Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Bô - xit đang là miếng xương của TKV và khựa.


Hình ảnh thê thảm của “con đường bô-xít”

 - Quốc lộ 20- tuyến đường độc đạo nối vùng Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, dự kiến sẽ được nâng cấp để vận chuyển bô-xít đang trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Quốc lộ 20- tuyến huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên qua hơn 30 năm khai thác đã bị hư hỏng nặng khi khi hàng ngàn “ổ gà” xuất hiện dày đặc, mặt đường trồi nhựa, 2 bên sạt lở…
Do nhu cầu vận chuyển bôxít từ nhà máy bôxít Tân Rai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nên dự án cải tạo quốc lộ 20 đã được Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải thực hiện.
Theo đó, tuyến Quốc lộ 20 dài 227 km, có điểm đầu tại ngã ba Dầu Giây (Thống Nhất, Đồng Nai), điểm cuối giao quốc lộ 27 thuộc thị trấn Đran (Đơn Dương, Lâm Đồng). 
Tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 20 tại địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Toàn tuyến sẽ xây dựng mới 16 cầu, gồm 2 cầu lớn, 4 cầu trung và 10 cầu nhỏ.
Tổng đầu tư dự án khoảng 7.600 tỷ đồng được tách thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 có tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng thực hiện trước theo hình thức BT, dự án còn lại có tổng đầu tư 3.000 tỷ sẽ được đầu tư sau.
Theo dự kiến ban đầu, việc nâng cấp bắt đầu vào năm 2012 và hoàn thành năm 2014.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, “con đường bô xít” vẫn là một bức tranh thê thảm do xuống cấp.
Việc sửa chữa, nâng cấp cũng diễn ra với tốc độ “cầm chừng”.
Chùm ảnh PV VietNamNet ghi lại:

Mặt cầu La Ngà đoạn giáp Nhà máy đường và công ty men lồi lõm chằng chịt. Theo dự kiến, xe chở bôxit dài 18m, chở 40 tấn, trong khi đó các cầu có tuyến xe chở bôxit đi qua ở Đồng Nai cao nhất chỉ chịu nổi 30 tấn.

Dưới những bánh xe tải nặng, Quốc lộ 20 không khác gì bánh tráng đập.

Dấu tích của cơn mưa xảy ra vào…3 ngày trước. Người dân sống 2 bên Quốc lộ 20 cho biết chỉ cần một trận mưa lớn, đoạn đường qua Gia Tân, Thống Nhất sẽ biến thành sông.
 


Chỉ một đoạn chưa đầy 40 km từ Ngã 3 Dầu Giây, qua huyện Thống Nhất về thị trấn Định Quán của tỉnh Đồng Nai đã có hàng ngàn ổ gà thế này.
 


Lượng xe tải nặng, container đang tăng vọt trên các huyện của Đồng Nai và Lâm Đồng, góp phần vào sự “hấp hối” của tuyến đường huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
 


Người dân lưu thông qua con đường đau khổ.

Một đoạn 10 mét đường và hàng chục “ổ gà” mới vá.

Rãnh sâu xuất hiện ngày càng nhiều.

Tan nát Quốc lộ 20.
Nhiều đoạn, mặt đường như ruộng khô hạn nứt nẻ, nếu gặp tải trọng lớn nhiều sẽ sớm nứt vỡ.

7 nhận xét:

  1. Cường Quốc Dân Oanlúc 21:27 5 tháng 9, 2012

    Đúng là Đại Ngu Quốc, lãnh đạo kế tiếp chuẩn bị qua Miến Điện ngửa tay xin viện trợ đi. Nhục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ê chiến hữu, trường hợp này không được dùng từ Đại Ngu Quốc (mặc dầu ý của chiến hữu dùng theo nghĩa đen, nghĩa tiếng Việt). Không hay đâu, tổ tiên mình lấy quốc hiệu này mang một ý nghĩa nhân văn. Thiển nghĩ, anh Xuân nên duyệt trước khi cho đăng nhé.

