Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Công an Mễ Trì và xã hội đen cướp phá tài sản của Thương binh Huỳnh Xuân Long



 Dũng Công an đồn số 1 mễ trì từ liêm Hà nội
Quyết Phó chủ tịch xã mễ trì Từ liêm Hà nội
Bọn chúng đã dùng công cụ ,công vụ của chính quyền nhân dân kết hợp với một số thành phần xã hội đen Tạo thành Một hệ thống quyền lực, xã hội đen, xã hội đỏ, (chằng chịt như thiên la địa võng ).
Bọn chúng đã nhảy vào khu vực của Huỳnh xuân Long là khu ao đang nuôi thả cá ,Đổ đất lấp ao, phá quán bán hàng của gia đình (khu vực này là đất Huỳnh Long sử dụng từ năm 1996 ),
Được sự bảo trợ của Dũng đồn số một bọn chúng tiếp tục chiếm đất xây nhà …tổ chức phá nhà của Huỳnh long bằng công cụ là chính quyền UBND xã do Quyết phó Chủ tịch chỉ đạo ,không thủ tục hành chính không giấy tờ ,bằng cách dở vờ dán giấy phá những nhà xây trái phép ,nhưng thực tế không phá những nhà đó mà ,nhẩy vào phá nhà của Huỳnh Long để cho Huỳnh Long phải im mồm ,không tố giác,về hành vi lấn, chiếm cướp của..., phá hủy tài sản của bọn chúng đã gây ra..
Tiếp tục bọn chúng dở trò dùng chính quyền đứng ra giúp đỡ..Xin đất… , thỏa thuận không xong .bọn chúng tổ chức đông người đến gây hấn chửi bới bịa chuyện…đòi cướp ,đòi phá ,đòi ăn chia .. thành quả lao động của Huỳnh Long đã xây dựng trên 12 năm…
Huỳnh Xuân Long DT 0902155428 /0923896175
Thương binh Huỳnh Xuân Long - một thương binh đặc biệt.

Quá trình gửi đơn kêu cứu và tố cáo của Ông Huỳnh Xuân Long:



Ngày 19/3/2011 Phá quán bán hàng bao gồm có đơn ,ảnh bọn cướp
Ngày 22/3/2011 Gửi đơn cho Công an xã Mễ trì có đơn ,ảnh bọn cướp
Ngày 23/3/2011gửi đơn kêu cứu Công an huyện Từ liêm và Công an Hà nội
Ngày 1/4/2011 sáng phá nhà Sau khi bị phá nhà Long đã trực tiếp cùng vợ ra gặp Dũng tại quán trên đường Lê văn lương Trung hòa nhân chính
Ngày 4/4/2011Trực tiếp Long cùng Nguyệt ra Xã gửi đơn có đơn ,ảnh bọn cướp
Ngày 15/4/2011 Gửi đơn đến ban biên tập đài tiếng nói VN 58 Quán sứ Hà nội
Ngày 22/4/2011 Gửi đơn cho UBND huyện Từ liêm và UBND thành phố Hà nội
Ngày 28/11/2011 Gửi đơn cho Đào tăng Quýnh Chủ tịch xã Mễ trì
Ngày 14/2/2012 Long gửi đơn cho Bộ tư pháp đồng gửi cho Chủ tịch UBND huyện Từ liêm và chủ tịch UBND xã Mễ trì huyện Từ liêm 16/2/2012Xax ,Huyện ,Bộ tư pháp đã nhận được đơn,bưu điện phản hồi
Ngày 16/2/2012 gửi đơn lên 03 đơn, cùng 5ảnh,biên bản xã 02 tờ gửi đến vụ 1 vụ 2 Tổng thanh tra chính phủ tại D29 đường Trần thái tông Cầu giấy Hà nội ngày 20/2/2011 đã nhận được bưu điện đã phản hồi
Ngày 27/2/2012Văn phòng hội đồng nhân dân UBND huyện từ liêm Có giấy biên nhận mã đơn thư số 0120150051200024 cung cấp thêm hồ sơ và hẹn thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 đến để biết gặp người giải quyết tiếp ...
Ngày 6/3/2012 buổi sáng 9 giờ gặp anh Tuấn ở phòng tiếp dân huyện Từ liêm và có đưa cho Huỳnh xuân Long một công văn số 126/UBND_VP được bà Nguyễn thị Kim Oanh ký ngày 29/2/2012 nội dung chuyển đơn cho chánh thanh tra huyện Từ liêm và gặp trực tiếp Thanh tra xây dựng Huyện là Nguyễn thị thu Hiền để giải quyết và chị Hiền hẹn sẽ tổ chức đối thoại ngày gần nhất ..
Ngày 9/3/2012 /17g15 Hùng (sửa xe máy )gọi điện đến bằng số máy 0973683958 đến để muốn nói chuyện ... Long hẹn sang tuần vì để sang tuần làm việc với các cơ quan chức năng xong thì Long mới gặp được
Cùng thời gian trên Luận rủ người đến tận nhà áp đảo chửi Nguyệt tại nhà
Ngày 12/2/2012 vào hồi 16 g 2 công an tên là Mạnh và Hưng đến nhà đưa giấy mời ra Công an làm việc về việc Long mang hai cánh cửa về nhà và đập bỏ bệ xí tháo hệ thống điện Đây là hiện tượng xã hội đen bảo kê xã hội đỏ chiếm đất ,chiếm nhà trắng trợn
Cũng vào ngày 12/2/2012 thanh tra xã đã bàn giao giấy UBND huyện chấp nhận đơn khiếu nại về việc phá dỡ nhà của Huỳnh Long khi không có thủ tục hành chính ...
Sáng 8h30 Nguyệt ra gặp Nguyễn hữu Bình là cán bộ Công an của đồn số 1 từ liêm Hà nội làm việc trong tình trạng không giấy mời không biên bản ,khi Nguyệt bảo cho giấy biên bản thì mới ký ông Bình không cho và hẹn khi khác làm việc tiếp ...
18.14h 25/3/2013 công an mễ trì hẹn ra làm việc..

