Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Ra khỏi đảng, có gì mà phải mặc cả ?


THÔNG BÁO SỐ 2
CỦA TẬP THỂ 42 CÔNG DÂN GỞI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BIỂU TÌNH ĐẾN
THÀNH ỦY ĐẢNG CỘNG SẢN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & ỦY BAN TP HỒ CHÍ MINH
Chúng tôi xin thông báo chung diễn tiến tình hình giải quyết văn bản đề nghị biểu tình của lãnh đạo thành phố từ ngày 27/7/2012 đến nay như sau:
Sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị của chúng tôi ngày 27/7/2012, lãnh đạo thành phố đã triển khai một số biện pháp sau đây :
- Mời một số Công dân là Đảng viên đến gặp Bí thư Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ khu phố.
- Mời 3 trong 42 Công dân đến phòng tiếp dân của UBND TP Hồ Chí Minh (phòng họp có thu băng và thu hình ).
- Mời một số Đảng viên và Công dân đến Công an các cấp.
- Một số công dân không được mời.
Một số nội dung được các cấp Ủy Đảng, Ủy ban và Công an TP, quận, huyện, phường xã đã tập trung như sau :
-Đề nghị xác nhận chữ ký trong đơn , hỏi ai soạn thảo và đưa ký
-Biểu tình là vi phạm vì chưa có luật biểu tình , biểu tình bị thế lực thù địch lợi dụng
-Đề nghị rút tên , đảng viên được nhắc nhở biểu tình là vi phạm điều cấm Đảng viên.
-Đề nghị không đi biểu tình.
Tất cả các công dân được mời đều xác nhận đã ký và không rút tên, riêng các đảng viên chấp nhận mọi hình thức kỷ luật Đảng ngay cả khai trừ Đảng.
Một số nhận xét chung :
- Trong tiếp xúc thái độ của các cấp ủy Đảng và Công an tỏ ra ôn hòa, không phủ nhận được cuộc đấu tranh chính nghĩa chống nhà cầm quyền Trung quốc xâm lược của các công dân được mời, hứa chuyển ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các công dân lên cấp trên.
- Biện pháp mời riêng lẻ của các cấp lãnh đạo thay vì mời chung 42 công dân là nhằm ý đồ uy hiếp tinh thần, gây chia rẽ nội bộ và thiếu ý thức tôn trọng đối với các Công dân đã ký tên vào văn bản đề nghị.
Một số đề nghị của tập thể 42 công dân:
- Lãnh đạo thành phố có văn bản phúc đáp đối với văn bản đề nghị của tập thể 42 công dân .
- Tổ chức các cuộc đối thoại công khai như Hội đồng nhân dân thành phố đã từng thực hiện chương trình “nói và làm”.
- Hình thức bày tỏ yêu nước của công dân là đa dạng như biểu tình, mít tinh , hội thảo trong các trường học, cơ quan, xí nghiệp thông qua vai trò của các cấp quản lý và đoàn thể quần chúng, ra tuyên ngôn, tuyên cáo của các hội đoàn quần chúng...Việc lãnh đạo thành phố cho rằng các hoạt động này “dễ bị địch lợi dụng” là vô tình đánh giá thấp vai trò của lực lượng công an, quân đội trợ thủ đắc lực của Đảng và Nhà nước
Trong khi chờ đợi văn bản trả lời của lãnh đạo TP, nếu nhà cầm quyền Trung Quốc tiếp tục khiêu khích, gây hấn, thì chúng tôi sẽ có quyết định kịp thời để bày tỏ thái độ yêu nước phù hợp của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2012
Thay mặt tập thể 42 công dân
TS-BS Huỳnh Tấn Mẫm
Đồng ký tên,
1/ Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp Hồ Chí Minh
2/ Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin Sáng
3/ Linh mục Huỳnh Công Minh
4/ Hồ Ngọc Cứ, Luật gia, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
5/ Tương Lai, Giáo sư, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
6 /Huỳnh Tấn Mẫm, Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975.
7/Trần Hữu Tá, Phó Giáo sư – Tiến sĩ, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
8/ Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist).
9/ Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist).
Hiện đang ở nước ngoài, đã đồng ý ký tên.
10/ Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 4, 5.
11/ Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
12/ Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố).
13/ Võ Thị Bạch Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
14/ Linh mục Thiện Cẩm, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
15/ Hồ Hiếu, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên học sinh tranh thủ dân chủ TP Đà Lạt, nguyên Chánh văn phòng Quận ủy Quận 1, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu tù chính trị Côn Đảo
16/ Ngô Văn Phương, nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 6, nguyên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 5
17/ Phạm Đình Trọng, nhà văn.
18/ Nguyễn Hoàng Trúc, nguyên Tổng thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè
19/ Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo.
20/ Trần Văn Mỹ, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên giảng viên Đại học Sài Gòn
21/ Nguyễn Xuân Lập, nguyên Phó Chủ tịch Hội Y Dược Việt Nam, Trưởng đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn (trước 1975)
22/ Nguyễn Huy Diễm, Bác sĩ, nguyên Chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên Y khoa năm 1971-1972, cựu tù chính trị Côn Đảo
23/ Hà Thúc Huy, Tiến sĩ, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
24/ Phan Thị Hoàng 0anh, Tiến sĩ, Giảng viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
25/ Dương Hồng Lam, nguyên Tổng giám đốc Vinabico, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Trung Ương cục Miền Nam
26/ Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới – Saigontourist.
27/ Lê Thân, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ Thành phố Đà Lạt; cựu tù chính trị Côn Đảo
28/ Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ
29/ Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Lực lượng Phụng sự Lao động (trước 1975)
30/ Đỗ Hữu Bút, nguyên cán bộ Thành đoàn
31/ Trương Hồng Liên, nguyên cán bộ Thành đoàn
32/ Đỗ Trung Quân, nhà thơ, nhà báo; nguyên thành viên lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.
33/ Tuấn Khanh, nhạc sĩ
34/ Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo
35/ Nguyễn Quốc Thái, nhà báo
36/ Nguyễn Viện, nhà văn
37/ Nguyễn Hòa, nhà báo tự do
38/ Trần Hữu Kham, cựu tù chính trị Côn Đảo, thương binh
39/ Trần Hữu Khánh, cựu biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ
40/ Bùi Chát, nhà thơ, hoạt động xuất bản độc lập
41/ Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ
42/ Tô Lê Sơn, Kỹ sư Kinh tế