      Xóa
  2. CƯỜNG QUỐC DÂN OANlúc 16:31 10 tháng 9, 2012

    Blog Thùy Linh :Chống Tham Nhũng và Tiêu Cực Công Quyền
    Vinalines - Chuyện siêu hài và dối trá - Tập 4
    Một kịch bản tồi của kẻ “cố chịu đấm..” để bị “ăn thêm đá”!
    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/09/vinalines-chuyen-sieu-hai-va-doi-tra.html#more

    Trả lờiXóa
  3. GIẢI PHÁP DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
    Tất cả đều do thể chế mà ra, thể chế thay đổi tự dưng mọi thứ thay đổi. Thể chế tốt sẽ hội tụ cái tốt, thể chế xấu sẽ dung nạp cái xấu. Muốn có thể chế tốt, phải đấu tranh cho tự do, có tự do sẽ khai 'dân trí’, có dân trí sẽ tạo ‘dân khí’, có dân khí sẽ tốt cho ‘dân sinh’- Nguyễn Thiện Nhân
    giải thoát dân tộc việt
    http://www.giaiphapdanchu.com/

    Trả lờiXóa
  4. Tuy nhiên, càng về sau, khi mà Quan Làm Báo bộc lộ rõ ý đồ tấn công vào phe nhóm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng thời ủng hộ phe nhóm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và sau đó là cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tôi không còn hồ nghi nữa. Bởi đây rõ ràng là cuộc chiến giữa các phe phái trong Đảng, và một khi người ta đã lấy thông tin làm vũ khí thì thông tin phải là SỰ THẬT vì lúc đó vũ khí mới đủ sắc bén để hạ gục đối thủ,
    Nếu thông tin không đúng sự thật thì kẻ tấn công không chỉ khó lòng hạ được đối thủ mà ngược lại, rất có thể còn bị “gậy ông đập lưng ông”.
    Blogger bình luận về blog Quan Làm Báo
    http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/09/blogger-binh-luan-ve-blog-quan-lam-bao.html

    Trả lờiXóa
  5. nguyễn tân dung bi ém bùa rồi đã đến thòi mạt vân rồi nguyễn tấn
    dũng rất xui nó đang bị quỷ ám nhũng linh hồn siêu mồ lạc mả mày phá
    mồ mả nguoi ta chính nhũng oan hồn đo đang đi đòi mạng mày đó nhủng
    nguoi đã chết mà còn bi mày dày xéo thì mày đã hết thòi rồi có đòi
    nào mà môt thủ tuong mà bị dân chúng sỉ vả nhủ thế vậy hay sao mày
    bảo vệ dân thì dân bảo vệ mày còn mày ác vỏi dân thì mày mà chết dân
    chúng tao nhảy múa đốt pháo bông một thầng cha loạn luân ghê tỏm còn
    ghen vói cả thầng rể khác gì con chó nhảy đục không phải nhũng nguoi

    vào trang blog này không phải là nhụng nguoi that hoc đâu nhung vói
    loại u minh nhủ mày tao phải chủi nhủ thế đấy mày khác gì một tên ân
    mày đâu khi chủ nhà xua đuổi mà cú ngồi lỳ không thèm đi chịu đấm ân
    xôi nhủ ông duong trung quôc và dân đã xua đuổi mày mà vẫn ngồi lỳ
    một thầng thủ dâm ma ám một thầng không duoc dân bầu mày hãy cúi đầu
    để chui qua háng ong đai biểu duong trung quóc dám nói dám làm chua
    bao giò mày nghĩ là có một ngày mày phải đọc nhũng ý kiến nhủ vầỳ
    rất nhục nhã và thê thảm nhuc nhã ê chề nhủ hôm nay và còn hỏn
    thế nũa mày đã mất ân mất ngủ vì sọ chết
    thế này nũa không ai biết d9uoc chũ ngò







    nó yểm bùa rồi nhũng linh hồn chết oan mồ mả bị phá ủi để cuop đất



    Trả lờiXóa
  6. chính xác nó bị hạn tam tai nó sấp có tang tuoi nguyễn tấn dũng
    rất xui hay chuẩn bị đón nhận làm ác thì gập ác

    Trả lờiXóa