Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Nhà nước Việt Nam từng diễn vở “biểu tình”

Vừa qua dự luật Biểu tình bị gạt vào sọt, rồi các cuộc biểu tình bị dẹp, nhân sỹ trí thức xin được biểu tình mãi không được. Nhà nước Việt Nam chịu bao điều tiếng trong và ngoài nước rằng không tôn trọng quyền cơ bản nhất của con người. Không. Rất oan. Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã từng rất “hào phóng” trong vấn đề biểu tình. Các đồng chí đã chi nhiều tỉ đồng cho đội ngũ biểu tình viên. Dân vận, Tuyên giáo, Công an, Bộ GD-ĐT, Truyền hình TW, Đoàn TNCS HCM, chính quyền các cấp đã từng cháy hết mình trong vở diễn có tên ”biểu tình” với phần kết rất bi hài.
17/3/2003.
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đánh Iraq trong vòng 48h để lật đổ Saddam Hussein.
18/3/2003.
Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Đài Truyền hình VN, TƯ Hội Cựu chiến binh VN, UBND TP Hà Nội, một số trường ĐH họp hội nghị khẩn cấp về “vấn đề Iraq”.
Thương trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt kết luận cuộc họp với một số đại ý:
- Mỹ sẽ tiến hành cuộc xâm lược mới nhằm vào Iraq. Thế giới đứng trước một thử thách to lớn, nhiều hậu quả khó lường sẽ xảy ra.
- Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để củng cố uy tín của Đảng ở trong nước, đồng thời nâng cao vị thế chính trị trên trường quốc tế.
- Trước mắt, tổ chức biểu tình phản đối hành động xâm lược của Mỹ tại Hà Nội và các địa phương.
- Ngân sách cấp cho mỗi tỉnh 700 triệu đồng (chi riêng cho biểu tình), trước mắt lấy từ nguồn ngân sách dự phòng tại từng địa phương, chi theo chế độ khẩn cấp (không cần phê duyệt, chứng từ, quyết toán – chỉ được chi, không được hỏi). Bộ Tài chính sẽ cấp phát bổ sung.
Sáng 19/3/2003. Bộ GD-ĐT và Đoàn TNCS ký văn bản liên tịch ban hành kế hoạch tổ chức biểu tình chống Mỹ tại Hà Nội cho khối các trường trung học, cao đẳng và đại học. Công văn này được gửi theo chế độ “hỏa tốc “ cho một số trường điểm.
Chiều 19/3/2003. Hàng nghìn học sinh, sinh viên từ một số trường trung học và đại học tại Hà Nội đã có mặt trước cửa đại sứ quán Mỹ ở số 7 Láng Hạ hò hét, giương cao các khẩu hiệu chống Mỹ, phản đối Mỹ xâm lược Iraq.
Sứ quán Mỹ không có phản ứng nào.
Trong nhiều ngày sau đó, lực lượng biểu tình này mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã sôi sục biểu tình. Có sinh viên còn quá khích, ném đá và vật cứng vào sứ quán. Công an, dân phòng, cán bộ cơ sở đứng sau, cổ vũ sục sôi. Trong cơn lên đồng “phê” đến tột bực, có sinh viên còn khóc vì sung sướng, đồ rằng phen này tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm quốc tế kia phải kiềng Việt Nam như dạo sau 1975. Các lực lượng cách mạng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới sẽ lại lấy Việt Nam ra làm tấm gương tranh đấu.
Ngay tối 19/3/203, tại hội trường ĐH Thuỷ Lợi, Vụ Công tác Học sinh sinh viên của Bộ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh rầm rộ phản đối Mỹ. Sinh viên từ nhiều trường được hệ thống Đoàn huy động và nghe nói sẽ được tiền nên nô nức tham dự.
Những ngày sau, không hiểu do khí thế cách mạng hừng hực lên cao hay do kinh phí còn nhiều cần phải giải ngân, Đoàn TNCS HCM và Vụ Công tác HSSV liên tục tổ chức mít tinh tại hội trường ở các trường: ĐH Bách khoa, Xây Dựng, Kinh tế Quốc dân, Giao thông Vận tải, Sư phạm…
Khắp cả nước, mỗi tỉnh đều tổ chức một cuộc tuần hành, mít tinh tại quảng trường trung tâm hoặc sân vận động của tỉnh. Mọi Sở, ban ngành, quận huyện đều cắt cử cán bộ tham gia.
Hội cựu chiến binh cũng tổ chức các mít tinh rầm rộ trong hệ thống của hội. Nhiều đồng chí cựu chiến binh thương tích đầy mình nhưng vẫn đòi ghi tên để “kháng Mỹ viện Iraq”, nêu cao tinh thần quốc tế cao cả.
Thật lạ là đại sứ quán IRAQ tại 66 Trần Hưng Đạo tuyệt nhiên không hưởng ứng bất cứ hoạt động nào nói trên.
Nhằm tiếp tục giữ lửa cho vở tuồng đang diễn, Đài truyền hình TW luôn đưa các tin tức chiến sự tại Iraq theo kiểu “ta thắng, địch thua”.
Ngày 9/4/2003, nhiều hãng truyền hình quốc tế phát hình trực tiếp cảnh xe tăng Mỹ tiến vào thủ đô Baghdad, các lực lượng tiến bộ nổi dậy kéo đổ tượng Saddam, chính quyền của Saddam chính thức sụp đổ tại Iraq. Thế mà buổi Thời sự tối 9/4/2003, Đài TH Việt Nam vẫn ra rả đưa tin là sẽ có 1 trận Stalingrad ngay trước cửa ngõ Baghdad. Ghê chưa. Khiếp chưa.
Sau đó, Đại sứ Mỹ gửi công hàm phản đối chính quyền Việt Nam hậu thuẫn việc biểu tình trước cửa sứ quán và gây hư hại tài sản sứ quán. Họ có bằng chứng không thể chối cãi từ văn bản cấp kinh phí, chỉ đạo của Phạm Thế Duyệt, Vụ Công tác HSSV Bộ GD-ĐT v.v. Sứ quán Mỹ liệt kê thiệt hại khoảng hơn 500.000 USD nhưng chưa yêu cầu bồi thường mà chỉ đòi Việt  Nam thực hiện các biện pháp thích đáng nhằm chấm dứt những hành động trên và khắc phục tình hình.
Phần hạ màn đầy kịch tính, Bộ Chính trị đã đột ngột “nhận thức lại” với cú đảo người quay ngoắt 180 độ rất điêu luyện nhằm nhanh chóng kết thúc vở kịch vụng về một cách êm đẹp. Để giữ thể diện cho Bộ Thống soái tối cao, phần sai được đẩy sang cho một số diễn viên quần chúng. Vài chú dê con bị đem ra chọc tiết, tế thần.
Bộ GD-ĐT VN lệnh cho các trường đuổi học 7 em sinh viên ĐH Thủy Lợi và 5 em sinh viên ĐH GTVT. Việc lên danh sách và nhận dạng các em này , đau đớn thay, lại do chính các đồng chí công an/an ninh – những người mà cách đó mới ít ngày các em đã tin tưởng và sát cánh trong nhiều cuộc biểu tình. An ninh đã “bóc băng” quay cảnh biểu tình ở số 7 Láng Hạ và nhặt các em ra để cho lên mâm tế.
Nhiều năm sau, các em sinh viên bị đuổi học vẫn khiếu nại lên tận Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển rằng sinh viên đi biểu tình chống Mỹ theo sự huy động của Đoàn trường. Tuy nhiên, các em này chỉ nhận được sự im lặng từ Bộ. Trường thì đổ cho “trên” chỉ đạo.