Hình ảnh: Khát vọng sống

Dũng Công an đồn số 1 mễ trì từ liêm Hà nội
Quyết Phó chủ tịch xã mễ trì Từ liêm Hà nội
Bọn chúng đã dùng công cụ ,công vụ của chính quyền nhân dân kết hợp với một số thành phần xã hội đen Tạo thành Một hệ thống quyền lực, xã hội đen, xã hội đỏ, (chằng chịt như thiên la địa võng ).
Bọn chúng đã nhảy vào khu vực của Huỳnh xuân Long là khu ao đang nuôi thả cá ,Đổ đất lấp ao, phá quán bán hàng của gia đình (khu vực này là đất Huỳnh Long sử dụng từ năm 1996 ),
Được sự bảo trợ của Dũng đồn số một bọn chúng tiếp tục chiếm đất xây nhà …tổ chức phá nhà của Huỳnh long bằng công cụ là chính quyền UBND xã do Quyết phó Chủ tịch chỉ đạo ,không thủ tục hành chính không giấy tờ ,bằng cách dở vờ dán giấy phá những nhà xây trái phép ,nhưng thực tế không phá những nhà đó mà ,nhẩy vào phá nhà của Huỳnh Long để cho Huỳnh Long phải im mồm ,không tố giác,về hành vi lấn, chiếm cướp của..., phá hủy tài sản của bọn chúng đã gây ra..
Tiếp tục bọn chúng dở trò dùng chính quyền đứng ra giúp đỡ..Xin đất… , thỏa thuận không xong .bọn chúng tổ chức đông người đến gây hấn chửu bới bịa chuyện…đòi cướp ,đòi phá ,đòi ăn chia .. thành quả lao động của Huỳnh Long đã xây dựng trên 12 năm…
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003186469112
Huỳnh Xuân Long DT 0902155428 /0923896175

