Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Công an Đà lạt ghi thêm tội ác mới.

Người bán hàng rong phải đi cấp cứu sau khi rời đồn công an phường 1 ở Đà Lạt

Đăng bởi lúc
VRNs (27.04.2013) – Lâm Đồng - Ngày 26/4/2013, vào khoảng 9 giờ tối tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), một thanh niên đã bị thương và ngất xỉu sau khi rời đồn công an phường 1 (Đà Lạt). 
Theo thông tin từ những người dân bán xung quanh chợ đêm khu vực Hòa Bình, công an và dân phòng phường 1 đã bắt giữ hàng của một thanh niên bán hàng rong.. Người thanh niên đã đến đồn công an để xin lại hàng và chịu nộp phạt. Tuy nhiên, khi người thanh niên bước ra khỏi đồn công an thì bị ngất xỉu, trên đầu và mặt đầy máu. Người dân đã đưa người thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thành phố.
Một chị bán hàng rong cho biết, chợ đêm tại khu vực Hòa Bình đã có hàng chục năm nay, hầu hết người bán là dân nghèo nên không thể có một gian hàng trong khu vực chợ với giá hàng trăm triệu đồng. Chỉ cần vốn vài triệu đồng, người bán hàng rong hy vọng kiếm vài chục ngàn đồng cho một buổi chợ, nhưng công an thường xuyên tuần tra đuổi người bán hàng và tịch thu hàng hóa.
Sau khi biết tin có khả năng công an đã đánh người bán hàng rong, nhiều người dân đã kéo đến đồn công an phường 1 phản đối. Công an thành phố Đà Lạt đã tăng cường hàng chục công an với đủ sắc phục bảo vệ đồn công an phường 1 và cô lập bệnh viện nơi người thanh niên đang được cấp cứu.
Hiện nay phóng viên chưa thể tiếp cận với người thanh niên để biết thêm thông tin chi tiết.
LÂM HÀ
Phóng viên tự do

144 nhận xét:

  1. Mấy kiểu bài đăng như thế này như kiểu tin vỉa hè ấy. Nếu có thì hãy dùng hình ảnh để chứng minh. Buôn bán hàng rong ở khu vực cấm là vi phạm pháp luật do vậy việc đảm bảo trật tự an toàn và mỹ quan khu vực công cộng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người chứ không chỉ riêng của lực lượng công an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. ôi giời! tưởng gì, toàn tin vịt cả, chính mắt tôi thấy thằng cha ấy tự vả vào mồm phun máu ra đấy thôi, bọn rân chủ nói điêu cho các anh công anh bạn dân, nói ác cho đảng ta quá nhé...

      Xóa
    3. @ ha hoang:
      Đây chắc cũng TIN VỊT nhỉ, CA là người bảo vệ Pháp luật, làm gì có chuyện vi phạm Pháp luật ha hoang nhỉ? Còn đây là ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN VÀ MỸ QUAN là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân đây.
      Ôi dư lợn viên-bộ não phẳng!!

      Xóa
    4. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
    5. Phóng viên tự do sáng tác bài này theo lối ngẫu hứng tự do tưởng tượng rồi.

      Xóa
    6. @Minh Không Râu này, cái bài dẫn chứng mà anh đưa ra đâu có phải là công an đánh dân, mà là bạn của công an, theo như bài nói thì là bạn thân, nhưng ai mà biết là có thân hay không, người ta bảo rồi, trăm nghe không bằng một thấy, vì vậy mà người ta bỏa thân thì chưa chắc đã thân,. mà khi cái tay kia đnáh người thì việc anh ta có quen, hay thân với công an thì có liên quan chó gì nhau đâu nhỉ, phải chăng các ông chỉ là " mượn gió bẻ măng " ????

      Xóa
    7. @ Kiến Quốc:
      Anh không đọc comment của ha hoang à, tôi có nói CA đánh dân đâu, chuyện CA đánh dân thì đã có nhiều rồi thậm chí có nhiều Đ/C CA thân mến đã được vào trại để đồng nghiệp cũ chăm sóc rồi. Cái này chắc không cần dẫn chứng Kiến Quốc nhỉ? Anh đọc lại comment của ha hoang đi, tôi đã trích dẫn vào trong comment của tôi đấy. ha hoang bảo CA không vi phạm Pháp luật, thì tôi trích dẫn lần thứ nhất. ha hoang bảo trách nhiệm bảo vệ của toàn dân thì tôi đưa ra trích dẫn thứ 2. Tôi có nói CA đánh dân đâu, CA không chỉ dánh dân mà họ còn ĐÁNH NHAU GIỮA LỰC LƯỢNG NÀY VỚI LỰC LƯỢNG KHÁC nữa cơ. Tôi nkhông mượn gió để bẻ măng đâu, khi cần thì có thể bẻ, chặt khi trời không có gió kia. Làm DLV mà trình độ thế này thì Kiến Quốc cái gì, Quốc nào, Kiến gì?

      Xóa
  2. Lại kiểu tin vịt rồi, bây giờ xuất hiện nhiều trang báo chuyên đưa tin lá cải thật. Theo tôi thì cần làm mạnh tay hơn đối với hoạt động chống bán hàng rong tại những khu vực cấm bởi hoạt động buôn bán hàng rong gây mất cảnh quan đô thị. Chúng ta cần phải làm tốt công tác bảo vệ khu vực công công, đã mất bao công sức giữ gìn vệ sinh trật tự chứ không chỉ vì mấy người bán hàng rong mà làm xấu đi hình ảnh đó được. Còn mấy kiểu tin nói là công an đánh người thì toàn được thêu dệt nên mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân trí) - Sau khi cãi nhau với cảnh sát giao thông và bỏ đi được khoảng 300 mét thì anh Hiền bị 2 người đàn ông lạ mặt đánh chết.
      Ngày 12/4, Công an quận Tân Phú, TPHCM, vẫn đang điều tra về cái chết bất thường của anh Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).


      Đám tang người đàn ông xấu số

      Theo lời kể của anh Trần Văn Hậu (41 tuổi) và anh Ngô Quang Ý (47 tuổi) – đều là anh em với nạn nhân – vào khoảng 18h ngày 9/4, anh Hiền, anh Ý, và anh Hậu rủ nhau đi nhậu tại quán Phương Cát trên đường Lê Trọng Tấn. Đến khoảng 21h thì tính tiền đi về, 3 người đi xe gắn máy riêng. Lúc đó đối diện quán nhậu có một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi xe của 3 người rẽ trái qua bên kia đường thì CSGT chặn kiểm tra 2 xe của anh Hiền và anh Ý.

      Sau khi bị kiểm tra giấy tờ và được cảnh sát đo nồng độ cồn, hai anh Ý và Hiền bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. Anh Hiền có đưa tiền cho CSGT để được bỏ qua nhưng lực lượng làm nhiệm vụ từ chối. Lúc này anh Hiền và anh Ý có cự cãi với CSGT và dọa chụp hình lực lượng đang làm nhiệm vụ.

      Về phía anh Hậu do không bị kiểm tra nên đã về trước. Khi anh vừa về đến nhà thì nghe điện thoại của anh Hiền báo là bị CSGT bắt xe, nên nhờ một người bạn chở ra hiện trường. Đến nơi thì thấy anh Ý và anh Hiền đang cãi nhau với CSGT, anh Hậu liền giục 2 anh kia về. Anh Ý và anh Hiền mỗi người gọi một xe ôm để về nhà.

      Hai bảo vệ của một công ty đóng gần hiện trường cho biết, họ nhìn thấy có hai thanh niên đi trên một chiếc xe tay ga SH đuổi theo 2 người đi trên một chiếc xe gắn máy (anh Hiền và người đi xe ôm). Khi đuổi kịp, hai người đi trên xe SH dùng tay đánh mạnh vào một người ngồi sau là anh Hiền khiến anh này ngã xuống đường. Người lái xe ôm sợ quá bỏ chạy. Hai thanh niên đi xe SH cũng rời khỏi hiện trường.

      Anh Hiền được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Bình cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
      http://dantri.com.vn/phap-luat/bi-nguoi-la-danh-chet-sau-khi-cai-nhau-voi-cong-an-718621.htm

      Xóa
    2. ôi giời! tưởng gì, toàn tin vịt cả, chính mắt tôi thấy thằng cha ấy tự vả vào mồm phun máu ra đấy thôi, bọn rân chủ nói điêu cho các anh công anh bạn dân, nói ác cho đảng ta quá nhé...

