Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Tổng thống bị luận tội vì cưỡng chế đất đai

Khỏa thân phản đối cưỡng chế đất ở Việt nam


Tổng thống Paraguay Fernando Lugo đang đối mặt trước nguy cơ bị Quốc hội nước này luận tội sau vụ cưỡng chế thu hồi đất tại tỉnh miền đông Canindeyu cách đây 1 tuần.

Vụ việc khiến 17 người thiệt mạng gồm 6 cảnh sát và 11 nông dân. Theo AFP, Hạ viện Paraguay do phe đối lập kiểm soát đã tiến hành biểu quyết thông qua việc luận tội tổng thống vào ngày 21.6 (theo giờ địa phương). Một ngày sau đó, Thượng viện nước này cũng tiến hành cuộc biểu quyết. Về phía Tổng thống Lugo, ông tuyên bố không từ chức nhưng sẽ chấp nhận mọi quyết định trong phiên luận tội.
Theo BBC, Liên đoàn Các quốc gia Nam Mỹ đang lo ngại tổng thống cánh tả đầu tiên của Paraguay đang trở thành nạn nhân của một âm mưu chính trị do phe đối lập bày ra. Vì thế, một phái đoàn gồm các ngoại trưởng Nam Mỹ tức tốc đến thủ đô Asuncion để giám sát phiên luận tội.
Thụy Miên - Thanhnienonline

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Chủ tịch thị trấn ăn chặn cả tiền công quét rác

 

(Dân Việt) - Thương binh 4/4 Trần Thị Điệp được giao việc quét rác ở chợ đêm Gành Hào với tiền công 1 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, thực tế hàng tháng bà Điệp chỉ được nhận 300.000 đồng...

Ngày 10.6, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu vừa công bố kết luận sai phạm tài chính của ông Huỳnh Văn Tỏ - Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

LÀM BÁO THỜI THỔ TẢ !

  
 Theo Blog TruonghoangsaMulti...   

Trường Hoàng Sa xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bài viết của phóng viên Đoan Trang tại quốc nội.  Đọc để thấy cường quyền bóp nghẹt Tự Do Ngôn Luận như thế nào, để thấy những tiếng nói cho Sự Thật bị chà đạp, đàn áp, kỳ thị cách thô bạo. Và đọc để thấy chúng ta nếu có phương tiện và thì giờ nên phụ giúp đồng bào mình một tay trong việc phổ biến rộng rãi tin tức báo chí ngược về VN.(qua email),  bởi đây cũng là một phương cách hữu hiệu ngăn chặn, giảm thiểu những tôi ác, bất công đầy dẫy trong xã hội vô thần cộng sãn mà con dân Việt Nam là những nạn nhân đang phải gánh chịu thảm hoạ.  
Phóng viên bị công an và lực lượng dân phòng cản trở trong vụ Tiên Lãng.
Phóng Viên Minh Thụy bị đánh (hình báo trong nước)

Báo dầu khí và báo Dân trí đâu rồi ?

  MẤY ANH EM BÁO CHÍ CHÓT BÔI BẨN CỤ ĐỨC HÃY ẳng LÊN MỘT TIẾNG CHO THIÊN HẠ BIẾT, SAO ĐỂ MỘT BLOGGER ĐƯA RA NHỮNG CHỨNG CỨ LÀ CÁC VỊ TRỐN CẢ THẾ ?




Lại là chuyện cái bí danh...

