làm mình biến mất đi cũng được.
      Trên đây chỉ là cách mà tôi nghĩ ra thôi. Còn bạn làm như nào thì tùy bạn

      Xóa
  24. một xã hội xã hội hóa công an mới sợ chứ. Mình không hiểu vì sao nhiều người lại có ác cảm với công an hay là ghét công an đến vậy nhỉ? Họ cũng chỉ làm đúng bổn phận chức vụ quyền hạn của mình thôi chứ. Nếu ai không vi phạm pháp luật thì họ cũng chẳng bao giờ làm gì được mình cả. Đừng có làm việc xấu xa rồi khi khi bị phạt lại ngồi đó mà chửi rủa công an

    Trả lờiXóa
  25. Mọi người nên coi thường xuyên kênh ANTV sẽ thấy những gì làm được dù chỉ là nhỏ của nghành Công An hiện nay. Nó đối lập hẳn so với những gì mà bài báo đăng tin. Hãy nhìn vào thứ họ làm được cho người dân mà xem. Tuy còn có trường hợp con sâu làm rầu nồi canh nhưng con số đó là rất ít

    Trả lờiXóa
  26. Tất cả những gì mà cái web này đăng tải lên mà mọi người vẫn đọc đây chẳng có điều gì là thật hết , tất cả đều là dối trá bịa đặt một cách ngu xuẩn của một lũ bán nước . Đất nước Việt Nam con người Việt Nam luôn có lòng yêu nước nồng nàn , đất nước ta vẫn đang trên đà phát triển nhanh chóng . Còn cái đầu óc tư tưởng mù quáng của bọn bán nước thì chỉ toàn là những lời lẽ thối tha cho nên mọi người dân Việt Nam hãy cẩn thận với cái lũ này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an đánh người tạm giữ liệt tứ chi, không cho đi viện?

      Pháp luật VN - 03/03/2011 08:48 10 Tin gốc
      ...Tài xế xe ôm Phạm Quang Hùng kể lại: “Lúc xe máy của tôi sắp đi vào bến, một anh công an tên là Nguyễn Văn Ninh chạy ra chặn đầu xe. Hai, ba anh tự quản giữ xe, giật chìa khóa. Sau đó, họ lôi chúng tôi vào bến để lập biên bản xử phạt lỗi không đội MBH”.

      “Họ yêu cầu tôi kí tên vào biên bản để nộp phạt. Tôi không đồng ý với nội dung ghi là tôi đi xe không đội MBH vì rõ ràng tôi có đội MBH, còn việc người ngồi sau họ tháo MBH ra thì tôi không quản được”, anh Hùng nói.

      Tiếp đó, anh Hùng một mực yêu cầu công an Linh giải thích rõ thì bị công an này tóm cổ áo. Thấy vậy, ông Trịnh Xuân Tùng đã gỡ tay anh Linh ra khỏi cổ anh Hùng...

      ... trực ban ngăn không cho họ gặp ông Tùng, dù ông Tùng liên tục kêu rên đau đớn: “Anh bị đánh đau quá. Chân tay bị liệt cả không cử động được. Đưa anh đi cấp cứu đi, không anh chết mất...”.

      ... gia đình đã khẩn khoản van nài cán bộ Công an phường Thịnh Liệt cho họ đưa ông Tùng đi cấp cứu nhưng không được.

      Một lát sau, bạn thân của ông Hùng là ông Nguyễn Đức Minh (57 tuổi, ở 66 Lê Duẩn, Hà Nội) cũng tìm đến đồn Công an phường Thịnh Liệt. Tại đây, ông Minh bị trực ban ngăn cản không cho đưa ông Hùng đi BV. Theo ông Minh, cán bộ trực ban có dáng người nhỏ thó này còn khẳng định: “Kể cả anh có gọi xe cấp cứu đến, chúng tôi cũng không cho đưa người đi”. Năn nỉ đủ đường không được, ông Minh ra về.