      Xóa
    3. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
  3. Cứ theo lời kể thì ai mà trả nói được cái quan trọng là nói có sách mách có chứng còn cứ như kiểu mấy ông nhà báo bây giờ thì chán lắm, nhiều chuyện nói không thành có, có một thì nói mười chỉ với mục đích làm sao là thu hút được nhieuf người đọc nhất. Do vậy mấy tin bài kiểu như thế nay cần sớm được loại bỏ chứ không đến mọt lúc nào đó cơ quan chứ năng mà sơ đến thì đi tù cả nút với nhau đấy mấy ông ạ. làm gì thì cũng phải biết để ý tới pháp luật chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đánh người dã man, họ là công an hay côn đồ ? - YouTube
      ► 6:55► 6:55
      www.youtube.com/watch?v=hfD6wb4jQNs
      09-04-2013 - Tải lên bởi MrLecongnhan
      "Công an giả dạng côn đồ để tấn công và hành hung hai người bất đồng chính kiến là chị Bùi Minh Hằng và anh Nguyễn Chí ...

      Xóa
    2. ôi giời! tưởng gì, toàn tin vịt cả, chính mắt tôi thấy thằng cha ấy tự vả vào mồm phun máu ra đấy thôi, bọn rân chủ nói điêu cho các anh công anh bạn dân, nói ác cho đảng ta quá nhé...

      Xóa
  4. Lại mấy người kiểu như Bùi Thị Minh Hằng... những con người không biết danh dự, không biết tới vô liêm sỉ là gì mặc cho người đời nói gì thì chúng vẫn chửi đời, đi khiếu kiện nói xấu Đảng nói xấu nhà nước để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu từ các tổ chức cơ hội mà thôi. Toàn những kẻ nói xấu tuyên truyền chống lại đất nước đã sinh ra mình, đã cho mình được học hành thành đạt để rồi khi đủ lông đủ cánh thì quay lại nói xấu phản bội thật đáng xấu hổ cho những con người như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi giời! tưởng gì, toàn tin vịt cả, chính mắt tôi thấy thằng cha ấy tự vả vào mồm phun máu ra đấy thôi, bọn rân chủ nói điêu cho các anh công anh bạn dân, nói ác cho đảng ta quá nhé...

      Xóa
    2. tran hung,
      Thằng này chắc quê ở Biên Hòa, trong nhà thương điên thì phải!

      Xóa
  5. Lại tin giật gân gì nữa đây. Thôi đừng đưa lên nữa đi. Mấy cái tin này chả khác gì nhau cả, chỉ có mỗi nội dung là tố cáo công an, chính quyền. Mà đưa lên chẳng có ai tin cả. Cái tin vịt không có chứng cớ, đến cái tối thiểu là một hình ảnh thôi còn không có. Kiểu này phải làm hộ trang XVN một quyển truyện, trong đó có những vụ án "giật gân" về công an đánh người, chính quyền đàn áp dân mất thôi. Khổ thân mấy ông viết bài, chắc lại hết ý tưởng, tại đất nước mình bình yên quá nên mấy ông chỉ nghĩ được có vậy. Dáng nhục nhã cho những kẻ não ngắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi giời! tưởng gì, toàn tin vịt cả, chính mắt tôi thấy thằng cha ấy tự vả vào mồm phun máu ra đấy thôi, bọn rân chủ nói điêu cho các anh công anh bạn dân, nói ác cho đảng ta quá nhé...

      Xóa
    2. Biết đâu hắn mắc bệnh nên khi vào đồn bệnh tái phát phải nhập viện, rồi mấy thằng ngu ngửi mùi tưởng bở liền viết tù tì 1 mạch nào là bị công an làm thế này, công an làm thế nọ, đến nỗi người nhà của chúng không ngủ được cũng đổ cho là do công an làm cho sợ quá không ngủ được. Tóm lại là mấy thằng viết bài trên Dân oan này toàn những thằng sợ công an đến mức bệnh hoạn.

      Xóa
    3. Đúng thế, cái lũ công an này, cái tập đoàn cộng sản ác độc này con người ai nghe đến mà không khiếp vía cơ chứ...

      Xóa
    4. Công an làm gì chúng mày mà sợ thế ku?. Chắc là làm những chuyện mờ ám nên giật mình chứ gì, mà chắc gì lũ chúng mày đã là con người, tao là một công dân lương thiện bình thường mà có sợ công an đâu.

      Xóa
    5. đúng thế, rặt một phường khát máu như nhau, quỷ thì làm gì sợ quỷ chứ, chỉ có dân lành mới sợ ác quỷ mà thôi.

      Xóa
    6. Loc Nguyen,
      Đã uống thuốc chưa? Đến giờ rồi đấy. Nếu không lại phát bệnh ra rồi có người đổ thừa tại CA làm cho cu điên cũng không chừng...

      Xóa
  6. trên trời dưới biển, ở đâu cũng thấy toàn mùi dân oan thế này. như này được nghỉ lễ rài ngày cũng không xong với dân oan rồi, đáng thương và thật tội nghiệp cho người thanh niên kia khi được dân oan biết tới đưa danh hiệu dân oan cho anh mà chẳng thấy cái tên của anh. Thôi thì lại chờ đợi trong vô vọng thôi, mong người thanh niên xấu số kia sớm lành bệnh còn tiếp tục kiếm kế sinh nhai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
  7. Thanh niên này không hè là một người bán hàng rong , hắn là một kẻ nghiện ma túy , vừa mới ăn cắp đồ xong nên bị công an truy đuổi gắt gao , rồi bị bắt khi đi qua đoạn đường bán hàng rong . Việc những người không chứng kiến sự thật đã ngộ nhận và xuyên tạc vụ bắt giữ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ DiVa:
      Xin cho BẰNG CHỨNG, đừng tung tin kiểu tin vịt như thế nhé. Đừng theo kiểu VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG nhé. Hãy biết tôn trọng mình trước chứ.

      Xóa
    2. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
    3. @ DƯ LUẬN VIÊN:
      Không nên Spam như thế, con người ăn nói phải có chỗ chứ, có phải ở đâu và lúc nào cũng nói đâu. Một mội dung mà nói nhiều quá kiểu "nuôi con gì, trồng cây gì" thì người khác sẽ nghĩ....

      Xóa
  8. Một trong những lời nói quen thuộc trên danoan, các bạn đưa những thông tin nhưng chẳng hề có căn cứ gì cả , nó cứ như là một vở kịch ấy mà người đạo diễn thì muốn vẽ voi vẽ vượn gì cũng được .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
  9. làm sao có chuyện không có nguyên cớ gì mà công an lại đánh đập chàng thanh niên cơ chứ , vì nếu vi phạm bán hàng thì chế tài xử lý chỉ là thu dọn hàng , và cũng không có gì để bắt người đó về trụ sở công an . Vô lý quá ha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
  10. vẫn biết người bán hàng rong thường là người có hoàn cảnh khó khăn , nhưng hiện nay việc ĐÀ LẠT đang là thành phố về du lịch , nên những việc chèo kéo , bắt chẹt khách quốc tế đang làm xấu hình ảnh của thành phố du lịch này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
    2. Hình ảnh các tỉnh thành có đẹp đâu mà sợ xấu. Hãy nhìn xem CS cướp đất của dân ,khiến họ phải lê la năm này qua năm khác ở giữa lòng HN đấy.
      Muốn người ta không bán hàng rong làm xấu mặt thành phố thì chính quyền CS ăn ít chút và giúp đở dân có công ăn việc làm đi.

      Xóa
  11. Thanh niên Việt Nam sức dài vai rộng mà lại còn đi bán hàng rong làm cái gì thế hả ? Bán hàng rong chỉ dành cho phụ nữ người gia không làm được việc nặng thôi chứ . bán hàng rong đã sai rồi , hãy đi làm công việc gì xứng đáng hơn đi bạn ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ True Story:
      Bán hàng rong thì cũng là một nghề, có khác điếu gì nghề nghiệp THẰNG NÀY đã từng làm tại đây đâu nhỉ? Còn cao quý gấp vạn lần "nghề nghiệp" của CON NÀY chứ nhỉ? Tất cả những dẫn chứng trên cũng là True Story đấy, không có BỊA ĐẶT đâu.