Quá trình gửi đơn kêu cứu và tố cáo của Ông Huỳnh Xuân Long


http://vietbao.vn/Xa-hoi/Bo-truong-co-biet-khong/45113936/124/

Ngày 19/3/2011 Phá quán bán hàng bao gồm có đơn ,ảnh bọn cướp
Ngày 22/3/2011 Gửi đơn cho Công an xã Mễ trì có đơn ,ảnh bọn cướp
Ngày 23/3/2011gửi đơn kêu cứu Công an huyện Từ liêm và Công an Hà nội
Ngày 1/4/2011 sáng phá nhà Sau khi bị phá nhà Long đã trực tiếp cùng vợ ra gặp Dũng tại quán trên đường Lê văn lương Trung hòa nhân chính
Ngày 4/4/2011Trực tiếp Long cùng Nguyệt ra Xã gửi đơn có đơn ,ảnh bọn cướp
Ngày 15/4/2011 Gửi đơn đến ban biên tập đài tiếng nói VN 58 Quán sứ Hà nội
Ngày 22/4/2011 Gửi đơn cho UBND huyện Từ liêm và UBND thành phố Hà nội
Ngày 28/11/2011 Gửi đơn cho Đào tăng Quýnh Chủ tịch xã Mễ trì
Ngày 14/2/2012 Long gửi đơn cho Bộ tư pháp đồng gửi cho Chủ tịch UBND huyện Từ liêm và chủ tịch UBND xã Mễ trì huyện Từ liêm 16/2/2012Xax ,Huyện ,Bộ tư pháp đã nhận được đơn,bưu điện phản hồi
Ngày 16/2/2012 gửi đơn lên 03 đơn, cùng 5ảnh,biên bản xã 02 tờ gửi đến vụ 1 vụ 2 Tổng thanh tra chính phủ tại D29 đường Trần thái tông Cầu giấy Hà nội ngày 20/2/2011 đã nhận được bưu điện đã phản hồi
Ngày 27/2/2012Văn phòng hội đồng nhân dân UBND huyện từ liêm Có giấy biên nhận mã đơn thư số 0120150051200024 cung cấp thêm hồ sơ và hẹn thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 đến để biết gặp người giải quyết tiếp ...
Ngày 6/3/2012 buổi sáng 9 giờ gặp anh Tuấn ở phòng tiếp dân huyện Từ liêm và có đưa cho Huỳnh xuân Long một công văn số 126/UBND_VP được bà Nguyễn thị Kim Oanh ký ngày 29/2/2012 nội dung chuyển đơn cho chánh thanh tra huyện Từ liêm và gặp trực tiếp Thanh tra xây dựng Huyện là Nguyễn thị thu Hiền để giải quyết và chị Hiền hẹn sẽ tổ chức đối thoại ngày gần nhất ..
Ngày 9/3/2012 /17g15 Hùng (sửa xe máy )gọi điện đến bằng số máy 0973683958 đến để muốn nói chuyện ... Long hẹn sang tuần vì để sang tuần làm việc với các cơ quan chức năng xong thì Long mới gặp được
Cùng thời gian trên Luận rủ người đến tận nhà áp đảo chửi Nguyệt tại nhà
Ngày 12/2/2012 vào hồi 16 g 2 công an tên là Mạnh và Hưng đến nhà đưa giấy mời ra Công an làm việc về việc Long mang hai cánh cửa về nhà và đập bỏ bệ xí tháo hệ thống điện Đây là hiện tượng xã hội đen bảo kê xã hội đỏ chiếm đất ,chiếm nhà trắng trợn
Cũng vào ngày 12/2/2012 thanh tra xã đã bàn giao giấy UBND huyện chấp nhận đơn khiếu nại về việc phá dỡ nhà của Huỳnh Long khi không có thủ tục hành chính ...
Sáng 8h30 Nguyệt ra gặp Nguyễn hữu Bình là cán bộ Công an của đồn số 1 từ liêm Hà nội làm việc trong tình trạng không giấy mời không biên bản ,khi Nguyệt bảo cho giấy biên bản thì mới ký ông Bình không cho và hẹn khi khác làm việc tiếp ...
18.14h 25/3/2013 công an mễ trì hẹn ra làm việc..
 
Huỳnh Xuân Long blog.

19 nhận xét:

  1. Các chó săn đâu rồi, vào sủa đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng...bạn là người sủa đầu tiên, xin chúc mừng bạn. Nhưng mà cho hỏi bạn tên gì ý nhỉ, chắc éo dám nói đâu.