31 nhận xét:

  1. Việt cộng giở trò hâm doạ, không xong nên chỉ hứa cuội: Trong tiếp xúc, thái độ của các cấp ủy Đảng và Công an tỏ ra ôn hòa, không phủ nhận được cuộc đấu tranh chính nghĩa chống nhà cầm quyền Trung quốc xâm lược của các công dân được mời, hứa chuyển ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các công dân lên cấp trên.
    CHUYỆN PHẢI GIẢI QUYẾT NGAY LẠI "HỨA" CHUYỂN LÊN CẤP TRÊN NÀO? TRÊN TRỜI CHĂNG?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khách! có cái gì đó không chuẩn trong com ment rồi. đảng có cách làm việc của đảng. đảng là của dân do dân và vì dân. dân phải yêu quý đảng và lấy lĩ tưởng đảng . tư tưởng hồ chí minh làm mục tiêu phấn đấu. bài báo viết láo quá.... hỏi xem ra khỏi đảng, bạn hết tư cách của một nguwoif công dân tốt roài. chia buồn....

      Xóa
    2. Câu này đã cũ, không còn hợp thời nữa đâu, không lừa được dân nữa đâu: "đảng là của dân do dân và vì dân". Nên đổi lại là: "Đảng là của Đảng, do Đảng và vì Đảng".