      Xóa
    2. đảng ta đang rộ lên phong trào cướp hiếp dân ngèo một cách trắng trợn và "khí thế" xem ra sứ quân các tỉnh thành đang cố gắng phấn đấu một cách "khát máu" cho vượt chỉ tiêu các bạn nhỉ

      Xóa
    3. thằng này là đẹ tử rụt của ... bánh tha, ý quên, bá thanh đây. nó ghét bán hàng rong mà. nói chung, hắn ghét dan nghèo
      hắn thích bọn tư sản đỏ... hay đen gì cũng được, nhu mèo trắng, đen vậy mà

      Xóa
  12. He he, các Dư luận viên và các còm sĩ thân mến. Mình vừa mới tìm ra bài VĂN TẾ này hay phết, đưa đến đây để ACE đọc cho vui nhé, nhất là LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT NÀY vì nói đến đồng nghiệp đấy.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Đứa nào không đứng về phía đồng bào,không đứng về phía người nghèo khổ thấp cổ bé miệng thì không phải là con người!

    Trả lờiXóa
  15. Sự thật đúng sai thế nào thì chưa biết, nhưng đọc nội dung bài báo xong tôi thấy hơi bị hoài nghi. Thì trước hết cũng phải có một cái tên chính xác của nhân vật trong chuyện này chứ, chẳng rõ tên gì, cũng chẳng biết bệnh viện gì, tôi thấy trước khi viết một bài báo thì phải tìm hiểu đầy đủ thông tin, thông tin phải chính xác, rồi viết phải khách quan... Nhưng bài báo này nói chung chung quá, mong kỳ tới tác giả thông tin chi tiết về vấn đề nghiêm trọng này, đây là sự việc đáng lưu tâm nếu nó có thực

    Trả lờiXóa
  16. Dạo gần đây có khá nhiều vụ thấy bảo công an đánh người, trong đó có vụ của Nguyễn Chí Đức. Nhưng sau mình đọc báo mạng lại thấy viết là do Nguyễn Chí Đức vu cáo công an vì hiềm khích cũ, nói chung là lẫn lộn lắm.
    Nay lại có thêm vụ này nữa, nhưng không thấy tên ai với ai cũng chẳng biết đơn vị cụ thể nào, nói chung là nhiều bài đọc xong chả hiểu gì. Chả biết là thật hay là vu cáo... chịu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Trường Thắng:
      Nguyễn Chí Đức vu cáo CA vì hiềm khích cũ LÀ ĐÂY. Còn HIỀM KHÍCH CŨ là đây.Sau vụ hiềm kích cũ thì Nguyễn Chí Đức ĐÃ NÓI THẾ NÀY. Cố gắng đọc để biết đường mà lần nhé.

      Xóa
  17. Nói chung là trong thời đại ngày nay, chúng ta đọc hay nghe cái gì cũng phải nghe từ hai tai. Không đánh giá bài này viết đúng sự thật hay chỉ là xuyên tạc, vu khống, hạ hình ảnh công an. Về một vụ án có khi phải đọc và tìm hiểu từ nhiều tờ báo khác nhau, từ nhiều quan điểm của tác giả, mong báo đài sẽ có nhiều bài báo tốt phục vụ cho bạn đọc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vay Ngan
      Kiếm báo Nhân Dân đọc đê.

      Xóa
  18. Nếu mà có sự việc công an đánh người thì thật là không chấp nhận được, nhưng nếu sự thật không phải vậy mà vu cáo công an thì càng sai. Về quan điểm của tôi thì đúng sai phải phân minh cho rõ ràng.
    Còn về vấn đề họp chợ trái phép thì chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng ta cần khắc phục thôi, tôi cũng chỉ là người bán buôn bình thường, cũng chẳng có tiền mua được xuất trong chợ vì nó đắt đỏ quá, thế nên địa phương tôi đã có hướng giải quyết là tạo điều kiện mở rộng thêm khu buôn bán trong chợ, cho người dân nghèo trả góp khi đăng ký thuê nua... điều đó rất hợp lý.
    Do đó, tôi mong những người dân buôn như tôi tìm cách giải quyết hợp lý việc buôn bán của mình, chứ cứ để tình trạng buôn bán sai quy định thì cũng không hợp lý đâu. Càng ngày chúng ta phải có quy củ và tiên tiến một chút chứ...

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. haiz, thông tin này thực sự còn quá nhiều nghi vấn chả biết được có là sự thật hay không, nhưng mà có 1 sự thật là cái trang này viết bài đến 90% là xuyên tạc sự thật trắng trợn, mọi người hãy tìm thiểu sự thật 1 cách rõ ràng đừng nên vội vàng tin để rồi bị kích động, công an luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ của họ việc đánh người là hoàn toàn vô lí, còn chuyện bán hàng thế kia thì có rất nhiều khu chợ bán tập trung họ có thể đưa hàng vào đó bán chứ tự nhiên mang ra đầy ngoài đường bán thì sai là đúng rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Từ trong thế giới ảo

      ta xây đắp con đường

      trở về SỰ THẬT

      trở về SỰ SỐNG

      trở về TỰ DO”

      (Bài ca nối mạng – HH 2011)

      Xóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Công an đánh người lại là chuyện này à, chắc chắn lại là vu oan cho công an rồi, mọi người chớ tin vào bài viết trên hãy đợi những thông tin chính thức từ những phương tiện thông tin chính thống, nếu công an họ không làm đúng nhiệm vụ của mình thì chắc chắn sẽ bị xử lí và sẽ được công khai lên tivi cũng như trên mạng. Mọi người hãy thật sự tỉnh táo đừng để bị bọn xấu bọn phản động lừa gạt nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng?
      Bùi Minh Quốc

      Hãy trông kìa ! (trích)

      Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc

      Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp

      Móc túi dân

      Cướp đất dân

      Bóp cổ dân

      Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

      Xóa
    2. viet nam,
      Kiếm báo Đảng đọc cu nhé.

      Xóa
  23. Hôm nay cuối tuần và sắp lễ lộc thế mà bọn dư lợn viên vẫn "làm việc" ráo riết. Chắc được tăng ca...Cũng chẳng sao, bọn chính quyền vừa trúng thầu được một mớ vàng do bán giá "cắt cổ" cho doanh nghiệp, ngân hàng tư nhân. Cho nên có trả cho bọn này chút cũng được, để chúng có cái bỏ vào mồm

    Trả lờiXóa
  24. Bắc Giang : Công an đánh chết người, Dân bao vây UBND tỉnh

    Theo BBC ngày 26.7.2010, một thanh niên vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bị công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đánh chết. Người chết là anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, trú tại xóm Cầu, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên. Thân nhân của anh Khương cho biết anh qua đời chiều thứ sáu 23.7, chỉ không tới hai giờ sau khi bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt.

    “Bị bắt lúc sau 5 giờ chiều, tới 6 rưỡi thì thấy công an nói đã cho nhập viện và đã chết.”

    Trả lờiXóa
  25. Lúc trước thì rộ lên tin Nguyễn Chí Đức tố Công an đánh mình, sau bị Công an triệu tập thì hắn ta trốn chui trốn lủi. Đúng là có làm mà không dám nhận mà. Còn vụ việc này nữa, đọc đã thấy rất mù mờ, chung chung. " một thanh niên bị ngất xỉu khi đi ra khỏi đồn Công an phường 1", nghe đã thấy như chuyện bịa ý. Viết như vậy thì dân nghiệp dư hay là trẻ con cũng viết được, cần gì phải nhà báo làm gì.

    Trả lờiXóa
  26. Chính quyền, công an có mặt lúc côn đồ đánh dân Tiên Lãng

    (NLĐO)- Chủ tịch xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng - Hải Phòng thừa nhận, lực lượng công an hiện diện đã có thiếu sót khi không lập biên bản, không yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc trong vụ xô xát giữa nhóm côn đồ và người dân ngày 21-4 vừa qua.



    Lực lượng công an địa phương đã không lập biên bản, không đưa những người liên quan về trụ sở


    Trao đổi với báo chí ngày 25-4, các ông Lương Văn Chinh và Hoàng Văn Khang ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng – TP Hải Phòng cho biết vừa gửi “Đơn tố giác tội phạm” đến các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ hơn 50 côn đồ hành hung người dân thôn Trâm Khê, khiến 11 người bị thương (trong báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng chỉ có 4 người bị thương).

    Trong đơn, ngoài việc tố cáo hơn 50 côn đồ xông vào dùng cuốc, xẻng, gậy gộc hành hung dân, các ông Chinh và Khang còn khẳng định dù đại diện chính quyền, công an xã, huyện có mặt rất sớm nhưng không có biện pháp kịp thời giải quyết tình trạng côn đồ đánh dân.