Sau sự việc xảy ra ở Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cả mấy tuần, tôi mới có dịp đến thăm cụ Lê Hiền Đức. Thực ra những giây phút rảnh rỗi của cụ là rất hiếm hoi. Những tưởng sau khi báo đài nhà nước “lu loa” tố cụ gây rối TTCC và đòi “trừng trị” cụ thì nhiều người thất vọng về cụ lắm. Nhưng dân oan ở khắp nơi lại lo lắng, thi nhau gọi điện hỏi thăm sức khỏe cụ. Hôm tôi đến gặp một đoàn 4 người đi ô tô khách từ tận An Giang ra thăm cụ Đức. Bà con Văn Giang còn mời cụ sang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian cho khỏe, để mà có sức giúp dân.
Nghe chừng bây giờ dân không phải ai cũng tin vào đài báo nhà nước nữa. Bà tổ phó tổ dân phố chỗ tôi vốn lành như đất, chính quyền nói gì cứ là răm rắp nghe theo, cũng ra thì thầm hỏi chuyện bà Đức. Tôi bảo thì báo đài nói đầy ra đấy, chị hỏi em làm gì? Bà ấy cười bảo, còn lạ gì báo đài, vậy nên chị mới hỏi em chứ.
Hay thật đấy! Giống hệt như vụ Bùi Hằng, giờ đây chả còn thấy báo đài nào nhắc đến vụ bắt rồi thả Bùi Hằng như thế nào, “trừng trị” cụ Đức ra sao nữa.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Kiến nghị Số 02 liên quan đến dự án Ecopark

Kiến nghị Số 02 liên quan đến dự án Ecopark

Posted by basamnews 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường đối thoại trực tiếp với những hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang – Hưng Yên, cùng những luật sư trợ giúp pháp lý cho họ. 

BBC : Trung Quốc phản đối luật biển của VN - Bọn tàu láo quá !

BBC TiengViet

Bản đồ
Trung Quốc và Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền chồng lấn từ lâu nay
Trung Quốc lần đầu xác nhận thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa, ngay sau khi Việt Nam thông qua Luật Biển.
Việt Nam cũng lên tiếng đáp trả, nói rằng Trung Quốc "chỉ trích vô lý".

Nhà hàng Sen - Việt hãy bỏ chữ " Việt " ra ngay !

   Khó có thể chấp nhận được một nhà hàng gắn tên Việt vào tên của họ mà bố láo mất dạy như thế này, những ai xem xong clip này liệu có còn dẫn bạn, vợ hay người thân của mình đến cái nhà hàng gồm toàn những kẻ chưa học làm kinh doanh này phục vụ nữa không ?
   Hãy tẩy chay những kiểu văn hóa phục vụ kiểu rừng rú, côn đồ đầu đường xó chợ như thế này trên đất Hà thành càng sớm càng tốt.


Nhân viên nhà hàng Sen Việt hành hung khách, bị quay clip

   - Mới đây, nhiều người tỏ ra bức xúc khi xem clip được đăng tải trên rất nhiều diễn đàn mạng có nội dung tố nhà hàng Sen Việt mắng chửi và hành hung khách hàng khi đến ăn buffet tại đây.

Khi quyền tác nghiệp bị xâm phạm - Kỳ 3:

Chuyện ở Tiên Lãng
TT - Cánh nhà báo, phóng viên cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên chuyện tác nghiệp vô cùng khó khăn trong vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng, Hải Phòng những ngày trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (sáng 5-1-2012)...
Chặn từ trên đê, người thanh niên tự xưng bảo vệ (giữa) lao vào phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM giằng máy ảnh và đòi đập máy ảnh - Ảnh: Phạm Hải Sâm

Thư mời ăn cỗ của đại gia.

 DANH SÁCH KHÁCH ĐƯỢC MỜI :

1. Ông A - Tiến sỹ Phụ sản kiêm Thạc sỹ báo chí.
2. Ông B - Giáo sư ngành trĩ và ruột.
3. Bà C  -  Hội chém gió kiêm phó hội chim cảnh.
4. Cụ F - Cựu thủ tướng, hiện đang giữ chức Hội trưởng hội chim Sài gòn.
5. Cụ K - Blogger chuyên viết bài trên giường.
6. Cụ J - Nhà văn - chưa từng giữ chức vụ gì trong hội nhà văn ăn lương. Hiện chuyển sang viết blog.
7. Em Đào - Sinh viên báo chí, không xin được việc, hiện là blogger.
8. Bùi - Buôn chuối Văn giang, đổ buôn cho các nhà hàng bán món baba tại Hà nội.