      Xóa
  2. cú đòn này khiến Đảng mất uy tín quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chẳng bao giờ đảng mất uy tín cả. trừ khi bạn là đứa trẻ chưa có nhận thức. dân luôn tin vào đảng đó thôi. vì lực lượng trong đảng chính là những người mà dân họ bầu ra, tín nhiệm mà bầu. không thế thì cái tự do bầu cử chẳng lẽ lại hình thưc. bạn là tuổi trẻ thì nên học hành thêm chút vì cái lí tưởng của đảng chẳng bao giờ phai nhạt trong lòng người dân yêu nước cẳ

      Xóa
    2. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của dân tộc.
      "Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh không còn người bóc lột người,thực hiện thành công xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản" trích: ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Mỗi đảng viên đều là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, được thấm nhuần tư tưởng Hồ chí Minh, lập trường tư tưởng vững vàng về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.
      Đó cũng chỉ là một số lý do mà người Đảng viên luôn luôn khắc sâu trong suy nghĩ, hành đông của mình. Hành động ra khỏi Đảng ko bao giờ có trong từ điển của người Đảng viên.
      Thế hệ trẻ Việt Nam hãy luôn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, ko nên nghe theo các tổ chức phản động hòng chống phá Nhà nước ta

      Xóa
    3. Đảng là của giai cấp công nhân, vậy mà thằng công nhân thì nghèo nhất xã hội, thằng nông dân thì mất đất, còn cán bộ thì giàu nhất. Nói nhiều làm gì, nhìn lại những gì Đảng làm mà nói.

      Xóa
  3. bọn này nó lừa cho dối chú quen rồi không chừng 42 vị nó lừa bóng qua háng.để nó chui qua háng bọn tàu .ko thử treo dầy tàu ,có lẽ bọn càn bộ này chi qua hết

    Trả lờiXóa
  4. Thấy các cấp Ủy Đảng, Ủy ban và Công an TP, quận, huyện, phường xã làm việc với 3/42 công dân gởi kiến nghị xin biểu tình ở Sài Gòn mà cười muốn té ghế.
    - 42 công dân ký tên gởi thư rồi, còn phải xác nhận cái gì nữa?
    - Ai soạn thư, ai đánh máy thư thì muốn biết để làm gì?
    - Chưa có luật biểu tình thì cứ liên lạc Quốc Hội để hỏi. Còn Hiến Pháp thì có công nhận quyền biểu tình của công dân rồi.
    - Mấy ông bà ăn ở với thiên hạ như thế nào mà lúc nào cũng nươm nướp sợ "thế lực thù địch"? Cái bọn "thù địch" đó là ai vậy? Bộ không có ai chịu làm bạn với mấy ông bà à?
    - Cái việc "hứa chuyển ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các công dân lên cấp trên" là trò chơi cổ điển. Cấp trên là ai? Chừng nào chuyển? Chừng nào có trả lời?. Đùn đẩy trách nhiệm, câu giờ để xuồng chìm là nghệ thuật làm việc muôn đời của mấy ông bà. Thật là vô ý thức - vô trách nhiệm.

    Trả lời đàng hoàng - rõ ràng - mau lẹ cho 42 công dân gởi thư xin biểu tình dùm đi mấy ông bà đầy tớ của dân. Công việc làm không xong thì gởi đơn xin nghỉ việc sớm đi cho dân đở mệt.

    Trả lờiXóa
  5. Mọi người chúng ta đều phấn đấu để vào đảng, đứng trên hàng ngũ của đang. Vào đảng chính là để có thể có điều kiện thuận lợi nhất phát huy và hiện thực hóa lòng yêu nước, góp phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Là một đảng viên thì ai cũng nhận thức được điều đó.
    Ngược lại tác giả bài viết thật là một kẻ ngu dốt tệ hại cái loại vô năng vô đức đưa ra một cái tít dật gân ? nó có tác dụng gì để thỏa mãn sự cay cú của hắn đối với chế độ ah ? hay tít càng giật gân thì càng nhận được nhiều tiền ?

    Trả lờiXóa
  6. Đồng ý với bạn trung đức. thật là kẻ tệ hại ngu dốt

    Trả lờiXóa
  7. Gió xuân, một bài viết rất hay !