    Ông Lương Văn Chinh bức xúc: “Trong khi vụ xô xát giữa người dân và nhóm 50 người lạ mặt xảy ra thì công an xã Đại Thắng có mặt khá sớm nhưng chẳng ai vào can thiệp. Ông Lương Văn Luyện với chức trách là Trưởng Công an xã, thay vì vào giải quyết vụ việc thì lại đứng từ xa, dùng điện thoại để… quay phim vụ việc. Lãnh đạo địa phương và các công an viên thì cũng chỉ đứng từ xa, không ai can đảm đứng ra giải quyết dẫn đến việc 11 người dân bị thương”.

    Trong khi đó, theo ông Lương Thanh Sắc, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ông đã chỉ đạo công an xã huy động toàn bộ lực lượng (7 người) và 2 cán bộ xã đội đến hiện trường.

    “Lúc đó, giữa người dân và nhóm người lạ mặt đang xô xát, tình hình rất phức tạp nên chúng tôi vận động bà con lui ra chờ lực lượng công an huyện đến giải quyết, đừng xông vào đánh nhau với chúng chỉ thiệt thân. Tuy vậy, người dân không nghe mà vẫn xông lên xô xát với họ dẫn đến việc nhiều người bị thương” - ông Sắc phân trần.


    Về việc người dân nói ông Luyện (Trưởng Công an xã Đại Thắng) đứng từ xa quay phim, ông Sắc giải thích: “Lúc đó anh ấy đang gọi điện báo cáo lãnh đạo công an huyện xin chi viện lực lượng. Có thể người dân nhìn thấy thế nên hiểu nhầm”.

    Chủ tịch xã Đại Thắng thừa nhận: “Khi xảy ra sự việc xô xát giữa nhóm côn đồ với dân, không chỉ đạo lực lượng công an lập biên bản, yêu cầu những người liên quan về trụ sở công an làm việc”. Theo ông Sắc, đó cũng là thiếu sót của lực lượng công an.

    Sau vụ xô xát khoảng 30 phút, các ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch, ông Vũ Đức Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cùng rất đông công an huyện có mặt để giải quyết vụ việc. Tuy vậy, nhóm côn đồ không rút đi mà vẫn đứng lại ở đó rất đông.

    Bà Lương Thị Dĩnh ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, cho biết: “Khi các anh công an huyện xuất hiện, chúng tôi đã dắt tay các anh ấy đến chỉ mặt từng tên côn đồ đánh dân. Bọn chúng cũng chẳng nói gì nhưng công an cũng không yêu cầu họ về trụ sở làm việc”.




    Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 21-4, sau khi hành hung người dân, nhóm côn đồ này lên ô tô, rút về 1 quán nước tại chân cầu Cựu, xã Đại Thắng, cách khu vực hiện trường chỉ 500m. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, các đối tượng này mới chịu “rút quân”.

    Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, hiện lực lượng Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng đang khẩn trương xác minh thu thập tài liệu, điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung người dân.

    Đến chiều ngày 25-4, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án.
    http://nld.com.vn/20130425093320999p0c1002/chinh-quyen-cong-an-co-mat-luc-con-do-danh-dan-tien-lang.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các chú Lại chém. Làm gì có thằng công an nào ngu đến mức khi côn đồ hành hung dân lại phơi cái mặt ra cho chị em nông dân nhìn thấy. Chuyện gì các chú cũng đổ lỗi cho công an thế này, công an thế nọ. Nhưng các chú đâu có biết những hi sinh mất mát mà người ta phải chịu đựng, có những con người đã ngã xuống thì sao các chú không đưa lên. Như hôm nay trong khi các chú nghỉ thì công an người ta đang làm việc ầm ầm đấy thôi.

      Xóa
    2. Dieu Huyen,
      Đúng thế, CA thường hay dấu mặt khi muốn hành hung ai đó. Chúng đủ "khôn" và gian ác để làm chuyện này

      Xóa
    3. biết đâu bất ngờ lại là các chú nặc danh này giả dạng làm côn đồ để vu khống cho công an thì sao. Mỗi người có một suy nghĩ vì vậy đừng ép người khác nghĩ theo suy nghĩ của mình. Chứ ngờ ở trên đời này còn nhiều lắm vì thế các chú đừng có nghĩ ra đường bị ăn đánh là do công an làm hết nhé. Nực cười và vô lý lắm

      Xóa
  27. Gì chứ cái trang BBC tiếng Việt này sao toàn đưa những cái tin mập mờ thế này nhỉ. Cứ cái kiểu "được cho là", rồi trích dẫn tên nhân chứng là "ông A, bà B"... thì ai mà tin nổi chứ nhỉ. rõ ràng là có dấu hiệu bịa đặt dựng chuyện ở đây. Người dân hãy cảnh giác, tỉnh táo khi đọc những bài viết và thông tin trên mạng, giờ thật giả lẫn lộn khó phân biệt phải trái trắng đen lắm bà con ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ trước đến nay tôi đọc báo mạng cũng chỉ là mang tính chất tham khảo nội dung mà thôi. Chứ bình thường mua báo của những tờ có uy tín đọc thì mới tin. Nhìn cách viết bài ở đây có vẻ như còn thiếu chuyên nghiệp, phóng viên không điều tra nắm bắt được thông tin cần thiết mà chỉ là những tin vỉa hè mà có phần "chém gió"

      Xóa
    2. Hoang Luc,
      Dốt mà cũng hay đọc báo kia à? Chuyện lạ

      Xóa
  28. Trời đất ạ, mấy kiểu tin như vậy em gặp thường xuyên rồi chủ yếu để câu lượt người xem là chính, công an là lực lượng vũ trang thường xuyên tham gia giải quyết các vụ việc nhất là trấn áp các loại tội phạm những kiểu phần tử xấu chuyên dùng bài này để hạ uy tín công an ấy mà. Hễ khi có một vụ việc gì về công an là họ lại rộ lên nói công an thế này thế nọ, nhưng lúc công an hi sinh thì chẳng mấy người đưa tin cả thật là đáng buồn cười

    Trả lờiXóa
  29. Tại sao công an họ phải đánh người bán hàng rong để làm gì chứ? Bịa tin này khó nghe quá à. Tôi cũng có người nhà bán hàng rong, cũng có lúc đứng bán ở tuyến phố sai quy định thì bị Công an họ nhắc nhở và đề nghị chuyển ra khu vực khác thôi, hoặc nếu vi phạm nhiều lần thì bị tịch thu phương tiện buôn bán chứ chẳng bao giờ có chuyện Công an họ đánh người vô lý không kỷ cương gì như thế được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái title giật nghe mà giật mình. Đọc xong cái tin thì có câu này :"Sau khi biết tin có khả năng công an đã đánh người bán hàng rong, nhiều người dân đã kéo đến đồn công an phường 1 phản đối". Có khả năng có nghĩa là chưa chắc chắn mà chưa chắc chắn thì đừng có đăng lên cái kiểu như là công an đánh người thật rồi nhé chẳng ai dám tin đâu

      Xóa
    2. Bùi Hằng khác gì con rối cho người khác giật dây đâu mà. người ta đưa tiền cho xong bảo gì thì nói thế thôi chứ đầu óc có cái shit gì đâu chứ. Sao không đưa cái sự việc vì tiền mà bọn chúng bất hòa ấy để xem rõ bộ mặt thật của Bùi Hằng là ai nhỉ?

      Xóa
    3. Chắc là ra chợ chửi nhau ngoa ngoắt nên bị đối xử như vậy. Định tự lăng xê mình cho nổi bằng cách sáng tác những chuyện bịa đặt sao? Không ai tin đâu.

      Xóa
  30. Thật đúng là, công an là những người chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự cho đất nước chứ có phải là những côn đồ ngoài đầu đường xó chợ đâu. Bịa chuyện về công an đánh người là tội vu khống đó. Đọc cả bài viết chẳng có lấy một hình ảnh hay cái tên cụ thể nào cả, rõ ràng là giật tít câu lượt xem hoặc cố tình nói xấu công an rồi. Mình không bao giờ tin vào mấy cái tin như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đang không hiểu cái cách suy luận logic của người viết. Coi như những việc trên là thật đi thì nên tìm ra chính thủ phạm làm chuyện đó chứ sao lại nói kiểu chung chung như vậy. Nhân dân ta là một đoàn thể, đúng. Hãy nhìn xem một ngày có bao nhiêu vụ cướp giật, giết người v...v..v mà tác nhân là chính con người. Nếu chỉ nhìn vào đó mà đánh giá bản chất là "con người ai ai cũng xấu" thì chắc xã hội này chả còn người tốt đâu.
      Xin nhắc lại "ở đâu cũng có người tốt, người xấu".OK!