      Xóa
    2. Làm sao mà dám nói, mà thôi đừng có nói nữa, cứ lấy đại 1 tên tây tên tàu gì ấy, cái loại người quay lưng lại với đất nước thì đừng mang tên việt nam nữa. Mà bọn mày ngu thì cũng ngu nó vừa phải thôi, ngu hết phần của lợn rồi đấy, tưởng bằng chứng thế nào chứ up 1 cái ảnh vô thưởng vô phạt vs vài dòng chém gió mà cũng đòi up, về học lại mẫu giáo đi

      Xóa
  2. Chưa có quyết định xử lý cuối cùng sao tác giả lại viết chủ quan như thế. Không nên để thành kiến gây ảnh hưởng đến nội dung bài viết của mình chứ. Nếu thế dễ làm cho người đọc hiểu nhầm

    Trả lờiXóa
  3. Ô kìa những kẻ này bịa đặt không biết xấu hổ à? Công an họ làm gì cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng, phải đọc lệnh, giải thích lệnh, có người chứng kiến, không thế thì ai nghe!

    Trả lờiXóa
  4. Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Đại Tướng Phùng Quang Thanh đã từng phát biểu "Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ KHÔNG bắn vào nhân dân" ...

    Thực tế: Vụ bạo động Tây nguyên năm 2001, 2004, Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó phụ trách Tây nguyên đã hạ lệnh buộc Quân dội và Công An phải tham gia đàn áp dẹp biểu tình. Song trên thực tế: Lực Lượng Quân đội bị điều tham gia đàn áp đã tự động cởi hết quần áo 'Lính cụ Hồ' cùng vũ khí phòng thân, kết quả hàng trăm 'Lính Cụ Hồ' đã bị giết chết trong cuộc xô xát với nhân dân đã cho thấy: Thật sự Quân đội Việt Nam đã không tàn sát nhân dân...
    Cũng trong thời điểm đó, riêng lực lượng Công An do Tướng Nguyễn Văn Hưởng và Tô Lâm lãnh đạo đã thực sự đàn áp nhân dân Tây Nguyên một cách dã man khiến hàng ngàn người bị giết, bị thương ...

    Từ thực tế sinh động đã cho phép Nhân dân Việt Nam tin rằng: Dù cho có ai đó ra lệnh thì Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng sẽ không bao giờ nã súng vào Nhân dân...

    Song Công An nhân dân thì lại trái ngược, họ đã từng tàn sát nhân dân....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc mỗi câu cuối đã thấy không đúng rồi, Công an nhân dân đã từng tàn sát nhân dân bao giờ, toàn những lời bịa đặt của bọn Nặc danh.

      Xóa
    2. Hàng ngàn người nào vậy? người bằng giấy à mấy chú xuyên tạc này? các chú ăn nói láo nhiều mà không sợ ra đường người ta ném gạch vào đầu cho à? những lời lẽ xuyên tạc này cũng giống như bài viết của tác giả trên, không có việc gì để làm mà suốt ngày lôi mấy vụ bình thường ra nói xấu xuyên tạc cán bộ!

      Xóa
  5. Các thương binh sắp chết, thương binh Nặng, thương binh nhẹ ... đâu hết rồi ? Mà để cho mấy thằng "công an nhãi nhép", mấy "đồng chí trẻ con" ở cái xã Mễ Trì "lộng hành, ỷ quyền, dựa thế ..." lấn áp, hiếp đáp ... một đồng chí thương binh của chúng ta như thế này mà coi được hay sao ?
    Hãy dạy cho đám người có mắt như mù này một bài học, để bọn chúng thấy sức mạnh, uy lực của THƯƠNG BINH nó như thế nào ?!