EM CHỈ LÀ CON ĐĨ

 Em biết thân phận em chỉ là con đĩ.
Vì thế em luôn phục vụ khách hàng - người trả tiền cho em - một cách nghiêm túc, cung cấp cho họ những dịch vụ hoàn hảo, kỹ năng tuyệt vời để khách trả tiền cho em theo thỏa thuận xong rồi còn  vui vẻ bo thêm.
 Thực tế, nếu ai làm dịch vụ thì đều phải học cách làm như em thôi, nếu không thì cuối cùng đều giải nghệ cả cho dù nhan sắc còn long lanh, phấn hương còn ngát nhưng ong mật chả thèm hít hà.
 Về bản thân em, em biết : khả năng của em cũng chỉ có hạn vì như ai đó nói : " khả năng không bao giờ đáp ứng nhu cầu". Em hiểu rõ là em chưa được hoàn hảo, còn chút tàn nhang trên má, chân hơi vòng kiềng nhưng bù lại thì em dùng phấn xịn, váy cho dài xuống quá gối một tí.

Em luôn muốn nói lên sự thật.

Thơ của bạn đọc gửi tặng Cụ Lê Hiền Đức


 Bài 1 :
                   

                     Thương Binh phá bĩnh Viện hán nôm


                     Một vài tờ  báo, đến vu oan             
                     Truyền hình vô tuyến, im như thóc 
                     Công lý, công tâm, chẳng thấy bàn

Thật không còn gì xấu mặt hơn !

 Hôm qua, các lực lượng chức năng lùa bắt gần hai mươi dân Dương nội lên xe buýt rồi chở về Lộc Hà, mời bà con xem cảnh bà con nông dân dạy dỗ các lực lượng chức năng :

http://www.youtube.com/watch?v=nwHq1dwH47w&feature=youtu.be

Xem thêm cảnh dân Dương nội bị bắt về Hà đông.

http://www.youtube.com/watch?v=1w70C__vs1Y

 Thật không còn gì để nói với các lực lượng chức năng, không biết là các biện pháp tương tự thế này có được các lãnh đạo xem lại để rút kinh nghiệm hay không ?

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Nóng - Dân Dương nội và Đông anh biểu tình tại Mai Xuân Thưởng bị bắt lên xe buýt !

  Sáng nay, bà con áo đỏ Dương nội và Đông anh tiếp tục biểu tình tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã bị hơn một ngàn cảnh sát và các lực lượng chức năng lùa bắt cho lên xe buýt, hiện đang chở về đâu chưa rõ.

" Lực lượng chức năng " bắt dân Dương nội lên xe buýt.


Một đoàn áo đỏ Dương nội tiếp tục ăn trưa tại hè cạnh vườn bách thảo 

VIỆT NAM LÀ QUÔC GIA HẠNH PHÚC THỨ NHÌ THẾ GIỚI - BẤT CÔNG QUÁ.

   Thật là bất công khi Việt nam chỉ được bình chọn là Quốc gia hạnh phúc có thứ nhì Thế giới, có lẽ cái tổ chức nào đó bình chọn đã bị Quốc gia nào đó ở thứ hạng trên mua đứt mất rồi, họ đã bán độ !
  Họ, cái tỏ chức đó chắc chắn chưa từng đến Việt nam để tận mắt thấy những gì mà Đất nước và Nhân dân Việt nam đang được thụ hưởng.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak chết lâm sàng

 

  Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak bị đột quỵ trong nhà tù và được chuyển tới bệnh viện để điều trị, truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin. Hãng thông tấn nhà nước MENA thì cho biết, ông chết lâm sàng.

Trước đó, hôm 11/6, các bác sĩ điều trị cho nhà cựu lãnh đạo này cho biết, họ phải sử dụng máy rung tim khi không thể tìm thấy mạch của ông. Trong ngày 10/6, ông bất tỉnh nhiều lần trong khi các quan chức nói ông bị cao huyết áp, suy nhược và khó thở.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

NÔNG DÂN DƯƠNG NỘI ÁO ĐỎ TIẾP TỤC BIỂU TÌNH TẠI VƯỜN HOA MAI XUÂN THƯỞNG.