      Xóa
    2. Bản chất là ngu thì lấy gì để hiểu!!

      Xóa
  31. Nếu các ông các bà có bằng chứng lời khai thực sự từ cả 2 bên thì hãng đăng tin lên nhé. Suốt ngày cho mấy thằng phóng viên nghiệp dư đi tác nghiệp thì làm sao mà có thông tin chính xác đăng lên được. toàn đăng mấy cái tin chưa xác định rõ nguồn gốc mất uy tín lắm chẳng mấy mà mất khách đâu

    Trả lờiXóa
  32. Toàn chuyện bịa đặt, trên các bào làm gì có đưa tin này, mà mấy ông thì ngồi 1 xó làm sao mà có được thông tin này cơ chứ. Không biết thì đừng có nói nhé, công an đang giúp dân không được làm gì có chuyện đánh dân, trừ khi là tội phạm nguy hiểm cần bắt !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Bùi Minh Hằng: Cướp thì không bao giờ nó dám để cho người mình phát hiện công khai mà nó vẫn có vẻ như muốn tấn công cả. Khi ra đến khu vực chợ Hàng Da có một nhóm ba tên gần như khiêu khích thì Chí Đức mới chống xe xuống, cậu ấy nói rằng chúng mày muốn gì. Lúc ấy hai bên sát vào để đánh nhau và Minh Hằng đã can gián rồi. Sau đó Chí Đức chở Minh Hằng về nơi nghỉ, khi đến đấy thì Minh Hằng sững người lại thấy cái tên đã bị mình chụp ảnh lúc sáng đứng ngay trước mặt Minh Hằng! Khi nhìn thấy nó Minh Hằng rất ngạc nhiên và kêu lớn lên và ngay lập tức nó rồ ga nó chạy. Khi nó bỏ chạy thì Chí Đức đứng phía sau hô luôn, Chí Đức hô là cướp cướp…

      Cậu ấy chồm ra đánh Minh Hằng mặc dù lấc ấy có hai người dân phòng đang giữ tay cậu ấy. Khi chồm vào đánh Minh Hằng thì những thanh niên có mặt ở đó phẫn nộ và đánh cậu ấy. Khi họ đánh cậu ta quá đau cậu ta mới kêu lên rằng mình là công an

      Bà Bùi Minh Hằng

      Mặc Lâm: Khi ấy bà con chung quanh phản ứng ra sao?

      Chị Bùi Minh Hằng: Rõ ràng xác định lúc đó là kẻ gian thì toàn bộ khu phố ấy toàn dân phòng và người dân khu phố hay chạy xe ôm người ta rượt đuổi cùng với Chí Đức. Sau đó chặn được cậu này ở chặng đường cách đó vài trăm mét. Lúc đó cậu ta chưa nhận mình là công an nữa. Minh Hằng chạy theo mọi người đến nơi, cuối cùng cậu ấy chồm ra đánh Minh Hằng mặc dù lấc ấy có hai người dân phòng đang giữ tay cậu ấy. Khi chồm vào đánh Minh Hằng thì những thanh niên có mặt ở đó phẫn nộ và đánh cậu ấy. Khi họ đánh cậu ta quá đau cậu ta mới kêu lên rằng mình là công an.


      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/poli-disg-gang-04092013063719.html

      Xóa
    2. Các ông nặc danh suốt ngày đưa bài về Bùi Hằng thế nhỉ? Bài nào cũng là nói về công an. Liệu rằng các ông biết được sự thật đến đâu hay cũng chỉ là nghe từ một phía. Biết rõ chuyện thì hãng lên tiếng chứ đừng trưng ra cho người đọc những cái mà thật giả còn chưa biết nhé

      Xóa
  33. Thường thì viết những bài như này cần có dẫn chứng cụ thể rõ ràng thì mới đem lại sự tin cậy cho đọc giả. Đã kêu oan hộ người ta thì nên nài lại chút ít hỏi dò thông tin cá nhân thế nào ở đâu để người đọc kiểm chứng. Nếu đúng thì có phải có thêm rất nhiều người ủng hộ không.

    Trả lờiXóa
  34. Bài viết hơi mạng tính câu view. Sự việc ở trên là khẳng định là Công An ghi thêm tội ác nhưng hãy nhìn nội dung bài viết lại có từ "khả năng" tức là chưa rõ đó là thực hay không. Thật là thiếu sự logic.
    Mà thực ra thì logic cái gì khi mà có "khả năng" câu truyện trên không phải sự thực

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng có suốt ngày lôi con mụ Bùi Hằng ra để dọa ma nữa. Nghe nhàm lắm. cái con mụ này chuyên gia đi nói xấu chỗ này nói xấu chỗ kia ai chẳng biết. Chúng mày lấy mụ lên làm dẫn chứng khác gì lôi một con mụ chuyên đi cắn càn để lên chửi thuê hộ. Đúng là cái lũ ngu học

      Xóa
  35. Lại một tin mà không thể ngửi được , cái thằng tác giả này ai có thể tin vào những lời bịa đặt quá sức tồi tệ của mày đây , cái gì mà rời đồn ôi trời đất . Nói nhanh thế này cho mày biết nè , tốt nhất đừng có cố gắng lừa đảo nữa đi không con cái nhà mày cũng học cái tính bẩn thỉu ngu si dốt nát của mày đó . Đầu óc mày toàn những thứ không thể ngửi được ...

    Trả lờiXóa
  36. Lại tố cáo công an à, đến bao giờ mới hết những bài báo, bài viết chỉ trích công an chứ, mặc dù cũng có thể có những người như thế này thế nọ nhưng lực lượng công an là lực lượng vũ trang bảo vệ cho cuộc sống của nhân dân, hành động của bán hàng rong của thanh niên kia là sai nhưng làm gì có chuyện anh thanh niên đó sau khi ra khỏi đồn công an lại bị như thế, chắc chắn là đã có người cố tình bày đặt để tố cáo, bêu xấu công an rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào hết cảnh ca cướp bóc thì lúc đó mấy bài viết này cũng sẽ ngưng. Hiểu chưa cưng?

      Xóa
    2. Cướp bóc á, như thế nào thì gọi là cướp bóc? công an giúp đỡ người dân, làm việc hộ dân ... thì gọi là cướp bóc à? thế ông định biến nước ta trở thành một đất nước mà ở đâu cũng có ấm no hạnh phúc à, nước ta đang trên đà phát triển không thể tránh khỏi những sai lầm, tất nhiên chỉ là nhỏ thôi, cứ ở đấy mà kêu gào, có giỏi thì sang nước khác mà sống xem có yên bình như ở đất nước ta không?

      Xóa
    3. Há..há...Đất nước này yên bình với bọn CS chuyên cướp bóp, tham nhũng? Thằng luc hoang này chắc chưa bao giờ ra khỏi ao làng...há..há

      Xóa
    4. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
    5. Đúng là tôi chưa ra khỏi đất nước Việt Nam nhưng tôi cũng đủ để hiểu người Việt Nam sống như thế nào? có hạnh phúc hay không? , cũng như CS Việt Nam như thế nào? ông chỉ đứng ở đó mà sưu tầm những cái xấu, tiêu cực của CSVN không có việc gì làm à? hay là được trả tiền cho những việc như thế này? mà chắc gì những thứ đó đã đúng, muốn viết gì thì viết? ai quản được đúng không? có giỏi thì ra mặt đi xem nào

      Xóa
    6. @ luc hoang;
      Dân gian ta có câu "Ở nhà mẹ hát con khen" quả thật không có một ly nào sai trong trường hợp của bạn. Bạn chưa đi nước nào sao bạn lại biết nước khác không bình yên như nước ta??? Người ta nghĩ bạn chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Đọc đoạn comment này của bạn "thế ông định biến nước ta trở thành một đất nước mà ở đâu cũng có ấm no hạnh phúc à," thì đúng thật bạn là người thiểu năng trí tuệ hạng nặng. Còn chuyện CA GIÚP DÂN thì quả thật KHÔNG THIẾU. Tại sao HỒ CON LỢN lại đi chọn những dư luận viên như thế nhỉ. Bại não toàn phần.

      Xóa
  37. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

    VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

    Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

    Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

    Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



    Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





    Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

    Trả lờiXóa
  38. ĐỌC ĐI RỒI TỰ DIỄN BIẾN HỠI CÁC DƯ LUẬN VIÊN
    Đảng X lại gởi trò bẩn thỉu với gia đình Lê Anh Hùng!
    Vualambao

    Kính thưa quý vị!