      Khoảng 21h30 cùng ngày, vì thương bạn nên ông Minh lại đến đồn Công an phường Thịnh Liệt. Lần này, ông Minh đã thuyết phục được công an gọi taxi đưa ông Hùng đi BV. Do ông Hùng không cử động được nên nỗ lực đưa ông vào taxi bất thành và Công an phường Thịnh Liệt phải cho xe tải chở công dân này đến BV Bạch Mai.

      Kết quả chiếu chụp cho thấy ông Hùng bị tổn thương ở đốt sống cổ số 4 và 5 dẫn đến liệt tứ chi. Do đây là thương tích quá nghiêm trọng, bệnh nhân Hùng được chuyển lên BV Việt Đức một ngày sau đó.

      Công an nói gì?

      Chiều qua, trao đổi với PLVN, Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, đã được Công an phường Thịnh Liệt báo cáo về sự việc trên.

      Theo đó, sáng 28/2, tổ tuần tra của phường gồm có Trung tá Nguyễn Văn Ninh (phụ trách) và các trật tự viên (người dân quen gọi là lực lượng tự quản - PV) làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Giáp Bát đã kiểm tra, xử phạt ông Trịnh Xuân Tùng về lỗi không đội MBH khi ngồi trên xe máy. 15h cùng ngày, anh Tùng cùng hai người lạ quay lại lăng mạ tổ công tác. Ông Tùng còn túm ngực áo, tát vào mặt Trung tá Ninh. Do đó, lực lượng công an, trật tự viên của phường đã đưa cả ba về trụ sở Công an phường.

      Ông Tỉnh khẳng định, Công an quận đã tạm đình chỉ công tác 3 ngày đối với Trung tá Nguyễn Văn Ninh để yêu cầu người này viết báo cáo, tường trình lại toàn bộ sự việc. Ngoài ra, ba trật tự viên có liên quan cũng đã bị đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội để viết báo cáo, tường trình.

      Theo ông Tỉnh, trên đây chỉ là báo cáo của Công an phường và nội vụ ra sao, cần phải đợi Công an TP ra kết luận.

      Hiện vụ việc còn nhiều điểm chưa sáng tỏ, chẳng hạn như việc ông Tùng bị áp giải về trụ sở Công an phường từ sáng 28/2 (lời người nhà ông Tùng) hay ông kéo người đến gây rối (theo báo cáo của Công an phường). Hay như việc ông Tùng bị ai đánh, vật gì đánh khiến dập cả hai đốt sống cổ...



      Trưa qua, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã đến BV Việt Đức thăm hỏi bệnh nhân Trịnh Xuân Tùng. Tại đây, ông Chung đề nghị lãnh đạo BV tạo mọi điều kiện để đảm bảo sức khỏe cho ông Tùng.

      4h cùng ngày, các bác sĩ BV Việt Đức đã tiến hành hội chẩn rồi phẫu thuật cho bệnh nhân Trịnh Xuân Tùng. Người trực tiếp tiến hành ca mổ là một Phó Giám đốc BV Việt Đức.

      Sau ca mổ, trả lời báo chí, các bác sĩ nói ông Tùng đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, trả lời báo chí, người nhà ông Tùng lại nói tính mạng nạn nhân vẫn đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

      Triêu Hà - Thiên Minh
      http://www.baomoi.com/Cong-an-danh-nguoi-tam-giu-liet-tu-chi-khong-cho-di-vien/141/5799844.epi

      Xóa
  27. mình không hiểu vì sao các vị trên kia như bà Bùi Hằng lại thích đi biểu tình đến thế nhỉ? Bỏ công bỏ việc , bỏ con bỏ cái đi biểu tình hò hét để làm gì? Trên đời có những người ngốc nghếch đến mức như thế ư, liệu rằng biểu tình có làm cho kẻ thù từ bỏ âm mưu thâm độc của chúng hay không? Hay là lại tạo cơ hội cho lũ chống phá chính quyền thừa nước đục thả câu làm trò càn quấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa