Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Blog của dân oan Dương nội, Hà đông


Lã Quang Thức nguyên trưởng công CA phường Dương Nội ngăn cản người đi khiếu kiện

   Vào khoảng  9h sáng ngày 30/10/2012 chị Nguyễn Thị Tâm TDP Hòa Bình - Phường Dương Nội - Quận Hà Đông chuẩn bị đồ đạc để lên xe máy tiếp tục con đường đi đòi quyền lợi của gia đình.
   Đúng lúc đó thì lã quang thức - nguyên trưởng công an phường Dương Nội ập vào sân đứng trước xe máy của chị và đưa tay cướp chiếc túi đang để ở khung xe của chị Tâm. Bị chị Tâm tri hô nhà có cướp, bà con hàng xóm kéo đến đông . Ngay lúc đó Lã Quang Thức rút điện thoại gọi một lực lượng lớn công an mặc thường phục và dân phòng phường Dương Nội kéo vào cổng nhà chị Tâm. Trong số đó còn có cả đại diện hội phụ nữ phường ( Cao Thị Vân ).
   Sau khi cùng 1 số bà con đang bức xúc lên án việc làm của Lã Quang Thức, chị Tâm dắt xe máy ra cổng để lên đường đi khiếu nại, Lã Quang Thức đã lao vào cản xe và vu cho chị Tâm nhục mạ, Thức còn yêu cầu phó công an phường  là Phan Trắc Tuân mời chị Tâm về CA phường để lập biên bản làm việc chị Tâm vu khống cho Thức cướp túi.
Chị Tâm không đồng  ý, ngay sau đó Lã Quang Thức đã ngang nhiên rút trộm chìa khóa xe của chị, nhưng bị bà con phát hiện nên hắn đã vứt chìa khóa xuống đường rồi giẫm chân lên.
  Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, chị Tâm cùng toàn thể phe áo đỏ vẫn lên đường bình thường. 




 

























  Ngày hôm nay 31/10/2012 phe áo đỏ lại tiếp tục lên đường nhằm mục đích đòi lại được quyền lợi chính đáng.  





THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG TÁM NĂM 2012

Phe áo đỏ ở trụ sở tiếp dân 34 Lý Thái Tổ

      Sáng nay ngày 21- 08- 2012, 33 hộ dân Dương Nội ( nhóm các hộ dân khiếu nại cá nhân đã có kết luận của Thanh Tra Chính Phủ). Đến tập trung tại trụ sở tiếp dân của UBND TP Hà Nội số 34 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm Hà Nội. Theo lịch tiếp dân của UBND TP Hà Nội thì hôm nay là ngày thứ 3 của tuần thứ 3 hàng tháng là ngày tiếp dân của lãnh đạo TP.
      Khoảng 9 giờ sáng, đoàn Dương Nội đã có mặt tại trụ sở này. Tại đây theo thứ tự bà con nhân dân xếp hàng, đoàn Dương Nội xếp  thứ 10. Hôm nay cũng có rất đông bà con ở phường Kiến Hưng quận Hà Đông và bà con tiểu thương chợ Nghĩa Tân quận Cầu Giấy.
      Sau khi mặc áo đồng phục đỏ đen quen thuộc, bà con trật tự để chờ đến lượt mình. Khoảng 11 giờ, bà con phát hiện các anh công an đứng làm nhiệm vụ ở phía chân cầu thang, lối lên phòng tiếp dân của lãnh đạo thành phố, đã để cho rất nhiều người được tiếp dân mà không cần số thứ tự lập tức bà con đồng loạt phản đối dữ dội. Một lúc sau khi có cán bộ chuyên viên tiếp dân xuống mời đoàn Dương Nội lên phòng để cán bộ tiếp với điều kiện cử 5 người đại diện và phải cởi bỏ “ trang phục truyền thống”.
      Rất hợp tác, 5 người trong đoàn đã cởi bỏ trang phục đỏ đen để vào phòng tiếp dân. Trong buổi làm việc, đoàn Dương Nội đã trình bày nội dung kiến nghị của 33 hộ dân với lãnh đạo TP Hà Nội, cụ thể là ông Vũ Hồng Khanh – PCT UBND TP.
      Nội dung kiến nghị tập trung chủ yếu hai vấn đề chính:
1)   Yêu cầu UBND TP Hà Nội thực hiện văn bản 1584 của TTCP để giám sát UBND Quận Hà Đông phải làm lại thủ tục thu hồi đất với 33 hộ dân đúng quy định của pháp luật, cụ thể là lập phương án đầy đủ quyền lợi và ban hành kèm theo QĐ phê duyệt phương án đúng như quy định tại điều 57 NĐ 84
2)   Căn cứ điều 45 (luật khiếu nại, tố cáo) thì UBND TP Hà Nội phải buộc Quận Hà Đông tuyên hủy QĐ cưỡng chế trái pháp luật và bồi thường thiệt hại cho 33 hộ dân. Đồng thời buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm từ Phường Dương Nội đến Quận Hà Đông phải công khai xin lỗi 33 hộ dân bằng văn bản và trên hệ thống truyền thanh phường nhằm khôi phục danh dự.
      Nếu không làm đúng những yêu cầu chính đáng trên thì mấy chục hộ dân sẽ kiên quyết không bàn giao đất.
      -Ông Vũ Hồng Khanh đã trả lời với đại diện 33 hộ dân như sau:
      UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt Quận Hà Đông từng ngày, từng giờ để giải quyết triệt để kết luận thanh tra CP (KL1078) và văn bản 1584 để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân Dương Nội.
      Về phía các hộ dân, nếu thấy Quận Hà Đông không giải quyết những  chỉ đạo của TTCP thì bà con lại có văn bản để gửi tới UBND TP để chúng tôi có căn cứ báo TTCP.
      Đại diện cho 33 hộ dân phát biểu: Đề nghị UBND TP Hà Nội hãy giải quyết vụ việc của 33 hộ dân Dương Nội theo đúng quy định của pháp luật.
      Và hết giờ, và ra về, và chờ xem cái “ CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT” của ông Vũ Hồng Khanh - PCT UBND TP Hà Nội!    
