    Sau khi bị bao vây, đánh phá với đủ mọi chiêu trò, vợ chồng tôi phải dẹp quán nhậu nhỏ vốn là kế mưu sinh ở thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị từ giữa tháng 4/2013.

    Ngày 24/4/2013, vợ tôi được nhận vào làm đầu bếp cho một nhà hàng ở huyện Mỹ Chánh, Thừa Thiên – Huế.
    Tuy nhiên, sáng 26/4, đột nhiên có ai đó gọi ông chủ nhà hàng đi đâu đó. Một lát sau, ông gọi điện về cho vợ tôi rồi hỏi: “Có phải chồng cháu là ‘phản động’ không?” Cuối cùng, mặc dù ông chủ nhà hàng rất muốn vợ tôi ở lại làm việc và vợ tôi cũng rất muốn làm việc ở đó, ông vẫn buộc phải cho vợ tôi nghỉ.

    Suốt mấy năm nay, vợ chồng tôi lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, vì dính vào vụ tố cáo những tội ác tày trời, man rợ của bè lũ Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải.

    Ngoài 71 lần gửi thư tố cáo qua mạng Internet đến đầy đủ các cơ quan chức năng trong nước, tôi cũng đã trực tiếp gửi đơn thư bằng văn bản tới Công an Quảng Trị và Công an Hà Nội và đã làm việc với họ một số lần. Phía Công an Hà Nội cho biết là họ đã chuyển văn bản lên cấp trên đề nghị giải quyết nhưng gần một năm nay cấp trên của họ vẫn chưa trả lời.

    Đặc biệt, ngày 6/6/2012, tôi đã trực tiếp trao đơn thư cho ĐBQH Dương Trung Quốc và ngày 19/6/2012, ĐBQH Dương Trung Quốc đã trao đơn thư của tôi tới tận tay Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng (kèm theo ý kiến của ĐBQH). Tuy nhiên, gần một năm nay, đã nhiều lần tôi gặp trực tiếp và trao đổi qua điện thoại với ĐBQH Dương Trung Quốc nhưng ông cho biết là những người có trách nhiệm vẫn chưa trả lời gì cho ông cả, mặc dù ông đã gặp ông Chủ tịch Quốc hội một vài lần cũng như đã “lưu ý” ông Bộ trưởng Bộ Công an về vụ việc.

    Vợ chồng tôi luôn phải đối mặt với sự đe doạ, khủng bố thường trực từ tay chân của những kẻ bị chúng tôi tố cáo. Xin đơn cử, ngày 27/2/2013, vợ tôi bị 9 tên côn đồ bắt cóc ở thị trấn Khe Sanh lúc 5h chiều và đưa ra Hà Nội thả xuống bến xe Giáp Bát vào 5h sáng hôm sau. Vụ việc này, một số blog trong và ngoài nước (trong đó có blog Nguyễn Tường Thuỵ) đã loan báo. Tôi cũng đã trực tiếp trao thư khẩn cho ĐBQH Dương Trung Quốc. Mới đây, vợ tôi lại bị bọn chúng bắt cóc từ rạng sáng 18 (khi cô ấy vào thăm một ngôi chùa ở Huế rồi ngủ lại đó) cho đến sáng 21/4 chúng mới thả.

    Vì vậy, tôi kính mong dư luận trong và ngoài nước lên tiếng, ủng hộ vợ chồng tôi trong cơn nguy nan này, khi mà chúng tôi đang kiệt quệ, bị đe doạ khủng bố đủ kiểu, lại đang phải nuôi 3 đứa con nhỏ dại.

    Xin trân trọng cám ơn quý vị!

    Lê Anh Hùng
    http://vietnamlambao.blogspot.com/2013/04/ang-x-lai-goi-tro-ban-thiu-voi-gia-inh.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lôi cả bệnh nhân tâm thần ra để làm dẫn chứng à? Bó tay luôn.

      Xóa
  39. Chẳng hiểu sao người thanh niên vào xin lại hàng và nộp tiền phạt mà lại bị công an đánh nhỉ? Nghe cũng khá là hấp dẫn li kì đấy, có thể là tin hot trong ngày cũng nên, haha
    Những cái tin như thế này ấy mà, lần sau đừng có post lên, chẳng có ma nào tin đâu, tốn tài nguyên mạng lắm đấy. Post một cái tin vớ vẩn ngắn ngủi xong một đống nặc danh vào comment post thêm một đống linh tinh nữa chứ, nói chuyện với nặc danh thì nói làm gì, có giỏi thì xưng danh xem nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, chỉ có cách duy nhất là những nhà rận chủ, những thằng phản động, những người Việt ở nước ngoài có ác cảm với chính quyền Việt Nam hãy thôi ngay những trò thọc gậy bánh xe, những trò bẩn thỉu như kêu gọi quốc tế tẩy chay Việt Nam đi..

      Xóa
    2. @ Cố Kiên:
      Để nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thì nên TIẾP TỤC thực hiện những CÔNG VIỆC này này.

      Xóa
  40. Bài viết đăng tin quá là vớ vẩn, ai mà tin được chứ, vào xin nộp phạt mà lại bị đánh, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Công an là lực lượng bảo vệ đảng, luôn vì dân phục vụ, luôn là đày tớ của nhân dân, hết mình vì công việc, chuyện bịa đặt ở trên chí là sự bịa đặt trắng trợn của bọn chấy rận, chúng luôn tìm cách nói xấu công an để chúng dễ bề thực hiện những hoạt động chống phá nhà nước ta ấy mà.

    Trả lờiXóa
  41. Đọc bài viết là đã biết ngay bọn này bịa đặt ra rồi, những cũng phải chỉ rõ sự bịa đặt của chúng. Làm sao chúng biết là người thanh niên đó là bán hàng rong, máu me be bét và bị ngất xỉu là từ đâu mà ra, nói là từ cơ quan công an phải có người làm chứng chứ, cứ nói thế thì ai mà tin được, biết đâu người thanh niên này do những kẻ phản động làm rồi vu oan cho công an. Với lại công an chẳng bao giờ làm những chuyện đó cả, họ luôn hết mình vì công việc, hết mình phục vụ nhân dân, là dày tớ của nhân dân, sao lại có thể làm những chuyện như thế được chứ, lại quá lộ liễu như vậy chứ. Cho nên là chuyện này không có thật, chỉ là sự bịa đặt vu khống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Hằng này đấu tranh cho dân chủ rất hay nhé! Chị ấy "Tự do. dân chủ" kêu gọi bà con đóng tiền quyên góp cho Phương Bích, xong rồi chị ấy "tự do" lấy tiêu luôn.

      Xóa
  42. Tin này có vẻ hót !chém thôi ! trời ơi ! trên đời sao lại có công an như vậy nhỉ ! hình như tin này lấy bên thái lan thì phải ! Đám công an của mấy nah dân chủ mới hay đánh người chứ ! kiểu dân chủ quá nên muốn làm gì thì làm mà ! Mình chỉ nghe tin CA mình cứu người ! giúp dân mà ! Nhưng mà không biết anh bán hàng rong kia tình trạng thế nào rồi @@ nguy hiểm quá ! đến nỗi công an phải bao vậy bảo vệ như kiểu mấy ông to ý nhỉ ! sợ mấy anh paparazi của đần oan xong vào cấu xé anh :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Từ trong thế giới ảo

      ta xây đắp con đường

      trở về SỰ THẬT

      trở về SỰ SỐNG

      trở về TỰ DO”

      (Bài ca nối mạng – HH 2011)

      Xóa
    2. Xây dựng cái thực "từ trong thế giới ảo". Đúng là bạn bè của Hùng tâm thần có khác.