 Hôm nay, bà con Dương nội tiếp tục mặc áo đỏ, kéo nhau đến cổng văn phòng Chính phủ để biểu tình, phản đối quyết định của thanh tra công bố cách đây mấy hôm.
 http://www.youtube.com/watch?v=wZGKtkIZZSg&feature=youtu.be

Trưa nắng, bà con mang cơm, cháo, bánh mỳ ăn trưa ngay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

NÓNG ! TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP 500 DÂN ÁO ĐỎ TẠI TRÀNG THI VÀ MAI XUÂN THƯỞNG KHIẾU KIỆN.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HIỆN TRƯỜNG : 
8 giờ sáng tại 46 Tràng Thi : hơn hai trăm dân La Dương, Dương nội đã trực tại đây :

   Sáng nay từ 9 giờ, gần 300 bà con La Dương, Dương nội đã tập trung tại 46 Tràng thi để khiếu nại quyết định của Thanh tra Chính phủ trả lời họ hôm rồi tại UBND quận Hà đông.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

NHÀ VĂN VIỆT NAM VỚI NÔNG DÂN THỜI NAY.

  Không có khi nào như hiện nay, những nhà văn Việt nam và những người nông dân Việt nam trở lên xa lạ với nhau như thế.
 Hầu như từ khi Đất nước bắt đầu mở cửa từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, những người nông dân bắt đầu bị biến thành dân oan trên khắp các miền của Đất nước, họ bị các nhóm lợi ích thi nhau tìm đủ mọi cách để cầm tay chính quyền dí bút ký vào những tờ giấy vô cảm để lấy bằng được đất đai của nông dân, đẩy nông dân vào cảnh càng ngày càng bi đát ngay trên chính làng quê của mình.
 Thóc gạo nuôi nhà văn liệu có từ ruộng đất của nông dân ?

 Những người nông dân một chữ luật bẻ đôi chưa biết đã phải dùng đến mọi cách thức để đấu tranh giữ lấy mảnh đất cuối cùng của mình để cày cấy, lấy lương thực nuôi sống mình và đóng thuế cho nhà nước, trả lương cho các nhà văn trong hội nhà văn của Đất nước này.
  Không biết các nhà văn ở nước khác có nằm trong hội nhà văn ăn lương nhà nước như ở ta hay không, họ có viết về số phận của những nông dân trên Đất nước của họ hay không, có viết về lúa gạo, chăn nuôi, đời sống của nông dân của họ hay không...nếu họ không ăn lương của dân trả cho họ ?
   Còn ở nơi chúng ta đang sống - một Đất nước có đến trên dưới 80 % dân số sống nhờ vào nông nghiệp - thì nông dân chiếm số đông trong số gần 90 triệu dân Việt trên dải đất hình chữ S xinh đẹp này. Đẹp đến nỗi mà cứ cô gái nào mới lớn cũng đều thích tạo dáng hình chữ S như thế và chụp hình trong đủ các kiểu áo quần : áo tắm, áo dài, thậm chí cởi hết không cần mặc gì để tăng sức hấp dẫn.
 Thế nhưng điều khốn nạn nhất đối với các nhà văn Việt là họ đã và đang xa nông dân một khoảng cách vô cùng lớn, họ dường như đã quên mất một thế giới nông dân Việt nam đang tồn tại hàng ngày ngay cạnh họ, trong gia đình họ, trong mọi môi trường sống hiện tại bị bần cùng hóa, bị khinh khi, bị dồn vào chân tường sát sạt.
 Nhà văn - các vị ở đâu ? - khi hàng ngày liên tục thế giới internet đưa tin nông dân khắp nơi phải chiến đấu với các nhóm lợi ích để giữ ruộng , nhiều nông dân bị bắt đi tù với tội danh chống lại chính quyền, gây rối...
 Nhà văn - các vị đang làm gì ? - khi nông dân vẫn đang liên tục đổ máu trên mảnh ruộng của mình hôm qua, hôm nay và chắc chắn ngày mai nữa, các nhóm lợi ích không thể nhắm mắt khi thấy tiền bạc sinh lời rất nhanh từ những hecta ruộng màu mỡ của nông dân Văn Giang, Hà tây, Vụ bản, An Giang, Cần Thơ ... Nhà văn Việt nam - các vị liệu còn xứng đáng gắn cái tên Việt nam vào mác nhà văn nữa không ? - đó là câu hỏi mà nông dân đang hỏi các vị. Những hạt gạo các vị đang ăn hàng ngày là của ai, của nông dân Thái Lan hay Tàu gửi đến biếu, hay của nông dân Việt nam đổi bằng mồ hôi và máu trên đồng ruộng Việt nam ?
   Lịch sử rồi sẽ sang trang, khó ai có thể khẳng định được những thế hệ nông dân Việt nam ngàn đời nay sẽ chịu đựng được sự bất công vô giới hạn đến với họ, họ đã phải tự mua sách luật về học, thuê luật sư về để chỉ cho họ những gì liên quan đến đất đai của họ, điều đó cho thấy họ đã có tri thức và chủ động học hỏi để sống đàng hoàng trên mảnh đất, mảnh ruộng Cha Ông đã đổ máu gìn giữ nhiều đời để lại cho họ, họ đã và sẽ chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nó cho con cháu họ cấy trồng trên đó, nuôi sống nhiều đời mà không  phụ thuộc vào thế giới xung quanh quá mức.
 Thử hỏi các nhà văn : nếu Việt nam không còn ruộng, không đủ gạo ăn nữa thì sẽ đi đến đâu trong nay mai ? đơn giản vậy thôi để các vị nhà văn, các văn nghệ sỹ thấy rằng mình có lỗi thế nào với những người nông dân Việt đang tồn tại vất vưởng trên mảnh đất hình chữ S.
 Hãy viết về nông dân và đời sống của họ nhiều như số % dân số trên Đất nước này - đó là trách nhiệm và hạnh phúc của giới văn nghệ sỹ, nhà báo nói chung, nhà văn Việt nam nói riêng . Không có cách nào khác để các vị được nông dân gọi các vị kèm với hai chữ " Việt nam".

