Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Những ký ức chiến tranh.

 Câu chuyện của một sỹ quan thuộc quân đoàn 3 từng tham chiến tại Campot kể lại :
 Khi lực lượng quân đội của Việt nam đóng quân tại Campot sau khi đánh đuổi được Khơ me đỏ như chúng ta đã biết, nhiều chuyện kinh hoàng đã diễn ra nơi đây mà ít được báo chí đưa tin.
 Việc cướp bóc lấy tiền bạc, vàng và tài sản quý là chuyện nhỏ, nhiều đơn vị quân khi di chuyển quân đều bắt tập trung ngoài bãi đất rộng, phát quân tư trang mới và bỏ lại tất cả đồ cũ kể cả súng ( vàng bạc có thể dấu trong súng ). Nhiều quân nhân cướp được của cải từng dấu xuống bãi cát, khu đất rồi đánh dấu để sau này quay lại tìm màng về.
 Một chuyện khó có thể tin nhưng lại xảy ra mà ai là sỹ quan thời đó cũng biết : giết người Xiêm để lấy mật bán cho người Trung quốc !
 Mỗi cái " mật Xiêm" lấy được có thể bán cho người Trung quốc thu mua với giá bằng cả cây vàng hoặc hơn. Người Tàu trực ở quanh khu quân đội đóng quân và lén lút thu mua " mật Xiêm", thật kinh khủng khi mạng người Xiêm lúc đó chỉ đáng giá ở mỗi cái mật. Người Tàu rêu rao rằng " mật Xiêm " còn tốt hơn mật gấu !
 Câu chuyện được kể lại gây nên nỗi bất bình của người nghe và như một lưỡi dao cứa vào lương tri con người hôm nay. Vì sao nó không được  đưa lên công luận để Thế giới biết về những tội ác chiến tranh của các bên tham chiến ? đó có phải vì các chế độ độc tài luôn bóp nghẹt thông tin để dễ bề dấu đi những tội ác mà họ gây ra, bao biện cho những cuộc chiến phi lý, giết chóc cướp đi những mạng sống lẽ ra được tạo hoá ban tặng ?
 Còn tại biên giới phía bắc những năm 1979, khi giặc Tàu tràn qua biên giới, tiến vào lãnh thổ Việt nam thì các lực lượng của Việt nam chưa kịp đối phó, lệnh ban ra cho phép sử dụng nhưng vũ khí bí mật để giết giặc khiến quân Tàu ô ăn cướp bị vùi xuống sông nhiều vô kể. Một trái nổ khiến hàng vài trăm mét vuông cháy hết không khí, hoặc điện cao thế dọc sông như là thứ vũ khí hữu hiệu để tự vệ. Giặc chết như rạ mà chưa biết vì sao, sau khi biết bị điện giật, chúng dùng xuồng cao su qua sông thì lại bị chết vì không có ...không khí.
 Thật kinh khủng, mỗi chúng ta hãy cùng tìm kiếm những thông tin về những cuộc chiến, những tội ác của các bên tham chiến. hãy ngăn chặn bàn tay tội ác của các thể chế chính trị độc tài, giữ lấy cuộc sống của bất kỳ con người nào trên hành tinh này.

11 nhận xét:

  1. Vớ vẩn không căn cứ, nói bậy để tự làm mấy uy tính của chính blog mình

    Trả lờiXóa
  2. Ngu qúa, viết nhố nhăng thế mà cũng đưa lên, chẳng bõ để người ta nhổ vào mặt. Toàn chuyện nhố nhăng. Đúng là Diện điên. Công an sắp bắt đến nơi rồi mà còn ngu

    Trả lờiXóa
  3. Haha....Lời lẽ của mấy ông này (Nặc danh22:01 Ngày 13 tháng 8 năm 2012) đúng là lời lẽ của bọn công an, không lẫn vào đâu được, vì nó thể hiện sự vô học và thiếu văn hóa. Còn nếu không phải là công an, thì cũng là bọn tay sai...Bảo người ta không có căn cứ, vậy mình có căn cứ gì thì chứng minh đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. m thấy bạn còn vô học thiếu văn hóa hơn ấy. Bạn lấy căn cứ ở đâu mà cứ là công an thì nói là vô học với thiếu văn hóa. M thấy bạn giống bọn bán nước hại dân lắm. Bạn bảo người ta không có căn cứ, vậy bạn có chứng minh đi.

      Xóa
    2. người ta bảo ăn thì nhai, nói phải nghĩ! cái cách nói của "Nặc danh00:16 Ngày 14 tháng 8 năm 2012" giống kiểu ăn cháo đá bát quá.

      Xóa
    3. người ta bảo ăn thì nhai, nói phải nghĩ! cái cách nói của "Nặc danh00:16 Ngày 14 tháng 8 năm 2012" giống kiểu ăn cháo đá bát quá.

      Xóa
  4. Chủ blog hãy kiểm tra kỹ tin này trước khi đưa lên mạng . Tôi đã từng chiến đấu ở chiến trường K (77-81) chưa bao giờ nghe ( chứ không nói là thấy ) chuyện này . Việc đưa thông tin này lên mạng làm xấu đi hình ảnh của chủ blog rất nhiều . mong tin này sẽ bị gỡ bỏ

    Trả lờiXóa
  5. Tôi còn biết nhiều chuyện kinh hơn dù tôi không thuộc thế hệ đã cầm súng nhé ! tin của chủ blog này chỉ là một phần thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vỗ ngực nói ta đây biết, thử cm đi xem nào. Hay cũng chỉ là thể hiện bản chất bán nước hại dân giống cái bài viết vớ vẩn ở trên kia

      Xóa
  6. Nhảm hết sức.Đưa tin kiểu này thì khỏi nói rồi

    Trả lờiXóa
  7. chuyện gì thế này, sao có thể đưa những bài viết hết sức vô lý.tôi đã từng đc nghe kể về những quân nhân từng tham chiến ở Campot nhưng chua bao giờ nghe đc chuyện không thể thế này.chứng cứ đâu mà tác giả đưa bài viết làm xấu hình ảnh những quân nhân Việt Nam - những người đã đứng lên chiến đấu cho hòa bình của chúng ta ngày nay

    Trả lờiXóa