      Xóa
  43. Đần oan ơi ! nhanh nhanh hành nghề để còn cập nhật thông tin sớm đí chứ ! nhận dollar các anh rồi mà không chịu làm à ! toàn đăng tin vịt tin ngan thế này thì ai tin các chú ! các chú mà làm ăn thế này cuối tháng anh không bơm Dollar cho đâu nhé ! ít ra cũng phải vớ bừa cái ảnh thằng cha nào bị tai nạn sứt đầu mẻ trán lên đây thì mọi người mới tin chứ ! còn phải chụp bừa cảnh mấy anh công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ trông cho nó giống lời viết chứ ! Chán các đần oan quá ! xuyên tạc cũng không biết đường ! ngu quá @@

    Trả lờiXóa
  44. Vụ này hơi bị ghê đó ! Chả biết ông bán hàng rong kia là thủ tướng hay là gì mà nằm viện mà được cả tiểu đội bảo vệ ! haha ! xuyên tạc cũng không biết đường nữa ! Mà sao mấy ông dân oan không cho vài cái ảnh minh họa cho nó thật nhỉ ! đã nói điêu rồi mà làm kiểu này thì ai tin nữa ! Không biết các anh còn update tin nữa không để còn vào xem khả năng xuyên tạc thế nào chứ thế này thì kém quá :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
  45. Đăng được một tin vịt mà bị dân tình ném gạch ném **IT cho xa xả vào mặt ! thật tội cho các anh rân oan ! Phải nói là công sức các anh ý đi sưu tầm chuyện hài trên mạng là rất khổ cực mới ra được một sản phẩm như trên ! chỉ tiếc là các anh ý không được học qua trường chém gió nên là chém toàn xịt ! ít ra cũng phải có vài cái ảnh vớ vẩn minh họa vào đó chứ ! ai lại để bài toang hoáng thế kia thì bị ném gạch là đúng rồi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thà rằng không có bài để đăng cho blog mốc 1 tí còn hơn là cứ đăng nửa gà, nửa vịt thế này người đọc cho ăn gạch đá còn nhục hơn nhiều. Lần sau có copy hay như nào thì ghi rõ nguồn ra nhé, BBC như vậy mà lại có đội ngũ PV khắp cả nước thế này thì ác quá. Mà comment ở đây hình như chỉ mang tính chất 1 chiều thì phải. Có mỗi 1 chú Nặc danh là spam thôi

      Xóa
  46. mấy cái kiểu tin gà vịt thế này chỉ đi lừa trẻ con thôi, bằng chứng thì không có toàn đăng tin vớ vẩn làm hoang mang lòng dân chúng, mấy kẻ vô công dồi nghề, bán nước hại dân chẳng được cái tích sự cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.





      Mùi thối đến mức hàng xóm chung quanh còn chịu không nổi.

      Xóa
  47. có mấy cái trang mà cứ dẫn chứng đi dẫn chứng lại, trang này thì lại lấy dẫn chứng từ trang kia, nối đuôi nhâu bốc phét, tha hồ chém gió người dân thôi.

    Trả lờiXóa
  48. BỌN MÀY NGU QUÁ, NÊN PHẢI NÓI ĐI NÓI LẠI CHƯA HẾT NGU
    Sinh viên báo chí Mỹ bị 'sốc' với chính quyền CSVN
    Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.

    “Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165454&zoneid=1#.UX4trKIXGFn

    Trả lờiXóa
  49. 1 lũ nhận $ thối tha, nhận vào rồi thì làm những việc bán nước hại dân, không hiểu vợ con chúng mày, bố mẹ rồi bnhiu người thân chúng mày biết thì ntn nhỉ? hay cả gia đình chúng mày đều như thê hả lũ chuột chui rúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh viên báo chí Mỹ bị 'sốc' với chính quyền CSVN
      Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.

      “Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.
      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165454&zoneid=1#.UX4trKIXGFn

      Xóa
  50. Toàn những kẻ nói xấu tuyên truyền chống lại đất nước đã sinh ra mình, đã cho mình được học hành thành đạt để rồi khi đủ lông đủ cánh thì quay lại nói xấu phản bội thật đáng xấu hổ cho những con người như vậy. Đất nước chúng ta không cần những con người nhu thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔ MẮM THỐI VÀO NHÀ HUỲNH THỤC VY Ở TAM KỲ, QUẢNG NAM

      VRNs (04.04.2013) – Quảng Nam – Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.

      Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Thị Minh Hằng.

      Nhân tiện, xin nhắc lại là trước đó, họ đã bỏ hai con rắn độc vào nhà tôi năm ngoái. Khi tôi làm việc với an ninh, tôi đã tố cáo họ dùng rắn độc hãm hại người nhà tôi. Tên an ninh Huỳnh Ngọc Truyền đã nói: “Gia đình mấy người làm gì để hàng xóm căm thù mà muốn giết mấy người đó thôi”.

      Vậy là cả đêm hôm qua, cả nhà tôi mất ngủ kẻ cả em bé chưa đầy một tháng tuổi, một sản phụ còn yếu và một cụ già 87 tuổi.



      Mắm cá thối được tạt vào ngay sát chỗ ba tôi – Huỳnh Ngọc Tuấn – ngủ.

      Xóa
    2. Mắm cá thối đó bốc mùi không kinh bằng những tin bịa đặt đăng trên trang này đâu.

      Xóa
  51. chả hiểu admin làm ăn kiểu j đăng 1 tin mà có thể xây được cả 1 ngôi biệt thự ấy chứ, có khi mình cũng chuyển sang nghề đăng tin gà vịt này kiếm tiền mua nhà mua đất, mua biệt thự ấy nũa chứ mấy bác dân oan ở biệt thự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh viên báo chí Mỹ bị 'sốc' với chính quyền CSVN
      Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.

      “Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.
      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165454&zoneid=1#.UX4trKIXGFn

      Xóa
  52. liệu có phải là sự thật hay cũng chỉ là xuyên tạc,bôi nhọ và nói xấu người khác chứ mấy bài đăng kiểu này không thể tin được,đôi khi câu chuyện chỉ có 1 nhưng bọn này nó có thể viết thành mười và đi rêu rao lừa người khác,chứ sự thật bọn này chắc gì đã biết,cũng chẳng nhìn thấy trực tiếp mà chỉ là lời qua tiếng lại từ những người không thật thà mà thôi,cho nên chúng ta nên hiểu rõ vấn đề hơn và tránh những trường hợp như bài viết kiểu thế này.

    Trả lờiXóa
  53. Sao không thấy những vụ việc trên của ông Nặc danh kia trên các tờ báo uy tín của nước ta cũng như các tờ báo của nước ngoài nhỉ? mà chỉ thấy ông ta đưa ra những bài viết hết sức vô lý, và không có bằng chứng xác thực, phải chăng đây là những chiêu trò đê đánh hỏa mù vào những người dân kém hiểu biết, thật nực cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gia hoang,
      Báo uy tín nước ta là báo nào? Nhân dân? Cũng biết đọc báo nước ngoài à? Có nổ không vậy?

      Xóa
  54. đâu? tôi có thấy mặt ngang mũi dọc của anh thanh niên bán hàng rong bị công an đánh đâu, chả biết anh ta bị đánh máu chảy đầu rơi như thế nào cả. các ông nói thì phải cho bạn đọc dẫn chúng chứ, nói suông thế ai mà chả nói được, lại nữa, hình liên quan thì không cho vào, đằng này lại cho một tấm hình chả liên quan đéo gì cả, phải chăng đây cũng chỉ là cái bài vớ bài vẩn, đăng lên để kiếm chút tiền từ BAN TỔ CHỨC???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này họ chuộng cái kiểu bản tin vắn à chính xác là bản tin bịa đặt vắn nên lấy ảnh ở đâu lấy dẫn chứng ở đâu được bạn.Dạo này đổi phương châm hoạt động hay là bịa nhiều quá hết chuyện để bịa hay là càng bịa càng bị nhiều người phản ứng vì sự không tôn trọng sự thật cũng như không tôn trọng bạn đọc nên chán chuyển sang hoạt động theo kiểu này. Cái kiểu không khác gì là ấy bọn em thấy giang hồ đồn thế(giang hồ ở đây là các băng đảng logger xấu như bọn em ấy)

      Xóa
  55. lại thêm một bài nói vu khống , xuyên tạc, nói xấu lực lượng công an nữa của bọn phản động rồi, cá vụ việc mà nêu ở tren rất mơ hồ, tỉ lệ đáng tin cậy gần như là 0% mà chúng có thể đăng tại lên được. mà cũng đúng thôi, vô công rồi nghề mà, không có việc gì làm thì ngồi viết bừa ra một vài câu đăng lên để bôi nhọ, ai tin thì tốt, còn không tin thì thôi ấy mà, đằng nào chúng chả đưuọc nhận tiền từ tổ chức của chúng chứ, dại gì mà không làm đại đi, nhể.

    Trả lờiXóa
  56. Đăng thế này đố ai mà tin được, các bác đăng bài kiểu như tin vịt câu khách ấy. Bôi nhọ người ta ghê quá. Đưa chứng cứ ra rồi nói nhá. Đến cái một cái hình cũng chăng có chứ nói gì đến chứng cứ xác thực.

