Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Nói một đàng làm một nẻo.


   Ngày hôm qua, nông dân 3 xã của Văn Giang đã kéo đến ban dân vận của trung ương để căng biểu ngữ với khẩu hiệu đòi " dân cày có ruộng" - một khẩu hiểu mà các nguyên thủ của Việt nam từng hô hào bà con đứng lên đánh đuổi phát xít để " có ruộng " về tay dân cày.
  Sau hơn sáu mươi, gần bảy mươi năm thì nông dân hiện nay vẫn tiếp tục kéo đến trung ương, giữa thủ đô Hà nội để đòi có ruộng, đó quả là một kỳ tích cách mạng của đời nông dân cho con em chiến đấu hơn nửa thế kỷ, đổ bao xương máu mà vẫn chưa " có ruộng" để cày.
  Đám chóp bu quản lý những mảnh ruộng của dân đang được sử dụng mà không được quyền sở hữu đã câu kết  với đám doanh nghiệp trong các nhóm lợi ích để cướp lại mảnh ruộng cuối cùng của bà con, lũ tư bản đỏ đã đàn áp dân bằng tiếng nổ của lựu đạn cay, khói, ngất, đánh dân và hành hung nhà báo VOV ngày 24  tháng 4 năm nay.



 Tiếp sau đó, nông dân Văn giang liên tục đổ máu trên mảnh ruộng của mình, giằng co từng tấc đất, danh giới từng thửa ruộng được cắm bằng Quốc kỳ, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục đổ máu.


  Nhiều lần rồi, nông dân Văn giang đã phải kéo nhau cả nửa ngàn người lên các cơ quan chức năng trung ương để tố cáo những hành vi ăn cướp, khủng bố dân và báo chí của nhóm lợi ích, thế nhưng mọi việc dường như không phải của ai chịu trách nhiệm giải quyết. Họ vẫn phải tiếp tục đi đòi công lý, đòi ''có ruộng cho dân cày".
 Một điều trớ trêu thay là : trong khi cả ngàn héc ta đất khắp nơi ngay trong Thủ đô đang bị bỏ hoang, cỏ mọc vì đã cấp cho các chủ dự án thì trên mảnh ruộng màu mỡ hàng trăm năm phù sa Sông Hồng bồi đắp mới có được lại bị cướp cho đám doanh nghiệp ma cô để ...bê tông hóa. Những văn bản trái luật của nhóm lợi ích được bịa ra và lấp liếm liên tục bị nhân dân và giới báo chí, luật sư vạch mặt, nhưng chúng vẫn đang cố mặt dày ngậm miệng ăn tiền. Mới đây Luật sư Trần Vũ Hải đã đưa lên mạng những thông tin về những trò  bố láo ăn cắp của đám cẩu quan đứng đầu là bộ tài nguyên môi trường, thời đó có Đặng Hùng Võ đã tiếp tay cho lũ giặc cướp đất.
 " Dân cày có ruộng " - đó chả phải là khẩu hiệu của ông Hồ sao ? vậy sau bao nhiêu năm lừa phỉnh nhân dân hy sinh đánh đuổi giặc đi thì đến nay sao dân vẫn phải đi đòi ruộng ? những băng rôn đỏ chói ngay giữa thủ đô đã khiến bộ mặt nhem nhuốc của đám cẩu quan không thể nhem nhuốc hơn. Báo chí nhà nước đàn đàn lũ lũ có bài nào đưa được những tấm hình cách mạng của nông dân lên trang phụ chưa ?
 Bịp bợm nhân dân - chỉ một khẩu hiệu của nông dân Văn Giang đã cho toàn Thế giới thấy rằng : nhân dân cả nước đã bị đám ma cô lừa bịp hơn nửa thế kỷ nay.

4 nhận xét:

  1. đúng là toàn những thứ vô nghĩa

    Trả lờiXóa
  2. Nếu dồn bà con vào bước đường cùng thì bà con nên kéo nhiều người cùng chết với mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn cũng thật ích kỉ nhé. Muốn mọi người chết hết để một mình vơ vét tài sản hả. Đúng là nham hiểm nha.:)).

      Xóa