Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Sỹ quan công an Hoàn kiếm mù thông tin ?

 Câu chuyện được người biểu tình ghi lại trong trại Lộc hà ngày 5- 8 : 
Khi đoàn gần ba chục người bị nhét lên xe buýt, chở về trại Lộc hà, sau khi mang bàn ghế, nước uống, bật quạt điện lên cho bà con thì cỡ khoảng ba chục công an kéo xuống để nghị các bà con đi theo để " làm việc".
  Được chứng kiến một chi tiết khiến nhiều người thất vọng về lực lượng công an Hoàn kiếm : một sỹ quan có biển tên Hoàng Xuân Hiếu hỏi một Blogger tên là Lê Dũng : " cái hình trên áo của anh là như thế nào ?'', bên cạnh có Tiến sỹ Nguyễn Hồng Kiên-  blogger Gốc Sậy và nhà báo Đoan Trang, họ ngạc nhiên vô cùng trước câu hỏi của sỹ quan Hiếu.

Hai sỹ quan này trong câu chuyện đang được kể. 


 Blogger Lê Dũng hỏi lại : tôi hỏi thật, các anh em có được đọc báo mạng không, có đọc báo Sài gòn tiếp thị không, có biết xuất xứ của cái áo này không ? các sỹ quan im lặng, có hai ba người lủi lủi.
 Nếu chưa thì tôi sẽ giải thích cho anh em hiểu và biết về biểu tượng trên áo và xuất xứ của áo này - blogger Lê Dũng  tiếp tục - biểu tượng và áo được sự tài trợ của các họa sỹ thiết kế, triển khai ý tưởng của Tiến sỹ Nguyễn Quang A, hãng thời trang FOCI cấp áo, Sài gòn tiếp thị đứng ra phân phối với giá 150 ngàn.
 Trị giá của áo nếu bạn mua thì đã có 50 ngàn ủng hộ cho ngư dân miền trung, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Kiên cùng các nhà báo Đại Đoàn Kết và vài báo nữa trực tiếp trao tiền và quà tặng cho ngư dân. Các anh em phải chịu khó đọc báo chứ...
 Một sỹ quan công an có mặt béo tròn, trắng và có thái độ rất không phù hợp với không gian văn hóa lúng búng nói : ' ' chắc gì tiền đã được ủng hộ ngư dân...hay lại " thì bị Tiến sỹ Gốc sậy nói luôn : '' các ông được chứng kiến trò cắt xén ăn bớt của các cơ quan nhà nước khi nhận tiền và hàng ủng hộ dân nghèo nên nghĩ thế đúng rồi, riêng chuyện cái áo này thì các anh em cần đọc báo nhiều để biết".
 Chỉ qua câu chuyện rất ngắn trong vài phút nhưng đã cho thấy : lực lượng sỹ quan an ninh không được hoặc không có trình độ đọc báo mạng, thảo nào họ rất thiếu thông tin và kiến thức pháp luật. Các nghi thức của chính ngành họ đang làm qui định, lời dạy của Bác Hồ treo đầy các phòng làm việc cũng để cho vui hoặc chỉ được mua thật nhiều để lãnh đạo phê duyệt ăn phần trăm. Còn kiến thức, thông tin của họ thì quá tệ hại, thậm chí tụt hậu đến thảm hại khiến ngay cả những  sinh viên rất trẻ cũng coi thường họ. 
 Trước hết lý do họ bị coi thường là vì : thái độ xấc xược của họ trước Nhân dân, thứ hai : trình độ của họ về nhiều mặt quá thấp kém dẫn đến tác phong, đạo đức của họ bị trống rỗng.
 Thật đáng tiếc !

10 nhận xét:

  1. người biểu tình hỏi công an "các anh không đọc báo à ?" Họ có biêts chữ đâu mà đọc, mà có biết chữ thì họ chỉ ham nhất chữ cướp, hiếp giết và ham nhất chữ "đớp", "húp", và làm tình thui và các chữ khác khi đưa báo cho họ thì họ kêu báo nhiều chữ quá nên đọc mỏi mắt, không thích mà chỉ thích xem ảnh và phim các trần truồng nhiều càng thích!!!! Vì họ thế nên họ mới đi làm nghề công an!

    Trả lờiXóa
  2. Trước khi là CA thì bọn chúng đã là người VÔ LIÊM SĨ và HỐNG HÁCH!
    Những điều Bác Hồ dạy họ đã cho vào sọt rác!

    Trả lờiXóa
  3. Dáng đứng Việt Nam-Lê Anh Xuân chỉ có duy nhất.
    Kiểu đứng của 02 sĩ quan cảnh sát này, ánh mắt và thái độ của họ xin để bà con bình.
    Con chó đúng là con vật trung thành, khi đi săn trong rừng sâu nếu không gặp may, để bảo toàn tính mạng quay về thợ săn đành thịt chó, vậy mà nó vẫn cam.
    Tội nghiệp chó!

    Trả lờiXóa
  4. Khi học ở trường công an, bọn này chắc được dạy rất kỹ cách chống nạnh mỗi khi tiếp xúc với Dân, cho nên rất nhiều thằng có động tác này. Trông rất côn đồ và thách thức.
    Nhân đây xin nói thêm: Ở các nước văn minh, mỗi khi làm nhiệm vụ, cảnh sát có tác phong rất nghiêm túc, như tác phong quân sự.
    Còn ở ta, khi làm nhiệm vụ (kể cả trước cơ quan Ngọai giao các nước), thằng thì đút tay túi quần, đứa thì cắp tay sau đít, kẻ thì tỳ tay lên bục ngắm phố xá... Trước mặt Dân thì rất nhiều thằng chống nạnh, ăn nói lỗ mãng.

    Trả lờiXóa
  5. Béo nú thế này thì còn óc đâu mà hiểu pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chiến trần! đầu óc là ở chỗ. họ sẵn sàng bị dân mắng. bị dân chửi. để đổi lấy hạnh phúc cho nhân dân!

      Xóa
  6. Chientran thì biết nhiều đây

    Trả lờiXóa
  7. công an đéo gì mà nhìn dân hằm hằm như thịt bằm nấu cháo vậy trời?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn sẽ phải thây đổi quan điểm đó. nếu bạn đọc bài báo này ><
      http://www.vietnamngayve.blogspot.com/2012/08/sung-sot-truoc-nhung-hinh-anh-cam-ong.html

      Xóa
  8. Các anh CA Hoàn Kiếm đã vất vả để giữ sạch khu vực Hồ Gươm cho một Hà Nội thanh bình. Những hành động của những kẻ lợi dụng yêu nước để gây rối ngày càng trở nên lạc lõng và bộ mặt của bọn chúng ngày càng lộ rõ. Nhân dân đứng về phía các anh. Mong các anh hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn nghĩ rằng trong số những kẻ xấu có một số bà con do không hiểu hết bản chất và âm mưu của bọn lợi dụng biểu tình yêu nước để gây rối này nên đã tham gia. Với những người như vậy các anh nên kiên trì giải thích, thuyết phục để họ hiểu. Đối với những kẻ cầm đầu, những kẻ giấu mặt các anh cần sớm vạch mặt và nghiêm trị.

    Trả lờiXóa