    Trả lờiXóa
  6. các hình ảnh một đằng nhưng lại có sự suy diễn của tác giả một cách hơi cá nhân,chắc gì đã như vậy đâu bác.cái vụ chặn đường khám xét xe là bình thường mà.xe khách hiện nay chạy rất ẩu gây bao tai nạn thương tâm rồi lại trở quá số người quy định hay có thể tàng trữ đồ cấm

    Trả lờiXóa
  7. lại lôi thương binh để vào làm ăn vạ à các bác,bằng chứng bằng mấy bức ảnh mập mờ rồi kết tội công an mễ trì à.ghét nhất lại nhờ cái tiếng thương binh của bác nào đây để bỏa là ta vô ơn à,để tăng thêm lòng thương cảm à,bỉ ổi

    Trả lờiXóa
  8. Nhiều người đã lợi dụng mình là thương binh để nhằm mục đích lợi dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước cho mình,nhưng không phải vì thế mà có thể làm bừa,bất chấp luật pháp,muốn làm gì thì làm,tự tung tự tác,vu khống cho người khác như vậy.

    Trả lờiXóa
  9. Mình thì không phải thương binh hay liệt sĩ gì cả nhưng ở gần nhà mình cũng có mấy bác là thương binh liệt sĩ , mình thấy các bác được nhà nước và chính quyền giúp đỡ quan tâm rất tốt có ai kêu ca cái gì đâu , thậm chí thỉnh thoảng chính quyền xã còn đến thăm và tặng quà cho những gia đình này nữa chứ . Không hiểu cái người đăng bài này lên là thế nào ý gì đây , các người đừng có làm ảnh hưởng bôi nhọ và động chạm đến những thương binh đã cống hiến cho đất nước Việt Nam nhé các người không muốn ở đất nước này thì cút đi chỗ khác mà sống còn đang ở đây thì nên hiểu vì sao các người đang sống trong hòa bình nhé

    Trả lờiXóa
  10. toàn vớ vẩn bị đặt xuyên tạc sự thật cái bài viết này phải sai sự thật đến 90% mất. Lực lượng công an luôn làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, họ bảo vệ sự bình yên của nhân dân, bọn mày đừng có đặt điều để nói xấu bôi nhọ danh dự của họ nữa, cái gì mà công an và xã hội đen vớ vẩn hết sức, mọi người đừng để bọn nó lừa gạt rồi nghĩ sai về công an nhé, hãy tìm hiểu rõ sự việc từ các nguồn đáng tin cậy khác, trang này toàn thông tin sai thôi 1 bè lũ phản động đấy

    Trả lờiXóa
  11. Bọn mày viết bài kiểu gì thế này. Có bao nhiêu bằng chứng xác thực về việc công an làm việc đúng trình tự, thủ tục thì bọn mày không đề cập đến. Chỉ chăm chăm xuyên tạc để bôi nhọ, nói xấu công an. Bọn mày cầm bút viết bài mà có thể viết ra những thứ không đúng sự thật thế này, chi bằng cầm bút tự chọc mù mắt mình đi. Để đỡ có con mắt vô dụng, nhìn thấy sự thật một đằng, mà lại viết ra một kiểu.

    Trả lờiXóa
  12. một bài viết có quá nhiều tính chủ quan ở trong ấy! tác giả bài viết này chỉ thích bới móc nên đã đưa ra hình ảnh, cùng với những thông tin còn nhiều thiếu sót!còn về nội dung bài viết, mọi người chỉ cần đọc là biết người viết bài này có tư tưởng thế nào rồi!nói đến những người là công an rồi phó chủ tịch mà luôn gọi là "bọn chúng"!thông tin bài viết thì chắc chắn là sai lệch rồi, lực lượng công an và những người có chức trách không bao giờ làm việc theo kiểu ấy, lúc nào cũng phải đầy đủ thủ tục, theo đúng quy định của pháp luật!

    Trả lờiXóa
  13. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các chú đưa ra, kêu oan cho ai được?

    Trả lờiXóa
  14. mọi người vào đây mà xem hoặc gõ trên yeutube..tìm..(Gửi ông Nguyễn tấn Dũng.Tài sản Quan tham, tài sản của phế binh Hà nội)người thực việc thực

    Trả lờiXóa
  15. Và đây nhé tại cuộc họp tại UBND xã ,UBND huyện nghe chủ nhân bị cướp ..nói Nông dân Hà nôi đang bị mafia cướp chứ không phải "công vụ" http://www.youtube.com/watch?v=bVcvbkjzk5w

    Trả lờiXóa