    Trả lờiXóa
  57. Mọi lần lần nào cũng có tranh ảnh kèm lời bịa đặt vu khống mà sao lần này không có vậy. Làm sao để tin được những khẳng đinh đấy đây hay là tin đã được xào xáo thêm mắm thêm muối vậy các vị. Đúng là không thể tìm được một cái lý do để tin những gì họ viết cả.Nó không có một chút căn cứ nào. Một tin bình thường qua truyền miệng còn tam sao thất bản nữa là ở đây là ngất ra kia là ngất ngay sau khi rời đồn ca rồi ra tý nưa đã thành đầy xây xước bầm tím rồi,vv...Còn chưa kể đến tác giả nhận mình là phóng viên tự do tự do không có $ có mà cạp đất mà ăn chưa vả lại ở đâu có cái gọi là phóng viên tự do vậy ai công nhận.

    Trả lờiXóa
  58. Đây rõ ràng là tin vỉa hè không bằng chúng không hình ảnh . rõ ràng đây không phải là bài báo mà là tin con vịt nhằm xuyên tạc nói sấu lực lượng công an chống phá nhà nước Việt Nam mọi người khi đọc những bài này nên chú ý chánh bi nhưng tin đồn kiểu bịa đặt này " dắt mũi "

    Trả lờiXóa
  59. Mấy cái kiểu bài đăng thế này quá nhiều, toàn những thông tin sai sự thật, không có giá trị gì nữa. Bây giờ thì người đọc cũng thừa hiểu rằng, đây chỉ là những luận điệu của những kẻ phản động, kẻ bán nước. Chúng đang muốn bôi nhọ, gây ra những ảnh hưởng xấu đến uy tín của người dân đối với ngành Công an. Lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội.Những tin vỉa hè này thì không đáng tin, mọi người cần cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  60. Cho mấy cái ảnh cụ thể xem với bác ơi, chứ câu chuyện của bác thì muốn có dễ ợt có gì đâu, tôi đây cũng khịa ra được. Mấy bác cứ muốn nói xấu công an đi, muốn nói xấu thì bịa nhiều chuyện nữa vào, phải gay cấn hơn nữa cơ chứ mức độ này thì nhằm nhò gì chứ. Mà dạo này các bác hót mấy chuyện này thía, mấy tin tức này sao không thấy đưa trên báo đài gì mà chỉ thấy mấy bác đưa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cả hình ảnh cũng vậy thôi, xem các bài viết khác là nhận ra luôn mà, toàn những bài viết mà hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, toàn hình ảnh bê tận đâu vào rồi lồng ghép những mẩu chuyện, rồi đăng lên đây, lén la lén lút. Gì chứ mình là mình chẳng tin mấy cái tin vịt trong blog này đâu, chỉ tin ở các phương tiện thông tin đại chúng thôi, công khai, minh bạch, rõ ràng.

      Xóa
  61. Các chú đưa tin mà nhiều sơ hở quá đi, có thằng điên nào đánh người mà lại phơi ra cho cả thiên hạ biết chứ đừng nói đến công an. Ai ngu như vậy chứ. Mà tại sao phải đánh anh bán hàng rong đó chứ, mắc mớ gì đến công an mà họ phải làm vậy. Đấy là đang nói là nếu anh chang hàng rong đó có thật, còn lại chuyện thực hư thế nào thì ai biết được

    Trả lờiXóa
  62. Nói bất cứ điều gì cũng cần có những bằng chứng, chứng cứ xác thực. chứ mấy cái thứ vớ vẩn, ăn không nói có rồi xuyên tạc kiểu này thì ai chả nói được. Nhất là bọn rận chủ này, thủ đoạn gì nó chả dùng. nếu là thông tin đúng sự thật, là sai trái của công an, của chính quyền thì tác giả bài viết này là ai? có giám ra mặt không nào? hay chỉ là núp đằng sau những thế lực thù địch, những bọn phản động nước ngoài để cắn xằng như này? cái kiểu ném đá dấu tay, không giám đứng ra nói mà chỉ thao thao bất tuyệt nào là dân chủ, nào là nhân quyền,... vạy ai giám đủ can đảm đứng ra nói ? hay chỉ là cái kiểu núp bóng như thế?

    Trả lờiXóa
  63. Mấy cái tin vịt này đầy rẫy trên mạng, các thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta đang ra sức xuyên tạc, đưa những thông tin sai sự thật như thế này. khi mà chẳng có bằn chứng gì cả. người bị đánh là người nào? danh tính? nếu không nói được thì đừng mạnh mồm nói như vậy. những chiêu trò của bọn rận chủ giờ đây đã quá cũ và quen thuộc với mọi người rồi. chính những kẻ rận chủ mới là kẻ thù, là tội đồ của dân tộc, là nỗi đe dọa lớn nhất đối với đất nước lúc này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì bọn chúng nhận đc vài đồng tiền của các thế lực thù địch mà bán lương tâm , bán rẻ tổ quốc, bán đi chính nơi chúng sinh ra và lớn lên. Và có lẽ, người đau lòng nhất, chính là cha mẹ của chúng nó, người đã sinh ra và nuôi dạy chúng lớn khôn, thế mà giờ đây, chỉ vì vài đồng tiền trước mắt mà chúng nhẫn tâm phản bội tổ quốc tươi đẹp này, hi vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm truy bắt đc những tên phản động kia, để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nền hòa bình trên tổ quốc thân yêu.

      Xóa
  64. sưu tầm
    Hiểm Họa Lớn Nhất Của Lịch Sử Việt Nam chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc .
    Tội đúng là:
    Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
    Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha.

    Trả lờiXóa
  65. tin vịt, tin vịt cả thôi, chả ai tin đc. Mọi người cứ để ý mà xem, tại sao những tin kiểu này chỉ có trên mấy cái blog phản động mà không có trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại sao chúng chỉ dám lén lút đăng tin trên mấy blog phản động mà không dám đưa lên các tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhỉ, và cái nào đáng tin, cái nào không đáng tin, chúng ta đều rõ cả mà, bọn phản động chuyên làm những việc kiểu như này đó. Đưa tin vớ vẩn thôi, đừng nên tin mọi người nhé.

    Trả lờiXóa
  66. Những thông tin như trên cần phải kiểm định lại đã, rõ ràng la chưa đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục cả, chỉ mang tính chủ quan của người viết đánh đập gì mà chẳng thấy hình ảnh bằng chứng đâu mà hình như trang tin này danoan2012.blogspot.com là trang tin không đảm bảo chất lượng thì phải, toàn xuyên tạc rêu rao luận điệu chống đôi nhà nước

    Trả lờiXóa
  67. Hiện nay trên đất nước Việt Nam này có rất nhiều TRẠI NUÔI CHÓ, ông chủ của các TRẠI CHÓ này làm ăn đang rất phát triển. Tại sao các ông chủ trại chó không vào đây bắt về nuôi, ở đây chó rất đông, có thể học tập cách NUÔI CHÓ THỊT để kiếm tiền. Chó ở đây có thể rất khó làm chó giống.

    Trả lờiXóa
  68. Lại mấy cái thông tin không chính thống của mấy cái thằng phản động. Chúng không có việc gì suốt ngày cứ ngồi moi móc thông tin ra để chống lại Đảng, Nhà nước ta. Những cái tin vịt này thì lúc nào bọn chúng chả đưa lên. Mọi người phải thật cẩn thận khi đọc những tin tức này để tránh không bị những kẻ vớ vẩn này làm cho ta hoang mang. Công an Việt Nam luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho mọi người dân.

    Trả lờiXóa
  69. Mọi người hãy cẩn thận trước những tin này. Những tin này không có căn cứ. Công an Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, bảo đảm cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Không có chuyện Công an đánh người dân dù người dân đó có vi phạm pháp luật. Mọi người khi đọc những thông tin này cần phải kiểm định lại, đừng bao giờ vội tin vào nó. Tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng gây hoang mang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ su menh:
      Loại như su menh nghĩ ra cũng thật đáng thương cho bố mẹ nó. Sinh ra su menh có cái đầu cho đủ bộ phận. Cái đầu tuy tròn nhưng não lại phẳng. Sinh ra 02 con mắt cho thêm chật mặt. nếu con mắt mà còn tý chức năng của nó thì hãy XEM Ở ĐÂY, nếu còn tý gợn nào trong não thì hãy ĐỌC Ở ĐÂY để có tý suy nghĩ và biết được rằng mình cũng là một loạiNGU SI VÀ CUỒNG TÍN.

      Xóa