Trả lại xe cho Tâm


  Như các bạn đã biết, việc chị Nguyễn Thị Tâm phường Dương Nội bị Công an Phường Dương Nội cướp chiếc xe máy BKS 30Y2 7368.
Sau gần 2 tháng, chị Tâm kiên trì gửi đơn tới các cơ quan chức năng để khiếu nại việc làm sai phạm này của CA Phường Dương Nội. Đến hôm nay, chị Tâm đã nhận lại chiếc xe đó bởi QĐ trả xe vô điều kiện của cơ quan CA Quận Hà Đông.
Sau đó chị đã yêu cầu CA và dân phòng Phường Dương Nội phải thử máy xe xem có nổ không. Chiếc xe có nổ được máy sau nhiều phút khởi động. Dân phòng Phường đã dắt xe về nhà cho chị Tâm sau khi chị Tâm ký vào biên bản giao trả xe do CA Phường lập.
  





CHỦ NHẬT, NGÀY 19 THÁNG TÁM NĂM 2012

10 nhận xét:

  1. Thấy thằng công an xã phường nào cà chớn cứ canh lúc ban đêm chúng nó đi đâu là xử liền, ném đá dấu tay. Ở xã tui cho vàng mấy thằng công an cũng không dám làm càn, thằng phó công an tưởng đâu tiêu luôn rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Khi VN chưa đa đảng thì người dân sẽ còn sống bất an, các đại gia cũng bất an vì không biết khi nào thì mình bị bắt vì có người muốn cướp tài sản của mình, các đảng viên cũng bất an nhất là giới chóp bu vì không biết khi nào mình bị giết vì có người muốn giành ghế với mình hoặc giết bớt trừ hậu hoạn. Khi VN chưa đa đảng dân chủ thì VN còn nghèo còn lệ thuộc Tàu, công chức công an cần phải ăn hối lộ mới đủ sống. Khi thủ tướng NTD ra đi(ai mà không chết) thì người khác lên thay, nhóm lợi ích cũng sẽ thay đổi, chưa biết đại gia nào sẽ là người ngã ngựa sau này. Chỉ có chế độ dân chủ đa đảng thì con cháu của nhóm lợi ích hiện nay mới an toàn. Nếu không thì coi chừng bị nhóm lợi ích khác sau này nó cướp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với chế độ độc đảng cộng sản như hiện nay, công an chỉ có thể sống được khi ăn hối lộ hoặc ăn cướp, hahaha. Nếu là đa đảng dân chủ thì mọi người đều giàu có bà con dòng họ đều giàu thì đâu cần công an phải ăn cướp đem về đâu, vậy ra công sản chỉ muốn công an phải ăn cướp mới đủ sống, cộng sản không muốn gia đình công an giàu có mà, hay thiệt hahhaa