DÂN DƯƠNG NỘI TIẾP TỤC DIỄU HÀNH PHẢN ĐỐI KẾT LUẬN CỦA THANH TRA NHÀ NƯỚC

  Ngay sau khi thanh tra nhà nước họp báo trả lời kết luận cho dân phường Dương nội, Hà đông về các nội dung mà bà con tố cáo, khiếu nại, khiếu kiện dai dẳng nhiều năm qua thì hôm sau, họ lại phải tiếp tục diễu hành ra cơ quan Trung ương để phản đối những kết luận đó.
  Nội dung trả lời của thanh tra ra sao xin mọi người đọc trên các báo thì rõ. Hỏi chuyện với một người dân Dương nội có mặt trong đoàn đi gửi đơn thì họ cho biết : " thanh tra kết luận lung tung, Đất nước này đã không còn công lý nữa rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục diễu hành, gửi đơn từ phản đối lại những nội dung mà họ trả lời nhăng cuội trong cuộc họp báo đó ! "






   Họ tuyên bố sẽ liên tục diễu hành với số lượng đông hơn nhiều lần, trong nhều ngày trong tuần và kể cả tự thiêu để phản đối, yêu cầu các cấp cao hơn làm rõ những nội dung mà họ khiếu nại một cách chính xác, khách quan.
   Một phụ nữ cho biết : chị đã hai lần bị đầu độc bởi thế lực xã hội đen vì chị đã cùng bà con đi đòi quyền lợi của mình, đòi các  cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân trước các nhóm lợi ích. Tuy nhiên, chọ cho biết : chị và bà con Dương nội vẫn tiếp tục đi đòi quyền lợi chính đáng của mình, kể cả phải chết vì thực tế ruộng đất đã hết, không còn gì nuôi sống gia đình, đời sống của nhiều hộ dân Dương nội đang rất cùng cực bên cạnh một thành phố có bề ngoài rất có vẻ phát triển.