    Trả lờiXóa
  8. Tác giả bài viết. Kẻ đần độn ?. Sự ngu dốt trong nhận thức
    Ai cũng như thế thì hỏi sao nước mình chả đứng trước nguy cơ mất chủ quyền . Chúng ta cần sự ổn định về chính trị từ đó mới có thể phát triển đất nước củng cố an ninh quốc phòng sẵn sàng đối đầu với các nguy cơ mất chủ quyền . Một số kẻ ngu dốt lại cho rằng cầm mấy cái tờ khẩu hiệu đi hô hào la hét là thể hiện lòng yêu nước .
    Đáng giận hơn cả là tác giả bài viết vì lợi ích cá nhân, vì mấy đồng tiền bẩn thỉu mà dùng những lời lẽ ngu dốt vô học để nói xấu đảng .
    Đảng CSVN là đảng của dân, do dân, vì dân đó chính là bản chất của đảng. Sự kém cỏi trong nhận thức luôn tìm mọi cách để nói xấu đảng chính là nói xấu, làm hại đất nước, sỉ nhục nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ quyền đã và đang mất rồi đó bạn, Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới phía Bắc. Ngư dân không thể ra khơi, dầu khí không thể khai thác, các chiến sĩ bị giết tại đảo Gạc Ma 1988.. Vậy theo bạn chắc đó hổng phải là nguy cơ. Chắc khi nào giặc nó tới nhà bạn, đem bạn bỏ ngoài đường mới được bạn xem là nguy cơ. Ô hô...

      Xóa
  9. đúng là chỉ mang lợi ích cá nhân mà tung ra những bài viết chẳng có ý nghĩa gì cả. thậm chí còn nói sai sự thật. có lẽ blogger đang cố nói xấu đảng để lôi kéo theo những phần tử phẩn động về tay mình hay sao? thật nực cười, Đảng là tổ chức mà dân luôn tin tưởng, vì vậy mà phấn đấu vào đảng là cái lí tưởng cao nhất mà ai cũng muốn tiến tới đó thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng chỉ giỏi làm trò mị dân để vơ vét của cải thôi. Có biết hiện nay những kẻ nào giàu nhất ở Việt Nam này không vậy? Là nông dân, hay là cán bộ. Nhân dân hãy nhìn vào của cải của những thằng cán bộ có được là biết nên tin chúng nó được hay không. Luận điệu củ rích, mượn danh nhân dân, bảo nhân dân tin tưởng mà không hề có số liệu. Đảng có dám làm cuộc khảo sát không?, tỉ lệ tin tưởng đảm bảo là thấp nếu đối tượng khảo sát không bị khủng bố và mua chuộc.

      MRHADES nên im miệng thì tốt hơn, đừng để người ta thấy thêm cái ngu của mình nữa.

      Xóa
  10. tự mình suy diễn, nói xấu Đảng thật không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là không thể chấp nhận được những blogger nói xấu đảng nhue thế này. thiết nghĩ nên ra tay đánh sập cái blogger làm ăn chẳng đúng với lương taamn. không có đảng thế thì cái mái ấm của blogger chẳng là tan nat,đau thương lắm

      Xóa
    2. MRHADES lấy gì làm bằng chứng để bảo rằng không có Đảng thì không có mái ấm.

      - Ngày xưa Đảng chiến thắng vì có Trung Quốc hậu thuẫn, nếu không có Trung Quốc thì có thắng được không?. Tại sao Trung Quốc phải giúp? Vì muốn ngăn chặn Mỹ. Kết quả thì sao? quân ta đánh quân mình điều đó có ngu không? vậy có tự hào được không?

      - Sách triết học đã đúc kết, Đảng phái là một nhóm quyền lực, tập trung tư liệu sản xuất, phục vụ lợi ích nhóm, tách rời với nhân dân. Tức là hoàn toàn không có vì dân, vì nước, tất cả chỉ là mị dân.

      Xóa
    3. ế, cái lối suy diễn của bạn Nặc danh hài hước quá! cứ như kiểu con gà nó đẻ con chó ý! Xin hỏi bạn ngày xưa là ngày nào? Trung quốc nó tb với bạn là nó hậu thuẫn cho Đảng CS VN à? Kq là gì á? Là bây giờ tôi với gd tôi sống trong cảnh ko có súng đạn, chiến tranh!
      Còn cái sách triết học nào dạy bạn đúc kết khái niệm đấy thế? Hay là tại cái khả năng tiếp thu có hạn của bạn!