Theo trang  http://caunhattan.wordpress.com/2012/08/18/nha-nuoc-viet-nam-tung-dien-vo-bieu-tinh/

7 nhận xét:


  1. Sadam ở dưới 9 tầng đang gưởi lời cám ơn ĐCSVN đã tỏ lòng nhiệt tâm ủng hộ ......

    Trả lờiXóa
  2. Sau này bọn Hùng, Dũng mà về tầng 9 chắc được Sadam nâng đỡ lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Báo chí viết sai sự thật gây thảm họa cho gia đình tôi !
    Họ cố tình suy diễn dù sự thât chỉ có một.
    "Một vấn đề nữa cũng xin được thông tin tới người dân là, có không ít kẻ "tát nước theo mưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oài. sao chẳng bài nào viết nghe có vẻ là tin được thế hả? Xuân Việt Nam.
      TIN HOT
      XUAN VIỆT NAM LIÊN TỤC NÓI PHÉT

      Xóa
  4. nguồn tin lấy ở đâu ra vậy Xuân Việt Nam??? Vậy nên ông cha ta mới có câu " biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe", đưa tin nhảm lên để ng ta chửi cho, khổ thế chứ

    Trả lờiXóa
  5. Toàn những lời lẽ bịa đặt, ko có cơ sở....

    Trả lờiXóa
  6. toàn lấy thông tin từ báo lá cải xong rồi đăng lên ra vẻ là hiểu biết, nhưng thực tình thì chẳng hiểu biết gì hết chỉ có nói nhảm mà thôi, tốt nhất là hãy biết thì thưa thớt mà không biết thì dựa cột mà nghe nhé

    Trả lờiXóa