      Xóa
  3. Nhân Dân là gì hở mẹ?(nhân quyền và tự do)
    http://ttngbt.blogspot.jp/2011/04/nhan-dan-la-gi-ho-me.html

    Trả lờiXóa
  4. Blogger Nguyễn Thiện Nhân có thể bị khởi tố vì tội ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’
    Tôi Nguyễn Thiện Nhân, chủ nhân blog Giải pháp Dân chủ. Tôi đính kèm 2 giấy mời của công an mời tôi lên làm việc.

    Trả lờiXóa
  5. Tàu có khi nào xem VN là bạn, chỉ có những thằng ngu ở VN mới xem Tàu là bạn. Đó là lý do tại sao báo Tàu đe dọa VN hoài. Lãnh đạo VN đừng bao giờ xem Trung cộng là bạn nha, bởi vì họ xem các ông chỉ là chư hầu thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. mời vào blog thanglong1969.blogspot.com và lehienduc02.blogspot.com để hiểu hơn về lũ giả danh dân chủ Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức và đồng bọn

    Trả lờiXóa
  8. Gió Lành thanglong1969.blogspot.com
    Trên blog danoan2012 loan tin nhân dân Văn Giang biểu tình, “bao vây” trụ sở cơ quan MTTQ Việt Nam 46 Tràng Thi, Hà Nội. Cái tít đề rõ to, rõ đậm, nội dung chỉ vài tấm ảnh bà con với mục đích lu loa về cái sự gọi là “biểu tình”
    Thực tình, mấy tấm ảnh đó chẳng nói lên điều gì! Cố làm to chuyện, cố tỏ vẻ quan trọng, nhưng nhạt nhẽo quá! Lèo tèo vài ba người rải rác trên bức ảnh đã tố cáo sự gian dối của cái tít bài “Tin nóng - hơn 500 nông dân Văn Giang…”. Chao ơi, có nhẽ, chạy cả chục vòng quanh bờ Hồ rồi đọc cái tin trên cũng chẳng có tí “nóng” nào.
    Phong trào biểu tình chống Phố Wall ở Mỹ năm 2011, chả có một từ “nóng” nào, tự thân nó khiến cho cả thế giới quan tâm. Cảnh sát Mỹ đã ra tay đàn áp, bắt giữ hàng trăm người, trong đó có cả nhà báo có mặt để theo dõi, đưa tin. Cuộc trấn áp gay gắt nhất diễn ra ở thành phố Oakland vào ngày 25/10/2011. Cảnh sát đã dùng hơi cay và bom khói để giải tán khoảng 1.000 người biểu tình ở khu vực trước tòa thị chính và bắt giữ khoảng 85 người.

    Không phải một hay hai cuộc biểu tình đơn lẻ, mà là cả một phong trào biểu tình lan rộng. Vậy sao người ta có thể coi đó là bình thường, rồi đi thổi phồng một vài vụ nông dân kéo đến các cơ quan nhà nước để đòi điều chỉnh quyền lợi của mình. Kích động những người dân chất phác như vậy ai được hưởng lợi trước tiên? Đã có nhiều phân tích vạch rõ bản chất thầy dùi, ném đá giấu tay của những kẻ đứng sau, tôi không muốn nhắc lại. Chỉ xin nhấn mạnh rằng: Nếu vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo luật pháp quy định. Không thể lợi dụng quyền tự do để gây rối, làm mất trật tự xã hội, dù là ở đâu. Công dân Mỹ hay công dân Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật đất nước mình. Đó là điều chắc chắn.

    Trả lờiXóa
  9. Chị 7 Đức hay còn gọi là chị Thất Đức, thường xuyên kích động nông dân chống lại chính quyền. Theo tôi chị nên đàng hoàng để mọi người vào đây trình bày ý kiến của mình, đừng có xoá còm của tôi nữa vì chị đã có biệt danh là Thất Đức thì đừng thêm biệt danh Nói Láo nữa nha. Mời chị sang bên tôi nói chuyện nha.

    Trả lờiXóa