      Xóa
    4. Bạn bị đói thông tin rồi đó gà ơi, bạn ra hỏi bộ chính trị, nó kể cho bạn nghe. Bạn đang sống trong thanh bình còn bao nhiêu người khác thì thế nào vậy bạn? Ngư dân bị Trung Quốc bắn, cầm tù, phá tài sản, đòi tiền. Biên giới mất đất. Nông dân mất đất, cơ cực. Công nhân cơ cực. Tài nguyên khoáng sản cạn kiệt. Môi trường tệ hại. Tham nhũng nhìn đâu cũng thấy.....Hy vọng gia đình bạn vẫn sống yên ổn, không rơi vào tình thế bất công khốn cùng như những người dân khác hiện nay.

      Xóa
    5. Bạn Nặc danh là admin trang này à? Sao comment của tôi lại bị xóa thế? Potay.com! =.=

      Xóa
    6. bạn nói gì mà bị xóa thế gacon?

      Xóa
    7. chắc là nói gì đựng chạm đến một sự thật mà bọn phản động này đang muốn che giấu, hay có lẽ đã đụng chạm đến mồ mả ông bà nhà nó rồi!! keke
      bọn này vô học lắm, lí lẽ sẽ bị chúng xóa đi, chúng chỉ để lại và post lên những thứ rác rưởi cho chúng ta xem thôi

      Xóa
  11. Da danh la cong dan thi co quyen y kien, co quyen dong gop...nhung dong gop day bi so dong nguoi phan doi thi phai xem lai ban than di chu.
    Nho cau chuyen ngu ngon "KIEN GIET VOI", Kien thi be ti, sao no giet duoc con voi to gap tram ngan lan??? no co xong vao can xe khong? co hung huc dam da khong??? no biet suy nghi de chien thang...va tim cach phu hop nhat voi co the nho be cua minh!
    Gio hay nhin ban do the gioi xem...TQ no chiem bao nhieu ban do? con Viet Nam ta co thay khong???
    Chung ta can nhung cai dau biet suy nghi...khong phai kieu nay dau cac ban tre!

    Trả lờiXóa
  12. TẠI SAO LẠI CÓ MỘT SỐ KẺ NẶC DANH POST COMMENT THEO HÙA BỌN PHẢN ĐỘNG NÀY NHỈ???

    Trả lờiXóa
  13. Haizz buồn cho những ai mang danh tri thức mà nhận thức lại kém đến thế khi không nhận ra mình đang bị lợi dụng vào mục đích xấu hoặc thật ra họ không có tên trong danh sách nhưng được điền bừa vào để lấy uy tín.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haiz buồn cho những thằng chỉ giỏi quy chụp, người ta bị lợi dụng như thế nào vậy? Đưa ra bằng chứng xem? Bị lợi dụng yêu nước, chống Tàu, điều đó sai? Vậy phải ủng hộ Tàu thì đúng? Ô hô, buồn cho những kẻ hám lợi bản thân mà bán rẻ đất nước, một tấc lòng tự trọng cũng không có, cha mẹ sinh ra bằng xương, bằng thịt, nhưng sao mặt lại chai lì như sỏi đá.

      Xóa
  14. Xét cho cùng thì thấy thảm thương cho đất nước và dân tộc Việt Nam!
    Vì có một lũ ma lanh dùng lý thuyết tâm thần cộng sản để thu lợi cho bản thân. Vì có một đám bị nhồi sọ chuyên môn bám đít ăn theo. Chúng nó là một thứ có khả năng chuyên dùng mỹ từ để lường gạt người dân, chúng nó sẵn sàng khủng bố người dân để mong duy trì quyền lực, chúng nó là bọn bán nước - hại dân.
    Thảm thương thay những kẻ không muốn làm người, cứ ôm cái đảng cộng sản để được làm cô hồn ma chướng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thảm thương thay những kẻ không muốn làm người, cứ ôm cái đảng cộng sản để được làm cô hồn ma chướng!" khánh họ nhà mày là việt gian à?? đéo có ĐCS thì không biết cái giống nhà mày còn là hồn vất vưởng đâu đâu ?!!

      Xóa
  15. Cho tôi hỏi có phải các bạn đang vạch áo cho người xem lưng không ạ?
    Viết mấy bài báo phản động thế này thì cảm thấy tự hào lắm sao....

    Trả lờiXóa